Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

8-12. Những ngày tiệc trà (Chưa edit)[]

Satou đây. Tiệc trà thường được vẽ trong shoujo manga mà tôi đọc khi còn nhỏ, nhưng tôi chưa từng thấy nó ngay cả trong thực tế. Tiệc trà hiện đại chắc có lẽ là quầy đồ uống trong nhà hàng gia đình.

--o0o0o--

Ngày bận bịu bắt đầu vào ngày kế tiếp sau vũ hội.

Trong khi tôi vừa tham quan công xưởng theo lịch, tôi cũng phải ghé thăm các cô gái quí tộc, đã mời tôi dự tiệc trà mà tôi đã chấp nhận.

Đương nhiên là, tôi không có nhắm đến những cô gái quí tộc trong độ tuổi mới vị thành niên. Tôi không để Arisa đi cùng tôi nếu thiệt sự là như thế.

Tôi có thể cảm nhận phần nào vài hận thù nhỏ nhặt của hoàng tử đó, tôi có linh cảm là tôi sẽ dính liếu cùng anh ta từ bây giờ.

Vì thế, tôi làm theo đề nghị của Arisa là tăng quan hệ cá nhân của tôi với những người có khả năng là đồng minh của tôi để chuẩn bị cho thời điểm tôi vướng vào những âm mưu phức tạp.

Tôi không chọn bánh crepes cho tiệc trà, mà là thứ thiệt ngon khi dùng lạnh. Tôi quyết định tạo bánh nhân mứt đậu đỏ kiểu tây phương kèm kem tươi, lớp bột đậu đỏ ngọt nhào thô và mịn cùng với lớp bánh mỏng. Tôi tuyên bố bánh nhân mứt đậu này là một đồ ăn ngọt mới của thành phố Muno. Tôi đã viết trong thư gửi nam tước Muno mà tôi đã giao phó cho tiểu thư Karina. Gelt-san ắt có thể tái sản xuất với những gì viết trong công thức. Tôi đã thuê thương nhân phân phối nguyên liệu khó kiếm được tới thành phố Muno.

Do mà nó không hay khi làm cùng thứ mỗi ngày, Arisa và tôi liền viết các món ngọt mà chúng tôi nhớ vào ghi chú, thử-làm chúng, và chọn cái nào trông ngon. Arisa và mọi người không chỉ là người nếm thức ăn duy nhất, vợ chồng bá trước Walgock đời trước cũng yêu cầu nó, thức ăn thiệt là được ưa chuộng. Tôi có chút lo lo là Arisa sẽ thành phát phì do con bé ăn quá chừng.

Tôi đã nghĩ là nên dẫn tiểu thư Karina theo cùng tới buổi tiệc trà, nhưng cô ấy thì đang tập luyện chăm chỉ cùng Liza và người khác, nên tôi không thể tiếp cận cô ấy. Tôi đang nghĩ nên để tiểu thư Karina kiếm mấy người bạn quí tộc, nhưng có vẻ nó không tiến triển tốt.

Tiểu thư Karina, Liza, và mọi người thì tập luyện với sự giúp đỡ của một chỉ dẫn viên rèn luyện trong quân đội, một phụ nữ cỡ 30, người được giới thiệu bởi Toruma. Họ có lẽ sẽ nhận được rèn luyện tốt hơn thay vì chỉ sơ xài ngẫu hứng với kiếm gỗ. Tôi cũng thi thoảng nhìn họ. Tất nhiên ý tôi là việc tập luyện, không phải phần đặc biệt của Karina.

Tôi kiếm được mấy thứ vượt ngoài mong đợi của tôi khi làm mấy bữa tiệc trà như được cho phép ghé thăm các xưởng trước đó bị từ chối, và vài nguyên liệu hiếm có từ việc san sẻ của các nữ quí tộc.

Việc tham quan xưởng cũng tiến hành suôn sẻ luôn, chỉ có hai cái còn lại là xưởng cuộn phép và xưởng rào trụ ma thuật.

Tôi nhận được tơ sợi sản xuất từ sâu bướm có kích cỡ một con cún con từ chuyến tham quan xưởng lụa ngọc hôm qua. Nhựng sợi tơ này phản chiếu màu xanh lá từ ánh đèn y như cái tên gợi tả, và quần áo dệt từ chúng có cùng công hiệu chống-đâm như giáp xích sắt.

