Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

16-13. Kết cục của bọn tấn công[]

https://ncode.syosetu.com/n9902bn/543/

※ Từ góc nhìn người thứ ba

“Đó là một thuyền bay ư? Nhìn nó giống cơ quan sinh vật ghê…”

“Nó đang tỏa ra không khí thật ma quái. Cậu biết nó là gì không Satou-san?”

Satou và Miko tập sự Lily trao đổi lời nói trong khi nhìn lên từ sân thượng của Thần điện Tenion.

AR của Satou cho biết nó là, [Tà Phù Hạm~Evil Float Ship~Thuyền Yêu Bay].

“Hình như nó là một dạng thuyền ma gọi là …”

Satou nhớ lại trong đầu về thuyền ma cậu đã đánh nhau ở biển Lalakie hồi Thần Phạt.

Những con thuyền ma có một chức năng đặc thù thuộc loại di chuyển trong không gian con gọi là [U giới xuyên độ~Underworld Crossing], nó có lẽ dùng cách đó để xuất hiện ở công đô.

(Mình biết lý do tại sao nó không hiện trên bản đồ của mình trước buổi lễ, nhưng ai và vì sao mà họ lại tấn công công đô?)

Tà Phù Hạm tiếp tục trận chiến của nó chống lại quân đội công đô trong lúc Satou mãi suy nghĩ.

“Xem ra quân đội công đô đang chiến đấu một trận hay ra trò.”

Lily lẩm bẩm.

Đòn tấn công của Tà Phù Hạm bị cản bởi tường phòng hộ của lâu đài Công Tước.

Ở mặt khác, không có đòn tấn công nào của quân đội có thể công phá tường phòng ngự của Tà Phù Hạm.

“—Ah.”

Lily chứng kiến một tia bắn uy lực cao từ Tà Phù Hạm cắt một wyvern Kị sĩ thành đôi.

Satou chặc lưỡi khi cậu ta thấy thế.

“Tia đó nguy hiểm thật.”

“Cậu định sẽ làm gì?”

“Tôi sẽ đi và vô hiệu hóa nó một chút.”

Satou cho tay vào bóng bên dưới bàn chân cậu và khuấy quanh.

Cùng lúc đó, pháo của Tà Phù Hạm mà bắn tia sáng đó bị phủ trong bóng đen.

“Được rồi, giờ thì chắc không sao.”

Lily nhìn lên và thấy pháo hạm của Tà Phù Hạm đã biến mất.

“Kinh…”

Kể cả khi đang nói chuyện với Lily, Satou vẫn dùng [Tay phép] và [Dị giới] để sơ tán dân chúng, những người nằm ở những vị trí gặp nguy hiểm bởi Tà Phù Hạm.

Lý do vì sao Satou không lập tức triệt xóa Tà Phù Hạm có lẽ tại vì cậu đang tìm kiếm ai là kẻ gửi con thuyền tới đây.

“Còn về kinh thành—Ai mà nghĩ nổi có thứ đang đe dọa ở đó cơ chứ.”

Satou nhìn tới kinh thành bằng không gian thuật [Viễn thị].

Cậu thận trọng về tấn công khủng bố đồng loạt ở hai nơi, nhưng dường như nó vô ích.

(Xem ra có một tai nạn xảy ra trong thực nghiệm kích hoạt Thánh Động Giáp giả, nhưng việc gây bạo động chỉ bằng việc chiếm đoạt ấy là sự bất khả thi dù thế nào đi nữa. Với lại có golem của công chúa Sistina lẫn Zena-san ở đó, họ chắc hẳn đủ khả năng để kiểm soát thậm chí nếu họ ở cùng tiểu thư Karina.)

Phòng hờ vạn nhất, Satou kể tình huống cho Liza, người đang luyện đấu với Bát Kiếm Shiga trong một góc của lâu đài hoàng gia thông qua ma thuật [Điện Đàm].

