Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

6-2. Tập huấn nào (Chưa edit)[]

Satou đây. Vài người bảo rằng làm bánh giống như thí nghiệm hóa học. Tôi nghĩ đó là lời nói dối to đùng, tôi nghĩ rằng đã là người làm bánh kẹo thì phải có khẩu vị tốt ngay từ đầu.

--o0o--

Giờ thì, ở vài ngày trong chuyến du lịch này, phải kích hoạt vài kĩ năng. Tôi chưa dùng hết nữa số điểm dù tôi đã tăng cực hạn tất cả kĩ năng mà tôi đạt được, nhưng khi mà kĩ năng như [Thẩm định] bao hàm vài kĩ năng khác cùng chức năng, tôi phải loại trừ các kĩ năng mơ hồ hay thừa thải.

Trước nhất, tôi muốn lên cấp kĩ năng Vũ khí, nhưng tôi đã đủ kĩ năng cần cho cận chiến, nên tôi để những kĩ năng vũ khí khác làm dự trữ. Chỉ một lần, khi mà tôi từng đọc những áp dụng hữu ích cho kĩ năng Dao găm từ nhiều chuyện lịch sử và thần thoại, tôi kích hoạt nó.

Tôi mở hầu hết kĩ năng liên quan chiến đấu vật lý. Do lỗi lầm từ kĩ năng [Liều mạng (Reckless Courage)] dường như cao nên tôi đặt nó không hoạt động. Tôi không chắc sử dụng của Táng Khiên (Shield Bash) nên tôi chỉ lên nó cấp 5. Nếu nó hữu ích tôi sẽ nâng hết.

Kĩ năng chiến thuật là một cái khác mà tôi không thấy hiệu dụng thực sự, nhưng tôi kích hoạt chúng theo lời khuyên của Arisa.

Tôi được bảo rằng nếu tôi phối hợp ra lệnh và hành động cùng lúc, thành viên nhóm có thể sau đó dùng kỹ thuật kết hợp. Hình như đó là một thông tin từ anh hùng mà chính Arisa cũng không biết cụ thể làm điều đó như thế nào, oi oi cô phải kiểm chứng chứ.

Dù cô ấy nói, “Khi chúng ta lên cấp trong mê cung, chúng ta sẽ học nó.”, khi tôi thảo luận với cô bé, nó có vẻ như chúng không thể làm được ngay lúc này.

Tôi đã kích hoạt hầu hết kĩ năng liên hệ thể chất nên tôi kích hoạt cái còn lại, Sức mạnh Herculean.

Mặc dù tôi đã đủ mạnh để chơi với cục sắt như đất sét, nên tôi không thấy mạnh chút nào. Hãy tin rằng nó sẽ khác biệt khi tôi chiến đấu với một kẻ địch khó chơi.

Nhánh kĩ năng Ma thuật qua mà không có thay đổi gì. Chúng hoàn toàn vô nghĩa cho tới khi tôi niệm chú thành công.

Tôi cũng nghĩ rằng kĩ năng Đề kháng chỉ có hiệu dụng phòng bị, nhưng tôi kích hoạt chúng cho an toàn. Nhưng mà, tôi chỉ lên cấp 3 kĩ năng [Đề kháng Sợ hãi]. Đây là một linh cảm, nhưng tôi thấy tôi không nên tối đa nó. Nó có cùng loại mùi như [Liều mạng].

Tôi lên cấp kĩ năng dòng Sản xuất, [Thợ mộc], [Chế da], [Làm vũ khí], và [Thợ rèn] lên 4. Với tôi, tốt là hơn trung bình, nhưng không cần thông thạo.

Do ngại rằng tôi uống dỡ-thuốc, tôi nâng kĩ năng liên quan lên tối đa. Với cấp độ những kĩ năng này, nó chắc là đủ cho sửa chữa và làm thứ thường ngày.

Tôi nâng cấp kĩ năng Khoa học, [Thực nghiệm], [Thẩm định], [Giáo dục] đến tối đa,… và [Tiếng Quỉ], [Tiếng tộc Chuột tro], và [Tiếng tộc vảy xanh] lên 1, ngoài những cái đó tôi không thay đổi gì khác từ khi chúng y chuẩn.

