Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

8-15. Ngày chung kết (Chưa edit)[]

Satou đây. Có một câu trích dẫn nổi tiếng của Shakespeare, “Tồn tại, hay không tồn tại”, mà tôi đã nghĩ nó là một trích dẫn từ vài nhân vật manga chiến đấu cho tới khi tôi vào trung học, đã thành nên quá khứ đen tối của tôi. Ai mà chẳng từng lầm lẫn thứ gì đó phải không.

--o0o0o--

Hôm nay Tama đã hành động kì quặc ngay từ sáng sớm.

Vừa khi tôi nghĩ là cô bé đi đi lại lại trong phòng, cô bé cãi vả với Pochi, rồi Arisa, hơn nữa, cô bé bám lấy họ và lăn trên sàn.

“Gì vậy? Tama.” –Satou

“Nn~? Có gì ngứa ngáy quá~” –Tama

“Pun pun nano desu! Hôm nay Tama kì quái nodesu.”-Pochi

Ồ? Pochi trông cũng cáu luôn rồi.

Tama rúc cô bé vào chỗ đùi tôi nơi mà Mia đang ngồi trên đó như thể con bé muốn đẩy Mia đi, và rồi cô bé co rúc trên đùi tôi. Tôi tự hỏi có gì sai? Thật hiếm có khi cô bé dùng sức can thiệp như vậy.

“Hiệp sĩ-sama, anh có định đi xem trận chung kết hôm nay không?” –Shalna

“Có, tôi đã được yêu cầu làm bữa tiệc để mừng trận chung kết, nên tôi sẽ đến lâu đài trong một chút nữa.” –Satou

Tôi nghe là vài quí tộc đã nhờ vả quản gia của công tước. Chỉ có quí tộc thượng đẳng mới được phép tham dự vũ hội và bữa tiệc mà có mặt nhà vua tham dự trong mấy ngày nữa, nên tôi không thể tham dự với họ. Như dự kiến họ không nói là tôi phải nấu trong vũ hội và bữa tiệc, nên tôi sẽ không dự phần.

Ở mặt khác, tiệc kỉ niệm hôm nay không chỉ có sự tham gia của người thắng và quí tộc, mà còn cả các võ sĩ tham gia trận đấu chính, cùng những người có thế lực của thủ đô công tước, nên tôi được yêu cầu làm vài món giống như trong bữa tiệc dạo trước.

Vì nhà vua hình như sẽ đi tham dự chung kết hôm nay, tiểu thư Karina và em trai cô ấy cũng có mặt.

Vẻ như Tama đã bình tĩnh lại sau khi tôi nhẹ nhàng vuốt lưng con bé, cô bé đang ngủ với vẻ mặt khắc khổ.

Ngay lúc ấy, toàn thủ đô rung lên.

--o0o0o--

Nó không phải là động đất.

Nó giống như một sóng tín hiệu kích hoạt từ tàu ngầm, một tín hiệu thăm dò ma thuật lan qua toàn thể một lần.

Nhưng mà, sức mạnh chẳng phải bình thường.

“Gì đó? Vừa nãy là gì?” –Arisa

“Tín hiệu?” –Tama

“Mấy loại chuông vừa réo đến nodesu!” –Pochi

“Chủ nhân, đã sẵn sàng chiến đấu.” –Liza

Không chỉ tôi, dường như phân nữa thành viên đều cảm nhận được tín hiệu khi nãy.

Lý do làm sao Tama trở nên xúc cảm bất định thì có lẽ bởi vì cô bé cảm giác biết trước.

Liza đã bắt đầu mặc lên trang bị mới tôi đưa cô ấy ngày kia. Chút xíu sau đó, Pochi, Tama, và Nana cũng thay đổi dồ. Mắt tôi đang hạnh phúc, nhưng tôi không thể chăm chăm nhìn nó, nên tôi nhờ Lulu đặt một màn ngăn trước Nana.

“Tama, đổi đồ của em luôn.” –Satou

“Aye~”

Theo bản đồ, quỉ đã xuất hiện. Chúng ở trên bầu trời nơi đấu trường. Khu đấu trường nổi bật với 20 người cao hơn cấp 40, thêm tiểu thư Ringrande, hoàng từ cùng đồng bọn anh ta. Con quỉ đã chọn nhầm thời điểm. Chúng có thể bị diệt trừ trước khi tôi can thiệp.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” –Lulu

“Lại là quỉ.” –Satou

“Eh~, lại nữa hả~” –Arisa

Thiệt tình, tôi ước phải chi chúng (quỉ) học được kiềm chế sớm.

Arisa và mọi người cũng đã thay trang bị mới mà tôi tạo ngày kia. Nó mỏng hơn Liza, nhưng tất cả đều đồng bộ da trắng. Tôi đã thay thế vũ khí mọi người trừ Liza là với ma kiếm đúc. Chúng trông khác hoàn toàn với cái tôi bán ở nhà đấu giá trước đó, phần mô tả được khắc với “Satou Pendragon”.

Trông như con quỉ có thể dùng [Triệu hồi thuật], [Tinh thần thuật] và [Hỏa thuật]. Chúng khả năng là sẽ triệu hồi thứ khác nếu cho chúng thời gian, nên phải loại bỏ chúng nhanh.

