Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

15-11. Mê cung Mộng ảo (3)[]

Satou đây. Mê cung xuất hiện trong game nói chung được làm ra để phá đảo[1] được. Dù cho bạn chọn cấp độ khó ác mộng cỡ nào, người từ đội ngũ phát triển sẽ luôn chừa đường để điều chỉnh sao cho bạn có thể chinh phục nó cho tới phút cuối cùng. Tuy vậy, Mê cung ngoài đời thực dường như không giống như thế…

~medmed~

“Có phải trời trở nên nóng hơn không?”

“Anh có thể dùng ma thuật Điều hòa Không khí nếu em muốn?”

“Đừng~?”

“Chú ý thấy sự bất thường của mê cung sẽ khó hơn nên xin không nanodesu.”

Tôi đáp lại lời than thở của Arisa giống như thế, nhưng Tama và Pochi nêu lên phản đối.

Nhận định của chúng là bằng chứng chúng đã có nhiều kinh nghiệm thám hiểm mê cung hơn tôi.

Vừa cảm giác tự hào một chút, tôi vừa vuốt ve đầu hai đứa, nói “Các em nói phải lắm.”

“Nihehe~?”

“Lâu lắm rồi chủ nhân mới vuốt đầu Pochi nanodesu.”

Thật thế hả?

“Chủ nhân, em cũng muốn được bổ sung ma lực lát nữa, em bảo.”

“Chắc chắn rồi.”

Khi tôi làm một lời hứa với Nana mà không suy nghĩ, mắt của Arisa lóe sáng.

“Yêu cầu kiểu quấy rối tình dục bị cấm.”

“Không thể nào~”

Bị bắn chết non bởi tôi, Arisa giả vờ khóc tấm tức.

“Chủ nhân, chúng ta đến ở một khoảng không trống, em báo cáo.”

“Giống như một hình ống trụ há.”

“Em tự hỏi có phải thứ đỏ trên sàn căn phòng lớn này là dung nham chăng?”

Lulu và Liza nói tiếp sau Nana.

Có một căn phòng hình ống trụ lớn với đường kính khoảng 100m ở cuối lối đi, và có một lối đi hẹp té dọc bức tường mà đi xoắn ốc xuống bên dưới.

Đúng y Liza nói, mặt đất ở giữa đầy dung nham sủi bọt và khí độc.

Có vài thông đạo đọc theo lối đi, dường như chúng kết nối với lớp trung tầng của mê cung.

Thông đạo gần nhất sát dung nham kết nối tới căn cứ trung chuyển của anh hùng—bãi hàng hóa.

“A, anh ta té rồi.”

Khoảnh cùng lúc với tiếng thốt lên của Arisa, Liza phóng một cây giáo thép.

Một trong những mạo hiểm giả hụt chân và rơi thẳng xuống hướng dung nham—hay đúng hơn, là anh ta sẽ bị.

Anh ta đang treo lủng lẳng trên tường, bị khâu bởi cây giáo ném tới của Liza.

Dĩ nhiên, cây giáo không có xuyên người anh ta mà là đâm tấm áo choàng chống lửa chắc chắn.

Đồng đội của mạo hiểm giả hét lên từ đằng xa để cảm ơn chúng tôi.

Sau khi chào những mạo hiểm giả đi vào một thông đạo, chúng tôi tiếp tục đi theo lối đi. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi thấy mình trước một thế bế tắc.

Những hòn đá đặt chân đang lơ lửng giữa không khí, bạn sẽ cần nhảy lên trên chúng kiểu như trong một game pha hành động.

“Dừng!”

Tama dùng ngữ điệu ấy khi nhỏ thấy một bẫy rập.

Tama, người mở tròn to mắt, đang chăm chú nhìn những tảng đá bềnh bồng một cách nghiêm túc.

“Ảo ảnh~?”

Cô bé chỉ vào một trong số tảng đá bằng chất giọng thường lệ.

Xem ra cô bé thấy một ảo ảnh trong số đá dậm chân.

