Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

8-13. Tử tước và Xưởng cuộn phép (Chưa edit)[]

Satou đây. Đôi khi tôi nhớ thời sinh viên nơi mà tốc độ và khả năng làm của tôi bị cắt giảm trong suốt việc lập trình khi dùng môi trường tích hợp để phát triển bởi vì tôi làm nó trong khi tra cứu danh sách bộ chuyển đổi mã nhị phân.

Tôi không muốn quay lại thời ấy chút nào. Công nghệ sau cùng phải tiến bộ chứ.

--o0o0o--

Mũi cong, chân mày nhếch. Ria mép được cắt tỉa, và mái tóc vàng thẳng thớm chải sâu ra sau. Tôi có thể cảm nhận được ý chí mạnh mẽ từ đôi mắt tràn đầy sinh lực của ông ta.

Ông ấy thiệt sự là anh Toruma sao?

Tôi có thể thấy cha Toruma đứng bên cạnh ông. Ông ta nhìn hơi già, bạn sẽ không nghĩ là ông chỉ mới 34 tuổi đâu.

“Hừm, cảm ơn cậu vì đã cứu Toruma.” –Hosaris

Thực kì quái. Mặc dù tôi được cảm ơn, nhưng cảm giác lại hơi giống như bị mắng bởi ông chủ tôi vậy. Đó là anh của Toruma, Tử tước Hosaris Shimen.

“Tôi xin lỗi, Satou-dono, anh tôi chỉ nói được bấy nhiêu.” –Toruma

“Thô lỗ đấy. Toruma, có gì sai với cách tôi nói chứ.” –Hosaris

Lời của chính ông ấy thì bình thường, nhưng cách Hosaris nói lại mang cảm giác như một ông chủ khó tính người đang mắng đứa học trò tội nghiệp. Thật sự thì, tôi cảm thấy Arisa đang nhiễu nước miếng. Tôi không thể nào không cảm thấy nó bởi vì con bé đang toát ra khí chất long lanh bất thường đó.

Mối quan tâm lớn nhất của tôi, đó là việc cho phép thăm xưởng chế cuộn phép, thì được chấp thuận chẳng có vấn đề gì.

Tôi cũng đã phân bổ nó lên hàng đầu, dù cho ưu tiên tối ưu là không thể, với lời hứa hẹn về cuộn phép như sự bồi thường về con dao của Toruma.

“Vậy sao, cậu vừa dính vào rắc rối với điện hạ Sharlick, cậu Pendragon, cậu phải cẩn thận. Điện hạ có khuynh hướng giải quyết tranh chấp dễ dãi bằng bạo lực.” –Hosaris

Theo Hosaris-shi, hoàng tử cũng được coi như là người gây rối ở vương thành. Cỡ 10 năm trước, anh ta động tay lên con gái của một lãnh chúa, người đã có quyết định cưới (ai đó). Chỉ trong chớp mắt, một lãnh thổ bá tước đã ở trên bờ vực nổi dậy chống lại vương quốc Shiga. Vấn đề này cũng là lý do có sự đình chỉ việc hôn phối của tiểu thư Ringrande và hoàng tử.

Nguyên bản anh ta nên bị giới hạn trong một nhà nguyện xa xôi, hay đúng hơn là biệt viện hoàng gia dưới cái cớ là đi dưỡng bệnh, nhưng anh ta được tha thứ vì hắn kế thừa thành một thánh hiệp sĩ bởi kiếm thuật xuất chúng. Tin đồn tệ hại vẫn không tắt ngay cả khi hắn trở thành một thánh hiệp sĩ, nhưng vẻ như hắn không còn gây bất kì rắc rối lớn nào giống như hắn làm ở lãnh thổ lãnh chúa trước đây.

Làm sao mà họ có thể đưa cho tên ấy thánh kiếm cơ chứ.

--o0o0o--


“Vậy rồi, mực làm từ sương trên hoa lily đom đóm~” –Natalina


“Chúng ta chắc có thể vận hành bệ cấp ma lực với độ chính xác bằng cách dùng mực đó, nhưng cô nghĩ nó đáng giá bao nhiêu.” -Jung

“Nhưng chẳng phải Vảy Rồng và Bột Xuyên mà Jung-san vừa nhắc không thế kiếm sao~.” –Natalina

Tôi có thể nghe thấy lời trò chuyện của mọi người bên ngoài cánh cửa mở ở hành lang.

Họ có lẽ là nghệ nhân làm cuộn phép mà Hosaris đã nhắc đến.

