Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

14-33. Nghiên cứu và một Trích đoạn trong cuộc sống hàng ngày[]

Satou đây. Dù cuộc sống độ nhật không nhất định phải ở mức yên bình, thì tôi cho rằng điều quan trọng là bạn phải biết ngâm mình trong sở thích mà quên phắt đi công việc lâu lâu một lần. Tuy vậy bạn sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nếu như bạn bị rơi vào trong một vụ thảm sát bởi tại vậy…

~medmed~

“Fumu, tái sản xuất thiệt khó hơn mình tưởng..”

Tôi nhìn chăm chú vào mẫu vật [Phi không hạch] đang lơ lửng trong không khí.

“Đúng là Satou của em.”

“Không đúng, Tina-sama. Anh ấy là Satou của chúng ta.”

Công chúa và Sera tới đứng xem nói mấy điều quái lạ đằng sau tôi. Tôi cảm giác mình như thấy hư ảnh của một rồng một cọp ở trên họ trong khi họ mỉm cười nhìn nhau[1].

Tôi sẽ mừng hết lớn nếu tôi được bảo mình là của Aze-san hơn.

“—Mà này, anh Satou. Vật này là thiết bị ma thuật khác với động cơ khí động học hả?”

“Đúng vậy, nguyên lý của nó hoàn toàn khác—“

Vì Công chúa hỏi, tôi dạy cô về kết quả nghiên cứu của mình.

Cách giải quyết của động cơ khí động học là bằng cách thay đổi ma lực thành nguyên tố gió để sinh sức nổi.

Phi Không Hạch này được làm từ Hắc Ám Thạch tinh khiết cao, bằng cách dùng tác dụng [Hấp thu] của nó để hút trọng lực vào chỗ có cái hạch ở, cho ra một năng lượng thần kì.

Nếu một giáo viên vật lý nghe thấy cái này, họ sẽ lải nhải một bài giảng tràng giang đại hải về cái sự không khoa học của nó về trọng lực.

Hơn nữa, dường như nó không sinh ra phản-trọng-lực ở nơi chiều nghịch đảo.

Hắc Ám Thạch mà chẳng có đất dụng võ nào ngoài việc làm phòng tối hay ma thuật đối trọng thì ở trong ánh đèn sân khấu của lần này.

“Kyaaa.”

“Tina-sama!”

Công chúa, người chịu thua sự tò mò và tiếp cận [Phi không hạch] dường như đã vô quá gần và tiến vào tầm ảnh hưởng.

Sera nhảy ra để cứu Công chúa, người lơ lửng trong không gian vô trọng lực, nhưng cổ va vào Công chúa và bắt đầu xoay tròn dã man/hoang dại.

Tôi nghĩ họ sẽ sớm vượt khỏi phạm vi mà thôi, nhưng để váy đầm của những cô gái đang độ tuổi cưới hỏi này công khai phơi bày bên trong thế kia chắc có lẽ xử tệ lắm.

Tôi bảo họ, “Để anh giúp cho.”, và nhẹ nhàng bắt họ bằng [Tay phép] đoạn đặt họ xuống mặt đất an toàn.

“—Anh thấy chưa?”

Công chúa hỏi với mắt nhướng lên trong khi thẹn đỏ bừng.

“Vòng xoay nhanh quá, anh không thấy gì hết.”

Dĩ nhiên đó là xạo rồi.

Công chúa đang mặc quần lót trắng có hình thêu tinh-thể-tuyết ở bên, của Sera là một close-cut G-string mà bất cứ ai sẽ không thể tưởng tượng nổi người mặc nó là một cựu miko[2]. Thực sự bấ—ý tôi…Thực sự, phi thường.

Cái trước làm từ lụa phổ biến, còn cái sau làm từ lụa ngọc từ Công Đô.