“Có vẻ đúng là thế. Và cái này sẽ xoay vòng để hất mấy đứa xuống dưới nếu bước lên nó.”

Một tảng đá với một dạng bẫy khác nằm đúng ngay chóc bên cạnh phiến đá kia.

Chúa tể Mê cung ở chỗ này xem ra là một kẻ bẩn thỉu.

~cạn~

“Bao lâu nữa mới tới căn cứ tiếp tế hả anh?”

Tôi mở bản đồ để tìm lời giải cho câu hỏi của Arisa.

--Cái này?!

“Nhanh lên! Mọi người chuẩn bị dịch chuyển lẹ lên!”

“Rõ!”

Tôi đợi chỉ một nhịp thở sau lời đáp của Liza trước khi dịch chuyển chúng tôi đi.

Rõ ràng có một loại màu đỏ khác loại đang chảy trên lối đi xiên với dung nham.

“Đằng kia~?”

Nhanh hơn cả Tama đang chỉ ngón tay, tôi di chuyển bằng Xúc Địa tới chỗ có âm thanh của vũ khí va chạm.

“Mẹ kiếp, quỷ tha ma bắt mày đí, tại sao kiếm Mithril không hiệu quả cơ chứ!”

“Kekekekeh, khác với lũ Huyết Nô Bộc hạ đẳng, những đòn công kích kiểu này chẳng nghĩa lý gì với những ma cà rồng chân chính, đồ đệ của hắc ám—“

Tôi chẻ tên ma cà rồng đang cà khịa điều ngu ngốc thành hai bằng thanh Tiên Kiếm làm từ Mithril.

Ma cà rồng là một chủng tộc phiền phức vì chúng có thể lập tức hồi sinh kể cả sau khi hóa thành tro, nhưng đó còn hơn là đủ để tôi có thể tấn công chúng mà không giữ gìn.

Tôi bỏ qua Huyết Ngọc và Ma hạch rơi ra trên đất, ưu tiên cứu chữa người đàn ông.

“Này, anh còn sống chứ? Uống thuốc này đi.”

“Thôi đi, đã quá muộn rồi. Máu của tôi đã bị hút bởi tên ma cà rồng vừa nãy. Tôi đã mất chính mình và sắp phải muốn máu đây.”

Người đàn ông phun ra những lời ấy trong khi thở gấp gáp.

Theo AR hiểu biết bên cạnh, tình huống anh ta là sự thật.

“—Hộp Đồ, mở.”

Một hình vuông đen xuất hiện bên cạnh anh ta.

“Có đồ cung cấp cho anh hùng-sama bên trong… lấy ra càng nhiều càng tốt và chuyển dùm chúng cho anh-hùng-sama…”

Tôi di động tay mình trong khi nghe anh ta.

Anh—không, họ dường như là đội binh vận chuyển mang hàng hóa tới căn cứ tiếp tế của anh hùng.

Họ không chỉ hợp thành bởi người của Đế quốc Saga, mà dường như còn có mạo hiểm giả từ Đảo Dejima nữa.

“Những người khác trong đội vận chuyển đều đã chết. Vật phẩm trong Hộp Đồ sẽ biến mất khi tôi chết. Trong lúc tôi đang chống cự được sức mạnh hắc ám, cậu nhanh chóng lên—“

“Không sao cả đâu, cứ để cho tôi.”

Tôi mạnh mẽ bảo đảm với anh ta, người đàn ông chịu đau trong khi nghiến chặt răng.

Liền sau đó, tôi xua tan tất cả chướng khí, và tình trạng người đàn ông chuyển lại thành người thường sau khi tôi dùng ma thuật bậc cao cấp để khôi phục tình trạng bất thường.

Đối với tôi, người đã xua tan được lời nguyền của ma vương, thì làm gì có chuyện tôi không thể hủy bỏ sự lây nhiễm từ một con ma cà rồng cắc ké, kẻ thậm chí chưa phải là một Chân Tổ, được.

Đội viên của đội vận chuyển mà được chữa lành đã rơi vào vô thức.