Tôi không làm gì với kĩ năng liên quan nghệ thuật. Xác nhận bởi Arisa, kĩ năng ca hát không có làm gì với nhịp điệu. Hình như nó là một kĩ năng sẽ làm mọi người xúc động sâu sắc với thứ bạn truyền đạt bằng lời ca. Tôi không hiểu gì hết, nhưng ngay cả khi biện cãi tôi cũng không thể biện luận nó.

Dù sao đi nữa tôi cũng không thể niệm chú thành công, từ khi không có gì để mất, có lẽ tôi thử nâng nó?

Tôi lên cấp kĩ năng liên quan-Giao thương, [Mặt tỉnh bơ], [Thuyết phục], [Đút lót], và [Giả bộ] lên cấp 5 thông thạo.

Tôi không có cơ hội dùng [Đút lót] trong thành phố Seryuu, nhưng theo cuốn sách du hành mà tôi mua, có rất nhiều người cần hối lộ để làm mọi thứ suôn sẻ tại các thị trấn sắp tới. Thực rắc rối.

Kĩ năng lao động hầu hết không đổi. Tôi để tối đa [Kiểm soát (Surveillance]) và [Bắt giữ], nhưng chỉ để [Sắp trật tự] lên 5.

Với kĩ năng trong Mê cung, [Hộp chứa đồ] không đổi, trong khi [Dụng bẫy] lên cấp 5, nhưng tôi nâng tất cả kĩ năng khác tối đa.

Trong thế giới này, sau cùng thì tôi không nghĩ rằng tôi sẽ không liên hệ đến mê cung.

Thứ rắc rối nhất là kĩ năng đặc thù. Những kĩ năng chắc chắn hữu dụng như [Đọc môi] và [Căng một tai] được nâng cực hạn, nhưng tôi tự hỏi có chăng kích hoạt mấy thứ quá hắc như [Hậu cảnh], hay [Ám sát], và quyết định để kích hoạt mấy thứ trông dùng được như trinh sát hay chiến đấu. Tôi thất thần một khắc, nhưng rồi quyết bỏ qua bên, [Dựng âm mưu], [Chỉ trích] và [Ngụy tạo].

Tất nhiên tôi để những kĩ năng Thời gian Đêm một mình. Gian lận là không tốt đúng chứ?

Ngay sau khi phân điểm quá nhiều, tôi vẫn chưa dùng hết 30% số điểm.

Do tôi chắc cần lượng điểm đáng kể khi tôi dùng được ma thuật, nó hoàn toàn hợp lý khi không ép mình dùng các kĩ năng [Gặt hái] hay [Vận chuyển].

Tôi cũng thử thẩm định hai kĩ năng đặc thù không dùng được, nhưng chúng không rõ như mọi khi. Tôi thích có hướng dẫn hay chức năng trợ giúp. Mặc dù nó đã sẵn có trong menu gốc.

--o0o--

Sau khi tôi hoàn thành việc mở kĩ năng, kế đến tôi nghĩ nên làm như nào để học kĩ năng mà đội nhóm tôi có.

Kĩ năng họ có mà tôi không có là [Lễ nghi]. [Lao đâm], [Phân giải], [Trọng Công(Heavy Blow], [Dò kẻ địch], [Nấu ăn], [Thu lượm], [Tự nhiên thuật], và [Thấy tinh linh].

Trong số chúng, [Tự nhiên thuật] hình như giống loại Đặc kĩ của Arisa nên nếu mà tôi không bị tấn công bởi kĩ thuật đó, tôi sẽ không học được nó. Theo sách để lại bởi Trazayuya-shi, Homonculus có cơ quan cho phép họ dùng tự nhiên thuật. Nó có lẽ là thứ gì như kĩ năng chủng loài.

