Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

5-4. Kiến bay (1) (Chưa edit)[]

Satou đây. Một thành viên của xã hội có khuynh hướng tham công tiếc việc, Satou.

Nó không giống như tôi không thể hiểu khi mọi người là những công nhân đang làm việc vất vả như là lũ kiến, nhưng tôi không muốn dính cùng lũ kiến có cỡ một con chó.

--o0o--

Tôi biết trên rada rằng có một kiến bay đang tới đây. Từ khi có sự khác biệt đáng kể về tốc độ, nó chỉ là vấn đề thời gian để bị bắt kịp.

“Lulu, di tản từ chỗ đánh xe. Arisa, cô có tự tin với cách nhắm dùng ma thuật choáng cô nói khi nãy không?”

“Miễn là trong phạm vi 20m thì được.”

Tôi lấy ra một gậy phép từ đằng sau xe-thực ra tôi lấy từ Kho chứa- và đưa nó cho Lulu để chuyền cho Arisa.

“Eh~ nó thô sơ, nhưng là gậy phép khá tốt.”

Tôi sẽ không nói về nó, sau cùng thì nó còn mắc hơn Arisa^^

“Bắn hai lần sau đó thoái lui dù cô trượt và đổi cho Liza. Pochi và Tama bọc lót cho Liza.”

“Kay~.”

“Em hiểu rồi, chủ nhân.”

Lời đáp của Pochi và Tama trễ một chút.

“Nyu~?”

“Nó có ổn không nếu ném đá?”

Ô phải, tôi quên về việc ném đá. Từ khi tôi muốn xác nhận về loại ma thuật gây choáng bây giờ, hãy giữ chúng như dự trữ.

“Lần này không tốt để ném đá. Tôi muốn các cô tập trung vào lũ kiến nếu chúng bò vào xe.”

"Aye aye sir~."

“Đã rõ~ nano desu."

Khoảng cách tiếp cận dưới 100m.

Những con kiến khác đang đuổi theo sau kị binh chuột đi về phía đồi.

50m. Lulu có lẽ thấy bất an thì đang nắm vào cúp quần áo tôi.

30m. Âm thanh vẫy cánh đã tới.

20m.

“Sóng xung kích (Shockwave).”

“Chúng rơi~?”

“Arisa, thật kì diệu nodesu.”

Lũ kiến bị trúng đòn tấn công của Arisa dường như rơi trên đất. Dù vậy theo bản đồ, chúng vẫn còn sống. Như dự kiến từ côn trùng, chúng không mềm đến nỗi chết vì va chạm.

“Ma thuật đập chúng rơi, nhưng chúng vẫn chưa bi diệt. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể giết chúng trước khi chúng tỉnh…”

Chắc chắn, chúng sẽ muốn quay về tổ khi chúng tỉnh.

“Kiến, nhiều quá chừng nano desu!”

“Guh, không khả năng nối kết số lượng này~”

Giọng Pochi trễ một chút so với rada đã hiện chấm đỏ tràn ngập quanh đây.

Chúng hình thành nhóm với 8 quái vật trong mỗi 4 nhóm.

“Thế này có chút nhiều rồi.”

“Vâng, dù em dùng thành công Sóng xung kích, nó có lẽ chỉ tác động lên 3 trong số chúng.”

“Cô có thể tiếp tục dùng nó không?”

“Em không, niệm chú sẽ mất thời gian, nhưng em không thể ngừng nó cho đến khi em phóng xuất ma lực.”

“Pochi, Tama, cầm giữ kẻ thủ bằng cách ném đá ở cả hai phía. Nếu chúng đến trong phạm vi Arisa, đổi chỗ với cô ấy.”

Tôi có thể là người bắn luôn nhưng bất khả kháng để dây cương cho Lulu, tôi nên làm gì đây.

“Đây là l~ượt Tama.”

“Em không thua đâu nodesu~.”

Tôi nhìn lại tình trạng băng ghế sau một chút. Tama và Pochi đang ném đá. Liza hỗ trợ chúng phục hồi tư thế sau khi ném đá.

"Atatta~?"

"Chúng đang rơi no desu."

"Yosh, các cô làm tuyệt lắm, mấy đứa nhóc! Sóng xung kích!."

Hình như họ bắn hạ bốn kẻ thù đầu tiên, và theo phản ánh rada--- theo sau họ, kẻ thù đã giảm đi bốn.

