Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

14-8. Thần quốc Parion (3)[]

Satou đây. Khi một sư trừng phạt đi quá xa, nó trở thành tư hình. Điều quan trọng là không làm mất sự điềm tĩnh của bạn để giữ nó khỏi việc đi xa.

(Tư hình: https://en.wikipedia.org/wiki/Lynching . Một cách phán xử không thông qua điều tra công hay bất cứ gì. Tỷ dụ như lệ làng, thiêu sống phù thủy, treo cổ kẻ xấu…)

~medmed~

“Giờ thì, trước hết tôi sẽ tịch thu Hạch Thành.” –Satou

Sau hết có lẽ còn người khác có thể dùng sức mạnh Hạch Thành ngoài Hắc Hiền Giả sjr.

Tôi giơ tay mình hướng tới Hạch Thành đang lơ lửng trên không trong khi tỏa ánh xanh lam.

『Xin chào, vị vua của lãnh địa cao hơn. Ngài có muốn đăng kí đất này như một thành phố vệ tinh không?』

Không như lúc trước nó nói, “Một User đặc quyền đã tồn tai”, một giọng mà khó phân biệt nam hay nữ lên tiếng.

--Ai là vua vậy hử.

>Nhận được danh hiệu [Vị vua=King]

>Nhận được danh hiệu [Vị vua vô danh]

>Nhận được danh hiệu [Vua Anh hùng]

Lờ tịch đi câu bắt bẻ trong đầu của tôi, hệ thống tin nhắn hiển thị danh hiệu đạt được trên log.

Mấy cái [Vị vua vô danh] với [Vua anh hùng] có lẽ bởi vì tên tôi là trống và danh hiệu [Anh hùng].

Lãnh địa cao hơn chắc là Cội nguồn của [Long Vực]. Sau cùng đó là Cội Nguồn được thống trị bởi Long Thần mà.

“Đăng kí đi.” –Satou

『Ghi nhận--』

>Nhận được danh hiệu [Lĩnh chủ lãnh địa]

『--Ngài có muốn để những thống đốc hỗ trợ khác được kế nhiệm không?』

“Không.” –Satou

『Đang xóa thống đốc hỗ trợ. Ngài có muốn lấy lại giao diện đầu cuối đã cho các thống đỗc hỗ trợ mượn không?』


“Làm đi.”

Sau khi đồng ý với yêu cầu của Hạch Thành, bảy vòng tay nhìn hệt như cái của quỷ vương trầm cảm đeo hiện trước mặt tôi.

『Không thể thu hồi giao diện đầu cuối đầu tiên đã cho một cá thể mang tên Shizuka mượn. Nếu ngài muốn tạo một cái mới, cần 20000 MP』

“Không, không cần làm cái mới.” –Satou

Shizuka mà Hạch Thành nhắc đến là tên của quỷ vương trầm cảm.

Rõ ràng, nó không thể thu hồi vật trong Kho chứa của tôi.

『Ngài có muốn cho qua thiết lập môi trường không?』

Thiết lập hả… tôi không muốn xáo trộn cái đó, nhưng—

“Hiển thị sự khác nhau của thiết lập giữa lãnh chủ trước với người trước nữa.” –Satou

“Ghi nhân. Chỉ số đỏ là của lãnh chủ trước, chỉ số xanh là của lãnh chủ trước đó nữa.”

Dường như Hắc Hiền Giả đã thay đổi môi trường một cách tùy hứng, có những khác biệt lớn giữa chỉ số đỏ và xanh.

Ma lực đáng lý về cơ bản được dùng để ổn định cuộc sống con người bị chuyển hướng cho Hắc Hiền Giả, đặng mà tăng cường cho bản thân hắn với những thí nghiệm của hắn.

“Thay đổi thiết lập sang cái xanh.” –Satou

『--Hoàn tất thay đổi. Do không đủ ma lực, sự thay đổi về thời tiết sẽ phản ánh trên lãnh thổ sau 21 ngày』

Với điều này, đời sống nông dân quanh vùng chắc có lẽ sẽ tốt hơn. Chắc chắn đấy.

Bây giờ, là lúc quay lại chỗ điểm lạc đường nào.