Cậu cũng ra chỉ thị cho phân bộ tình báo của Thương hội Echigoya cùng Chuu Fat và những chú chuột khác.

Tà Phù Hạm liền đó bị bao bọc trong những vụ nổ kinh hồn ở trước mắt họ.

“Đó là từ phía lâu đài Công Tước đúng không.”

“Đúng là như vậy, đó là ma thuật tấn công của tiểu thư Ringrande.”

Một con robot khổng lồ nhìn chính xác y như Thánh Động Giáp đang đứng trên boong của Tà Phù Hạm mà có lớp giáp đã bị lột bỏ đi.

Satou nói thầm trầm lặng, [--là Bá Vương].

~cạn~

--mình phải chặn đứng nó.

Ringrande, người đang ngồi một thuyền bay cỡ nhỏ đang quét nhìn qua con thuyền bay đồ sộ với một vẻ mặt đằng đằng sát khí.

Quang ảnh đang chiếu sáng từ lồng ngực Thánh Động Giáp, mà đủ sức mạnh để mang tới sự hủy diệt, thì đang tính kế phá hủy lâu đài Công Tước.

Thần khí được ban bởi Thần cho Vương quốc Lalakie từng một lần phát triển mạnh ở một hòn đảo bay—[Thần Phạt Pháo] đăng lăm le chứng tỏ toàn bộ sức mạnh của nó ở đây.

Ánh sáng chói lóa đang nhấp nháy liên hồi.

--chú pháp của cô sẽ không đuổi kịp.

Mắt Ringrande chỉ có thể thấy sự nhấp nháy đó như một điềm xấu trước khi nó khai hỏa.

Kể cả khi đang nhìn thẳng vào cái chết, việc duy nhất cô có thể làm là niệm một ma thuật có thể đối kháng nó.

Cô chỉ biết cầu mong sao cha cô, lãnh chúa đại diện lãnh thổ, người nằm quyền Hạch Thạch, có thể đỡ nổi một đòn tấn công từ [Thần Phạt Pháo].

Một sự thay đổi bất ngờ xảy tới giữa tình hình vô vọng như vậy.

“—Ánh sáng đâu mất rồi?”

Brownie trong bộ đồng phục bay vốn đang điều khiển thuyền lẩm bẩm.

Ánh sáng ở ngực của Thánh Động Giáp đã biến mất.

Nếu người nào có sức mạnh nhìn thấy được mana ở đây, không nghi ngờ gì họ sẽ nhận thấy một lượng mana bất thường đã bị biến mất khỏi lồng ngực của Thánh Động Giáp.

Làm như là ai đó đã hút kiệt nó di.

"....■ <<Divine Explosion~Thần uy Bạo liệt>>!"

Pháp thuật nổ cao cấp cuả Ringrande giã thành bột động cơ sau của Tà Phù Hạm.

Vài bóng đen nhảy khỏi con thuyềnh nhanh chóng đi xuống, và cuối cùng, Thánh Động Giáp lấy ra một vật giống cây giáo..

『RIIIIIIIIIIINGRANDEEEEEEEEEEE』

Nó kêu lớn thông qua loa ngoài, và rồi Thánh Động Giáp làm một cú nhảy khỏi Tà Phù Hạm đang rơi hướng tới con thuyền bay nhỏ đang chở Ringrande.

"Choiyaa!"

Trước khi áo giáp có thể chụp bắt con thuyền bay, nó làm một cú ngoặc y như một phi cơ chiến đấu.

Đó là một thao tác dữ dội không thể nào tưởng tượng nổi với những con thuyền bay chậm rề rề của thế giới này.

“T-tôi sẽ té mấttt!”

Người đang ngồi thuyền bay không cho rằng đó là một hành động an toàn để làm.

Ringrande kết cục phải đeo bám vào tay vịn bằng tất cả cuộc sống thân thương của mình để không bị hất văng ra khỏi con thuyền.

~medmed~

“Ma-đó là ma tộc!”