Anh ta có lẽ đã mất nhiều máu do bị con ma cà rồng hút máu.

Tôi sẽ cho anh ta thuốc-hình-thành-máu một khi anh ta tỉnh dậy.

“Eo ơi, đâu đâu cũng thấy máu là máu…”

“Đúng vậy, dường như có một con ma cà rồng mới ở đây.”

Mấy cô gái đã bắt kịp nhíu mày với cảnh tượng kinh khủng.

“Tama và Pochi, thu thập tro trên đất và cho chúng vào hũ này.”

“Aye, chổi phủi bụi~?”

“Đã tới lúc để Pochi thể hiện kĩ năng tinh tế bằng chổi của mình nodesu!”

Xột xoạc, cả hai thu bụi mà vốn dĩ là một con ma cà rồng vào trong cái hũ. Ma hạch trong đám tro là cần để ma cà rồng hồi sinh nên tôi sẽ đặt nó vào một vị trí khác hơn các ma hạch khác.

Tôi sẽ để việc trừng trị con ma cà rồng này cho [Chân Tổ] Ban ở hạ tầng mê cung Selbỉa.

Anh ta chắc chắn sẽ cho một hình phạt thích đáng với một con ma cà rồng.

Tôi bắt đầu công việc ưu tiên kế tiếp.

“Satou?”

“Cứ nhìn đi.”

Sau khi bảo Mia người trông khó hiểu, tôi tập trung vào bên đối diện của không gian. Tôi thọc tay mình vào chốn không gian hơi dao động.

--Có phản ứng nè.

Tôi mạnh mẽ mở banh nó ra cứ như thế và hàng hóa ở bên trong đó rơi xuống.

“Đ-đợi đã, đừng nói em đó là…”

Tôi khẳng định với Arisa kinh ngạc.

Tôi đã can thiệp vào Hộp Đồ của những người dùng đã mất mạng từ bên ngoài và lấy ra lại nội dung trong ấy.

“…Giời ạ, anh đúng là luôn phi lý như thế.”

Arisa thở dài, có vẻ hết muốn nói nữa.

“Arisa em cũng có thể làm thế mà đúng không?”

“Có thể làm được nếu như em có vài bình thuốc phục hồi ma lực cao cấp, và một ma pháp sư không gian trung đẳng phụ tá để đo lường vị trí của không gian.”

--Vậy là không giống như con bé không làm được đúng không.

Về phần mình, chỉ là tôi không cần những chuẩn bị rườm rà ấy thôi.

~medmed~

Giờ thì, tiếp theo sau chúng tôi sẽ hướng tới căn cứ tiếp tế nhưng mà…

“—Toàn diệt rồi?”

Tôi khẳng định với Liza.

“Đúng là vậy, họ bị trúng một cuộc tấn công bất ngờ bởi một số quái vật mạnh và chết hết cả rồi.”

Tôi đã tìm người sống sót sớm đó sau khi xem thấy căn cứ tiếp tế đã bị tận diệt và tìm chung quanh chu vi xem có ai còn sống không.

Hai quái vật đang núp lùm ở căn cứ tiếp tế là, một Kì Nhông Bắt Chước (Mimic Salamander) có skill đặc thù của chủng tộc [Bắt chước], với một con Golem Ảo Ảnh sở hữu skill đặc thù là [Ngụy trang Quang học].

Hai chúng nó đều ở lv 50, dường như khi không có kẻ địch thì chúng sẽ ẩn giấu thân thể.

Tệ hơn nữa, một Golem Lava lv 60 đang ẩn núp ở tầng bên trên căn cứ.

Do mái trần mỏng dính, nó có lẽ sẽ rơi thẳng xuống lúc anh hùng đang chiến đấu với hai quái vật kia.

“Ôi chà, chúng ta nên làm gì đây—“

Tôi muốn bàn giao trận đấu báo thù cho anh hùng, nhưng có lẽ sẽ khó xơi cho họ, những người đã kiệt sức từ trận đấu với ma vương, để chiến đấu với ba quái vật.

