Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

7-13. Vụ huyên náo ở thành phố Gururian (2) (Chưa edit)[]

Satou đây. Tôi thường đi tới quán cafe mèo, nhưng sau khi tôi người có công ăn việc làm, cơ may viếng thăm sở thú hay thủy cung giảm đáng kể. Mặc dù chúng là những nơi an toàn để hẹn hò.

--o0o0o--

Con quỉ xuất hiện ở thành phố Gururian thì cùng cấp với con ở Muno. Cũng là chủng loại Sừng Ngắn, cấp 30, và nó cũng có kĩ năng tương đồng, [Sức mạnh], [Thân thể rắn chắc], [Biến hình], [Bàn tay lửa]; không có ma pháp. Nó hoàn toàn là một con quỉ làm tiên phong.

Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng không có quỉ nào trước khi chúng tôi vào thành phố. Hay đúng hơn là, tôi có thể khẳng định không có con quỉ nào trên toàn lãnh thổ công tước. Hình như không phải quỉ có thể dịch chuyển tức thời, nên có lẽ nó được chuyển tới hay triệu hồi bởi ai đó.

Tôi để ngựa và xe cho Lulu cùng Nana, và chúng tôi tới con đường mà phải chống lại đám đông bỏ chạy. Khi chúng tôi di chuyển, tôi bảo mọi người rằng phía trước không phải quái vật mà là một con quỉ, cấp độ, kĩ năng và những thứ cần để cẩn thận chiến đấu.

Thi thoảng, có mấy người bay vào không khí như thể đang chơi nhảy đệm nhúng từ hướng đám đông. Cho dù con quỉ không dùng ma thuật, nó vẫn không phải đồ yếu. Khi những người chạy trốn thành tản mát, hình dáng con quỉ được nhìn thấy.

Con quỉ nhìn khác với con từ thành phố Muno; có thân hình to lớn, và sáu tay, y như con khỉ đột. Điểm bình thưởng duy nhất giữa chúng là sừng ngắn màu đỏ, như thể nhấn mạnh chủng loài.

Chiến binh đang chiến đấu với quỉ thì bao vây nó. Vài chiếc xe bị phá hủy từ trận chiến thì rải rác quanh cùng với đống xác chết. Vẻ như có người sống bên trong xe. Nhiều lỗ hổng mở toan từ bề mặt các ngôi nhà trên đường. Gần con quỉ, có một binh sĩ với trang bị nặng và khiên-vỏ màu lam đang làm tốt việc đấu với nó. Cấp anh ta là 29, ngang ngửa con quỉ. Tôi cho là không cần hỗ trợ với thế này nhỉ?

Và như phản bội ý nghĩ đó, con quỉ vung cánh tay mạnh mẽ và thổi văng vài người vào không khí. Những người đó bay tới chỗ đây.

Tôi nhanh trượt tới và chụp một trong số họ.

Tôi tung Khối-Hộp cho hai người còn lại để cắt đà bay. Với thế này, ít ra họ không chết. Cố chịu đi nếu mấy anh là đàn ông.

Tôi nói với người tôi chụp được.

Vâng, lý do tại sao chúng tôi hành động dễ thu hút vậy là bởi vì cô gái này gần bên con quỉ.

“Làm ơn đừng có khinh suất nữa, Karina-sama.” –Satou

"Eh, eh, Sa... không, Ngài Pendragon." –Karina

Dm vol4 063

Dù đang bối rối khi cô ấy biết tôi là người chụp cô ấy, tiểu thư Karina vẫn gọi tên tôi. Tôi biết cô ấy là phụ nữ, nhưng loại ứng xử nào cô đang làm khi cô gập cánh tay trong khi túm tụm ngón tay cô trước ngực. Hay chả lẽ cô ấy đang xấu hổ?

Hơn nữa, ở trong tay tôi, cô ấy lẩm bẩm “Bị ôm bởi ai khá ngoài cha”, “Anh ấy mạnh không ngờ”, “mình có nên tính đến tuần trăng mật ở vương đô không”, độc thoại cô ấy đang chạy hoang dã theo cách bí hiểm. Y như là cô ấy không quen với tiếp xúc với người khác phái.