Trước kia Công chúa và Sera mặc quần cọc và vải quấn tiêu chuẩn của Vương quốc Shiga, rồi sau họ bị ảnh hưởng bởi Arisa cùng người khác một khi họ bắt đấu sống ở đảo cung điện và giờ đây họ đang mặc đồ lót hiện đại. Tôi nghĩ chúng là những vật phẩm của Thương hội Echigoya, tôi sẽ bảo thuơng hội thêm quần đai nịt lên kệ hàng.

“Làm ơn—chịu trách nhiệm đi.”

“Xin đừng lo lắng, anh không thấy gì cả em biết đó.”

Sera, người bất chấp giọng điệu nhẹ nhàng, đang đỏ ửng nói cái gì mà thiệt khó đánh giá là nghiêm túc hay là đùa giỡn nữa.

Tôi khỏa lấp đi một cách nhẹ nhàng và nắm tay hai người ấy đi tới khu vực khác.

“Chủ nhân~?”

“Chủ nhân, nanodesu!”

Tama và Pochi thấy và nhảy bổ vào tôi.

Vì hai đứa nó đang mặc áo giáp vàng, chúng có lẽ đang chơi đùa ở Bích lĩnh hay mê cung.

“Hai đứa ra ngoài à?”

“Picnic, thường~?”

“Lulu làm bento cho bọn em nodesu.”

Khi tôi hỏi, hai đứa lấy ra bento từ túi phép của mình và cho tôi xem.

“Thịt thịt là thịt~hăm bơ thịt~?

“Hôm nay là hăm bơ thịt tuyệt vời với thịt nướng để ở giữa nanodesu!”

Tôi ngăn hai đứa khỏi mở hộp buộc, và rồi tôi tiễn chúng đi tới cổng bích lĩnh sau khi nhắc nhở chúng mang Dò xét Nhãn kính để đánh giá sức mạnh kẻ địch.

Cái [Dò xét nhãn kính] này là ma cụ tôi sáng chế ra có thể sơ bộ cho biết sức mạnh kẻ địch, nó cho xem [Yếu], [Hơi yếu thôi], [Tương đương], [Mạnh], [Tuyệt đối thắng không nổi] dựa trên cấp độ kẻ địch.

Lý do vì sao chỉ có vài thông tin vậy là tại cho chúng ăn nhịp với Pochi và Tama.

Arisa khăng khăng kêu nó nên cho giá trị số đếm, nhưng tôi nghĩ thứ gì dễ hiểu thì tốt hơn nhiều[3]

Chúng tôi đi tới phòng khách, Arisa cùng Mia đã mở một quyển sách dày cui tại đó.

Arisa nhác thấy chúng tôi mới vừa rẽ vô.

“Chủ nhân, Aze-tan liên lạc với bọn em hồi nãy. Cổ nói gì đó về thượng tiên của Tộc Beriunan đang biểu tình.”

“À, là cái đó hả—“

Họ có lẽ nghe về chuyện tôi làm sao đó mà chỉ đề nghị duy nhất với Tộc Burainan, những người thích nghiên cứu, để phân tích vật liệu xây dựng tôi lấy được từ Ảnh Thành.

Do Tộc Beriunan với Tộc Burainan là kình địch, họ hẳn than phiền việc ấy với Aze-san, người họ có thể liên lạc trực tiếp.

Năng lực của hai bộ tộc không khác gì nhau, nhưng tại tôi chỉ có số ít ỏi vật liệu trên tay, tôi chỉ lựa chọn duy nhất được một.

Do vậy, tôi ưu tiên Tộc Burainan mà gần hơn và không có xu hướng mất kiên nhẫn với kết quả.

“Anh biết họ muốn gì rồi, anh sẽ đích thân đi tới Rừng Beriunan sau khi nói chuyện với Aze-san.”

“Hẳn là khó lắm nếu phải đi tới đại lục khác… Anh không thể chỉ việc liên lạc với họ sao?”

Tôi có lẽ phải đích thân đi cho công việc này thôi.

~medmed~

“Vật mẫu là đây sao?”

Sau khi xin lỗi Aze-san qua Điện Đàm, tôi tới Tộc Beriunan một mình. Hiện giờ tôi đang nói chuyện với thượng tiên của bộ Tộc, Salisaize-san.