“Cử đội golem tiến lên!”

“Tất cả đơn vị, triệt thoái trong khi kiềm chế chúng!”

Những ma tộc sừng ngắn phóng khỏi Tà Phù Hạm gây bât ngờ cho binh chủng phòng không của quân đội Công Đô.

Đội golem đã khai chiến với những ma tộc sừng ngắn, nhưng những ma tộc nhanh nhẹn áp đảo chúng và nhanh chóng níu chân đội binh rút lui.

Những cái cây bị đốt cháy mà ngã đổ từ vụ pháo kích của Tà Phù Hạm đã cản trở đường trốn thoát của họ.

“Tôi sẽ cầm chân chúng ở đây!”

“Chúng ta không tài nào sánh nổi với chúng ngay cả khi chúng là hạ cấp ma tộc. Tôi sẽ không để cho bất cứ ai chết vô ích.”

“Nhưng, cứ thế này thì—“

Một thanh niên đạt tới lv 20 nói một lời hào hùng, nhưng đội trưởng chỉ huy giàu kinh nghiệm đã can ngăn cậu ta.

Ở giữa chừng lời cậu thanh niên nói, viên chỉ huy bị kéo đi bởi một ma tộc sừng ngắn trông như con vượn.

“Chỉ huy!”

--GROROROLWN.

Thanh niên rút ra thanh kiếm hợp kim mithirl định tới giải cứu, nhưng ma tộc sừng ngắn vươn cánh tay của nó và hất cậu văng đi.

"--■■■ Bạo Viêm Long~Drag Ignis"

Một rồng lửa xuất hiện trong khi nghiền nát những cây cháy ngã đổ và trúng vào ma tộc sừng ngắn trong khi vung vãi nổ lửa khắp nơi.

Viên chỉ huy mà bị kéo lại cũng bị đốt cháy nhưng ông ấy đã trọng thương.

“Vừa lúc mình đuổi theo một thằng ngu dám làm loạn bằng di vật đúng lý ra đã bị phong ấn của Bệ hạ thì lại… bọn ma tộc đầu thai hả…Và thậm chí di sản của Yamato cũng...”

Một giả kim sư mặc đồ đen có khuôn mặt bị che xuất hiện từ đằng sau một cái cây đổ.

--GROROROLWN.

“Hừ, hẳn là mi sẽ không chết với chỉ một phát—“

Giả kim sư đồ đen rút một thanh kiếm ở hông của hắn.

“Thanh kiếm này quá ngon với mi, nhưng…”

--GROROROLWN.

Ma tộc sừng ngắn đang hấp hối lao tới giả kim sư đang lảm nhảm.

“Diệt vong đi, đồ cướp mộ.”

Một cơn gió màu xanh thốc qua chớp nhoáng, và tồn tại vốn là một ma tộc sừng ngắn tan biến trong khói đen.

“Thánh kiếm?”

“Anh hùng-sama? Đó là Anh hùng Nanashi-sama!”

Binh đội đang rút lui quên cả việc chạy trốn và reo hò.

“Anh hùng hả…Mỉa mai làm sao.”

Giả kim sư nhìn vào đám đông ma tộc sừng ngắn đang đến trong khi cười một cách giễu cợt.

“—Rời đi đi. ■■■■■■■..."

Các binh sĩ nghe lời rút đi, để lại giả kim sư, người bắt đầu một chú pháp ma thuật tấn công từ xa.

~medmed~

『RIIIIIIIIIIIINGRANDEEEEEE』

Một cây giáo hai-chĩa ở tay của Thánh Động Giáp thọc vào con thuyền bay nhỏ mà Ringrande đang ngồi.

Đạn chùm ánh sáng bắn ra từ đầu mũi giáo nổ tung gần thuyền bay nhỏ.

“Tôi không thể bắn ma thuật của mình! Giữ ổn định thân tàu thêm đi!”

“Làm gì làm được!”