“Cấm bế công chúa!” –Arisa

“Nn, cấm.” –Mia

Arisa vừa bắt kịp đá tôi từ sau. Tôi thắc mắc không biết mông mình có in dấu chân?

Dù cho tiểu thư Karina có Raka bảo vệ, cô ấy vẫn mất khoảng 20% máu, nên tôi nhờ Arisa và Mia chữa trị. Và rồi, khi tôi đặt tiểu thư Karina xuống, vì mấy lý do mà cô ấy vẫn giữ tay áo tôi, và có vẻ chính người đó cũng không hiểu vì sao thế.

--0o0o0--

“Chủ nhân, tuyến đầu sụp rồi. Em sẽ phụ họ.” –Liza

Liza tuyên bố rồi thẳng tới chiến trường. Pochi và Tama cũng xông tới hướng Liza sau khi chào mừng bộ ngực Karina cả hai phía. Gì đó, tôi cảm thấy ganh tỵ.

Do con quỉ định phản đòn Liza với ba đấm, tôi chặn nó bằng cách bắn Choáng Ngắn mỗi cú đấm.

Ma giáo của Liza đâm vào cơ thể không phòng bị của con quỉ khi nó mất cân bằng. Tất nhiên cô ấy kích hoạt Ma luyện. Đòn tấn công chỉ giảm 5% máu con quỉ, nhưng tôi nghĩ nó khá kinh ngạc khi bạn so với tổn hại tích lũy mà con quỉ gánh chịu.

Pochi và Tama đồng thời tấn công cuối vào dưới đầu gối con quỉ. Tổn thương còn chưa tới 1% máu, nhưng vẻ như nó đau đớn khi mà con quỉ kêu tiếng rên ngắn và trả đũa bằng cách dùng đuôi nó tới Pochi và Tama.

Tôi ném cái mũ giáp của ai đó rơi gần chân tôi vào bụng con quỉ. Thật phiền toái là tôi phải niệm chú mỗi khi tôi dùng ma thuật khi có đám rỗi hơi đứng nhìn.

Do cái nón phá thế của con quỉ, đòn tấn công đuôi mất sức mạnh của nó và Pochi cùng Tama khả dĩ nhận nó bằng cách bắt dao đón, đổi hướng nó lên trời. Cả hai theo chiều hướng đó rất giỏi và tận dụng nó để tạo khoảng cách xa với con quỉ.

Đó làm tôi nhớ, binh sĩ giáp nặng từ trước đó đã đâu mất.

Khi tôi nhìn bên dưới, người lính đã gục gần chân con quỉ. Giáp kim loại dưới tay anh ta móp rất nhiều, máu đang phun từ miệng anh ta.

“Pochi, Tama, đem binh sĩ giáp nặng tới chỗ an toàn khi hai đứa có cơ hội!” –Satou

"Ay~""Rõ!”

Tôi ném Khiến Choáng vào con quỉ Sừng Ngắn. Giữa khoảng hở ấy, Pochi và Tama lướt lại gần và kéo người lính về tới chỗ đám đông rãnh đời.

“Trước đó là phát bắn ngẫu hứng trung cấp Búa Tạ, và vừa nãy là phép cao cấp Búa Thần. Cậu ta chắc phải là [Hắc Phong]-dono người có tên đầu tiên qua vòng sơ loại.” –A

“Không phải đâu, [Hắc Phong] là một nam nhân lớn tuổi, cậu ta ắt phải là chiến binh pháp thuật [Hồng Quỉ Đấu].” –B

Đám rãnh đời đang bán tán vô tư xôn xao. Những người có mấy cái tên kiểu-chuuni đó là khỉ gì. Đám đông thừa hơi đang ẩn núp trong các tòa nhà cách không xa. Tôi sẽ không nghe thấy nếu tôi không có kĩ năng Tai căng.

Từ khi mà vị trí phòng thủ đã ngoài màn, tôi đoán tôi nên đảm trách nó.