Cô ấy là một cô gái xinh đẹp thông thái mặc một áo choàng màu trắng, nhưng vì mặt cô ấy trông chính xác y như Aze-san, cảm giác thật quai quái.

Từ khi thượng tiên được Thần Sáng Tạo tạo ra từ chín loại nguyên hình, rất nhiều người trong họ có ngoại hình như nhau.

Có 5 thượng tiên ở Tộc Beriunan này, tôi thấy thật kinh ngạc khi họ không nhầm lẫn nhau vì có hai người trong họ giống y đúc.

Thôi gác lại đi—

“Đúng vậy, theo ma thuật phân tích của tôi, đây là dạng vật chất nhân tạo hợp thành từ lý lực thuật [Khiên] và [Cube]—“

“Úi trời, làm ơn đừng có nói những điều không cần trước khi tôi bắt đầu kiểm nghiệm chứ.”

Tôi tạo ma thuật phân tích từ gợi ý của Hikaru với [Thám trắc Toàn bản đồ], phép này có thể rút thông tin từ Long Mạch để xem tận nguyên gốc vật liệu và cấu trúc của một vặt đặc trưng.

Tôi không muốn dùng phép này nhiều tại nó cần một lượng băng thông quá lớn đến nỗi tôi không thể mở Menu suốt khi xài phép, mà trên cả điều ấy, thông tin thu được lại quá ít.

Đơn giản mà nói, phép ấy bóp não của tôi và khiến tôi thấm mệt.

Salisaize-san, người nhận vật liệu, khởi động thiết bị phân tích trong khi ngâm nga.

Khi tôi đang ngắm đường eo thon của một mỹ nhân trí tuệ đang hoan hỉ, hai thượng tiên đi vào từ bên ngoài.

“Satou! Ra anh ở đây!

“Thiệt tình, anh đã không tới dù cho bọn tôi gọi anh tới quá chừng lần, tôi đã chết mệt vì đợi rồi đó!”

Tôi bị dẫn độ bởi hai thượng tiên có mặt hệt như một đôi song sinh tới hướng đài quan sát trên đỉnh Cây Thế Giới của Beriunan.

Hơn thế nữa, Salisaize-san, người mải mê với thí nghiệm của mình, chả có chú ý gì tới tôi luôn.

“Nào nào, nhìn mà xem tinh linh nhân tạo dành riêng cho hư không từ ý tưởng của anh đi, xin giới thiệu [Nautilus Ba Full Burnern][4][5].”

“Không như [Nautilus Hai] mà bị lạc trôi trong hư không nơi xa, lần này tính cơ động của nó siêu lắm nhóe.”

Tôi nhìn tinh linh nhân tạo ở bàn quan sát mà hai người dẫn tôi đến.

Không giống như [Nautilus] không thể chọc thủng trước kia, [Nautilus Ba] hiện ở trước mắt tôi trông bỏ xa với cái the Nautilus thực sự.

Nếu phải nói, tôi sẽ bảo nó trông giống một cái Ngưu Giác Bối[6] nhiều hơn.

“Cái đó nhìn quả có khá sự cơ động.”

Nó hiển nhiên đáp lại sự khoe khoang của họ khi nó có sự gia tốc tuyệt vời và năng lực điều chỉnh quỹ đạo.

“Phải không, phải không~”

“Giờ tụi tôi có thể đánh thằng [Vulgtmm Ai] của tộc Burainan rồi!”

Hai người họ phấn khởi ưỡn ngực ra cứ như lũ trẻ con.

[Vulgtmm Ai] của tộc Burainan là một tinh linh nhân tạo có hình dạng như một cầu mắt, tính quan trọng của nó đặt nhiều vào tấn công cự ly dài thông qua laser hơn là di động.

Họ nói rằng họ làm thế sau khi bị ảnh hưởng bởi lade tôi dùng để giết bọn sứa ma hồi trước.