“Ông chủ, mừng quay lại.” –Natalina

“Hosaris-sama, mừng quay về.” -Jung

Một ông chú bụng phệ tới mức dư cân, và một cô gái nhỏ đeo kính mặt tàn nhang với tóc ngắn màu vàng tro chào đón chúng tôi trong phòng. nữ nhân tộc gnomes thì chẳng đẹp cho dù dùng tiêu chuẩn nào, nhưng mà cô cũng không coi là xấu xí.

“Người kia là Jung, quản lý xưởng. Dù ông ta trông vậy thôi, chứ thực ra là một tay lão luyện về làm cuộn phép ở nước Shiga. Cô gái đằng đó là Natalina. Nếu nói về sự sáng tạo, thì cô ấy là người giỏi nhất trong xưởng. Họ đang mong đợi gặp Cậu. Pendragon chẳng sai đâu.” –Hosaris

Sáng tạo, nói cách khác, cô ấy sản xuất cuộn phép kì lạ mà không bán, và dùng tiền như thể chúng mọc trên cây vì mục đích phát minh. Cô ấy chắc phù hợp với mục đích của tôi.

Sau khi giới thiệu cả hai. Hosaris-shi rời phòng cùng Toruma. Ổng đi vào chỉ để chào họ, nên chẳng hề chi hết.

--o0o0o--

Tôi đưa danh sách những cuộn phép mà tôi muốn, cho Jung-san để xác nhận tính khả thi của họ, nhưng mấy cái chứa đựng ma thuật cao cấp thì thiệt sự là không thể a.

Hơn nữa, họ không chấp nhận ma thuật có thể dùng để phạm tội, hay gián điệp như [Ngụy Diện], và [Mở khóa].

Thứ gây tội ác là không tốt nhưng thứ liên hệ tới chiến đấu thì ổn hả.

Tuy thế, [Thấu Thị ] và [Chỉ mana] mà có thể dùng mở khóa tùy thuộc vào cách nó sử dụng cũng ổn nốt.

Để đặt tạo ra những cuộn đặc biệt, người hoàn thành cuộn phép đó phải có khả năng dùng ma thuật đặc biệt đó, nên [Trọng lực], [Bóng ánh], [Tâm trí], và [Yêu thuật] ma pháp là điều không thể.

‘Vậy thì, cô có thể làm ma thuật [Không gian] chứ nhỉ?’ là điều tôi mong mỏi, nhưng vẻ như họ chỉ có thể làm cuộn phép [Không gian] và [Bộc phá] ở duy nhất cấp sơ cấp.

Và cho cuộn phép thánh ma thuật, họ không thể làm phần chủ yếu bởi vì lý do tín ngưỡng. Về công nghệ thì có thể hả.

“Nè, Hiệp sĩ-sama. Tôi hiểu anh là một nhà sưu tập, nhưng mà ngay cả khi anh dùng những ma thuật trong cái đống này, thì không có cái nào trong chúng cho ra kết quả khả quan đâu, anh biết chứ? Nó có ổn không đấy?” –Natalina

“Natalina, dùng lời lễ phép hơn chút coi.” –Jung

“Eh~ Tôi đã dùng nó rõ vậy mà? Đúng chứ hiệp sĩ-sama.” –Natalina

“Chúng có hơi sai, nhưng tôi chỉ là người mới nổi, nên nếu nó khó cho hai người dùng lời lễ phép, thì dùng bình thường cũng được rồi.” –Satou

Khi cô ấy nghe thế, Natalina-san nói, “Anh chắc chứ? Yay.”, trong khi làm banzai, và Jung-san cốc đầu cô ấy.

Tôi hứa sẽ không phàn nàn ngay cả khi hiệu dụng của những phép liệt kê trong danh sách hóa ra yếu ớt. Họ có phân nữa phép còn lưu trữ, nên phân nữa yêu cầu đã được hoàn thành.

“Những cái này thiệt là phép kì quặc chứ nhỉ? Chúng thì dễ nhưng thiệt tình chẳng hiệu quả. Tôi còn không cho chúng là phép sơ cấp, nhưng khó dể dùng chùng vì bởi thời gian niệm dài.” –Natalina

Phép trong thế giới này giống như Nguồn Spaghetti trong lập trình. Chúng thiệt như chương trình mã số trong thời kì chỉ có những con CPU bất lực cách đây đã lâu, đan xen như câu đố. Đó là lí do vì sao cực kì khó khi phân tích chúng, ở mức độ mà tôi nghi ngờ chúng cố tình làm cho rắc rối.