Tôi không nghĩ bản thân anh hùng sẽ thua, nhưng tùy tùng và người đi theo anh ta chưa chắc sẽ qua được mà không có nạn nhân nào.

Tôi di tản người sống sót độc nhất tới [Không gian con] sao chép từ Mê cung Mộng ảo và hướng đến trạm tiếp tế đã bị phá hủy.

“Đằng kia và kia, quái vật~?”

“Chưa đâu, đợi chút nha.”

“Aye.”

Tama định đi phế bỏ lũ kia thật nhanh, nhưng ngay cả khi hai quái vật lv 50 yếu thua con bé, thì HP của chúng vẫn quá cao, nên tôi kiềm chế cô bé.

Tôi cho rằng Tama có thể thắng chúng bằng một mình, nhưng điều ấy sẽ mất thời gian và tổ hủy hoại căn cứ lên thêm.

“Trước hết, hãy mang chúng tới một chỗ dễ đánh.”

Tôi triển khai [Dị giới] lần thứ hai trong hôm nay, và tạo một không gian con để chiến đấu.

“Thiệt giống như ma thuật không gian kì bí thường xuất hiện trong Tokusatsu[2] ấy nhỉ?”

Không hề bận tâm tới câu bình luận của Arisa mà có rất nhiều ý nghĩa trộn vào, chúng tôi lôi ba con quái vào không gian con mà tôi vừa tạo.

--BUWARETWEEEERYWA

--MVA.

Kì Nhông Bắt Chước đang bắt chước một tảng đá lớn và Golem Ảo Ảnh đang trong suốt hiện ra nguyên hình.

“Chắc mình cũng phải kêu em ở trên xuống chơi nữa.”

Nếu nó nhập trận trễ thì sẽ mệt xác lắm, nên tôi phá hủy mái trần bằng phép Choáng Ngắn.

--MUWAGUUUUEMVA.

Trong khi gào thét gì không hiểu nổi, Golem Lava lv 60 rơi xuống với những mảnh vỡ trần phòng.

Tia lửa xẹt tán loạn chung quanh, nên trông khá sặc sở.

“Chủ nhân, xin anh ra lệnh.”

Liza, người đang lặng lẽ che dấu chiến ý, lên tiếng nói.

Mấy cô gái khác cũng đang đợi tôi đáp.

“Tiêu diệt chúng—các em có thể dùng hết sức.”

“Rõ.”

Chúng tôi ở trong trung tâm của không gian con tạo bởi [Dị giới] nên chắc không có vấn đề gì dù cánh con gái ra hết lực. Chắc vậy.

“Mia, tạo tinh linh nhân tạo thích hợp đi em.”

“Nn, Thủy Long (Leviathan) ■■--."

Theo chỉ thị của Liza, Mia nói tên tinh linh nhân tạo và bắt đầu niệm chú.

“Nana, chăm sóc kẻ địch ở chính giữa. Giữ chúng tại bể cho tới khi tiên phong gia nhập.”

“Đồng ý với chỉ thị của Liza, tôi báo. Trang bị cài đặt.”

Như Nana lẩm bẩm, trang bị ma thuật nhân tạo (Raka Clone) trong hình dạng một vòng đeo cổ mở một ngõ vào không gian con đằng sau cô ấy bằng không gian thuật [Garage~Cách nạp khố].

Những [Tay phép] trong suốt mà vươn ra từ đó lột đồ của Nana và lắp vào giáp hoàng kim mới.

Cảnh biến hình nhìn y chang với mấy cái trong những hoạt họa phong phú, nhưng thời gian biến hình là quá dài so với cái trong tiểu thuyết.

Tôi sẽ không đòi hỏi nó dài như một phần triệu giây, tôi muốn ít nhất nó chỉ là 1 giây.

Nana, đã trang bị xong hoàng kim giáp, kích hoạt mode [Castle~Pháo đài] và vào tư thế phòng ngự với tấm khiên lớn sẵn sàng.

Các cô gái khác thấy Nana thay đổi trang bị bắt đầu thay đổi đồ tương tự của họ.

