Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

14-5. Vương quốc Yowok (2)[]

Satou đây. Gặp gỡ người thân trong chuyến về quê sau một thời gian dài đúng là vui. Tuy vậy, theo người bạn thuở nhỏ của tôi, đó là thời điểm hạch tội cho kì hạn kết hôn, cổ cần nhằn vậy.

~medmed~

Tôi dò xét thông tin chi tiết của quỷ vương mà tôi phát hiện trong [Tiểu Quỷ Cung] nằm bên dưới lâu đài hoàng gia Vương quốc Yowok.

Cạnh danh hiệu [Quỷ vương], quỷ vương còn có một đống danh hiệu quái lạ, như là [Con nghiện Cờ bạc], [Vua mắc nợ], [Người cha không ra gì ].

Chủng tộc là [Đại quỷ tộc (orge)], lv 55 và duy nhất có một đặc kĩ [ 乾坤一擲 Kiền khôn nhất trịch (Được ăn cả~ngã về không)]

Tôi nghe nói rằng chỉ có một Đặc Kĩ hiếm khi biến một người thành quỷ vương, nên có lẽ lúc ban đầu hắn có 2 cái, cái mà đưa cho nhóc Shin chắc là [Chủ quản Ma thuật].

Bây giờ thì một mình Liza chắc cũng đánh được hắn.

Với lại, tôi không thấy bất kì thượng quỷ cấp nào và duy nhất chỉ có một trung cấp quỷ đang đứng chờ gần quỷ vương.

Có những tiểu quỷ hạ cấp túm tụm trong các phòng điều hành mê cung nằm ở tầng 10 tới tầng 30, với mỗi phòng là một em. Giống y như trò game dungeon kiệt tác từ nhiều năm trước vậy.

Mê cung này hầu như bị chiếm đóng bởi á-goblin và quái vật loại-chuột, cũng có á-orge, lần đầu tôi thấy, đang lãng vảng ở những tầng sâu.

Nhìn từ quan điểm của một thám hiểm giả, đây là một mê cung cực kì không có lợi. Bạn chỉ có thể kiếm tiền từ ma hạch và da lông của quái vật loại-chuột. Có lẽ tại vì vậy mà mạo hiểm giả ở mê cung này nhìn chung ở lv thấp.

Hầu hết thấp hơn lv 30, và những người duy nhất cao hơn mức ấy là cái nhóm đã leo tới tầng 48.

Dường như những nhóm khác có thể so sánh ngoài họ ra là những người đối kháng với kẻ địch lv 20 ở tầng 29. Lý do có lẽ là vì level 40 Demi Ogre Rift, một trung đẳng boss ở tầng 30.

“Hắn kia kìa!” -Bado

“Chúng ta thiệt sự sẽ giết hắn sao?” -Kuku

“Còn phải hỏi sao! Hắn suýt nữa đã giết chúng ta rồi?” -Jido

Tôi nghe tiếng quen quen của trai của gái từ đằng sau.

Rõ ràng, chúng truy đuổi tôi một cách bực tức.

Có lẽ nhờ vào tác dụng skill [Truy tích] mà cô gái có.

Sao tụi nó không trở thành cảnh vệ đi cho rồi.

Một quái vật có-vẻ-mạnh tên là Demi Goblin Berserker, đang tiếp cận tôi từ phía trước, nhưng chỉ duy nhất một con và lv của nó không khác biệt với lv của tụi kia. Chúng chắc có lẽ làm được gì đấy nếu thiệt sự là mạo hiểm giả.

Tôi phi tới tầng 48 chỗ nhóm mạo hiểm giả xa nhất hiện ở, trước khi hai bên kia có thể lao vào tôi.

Tôi muốn đề nghị họ di tản từ khi có một xác xuất là họ bị cuốn vào trận chiến của tôi với quỷ vương.

Thủ lĩnh nhóm là một ma chiến sĩ lv 53 với danh hiệu [Phụ tá Anh hùng]. Tôi chẳng hề biết rằng có một lão bà trong số các đồng đội của Hayato, mà tất cả họ đều là những mỹ nhân xinh đẹp.

Đồng hành với bà có một thánh hiệp sĩ lv 36, 6 hiệp sĩ trọng giáp, hai pháp sư, hai tế tư, một do thám và bốn phu hành lý. Bỏ phu hành lý qua bên, lv bình quân là 31, khá là cao.

Có vẻ như những top rank thì tương đối ở lv cao cho dù đấy là một mê cung ở một nước nhỏ đi chăng nữa.

Họ chắc ngạc nhiên nếu tôi thình lình hiện ra trước mặt họ, vậy nên tôi đi tới căn phòng cách xa chỗ họ hai phòng.

Lý do tôi không đi tới căn phòng liền kề tại vì có phu hành lý của họ ở đó.

“Quái vật?!” –phu hành lý

“Bộ nó vượt qua kết giới quái vật của chủ nhân ư?!” –phu hành lý

Khoảnh khắc tôi bước chân vào phòng nơi những nô lệ ở, tôi liền bị tấn công bởi những hỏa cầu nhỏ vì tôi bị tưởng là quái vật.