Do đó, khi tôi làm phép cho tôi, tôi mô-đun các phép lập thành chức năng theo mô hình cấu trúc lập trình. Kết quả là, phép đã trở nên cực kì dễ đọc, nhưng nó cũng cho ra sự bất tiện; niệm chú trở nên dài hơn, và tăng lượng MP tiêu thụ. Phép thuật truyền thống có lẽ nên được tinh chỉnh sau từng ấy năm dài.

“Cô không thể làm chúng thành cuộn phép sao?” –Satou

“À, điều đó thì được. Chúng hơi kì lạ, nhưng nó hình như biến thể từ tự nhiên thuật, nên cảm như tôi khã dĩ làm được.” –Natalina

Natalina-san đã quen với lời thiếu lễ phép cho tới tận cuối, có lẽ vì Jung-san trừng mắt với cô ấy.

“Vậy thì hiệp-sĩ-sama. Do nó sẽ cần chút thời gian để chuẩn bị hàng hóa, cậu có thích xem xưởng trong thời gian này không?” –Jung

“Được, cứ như vậy đi.” –Satou

Tôi dẫn Arisa cùng đi thăm xưởng. Công xường thì ở trong tầng ngầm của khu vực tư dinh Tử tước, có nhiều bảo vệ đang trông chừng thận trọng. Tất cả bảo vệ cao hơn cấp 20, và họ có kĩ năng biên soạn để ngăn gián điệp như [Mắt sắt sảo] và [Giám sát].

Công xưởng được chia làm nhiều phòng nhỏ dùng cho các công đoạn riêng biệt. Vì thế, chỉ có vài người là biết toàn bộ tiến trình. Nó trông không hiệu quả, nhưng khi mà quan trọng để giấu công nghệ, chúng khá là kĩ lưỡng.

Dường như giấy cuộn phép được làm ở nơi khác, kết quả thẩm định của họ miêu tả chúng như [Tấm cuộn phép trống, Thứ hai]. Từ cuộc thảo luận của cả hai, tôi hiểu ra là mực cần bột tốt làm từ ma hạch. Đó là lý do vì sao tử tước đi tới vương thành để mua ma hạch tinh khiết cao.

Có vẻ như bạn cần ma hạch từ quái vật cao hơn cấp 30 để làm cuộn phép trung cấp. Khi họ cho tôi xem hạch dùng sản xuất, đường đỏ trên nó trông màu có đậm nét hơn cái hạch từ sa giống giáp khi trước.

“Chúng tôi làm mực trong phòng này.” –Jung

Jung-san nhẹ mở phòng và cho thấy bên trong, hình như họ không thể để tôi vào. Họ đang làm [Mực cuộn phép, Vỏ] ở đây. Tôi hiểu tài liệu thông thường, nhưng một trong chúng là [Mực cuộn phép, Thứ hai]. Chúng khá là rắc rối.

Mặc dù nó được gọi là chế cuộn phép, thì họ cần nhiều hơn là chỉ việc viết phép vào giấy độc quyền, cần có nhiều tiến trình nữa. Vì lý do đó, tôi phải chờ 2-4 ngày với những cái đã-sẵn-làm, và thêm 1-2 ngày nữa cho những cái đặt-hàng.

Các phép có hàng như sau:

Tự nhiên thuật: Khiên linh động (Trung cấp)

Tự nhiên thuật: Giáp linh động (Trung cấp)

Tự nhiên thuật: Thấu thị (Trung cấp)

Tự nhiên thuật: Trung chuyển mana (Trung cấp)

Tự nhiên thuật: Hút mana (Trung cấp)

Tự nhiên thuật: Phá ma thuật (Trung cấp)

Tự nhiên thuật: Tay ma thuật (Trung cấp)

Tự nhiên thuật: Sợi ma thuật

Thổ thuật: Đánh bóng

Thổ thuật: Vò nắn

Thủy thuật: Xóa Độc (Trung cấp)

Thủy thuật: Thủy liệu (Trung cấp)

Thủy thuật: Thủy liệu

Phong thuật: Màn trướng

Chúng hầu hết là cùng sản phẩm không có người ưa dùng. Cái cũ nhất có vẻ như đã qua 100 năm.

Chúng được bán 1 tiền vàng cho ba cuộn sơ cấp, và hai tiền vàng cho một cái trung cấp. Cái nguyên gốc sẽ mất của tôi ba tiền vàng, nhưng khi mà tôi cho phép họ sao chép phép thuật, nó trở thành 1 tiền vàng thay vào đó.