Vì tôi đã sao chép phép triệu hoán tinh linh nhân tạo của [Nautilus Ba] vừa rồi, có lẽ tôi nên thử làm một phép triệu hoán tinh linh mà có sức công kích cao với cơ động cao bằng cách kết hợp nó với phép [Vulgtmm Ai] tôi đã được nghe.

“---Được rồi, chúng ta làm một ván đi!”

Bằng ma thuật Vô hạn Điện đàm, mấy thượng tiên vui sướng với lời tôi khen ngợi tức tốc thách đấu một trận với thượng tiên của tộc Burainan.

Tôi đoán có lẽ mình không né được vị trị trọng tài cho trận đấu của những tinh linh nhân tạo mới nhỉ?

Ây mà, tôi đang mượn sức mạnh hai bộ tộc để phân tích vật liệu sau hết, tôi sẽ làm thiệt nhiều chừng nào họ muốn.

~medmed~

“—rồi sao nữa, ai là người thắng?”

“Là hòa.”

Sau khi xong công việc trọng tài của mình, tôi về lại nhà cây ở Rừng Boruenan và có một cuộc nói chuyện với Aze-san và người khác trong lúc dùng trà.

Nautilus Ba có tính cơ động cao né tất tần tật lade, nhưng nó không thể phá xuyên lưới nhịp điệu lade phòng thủ của Vulgtmm Ai, vậy nên trận đấu kết thúc trong sự huề vốn khi cả hai đều hết khí lực.

Hình như mục tiêu kế tiếp của họ là khám phá ra cách thức cải thiện việc tiêu hao nhiên liệu mà không cắt bớt khả năng của tinh linh.

Tôi cảm thấy mấy vị Thượng Tiên từ hai bộ tộc đó đang sống một cuộc đời tất bật xét trên đời sống dài lê thê của người elf.

Lúc tôi đang nghĩ điều đó, tôi cảm thấy một sự mềm mại ấm áp nơi tay phải mình.

Khi tôi nhìn sang, Aze-san đang tựa vào vai tôi.

“Ehehe~”

Tôi kê đầu mình hẳn vào đầu Aze-san, người tỏ ra vui thích.

Lua-san đang ngồi ở trước chúng tôi, liếc mắt nhìn như thể cổ muốn ói ra đường, nhưng tôi lờ cổ đi vì thường lệ là thế rồi.

Tôi chuyển tới chuyện chính khiến tôi tới đây sau khi được bổ sung nguồn cung cấp Azenium của mình.

“Aze-san, em có quen biết gì với Phù du Thành không?”

“Cái chỗ mà Satou đánh với một sứ đồ trông như cái bóng gần đây đó hả?”

“Đúng vậy, anh đang băn khoăn không biết còn nhiều nữa không—“

Aze-san để ngón trỏ lên cằm, và rồi cô thăm dò trí nhớ trong khi nhìn lên.

“U~n, em không biết.”

‘Tehehe’ trong khi cười bối rối, cô ấy thì thầm ‘anh nên hỏi trí nhớ của em ở cây thế giới’.

Hỏi về truyền thuyết suy cho cùng đúng thiệt là nên hỏi với Aze-san á-thần-mode.

Tôi đi tới cây thế giới với Aze-san.

“—Phù du Thành hả? Cách đây khoảng 3 vạn năm, họ bắt đầu được phân bổ cho các quốc gia tín ngưỡng để thu thập tín đồ cho các thần.”

Aze-san, người kết nối với kí ức trong cây thế giới, trả lời vấn đề của tôi.

“Thần gây ra nhiều thảm họa như là lũ lụt hay phun trào trên mặt đất, và người trên Phù du thành đã khã dĩ kiếm được tín đồ từ các nước trên mặt đất mà ở trên bờ vực hủy diệt.”

Để họ tự mình dàn dựng điều đó là quá sức khắt nghiệt.

“Số ít người sống sót trên mặt đất được đối xử như là nô lệ bởi người của phù du thành, họ bị bóc lột và vắt kiệt tới mức giới hạn.”