Hình như họ có đũa lửa để tự vệ.

Tôi lờ tịch những hỏa cầu, di chuyển tới trước những nô lệ bằng Xúc Địa, và giật những đồ chơi nguy hiểm khỏi tay họ.

“Bình tĩnh lại coi, tôi là người.” –Satou

Nghe tôi nói, những nô lệ nhanh chóng nhảy lui và lấy những giáo ngắn đang tựa vào núi hành lý.

Vì lv của họ hơn 20 và họ có skill thương với ma thuật đời sống, họ có niềm tự tin một cách hợp lẽ vào skill của mình.

Tôi có thể đánh họ trước khi nói chuyện, nhưng tôi cảm thấy có lỗi giống như là mình cướp chiến lợi phẩm của họ trong mê cung vậy.

“Cho chúng tôi xem phù hiệu mạo hiểm của anh.” –phu hành lý

“Đây.” –Satou

Tôi làm theo yêu cầu và quăng cho họ phù hiệu mạo hiểm tôi mới lám.

“Mạo hiểm giả hạng F?!” –phu hành lý

“Chặc, một phù hiệu giả hả!” –phu hành lý

Coi bộ họ lại càng trở nên thận trọng hơn mặc dù tôi nghe lời họ.

--Ồ?

Điểm sáng của một hiệp sĩ trọng giáp trong phòng kế đã biến mất.

Chỉ có một Demi Ogre Lord và hai Demi Ogre Guard trong căn phòng họ ở trước đó, nhưng giờ có 30 Demi Ogre Executioner (Đại Quỷ Đao Phủ) đã xuất hiện trước khi tôi nhận ra.

Có lẽ là việc làm của quỷ vương trong vai trò [Chủ nhân Mê cung], nhưng hắn quá háo hức giết họ đi.

“Xin lỗi, nhưng không còn thời gian để chơi nữa.” –Satou

Vừa nói vậy với nô lệ, tôi vừa vô hiệu hóa ho bằng pháp thuật đàn áp cá nhân, [Áp Lực Âm Thanh].

Tôi lập tức di chuyển tới cánh cửa khóa kết nối với căn phòng khác, mạnh mẽ đá cửa.

Thế này hơi thô lỗ, nhưng dùng phép mở khóa sẽ quá chậm, nên không còn cách chi hết.

~medmed~

“Zana, rút lui đi trong khi bảo vệ lưng Jeff!” -Blum

“Biết rồi!” -Zana

“Blum=baasan nữa, nhanh lên bà già!” -?

“Ai là baasan hả!” -Blum

Họ vẫn còn vất vả chống cự trong khi bị bao vây bởi những con demi orge cao 3m cầm những cây rìu đen tuyền. Rủi thay, một đốm sáng khác lại mất nữa.

Ma chiến sĩ lão bà tên Blum nhắm vào sợi gân chân của những demi orge để làm chậm lại sự truy kích của chúng bằng một thanh kiếm lớn có lưỡi xanh lam.

Tôi nghĩ đó là một thánh kiếm trong một giây, nhưng do nó đang chiếu ánh sáng đỏ, nên có lẽ đó là một loại ma kiếm.

“Torin với Silje, cùng ta đấu với bọn khỉ rìu này.” -Blum

“Bà giỡn hả.” -Torin

“Sao tôi lại đưa đầu đỡ đạn vậy.”[1]

“Ta sẽ trả một túi vàng cho mỗi orge mà hai người đánh bại, ráng kiếm đi!” -Blum

Hiện tại, tôi rất tiếc cho hai người mới lên tinh thần, nhưng tôi sẽ dọn dẹp đống này nhanh.

Tôi đánh dấu vị trí của những demi orge trên bản đồ.

Phát động thổ thuật trung cấp [Thiết Quật=Iron Toss].

Những trụ sắt hình nón kích thước cỡ trụ điện thoại xuất hiện từ bên dưới demi orge, xiên chúng hết con này tới con khác.

Tiếng hét khản giọng của đám demi orge vang vọng trong sảnh phòng, nhưng không như là tôi nhận được skill ngôn ngữ nào.

“Cai, ma thuật?!” -Lum

Trông thấy tiếng la hét của demi orge nổi lên đám mây bủi và cọc sắt ngoài đám bụi, Bà Blum xoay lại nhìn đằng sau trong khi thốt lên tiếng kinh ngạc.

Vậy mà chẳng ai ngừng chân đặng di chuyển tới đây, có lẽ bởi vì họ đã trầm mê với cuộc chém giết rồi.

Tiếng la hét biến mất không lâu sau, tôi thấy những thân thể bị xỏ xiên đằng sau đám bụi.

…Thấy ớn quá.

Đó là khung cảnh tôi thiệt không muốn xem, nên tôi duỗi [Tay Phép] và thu thập xác orge cùng cọc sắt vào Kho Chứa.

Tôi để lại xác những orge guard mà họ đã tiêu diệt với xác demi orge lord mà lẽ ra họ có thể tiêu diệt một mình.

