Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

7-20. Đêm không ai hay (2) (Chưa edit)[]

Satou đây. Có rất nhiều light novel hay game mà có nhóm sùng đạo sắm vai kẻ phản diện trong suốt hồi cuối thế kỉ 20, nhưng tôi cảm thấy không gặp nó nhiều dạo gần đây.

--o0o0o--

“Nè, các ngươi đến trễ, nghi lễ đã vừa bắt đầu. Ta sẽ mở cửa, nên vào vị trí các ngươi im lặng thôi.” –A

Một người trông như kiểu-lãnh đạo thì đang quát tháo chúng tôi bằng giọng cục cằn ở trước cánh cửa dẫn tới phòng tế lễ. La mắng qua nhanh, tôi len qua cũng xã viên để đi vào trong cửa.

Tôi đã nghĩ điều này khi tôi đứng lẫn một chút lâu, nhưng họ đầy lỗ hổng.

Họ không giống như một nhóm sẽ làm việc kinh tởm như triệu hồi đồ vật từ địa ngục. Có thứ gì không hợp lý với điều này. Tôi thắc mắc liệu có ai giật dây từ đằng sau?

Mà thôi, gì cũng chấp.

Có lẽ chỉ có duy nhất vài nơi mà họ có thể tổ chức nghi lễ, nên dù cho tôi phá hủy nơi này, những kẻ đã suy nghĩ làm những việc bất chánh ắt sẽ ngã vào địa ngục.

Căn phòng nghi lễ thì lớn. Chiều rộng là 200m, chiều cao là 20m, độ sâu dài gần 1 km. Tất nhiên có rất nhiều cột trụ đứng, nhưng chúng chắc vững chãi vì phải hỗ trợ siêu trọng lượng như vậy. Nó chắc là [Ma thuật cố định]?

Suy nghĩ tôi đã vẩn vơ một chút.

Gần 200 nam nữ bên trong phòng đang đọc đi đọc lại ngôn từ như-ngâm-thơ. Có vẻ như đó không phải niệm phép.

Có ba giường đá xếp dọc trên tế đàn, và ba cô gái đang ngủ ở đó. Hình vẽ như-vòng-ma-thuật được sơn trên da trần các cô gái. Họ dường như chẳng mặc gì.

“Xin nhận những cô gái không vết nhơ này để bồi hoàn triệu gọi thách tích!” -?

"""Triệu gọi!""" –all

Hình như tôi đến đã có chút trễ. Theo lời hô to của người đàn ông trông có vẻ quan trọng nhất và lời đáp lại, ba thành viên thi hành bên cạnh các cô gái giơ con dao tế lễ quá đầu, và đâm mạnh nó xuống trái tim các cô gái.

Có lẽ không giống như tôi thường ngày.

Khoảnh khắc tôi thấy thành viên thi hành giơ dao, tôi tức tốc lao tới.

Tôi cảm thấy những hội viên đằng sau tôi bay đập vào tường. Trông như họ bị tiếp xúc với phản ứng gia tốc đột ngột của tôi.

Tôi chạy như tên bắn, nhưng tôi sẽ không kịp nếu chỉ như này.

Khiến Choáng sẽ suất xắc trong trường hợp này, nhưng Du Thiên thì nhanh hơn. Tầm của súng ma thuật là 200m. Nó vẫn còn xa.

“Đ-Ư-Ợ-C-R-Ồ-I!” -Satou

Tôi cố thuyết phục mình bằng cách la lên.

Khoảnh khắc suốt từ khi con dao các hội viên thực hiện đâm xuống chỉ trong một khắc, trong thực tại nó còn có thể gọi là [Tức thời], nhưng điều này có lẽ không vô ích.

Vào khoảnh khắc kế, tôi cảm thấy sự kì lạ như chạy trong nước, và khi tôi đến, tôi dã đá con dao trên tay chúng.

>nhận được kĩ năng Đất dậm đà-Ground Shrink.

--o0o0o--

“Ngươi là ai!” -?

Người đàn ông đang nói nhất định phải là đầu đảng hội xã mà không nghi ngờ gì.

Nhưng tôi làm họ ngất trước khi họ có thể nói gì khác. Mà do tôi dùng kĩ năng Đất dậm đà vừa đạt được, tôi phải trông như phân thân theo cách nhìn của họ.

Nhờ đó, tôi không cần nhiều thời gian để làm gần 200 hội viên thành vô lực.

Tôi muốn thu thập sừng ngắn, nhưng tôi đoán tôi phải làm mấy thứ về những người quỉ chiếm hữu trước.