Sau một chút thời gian lắng đọng khi mọi người đổi đồ, âm thanh tiếng chuông thủ đô công tước, tháp chuông thành phố, bắt đầu rung vang.

--o0o0o--

Những ngôi nhà của các quí tộc ở thủ đô công tước đều có hầm trú ẩn ngầm để phòng ngừa quỉ tấn công. Những hầm trú này được xây dựng vững chắn phi thường vì ích lợi an toàn của dân quí tộc. Cái mà dành cho quí tộc thượng đẳng thì có cùng độ vững chãi hệt như tường ngoài.

Một chút sau khi chuông reo, một hầu gái của biệt thự này đến dẫn chúng tôi đến nơi trú ẩn.

“Arisa” –Satou

“Hoi, hoi~ (rồi)” –Arisa

“Làm ơn di tản tới hầm trú ẩn cùng với mọi người. Tôi sẽ gửi cô một tín hiệu nếu nó thực sự nguy hiểm, rồi cô lập tức dịch chuyển cùng mọi người tới mê cung ngầm nếu nó xảy đến.” –Satou

“Aye aye.” –Arisa

Tôi cho nó là biện pháp thỏa đáng để chống quỉ.

Tôi yêu cầu Liza và người khác xử lý việc phiền hà khác.

“Liza.” –Satou

“Có!” –Liza

“Xe của tiểu thư Sera đang bị đuổi bởi kẻ ác. Đi cùng Mia và Nana bằng ngựa tới bảo vệ cô ấy.” –Satou

“Em hiểu rồi.”

“Em rõ, chủ nhân.” –Nana

“Nn.” –Mia

Vẻ như tất cả thành viên Đôi cánh Tự do đang cố bắt cóc tiểu thư Sera. Tôi có thể giúp cô ấy trực tiếp, nhưng thật rắc rối nếu có flag lạ dựng lên, nên tôi để Liza và người khác giúp. Họ có thể xử lý với sức mạnh của họ. Do vì tiểu thư Sera vẻ như tẩu thoát tới hướng biệt thự này, tôi chỉ lối cụ thể cho Liza.

--o0o0o--

Tôi đi cùng cho tới khi đến lâu đài công tước, từ chối vào hầm trú ẩn và đi ra ngoài.

Tôi đổi thành Nanashi, phiên bản anh hùng mặt nạ bạc, và đi tới đấu trường.

Trong lúc này, tôi kích hoạt ma pháp mới [Viễn thính], và [Gió thì thầm] để nắm tình hình. Tập trung vào đấu trường nơi tôi đang đến.

“Con quỉ kia, không đồ chúa quỉ, số mệnh mày chấm dứt rồi.” – Sharlick

Giọng này, là của tên hoàng tử. Nó là con quỉ cấp 71, nhưng không phải chúa quỉ, hắn biết không chứ?

Ở đây thật sự bát nháo, nhưng chính vì nó là vòng chung kết của hội thi đấu võ thuật, rất nhiều người có thế lực và quyền lực nội địa tụ tập ở đây, nên dường như họ không bị giày xéo nhiều.

“Những chiến binh quả cảm, hãy phối hợp cùng nhau diệt trừ quái vật. Pháp sư, ưu tiên hỗ trợ chiến binh với ma thuật tăng cường thay vì ma thuật tấn công.” –Ringrande

Giọng này là của tiểu thư Ringrande.

Tôi đoán là con quỉ đang triệu hồi quái vật như lính của nó, mọi người bên cạnh hoàng từ đều đang chiến đấu với chúng. Trong số các quái vật được triệu hồi, có hơn 10 con trên cấp 40. Trông như thám hiểm giả, hiệp sĩ, và võ sĩ đang phối hợp cùng nhau để chiến đấu với quái vật cấp cao. Tiếng ầm ĩ mà tôi nghe thấy rất sống động. Họ có lẽ đang đánh nhau.

“Lá chắn, đặt lá chắn phòng ngự.” –A

“Không tốt, hành lang trốn thoát đã sập rồi, chúng ta phải bảo đảm lối ra.” –B

Tôi nghĩ thực kì lạ khi quí tộc không trốn chạy ngay cả khi thế thân đức vua đã rời đi, ra bởi vì như thế. Viễn thính và Gió thì thầm thiệt tiện lợi. Tôi đoán lối đi cho khán thính giả thường dân là ổn, mọi người đang chạy ra từ đó. Dường như không có bất kì ai chết vì dẫm đạp. Do phần lớn họ đều là người ấm-đầu, lo lắng chẳng là cần thiết.

Dùng Vi thiên và Đất dậm đà, tôi đi lên đỉnh một tòa tháp gần đấu trường và đứng nơi đó.

Nơi đó có con quỉ hai đầu, da vàng, và hai sừng kiểu-như-trâu-nước ở bên vai. Do nó có hai đầu, tôi băn khoăn liệu có nghĩa là nó dùng ma thuật đồng thời như hoàng-kim-trư-dã-vương không.