“Cô đóng phòng này lại được không?” –Satou

“Có thể được. Anh muốn tôi làm không?” -Shizuka

“Làm đi. Tôi sẽ ra lệnh từ termina nếu tôi muốn hủy điều ấy.” –Satou

Tôi ra lệnh cho Hạch Thành sau khi thu thập bảy termina dạng vòng tay từ sàn vào Kho bằng Tay Phép.

Giờ hả, có một nguyên do mà tôi phải tịch thu Hạch Thành.

Ấy là để thoải mái dịch chuyển trong thành phố bằng Điều Phối.

Tôi đã xong việc chuẩn bị rồi, hãy bắt đầu trừng phạt thôi.

~medmed~

“Mẹ mày đồ cuồng tín của ngụy thần!”

“S-tại sao [Quỷ vương Ân phước] lại tháp tùng anh hùng?”

Lúc tôi đi ra khỏi phòng cùng với quỷ vương trầm cảm—Shizuka, đám chiến binh của [Ánh sáng Tự do] đang đứng đợi như tôi nghĩ.

Tôi làm bọn lv thấp ngất xỉu bằng phép kháng-cá-nhân [Âm thanh nén], và đập gục những tên nào chịu được với những tên đang giả như bị ngất bằng phép [Khiển Choáng].

“Ê ê, cái quỷ gì ở đây thế?”

“Tên mặt nạ trắng kia có vẻ là thủ phạm.”

“Tôi có thể ăn hắn không? Tôi đói quá.”

Ba nam một nữ tỏ vẻ như là những kẻ chóp-bu xuất hiện ở lối vào của đại sảnh đầy những tiếng rên thống khổ.

“L-là tứ vương kìa!”

“T-tên anh hùng đó thế là tiêu đời rồi.”

“Sau cùng Lôi Tốc sẽ—“

Đám đông vẫn còn ý thức bắt đầu lên tiếng giải thích người mới xuất hiện.

Hình như chúng sẽ nói tên và biệt danh của họ, nhưng vì tôi không định nhớ nó, tôi sẽ cắt bớt việc của chúng vậy.

Trông như chúng có thể né ma thuật, nên bằng combo Xúc Địa và đánh chổ hiểm, tôi đốn hạ ba trong bốn vương.

Chỉ có gã tên Lôi Tốc cố gắng làm một động tác tránh né vừa cười toe toét, nhưng hắn không thể né đòn combo, để rồi cạp đất luôn.

Tôi hoàn thành vô hiệu hóa gã bị ngã và đám đông còn lại bằng Khiến Choáng.

Rồi, kẻ cuối trong tứ vương thực hiện đòn tấn công bất ngờ.

“Dính chấu nhá!”

Tôi hạ tên chấp sự [Ánh sáng Tự do], người xuất hiện bằng cách đập xuyên tường, bằng [Cánh tay Phép=Lý lực Tý].

Hắn bị nhìn thấy rõ ràng vì rada đã bắt được hắn.

Do không có pháp sư [Ánh sáng Tự do] có thể dịch chuyển tới đây, tôi quăng chúng vào không=gian=con [Sa mạc] sau khi trói chúng bằng ma thuật.

Sa mạc có lẽ hơi nóng, nhưng chắc chúng không chết được.”

~medmed~

“Tôi biết skill của anh từ việc đánh bại Hắc Hiền Giả, nhưng anh thực sự mạnh quái dị.” -Shizuka

Quỷ vương Shizuka khoanh tay tỏ ra sửng sốt.

Ngọn đồi có lẽ là cup F được tôn mạnh thêm, nhưng hình như không phải là cổ đang dụ dổ tôi.

Cùng với cô, tôi tiến xuyên hành lang dẫn tới lăng mộ ngầm. Vô số thiết bị tra tấn được đặt trong một sảnh phòng dọc con đường.