Khi tôi nhìn vào mồi ăn của sâu bướm lén lút bằng AR, dường như có bí mật về nó. Sâu bướm ăn chủ yếu là lá, nhưng chúng còn được cho ăn xỉ---thải mithril từ việc tinh luyện mithril. Phần xanh của tơ chắc bao gồm phần mithril. Do mà đó là cùng chủng loại sâu bướm sống sâu trong rừng, nó chắc là ý hay để thử làm một lần.

--o0o0o--

“Eh~, có mấy chỗ ngồi tốt nha.” –Arisa

“Cô nói phải, so với chỗ ngồi đám đông của khá giả thông thường trong đấu trường này, ghế của quí tộc cứ như thiên đường.” –Satou

Tôi cảm thấy tệ vì không dùng phòng cho khách quí tộc mà họ đã đặt trước cho chúng tôi, nên hôm nay là lần đầu tôi dùng nó. Đấu trường rộng hơn tôi tưởng, nó có lẽ lớn cỡ Tokyo Dome. Do mà nó thường được dùng cho các trận đua ngựa. nên có nhiều khu vực là cần thiết.

Nguyên bản, có những người hầu đứng hầu trong phòng khách quí tộc, nhưng tôi từ chối vì tôi muốn tự thân vận động.

“Ông chủ, em vừa thấy mục tiêu nhắm bắn. Xin cho phép ạ.” –Nana

“Cô không được.” –Satou

“Xin yêu cầu xem xét lại.” –Nana

Nana nhìn thấy một người tham gia vừa tiến vào đấu trường.

A, anh ta là gã hổ trắng người dường như là anh trai của gã người cọp đã đá đứa trẻ hải cẩu. Không đúng, gã này chỉ cố chém tôi, hắn đâu có đụng gì tới mấy đứa trẻ hải cẩu chứ nhỉ?

Đối thủ của anh ta là một đấu sĩ ma thuật, người đang làm việc mạo hiểm giả với tên nghe ngon lành, Tan. Anh ta trang bị một cây kiếm mithril như tôi và một cái khiên mithril nhỏ trông như làm đồ đỡ. Đây là trận duy nhất đấu loại cho trận chiến thực, nên cấp cả hai đều cao. Tan-shi là cấp 42, hổ trắng là 37. Tôi đang mong đợi một trận đấu cao cấp luôn.

“Uu~n, em không thể thấy trạng thái họ từ khoảng cách này. Tan có thể dùng ma thuật theo việc xem xét trước đó có lẽ sẽ chiến thắng đúng không.” –Arisa

“Arisa, cô không thể nói thế. Đừng có xem nhẹ phạm vi và sức mạnh thanh đại kiếm lớn cùng với thân hình to của byakko-dono*. Tộc hổ là bộ tộc chiến tranh sở hữu cả tốc độ và sức mạnh. Cô không thể quyết định trận đấu khi họ có dùng ma thuật hay là không.” –Liza (med: hổ trắng=bạch hổ=byakko)

Ồ, Liza nói nhiều chưa kìa.

Vũ khi của Byakko-kun là một thanh đại kiếm làm từ phần của quái vật như của Liza. Sức tấn công của nó thì yếu hơn giáo Liza. Tôi đã nghi ngờ từ lâu rồi, vì tôi cảm thấy giáo Liza quá mạnh mẽ cho một vũ khí làm ngẫu hứng. Nó có lẽ vì vật liệu hiếm có, hay là nơi hiếm có, cũng có khi do cả hai.

“Satou, aa~n.” –Mia

Một món ăn vặt mà Mia giữ bằng hai tay vào miệng tôi. Nó là kẹo que, chứ nhỉ? Đường thì rẻ trong thủ phủ công tước này, chúng có nguồn gốc từ đường nâu. Nữa số chúng là đường Ugi được mang tới từ thành phố bá tước Kuhano. Dường như nó rẻ từ khi họ canh tác đường trên hạ lưu con sông lớn. Và chưa hết, giá của nó không phải ở cấp độ mà thường dân có thể động tay vào.

“Đây là gì?” –Satou

“Em mua nó.” –Mia

“Một người bán rong đã đến phòng khách quí tộc.” -?

Mia chỉ dùng tiền túi cô bé để mua đồ ăn uống thôi hử.

Theo sau cô, Lulu, Pochi, và Tama cũng mua đồ ăn.

“Bạch tuộc xiên~” –Tama

“Em cũng mua hai xiên mực nodesu .” –Pochi

Cả hai đang cầm ba que trên cả hai tay. Chúng đủ cho mọi người, nên chúng bắt đầu chia nhau ra.