“Quấy rối nghi lễ thế này, thực là một đồng đạo thô lỗ, deojaru.” –quỉ A

“Phải đó, phải đó, quả là một tồn tại hạ đẳng như con người a, nari.” –quỉ B

Hai con quỉ xuất hiện bằng cách xé ra cơ thể hai hội viên đã ngã trên đất như thể xé quần áo.

Chúng không có sừng ngắn.

Chúng là cùng loại quỉ-cao-cấp như wahagai-kun.

Con ‘ojaru’ có cơ thể đỏ với sừng kiểu-hươu, nó không có cánh. Con ‘nari’ có cơ thể màu đồng với sừng kiểu-trâu-nước, nó có 2 cặp cánh (4 cánh). Chúng đều ở cấp 63.

“Thiệt tình, hắn ta ngốc hết thuốc chữa khi quấy phá nghi lễ hồi sinh của chúng ta, nanoda.” –cô gái quỉ

Có bóng dáng một cô gái đang ngồi trên giường đá. Cô gái—à không, kẻ chiếm hữu cô gái không lộ bản thân thực của nó.

Bỏ qua mạng sống đám hội viên, tôi muốn cứu các cô gái hiến tế.

Tôi dùng Đất dậm đà, và mang hai cô gái đến lối ra.

“Ta không để ngươi đi đâu, deojaru.” –quỉ đỏ

Như thể không gian rách ra trước tôi, con quỉ đỏ xuất hiện.

Do mà hai tay tôi đã bận bịu, tôi kiềm chế nó với [Ma khiển tiễn] và [Choáng ngắn], bắn với lực tối đa.

“Ta trả nó đây, deojaru.” –quỉ đỏ

Ma thuật mà tôi bắn con quỉ toàn bộ quay hướng về tôi.

Ma thuật không gian hử!

Ma khiển tiễn đổi quĩ đạo của chúng về lại con quỉ, nhưng Choáng Ngắn sẽ trực tiếp trúng tôi. Tôi đặt Khiên một lần để ngăn nó. Cái Khiên vỡ tức khắc, nhưng tôi may phước tới cửa.

Tôi để các cô gái về phía bên kia cửa, và đóng nó lại.

Con quỉ đỏ đằng sau tôi bị cho ăn Ma khiển tiễn thì đang vật lộn với nó.

“Khó chịu, deojaru.” –quỉ đỏ

Con quỉ đỏ gầm lên, làm đường nứt không gian và phá hủy Ma khiển tiễn. Nhờ vào Nhận thức Ma thuật, tôi có thể thấy dòng chảy ma thuật hoạt động được cảnh báo sớm hơn vết rách không gian xuất hiện.

Tôi bật ON bộ hiệp sĩ mặt nạ bạc và danh hiệu Anh hùng trước khi quá trễ.

Trang bị tôi là kiếm Durandal, không phải Excalibur, không phải bởi vì tôi không muốn. Tôi đã trữ lượng ma lực nguy hiểm tột cùng bên trong Excalibur khi tôi thử nghiệm tích trữ ma lực, nên tôi e rằng tôi sẽ làm sụp thủ đô nếu tôi bất cẩn với nó.

Hiệu suất của Durandal thì tệ hơn Excalibur, nhưng nó mạnh khác thường so với Gjallarhorn, nên có lẽ chẳng hề gì.

“Hô hô? Ta cho là một con chuột, hóa ra ngươi là anh hùng, nari.” –quỉ đồng

Con quỉ đồng xáp tới trong khi lầm bầm thứ gì đó. Bên phía tế đàn đã thành bể máu.

Chính bọn họ đã thành vật hiến tế cho quỉ lần này hà.

Ngay giờ, không phải lúc thương hại họ.

Tôi hoãn việc xử trí quỉ đỏ sau, và sẽ loại bỏ con quỉ đồng trước hết.

Tôi di chuyển như dịch chuyển tức thời với Đất dậm đà, và trượt vào bên dưới ngực con quỉ-đồng, chém—

Áp lực to lớn áp đảo tôi.

>Nhận được kĩ năng Trọng lực quỉ pháp

>nhận được kĩ năng Đề kháng Trọng lực

Mà dù vậy, tôi vẫn chịu trọng lực áp bức cao, và vung thanh kiếm, nhưng chỉ trước khi thánh kiếm chạm vào con quỉ, tôi dừng nó, và lùi bước để mở khoảng cách.