“Fuhahaha, ê tên Mặt nạ! Mày thật là xúi quẩy khi tới căn phòng của Bazef-sama này! Tao sẽ cho mày xem cái gọi là đau đớn thực sự—“ -Bazef

Tôi vô hiệu một tên vai u thịt bắp đáng ngờ, kẻ xuất hiện giữa những công cụ tra tấn, bằng phép tinh thần [Đau đớn]

Tôi cho rằng hắn sẽ thét lên, nhưng thay vì vậy, hắn lại co giật trong khi xả ra nhiều chất dịch cơ thể.

Rõ mười mươi, bản thân hắn không chống lại đau đớn mạnh mẽ rồi.

Tôi giam tên cơ bắp vào chung chỗ với đám kia luôn.

Sau đó tôi tẩy đi những công cụ tra tấn trong phòng này bằng [Phân rã].

Chúng không có mặt nào tốt để dùng nếu tôi để ở đấy, và tôi sẽ không dùng bất cứ cái nào kể cả khi tôi mang cất vô Kho.

Quỷ vương Shizuka nhìn chằm chằm một cách kinh ngạc vào những thiết bị tan biến. Trong khi lờ đi ngôn ngữ của cổ đang lẫn lộn giữa sốc và bối rối, tôi đi tới tế đàn bên cạnh cái hố bên trong khu lăng mô.

“Đúng là một nơi đáng sợ gì đâu. Tôi cảm thấy như có thể nghe thấy tiếng rên xiết của những người bị ban cho cái chết bất công.” –Satou

Một vật gọi là [Chậu Nguyền rủa] được để trên bệ đài.

Theo chi tiết thông tin trên AR hiển thị, hình như đấy là một ma cụ dùng để thu thập thù hận và những suy nghĩ tiêu cực.

- KWONOURWAAAAMYUUUUYEEE . (TLE: Viết bằng Latin trong Raw. Chém nghĩa :thù hận này chưa phai đâu.)

>Nhận được skill [Nghe Hồn]

Xin lỗi chứ tôi không chịu được kinh dị, nên tôi không định kích hoạt skill này đâu.

“Tôi có thể nghe được tiếng hồn phách—“ –Shizuka

Vậy mà, quỷ vương Shizuka nghe được một số giọng chẳng cần thiết.

“Hình như họ muốn tìm kiếm sự báo thù.” -Shizuka

Tôi cho thế là chuyện thường đối với những ai chết không được tự nhiên.

Dù thế, tôi không có ý giúp họ thảm sát hàng loạt—ấy khoan.

Tôi có lẽ kiểm soát được hiện thân được tạo từ ma thuật linh hồn.

Theo ma đạo thư tôi đọc, có thể điều khiển ma quỷ miễn là người dùng ở lv cao với có lv skill ma thuật linh hồn cao.

Vậy thì chắc tôi có thể ban cho họ sự báo thù trong khi cũng làm nhẹ gánh công việc của mình.

Tôi vạch ra phép tôi cần trong sách ma thuật linh hồn.

"....■■ Tạo Oán linh Quân Chủ=Create Lich Lord" –Satou

『Chủ nhân chúng tôi, xin ban cho chúng tôi cơ hội báo thù.』

“Không được.” –Satou

Một Lich Lord mặc một áo chùng nâu tàn-tạ lơ lửng lên từ cái hố.

Nó lên giọng âm lãnh làm tôi lạnh thấu xương, nhưng do tôi không định dự phần chuyện giết hại, tôi bác bỏ.

Suy nghĩ hoài nghi truyền trong Lich Lord, nhưng nó lập tức lắng lại khi tôi phủ nhận.

Tôi thấy nó dễ dàng bị áp chế, nhưng trông giống như một quả bong bóng trên bờ nổ tung.

“Ta chỉ lệnh cho ngươi lấy đi skill và lv của những kẻ đã giết các ngươi.” –Satou

『....Lý thú. Thực sự là kích thích. Đẩy những kẻ đã say sưa trong sự huy hoàng rớt xuống địa ngục. Chủ nhân chúng ta thực sự hiểu thủ đoạn báo thù là gì』

Tôi hơi bị ý kiến với đánh giá của Lich Lord, nhưng giờ chắc nó đi vô hiệu hóa đám [Ánh sáng Tự do] được mà chẳng cần giết họ.

