Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

16-5. Những kết cục khác nhau[]

https://ncode.syosetu.com/n9902bn/535/

Satou đây. Tôi luôn luôn dở việc cờ bạc kể từ hồi còn nhỏ, có lẽ chỉ vì tôi không có tài năng mặt này, tôi được mời xem đua ngựa và mạc chược hồi học đại học, nhưng tôi vẫn không thấy sự hấp dẫn của chúng tới tận hôm nay. Có chăng bạn cần có năng khiếu để thưởng thức thú vui cờ bạc.

~medmed~

“Sẵn sàng chưa?”

“Rồi.”

Tôi lấy ra ma thương làm từ Hihiirogane, Gae Bolg, để ứng lời hỏi của Heim-shi

“Thế thì hãy bắt đầu.”

Chúng tôi đứng ở vạch khởi động ở trung tâm của sân tập rộng.

Chúng tôi cách nhau khoảng 20m.

“Hỡi Ma Nhận, sinh thành trên kiếm ta.”

Ánh sáng đỏ từ ma nhận phát ra trên ma kiếm của Heim-shi.

Tôi mới vừa nhận ra anh ta đã yếm Cường hóa Thể chất lên bản thân trước đó rồi khi thanh mana của anh ta giảm xuống.

“Hỡi Ma kiếm Heim khắc tên ta. Mang tới tốc độ công kích nhanh hơn gió cho ta—“

Xem ra Heim-shi định dùng [Gia tốc xạ xuất trận] lập trong ma kiếm của anh ta ngay từ bất đầu.

Tôi từ bỏ đòn tấn công đầu cho anh ta và hạ cây giáo—

--EH?

Giống như rớt khung hình, Heim-shi, người cận sát ngay trước tôi, tung ra một cú đâm sấm sét.

--Anh thiệt sự làm tới đấy sao.

Xem ra anh ta đã đặt mình vào trạng thái Gia tốc xạ Xuất trận trước đó.

Tôi dựng cây giáo ra trước mình và gạt đi thanh ma kiếm đã vẽ một vệt đỏ.

Tia lửa đỏ bắn xoẹt, và tôi thấy miệng Heim-shi chuyển qua phía đối diện.

“—Thiểm Quang.”

Ánh sáng lóe ở không-khoảng-cách nhuộm trắng tầm nhìn tôi.

Coi bộ anh ta dùng một quang pháp với phát động trì hoãn mà đã được niệm chú trước đó.

Không đợi đến khoảnh khắc cần có để tầm nhìn tôi trở lại, Heim-shi chém ngược từ hướng mà tôi đánh bật cây ma kiếm đi mới nãy để kết thúc cuộc chiến này.

Tôi dò theo chuyển động từ không khí rung động, và đỡ đòn công kích bằng cách đá vào đầu mút dưới của cây giáo của tôi.

--GYWEEEEEEN.

Âm thanh kim loại nảy lửa từ đụng độ giữa một kiếm và một giáo vang vọng.

Ánh sáng đỏ hung hãn khỏa lấp tầm nhìn trắng của tôi.

“—[Gia tốc xạ Xuất trận]!”

Heim-shi xé khoảnh khắc im lặng bằng tiếng anh ta hét.

Những rung động từ lòng bàn chân của anh ta báo tôi biết thời điểm anh ta xung phong.

“—Thuấn Động.”

Tôi né tránh trong khi ghìm tốc độ xuống để mà nó sẽ không thành Xúc Địa.

Thị giác mà đã trở lại nhờ có skill Điều chỉnh Cường độ Sáng của tôi cho thấy cảnh Heim-shi đang phần phật trên không trong một tư thế đâm lao.

Anh ta uốn người trên không và rút kiếm ra sau như thể anh ta rút một cây cung.

--Đừng bảo là.

Heim-shi thu thập mana của anh ta vào thanh kiếm.

Cú đâm của anh ta mà đáng lẽ ra ngoài phạm vi hóa thành một quả banh sáng đỏ mà rút tới gần tôi.

--Ma Nhận Pháo.

Côi bộ anh ta đã học được Bí Kĩ mà từng một lần được dùng bởi ghế đầu của Bát Kiếm Shiga, Julberg-shi.