[Thấy tinh linh] của Mia cho phép cô bé nhìn thấy tinh linh, nhưng tôi không thể tưởng tượng nổi làm sao đạt được nó nên tôi từ bỏ. Tất nhiên là, tôi đã hỏi Mia về nó, nhưng tôi chỉ nhận những loại trả lời như là, “Em có thể thấy nó mà?”, “Anh không thể sao?”, “Tại sao?”. Phải hỏi những người elf thành niên ở rừng Bornean thôi.

Kĩ năng mà tôi cần học nhất có lẽ là [Dò kẻ địch]. Bản đồ và rada xuất sắc trong việc kiếm kẻ địch ở khu vực rộng lớn và đặc tính kẻ địch, nhưng chúng không tốt với những kẻ không rõ ràng. Ngay cả khi thiết lập tương tự cho những thứ thân thuộc giống ngày đó, loại nguy cơ đó vẫn dễ dàng thoát khỏi nó(rada).

Thứ nhì nên là [Lao đâm], và [Trọng Công]. Dường như chúng sẽ nâng sức tấn công tôi lên trong chiến đấu.

Cái còn lại là [Thu lượm], [Phân giải], [Nấu ăn], nhưng tôi không cần chúng từ khi Liza và những người khác ở đây. Tôi như thấy không có nhu cầu với [Lễ nghi], nhưng trông nó như được dùng kèm với [Giáo dục] nên sẽ lên kế hoạch kiếm nó ngay từ giờ.

--o0o--

Tôi định học [Phân giải] và [Nấu ăn] của Liza ở lần nghỉ kế tiếp.

Tôi muốn học [Lao đâm] và [Trọng Công] trước nhất, nhưng không có kẻ địch để chiến đấu. Nếu tôi thực hành với Liza, tôi e rằng tôi sẽ làm bị thương cô ấy. Mặc dù cô ấy sẽ được chữa bằng thuốc và phép của Mia, tôi vẫn thấy miễn cưỡng. Tôi cũng không khả dĩ học kĩ năng tôi muốn nhất, [Dò kẻ địch], từ khi không có kẻ địch.

Như thế đó, chiếc xe đã rời lãnh thổ bá tước Seryuu và tiến vào lãnh thổ bá tước láng giềng từ ngày hôm qua. Có rất nhiều lưu vực trong lãnh thổ này. Ngay giờ, chiếc xe đang tiến trên một lưu vực như vậy.

Có quái vật trong lãnh thổ này, nhưng tuyệt đối không hề có dọc con đường, chúng chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tận sâu trong núi. Mặc khác, có rất nhiều bầy sói và gấu ngủ đông. Mà hình như có rất nhiều dã thú ở vùng lân cận chúng tôi đến vào ngày mai, tôi quyết định tập luyện chiến đấu ở đây.

Giờ thì, hãy gác quá bên các kế hoạch từ giờ và bắt đầu phân giải.

Hiển nhiên có lý do mà tôi muốn học phâi giải giờ. Nó bởi vì chúng tôi mua cá từ lũ trẻ trên một ngôi làng gần con sông chúng tôi băng qua vừa nãy.

Rào cản khi làm nó với thú có vú quá cao nên khi chúng tôi có cá, tôi cho rằng đây là cơ hội tốt để học nó. Mà tôi đã mổ xẻ cá trước kia, nó có lẽ chắc ổn.

Sắt bén tốt hơn cùn lụt. Nghĩ như thế, tôi lấy ra một ma cụ từ kho chứa để dùng. [Troll Slayer(Giết quỉ(not demon)], ngoài tính chất tấn công, nó là một con dao găm không có thứ gì đặc thù ngoại trừ cắt rất tốt. Tất nhiên là nó không thể so với dao găm thường dù không ở mức độ thánh kiếm. Nó chạm khắc với kí hiệu [RAZ], tôi thắc mắc liệu đó có là kỉ niệm?

Theo chỉ dẫn của Liza, tôi cắt xuyên con cá mà không có chướng ngại gì. Tôi đã cắt nó thành 3 miếng trong một khắc.

Sau đó, tôi ném bỏ ruột cá và đầu, người cực nghiêm túc Liza mắng tôi.

>Nhận được kĩ năng Nấu ăn.

>Nhận được kĩ năng Phân giải.