~medmed~

“Đ-đồ ma quái khốn khiếp! Ta sẽ thanh tẩy người bằng thánh pháp của ta!”

“Đồ yêu ma như mày không thể nào bì nổi với ta, người đã nhận ban phước từ quỷ=thần=sama đâu.”

“C-cút đi! Tránh xa ra, đồ vong linh khốn khiếp! T-Ta không thể chết ở chốn này được!”

Một số người chống cự kiểu như thế, nhưng dường như không thể nào đỡ nổi với skill rút lv và rút skill của lv 50 Lich Lord khi chúng không thể cử động.

Tôi giao phó cho quỷ vương Shizuka giám sát Lich Lord trong khi tôi tập trung bắt giữ người có lv cao hơn 20 trong thành phố.

Một số người đi ra ngoài thành phố để tìm kiếm giúp đỡ từ bạn bè trong Cục Tòa Án Thánh Thành, nhưng tôi thực hiện đón tấn công bất ngờ bằng phép dịch chuyển không gian và giúp chúng bằng bạn bằng bè thành nạn nhân của Lich Lord.

Tất nhiên, tôi cũng nắm đầu những gã Cục Tòa Án với hồng y luôn.

Giáo hoàng Zazaris trên thực tế không phải một thành viên của [Ánh sáng Tự do] vì vậy tôi không đưa hắn cho Lich Lord.

Tôi sẽ nói chuyện với hắn cùng với quỷ vương Shizuka chặp sau.

“—Vậy, xong rồi à?” –Satou

『Đã xong... Chúng ta đã cướp hết sức mạnh của đám cuồng đồ. Hỡi chủ nhân, gửi tới ngài lời cảm ơn vì đã ban cho chúng ta cơ hội báo thù.』

Sau khi nói vậy, Lich Lord được bao phủ trong ánh sáng rồi biến mất như được thanh tẩy bằng phép thuật.

“Không biết cái gì thế kia?” -Shizuka

“Trông như là Lich Lord để lại ấy.” –Satou

Một vật phẩm gọi là [Hồn Châu] rơi xuống chỗ Lich Lord đã ở.

Tôi có dự cảm rằng đó là một tinh thể của lv và skill mà Lich Lord đã đoạt đi, nhưng vì chi tiết trên AR trống lốc, tôi thực không biết bản chất của nó.

Tạm thời tôi sẽ giữ trong Kho và hỏi Xác với Yuika về nó sau khi ghé thăm hạ tầng mê cung vậy.

~medmed~

“Đồ ác quỷ! Ngươi nghĩ có thể xâm lược đất thánh của Thành thành Parion này sao!  ■ Thần Phạt=Divine Punish" -Zazaris

Giáo hoàng Zazaris chém tôi với quỷ vương Shizuka bằng một hư ảnh ánh sáng của một thanh kiếm lớn. Đây là lần đầu tôi gặp ổng, ông trông rất là trẻ mà bạn sẽ không đoán nổi rằng ổng đã 150 tuổi. Chủng tộc của ổng là con người, nên có lẽ ổng duy trì tuổi xuân bằng cách dùng phép màu của thần hay thuốc thanh xuân. Mái tóc vàng dài của ông trông rất là bóng bẩy.

Tôi vừa mới đến đại thần điện trong Thánh Thành của Thần quốc Parion cùng với quỷ vương Shizuka.

Tất nhiên là để thu hồi đặc kĩ [Vạn năng trị liệu] của giáo hoàng zz.

“—chấp nhận quyền thuộc hóa.” –Satou

Dùng geass để vô hiệu hóa giáo hoàng, tôi để ổng nhận thành nô bộc cho Shizuka.

Tiếp đến chúng tôi chuyển Đặc Kĩ của ổng cho một con chấy(chí) nhỏ.

Dĩ nhiên con rận không thể giữ nổi [mảnh thần] và lập tức biến thành một quỷ vương.

Cơ thể nó hóa thành màu tím, cánh trong suốt biến thành màu tím tối.

Quỷ vương rận có lv là 50.

Rõ rành, một khi bạn biến thành một quỷ vương, đẳng cấp tối thiểu sẽ thành 50.