Đáp lại cái ơn đấy, tôi cũng bắn một Ma Nhận Pháo nhỏ từ cây ma giáo tới hướng ánh sáng đỏ đang tiếp cận của Ma Nhận Pháo mà bay như một con chim én, đánh chặn nó.

Tôi có thể nghe thấy tiếng reo hò của Tiểu thư Karina và người khác bên ngoài vụ nổ gáo rú.

“Sau khi vượt qua ba đòn tấn công bất ngờ, cậu thậm chí xoay sở đỡ được Ma Nhận Pháo, quân chủ bài của ta hử.”

Heim-shi, người đáp xuống mặt đất, nở một nụ cười mang khí chất nam nhi.

Anh ta có lẽ dùng việc chitchat này để khôi phục mana và điều tiết hơi thở.

“Quái vật tinh ranh hơn nhiều với đòn bất ngờ của chúng anh thấy đấy. Về phần Ma Nhận Pháo, tôi nhờ ân của một sư phụ giỏi đã dạy tôi điều đó.”

Heim-shi thoáng liếc mắt vào Liza khi anh ta nghe điều ấy.

Thực sự đấy là một sư phụ elf, không phải Liza, nhưng từ khi không cần đính chính cho anh ta, tôi để trò chuyện tiếp tục.

“Cho ta xem sức mạnh cây ma thương của cậu. Lần này, ta sẽ đón nhận hết.”

Heim-shi nói một nhận định đầy tinh thần thể thao.

Do anh ta có skill [Phản kích], cho tôi bất cẩn dùng một đại chiêu là nguy hiểm.

--Chủ yếu trong khía cạnh về nương tay.

Tôi nhẹ vung cây giáo và thủ một thế thấp.

“—Tôi tới đây.”

Tôi xông tới trước bằng Thuấn Động và khi tôi đạt một phần ba khoảng cách, tôi đổi sang mode cực hạn Thuấn Động mà Liza và người khác hay dùng.

Rồi đoạn tôi tung một cú đâm thọc bằng cây giáo dài từ ngoài phạm vi của anh ta.

Heim-shi khéo léo đỡ đòn đó bằng cây kiếm lớn mà đáng lẽ ra nặng và chậm lụt.

Y như anh ta đang cầm một thanh liễu kiếm.

Coi bộ anh ta đã dự đoán trước Thuấn Động nhử đòn của tôi khi tất cả đòn công của tôi, dù là bên trái hay bên phải, đều bị đánh đỡ.

Thậm chí cả khi tôi vòng ra sau lưng và đâm anh ta, anh ta cũng xoay lưng lại và chặn được.

Không hổ là đệ nhị của Bát Kiếm Shiga.

Anh ta ắt hẳn thậm chí mạnh hơn đệ nhất Bát Kiếm, Julberg-shi.

Tôi mở ra khoảng cách đúng khi Heim-shi và khán giả chỉnh lại nhịp thở.

“Không gì ít hơn mong đợi từ người mà chị em Kishresgalza coi là mạnh hơn họ.”

Heim-shi đang tìm kiếm thời điểm để thu hẹp trong khi ước lượng khoảng cách.

“Nhưng cậu vẫn chưa nghiêm túc tới tận bây giờ đúng không?”

--Làm sao anh ta thấy được.

Tôi thậm chí dùng thủy thuật [Đổ mồ hôi] và ma thuật hợp thành [Giả Khổ Chiến] cho trận này cơ mà.

Lý tưởng nhất, tôi muốn để cuộc đấu này huề cả làng, nhưng anh ta nhiều khả năng sẽ nhận ra nếu tôi làm một cách bất cẩn.

Ở mặt khác, chiến thắng quá dễ dàng sẽ hạ thấp thương hiệu Bát Kiếm Shiga, trong khi thua quá dễ sẽ đặt một vết nhơ lên danh dự của Liza và mọi người lẫn danh hiệu Sát Ma Vương—hoặc thậm chí danh tiếng Anh hùng Hayato của Đế chế Saga.

Hoàn toàn là một tình huống nhức cả đầu.

“Cho ta thấy sức mạnh chân chính của cậu.”

“Thế thì cho phép tôi đáp ứng điều đó bằng Bí Thuật mà Anh hùng Hayato đã chỉ tôi.”