Con thuyền bay nhỏ luồn lách qua khe hở giữa những vụ nổ nhỏ bằng chuyển động nhào lộn.

“Đã phép của mình ở quá xa không chạm tới được, thì—“

"Ri-Ringrande-sama?"

Ringrande nhảy khỏi con thuyền.

Cô rơi tự dư một đoạn ngắn trước khi tốc độ rơi của cô chậm xuống.

“Mình mừng là đã nhận nó từ Hayato.”

Đang chạy trên trời với đôi Giày Bay, cô tiếp cận Thánh Động Giáp.

『RIIIIIIIIIIINGRANDEEEEEEE』

“Sssshhh, hắn không thể nói lời nào khác nữa sao?”

Cô bắn [Phá Liệt~Quick Burst], mà có thể niệm chú nhanh, vào đầu của Thánh Động Giáp đang thực hiện tấn công, làm đòn đánh lạc hướng, và thu ngắn khoảng cách thêm nữa.

~medmed~

『Kukkukku... lây truyền sự vật vã, lòng hận thù và khiếp sợ của các ngươi đi, để sinh sôi chướng khí cần cho sự hồi sinh của bệ hạ. Kaakaka』

Sâu thẳm trong bóng tối đen ngòm, một gã đàn ông trong bộ đồ màu tím đang đứng đằng trước một tấm gương lơ lửng lảm nhảm.

Tấm gương phản chiếu hình ảnh của Ringrande, người đang chiến đấu với Thánh Động Giáp.

Sương khói trắng đang quấn quanh gã đàn ông, thỉnh thoảng thứ gì đó giống hệt như một gương mặt uất hận nổi lên trong làn sương trắng.

『Chà, mục tiêu đó buồn tẻ hơn tôi tưởng.』

Một tiếng nói không phát ra từ gã đàn ông vọng trong bóng tối đen thẳm.

『--Ai đó. Ngươi, kẻ nói tiếng của Đại Quốc Orc, chường mặt ra đây coi.』

Người xuất hiện trước gã đàn ông là một thiếu niên mảnh dẻ đang đội một mái tóc giả màu tím cùng một mặt nạ trắng.

『Mặt nạ đó, là ngươi!!』

『Rất vui được gặp, chủ mưu-san—』

Anh hùng đeo mặt nạ cúi chào như một diễn viên sân khấu.

~medmed~

"GWAAAAA"

Ringrande, người bị đánh trúng mạnh bởi cây giáo hai chĩa, bị đập vào mặt sân đấu trường.

Mặc dù lực lượng đòn đánh đủ nạo vét ra một cái hào trên sân đấu trường, Ringrande vẫn giữ vững ý chí chiến đấu.

Ringrande cố gắng nhỏm dậy, nhưng cây giáo hai chĩa đâm vào mặt đất ở hai bên cô, đè ép và giữ cô xuống.

".■■ Phá liệt~Quick Burst."

Phép Ringrande niệm chú trong khi ho ra máu biến mất sau khi chỉ để lại một vụ nổ ánh sáng nhỏ.

『Làm sao vậy, hết mana rồi à?』

Một giọng nói nghe ôn hòa mà khiến cho giọng điên loạn khi nãy dường như là lời nói dối vọng ra từ loa ngoài của Thánh Động Giáp.

Một hốc trên cổ của Thánh Động Giáp khẽ mở ra, và khuôn mặt già nua của tam hoàng tử Sharlick ló ra từ đó.

“Khuôn mặt kia…”

Ringrande bộc lộ sự ngạc nhiên khi thấy gương mặt hoàng tử.

“Bản vương sẽ hỏi ngươi điều này chỉ một lần duy nhất thôi.”

Tam hoàng tử đắc thắng Sharlick nói vậy trong khi nhìn xuống Ringrande.

“Đầu hàng và sinh cho ta vị vua của thời đại kế.”

“Ta từ chối.”