“Cậu đã diệt chúng ư?” -Blum

“Đúng vậy. Chắc tôi không cần thiết xía vô, nhưng tôi có một số việc ở đây, bà thấy đó.” –Satou

“À không đâu, cậu thiệt sự cứu bọn ta.” -Blum

Bà Blum Julberg ăn nói như đàn ông, nhưng bà khá là đẹp lão.

Bà đã hơn 88 tuổi rồi, tôi sẽ rất thích nếu gặp bà cách đây 60 năm.

Theo thông tin bản đồ, hình như bà là mẫu thân của Zeff Julberg, lãnh tụ của Bát Kiếm Shiga.

“Cậu là tông đồ mới hay anh hùng mới của Đế quốc Saga vậy?” -Blum

“Không hề. Tôi cũng có lời hỏi đây, bà không phải là tùy tùng của anh hùng Hayato à?” –Satou

“Hahn? Ta ư, tùy tùng của thằng nhóc Hayato á? Đùa cái kiểu gì vậy?” -Blum

Rõ ràng tôi đoán sai.

“Ta là một tùy tùng của anh hùng trước đó.” -Blum

Nghĩa trước đó, tức là người đã chiến đấu với quỷ vương cách đây 66 năm.

Vẫn còn hoạt động cống hiến khi bà đã gần 90, thật đáng kinh ngạc.

“Hô, một trong những anh hùng đã tiêu diệt quỷ vương hở—những người khác vẫn còn hoạt động hả bà?” –Satou

“Đời nào có chuyện đó. Người duy nhất còn sống là thánh nữ Riri và elf Sea. Riri đã già đến nỗi bà ấy hiếm đi ra khỏi thánh địa. Sea vẫn khỏe nhưng giờ đã nghỉ hưu rồi, nhỏ đó chắc đang làm việc để nuôi thân. Đứa gái ấy chưa từng thích đánh nhau gì hết.” -Blum

Với Sea, tôi tự hỏi đó có phải là Sebelkea ở mê cung thành không?

Đại miko ở Đền Tenion nói rằng bà là một tùy tùng của anh hùng trước, nên thánh nữ Riri hẳn là bà. Bà có lẽ được cái tên, [Yu Tenion], khi trở thành đại miko.

Trong lúc tôi đang suy xét như vậy, một đồng đội của bà kín đáo gọi.

“Blum=baasan, Kiru và Gotz không qua khỏi rồi.” -?

“Ta biết… Hai người đó là những khiên thủ xuất sắc vậy mà...” -Blum

Thiếu niên trinh sát đã kiểm tra đồng đội tử vong đến báo cáo với vẻ mặt nghiêm nghị.

“Không đời nào chúng ta có thể khiêu chiến [Chủ nhân Mê cung] mà không có khiên thủ.” –pt Blum

“Đúng vậy, dù cho Blum=baasan mạnh cỡ nào—“ –pt Blum

Hai thương thủ rụt rè nhận định, nhưng tôi nghĩ lv của họ còn không đủ để khiêu chiến [Dungeon Master] kể như họ có full party đi nữa.

Trước hết hơn cả, đối thủ không phải [Dungeon Master] tầm thường mà là một quỷ vương đó.

“Zana, dùng cuộn phép [teleport] và mang mọi người trở về.” -Blum

Sau khi suy ngẫm, Bà Blum ra lệnh cho một hiệp sĩ.

Hình như họ đang chuẩn bị thoát khỏi mê cung.

“Thế Blum=baasan định làm gì?” –pt Blum

“Ta sẽ đi xem [Dungeon Master] với nii=san tóc trắng này.” -Blum

“Đừng có vô lý vậy, Blum=baasan. Bà không thể thắng với hai người bất kể người kia là một pháp sư hùng mạnh ra sao.” –pt Blum

Thế nào đó mà họ tiếp tục thảo luận mà coi tôi như không khí.

“Đợi đã, tôi không định mang bà theo cùng đâu.” –Satou

“Ta rất hữu dụng đó cậu biết không? Kiếm pháp của ta ngon như một Bát Kiếm Shiga, và lôi ma pháp thậm chí không thua gì lão già Sấm Sét từ lãnh thổ Seryuu. Vả lại, ta còn dùng được cả thánh pháp ở trình độ trung cấp.” -Blum

Một người lv50 có nhiều skill đến vậy sao?

….À, chắc có thể được với bảo châu hay thiên phú nhỉ.

“Kinh thật đấy, nhưng bà chỉ là vật cản trở thôi.” –Satou

“Cậu muốn xem skill của ta à?” -Blum

Bà bà khá là hăng tiết.

“Sao bà muốn thấy 『Dungeon Master』 nhiều dữ vậy?” –Satou

“Để làm sáng tỏ xem liệu chủ nhân mê cung này có phải là quỷ vương hay không—“ -Blum

“Vậy bà làm gì một khi chắc chắn được?” –Satou

“Không phải rõ ràng rồi sao. Ta sẽ gửi tin tức ấy cho thế hệ Anh hùng hiện tại.” -Blum

Hiểu rồi, bà ấy không phải dạng người tự sát muốn tìm chỗ chết bằng cách đánh nhau với quỷ vương.