Những thượng tiên điều tra thế giới lúc đó đã không thể chịu nổi bức tranh địa ngục, do đó họ quyết định ngủ ngàn thu trong cây thế giới.

“Em nghe rằng Ma Vương đầu tiên [Ma vương Đầu chó] xuất hiện khi ấy đã đánh rụng nhiều phù du thành xuống đất và xuống biển.”

À, ra đây là lý do vì sao Đầu-chó cực kì khinh miệt các thần quan.

“Nhiều cái đã thoát được bàn tay ác quỷ của [Cổ vương Đầu-Chó], nhưng họ cứ nhất mực bị đánh gục mỗi lần [Cổ Vương Đầu-chó] hồi sinh, cái mà rơi gần thủ đô Đế quốc Saga cách đây 2000 năm là cái gần nhất theo hồ sơ.”

“Em có thông tin nào về phù du thành đã rơi xuống ở Vương quốc Rumooku không?”

Khi tôi hỏi vậy, Aze-san khép mắt để tìm tòi thông tin.

Những trí nhớ như hình ảnh đèn-kéo-quân của Aze-san lơ lửng vờn quanh.

“Em đã tham khảo kí ức của những thượng tiên khác, nhưng không có hồ sơ về nó.”

--Không có hồ sơ.

“Khả năng nhiều nhất, nó không rơi mà là tự mình đáp xuống đất.”

“Phù du thành đen tuyền là một đặc tính của thứ gì đó được Ma Thần tạo nên, nhưng vì người ta nói rằng trên 90% vật tạo ra trong thời hoàng kim là bởi do Ma Thần, nên chắc khó nhận diện được.”

“Có nhiều đến thế sao?”

“Đúng vậy, em không biết chuyện trực tiếp, nhưng thiên hạ nói rằng Ma Thần đồng ý làm ra phù du thành để trao đổi lấy thần lực và quyền năng từ các thần.”

Fumu, vậy là Ma Thần kiểu như một nghệ nhân hay một chuyên gia hử.

Vị trí ấy có lẽ giống như người chồn bây giờ.

Kết quả là, nhân loại giảm mạnh, và theo cấp dưới của Ma Thần, Đầu-chó, con người thậm chí đi tới mức tuyệt chủng.

“Anh có thể hỏi điều cuối cùng không?”

Tôi hỏi Aze-san xem liệu Ma Thần đã từng sống ở phù du thành hay chưa.

Câu trả lời là—không.

Ít nhất, như thượng tiên biết tới nay, “Thần chưa hề sống trong các phù du thành.”

~medmed~

“Có phải bản năng lolicon của anh thức tỉnh rồi không?”

Arisa khoái chí nói oang oang khi nhỏ thấy bức ảnh lơ lửng trên không.

Đồn gì mà ác thiệt.

“Không đâu. Đây là bức hình của một cơ thể anh thấy lúc trên đường tới cứu Arisa.”

Đó là cơ thể của một loli tóc hồng mà ở trong một loại vật chất bí ẩn chúng tôi tìm thấy ở căn phòng với những bệ ống thủy tinh trước lúc vào cứu Arisa.

Đây đáng lẽ ra là một cơ thể nhiều hơn 2000 năm tuổi theo câu chuyện mà tôi nghe được từ Aze-san, vậy mà không có lấy thoái hóa hay tổn hại nào hết.

Tôi đang nghĩ việc nghiên cứu dung dịch bảo quản dùng trên cơ thể này để xem coi mình có tái sản xuất được không.

“Chắc hẳn em ngạc nhiên lắm nếu anh nói cơ thể này đã chết rõ ràng.”

“Không thể nào—“

Tôi không thể chính xác phủ nhận khi nhìn cơ thể chết trông tươi nguyên trên bức ảnh.

Tôi sẽ đi tới Đại Miko-san ở Công Đô và xem bà có thể hồi sinh cô bé không.

Việc mang cô bé vào trong mộ hoàng gia của Rumooku có thể làm sau khi thử việc ấy.

“Mà nè, Chủ nhân có—“

Arisa chần chừ và cắn môi cô bé.

