Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

14-30. Thủy Đào quốc (3)[]

Satou đây. Tôi tự hỏi ai là người đầu tiên phổ biến vụ death flag. Tuy vậy, tôi cảm giác điều khiến một người bạn nói, “Mình sẽ đi du lịch trượt tuyết với bạn gái một khi mình hoàn tất khóa tín chỉ” sẽ kết thúc với việc học bổ sung học phần là nỗi niềm uất hận của các đồng đạo không được sáng giá[1]. Bạn không nên nói về chuyện tình ái của bạn lớn tiếng đó hiểu chưa.

~medmed~

“Có chuyện gì vậy ạ Chủ nhân?”

“—công chúa của nước này đã bị bắt cóc, hoặc anh nghe là vậy.”

Tôi gỏn lọn đáp lại Arisa hỏi han.

“Ồ không! Vậy em sẽ đi giải cứu cô ấy. Giờ cô ấy ở đâu?”

“Ồ không ồ không~?”

“Pochi cũng sẽ đi giải cứu nodesu.”

“Bảo vệ những ấu sinh thể là việc không thể thiếu và phải làm, em bảo.”

Hikaru đứng lên như thể việc cứu giúp là lẽ tự nhiên.

Và như bị giật dây bởi ẻm, Tama, Pochi và Nana cũng đứng dậy.

Pochi và Tama vẫn còn đang cầm cây nĩa găm món thịt.

Không như công chúa đặc biệt là người chúng tôi quen và tôi nghĩ cô chắc có lẽ được đất nước này cứu giúp, nhưng rõ ràng, việc như vậy thì chẳng liên quan gì xấc với Hikaru và người khác.

“Anh sẽ kiểm tra một chút, đợi nhé—“

Tôi bảo mọi người và mở bản đồ.

Bọn tôi không biết liệu cô ấy bị bắt cóc thực không hay chỉ là tin đồn.

Thiên hạ đồn rằng Công chúa Rumia bị bắt cóc, nhưng người ngồi xe diễu hành là em gái Công chúa Rimia của cổ.

Tôi sẽ dò tìm [Công chúa] thay vì một người cụ thể.

Tôi bỏ qua những điểm sáng của các công chúa trong Kinh Thành—có hai điểm bên ngoài thành phố này.

Trông như Công chúa Rimia ở gần đường biên của một bản đồ khác của khu vực Ảnh Thành.

Có vài người băng tội phạm gần với cô gái, nhưng tôi không biết số lượng chính xác vì họ lập tức đi vào bản đồ khác cùng với Công chúa Rimia.

Chấm sáng khác thì ở đoạn giữa của con đường núi nối Kinh Thành với Ảnh Thành, di chuyển ở một vận tốc nhanh hơn. Cái này hình như là Công chúa Rumia.

Có một điểm sáng với con dấu kế bên Công chúa Rumia.

Rõ ràng, công chúa ở cùng với nữ mạo hiểm giả đã liên lạc với người chồn. Con dấu của nữ mạo hiểm giả đã ở Kinh Thành lúc tôi mới xem đây, vậy nên cô hẳn vừa mới mang đi Công chúa Rumia từ Kinh thành sau đó.

Tôi kiểm tra tình hình công chúa bằng cách phát động không gian thuật [Viễn Kiến].

Nữ mạo hiểm giả đang di chuyển trên một golem cùng với công chúa Rumia trong buồng lái.

Công chúa đang hết sức bám vào nữ mạo hiểm giả trong khi nhắm tịt mắt, không có dấu vết cho thấy cô ấy bị câu thúc một cách thô bạo.

Cô ấy có lẽ kiếm sự giúp đỡ của nữ thám hiểm giả để cứu công chúa Rimia.

“—Thế nào rồi anh?”

“Công chúa Rimia đã bị bắt cóc bởi một băng tội phạm, họ có lẽ ở Ảnh Lâm. Công chúa Rumia dường như đang đuổi theo họ.”

Kể cả khi tôi nói tên của công chúa, nó thiệt không có nghĩa gì với mọi người ngoài Hikaru và Arisa có skill thẩm định cá nhân, vì cái tên không quan trọng như thế, tôi cắt nghĩa vắn tắt.

“Anh đi giúp họ một chút.”