Có hai kẻ thù bắt kịp xe từ bên cạnh, nhưng một trong chúng bị đâm bởi giáo của Liza và con khác đã nhảy vào bên trong thì khéo léo quấy phá với Pochi và Tama.

Tôi đoán đó là những gì xảy ra từ thanh âm ồn ã bên cạnh và sự thay đổi điểm sáng trên rada.

Dm vol2 0504


Tôi vẫn chưa đủ nỗ lực nhìn lại.

Lũ kiến tràn ngập hai bên chiếc xe, tôi bắn bất kì con kiến nào ở đằng trước với một bên là khẩu súng lục ma thuật và đến từ bên khác là những cái đá không dung tình của tôi.

Những con kiến bị đá, trở thành phần của khung cảnh tan nát từng mảnh.

--o0o--

Làn sóng thứ hâi của lũ kiến được xử lý cùng cách thức luôn.

Nhưng hình như lũ kiến có trí tuệ trung bình, cơn sóng thứ ba và thứ bốn đang tấn công từ bóng tối của những bụi cây từ bên trái.

Những con kiến bay song song ở cả hai phía trong bóng râm cách chúng tôi 300m, hình như chúng đang chờ cơ hội. Phạm vi không đủ dùng súng ma thuật.

Tôi giảm tốc độ xe và đưa cương cho Lulu.

Tôi lấy nỏ dựa vào chỗ lái xe, đặt một nỏ tiễn trên dây cung.

Tôi có thể thấy thân mình bọn kiến từ khoảng trống cây. Tôi nhắm vào con kiến ở đuôi hàng chờ.

Tôi nhắm vào vị trí trước nó-

Bắn.

“Cho dù anh nhìn thế nào, anh chỉ đang phí tiễn.”

Một chấm sáng biến mất trên rada.

“Nó tốt khi làm đòn nhử. Arisa, tôi để cô canh chừng phần sau.”

“Hoi!”

Trong khi nói, tôi bắn con kế tiếp. Tôi thiệt khó tin vào chính mình, nhưng sau cái này, mỗi đầu khắc mũi tiễn đều trúng mục tiêu mà không trật. Theo cách này, chúng tôi bắt đầu rời khỏi rừng, nhưng nó đã trễ. Mỗi con kiến đều bị bắn gục trước khi chúng tôi thông qua khu vực.

--o0o--

“Lulu, hạ tốc độ được rồi.”

“V, vâng.”

Tôi đặt lại cây nỏ, và đi đến nhận dây cương từ Lulu. Có lẽ bởi vì cô ấy giữ nó bằng tất cả sức lực, tay cô ấy không thể rời khỏi nó, tôi nhẹ nhàng gỡ ngón tay cô ấy ra dây cương từng ngón một.

“Quấy rối tình dục hả?”

“Không.”

Tôi nhìn bàn tay duyên dáng của Lulu, nhưng tôi đổi nhìn vào bên trong xe.

Arisa thì đang nhìn lại đây trên vai cô từ phía sau xe. Tôi không có bất kì cảm giác tội lỗi nào, đúng là con bé bất lịch sự.

Tôi phải nói với mọi người rằng màn mở đầu của trận chiến đã hoàn tất.

“Mọi người, cảm ơn vì vất vả, dường như chúng ta đã thành công đẩy lui được lũ kiến.”

“Còn về những con trước khu vực cánh rừng này?”

“Hình như chúng đã từ bỏ và trở về.”

Tôi nhìn về phía sau và gửi lời cám ơn cho mọi người. Tama và Pochi đang có cuộc tranh luận xem ai là người đánh ngã kẻ thù nhiều hơn nhưng Arisa khoe khoang nói “Tôi đã đánh được 7 con~♪".

“U, um, chủ nhân… t, tay người.”

Tôi xoay tới Lulu khi mà tôi nghe thấy giọng nhỏ cô ấy bên cạnh.

Úi chà, tôi vẫn còn nắm tay cô ấy. Cái này thực sự là quấy rối tình dục đó. Tôi tách tay tôi ra và xin lỗi Lulu.

Trông giống như cô ấy xấu hổ nhưng không phải không thích nó, nó chắc chỉ là tưởng tượng của tôi.

Tôi không phải học sinh trung học, tôi nên có giới hạn cho sự hiểu lầm.

“Có được không nếu anh để em làm người đánh xe?”