>Nhận được kĩ năng Mổ xẻ.

Tôi nâng tối đa hai kĩ năng mong muốn rồi kích hoạt chúng. Do nó là cá, phải nướng với muối và miso.

Do không có vĩ nướng hay thứ na ná trong kho chứa, tôi miễn cưỡng dùng xiên làm từ cây và nướng chúng trên đống lửa. Khi chúng đổi màu, tôi rưới miso lên.

Mọi người trừ Mia và Nana nhìn chằm chằm vào tôi cao độ, nên ngay khi cá vừa nướng xong tôi phân phát cho họ.

“Yummy~” “Ngon cực, nodesu.”

“Ngon quá… Đã lâu rồi từ khi em ăn cá, nhưng độ ngon cá này còn hơn xa cái ở quê nhà em.”

“Nó thiệt ngon lành desu.”

“N-G-O-N~! hơn mà, cái gì thế, cái gì thế, cách nó quá đậm đà.”

Chúng khá nổi hở.

Mia trông tò mò với chúng nên tôi đưa cô bé cắn một miếng, nhưng cô bé nói, “…hông muốn.” với một giọng cưỡng lại. Nana nhìn tôi khi trông như thực muốn ăn nó, nhưng tôi không thể để cô ấy làm điều đó, nên tôi đành chịu đựng. Mà do mắt cô ấy trở nên đẫm nước, tôi dỗ cảm xúc cô ẩy bằng cách nhỏ vài giọt nước trái cây vào nước mát của cô ấy.

Tôi cũng ăn nó, nhưng nó thiệt là ngon quá.

Tôi thấy không thực như cá sông, nhưng mùi vị thì tốt nhất. Hương vị nồng nàn chan chứa hay hơn nữa là, dầu làm dậy hương vị của thịt trắng vừa phải. Tôi không cho rằng hiệu dụng của nấu ăn cấp 10 (thần) sẽ là nhiều thế này. Tôi thầm than với thực tại rằng không có cơm chín. Tôi có 3 lít gạo, nhưng tôi không chắc làm thế nào hấp nó. Tôi cảm thấy như sắp làm món cháo ngon nhất, nhưng tôi thấy không thể hấp nó đúng thế nào để nó mềm.

Kế đến tôi thử nếm vị cá với miso.

…Nó thật ngon, nhưng có điều gì khác. Cảm thấy như có thứ gì thiếu.

Miso cá được đón nhận tốt bởi mọi người, nhưng Arisa có ấn tượng như tôi.

“Nó thiệt là ngon đi, nhưng không như cá muối, có thứ gì đó không đúng.”

Cho dù kĩ năng nấu ăn bạn cao, nếu không biết công thức thì nó vẫn không tuyệt hử. Tôi biết làm sao đó mà số lượng và phương cách thì hoàn hảo, và miso dùng có lẽ chẳng sai. Tôi muốn làm Sawara Miso Grill, nhưng từ khi tôi không muốn nấu nhiều món ở thế giới trước, nó ắt là sự liều lĩnh của tôi (med: có thể là Cá nướng miso cách sawara http://food-in-japan.com/2013/03/miso-marinated-spanish-mackerel/ )

Tôi hỏi Arisa tôi nên làm gì, nhưng cô bé nói, “Em biết vị nó không đúng, nhưng em hoàn toàn không biết làm sao cho nó đúng.” Với tay chống hông điệu bộ hống hách hết hy vọng, con bé đang cảm thấy tội lỗi hay sao?

Trong số sách mà tôi mua từ hiệu sách, không có sách nấu ăn. Tôi đã hoàn toàn bỏ qua nó. Phải tìm chúng ở thị trấn kế tiếp.

--o0o--

Sau bữa tối cùng ngày, tôi nhờ Liza biểu diễn [Lao đâm] và [Trọng Công]. Tôi chuyển tiếp kế hoạch vì tôi thấy một dã thú lớn tiếp cận chỗ trại chúng tôi không xa lắm.

“Vậy thì, em sẽ làm một đâm bình thường, một lao đâm, và một đòn mạnh lần lượt.