Tôi muốn nói “Xem tình hình đê” tới tiểu thư Ringrande và những người đánh lẻ tẻ khác, nhưng do vì có người tôi biết ở đấu trường, phải nhanh dọn dẹp việc này.

Trước tiên, tôi cho là mình sẽ diệt thứ quan trọng như con quỉ thượng đẳng kia bằng [laze] của quang thuật.

Như thể đợi quyết định đó, khoảng không nứt ra và một con tàu xuất hiện.

Trong khi sinh ra gợn sóng ánh sáng giống như nó trồi ra từ mặt nước, một con tàu bạc thuôn dài như thuyền không gian xuất hiện.

Một người đàn ông với giáp xanh lam—anh hùng, Hayato Masaki, thì đang đứng trên boong tàu. Tôi được nghe rằng anh ta ở cấp 61 khi Arisa gặp anh ta, nhưng giờ thì anh ta đã là 69.

“Bổn đại nhân tới đây!” –Hayato

Tôi tự hỏi liệu lời nói đó có chứa đựng kĩ năng Khiêu khích hay không, mà quái vật bay đang nhắm đến anh hùng.

“Hô, anh hùng Hayato, ngươi đã sẵn sàng chết khi xuất hiện trước mắt bọn ta sao?” –quỉ

“Đừng có cho đại nhân ta luôn già như ta thấy! Hôm nay ta sẽ báo thù!” –Hayato

Tôi có thể kết thúc lập tức với [laze] lúc này. Nhưng giờ thì khó bắn rồi.

“Lui lại đi đồ chó của Saga! Tao sẽ chứng tỏ anh hùng chẳng phải độc quyền của Saga.” –Sharlick

Đó là hoàng tử. Anh nên để nó cho cậu ta.

“<<VŨ ĐỘNG>> Claiomh Solais'" –Sharlick

Từ [VŨ ĐỘNG] vừa rồi dường như là loại mật mã. Claiomh Solais rời tay hoàng tử trong khi xuất ánh sáng lam sắc, và lao vào tấn công con quỉ da vàng. Ồ~ bức tranh tôi xem trong viện bảo tàng khi đó dường như không phải lời khoác lác.

A, nó bị bá dội rồi.

Claiomh Solais đúng là yếu ớt.

“Thánh kiếm sẽ khóc than đó, hoàng tử. Con quỉ đó là tổng lãnh điều hành của đại chúa quỉ xa xưa—hoàng kim trư dã vương. Một con quỉ cao cấp đã sống sót vài trăm năm. Ngài nên rút lui đi nếu không muốn chết. <<NGÂN CA>> Arondight.'" –Hayato

Sau khi nhận mật mã từ anh hùng, Arondight mà anh ta giữ dữ dội xuất ánh sáng thánh linh.

Tôi tự hỏi liệu những mật mã như thế có trên những thánh kiếm mà tôi có không? Tôi vừa đọc được giải thích ma cụ nhờ vào quyển sách về ma cụ, nhưng chỉ có những ma cụ hiện nay được viết trong đó, nên tôi vẫn chưa đọc được thánh kiếm. Nếu chỉ là mật mã, có lẽ tôi chỉ cần giải mã nó, phải kiểm tra nó khi tôi có thời gian rãnh.

Đội nhóm anh hùng vừa hiện ra từ con tàu đặt ma thuật tăng cường cho anh ta. Do tò mò, tôi dùng [Ngoại cảm], nhưng tôi chẳng được gì.

Một nữ nhân ngực khủng xinh đẹp như-là-tu-sĩ với vẻ yểu điểu dâm tục là người niệm ma thuật trợ cường. Nốt ruồi dưới mắt cô ấy thực tốt.

Một nữ nhân kiểu-như-cung-thủ tộc tai-dài thì đang ngăn chặn quái vật tiếp cận anh hùng. Một mũi tên chia thành 10 theo trên đường và trút vào quái vật. Đánh giá từ viền đỏ nó để ra, có lẽ đó là một cây ma cung.

Quái vật thoát được đòn tấn công của cung thủ đáp trên tàu, nhưng chúng nhanh chóng bị tiêu diệt bởi một chiến binh giáp nhẹ, và một chiến binh lưỡng-kiếm. Mấy cô gái này thuộc tộc tai. Một người tai hổ và một người tai sói. Tai hổ cột tóc đuôi ngựa, và tai sói để tóc ngắn, cả hai đều là nữ nhân xinh đẹp với hình bầu ngực ưa nhìn.

Người cuối là một nữ nhân xinh đẹp với ngực ngoại cỡ và tóc vàng lộng lẫy đang giữ một cây gậy dài. Cô ấy có thể so (ngực) với tiểu thư Karina. Cô ấy đang làm thứ gì kéo-dài, và niệm chú phép.

Nói ngắn gọn, những người đi theo anh hùng đều là nữ nhân tuyệt trần.

Ê Riajuu, chết banh xác đê.

Tôi nên làm gì đây.

Tôi có nên dọn dẹp chuyện này trong khi như làm như Toruma ngó lơ đi tình cảnh.

Bắn, hay không bắn, đó mới là câu hỏi.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 8-14♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 8-16
Advertisement