Thật sự đây không phải vấn đề của bọn tôi, song để thưởng thức món ăn của lễ hội, tôi tuyên bố giải cứu các công chúa thật nhanh.

“Đợi xíu.”

“Xin khoan đã, chủ nhân.”

Arisa và Liza vịn tôi đứng lên.

“Chủ nhân tuy có lẽ làm được một mình, nhưng không phải dễ hơn nếu chúng ta chia việc cho nhau làm à?”

“Đúng rồi đó. Ít nhất nên dẫn Tama theo.”

Tôi đồng ý với Arisa và Liza và chuyện đặt ra là Hikaru và Arisa sẽ đi giúp bên công chúa Rumia trong khi tôi đi tới phía công chúa Rimia cùng với Tama.

Lý do vì sao Arisa làm việc với Hikaru là để đảm bảo một phương thức dịch chuyển cho họ.

--Đặt xuống đi, Liza à.

Làm ơn đừng có nhấc Tama, người đang ngậm miếng thịt hươu trong miệng, tặng cho tôi giống như nhỏ là một món đồ chơi nhồi bông vậy.

“Đừng có lo, vui lên~”

~medmed~

“Vậy thì anh sẽ để bên này cho các em đó.”

“OK.”

“Un, đừng hạ thấp cảnh giác đó nha.”

Tôi mang Hikaru và Arisa đi trước đến chỗ công chúa Rumia đang hướng tới bằng không gian thuật [Cổng Dịch chuyển].

Hikaru đang trong hóa trang Nanashi và Arisa đang mặc áo giáp vàng.

Sau đó tôi mở một [Cổng Dịch Chuyển] ở trước Ảnh Lâm và đi với Tama tới đó.

Bản đồ Ảnh Lâm là một khu vực cấm-dịch-chuyển y như lâu đài của Chân Tổ Ban ở hạ tầng mê cung vì vậy tôi không thể trực tiếp nhảy vào trong.

“Lâu đài đen thùi lùi~”

Tama chỉ vào một ngọn tháp của lâu đài đen tuyền trông như một cái bóng trên ngọn rừng.

Như một người mong đợi về thứ gọi là Ảnh Thành, nó chập chờn giống như là tôi đang nhìn vào một ảo cảnh.

Tôi giấu một bản khắc ấn để làm điểm đặt chân cho Arisa dịch chuyển.

“Giờ thì đi thôi Tama.”

“Aye aye~”

‘Pyon’, Tama nhảy và đáp lên vai tôi, con bé đoạn vào tư thế cưỡi trên nó. Vì Tama đang mặc áo giáp vàng, tôi cảm thấy hơi rêm mình.

Bản đồ trở thành map khác một khi bọn tôi đi vô một chút, do đó tôi dùng [Thám tra toàn bản đồ] để lấy chi tiết của khu vực trắng trơn.

Hikaru nói rằng Phiên Ảnh Binh đang bảo vệ lâu đài, nhưng không có ai ở bên trong lâu đài mà chiếm nửa diện tích rừng.

Công chúa Rimia và người đảng tội phạm thì kẹt cứng ở trước kết giới đang bảo hộ lâu đài.

Theo Hikaru, kết giới nên bị giải thể nếu như có một hoàng tộc mang một vật kêu là [Bảo Kim Thủ Trạc], dường như đã có một số loại vấn đề ở đây.

“---Đồ giả mạo?”

“Tôi không phải đồ giả mạo.”

Tôi có thể nghe thấy nói chuyện như vậy lúc bọn tôi đáp xuống một nhánh cây đen đúa ở quanh họ.

Tên trùm băng tội phạm đang cầm một mái tóc giả màu hồng, màu tóc của công chúa Rumia đã đổi sang vàng kim.

Trông như cô bé không có tóc màu hồng đặc chất của hoàng tộc Rumooku.

“Làm gì có chuyện một hoàng tộc mà không có tóc màu hồng! Mẹ mày đồ giả mạo.”

Tên trùm đảng tội phạm càu nhàu điều vô lý và bổ cây kiếm cong xuống.

--Ối chao, dở thật.

"Utsusemi no jutsu~?"

Ninja Tama đổi chỗ công chúa với một khúc gỗ trong khi ngụy trang nó bằng khói trắng.