Ringrande dứt khoát từ chối tam hoàng tử Sharlick.

“…Gì cơ. Cô có thể ngu ngốc tới cỡ nào nữa, Ringrande!”

Mặt tam hoàng tử co giật và cong vênh lên.

“Bản vương sẽ hủy diệt từng mỗi quốc gia trong thời đại xung đột này một lần. Và trẫm là người duy nhất có khả năng thống nhất tất cả tầng lớp thấp kém trong thời kì nhiễu nhương này để tạo ra một Đế quốc bao trùm toàn cõi thiên hạ. Cô có ý nói rằng cô thấy vấn đề khi trở thành vợ của một con người vĩ đại như thế ư!”

Ringrande không trả lời tam hoàng tử Sharlick, kẻ huyên thuyên với mắt đỏ đục ngầu.

Cô đang tập trung hết mình để khôi phục mana.

“Không, cô không thể có khả năng kêu ca cái gì. Trẫm sẽ khiến cô, người bị vứt bỏ sau khi thành đồ chơi của anh hùng và hụt cơ hội kết hôn, thành phi tử tình dục của ta, không là một thứ phi. Cô còn không có khả năng bất mãn với điều đó.”

Mắt Ringrande lấp đầy sự giận dữ.

Cô không đủ độ lượng để bỏ qua những lời dựng lên để nhạo báng Anh hùng Hayato quá khắc kỷ.

Ringrande uốn cơ thể bị kiềm kẹp của cô và lấy ra một chiếc nhẫn từ túi.

Nó là một vât phẩm nguyền rủa có thể biến sinh lực thành mana mà cô tìm thấy trong Mê cung Hút máu cùng với Anh hùng Hayato.

Cô không bao giờ dám sử dụng nó vì nó có một điểm yếu chết người là sản sinh mana tới độ rút kiệt luôn hoàn toàn sinh lực người sử dụng.

“Eo ơi giờ bản vương hiểu rồi! Cô hẳn đang e thẹn chớ gì! Không cần e thẹn đâu! Trẫm, tân vương vĩ đại của thế giới, tha thứ cho cô. Ringrande, hãy thành hoàng hậu của trẫm!”

Tam hoàng tử Sharlick nói to một cách hăng say những lời đầy tình ái—nay, sự ám ảnh.

“Ta từ chối!”

Ringrande đeo chiếc nhẫn và hô lớn.

“C, cái gì—không thể—tại sao.”

Mặt tam hoàng tử méo đi bởi sốc.

“Bởi vì dĩ nhiên ta ghét ngươi! Đi đầu thai và làm lại cuộc đời đi! ■■ Phá liệt~Quick Burst!"

Ma thuật nổ của Ringrande bạo phá từ khe hở của buồng lái Thánh Động Giáp.

"GWAAAAAAAA"

Khói trắng cùng mùi thịt cháy khét thoát ra từ khe hở, và rồi buồng lái đóng chặt.

“ĐICHẾTĐIIIIIII”

Mana tụ vào cây giáo hai chĩa, và một dấu vết của cầu ánh sáng được sinh thành ở trước mắt Ringrande.

Cô có thể vùng vẫy ra nếu cô vật lộn, nhưng điều đó khả năng mất nhiều thời gian.

"--■■■ Bạo Viêm Long~Drag Ignis"

Con rồng lửa mà trúng vào nách của cánh tay Thánh Động Giáp nắm giữ cây giáo nổ tung lửa ra chung quanh.

Vì tay của áo giáp tách khỏi cây giáo, ánh sáng sắp sửa nướng trụi Ringrande biến mất.

“Thiệt tình…ta tới đây để tìm xem chân tướng của kẻ ngốc mang tới Tà Phù Hạm, và những gì ta có chỉ là một trận cãi vã giữa hai người yêu đương, đúng là phí cả thời gian.”

Một giả kim sư mặc đồ đen xuất hiện trong sân đấu trường cùng với một nhiệt độ nghi ngút.