Quỷ vương rận đã trở nên khổng lồ phá xuyên mái trần của thánh địa.

“Q-quái vật kia có màu sắc thật bất thường! Ngươi định để con vật ấy tấn công thánh thành của chúng ta sao!”

Bỏ mặc giáo hoàng không đứng dậy nổi, tôi đi tiêu diệt quỷ vương rận trước khi nó có thể bay xa.

Tôi gọn gàng chặt quỷ vương rận bằng một thanh thánh kiếm trong khi để lại vệt xanh, đoạn sau đó hấp thu [Mảnh thần] vào Thần Kiếm.

Tôi chém rất nhanh, nên tôi không nghe [Mảnh Thần] kêu la gì.

Tôi có chút lưỡng lự xóa bỏ skill trông-đắc-lực [Vạn năng trị liệu] như thế này, nhưng vì người dùng cũ đã bị giết, và đưa nó cho ai đó sẽ dẫn tới họ hóa thành quỷ vương nếu dùng skill quá nhiều, chúng tôi chọn cách này từ khi xử lý nó quả phiền phức.

“Trả lời câu hỏi của ta.” –Satou

Tôi thẩm vấn giáo hoàng về Hắc Hiền Giả và [Ánh sáng Tự do] sau khi thôi miên ổng bằng phép.

Được tôi dẫn dắt, giáo hoàng trả lời câu hỏi ngay tức khắc.

“…Không thể nào để Hắc Hiền Giả-dono là một tín đồ quỷ vương được… Ngươi hỏi y chang cái điều mà những tên thuộc hạ bội bạc ngu xuẩn của ta vậy… Hắc Hiền Giả-dono là một con chiên ngoan đạo của thần chúng ta, người đã giúp đỡ nuôi dưỡng những tu sĩ chúng ta bằng những kĩ thuật vô song… ta đã cho ngài ấy chức Đại tu sĩ và lãnh chúa vì những công trạng của ngài….” –Zazaris

Ngạc nhiên chưa, ông không biết gì luôn về Hắc Hiền Giả liên quan tới [Ánh sáng Tự do].

Hơn nữa, ổng dường như không biết gì cả về sự tồn tại của quỷ vương Shizuka.

“Thế thì ở đâu ngươi có [Vạn năng trị liệu]?” –Satou

“…Vĩ đại thần Parion chắc đã ban nó cho ta…” -Zazaris

Hình như giáo hoàng không nhớ việc quỷ vương Shizuka đã chuyển cho ổng Đặc Kĩ từ Norio=kun.

Sau khi thẩm vấn thêm nữa, tôi cảm giác ông y như Nam tước Muno và người khác khi họ bị quỷ=hạ=cấp tẩy não vậy.

Có vẻ như kí ức của ổng bị giả tạo bởi Hắc Hiền Giả.

Ngụy trang tên tuổi và diện mạo của quỷ vương Shizuka như một sự cảnh giác đúng là quyết định hay.

Bây giờ cô ấy đang đeo sừng trâu trên đầu và một mặt nạ trống. Nước da cô cũng được làm trông như một hắc tiên elf.

Coi bộ cả giáo hoàng cũng bị Hắc Hiền Giả lợi dụng nốt.

“Thẩm vấn chừng này chắc đã đủ rồi ha? Cô muốn làm gì không quỷ vương?” –Satou

“Tôi không muốn làm gì thêm sau khi đã lấy Đặc Kĩ đâu.” –Shizuka

Thế thì bọn tôi có thể để việc lại như thế này.

Tôi hủy bỏ phép tinh thần dùng để thẩm vấn.

Quỷ vương Shizuka cũng giải phóng quyến thuộc hóa.

Điều hành đất nước từ giờ sẽ khó khăn do tất cả thuộc hạ lv cao của giáo hoàng đã xong phim, nhưng đó là để cho người cai trị, giáo hoàng, cố gắng từ giờ.

“Vậy ra người không dám giết ta sao! Tên quỷ vương và thuộc hạ kia!” –Zazaris

Mặc xác giáo hoàng kêu gào, tôi nắm tay quỷ vương Shizuka và gửi cô tới một khu vực an toàn bằng [Dịch chuyển Vật thể].