“—chưa từng du hành vượt thời gian đúng chứ? Giống như anh xuyên không tới hiện tại sau khi sản xuất hàng loạt những loli tóc hồng ở Vương quốc Rumooku hồi quá khứ ấy?”

“Không có, chưa hề luôn.”

Tôi bác bỏ điều vô lý của Arisa bằng giọng điệu nhẹ như không.

Những gì con bé thực sự muốn hỏi có lẽ là về [Bức tranh nhìn giống như tôi ở Ảnh Thành].

Arisa hẳn muốn hỏi liêu thân phận thực sự của tôi có phải là Ma Thần hay không phải.

“—Em nhầm đấy thôi. Bọn anh đơn giản chỉ là nhìn giống nhau.”

“P-phải vậy chứ, đúng là thế phải hông.”

Tôi vỗ về đầu Arisa đang dúi vào tôi, và rồi ôm ghì nhỏ để làm nhỏ nhẹ lòng.

Lo lắng của Arisa có thể hiểu được, nhưng dựa trên những gì tôi nghe từ kí ức của Aze-san, có thể có một ông vua đã triệu hoán tôi từ một thế giới song song hoặc có lẽ người thân của ổng để ổng thao túng gene của hoàng tộc để sản xuất trẻ con tóc hồng.

Nếu bạn nghĩ một cách bình thường, Ma Thần chẳng có lý do nào để làm chuyện như vậy gì hết á.

~medmed~

--Meo meo meo meo méo mèo meo meo.

Khi người được ôm Arisa, giãn đôi vai của cô bé thì chuông báo động tiếp thu ở trên tường hú vang.

--meo meo meo meo méo mèo meo meo.

Đó là—

“—Có chuyện xảy ra với Tama rồi?”

Tôi tách khỏi Arisa đang ngước nhìn lên, và phát động [Điện Đàm].

Cả hai đang ở một ngọn núi hơi chút xa với thánh phố trong bích lĩnh.

“Tama! Có việc gì vậy.”

『Hết sức nguy kịch~?』

Với những lời đó, tôi bay tới tới bích lĩnh bằng Điều phối Unit và rồi tôi mở một cái cổng tới chỗ của họ.

Tôi không trực tiếp lôi họ đi bằng Điều phối Unit tại vì xem máu của họ trên bản đồ thì ở trong vùng an toàn.

“Chủ nhân~?”

“X-xin nhỗi nanodesu. Po-Pochi đã giết nó nodesu.”

Pochi nhìn lên tôi với đuôi quặp giữa hai chân và tai cụp xuống.

Có một con tiểu bạch long bự khoảng 30m tả tơi, đang chơi trò giả chết gần Pochi.

Có rất nhiều tiểu long có mày xám hay màu xanh biếc, nên con rồng này có lẽ là một con bạch tạng.

“Là lỗi của Pochi vì đã không kiểm tra mặc dù nó ghi là đừng tổn thương nanodesu.”

“Hổng seo đâu~ Ngừng ngay phút cúi~”

Tama vỗ vào đầu Pochi ủ rũ.

[Nhãn kính Dò xét] mà tôi đưa hai đứa sẽ cho ra [Cấm Săn (Đừng làm bị thương)] khi chúng thấy loài rồng.

Pochi có lẽ xông pha vào trận đấu mà không xem xét.

“Pochi đã dùng thuốc cao cấp và elixir từ Chủ nhân cho, nhưng nó không tỉnh dậy nodesu.”

Thuốc của Pochi có lẽ không đủ chữa trị cơ thể to lớn của một chú tiểu long.

“Để anh trị thiệt nhanh cho.”

Từ cột magic, tôi lựa và dùng thủy pháp cao cấp [Trị Toàn Thương Tích~Khoái Dũ].

Chắc đâu cần phải dùng cấm thuật [Trị dũ Long tuyền] há.

Không biết sao, có rất nhiều phép mà dùng “long” làm tên trong số các thủy pháp cao cấp. Lạ cái là tôi chưa hề nhìn thấy một con thủy long nào.