Trận đấu vừa bắt đầu.

À, chúng tôi chạm mắt.

Tên hổ trẳng trên đấu trường xoay cây đại kiếm của anh ta tới hường tôi trong khi lườm. Anh ta vẫn nhớ hả. Do mà vẻ như không có bất kì á-nhân nào tham gia trận đấu thực, cố hết sức mình nhé.

Có một vòng tròn rộng 50m được vẽ ở trung tâm đấu trường, và tín hiệu trận đấu bắt đầu khi cả hai người thi đấu tiến vào nó. Không có giới hạn dùng ma thuật, nhưng khi mà đây là [Trận đấu có vũ khí] trên hết thảy, bạn sẽ là đồ ngốc nếu không làm mấy việc như đánh bại đối phương bằng ma thuật từ đằng xa.

Khi cả hai vào trong vòng tròn, tiếng kèn chính thức từ sừng cho thấy tín hiệu bắt đầu trận đấu.

“Người trắng đang tấn công nano desu!” –Pochi

"Mugumugu~." –Tama

“Tama-chan, nói sau khi cậu ăn xong được chứ.” –Lulu

Pochi bình luận sau khi cô bé ăn xong và vung cây xiên, Tama nói gì đó trong khi vẫn đầy mồm, và Lulu mắng cô bé.

“Hình như là con người đấu sau khi tăng cường bản thân với ma thuật hỗ trợ.” –Arisa

“Nghi binh.” –Mia

“Nnn~ anh ta sẽ không cắt nó với chỉ một cú đâm của thứ bự đó nếu mà nghi binh dở ẹc sao~.” –Arisa

“Mở rộng.” –Mia

“Mình nghi ngở nó có thể dừng cơ thể có sức nặng và tốc độ đó đấy.” –Arisa

“Mwuu.” –Mia

Trong như Arisa và Mia đang đưa ra ý kiến với góc nhìn của pháp sư.

Hô, nó giống như chiến binh ma pháp dùng tăng cường thể chất từ thủy ma thuật. Việc tung phép hoàn thành trong 3 giây, nhưng cái phép đó chỉ mất hai phần của cái đó, có vẻ như anh ta thực sự làm phép đó ngắn hơn cái tiêu chuẩn. Phần còn lại có lẽ nhờ vào kĩ năng [Rút ngắn niệm chú].

“Chủ nhân, nó đến với BOOM, và trúng với BANG.” –Pochi

“Liza thắng không~?” Tama

“Tôi không định để gục dễ dàng, nhưng tôi cảm thấy tôi có thể thắng nếu đầu thẳng mặt.” –Liza

Pochi và Tama thì quá hào hứng, nên Liza mang chúng trên hai tay như thể chúng là thú nhồi bông. Cả hai không lấy làm phiền, và xem trận đấu với mặt sáng rỡ. Đuôi và tay chúng lung lay quá chừng làm tôi nghĩ chúng muốn đứt ra.

“Uu~n, anh ta kinh thật, vừa cầm giữ đòn đánh từ đại kiếm, anh ta vẫn không bỏ lỡ tung phép lấy một lần.” -Arisa

“Điềm tĩnh và thản nhiên.” –Mia

Hai người đang quan sát cách chiến đấu của chiến binh phép thuật trongn khi nhóp nhép đồ ăn mà Mia mua. Lulu lịch sự phủi các mẩu vụn rơi từ đồ ăn.

“Chủ nhân, em có thể di chuyển như thế không?” -Liza

“Cô ắt có thể nếu cô dùng tăng cường thể chất giỏi. Ngay cả Karina-sama cũng làm di chuyển tương tự đúng không?” –Satou

“Tama có thể làm nó~.” –Tama

“Pochi sẽ cố hết sức nodesu!” –Pochi

Và cho cuộc chiến, nhìn thoáng qua. Byakko-san dường như trên cơ, nhưng đòn của hắn đều bị chặn. Chiến binh ma thuật đang làm trận đấu phòng ngự, nhưng mà anh ta vững vàng tăng lực hỗ trợ. Anh ta chỉ cần dùng Sương Dính tiếp đó để làm chậm di chuyển của byakko xuống, và thế là trận đấu được quyết định.

Nó phát triển như tôi dự liệu, và trận đấu kết thúc với chiến thắng của chiến binh ma thuật. Nhưng mà, anh ta làm chậm di chuyển của byakko không bằng thủy thuật, mà là dùng lôi thuật để [Yểm bùa] vũ khí của anh ta và làm tê liệt đối phương trong một đòn.