“Anh hùng hiện thời thì yếu, thay vì vậy bản năng hắn thực sắt bén, nari.” –quỉ đồng

“Nếu hắn vừa chém thế đó, thân thể hắn sẽ chia làm hai, suýt soát, deojaru.” –quỉ đỏ

Vẻ như chúng đặt mấy loại ma thuật kiểu-bẫy.

Nếu Cảm nhận Nguy cấp tôi không báo hiệu, nó sẽ thực sự nguy hiểm.

Tôi làm Ma khiển tiễn bay lượn ngẫu nhiên, và bắn con quỉ đồng với Choáng Ngắn, có vẻ như ma thuật bẫy đó phá nó hử.

Tôi thấy cơ thể đang bị kéo chút ít bởi con quỉ đỏ. Khi tôi nhìn lịch kí, hình như đó là ma thuật gọi là [Kéo rút(Quỉ bắt)]

>Nhận được kĩ năng Không gian quỉ pháp

>Nhận được kĩ năng Đề kháng Không gian

Tôi kích hoạt kĩ năng đề kháng.

“Ma thuật chẳng có tí hiệu dụng dù cấp hắn thấp, deojaru.” –quỉ đỏ

"Ushashashasha, nguyên do là suy yếu nari hử?” –quỉ đồng

Chú ý của chúng xoay qua lẫn nhau, ngay bây giờ.

Dùng trọn vẹn Đất dậm đà và Du thiên, tôi rải mưa Choáng Ngắn trong 16 hướng 3 chiều.

Như dự kiến, Choáng Ngắn bắt đầu đổi hướng nó, xoay lại. Tất nhiên có cả con quỉ đồng ở hướng nó.

Khi nó trúng vào con quỉ đồng, Choáng Ngắn chuyến tiếp tới con quỉ đỏ như bẫy ma thuật. Nó khác với kế hoạch, nhưng kết quả không đổi.

Tất nhiên, chúng chỉ nhận tổn thương nhỏ.

Nhưng mà, thế cũng được rồi.

Cơ hội tức thời tôi nhận được khá là đủ.

Khi ánh chớp màu lam từ Durandal hòa vào bóng tối, con quỉ đỏ trở thành mảnh thịt và rơi trên đất.

Tôi rắc lên nó bột vảy rồng mà tôi lấy ra kho chứa, thiêu hóa không để nó hồi sinh.

>Nhận được kĩ năng Chém chớp nhoáng-Slash Flash

--o0o0o--


“Thực kì lạ, nari.” –quỉ đồng

Lợi dụng thế con quỉ đồng đang choáng váng, tôi lấy ra bộ nỏ Thánh Tiễn được niệm đầy ma lực từ kho chứa và bắn nó.

Con quỉ đồng cố xua nó đi bằng cánh tay mà đã có luồng xoáy đen hiện quanh nó.

“Tránh ra, noda!” –cô gái

Nghe lời cô gái bị chiếm hữu, con quỉ đồng nghiêng thể nó để tránh Thánh Tiễn vội vã, nhưng nó không thể né mũi nỏ, và phần thân trên nó bị cắt thành nhiều mảnh. Hoàn toàn tiêu diệt.

Tôi cơ bản chỉ mong mũi nỏ có thể làm chút trò lạc hướng, nhưng nó có hiệu quả không ngờ.

Tôi chém cơ thể quỉ đồng trong khi dùng nó thử kĩ năng Chém chớp nhoáng.

“Đây là, xuất chúng nanoda. Ta phải xin lỗi vì nghĩ người chỉ là anh hùng tép riu, nanoda. Mà không, ta phải cảm ơn ngươi vì hủy diệt cận thần của ta, nanoda.” –cô gái

Cô gái đang ngồi với một đầu gối rút lên đặt trên gờ giường đá lầm bẩm như đang hỏi.

Khi cô gái đứng lên, cô bắt đầu tuôn lời bằng một giọng rõ ràng như diễn viên sân khấu.

“Thời điểm ta hồi sinh đã tới. Hỡi nhân loại đang khiếp hãi! Hôm nay, ngay lúc này, thế giới sẽ đi vào con đường hủy diệt noda!” –Cô gái quỉ

Đây nên là cảnh tôi nên rùng mình, nhưng có lẽ nhờ từ kì quặc mà cô gái thêm vào cuối câu, tôi cảm thấy như một vở hài kịch thế đó.

Còn giờ, có vẻ như hiệp hai đã bắt đầu.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 7-19♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 7-21
Advertisement