Liza nói vậy, vào thế với ngọn giáo đen và đâm 3 lần với nó. Với tư dáng đẹp, cô ấy đâm giáo mạnh hơn nhiều so với vài binh lính trung bình trong lãnh thổ.

Tôi nghe âm thanh xé không khí cùng với mỗi nhát đâm. Tôi không hiểu rõ khác biệt hai nhát đầu, nhưng cái cuối rõ ràng khác.

Giống như dây cung căng tới hạn, cô oằn mình lại sao đó lao đẩy ngọn giáo mạnh mẽ hướng tới. Một cú đánh duy nhất phản lại toàn cơ thể. Nó tựa như đòn đâm độc lập của cô xuyên con bọ sừng quái trong mê cung hồi đó, nhưng nó bóng bẩy hơn xa.

Hmm? Vừa rồi là sao nhỉ.

“Liza, xin lỗi, nhưng làm ơn làm cái cuối lại lần nữa.”

“Vâng ạ!”

Cô vào thế khi nãy và làm cú đâm rung đất. Đó thực sự có một vạch đỏ đến từ ngọn giáo cô trong tích tắc. Kiểm tra chỉ số Liza, không chỉ thể lực cô ấy giảm, mà còn cả ma lực luôn. Nó chắc chắn là tác dụng phụ của [Trọng Công].

Tôi quyết định mượn giáo Liza và tự kiểm tra nó.

Trước nhất là khởi động trong khi dùng nó bình thường.

Không may, tôi không xuất ra âm thanh mạnh mẽ như Liza làm. Có lẽ vì tôi cẩn trọng để không móc đất, nhưng nó cô độc đến nỗi còn không ra âm thanh “Gou” hay “Shun”.

“Nhát đâm cực diệu.”

Liza đang khen tôi, nhưng do chúng chỉ là đâm mà không có lực, tôi xấu hổ với lời khen hoa mỹ.

Kế, tôi thử bắt chước lao đâm. Có thứ gì không đúng.

“Chủ nhân, xin thứ lỗi em chút.”

Như cô ấy không cầm lòng nhìn tôi xoay cổ tay vài lần, Liza ôm tôi từ đằng sau và nắm cây giáo để giải thích.

“Để làm đòn lao đâm, khi chủ nhân đâm giáo, chủ nhân phải xoay cổ tay trong tích tắc. Lỏng bàn tay một chút và rồi nắm nó chặt khi chủ nhân đâm. Em sẽ làm nó chậm rãi, xin cảm nhận cử động ngón tay và cổ tay em.”

Liza đặt bàn tay cô ấy lên trên tay tôi và minh chứng thời điểm.

Tôi hiểu, đây là thứ khó diễn tả chỉ bằng lời nói.

Liza bỏ khỏi tôi và tôi bắt đầu làm theo dẫn giải.

Đúng, nó là đây.

“Như mong đợi chủ nhân thông thạo bí mật chỉ với làm một lần.”

“Đó là bởi vì Liza dạy giỏi.”

Thực tế Liza dạy giỏi là sự thật, nhưng tôi có thể học nó chỉ một lần làm không thể lầm lẫn được là bởi vì kĩ năng giáo ở cấp 10.

Tôi làm nó vài lần cho đến khi tôi nhớ cảm giác.

Mà, mặc dù ngay cả tôi có thể dùng nó, tôi hình như vẫn không lấy kĩ năng. Nên nó thực sự rằng để học kĩ năng vũ khí tôi phải dùng nó chống lại một kẻ địch.

Mọi thứ xảy ra hệt với tấn công mạnh. Nó diễn ra mà không cần phải nói là tôi không lấy được kĩ năng.

Tôi tự hỏi có là vì tôi không có kĩ năng, dù cho tôi có thể bắt chước trọng công, ma lực tôi không có giảm.

Tôi muốn nhanh học kĩ năng và để ra ánh đỏ.

Ánh sáng xanh từ thánh kiếm thì tốt, nhưng tôi cho rằng ánh đỏ thì hợp với Liza hơn.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 6-1♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 6-3
Advertisement