Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

8-6. Tham quan công xưởng và bảo tàng (2) (Chưa edit)[]

Satou đây. Tôi không thể tin là tôi thấy sự tồn tại của ham bơ gơ thịt bò đậu hủ ở lần đầu. Gần đây, có rất nhiều ham bơ gơ thịt bò làm từ rất nhiều vật liệu sống, nhưng tôi phải nói rằng hăm bơ gơ thịt bò là từ bò băm và thịt lợn là ngon nhất.

--o0o0o--

Trời đã tối rồi hả.

Thế là bao nhiêu ông bà già mà tôi đã mát xa vậy. Mọi người đã nhận được sự cảm ơn nên nó đáng giá để làm, nhưng tôi hy vọng họ nên giữ lại một chút chứ (đồ ăn).

“Trông như bệnh viện dã chiến đã chấm dứt. Đằng này, đây này, lại đây đi.” –Arisa

Arisa và Nana vừa quay lại từ việc tham quan tranh nghệ thuật và châu báu. Cả hai nắm tay dẫn tôi đến triễn làm Yamato. Chỉ có ít người chung quanh, chắc bởi vì tối rồi.

“Gozaru~” –Tama

“Gozaru nano desu !” –Pochi

Pochi và Tama đang mặc haori giống như trang phục Shinsengumi đang diễn tư thế cùng với kiếm gỗ mô hình bắt chước thanh katana Nhật trên tay chúng.

“Fu fuhn, họ nhìn phần nào giống chứ. Em mua nó từ góc cosplay, hay đúng hơn, là góc đồ lưu niệm.” -Arisa

“Arisa, tôi không khen cô vì tiêu xài lãng phí đâu.” –Liza

Liza mắng cô bé, nhưng tiền túi của Arisa là lương cô bé nhận từ Nina-san. Tôi không thể nào quen với loại thường thức, “thứ thuộc về nô lệ là của chủ nhân” sau cả.

Cũng có một góc triển lãm katana Nhật, nhưng chúng được coi là [Kiếm cổ]. Có vẻ như chúng không phổ biến.

Bên phía tay của hình nộm Yamato-san, thánh kiếm Claiomh Solais, thì được trưng bày ở trung tâm góc triển lãm katana.

Nó là một thanh kiếm lớn dài gần 2m. Từ những gì tôi nhớ, Claiomh Solais nên là kiếm một-tay ở thế giới trước, nhưng khi mà nó là kiến thức game, nó chắc không đủ độ tin cậy.

Nếu Yamato-san có thể dùng kiếm này, không thể nghi ngờ là ông có một thân hình to lớn.

Một bức tranh to lớn rộng 3m được trưng bày đằng sau cây kiếm giả.

Nó là một bức tranh của Yamato-san đang chiến đấu chống lại một chúa quỉ với thân thể phủ vàng đứng trên đỉnh một tòa lâu đài. Yamato-san được mô tả cưỡi trên lưng một con rồng trong khi mang thánh kiếm. Yamato-san trông có chút nhỏ, nhưng khi mà con rồng và chúa quỉ thì bự tổ chảng, tôi cho là nó không tránh được.

Vô số kiếm lơ lửng được vẽ ở đó, nó có lẽ là diễn giải của họa sĩ. Đó là khung cảnh khả năng chỉ xuất hiện trong anime.

“Không hề có thứ như người cưỡi một con rồng.” –Liza

“Eeh~, đừng nói vậy bằng không kị sĩ rồng sẽ giận giữ với cô.” –Arisa

Liza trông có chút không hài lòng khi cô ấy thấy tranh Yamato-san cưỡi rồng. Tộc vảy có lẽ là những người thần thánh hóa loài rồng.

Tôi phần nào hiểu được sao Arisa lại dùng [Nổi giận], thay vì [Đốt cháy]. Mia đang gật đầu bên cạnh Arisa, tôi sẽ không truy vấn lý đo đó.

Arisa, làm ơn khiêm tốn hơn trong xâm thực văn hóa đi.