“[Con mắt Chân lý] của ta có thể thấy hết ngụy tạo! Quỷ vương Ducky và kẻ hầu Rasputin kia! Ta sẽ để tất cả thần điện trên lục địa biết về các ngươiii!” -Zazaris

[Ducky] với [Rasputin] mà giáo hoàng nói là tên giả mà tôi mới tạo bằng [Đinh Danh] vừa đây thôi.

Tôi phải đổi lại tên cho quỷ vương Shizuka chặp sau mới được.

Xem xét ổng, dường như ngay cả skill hiếm [Con mắt Chân lý] cũng không thể nhìn thấu Ngụy trang Ma tinh.

Cảm thấy nhẹ nhõm, tôi đi tới sa mạc nơi quỷ vương Shizuka đang đợi.

Sau đó, tôi quăng những thành viên [Ánh sáng Tự do] từ đất nước này vào nhà tù ngầm của Thần quốc Parion sau khi lấy đi những vật giả trang của chúng.

Tất nhiên tôi để lại một tấm bảng ghi tội ác và bằng chứng chúng là tín đồ quỷ vương để mà chúng sẽ không được thả.

Kẻ duy nhất mà tôi sẽ vứt tới nhà tù ngầm của Nước Shiga là tên hồng y có liên quan tới vụ sakuramochi.

~medmed~

“Thiệt sự tôi có thể sống ở đây?” -Shizuka

“Ừ, tôi cũng có thể chuẩn bị ai đó chăm sóc cho cô nữa, nếu như cô thấy cần.” –Satou

“Không cần—nhưng, tôi muốn nuôi chim hay chó con.” -Shizuka

Tôi mang quỷ vương trầm cảm Shizuka tới một chỗ trong khu vực trang trại được che chắn bởi kết giới của Yuika.

Ôi mà, cô ấy đã khỏi chứng trầm cảm, và cổ hứa sẽ không hành động như quỷ vương, vậy tôi nên gọi cô là Shizuka mới phải.

Đầu tiên, tôi nghĩ mang Shizuka tới hạ tầng mê cung chỗ những người tái sinh đang sống, nhưng từ khi cổ muốn sống tĩnh lặng ở một chỗ không có người khác một thời gian, tôi mang cô tới đây.

Dĩ nhiên làm vầy không chỉ vì lợi ích giữ Shizuka mà còn vì yên bình của cô ấy.

Tôi cảm giác đám quỷ vật sẽ lộn xộn nếu mà cô ấy ở thế giới bên ngoài.

“Okay. Cô có yêu cầu nào về giống chim hay cún con không?” –Satou

“Phải ha… Tôi muốn có một con chim sẻ java và husky sibêri.” (dịch: husky là giống chó Et-ki-mô)

Sẻ java không thành vấn đề, nhưng tôi chưa từng thấy con husky sibêri nào ở đây.

Tạm thời tôi sẽ mang một loại chó tựa như vậy.

Để làm cuộc sống lánh đời của cô dễ dàng hơn, tôi chuẩn bị một căn nhà tuyệt vời trên bờ sông của khu trang trại bằng [Tạo Nhà] và một vùng đất đồng áng gần bên bằng [Canh tác].

Hơn nữa, tôi bỏ lại vài Rối Gỗ làm việc lao động chân tay.

“Nè, tôi có thể nhìn bên trong nhà không?” –Shizuka

“Đó là nhà của cô, nên cứ làm điều cô muốn.” –Satou

Tôi đáp lời với Shizuka, người nhìn vào căn nhà một cách tò mò.

Sau khi thấy cô khuất bóng, tôi gắn những ma cụ gồm một máy đông, một tủ lạnh, một máy rửa chén, một bồn tắm tự động và một nhà vệ sinh giội nước vào.

Một khi xong việc cả-mớ-người-làm và quay lại, tôi thấy Shizuka hiện đang nhìn vào quần áo trên giường trong khi chau mày.

Tôi đã đặt một số đồ thay đổi khi cô không ở đó, chẳng biết có hợp sở thích cô ấy không?