Vì lẽ đó, tôi lên kế hoạch cho thấy một Sát Ma Vương vô cùng bá đạo bằng cách băm nát sân tập với một số chiêu kết liễu bá đạo từng hạt gạo trong khi xây dựng câu chuyện, “Heim-shi à, anh có thể sống sót qua nó đã là tuyệt vời rồi.”

“Làm ơn đừng chết đấy.”

Tôi yểm ma thương Gae Bolg bằng Ma Nhận sau khi nói cho anh ta nghe suy nghĩ thành thật của mình.

Khán thính giả kinh ngạc và hú hét, “Bá tước Pendragon đang dùng Ma Nhận!”

Đừng nói là, tôi chưa hề dùng Ma Nhận công khai trước khi có vụ này?

“Cậu cũng vậy, đừng có quá kiêu ngạo để rồi chết bởi tay ta.”

Tôi mỉm cười lại với lời Heim-shi.

“Lên đấy—Thiểm quang diên liệt trảm~Shining Blad~閃光延烈斬~”

Tôi sao chép đòn dứt điểm thuộc tính ánh sáng mà Anh hùng Hayato từng cho xem.

Sóng xung kích màu đỏ phóng thích từ Ma thương Gae Bolg đục sân tập với vô vàn vạch kẻ.

Nguyên bản chúng là ở hình thái vết chém, nhưng tại tôi hiện đang dùng một cây giáo, chúng trông giống như những chùm tia bắn liên tục lần này.

Đám mây bụi cát phủ khắp sân tập.

Rada cho tôi thấy chuyển động của Heim-shi khi anh ta nấp đằng sau mây bụi.

Tôi thu lại ngọn giào đã ếm Ma Nhận tới giới hạn nhằm chuẩn bị cho đòn dứt điểm tiếp theo.

Heim-shi xẻ đám mây bụi tách ra và chường mặt trong khi mang trên vai một thanh ma kiếm sáng đỏ.

"Thiểm quang Loa toàn Đột kích~Shining Strike Rush~閃光螺旋突き!!!~”

"<<Long giác Trảm~Dragonhorn Slasher~竜角斬>>!!!"

Hai đòn kết thúc đụng nhau.

Tôi canh góc độ đánh trúng không phá hỏng thanh ma kiếm Heim-shi mà tôi đã làm, hầu hết uy lực của Shining Strike Rush đã tản mác ra không khí.

Đòn kết thúc của Heim-shi mà giống như nó thậm chí có thể trảm đứt một sừng rồng, xuyên qua dư chấn của Shining Strike Rush, đập tan tành sân tập phía sau lưng tôi.

"HAAAAAAAAAAAA!"

Khi anh ta hét lớn, ma kiếm của Heim-shi chém xả vào ngọn giáo của tôi, những tia lửa sáng đỏ tô màu xung quanh.

Mặt đất nơi chúng tôi bước lên thành hang hố như trong một manga.

Khán giả vây xem tặng chúng tôi những tiếng hò reo thích thú.

Tuyệt tuyệt, nó diễn ra thật ngon lành.

“Tôi lên đấy, Heim-dono!”

“Tới đi, Pendragon! Cho ta xem mọi thứ của cậu!”

Tôi ngậm miệng trước Heim-shi, người buông lời nồng nặc mùi BL và thả ra đòn kết thúc tiếp theo.

"Ma Thương Long Thoái Kích~Dragon Buster~魔槍竜退撃!!!"

Đấy là một tuyệt chiêu từng một lần được Liza dùng để chống lại Chủ Tầng.

16 cú đâm thọc tập kích Heim-shi thế mà anh ta cản được hết.

Quét đi bởi đà động lực đó, cây giáo của tôi mắc kẹt vào mặt đất.

Heim-shi cười mỉa.

Thanh ma kiếm của anh ta sáng đỏ khi anh ta làm cùng động tác cho Dragonhorn Slasher.

Đây có lẽ là thời điểm cho Phản Kíck~反撃mà anh ta hóng đợi đã lâu.

Tuy nhiên—

"Tuyệt Kĩ. Ma nhận Bạo liệt~Beyond Art. Magic Edge Explosion~絶の技。魔刃爆裂!!!”