Nước trị liệu chữa những cái vảy lấm bẩn và vết thương trên thân thể con tiểu long.

Cẳng tay bị xé và cánh trở lại như thường, nhưng sừng, răng gãy và đuôi bị đứt không mọc lại.

Tôi phục hoạt những phần mất mát này bằng elixir quá tải ma lực.

“Tỉnh kìa nodesu!”

Con rồng nhìn vào Pochi, người lên tiếng, rồi đoạn nó làm một tư thế đầu hàng bằng cách lật ngửa bụng lên.

Có lẽ nó thiệt sự sợ hãi trận đấu với Pochi.

“Pochi sẽ không tấn công bạn nữa, nên làm ơn đứng dậy nodesu.”

--LYURYURYUUU?

“Pochi đã thỏa mãn vì nhỏ có thể đánh bằng hết sức mình nanodesu.”

--LYURYURYUUU

Trông như họ đã thiết lập được một sự giao tiếp cực kì bí ẩn.

Tiểu long không có tiếng nói, nên chắc đây là cảm giác.

-LYURYU

Con tiểu long phục tùng đưa cổ nó trước mặt Pochi, và rồi chỉ vào đầu nó.

“Bạn để Pochi cưỡi hả nodesu?”

“Tama cũng muốn cưỡi nữa~?”

--LYULYU.

Pochi và Tama ngồi lên con rồng cho thấy sự khẳng định và rồi chúng bay lên trời.

Danh hiệu chú tiểu long trở thành [Long Kị của Pochi].

Tôi nghĩ chắc lẽ Pochi cũng có được danh hiệu [Long Kị Sĩ] vậy nên tôi xem coi, nhưng thay vào đó là thứ tôi không hề mong đợi.

--Danh hiệu anh hùng có được khi đấu tranh giữa sống và chết.

[Bất Tử Vương] Zen đã nói thế.

Pochi một mình đánh bại một con tiểu long và giành được danh hiệu Anh hùng.

Tôi nên nói với Liza, có lẽ tốt hơn là giữ bí mật danh hiệu này với Pochi cho tới khi cô bé lớn khôn chút ít.

Phải tổ chức hợp gia đình về chuyện này với Liza và Arisa thôi.

Tạm thời, tôi sẽ làm một cái tổ cho chú tiểu long trên mấy ngọn núi ở đảo ẩn dật.

Tôi phải làm sao chắc chắn rằng bé rồng sơ sinh ở trong vườn của Thương hội Echigoya không chú ý thấy mới được.

==================

Lời bàn: Ko bít mọi người nghĩ giả thuyết Satou du hành vượt thời gian ra sao? Chứ theo một giả thuyết gần đây, Ma Thần là người tạo ra ma thuật hiện đại từ ma thuật nguyên thủy. Rất phù hợp với tài năng lập trình viên của Satou :3


Chú thích[]

  1. med: long tranh hổ đấu
  2. med: ko rành áo quần lắm. Nhưng đây là minh họa G-string của Sera. Link hình: https://naustyle.com/bai-viet/cac-loai-quan-lot-va-lua-chon-phu-hop-khi-mac . Các giai tơ nên cẩn thận khi click link =))
  3. med: ai không biết thì đó là kính của bọn xayda (Dragon Ball) đó nghen =))
  4. med: Nautilus là một tàu ngầm hư cấu có thuyền trưởng là Nemo trong các tiểu thuyết của nhà văn Jules Verne, Hai vạn dặm dưới biển và Hòn đảo bí mật (1874)
  5. med: Full Burnern có lẽ là con này https://gundam.wikia.com/wiki/LGZ-91Fb_Lightning_Gundam_Full_Burnern
  6. med: https://www.google.com/search?q=%E7%89%9B%E3%81%AE%E8%A7%92%E8%B2%9D&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiYoLrpwfPcAhXRfn0KHRKrB2EQsAR6BAgFEAE&biw=1336&bih=669

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 14-32♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 14-34
Advertisement