“Tôi thật sự không đồng ý điều đó, nhưng cảm ơn sự giúp đỡ của anh bất kể là gì.”

“Không cần cảm ơn tôi.”

Ánh xanh lóe lên, và rồi cây giáo hai chĩa biến thành những khúc trụ tròn.

“Sự sắt bén này cứ luôn vô lý như mới hôm nào vậy.”

“Đó là Thánh kiếm?”

“Chính xác. Nó là lưỡi kiếm để hạ gục bất cứ tà ác nào được bạn tôi đưa cho.”

Ma pháo trên cánh tay của Thánh Động Giáp, và [Thần Phạt Pháo] ở nơi ngực nó bắt đầu phủ mana.

Ringrande và giả kim sư đồ đen chạy đi để tìm vật che chắn.

“Anh không thể đấu với thứ ấy sao?”

“Không thể.”

Giả kim sư đồ đen trả lời gãy gọn đối với Ringrande.

Ba thứ vũ khí của Thánh Động Giáp bổ đầy ánh sáng đỏ.

“Vũ khí ma thuật chống ma tộc của Yamato đó thậm chí có thể chống lại thượng cấp ma tộc. Đó là vũ khí mạnh nhất và tồi tệ nhất được tạo ra bởi những kĩ sư ma thuật của Đế quốc Furu—nó không thể bị đánh bại bởi người thường.”

Giả kim sư nói làm như là nó chẳng phải việc của anh ta.

Ánh sáng trắng và đỏ đằng sau họ đang áp sát tột cùng.

Vật che chắn họ đang chạy tới thì vẫn ở quá xa, và dù cho họ có đến kịp đi chăng nữa, thì họ không nghĩ rằng nó sẽ đủ mạnh để đỡ thứ siêu vũ khí đằng sau họ.

Ringrande giác ngộ cái chết khi cô cảm thấy nhiệt lượng đốt ở sau lưng cô.

“—Vì vậy, trăm sự giao cho anh đấy.”

“OK.”

Ánh sáng và nhiệt lượng sau lưng họ biến mất với cái giọng tỉnh như sáo ấy.

Ringrande xoay lại và thấy Thánh Động Giáp, đã mất đi mana của nó đang ngã quỳ vào mặt đất, với Anh hùng tóc tím Nanashi đang lơ lửng trên không ở trước nó.

“Heya, Ga Hou, cậu tới giúp đó hả?”

“Tôi chỉ đi tìm kẻ cướp mộ đã dàm đi càn quấy bằng di vật mà đáng lẽ ra đã bị phong ấn của Bệ hạ thôi.”

Khoang của Thánh Động Giáp mở ra, và một thân hình màu tím hiện từ ở đó.

Anh hùng Nanashi thậm chí không cần xoay lại khi cái bóng tím bị té nện vào mặt sân đấu trường.

“Tao thấy mày rồi! Đồ ngụy anh hùng đã ăn cắp thánh kiếm của tao!”

“Người đang điều khiển nó là tam hoàng tử hả.”

Anh hùng Nanashi nhìn xuống bên dưới vào tam hoàng tử, kẻ nát hồn đang gào thét.

“Và, từ khi nào mà ngươi thành một ma tộc vậy?”

Ánh mắt của Nanashi hướng tới cái sừng dài trên trán của tam hoàng tử.

“Đấng chúa tể cai trị toàn thế giới cần một cơ thể siêu việt nhân loại!”

“Nhưng cơ thể ngươi đang bể vụn kia kìa, thế có ổn không đấy?”

Sương khói đen cuộn quanh người tam hoàng tử như là nó đang bể vụn.

Những mảnh nát vụn biến thành khói đen.

“Đ-đây không thể nào…”

Cơ thể hắn đang bể nát từ đầu mũi tứ chi hắn.

“Không, không phải, bản vương là, người cai trị…thế giới…”

Thanh kiếm bọc mana của Ringrande kết liễu tam hoàng tử trước khi hắn bể vụn hoàn toàn.