"■ ▼ ■ ▲ ▲ ■ ▲ ■ ▲▲ Khiên-Shield." -Satou

Khiên ma thuật vật chất hóa ngừng cú đánh từ nắm đấm con quỉ vừa trở dậy và tới tấn công. Nó là cú đấm kéo dãn đầy bất ngờ. Không ẩn dụ đâu nhé, nắm đấm thực sự kéo ra 5m, nên tôi phải chú ý.

Nếu mà nó duỗi ra lần nữa, tôi sẽ cột nó lại như manga.

“Ở đằng này đồ khỉ đột!” –Satou

Dùng kĩ năng Khiêu khích, tôi cướp sự chú ý của con quỉ về tôi. Với thế này, nó sẽ không chuyển đích nhắm nó vào Liza và người khác ở một độ nào đấy.

“Tôi sẽ giúp anh! Ngài Pendragon!” –Karina

Tiểu thư Karina đang gọi tôi to tiếng như thế cô ấy quảng cáo cho công chúng. Làm ơn ngừng nó đi.

Cô ấy thường xuyên gửi tôi các liếc như đợi mong tôi gọi tên cô ấy lại, nhưng tôi lơ nó đi. Cô ấy phải không được tha thứ.

Trước khi cô ấy đến chỗ con quỉ, ma thuật Arisa cùng Mia đã trúng nó trước. Ma thuật Arisa, Chói Lóa, đốt cháy mắt con quỉ, đòn của Mia, Sương Mù tạt, nướng phổi con quỉ.

Mia, cô cũng nướng phổi tôi luôn rồi đó? Tôi nhìn Mia với mắt viên đạn, nhưng cô bé quay đầu đi.

“Cấm quay đầu nhìn trên chiến trường desuwa.” –Karina

Karina vừa tức tốc tới trước tôi chặn đòn tấn công của con quỉ, và bị đánh văng. Raka sáng lên trước khi đòn đánh trúng cô, và nhiều lớp khiên ánh sáng chồng lên nhau phòng ngự cho cô ấy, đó có lẽ là tại sao tổn thương thực tế còn không.

Tôi tự hỏi cô có thể tách xuất tự-phòng-ngự này từ Raka và sản xuất hàng loạt không? Tôi muốn để mọi người trang bị nó bằng bất cứ giá nào.

Cùng với giả đò niệm chú, tôi phát động 5 Ma khiển tiễn và phóng chúng. Máu con quỉ hụt 30% trong một lần. Đó là từ đòn tấn công từ Ma Khiển tiễn ở một khoảng cách. Do con quỉ là loại đặc thù về tấn công vật lý và phòng ngự, phòng thủ ma thuật của nó có lẽ yếu.

“Arisa, bọc lót cho tôi bằng ma thuật tấn công. Mia, làm ơn tấn công với Bóng nước hay Thủy cầu gì đó.” -Satou

"Được gồi." –Arisa

"Nn." -Mia

Arisa làm Dao Ánh sáng bắn tới con quỉ, nhưng nó bị hủy chỉ với một cú vung của cánh tay con quỉ. Thủy cầu tới trễ chút cũng chỉ làm con quỉ ướt.

Hô? Chẳng phải nó yếu ma thuật sao?

“Hay chưa, ma thuật hạ cấp như Dao Ánh sáng sẽ không hiệu quả chống lại một con quỉ.” –A

“Nhưng, ma tiễn vừa nãy ngon ăn mà.” –B

“Đó có lẽ là ma thuật trung cấp Thương Lao hay Bội Lao.” –C

“Không, nó không phải là Bội Lao thực mà, phải không~?” –D

Đám rỗi đời ồn ào từ nãy giờ. 10 nam nữ với đồng phục đồng nhất đến trong tầm nhìn tôi. Tôi từ hỏi họ có lẽ pháp sư học việc?

Như họ trông ngóng, tôi giả niệm băng pháp trung cấp và bắn [Đông nước] và con quỉ. Đích nhắm là nơi đã bị làm ướt bởi Mia. Đòn tấn công với giáo của Liza ngay tại nơi đó không cần đợi nhắc, và cánh tay con quỉ thành công gãy lìa.