“Những đồ lót này từ Nhật Bản à? Nhưng mà, bạn cùng lớp mình nói đàn ông tặng phụ nữ đồ lót bởi vì họ muốn tự mình lột nó ra. Mình sau cùng được anh ấy bảo vệ, mình không thể từ chối nếu anh ta đòi hỏi. Nhưng sao, làm việc ấy với người mà khuôn mặt mình còn chưa tỏ thì…” -Shizuka

Cô ấy nói khá là nhiều khi tự nói với chính mình hễ.

Không đúng, cô ấy đã thoái khỏi tình trạng trầm cảm, nên đây chắc hẳn là tính cách chân thực của cổ.

Ngoài cặp bưởi lớn ra, Shizuka còn là một mỹ nhân và tôi không phàn nàn vấn đề tuổi tác của cổ, nhưng tôi cảm thấy route kết hôn hay thê thiếp chắc chắn đang đợi nếu tôi đối xử cô ấy theo cách ấy, vì vậy tôi không định động tay vào cô làm gì, tôi thấy được với việc chơi đùa chỉ giới hạn trong những người chuyên nghiệp.

Tôi gọi Shizuka sau khi gõ cửa.

“Tôi mới mang ma cụ, thức ăn và gia vị cần dùng cho cuộc sống tặng cô làm quà. Cô dùng chúng giống như xài điện ở Nhật vậy, mà nếu như cô muốn ăn thực phẩm khác, cô có thể bắt cá hay sò hến ở trên sông, hay trái cây trong rừng ấy.” –Satou

Dĩ nhiên tôi để lại phần thực phẩm trị giá ba tháng và hàng hóa tổng hợp hàng ngày trong hầm nhà kho.

Thứ duy nhất thiếu là rượu. Tôi bỏ qua rượu từ khi có nguy cơ là cổ sẽ rơi vào tình trạng nghiện rượu.

“Okay. Tôi thấy một ít tôm khi tôi đi xem sông hồi nãy, thiên nhiên quanh đây thật màu mỡ phải không.” -Shizuka

--Tôm ư?

Tôi bắt được gì đó trật quẻ trong lời của Shizuka.

“Anh sao vậy?” –Shizuka

“À không, tôi chỉ đang nghĩ mình đi đâu để kiếm một con husky sibêri.” –Satou

“Miễn là tương tự thì không sao. Tôi chỉ muốn cái ấm áp.” -Shizuka

Sau khi bảo cô rằng tôi sẽ kiếm nhanh, tôi đi ra khỏi nhà Shizuka bằng Điều Phối Unit.

Tôi không dịch chuyển về cung điện ẩn cư.

Tôi đi tới pháo đài bỏ hoang trong Bá thổ Muno vì có thứ tôi muốn điều tra.

Để xác minh điều ấy, tôi tung phép [Dị giới] trên bờ của con suối nhỏ gần pháo đài, tạo một không=gian=con nhỏ.

“Thực sự có cá nhỏ và sò ốc trong con suối này luôn ta…” –Satou

Có vẻ như dạng sống được tạo ra cùng với không=gian=con.

Tôi nhận ra mình đã có ý tưởng sai lầm trong cách nghĩ tới nay..

“…mình lẽ ra nên nhận thấy khi có cây cối mới phải.” –Satou

Hơn nữa đất nước này có kỹ nghệ hóa dược về cơ thể con người để tạo ra homonculus như Nana cơ mà.

Bởi do phạm trù đạo đức từ cựu giới trở ngại, mà tôi nghĩ việc tạo ra thức sống là thứ đặc biệt lắm.

Cơ thế người bằng hóa học hử.. Nếu tôi dùng code tạo ra dạng sống vào trong [Dị giới] này….

Tôi lắc đầu để rũ bỏ cái tâm hiếu kì.

“Không được, mình thiệt sự không nên.” –Satou

Yup, vì sức khỏe tinh thần, hãy ngừng thử điều đó.

Sau khi gật đầu 2 lần, tôi viết một p/s vào list điều cấm trong bảng memo, “Cấm tiệt phát triển ma thuật tạo ra dạng sống trí tuệ.”

Tôi nên tin tưởng gửi gắm việc tạo thức sống trí tuệ cho Thần sau hết thảy.