--tôi cũng đang đợi nó lâu lắc đây nè.

Ánh sáng đỏ ngụ ở trong ma thương mắc kẹt trong đất nổ tung và Heim-shi, người sắp sửa tung ra Dragonhorn Slasher, bị nuốt chửng vào vụ nổ.

Tôi đã dùng thuật mà Liza một lần dùng để làm nổ tung [Chủ Tầng] trên mặt đất.

Từ góc nhìn của khán giả, nó sẽ trông giống như đòn đứt điểm của Heim-shi mà không thể tránh né, bị ngăn cả bởi một thuật pháp mà không khác gì một vụ nổ.

“CHƯAXONGĐÂUUUUU!”

--Uwaa, thằng chả nghiêm túc đó hả?

Heim-shi, người đổ máu khắp người, xông tới mà không bận tâm việc phòng thủ.

Không không, anh thật sự sẽ chết đấy hiểu chứ?

Ý thức của tôi bị đoạt đi bởi tay tôi khi tôi thận trọng không để giết anh ta.

Nhưng mà, đòn tấn công của anh ta đã chạm tới tôi ở khoảnh khắc đấy.

Thanh ma kiếm của anh ta cọ vào má tôi, và khắc lên một vết thương.

Vết thương lập tức biến mất bởi skill Tự Lành của tôi, nhưng tôi cảm thấy mình đã nhìn thấy được niềm kiêu hãnh của Bát Kiếm Shiga, những thần hộ vệ của vương quốc.

~medmed~

“Sir Pendragon, cậu đã cho ta thấy sức mạnh thực chất của cậu.”

Heim-shi, người ngoắc ngoải tưởng chết, đã bình phục đủ để bước đi với điều trị của những pháp sư đứng chờ sẵn ở sân tập.

Ở sau lưng anh ta, những golem to tướng được làm ra xếp thành hàng bởi các thổ pháp sư ở sân tập khi Tiểu thư Karina và Cô Ryouna Bát Kiếm Shiga [Máy gặt] đấu ở đó.

Có vẻ là họ đã đồng ý đánh một trận lúc chúng tôi đang chiến đấu.

Mà hình như Reilas-dono sẽ đấu với Zena-san sau trận ấy.

Liza từ chối có một trận đấu bởi vì, “Chủ nhân chưa cho phép tôi.”

Vì cách biệt lv quá lớn, nó sẽ kết thúc một chiều nên phán đoán của cô ấy là chuẩn gu.

“—đó là thất bại hoàn toàn của ta.”

“Không đâu, là tôi thua. Tôi chỉ xoay sở đỡ được đòn tấn công cuối của Heim-shi bởi do gặp hên.”

Công của tôi sẽ thành công cốc khi để cho trận đấu khép màn gần như không tính nếu anh ta nói [Thua toàn tập].

Bên cạnh đó, nếu tôi bất cẩn ghi nhận sự thua trận của anh ta, tôi chắc chắn bị ép buộc gia nhập Bát Kiếm Shiga.

“Bản vương thấy hòa là tốt—“

Hoàng tử cả hiểu rõ tình cảnh góp một đánh đổi hay ho.

“—Cả hai người đều tuyệt vời. Bản vương sẽ thưởng cho hai người sau. Tiếp tục phấn đấu đánh bóng kĩ năng siêu quần của mình vì ích lợi của vương quốc Shiga.”

Heim-shi và tôi cảm kích tạ ân giống như một hầu cận sẽ làm.

“Dừng trận đấu! Người thắng cuộc, Ryouna-dono!”

Úi giời, có vẻ tiểu thư Karina đã thua trong lúc chúng tôi chuyện trò.

Hai người họ đều thuộc tuýt người chiến đấu theo bản năng, nhưng Cô Ryouna, người có nhiều kinh nghiệm hơn trong đối kháng cá nhân, xem ra chiếm thượng phong về mặt chiến thuật.

Tiểu thư Karina thường giao đấu với Pochi và Tama, nhưng do thực tế giả định rằng cô ấy chiến đấu với quái vật, cô chưa hề có cơ hội học hỏi sâu sắc về đối chiến cá nhân.

“Tổ cứu trợ đâu rồi! Vai và xương sườn chị gãy hết cả! Giúp chị điều trị coi.”