Pochi, Tama, và tiểu thư Karina vừa sống lại ném thùng đựng đầy nước, và với tiên kiếm, tôi cắt các thùng nhỏ đến gần con quỉ làm nó ướt cả da.

Tôi có thể kết thúc điều này chỉ với thanh tiên kiếm, nhưng nó sẽ quá dễ thấy cho đám đông rãnh đời.

Được rồi, giờ tôi chỉ phải đông cứng con quỉ, và có Liza đập nó cho tới hết chuyện.

Dm vol5 01842

--o0o0o--

Tôi không chắc nhiệt độ có rơi xuống vì con quỉ đóng băng hay chăng, mà phần nhận đòn giáo của Liza vỡ vụn và tan rã đi. Những mảnh thành ra nhỏ biến mất và để khói đen. Wahagai-kun để lại một cái xác, nhưng hạ cấp quỉ vật sẽ biến mất hở? Bản phân thân cũng thành bụi đen khi đó.

Phần dưới của thân thể nó vẫn còn lại, nhưng một ma hạch sáng đục loét ra từ phần trên. Liza tự động thu nhặt nó. Tôi nhìn vào nơi mà Cảm nhận-Nguy cơ của tôi đang phản ứng, một sừng nhỏ màu đỏ đã rơi trên mặt đất.

Tôi thẩm định đó, nó là vật gọi là [Sừng ngắn]. Phần giải nghĩa được viết bằng tiếng Quỉ. Tôi chỉ có thể sơ sài đọc nó sau khi nâng lên 5 cấp. Không như ma cụ con người làm, giải thích rất đơn giản.

“Biến đổi một sinh vật có trí tuệ bị chiếm cứ thành một con quỉ.”, được ghi ở đó. Lý do tại sao một con quỉ đột ngột xuất hiện bên trong thành phố là bởi vì vật này.

Tôi xem xét nếu có bất kì [Sừng ngắn] nào trong thành phố để phòng ngừa, nhưng chẳng có nữa. Tôi thử tìm kiếm nó trên toàn lãnh thổ, nhưng nó chỉ đáp lại âm thanh như-đóng-băng, nên tôi tìm lần lượt từng phạm vi. Nhưng khi mà tôi không thể tìm nó bên trong Hộp-Đồ hay Túi-Giữ-đồ của người khác, điều này chỉ để làm yên lòng, nhưng vẫn tốt hơn là không làm gì.

Tôi để Sừng Ngắn vào trong Kho chứa, và bắt đầu việc giúp người bị thương.

--o0o0o--

Trước nhất, là tới cái xe ngựa lộng lẫy. Có bốn người sống sót bên trong xe này. Có một xe hàng cắt-nát đè bên trên cái xe bị lật.

Từ khi nó dễ nhận thấy nếu tôi nhất nó, tôi bắn cái xe hàng đi với Choáng ngắn. Tôi bí mật giữ phần thân xe để nó không bị rung.

Tôi lên bên trên xe và nhìn vào trong. Trông như mọi người đều ngất. Có một cậu trai và một cô gái tóc đen cỡ 10 tuổi, một phụ nữ trông-thông-minh đã qua 20 mặc đồ viên chức dân sự. Và một cô gái tóc hồng 15 tuổi mặc đầm. Tóc Arisa cũng tựa như thế, nhưng mà màu hồng thì… bộ đây là manga chắc.

Dù nghĩ cô gái mặc đầm có lẽ không nghe thấy lời căn vặn trong tôi, nhưng cô ấy vẫn tỉnh.

Cô ấy hình như vẫn còn mơ màng.

“Tóc đen? An, Hù, sama?” -Menea

Cô gái chỉ lẩm bẩm thế và ngất lại lần nữa.

Đó là cuộc chạm mặt đầu tiên của tôi với công chúa của vương quốc nhỏ Rumooku, Menea.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 7-12♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 7-14
Advertisement