Những loại thương lượng thế này là sở trường của Arisa, nhưng tôi cho là con bé chắc chắn sẽ đòi hỏi quấy rối tình dục như phần thưởng, nên tôi nghĩ tốt hơn là tôi chỉ cần trả thêm tí.

Mà mặc dù có những ma thuật thô sơ như [Đánh bóng], hay [Vò nắn], trong số hàng hóa, tôi vẫn vui mừng. Với điều này, tôi sẽ không cần tạo khuôn cát hay mô hình gỗ để đúc.

Tôi đang tìm kiếm ma thuật tạo khiên nhỏ nhiều lớp mà Raka dùng suốt trận đấu chống lại con quỉ ở thành phố Gururian—tôi được dạy rằng nó gọi là [Đa bội Mana lớp]—trong số hàng hóa, nhưng tôi không thể thấy nó.

Tôi tham khảo với họ liệu có thể làm nó không, nhưng khi mà nó là tự nhiên thuật cao cấp, thì là không thể. Thật không may.

Họ bảo tôi là có một giai thoại nguồn gốc của nó được phát triển để tái tạo khiên nhỏ nhiều lớp mà cách của heo rừng vương đã dùng bằng tự nhiên thuật, nhưng tôi không thể nói với họ là nó cần nhiều việc để làm hơn khi so sánh với thứ thực sự mà tôi đã thấy. Hay có lẽ, nó có thể tương đương nếu cấp kĩ năng đủ cao?

Những cái dặt làm như sau:

Tự nhiên thuật: Choáng nhẹ (Gốc)

Tự nhiên thuật: choáng xa (Gốc)

Tự nhiên thuật: Ghi âm (Gốc)

Tự nhiên thuật: Ghi hình (Gốc)

Tự nhiên thuật: Phép kiếm (Gốc)

Thủy thuật: Điều khiển chất lỏng (Gốc)

Phong thuật: Khống Lưu (Gốc)

Lôi thuật: Điều khiển điện từ (Gốc)

Hỏa thuật: Pháo hoa (Gốc)

Quang thuật: Pháo hoa Ảnh ảo (Gốc)


Không gian thuật: Ngoại cảm

Không gian thuật: Viễn thính (nghe ở xa)

Không gia thuật: Điện đàm


Sinh thuật: Rửa nhẹ

Sinh thuật: Hong khô

Sinh thuật: Băng bó


Tôi giới hạn sức mạnh loại ma thuật choáng vì vấn đề cá nhân. Ghi âm và ghi hình dùng để thu âm và chụp ảnh khi tham quan. Loại điều khiển thì giúp tôi làm ma cụ. Những cái khác hơn những thứ này thì quá giản đơn và tối thiểu đến nỗi chúng không được dùng làm cuộn phép.

Thấu thị (Mắt nhìn xuyên) thì không làm quần áo như trong suốt. Tôi đã nghĩ như vậy từ hồi còn thiếu niên, nhưng nó là được dùng quan sát tình trạng của những thứ trong quá trình tạo ma kiếm.

Phép kiếm là một ma thuật sản sinh ra một thanh kiếm thẳng trong suốt. Ý tưởng đó đến với tôi sau khi tôi thấy bức tranh Yamato-san trong viện bảo tàng. Kiếm trong suốt thực sự là kì ảo chứ hả.

Trong thực tế, phép kiếm được coi như là trung cấp ma thuật, nhưng vẻ như nó khiến Natalina-san động tâm, nên nó được coi như ma thuật nguyên gốc khác.

Cuối cùng, vấn đề về cuộn phép có chút vượt ngân quĩ cầm tay của tôi đã được cân bằng.

Khi chuyến thăm xưởng kết thúc, Jung-san nói với tôi về ngày dự kiến cho việc hoàn thành cuộn phép. Do người có thể dùng ma thuật không gian chỉ hạn hữu trong ngày nay, [Ngoại cảm], [Viễn tai], và [Điện đàm] có thể xong trong 3 ngày; trong khi [Khống Lưu] sẽ xong trong 5 ngày. Những ma thuật khác cũng tiếp sau cái đó. Người có thể dùng sinh thuật thì cụ thể đang dưỡng cho giải đấu, nên công việc sẽ bắt đầu sau khi hội thi kết thúc.

Khi chúng tôi về nhà, thực khó để kéo Nana đi khi cô vẫn còn ở cùng Mayuna-chan.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 8-12♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 8-14
Advertisement