Kẻ địch dĩ nhiên không đợi họ mà đã nhào tới tấn công, nhưng chúng mắc kẹt trong không gian thuật [Mê lộ] của Arisa và không thể tới gần.

“Lulu, giữ thế chờ và sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Arisa, xin phụ chỉ huy hậu đội và hỗ trợ thích hợp.”

“Được, mình hiểu rồi.”

“Ô kê, để đó cho tui.”

Đằng sau Lulu và Arisa, Tama với Pochi đang đợi lệnh của Liza bằng vẻ mặt sốt ruột.

Liza có lẽ để chúng đi cuối cùng tại vì không nghi ngờ gì rằng hai cái đứa này sẽ nhảy vào tức khắc ngay lúc chúng được cho lệnh.

“Pochi, công kích kẻ địch ở bên phải. Tama, yểm trợ cho Pochi.”

"Roger, nanodesu."

"Aye aye sir~?"

Cả hai làm thế shutan vừa lúc nghe lượt của họ được Liza chỉ thị.

“Cường hóa thân thể~”

“Tuần hoàn Ma lực với Gia tốc Ý nghĩ nữa nanodesu!”

Tama và Pochi kích hoạt skill hỗ trợ của chính họ.

Arisa và Nana đặt skill-buff lên các tiên phong.

“Vào vị trí~?”

“Pochi cũng muốn ma thuật cường hóa của chủ nhân nodesu.”

“Hẳn rồi, [Thần uy Quang Nhận] và [Thần uy Quang Thuẫn] nha.”

Đầu hàng yêu cầu dễ thương của Pochi, tôi dùng lý lực thuật cao cấp mà học được từ Hikaru lên cho con bé.

Mấy cái tên nghe như chúng là của Quang thuật pháp, dễ nhầm quá.

“Tràn trề sức mạnh~?”

“Đầy đủ sẵn sàng bây giờ nanodesu.”

“Vậy thì tui bỏ [Mê lộ] đấy nhá.”

“Aye~”

“Nanodesu.”

Mấy cô nàng đáp lại Arisa mạnh mẽ.

“Raka-san, chúng ta sẽ đi luôn!”

『Umu,tôi sẽ hỗ trợ bằng khả năng tốt nhất của mình.』

Tôi chụp lấy gáy áo của tiểu thư Karina, người định lao ra cùng với Liza và người khác.

“Cô không được Karina-sama. Hãy đứng đây xem cùng với tôi.”

Thật nguy hiểm để cho tiểu thư Karina tới gần Liza và người khác khi họ đánh nghiêm túc.

Tôi nghĩ bảo vệ của Raka chắc cũng ổn, nhưng tôi không thể đảm bảo cho sự an toàn của cô ấy nếu lỡ may bị đánh trúng bởi giáo rồng của Liza hay thánh kiếm của Pochi.

“T-tôi cũng muốn chiến đấu cùng nhau nữa desuwa.”

“Ổn cả thôi mà.”

Tôi đang tính cho cô ấy đấu đầy đủ để tên mới của chiêu thức của cô sẽ thấm nhuần nhuyễn vào tim cô.

Cơ mà chúng tôi phải nghĩ tên mới cho chiêu thức ấy trước đã.

“Tôi sẽ để cô đánh đã như cô muốn về sau, chịu chưa.”

Khi tôi bảo vậy với cô ấy bằng một nụ cười, không hiểu sao gương mặt tiểu thư Karina trở nên xanh lè và cô bắt đầu run như cầy sấy.

Phải chăng tại vì tôi làm cô ấy tập hơi bị nhiều quá vụ huấn luyện học [Thao tác Ma lực] hồi trước nhỉ.

~medmed~

“Mê lộ, giải phóng.”

“Không có trẻ lạc~, tôi buộc.”

“Tou, nanodesu!”

Giây phút Arisa bãi bỏ ma thuật, Nana nói mấy lời khiêu khích cần đặt nghi vấn, Pochi lao vào bằng Thuấn Động trong khi vẽ cây kiếm của cô bé. Golem Ảnh Ảo đánh chặn Pochi bằng cách vung nắm đấm của nó vào cô bé.