Xem lv của bà, đó có lẽ là một trận cận chiến, nhưng từ khi quỷ vương có thể dùng những xảo thuật cheat vô lý, bạn không nên đánh với nó trừ khi bạn có dư lực nhất định.

Dù vậy, bà ấy đã tới đây, ngay trước hiện trường trận đấu sau hết thảy, bà ấy có tư cách ít ra thấy được quỷ vương.

“Thôi được. Tôi sẽ dẫn theo chỉ mình bà.” –Satou

“Cảm ơn. Ta là Blum Julberg. Ta sẽ nhiệt liệt cảm tạ cậu một khi chúng ta trở lên mặt đất.” -Blum

Khi sự đã xong, đồng đội bà dịch chuyển đi lần lượt, để lại hầu hết hành lý của họ.

Do sự giới hạn của cuộn phép, họ không dịch chuyển lên mặt đất, mà là khu an toàn ở tầng 29.

~medmed~

“Giờ thì, đi—cậu đang làm gì thế?” --Blum

“Đây là bù nhìn để thám thính thôi.” –Satou

Blum=baasan mới trở về từ việc lấy hành lý đặt ở bên ngoài sảnh nghiêng đầu bà băn khoăn khi nhìn vào một bộ giáp toàn thân ở trước tôi.

Áo giáp này là phần rãnh rỗi tiện tay khi tôi làm golem Đồng.

Tôi dùng vật này với phép [Tạo Golem] để biến nó thành một golem.

Thêm nữa, tôi mang lên một mặt nạ ngụy trang và một thánh kiếm đúc cho nó, thế là hoàn thành.

Tôi đang tính chuyển vật này tới phòng Dungeon Master chỗ Quỷ vương ở bằng phép [Dịch chuyển Vật thể] đặng kiểm tra Đặc Kĩ của nó.

Hẳn là quá thận trọng đối với một quỷ vương lv 50, nhưng đặc kĩ [Kiền Khôn Nhất Trịch] nghe thật đáng quan ngại, nên đây chỉ là một đảm bảo.

"■■■■■■■ .... ■■ Chuyển Di Vật Thể=Teleport an Object" –Satou

Khi lời niệm chú dài dòng của tôi kết thúc, golem trinh sát biến mất khỏi phòng.

Kế đến, tôi dùng [Viễn Kiến] với [Viễn Thính] phi niệm chú để chia sẻ tầm nhìn và thính giác của golem.

Ở đó, tôi thấy—

~medmed~

"—Uwaaaaaaaa. C-cút đi! Thằng anh hùng khỉ gió! T-Ta..-- AAAAAAAAAH !" -quỷ orge

Tôi có thể nghe thấy quỷ vương mà thanh âm kiểu như hắn sẽ phát điên thông qua ma pháp.

Tôi thấy một con orge kiểu-Nhật-Bản (oni) với lông tóc màu tìm đang nép mình lại như thể hắn sợ hãi golem đồng bù nhìn. Đôi con mắt của quỷ vương dán chặt vào cây thánh kiếm đúc.

Thân hình quỷ vương bọc trong lớp ánh sáng tím—

Sau đó, ánh sáng che phủ toàn tầm nhìn của tôi thông qua Viễn Kiến, và một vụ nổ kiểu như bộc phá có thể nghe thấy bằng Viễn Thính.

“Ca-cái gì vậy? Âm thanh và rung chấn này—coi bộ thực sự có một quái vật ở đây.” -Blum

Bà Blum cho thấy nụ cười bạo dạn và rồi bà bắt đầu đặt phép buff lên bà với tôi.

Nhưng mà, cái đó có để làm chi nữa đâu.

Tôi nhìn vào câu xuất hiện trên log của mình.

>Nhận được danh hiệu [Quỷ vương Sát [Đại Quỷ Vương]].

Rõ ràng quỷ vương đã ôm bom tự sát.

Do tôi thấy một ánh sáng tím bằng Viễn Kiến, tôi vội vàng nhảy vào Phòng Dungeon Master bằng teleport vô niệm.

『Đệch cựa thằng ngu chơi trò nổ tung. Mày éo cửa thắng nếu tự mình banh xác』

Tôi chém [Mảnh Thần], mà đang lơ lửng xa xa hướng tới mái trần trong khi càu nhàu, bằng Thần Kiếm.

Sau khi xác nhận ánh sáng tím được hấp thụ vào trong Thần Kiếm, tôi cất cây kiếm lại vào Kho.

Quỷ trung cấp ở trong phòng này dường như đã bị giết vì vụ nổ của quái vật, một ma hạch màu đỏ đậm hư hại đang nằm trong góc phòng.

Hai khối cầu lớn đang nằm trong một phần của căn phòng.

Theo AR giảng giải, chúng là một [Ngụy Hạch] và một [Chú oán Hạch].