Bắt bẻ, “Cái đó phải là [Hoán đổi] jutsu chứ”, ở đây sẽ làm tôi quê mùa chết được, vì vậy tôi nhân cơ hội này đeo lên mặt nạ Nanashi.

“—Ai đó!”

“Xin chào, rất vui được gặp mấy ông. Thật là khó khi quen biết chúng ta chỉ ngắn ngủi mà thôi, nhưng xin cảm ơn.”

Vừa cảm thấy nhơ nhớ cách ăn nói của Nanashi mà lâu lắm rồi tôi không dùng, tôi vừa đánh xỉu mấy kẻ băng tội phạm bằng ma thuật kháng-cá-nhân [Khiển Choáng].

Một số la hết, số khác cố bỏ chạy, và một số nữa dùng đồng bọn hay cây làm khiên chắn, nhưng tôi nắm quyền kiểm soát hoàn toàn trong độ 10 giây.

Ninja Tama còn khéo léo nhặt những cây đuốc chúng làm rơi khi té ngã nữa cơ.

“Em có bị thương ở đâu không?”

Mặc dù tôi hỏi là vậy, công chúa vẫn cứ run rẩy với mặt tái nhợt mà không trả lời.

“Bị đau ở đâu hả~?”

Công chúa lắc đầu đối với câu hỏi của Tama và hỏi lại bởi giọng run run.

“Mọi người là Phiên Ảnh Binh-sama sẽ trừng trị Rimia vì đã tiến vào rừng ư?”

“Bọn tôi không phải.”

Một khi cô ấy hiểu ra cổ bị nhầm, cô bé trông nhẹ nhõm và xỉu luôn.

Chà, tôi không thể trách được.

Cô công chúa được ấp ủ này suy cho cùng bị bọn người trông ác nhơn thế kia bắt cóc mà.

Tôi để cô gái nhỏ ngủ gần bên, nhờ Tama bắt lũ bắt cóc, rồi tôi đi quanh để thu thập ngựa đã tứ tán trong rừng.

Tôi gặp Arisa và người khác mà cùng với nhóm của công chúa Rumia lúc tôi thu lấy con ngựa cuối cùng.

Tôi đã làm một đống lửa tái chế từ đuốc bọn bắt cóc để làm điểm mốc.

Đang di chuyển từ khác chốn với mọi người Arisa, hình như nhị hoàng tử nước này và quân lính của ảnh đang hướng tới đây.

Hãy để bổn phận chăm sóc các công chúa lại cho họ đi.

“Rimiaaaaa.”

“Công chúa-chan, chạy nguy hiểm lắm.”

Công chúa Rumia nhìn thấy công chúa Rimia chạy tới hướng em gái trong khi hét to tiếng.

Nữ mạo hiểm giả đỡ cho cô ấy khi nhìn giống như cô ấy sắp té ngã.

Đằng sau nữ mạo hiểm, là hai người bạn của cô trong golem có người lái theo sau.

Đánh giá từ biểu hiện của Arisa và Hikaru mà đang đi cùng họ, dường như các mạo hiểm giả không bắt cóc công chúa Rumia.

Đây sẽ không là cuộc trùng phùng cảm động nếu mà công chúa bé vẫn còn bất tỉnh, thế nên tôi đánh thức công chúa Rimia bằng phép thức tỉnh.

"--Ane-sama?"

"Rimiaaaaaa"

Mấy cô gái nhỏ trông không khác gì nhau trừ màu tóc đang khóc òa trong nhẹ nhõm.

“Luôn nhanh chóng lẹ làng nhỉ~”

“Đối phương chỉ là những tội phạm thông thường mà.”

Arisa nói với tôi trong khi nhìn các cô gái nhỏ.

“Chẳng phải thế thì hay sao, hòa bình là tốt nhất.”

Hikaru kết luận vừa mỉm cười vừa đặt tay lên đầu Arisa.

Phải phải, không có tai nạn là nhất.

Tôi nhìn lên trời trong khi xác nhận thấy một chấm sáng đang di chuyển ở một tốc độ cao phản ánh trên radar.



Chú thích[]

  1. med: ăn ảnh/mặt tiền đẹp

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 14-29♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 14-31
Advertisement