“Ảnh Phược (Shadow Bind)~?”

Tama ném kunai vào bóng của con Golem, chặn đứng cử động của nó bằng Ninjutsu.

“Thương Nha Hồ Nguyệt Trảm (Blue Fang Arc Moon Slash), nanodesu.”

Thánh kiếm của Pochi vẽ một đường cong, cắt chẻ Golem Ảo ảnh từ dưới lên trên.

--BÙM.

Pochi dậm vào mặt đất cùng lúc với thanh kiếm của cô bé đụng vào golem, và golem bị ném văng đi với đủ lực như nó sẽ bị chém thành hai.

Thánh kiếm vẽ ánh xanh lam sắc sảo chém vào người golem.

--Bùm Bùm.

Với cú nhảy thứ hai, Pochi phóng lên cao 10m, và thánh kiếm đáp xuống vai của golem.

HP đồ sộ của golem đã bị giảm tới 40%.

“Pochi, hay~?”

“Chưa đâu, nanodesu!”

Pochi trụ đầu gối và xoay vòng một chút.

“Thương Nha Xuyên Khổng Kích (Blue Fang Rupturing Strike).”

--BÙM.

Đạp vào không khí, Pochi xuyên phá golem giống như một viên đạn đại bác.

HP của golem thậm chí giảm thêm hơn 30%.

Tôi sẽ tạm bỏ qua thực tế người Pochi đã đâm vùi luôn trong đất bởi vì hí hửng quá mức.

Mảnh vỡ của golem và bụi tản mác đáng kể ở chung quanh, Arisa và Mia đang núp đằng sau Lulu lên tiếng phàn nàn.

Dù vậy đến cả skill Căng Tai của tôi cũng không nghe họ nói gì vì nó bị vùi lấp bởi tiếng động inh ỏi.

Con golem nâng cánh tay ú ụ của nó vào Pochi, người đã ngưng cử động, để báo thù.

Ảnh Phược dường như đã bị xóa bỏ bởi đòn tấn công khi nãy của Pochi.

“Vui lên đừng lo lắng~?”

Tama, người nhân bản con bé trước khi tôi hay biết, bao vây golem bằng ma kiếm sáng đỏ.

“Hồng Nha Bách Liệt Trảm (Crimson Fang Furious Hundred Slash), nyan~”

Hơn cả trăm nhát chém xối xả tàn nhẫn tập kích vào golem.

HP golem giảm đi mỗi chút mỗi lần một ánh chớp đỏ lóe sáng.

Lực tấn công của cô bé thấp hơn so với Pochi, nhưng luồng nhát chém mà trượt qua phòng ngự của golem thì phá hủy tay, khoét móc bụng và khoan vào đầu gối của nó.

--MVAMMMMVVVVAAA.

Giọng đượm vị sợ lớn hơn cả khi golem đối mặt với Pochi vang vọng, cuối cùng, con golem trở thành một ngọn núi đổ nát tan tành.

“Hai đứa làm giỏi lắm. Kẻ địch tiếp theo thì mạnh tương đương. Hãy dùng hết sức.”

Liza nói với cả hai đã xong trận đấu của họ chuẩn bị cho trận cuối cùng.

Kì Nhông Bắt Chước đặt ra chiến đấu với Liza nhanh chóng bị triệt hạ bởi 16 cú đâm bằng cây giáo rồng của Liza suốt đòn tấn công đầu tiên của Pochi hồi nãy.

Làm ơn ít nhất nên dùng đòn kết liễu cho phút cuối cùng chứ.

Tôi đứng xem sự vô song của các cô gái trong khi nghĩ cái đó, và rồi chúng tôi quay về lại mê cung cũ.

Bởi vì anh hùng Hayato đang tới căn cứ tiếp tế.




Chú thích[]

  1. med: chinh phục/về nước/clear game/end game
  2. med: https://vi.wikipedia.org/wiki/Tokusatsu

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 15-10♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 15-12
Advertisement