Do Ngụy Hạch đang tóe ánh lửa như sắp nổ tới nơi và Chú oán Hạch bắt đầu nhả khói đen trông như lời nguyền, tôi nhanh chóng quăng chúng vào Kho chứa.

Nếu tôi không nhầm, theo Arisa, một Hạch Cung chắc chắn sẽ ở phòng Dungeon Master, nhưng dường như nó không có tại đây.

Ngay khi tôi bỏ [Chú oán hạch] vào kho, những chấm sáng đỏ sáng lên ở căn phòng kế tiếp.

Theo bản đồ, chúng là một [Xác Ướp Vương] và mấy [Xác ướp].

Tuy đó là một Xác ướp Vương, nhưng nó hình như không quan hệ gì với Xác, người đang sống ở hạ tầng mê cung Selbira.

…gia đình của Arisa hà.

Tôi đặt chân vào phòng kế.

UOWOOONUWOOOORWEYEEEEE! (TLN: viết tiếng latin trong nguyên gốc, nghe như kiểu “mẹ mày” trong Tiếng Nhật.)

Bọn xác ướp đang xáp tới tôi trong khi thốt lên tiếng oán thán.

Không may, dường như không thể trò chuyện mặc dù ổng là một Vua Xác ướp giống Xác.

Tôi định bụng hỏa thiêu họ bằng phép [Bão Lửa], nhưng mà tôi nên nhờ Sera thanh tẩy họ bằng ma thuật cao cấp.

Sau khi báo với Bà Blum và dẫn bà tới phòng Dungeon Master bằng lối thường, bà tin tôi chỉ với có thế.

Bà ấy ngạc nhiên khi thấy tôi dùng phép thuật vô niệm, nhưng bà tự thuyết phục tôi là người tái sinh bởi chính kiến của bà.

Tôi gửi bà về lại với đồng đội khi giờ bà đã hoàn thành mục đích, đoạn sau đó tôi đi xử lý những việc còn lại.

Hiện giờ tôi đã tiêu diệt quỷ vường đồng thời là Chủ nhân mê cung, do vậy tôi đã thành người cai quản của mê cung này, và tôi có thể thoải mái bay tới đây bằng Điều Phối Unit.

Tận dụng lợi thế, tôi loại bỏ tàn dư hạ đẳng quỷ và thu thập những tài liệu viết bằng [Quỷ Ngữ ] ở trong phòng chúng.

Dùng Điều Phối Unit, tôi đi tới mê cung Selbira nơi Sera và mọi người ở.

“Satou=san!” -Sera

Sera nhận thấy tôi duyên dáng tiến bước lại gần tôi.

Công chúa và Tiểu thư Karina đang ngồi trên những cái ghế đơn giản, thì kiệt sức bởi vì triệu chứng lên lv, trong khi Zena=san đang chăm sóc họ.

“Chủ nhân, bọn em đã hoàn thành danh ngạch của phòng này.” -Liza

“Chủ nhân, hy vọng được bổ sung bằng lưu chuyển ma lực.” –Nana

Liza, người đốt cháy những con gián ẩn nấp bằng ma nhận pháo, với Nana, người đập chúng thành bã bằng súng gia tốc kiểu-shotgun, báo cáo lại.

“Cảm ơn mọi người đã vất vả. Hãy ăn trưa thôi.” –Satou

Sau khi bảo vậy, tôi dẫn mọi người quay lại đảo cung điện biệt lập.

Tôi sau đó hủy cổng dịch chuyển vĩnh viễn.

Không hề nói gì về buổi sáng nay, chúng tôi đều tận hưởng môt bữa ăn trưa vui vẻ.

“Arisa, Lulu với Sera=san nữa, anh có thể xin chút thời gian các em không.” –Satou

“Vật này thật hiếm có cho Chủ Nhân nha.” –Arisa

Tôi cho xem phù hiệu mạo hiểm giả với Arisa, người tỏ ra tò mò.

“Đ-đây…là một phù hiệu mạo hiểm giả! Em cũng muốn có một cái. Nè nè, anh—“ –Arisa

Biểu hiện của nhỏ đóng băng khi thấy nhãn ấn [Cục Mạo Hiểm Giả Xứ Yowok] mặt sau phù hiệu.

“Vậy là anh đã tới đó. Cái mê cung ấy…” –Arisa

“Yeah, và anh có điều muốn nói—“ -Satou

Tôi kể nhỏ nghe về những xác ướp.

“..vì vậy anh muốn nhờ Sera=san thanh tẩy họ.” –Satou

“Được anh, cứ để cho em.” -Sera

Sera đoán được đúng tâm trạng, nói giọng tươi tắn.