Cô Ryouna, người bị thương hết cả, kêu réo các hiệp sĩ thành thạo trong trị liệu.

“Tôi không thắng được.”

“Làm tốt mà.”

Tôi đưa một khăn ướt lạnh cho tiểu thư chán nản Karina.

Nhân tiện nói, không có lấy một vết xây xướt nào trên tiểu thư Karina, người có Raka bảo vệ.

Rõ ràng cô ấy thua bởi vì cổ bị khai thác bởi đối thủ và bị đánh ngất.

“Karina-sama, đối thủ của chị sau cùng là một Bát Kiếm Shiga. Thua là chuyện tự nhiên, không có gì phải buồn đâu.”

Zena-san an ủi tiểu thư Karina.

“Nguyên cớ không phải vậy đâu desuwa. Zena-san, cậu phải thắng đó biết không.”

“Sẽ ổn thôi. Tôi chắc chắn Zena-sama sẽ thắng nếu cô ấy đấu một cách bình tĩnh.”

“H-hiểu rồi. Mình sẽ cố hết sức.”

Tiểu thư Karina và Liza cổ vũ cho Zena-san.”

~medmed~

“—cái đó cho phép à?”

“Đúng vậy, thưa Chủ nhân. Khi cô ấy được khiêu chiến, Zena-sama hỏi Reilas-dono xem liệu ông ấy có ngại không nếu cô ấy dùng phép chủ lực, đây là câu trả lời cho điều đó ạ.”

Cảnh tượng trước mắt chúng tôi là Zena-san đang bay giữa không trung trong khi em ấy thả [Chùy Khí] xuống trong thế trận một-chiều.

Thoạt đầu, Reilas-shi phản kích bằng cách bắn quang pháp, nhưng từ khi Zena-san hoàn toàn đỡ nó bằng [Tường Đặc Không Khí], ông ta viện cách phòng thủ bằng thánh khiên của mình.

Vả lại, Zena-san, người có thể nhanh chóng tạo phép, quấy nhiếu Reilas-shi khi ông ta thử ma thuật trung cấp mà có thể phá vỡ [Tường Đặc Không Khí] của cô.

Trận đấu này sẽ kết thúc ngay lập tức hễ khi Zena-san dùng một phong thuật cấp cao, nhưng dường như Zena-san hiền lành sẽ không dùng vì e sợ làm bị thương nghiêm trọng Reilas-shi.

『--Độ cao của cô ấy đang giảm.』

“Thật vậy desuwa.”

Y như Raka nói, độ cao của Zena-san đã giảm xuống.

Đúng là khó để điều khiển ma thuật [Bay] mà em ấy đang dùng, khống chế của em ấy chắc đã lơi lỏng sau khi liên tục phát ra ma thuật tấn công.

Tôi muốn cho em ấy một lời nhắc, nhưng đưa lời khuyên ở giữa một trận đấu là bị cấm.

“—Chủ nhân.”

Tôi nhìn xuống lại mặt đất từ tiếng kêu Liza.

Reilas-shi giải khai trang bị nặng của ông ấy và chạy tới Zena-san bằng một vận tốc kinh khủng.

"Thăng không siểm~Rising Blade."

Ông ném thánh khiên vào bên dưới Zena-san và buông ra một đòn kết liễu bằng một thanh ma kiếm nơi tay kia.

Reilas-shi tích súc lực lượng từ Thuấn Động, skill nhảy và đòn dứt điểm kiểu chém hướng lên tới Zena-san đang tiếp cận ở giữa không trung.

"■■■■ Phong Thuẫn~Wind Shield"

Zena-san dùng một phép gió niệm nhanh trong sự vội vã.

Ma kiếm của Reilas-shi cắt đứt tấm khiên gió.

“Ma thuật sơ cấp không—“

Ai đó lẩm bẩm như thế.

Nhưng đó là nhầm rồi.

Zena-san không tính toán đỡ đòn kết liễu của Reilas-shi.

Nó là để dùng đẩy lùi Reilas-shi với dư ba từ Phong Thuẫn và đẩy cô ấy đi lên trên không.

Rồi, cộng thêm—

“Khí Phá.”