~medmed~

Tôi bảo với các thành viên thường lệ về việc tiêu diệt hai quỷ vương rồi đi thẳng tới mê cung chỗ các đồng đội đang hưởng thụ việc săn khủng long.

Tôi đã nhờ Tifaliza ở Vương Đô lo chuyện chó và chim nhỏ.

“Sa-Satou=san! T-thật khủng khiếp!” -Sera

Ngay lúc tôi đến mê cung, Sera mà đang nghỉ ngơi trong bóng râm chạy bổ tới tôi.

“Có một điềm báo về Tiên tri của Thần! Chắc chắn có một quỷ vương đang tụ hình ở đâu đó!” -Sera

“Không phải lời tiên tri, mà là một điềm báo à?” –Satou

Có lẽ về quỷ vương vượn mà tôi giết cách đây hai tiếng với quỷ vương rận bị tiêu diệt cách đây 1 giờ.

“Đ-đúng đó anh. Để nhận được lời tiên tri, em cần phải ở thánh địa là nơi dễ đạt được lời thần nhất, hoặc là tạo một thánh địa đơn giản bằng một ma thuật nghi lễ.” –Sera

Hiểu rồi. Dường như bạn không thể nhận tiên tri ở bất cứ đâu và bất kì lúc nào.

Hiện tại, tôi sẽ làm cô bình tĩnh lại đã.

“Có hai quỷ vương xuất hiện ở Thần quốc Parion mới đây. Anh nghĩ hẳn là về chúng.” –Satou

“H-hai wỉ v-vươngg?!” -Sera

Sera cất giọng tuyệt vọng.

“Chủ nhân, nếu chúng hiện ở hai chỗ khác nhau, xin để một cho bọn em. Bọn em sẽ ngăn cản có bất kì nạn nhân nào bất kể mất bao nhiều thời gian cho tới khi Chủ Nhân giải quyết xong một.” -Liza

“Chủ nhân, cho phép triển khai ạ.” -Nana

“Tama, nữa~?” –Tama

“Po-Pochi cũng vậy! M-một quỷ vương chẳng là gì hết nanodesu.” –Pochi

Trước khi tôi có thể làm Sera an tĩnh, Liza và mọi người xáp lại gần tôi với biểu cảm quyết tâm.

Zena=san và công chúa quỵ sụp gối mà không nói lên nổi.

Tiểu thư Karina nhìn như cô do dự liệu có tham gia hay không.

“Mọi người à, bình tĩnh lại nào, anh đã tiêu diệt hai quỷ vương rồi, nên không cần lo lắng đâu.” –Satou

“Đ-đã diệt quỷ vương rồi sao?”

“Với thời gian ngắn vậy, lại còn hai con?”

“Khâm phục chủ nhân.” -Nana

“Làm giỏi~?” –Tama

“Rất, rất là ấn tượng nanodesu!” –Pochi

Tôi dùng tay mình nâng Zena=san và công chúa đứng dậy.

“Q-quả là Satou của e—“ –công chúa

“Satou=san, anh thật là tài!” -Zena

Zena=san đã hồi tỉnh, mắt sáng lên ngắt lời công chúa và nắm tay tôi, lắc tưng bừng.

Đợi cho tới khi Zena=san buông tay tôi một cách thẹn thùng, tôi dẫn mọi người về lại cung điện ẩn cư.

Giờ thì, tàu bay chắc có lẽ tới Vương Đô vào ngày mai, tôi sẽ đi ghé thăm mấy người quen.

Ngày mốt là ngày chỉ định cho việc liên lạc với nhóm anh hùng, tôi sẽ hỏi họ về sự tiến triển trong việc trừ khử quỷ vương của họ.

Dạo gần đây, tôi chỉ nói chuyện với nữ thư kí, người ở lại trông nhà. Tôi sẽ nói trực tiếp với Hayato thông qua [Điện Đàm] nếu ảnh vắng mặt.

Tôi còn phải kể cho mọi người về việc tôi đang che chở cho quỷ vương Shizuka nữa.



Chú thích[]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 14-7♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 14-9
Advertisement