“Arisa với Lulu, hai em muốn làm gì? Anh sẽ dẫn theo hai em nếu hai em muốn gặp họ, nhưng nếu khó quá, hai em chỉ cần viếng mộ một khi nó kết thúc.” –Satou

“Un. Em đi. Bổn phận của người sống là thương tiếc cho người đã khuất.” –Arisa

“Em cũng đi nữa. Em chỉ từng nói với đức vua một vài lần, nhưng ông ấy vẫn là cha của Arisa và là cha của em.” -Lulu

Arisa khẳng định rõ nhỏ muốn đi cùng sau khi quẹt nước mắt bằng tay. Lulu dỗ dành Arisa cũng gật đầu trong khi hỗ trợ cô bé.

“Chúng ta đi nào.” –Satou

Tôi dắt cả ba tới mê cung dưới lòng đất bằng Điều phối Unit.

“Này, Sera=sama. Cô có thể vui lòng đọc phép [Trấn Hồn] một lần không?” –Arisa

“Tại sao? Tôi phải dùng rất nhiều ma lực cho [Trấn Hồn], vậy nên tôi sẽ không thể dùng lại cho tới ngày mai nếu tôi dùng dù chỉ một lần cô hiểu không?” -Sera

Sera chau mày đối với yêu cầu bất chợt của Arisa.

“Anh cũng nhờ em đó.” –Satou

“Em sẽ không từ chối nếu đó là yêu cầu của Satou=san.” -Sera

Tôi phần nào hiểu Arisa muốn làm gì, nên tôi cũng nhờ cô ấy.

Ngay cả khi việc không thành ra như Arisa muốn, thì chỉ cần tôi cung cấp ma lực và nhờ Sera lần nữa thôi.

Sera kết thúc phép dài thòng như-nguyện-kinh.

“—Un, em nhớ rồi.” –Arisa

Arisa lẩm bẩm lặng lẽ.

“Vậy đi thôi.” –Satou

Tôi bóp vai Arisa và đi tới phòng có những xác ướp đang đợi.

“Đã lâu rồi nhỉ, Cha. –Không như là con từng gọi cha như thế. Nhưng mà, con muốn được kêu “cha”, không phải là “phụ hoàng”, vào lúc cuối cùng. Cả mấy Onii=chan nữa, xin lỗi vì em đã tới trễ.” –Arisa

Tôi kiềm lại lũ xác ướp bằng phép vật lý cao cấp [Lý lực uyển= Magic Arm]

Tôi rút hết ma lực những xác ướp dự định dùng phép mấy lần, và phá hủy đòn ma thuật đã thành công phát động bằng Phá Ma.

“Hôm nay có được không anh?” –Arisa

“Yeah.” –Satou

Sau khi hoàn tất lời tiễn biệt, Arisa nhìn lên tôi để kiểm tra.

Khi tôi đồng ý, Arisa lẩm bẩm “Cảm ơn”.

Hai luồng sáng tím lăn tăn chạy trên thân hình Arisa.

Có lẽ là Đặc Kĩ [Bất Khuất] và [Dốc toàn lực].

Tôi cũng chọn một số phép hỗ trợ như [Magic Boost] và [Magic Quality Up] từ Cột Magic, đoạn dùng lên Arisa.

"....■■ Trấn Hồn=Requiem" –Arisa

Căn phòng tắm trong ánh sáng xanh lam một khi Arisa hoàn tất cái phép dài.

Những xác ước ngừng chuyển động và bắt đầu rơi vỡ, hóa thành cát vàng óng ánh.

Tôi không hiểu sao thấy được nụ cười trên mặt xác ướp.

“—Arisa.” –gia đình Arisa

“A, cha, mẹ… cả các onii-chan nữa…”

Hình ảnh nhà vua, hoàng hậu cùng các hoàng tử giống hệt Arisa có thể thấy đang chồng lên những tượng cát vàng vỡ vụn.

Những hoàng tử có người trông tử tế, lại có người trông láu táu vẫy tay họ tới Arisa rồi biến mất.

Tôi không thể nghe ra, nhưng tôi hiểu họ đang nói rằng họ thương Arisa.

Đức vua vỗ về đầu Arisa bằng cánh tay trong suốt của ông, rồi sau đó giơ ra tới hướng Lulu.

“—Bệ Hạ?” –Lulu

Linh hồn đứa vua cho thấy một biểu hiện hụt hẫng khi nghe Lulu gôi, nhưng ông dịu dàng vỗ về đầu Lulu.

“Lulu, gọi Cha đi.” –Arisa

“D-Được, Cha ơi…. Thật là một cảm giác lạ lùng. Cha à, con và Arisa đang sống hạnh phúc, vì vậy---“ -Lulu

“Đúng thế đó! Bọn con tình thương mến thương với người chúng con yêu mỗi ngày, nên cha cứ an chí đợi trên thiên đàng nhé!” –Arisa

Cùng với Lulu, Arisa tỏ ra dũng khí mà còn không thèm chùi nước mắt đầm đìa của con bé.

Thân hình của hai người đang trở nên trong suốt hơn nữa trong khi tỏ ra nhẹ nhõm.

Trước khi họ biến mất, đức vua làm cử chỉ vỗ vỗ vào vai tôi.

Là người giám hộ hiện tại của họ, tôi gật đầu với nhà vua, sau đó đức vua và hoàng hậu biến mất với dáng vẻ an tâm.