"NUOOOOOOO"

--cơn bão phóng thích từ gió chung quanh cô ấy đánh Reilas-shi về hướng mặt đất.

Ma kiếm của Reilas-shi cắt cơn bão, nhưng đến sau đó là đòn bảo hiểm của Zena-san.

"....■■■ Lạc Khí Chùy~Fallen Hammer"

Cơn gió nặng của Zena-san bộc phá Reilas-shi, người bị ném quăng mất thăng băng, ông ấy trúng vào mặt đất mà không thể mở sức phá cú rơi.

Nó sẽ không có gì lạ để cho một người thường chết bởi đòn ấy, nhưng Bát Kiếm Shiga là không có nói ngoa.

Ông ấy lanh lẹ bật dậy và nhảy tới thánh khiên nằm gần.

Khoảnh khắc tay ông ấy sắp với tới thánh khiên, lưng của ổng trúng bởi Zena-san, người mượn thêm tốc độ từ trọng lực.

"Guha--"

"■■■■ Phong phược~Air Hold!"

Phong phược tung bởi niệm chú rút ngắn trói buộc Reilas-shi xuống, cổ ông ấy sau đó gặp thanh đoản kiếm mà Zena-san rút ra.

“Người thắng! Zena Marientail!"

Với chiến thắng không ngờ, khán giả chung quanh để ra một tràng reo hò tưng bừng điếc tai.

“Chiến thắng tuyệt diệu, Zena-dono.”

“Cảm ơn ngài nhiều, Reilas-sama."

Zena-san đáp tạ lời khen tặng của Reilas-shi trong lúc tỏ ra xấu hổ rồi họ trao cho nhau cái bắt tay trong vinh quang của một trận đấu hay.

Trọng tài không nhận ra thực tế tay chủ của Reilas-shi đã kháng cự lại Phong Phược của Zena-san ngay trước kết cục, và nếu trọng tài không đưa ra một kết luận vội vàng, ông ấy đã có khả năng phản công Zena-san bằng cánh tay đang cầm ma kiếm.

Nhưng mà, ông ấy chấp nhận phán quyết của trọng tài và không cố gắng biến nó thành một kết quả đồng đánh trúng.

Thảo nào ông ấy được giao phó chăm sóc cho cái tên tam hoàng tử bất trị đó.

~medmed~

--Ồ?

Một quí ông đang mặc y phục quản gia chạy bổ tới sân tập.

Có vẻ ông ấy đang tìm ai đó.

Có chuyện gì xảy ra à?

Khi tôi đang quan sát tình hình, quí ông đó chạy tới một trong những người hầu hoàng tử và thì thầm gì đó vào tai ông ấy.

“Lực lượng Phòng không của Kinh thành—“

“Cái gì, ngươi chắc chắn về chuyện đó chứ?”

“—Như lệnh ngài đó ạ.”

Tôi không thể nghe phần quan trọng bởi tiếng xầm xì, nhưng rồi quí tộc theo hầu hoàng tử có vẻ mặt biến sắc chạy tới tôi.

“Bá tước Pendragon, xin tha thứ cho tôi chuyện này, nhưng ngài có thể gạt tôi ra khỏi vụ cá cược hôm nọ được không?”

“Tôi không—“

“Có chuyện gì thế hả? Bộ bà vợ ghét-cờ-bạc của ngài tròng dây vào cổ ngài rồi ư?”

Khi tôi sắp sửa nói ‘Tôi không ngại’, quí tộc khác chen vào.

Mặt của quí tộc theo đuổi biến sắc còn tái xanh hơn.

Rồi một quí tộc khác chen ngang.

Ông ấy đổ mồ hôi như tắm suối, ồ ông ấy có mạnh khỏe không vậy.

“T-tôi cũng muốn rút khỏi vụ đánh cá với ngài. Nhưng mà, sẽ thật thô lỗ để cắt đứt nó như thế. Do vậy, tôi sẽ dâng thanh kiếm gia bảo này như một lời xin lỗi ngài.”

“Ngài cũng vậy sao, có chuyện gì thế?”

“Eyy, tránh ra coi. Ta đang nói chuyện với Bá tước Pendragon ngay giờ mà.”

Quí tộc toát mồ hôi và quí tộc tái nhợt xô quí tộc lịch sự ngơ ngác sang bên và dịch gần vô tôi.