Lulu hỏi với giọng khiêm nhường, như là kết quả, tôi để Lulu làm người đánh xe. Tôi ngồi kế Lulu, mở bản đồ, và kiểm tra tình trạng kị binh chuột.

Thật tệ.

Kị binh chuột giảm còn ba, nhưng họ vẫn mạnh.

Trong khi mang cùng lũ Kiến bay, họ đi vòng đồi bằng cách làm vòng cung lớn.

Và với đường họ hiện thời, họ ắt sẽ băng xa chiếc xe này.

Tôi đổi chỗ Lulu. Tôi không muốn để Lulu ngồi ở trực diện khi họ sẽ xuất hiện.

“Những kị binh chuột khác hình như đang đến đây trong khi mang cùng lũ kiến bay. Tôi xin lỗi, nhưng hãy chuẩn bị chiến đấu lần nữa.”

“Bao nhiêu kiến đến?”

“Có 52 con.”

Hình như là kị binh chuột đã diệt được 5 con thế nào đó.

Những kị binh chuột hiện trên đỉnh đồi. Tôi có một cảm giác là người chuột với mũ bảo hiểm màu đỏ chạm mắt với tôi. Con heo rừng của anh ta lớn hơn những người khác. Đủ để hai người cưỡi trên nó. ,i>(med: xem thêm https://en.wikipedia.org/wiki/Combat_helmet )

Con chuột đó tiếp cận xe chúng tôi, và bắt đầu chạy song song với nó. Hai người khác hạ tốc độ họ, dường như thu hút sự chú ý của lũ kiến.

Khi nó đến cạnh xe, người chuột hạ nón và cho thấy mặt, dù anh ta có một khuôn mặt chuột nhưng nó vẫn điển trai theo giống nòi và trông như nó đang nói gì đó.

"◆◆◆◆! ▼▼▼▼! ●●●●!"

>Nhận được Kĩ năng Ngôn ngữ Tộc Chuột-tro (Ash-Mouse)

>Nhận được Kĩ năng Ngôn ngữ Tộc Vảy xanh (Green Scale)

>Nhận được Kĩ năng Ngôn ngữ Người Elf.

Thế nào đó, tôi nhận được nhiều kĩ năng ngôn ngữ.

Sau khi suy nghĩ mấy thứ có thể xảy ra sau đó, tôi quyết định lấy kĩ năng [Ngôn ngữ Elf]. Tôi nâng nó lên cấp 3 và kích hoạt.

“Con người, từ ngữ, cậu hiểu không?!”

“Xin lỗi, nhưng mà, anh có thể đi nhanh không? Tôi không muốn dính líu.”

Mặc dù tôi đã cố học ngôn ngữ khác, tiếng nước Shiga vẫn phát ra ngoài. Tôi phàn nàn lại bằng tiếng elf, mà sao khi tôi phàn nàn, tôi cũng nói bằng tiếng Shiga.

Bỏ tôi qua bên đi, tôi sẽ không cho phép mấy cô gái của tôi lâm vào nguy hiểm.

“Ô! Cậu hiểu tiếng elf hả, vậy thì tôi xin nhờ một chuyện!”

Ôi ôi, giờ anh mới yêu cầu sau khi để chúng tôi dính chuyện hả?

“Làm ơn chăm sóc công chúa. Nếu có khả năng cho tới khi cô ấy về nhà, nhưng nếu cậu không thì ít nhất cho tới khi cậu trao cô ấy cho ai cùng tộc.”

Sau khi nói thế, mũ đỏ ném một người bọc trong áo khoác dày anh ta mang từ nãy vào đây.

Tôi nhận cô ấy trong vội vã. Hình như cô ấy đã ngất.

Khi tôi nhìn lại, nón đỏ đã quay lại để giúp hai người khác chiến đấu với lũ kiến.

Tôi đặt nằm cô gái trong xe và đi ra sau chỗ Arisa và mấy cô gái đứng. Dù không thấy trận chiến, chấm sáng của họ cũng đã biến mất từ rada.

Nón đỏ rất có thể thích chọn cái chết danh dự. Cô gái vừa nãy có lẽ quan trọng lắm.

Tuy nhiên, thực tại đã chà đạp lên loại suy nghĩ đó.

Một con kiến nhảy đến chỗ Arisa và mấy cô gái, và con khác nữa nhảy lên chiếc xe này.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 5-3♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 5-5
Advertisement