Có hơn ba trận đấu được tổ chức sau đó, nhưng do chúng toàn là trận giữa các đấu sĩ, Mia và Arisa mau chóng buồn ngủ. Hình như đó là ưa thích của các lão làng, tiếng reo hò rõ nét có thể được nghe thấy từ người già trên ghế khán giả.

“Đó là một Hakama? Trang bị đó thật tuyệt vời nhỉ. Em không nghĩ nó có thể che giấu bước chân tới độ đó.” –Liza

Liza sôi nổi khen ngợi nữ nhân trong bộ đồ Nhật vừa xuất hiện khi nãy.

Pochi và Tama đã được đặt xuống đất đang cố bắt chước chiến binh haori hakama, nhưng họ không làm giỏi vậy. Người mặc haori hakama có mắt đen tóc đen, nhưng cô ấy nói chung không có vẻ là người Nhật.

Tôi cởi giày để chứng mình bước chân. Tôi biết nó từ một manga tôi đọc hồi trước, nên tôi chẳng có tí tự tin nào là nó đúng.

“Y như con sên~?” –Tama

“Nó nhầy nhụa và chướng đường nodesu! Em là con sên degozaru~.” –Pochi

Khi Pochi không làm tốt được bước chân, cô bé nằm ườn ra sàn, và di chuyển như con sâu đo. Tôi băn khoăn có nên phản đối, “Đó không phải con sên.” ở đây không?

“Pochi-chan, ai là cô bé hư nằm dài ra đất sau khi đã mặc quần áo đẹp với rất nhiều công phu!” –Lulu

“A, au, nó không phải thế nodesu. Lulu, nó không vậy đâu nodesu.” –Pochi

“Cái gì không phải hả? Giờ không phải em đang làm điều xấu?” -Lulu

“Em xin lỗi nano desu.” –Pochi

“Pochi, ăn năn~.” –Tama

Ui, đây là dịp để mắng cô bé hử. Pochi đang làm tư thế của sự hối lối và xin lỗi. Tama khôn lanh lấy cơ hội vòng ra sau Lulu đang giận dữ. Chẳng phải con bé vừa ngồi chồm hổm lúc nãy? Khi mắt chúng tôi đụng nhau, Tama làm tư thế [Hối hận] y như Pochi trong sự hoảng vía.

--o0o0o--

Ông chủ, tàu bay đang sản xuất một sinh thể nhỏ. Arisa, khẩn trương lên, làm một cái gối hình đó!” –Nana

“Eh~, lại nữa hả. Em mệt rồi, em sẽ dạy chị làm sao làm nó, nên chị hãy tự làm nó được chứ.” –Arisa

“Đó là một kế hoạch tuyệt vời. Arisa, tôi xin cô chỉ dẫn.” –Nana

Nana đang chỉ vào một con tàu nhỏ đã hạ neo. Đó là một con tàu tốc hành đến từ vương thành. Người ngồi trên nó là nhà vua—không phải, đó là thế thân của nhà vua. Hai bộ trưởng mà đi cùng ông ta thì là đồ thực.

Tôi có linh tính là chiếc xe sẽ chất đầy búp bê nhồi bông khi Nana học may vá.

Tôi làm áo giáp da và giày từ da của sa giông giáp và vải lục bên cạnh Arisa đang dạy Nana may vá. Tôi đang nghĩ sao chép áo giáp của đấu sĩ ma thuật làm từ vật liệu quái thú, với kháng sốc và đâm thì tốt hơn áo giáp sắt thông thường. Tôi nhận kĩ năng [May vá] từ việc làm phần lót với vải lục. Phải tăng nó lên cực hạn và làm phần bên trong cho mọi người.

Nói mới nhớ, tôi lấy được rất một mảng vải gọi là sợi Yuriha từ nơi ẩn náu của đám cướp. Tôi sẽ xử lý cái này và làm áo cho Mia và Arisa.

Tối hôm đó, tôi làm việc cả đêm để tạo trang bị cho mọi người, cùng giày mới cho Pochi và người khác.

Cảm thấy như tôi vừa thành tiên lùn trong chuyện cổ tích. (med: đó là chuyện 1 ông thợ may mỗi khi ngủ có đống thần lùn tí hon ra giúp ổng làm đồ.)

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 8-11♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 8-13
Advertisement