Đó chắc hẳn là lòng thương xót của cô ấy.

“Vậy, tôi thấy là có một tên hề đằng sau anh, anh bắt được kẻ chủ mưu à?”

“Un, tôi đã bắt kẻ chủ mưu người trực tiếp gây ra chuyện này.”

Anh hùng Nanashi lôi một gã đàn ông đồ tím bị kiềm chế bởi dây phong ma ra khỏi bóng tối và quăng hắn vào mặt đất.

“Đừng bảo tôi—“

Ga Hou xé mũ trùm mà che mặt của tên đàn ông đồ tím.

Những gì xuất hiện là một khuôn mặt của một cái xác thối rửa tận xương tủy.

Có một sừng xoắn trên trán hắn.

『--Zo Gil.』

『Là ngươi đấy sao Ga Hou?』

Gương mặt Ga Hou co quắp khi thấy một khuôn mặt quen dưới mũ trùm,

Một gương mặt thương hại và đau khổ khi thấy một cựu đồng đội được gọi về như một undead và được tái sinh làm một thượng cấp ma tộc bằng Sừng Xoắn.

『Lý do của anh, người được giao trọng trách chỉ huy toàn quân đội của Bệ hạ, lại đi hủy hoại nấm mồ của bệ hạ để làm gì hả?』

『Còn lý do nào khác hơn cho sự tái xuất lần hai của bệ hạ đâu.』

『Đồ ngu…anh nghĩ bệ hạ muốn được hồi sinh như một ma vương chắc?.』

Có lẽ nó là sự khác biệt trong nhận thức giữa người chết trước trận đánh cuối cùng và người mà sống sót qua việc đó.

『Xây dựng lại Đế quốc Orc trên đất này—đó là ước muốn của bệ hạ!』

『Ai bảo cậu điều đó thế?』

Anh hùng Nanashi dẻo miệng hỏi Zo Gil, người hét lên đầy khí thế.

『Ma vương hoàng đế, người đứng tương đương với bệ hạ, gob—』

Đầu của Zo Gil nổ tung giữa chừng lời nói.

Ắt hẳn là một ma thuật trì hoãn sẽ kích hoạt nếu anh ta sắp nói ra một từ nhất định.

Anh hùng Nanashi dò theo vết tích ma thuật không chỉ đã hồi sinh Zo Gil thành một undead mà còn phá hủy một tồn tại đã biến thành một ma tộc thượng cấp.

“Zo Gil…”

Ga Hou lặng im cầu nguyện tới thân xác của người bạn cũ đang tan biến thành khói đen.

“Vậy bọn tấn công công đô là lũ ma tộc sau hết à?”

“Yup, cô nói đúng. Tôi không thể lôi chúng ra được, nhưng đối thủ của chúng ta xem ra là một trong số ma vương.”

Anh hùng Nanashi đáp lời Ringrande.

Nhưng mà, Anh hùng Nanashi không nói ra thực tế từ [Goblin] mà Zo Gil để lại sau hẳn đang ám chỉ [Goblin Vương].

(Từ vấn đề này, mình hiểu rằng chúng vẫn chưa đầu hàng những âm mưu thủ đoạn và biết được một trong số những nguồn khó nắm bắt của việc này.)

Anh hùng Nanashi-Satou đang khai phá những giải pháp trong đầu cậu.

“Nin nin~?”

Một ninja vàng khoác áo choàng hồng xuất hiện từ bóng chân của cậu.

“Đi đón~?”

Satou bắt tay ninja hồng và trở lại vương đô bằng Điều phối Unit.

Rõ ràng, có gì đó đã xảy ra ở kinh thành.

※ Người không nhớ Ga Hou có thể tham khảo Tập 7 đã xuất bản hoặc web [Ngoại chương: Giả kim sư Orc]



Chú thích[]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 16-12♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 16-14
Advertisement