Tôi nói sao ấy nhỉ, khuôn mặt của họ trông thật sự nghiêm túc phát sợ.

“Nó sẽ không tốt cho tiếng tăm của các vị nếu chúng ta thực hiện nó ở chỗ như thế này—“

Khi tôi gợi ý họ nói chuyện sau đi ở salon nào đó, họ thậm chí trở nên sốt ruột hơn.

“Kh-không đâu, nó chẳng có gì đủ quan trọng để bảo đảm thay đổi địa điểm hết.”

“T-tôi năn nỉ cậu, xin nhận thanh kiếm này đi.”

--Có gì đó không đúng.

Nghĩ vậy, tôi bèn dò tìm bản đồ.

Đúng ngay chóc.

Thánh Động Giáp.

Rõ ràng, những quí tộc đã nhận được tin về việc khám phá ra Thánh Động Giáp đang cố gắng hủy kèo cá độ trước khi nó được công bố.

Tôi lưu ý hai quí tộc làm lời đề nghị này.

Gia tộc của hai người này nhiều khả năng có mạng lưới tin tình báo xuất sắc.

“Các vị này đang giấu giấu diếm diếm cái gì thế?”

Hoàng tử cả có vẻ khó hiểu trông thấy hỏi hai quí tộc.

Nó làm bạn trông mờ ám hơn khi bạn đang làm việc công khai như thế này đúng chưa nè.

『Satou-dono, một wyvern đang tiếp cận từ hướng tây-tây-nam.』

“Cảm ơn Raka.”

Tôi nói lời cảm ơn tới Raka.

Người đang tới đây là một wyvern từ Quân lực phòng không Vương thành, nên mọi chuyện ổn cả.

Thế rồi một wyvern nhanh chóng vào trong tầm mắt, những quí tộc theo hầu hoàng tử xôn xao.

Họ đúng nên quen với wyvern nếu họ sống ở vương đô chứ, nhưng vì wyvern thường không bay ở trên vương đô, có lẽ mọi người, mà không thực sự có kết nối tới quân sự, không biết chuyện đó.

“Ồn ào quá, im lặng đi.”

“Đ-điện hạ! Đ-đó là!”

“Có gì đâu mà hoảng! Chẳng phải đó là một wyvern thuộc Quân Phòng Không của kinh thành à!”

Những quí tộc theo hầu bị hoàng tử mắng mỏ lấy lại tác phong của họ.

“Aaaaaa, Bá tước Pendragon, tôi cầu xin cậu mà.”

“L-làm ơn đi, cậu tốt bụng thương dùm tôi—“

Quí tộc đổ mồ hôi với quí tộc xanh mét nài nỉ tôi tới mức họ sắp sửa nắm ghì lấy quần áo tôi.

Những quí tộc khác dường như lo lắng khi thấy họ vậy và bắt đầu nhìn lẫn nhau và trao nhau những lời thì thầm.

“Thánh Động Giáp!Thánh Động Giáp đã được tìm thấy ở phía tây Hẻm Núi Phong Ma!”

Một binh sĩ, người tụt xuống khỏi wyvern, hô hoáng lên.

“A, bản vương hiểu rồi. Ra sự thể là thế—“

Trái ngược với hoàng tử cả vỡ lẽ, quí tộc đổ mồ hôi và qúi tộc xanh mét đổ gục trong tuyệt vọng.

Những quí tộc khác lấm lét nhìn nhau tái mặt.

Hướng nhìn của các quí tộc tụ tập vào tôi làm như họ đang năn nỉ tôi.

Không biết là các ngài muốn tôi làm gì khi làm thế vậy.

Cá nhân tôi thấy những vật họ đánh cược không có giá trị nào, nhưng tôi không thể chính xác nói, ‘vụ cá độ này không tính’.

Nếu tôi lám thế, những người phiền phức sẽ tới hết người này tới người kia để yêu cầu những vụ cá độ phi lý với tôi.

Giờ thì, điều thông minh ở đây là tìm kiếm một nền tảng trung gian.

Tôi chắc chắn sẽ khoái có lời khuyên của Arisa ở những lần như thế này.




Chú thích[]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 16-4♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 16-6
Advertisement