“Không biết họ có được yên nghỉ an bình không?” –Lulu

“Un, em chắc chắc họ sẽ yên bình. Mẹ chị cũng đang đợi ở đó, nên họ nhất định ổn thỏa.” –Arisa

Lulu gật đầu với lời Arisa.

Nghĩ lại thì, họ bảo tôi rằng mẹ của Lulu, Lili, đã chết trong khi bảo vệ họ lúc lâu đài bị tấn công.

~medmed~

Arisa muốn dừng chân, vì vậy chúng tôi dịch chuyển tới nghĩa trang công cộng nơi mẹ của Lulu yên nghỉ bằng Điều Phối Unit bằng cách coi nó như điểm trú chân.

Sau khi cầu nguyện và cúng một bó hoa ở nghĩa trang trên mộ mẹ Lulu, chúng tôi đi tới một ngọn tháp cửa sổ hoang vắng của lâu đài Kubooku. Rõ ràng, Arisa đã sống trong tòa tháp ấy suốt những ngày bị cầm tù.

“Vậy em sẽ đi lên tháp, anh có thể đi dạo phố. Em sẽ liên lạc với anh bằng [Điện Đàm] một khi em xong.” –Arisa

“Có chắc không cần anh giúp mang đồ không?” –Satou

“Không được. Ngọn tháp đầy những bí mật của con gái nha.” –Arisa

Arisa biến mất vào tháp với một nụ cười táo tợn.

Đích dịch chuyển của con bé có lẽ là cửa sổ tòa tháp.

Tôi tò mò với những gì để lại trong tháp khi con bé tụt dốc như vậy, nhưng khi mà nhỏ không muốn để tôi xem, tôi sẽ để nhỏ muốn làm gì thì làm.

“Giờ thì sao chúng ta không làm một chuyến đi dạo trong thành xung quang lâu đài trong lúc đợi Arisa nhỉ?” –Satou

“Phải đó, cho phép em dẫn đường ạ.” –Lulu

Lulu bắt đầu bước đi trong khi dắt tay tôi.

Sera, người chộp vào tay kia của tôi hỏi nhỏ giọng.

“Satou=san, có ổn cho chúng ta, người mà lẽ ra nên di chuyển bằng tàu bay, lại lộ mặt trước người thế này không?” -Sera

“Em đừng lo.” –Satou

Tôi thong thả đáp và chuyền mạng che mặt ức chế nhận diện cho Sera và Lulu.

Tôi đang đeo một khăn ức chế nhận diện với bản thân Satou. Sera không thích đi với tôi khi tôi đóng vai Kuro.

“Chủ nhân, đó là soba nướng.” -Lulu

“Giống như là lương khô ấy nhỉ.” -Sera

Đây là món mà soba dược nướng rồi sau đó thêm đồ chua sắt nhuyễn. Tôi không nghĩ nó ngon, nhưng vì Lulu đang ăn trong khi tưởng nhớ, hãy đừng đá động gì tới tiểu tiết.

Dường như món ăn không hợp với khẩu vị của Sera, mặt cô ấy trông phức tạp, vậy nên tôi đưa đồ thừa của cô ấy cho một bé gái mà đang nhìn nó thèm thuồng.

Khi nhìn kĩ hơn, có rất nhiều trẻ em dơ bẩn ở đây.

Nhớ lại thì, đây là thủ phủ của một đất nước bại trận mà nhỉ.

Tôi nhờ Lulu dẫn tới thần điện gần bên.

“Tôi đã nói rồi! Chúng tôi sẽ quyên góp thanh toán sau!” –cô gái

“Nói không là không. Tất cả mạo hiểm giả mấy người đều là những kẻ quịt thanh toán, nên chúng tôi sẽ không chữa trừ khi thanh toán trước.” –nữ tế tư

Cô gái chơi trò xin đểu đã đuổi theo tôi trong mê cung đang cãi vã với một nữ tế tư ở đằng trước thần điện.

Những thằng nhóc bê bết máu bên dưới cô gái nhìn y như họ không có ý chí để tham gia cự cãi, chúng đang lê lết trên mặt đất.

Ngó vào AR xác minh, mạng sống của chúng không gặp nguy hiểm gì.

“..Kuku, Jido, Bado.”

Lulu thì thào bên cạnh tôi.

Tôi nghĩ rằng cô ấy biết họ và kinh ngạc khi tôi nhìn thấy chi tiết tin tức của cô gái. Có vẻ cô ấy là em họ của dì dượng Lulu.

Do khuôn mặt của Lulu thoáng nhạt đi phía sau mạng che mặt, tôi rút ra được rằng họ không có mối quan hệ tốt, vì vậy tôi băng qua họ và đi tới quầy tiếp đón để quyên góp.

“Ôi trời, quyên tặng thật nhiều tiền như vậy ư!”

Nữ tế tư có gò má nở ra chộp lấy tay tôi và khóc vui sướng.

Tôi cảm thấy hổ thẹn để cô ấy vui chừng này khi chỉ nhận vài đồng tiền vàng. Tôi định bụng quyên góp tới những thần điện và trại trẻ khác nữa, vì vậy mỗi nơi tôi chỉ đưa một ít.

“Hỡi những người nhân đức, thần sẽ ban phước cho bạn! ■■■ Ban Phước=Bless" –nữ tế tư

Nữ tế tư ban chúc phúc cho tôi với Lulu trong khi rơi lệ.

Sera không đến cùng bởi vì lý do tín ngưỡng.

>Nhận được skill [Thánh thuật: Đức tin Garleon].

Tôi có một skill mới nhờ vào chúc phúc của nữ tế tư.

Tôi không định dùng nó, nên thêm điểm để sau này đi.

“Khoan đã! Anh chàng giàu có kia ơi! Cho chúng tôi một ít với!” -Kuku

Khi chúng tôi ra khỏi thần điện, cô gái tên Kuku đang tranh cãi với nữ tế tư tại lối vào chụp vào vai Lulu. Ngón tay cổ mắc vào tấm mạng của Lulu, giật nó.

“—Ah” -Lulu

“Eh? Lulu?” -Kuku

Hai người nhìn lẫn nhau.

Thế nhưng, điều đó không dẫn tới nói chuyện nào.

Boom, Kuku bị quật xuống đất.

Lulu có vai bị chụp, quăng Kuku đi bằng sự giúp đỡ từ skill [Tự vệ] của cô ấy.

Tôi thu hồi mạng che mặt của Lulu từ đứa gái đã ngất và đeo lên cho Lulu.

“U-ừm! Có bị thương không? Các bạn có bị thương đâu không?” –nữ tế tư

“À không, võ thuật của cô nàng này rất xuất sắc thấy không.” –satou

Nữ tư tế từ bàn quyên góp chạy xộc tới và hỏi xem bọn tôi có bị thương không. Cổ không hề chú ý gì tới Kuku bị ngất và mấy thằng nhóc nằm sóng xoài bên dưới.

Tôi nói lời tạm biệt bằng một nụ cười rồi tham quan thị trấn trong khi làm quyên góp.

Dọc đường, tụi tôi nghe một âm thanh sấm động từ hướng của lâu đài, nhưng tôi phần nào đoán được lý do, vậy nên tụi tôi tiếp tục đi mà không bận tâm gì.

『Cảm ơn anh đã chờ~ Em xong việc dọn dẹp rồi.』-Arisa

“Âm thanh ầm đùng hồi nãy thực sự là Arisa hả?” –Satou

『Ehehe~ Dọn dẹp lịch sử hắc ám của em mất quá nhiều sức lực, nên em xóa sổ hết cùng với ngọn tháp bằng [Tiêu Hủy]』-Arisa

“Không ai bị thương phải không?” –Satou

『Dĩ nhiên là vậy rồi. Arisa=chan không bao vờ phạm sai lầm 』-Arisa

Sau khi nhận báo cáo của Arisa, chúng tôi tiếp tục tham quan với 4 người, đoạn sau đó chúng tôi về lại đảo nghỉ chân.

“Đúng là không đâu bằng nhà mình hết.” –Arisa

“Ồ Arisa. Tụi mình chỉ mới ở đây có 1 lần.” –Lulu

Lulu bắt bẻ lời cổ lỗ của Arisa.

Họ nhìn giống như họ thường lệ, nhưng thế nào lại giống như họ đang cưỡng ép mình, vậy nên tôi mượn ngực mình cho họ ngủ hôm nay.

“Arisa—“ –Satou

“Zzz zzz” –Arisa

Tôi chụp đầu Arisa, người đang cố lủi vào áo sơ mi của tôi.

“—Anh sẽ không ngủ với em nếu em định quấy rối tình dục anh.” –Satou

“Non nein.” –Arisa

Rõ ràng, Arisa dường như cứng cỏi hơn tôi nghĩ.

Sau khi nhẹ táng đầu Arisa, tôi mạnh mẽ ôm nhỏ đi ngủ đặng mà nhỏ không thể quấy rối tôi.

Suốt khuya, Arisa với Lulu nói mớ trong khi rớt nước mắt.

Tôi dùng tinh thần thuật [Ngủ Ngon] lên họ sau đó dùng ngón tay lau nhẹ đi nước mắt của họ.

Tôi gửi dấu tay [Đừng lo] tới Tama và Pochi, hai đứa đang tỏ vẻ lo lắng.

Cả hai gật đầu và gửi lại tín hiệu [Hiểu rõ].

Xét theo chuyển động của futon, những cô gái khác dường như cũng lo lắng nữa.

Tôi sẽ điều tra quỷ vương ở Thần quốc Parion vào ngày mai, tôi nên đi ngủ sớm.

Tôi muốn được tới Thần quốc Parion mà không gặp rắc rồi nào.



Chú thích[]

  1. med: I got the short end of the stick > rút phải que ngắn aka số xui. Bạn nào có câu hay có thể hiến kế.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 14-4♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 14-6
Advertisement