Trước khi chúng tôi có thể tới triển lãm quần áo, một nhân viên bảo tàng lưu ý chúng tôi là toà nhà đang đóng cửa, nên tham quan chấm dứt. Phải ghé lại khi chúng tôi có dịp.

Cũng theo Arisa người đã tham quan khi nãy, có rất nhiều phục trang cosplay khác nhau bên trong, nhưng tôi nghĩ là chúng không phải cosplay mà là thứ mọi người mặc thời kì trước.

--o0o0o--

Khi chúng tôi về lại dinh thự của bá tước, tiểu thư Karina người bị bỏ lại phía sau cố kiếm chuyện với tôi, nhưng cô ấy nhanh chóng tha thứ cho tôi sau khi Pochi và Tama trình cho cô ấy haori shinsegumi vừa khít, và băng đầu như đồ lưu niệm. Cô ấy khá là tính toán hễ.

Nhóm các cô hầu của tiểu thư Karina hò reo vui sướng khi tôi bảo họ tôi phụ trách nấu nướng tối nay, nhưng khi mà tôi không cho là tôi có thể làm thứ gì đó xa xỉ, thì nó sẽ thành rắc rối nếu họ mừng dường này.

Vì lợi ích sửa chữa sự ghét cá của Pochi, tôi sẽ làm món cá hôm nay.

“Thế nào hả, Arisa giúp tôi mặc nó, anh nghĩ nó vừa với tôi không?” –Karina

“Nó rất hợp với cô.” –Satou

Tôi trả lời không-thực-tâm cho tiểu thư Karina người mục đích đến nhà bếp để cho tôi thấy haori cô ấy mặc. Cô ấy thực sự vui thích vì mặc đồ cùng kiểu với Pochi và mọi người.

Tôi làm cá thành thịt vụn.

Nó đụng chạm tới tôi khi tôi thấy bánh có nhân trong khẩu phần hôm qua; hăm bơ gơ thịt cá nướng. Tôi trộn chút mỡ dê để tăng hương vị, do vị sẽ quá nhạt nếu chỉ có thịt cá. Tôi không chắc về lượng trứng tôi trữ cho dịp này. Nên khi mà đám các cô hầu của Karina trông có vẻ tự do, tôi nhờ họ mua trứng.

“Chủ nhân, dầu đang sôi.” –Lulu

Tôi nhờ Lulu chiên khoai tây. Khoai tây ắt phải có với hăm bơ gơ thịt.

Kế đến, tôi nhanh chóng ngâm cà rốt. Khoai tây được chất lên, tôi đã làm khoai tây nghiền từ nó. Tôi đặt măng tây trông-vẻ-như đồ trang trí.

Nước sốt kiểu-Worcester mà tôi lấy từ bếp trưởng ở thành phố Gururian sẽ thành nước sốt. Tôi có thể tự mình làm nó nếu tôi biết công thức, nhưng giờ thì nó không dùng được khi mà cần lên men. Do đó, tôi quyết định dùng cái từ quà chia tay bằng cách đó.

"Pochi!""Tama!"

Hai đứa chúng nó gọi tên rồi ôm nhau khi chúng thấy hăm bơ gơ thịt. Chúng thực sự hạnh phúc đó sao? Đó làm tôi nhớ, chúng cũng vui quá cỡ mỗi khi tôi làm nó bằng thịt hồi trước. Không có nước sốt khi đó, nên tôi làm một loại nước sốt giả với nước tương làm nền.

Tôi bảo mọi người trước đó là không có phần thêm cho hăm bơ gơ thịt, nên họ vừa ăn nó vừa tận hưởng mùi vị.

“Ngonnnn~” –Tama

“Dù nghĩ nó khác trước, nó vẫn ngon nodesu.” –Pochi

“Ngon~♪"

Có vẻ như nó khá được ưa thích.

“Đây là lần đầu tôi ăn món này.” –Karina

“Mình đang ăn món xa xỉ mà ngay cả Karina-sama chưa từng ăn!” -Erina

“Erina, đừng vô lễ trong bữa ăn.” –Pina

Miệng cần ăn đã tăng lên với tiểu thư Karina và nhóm hầu gái. Tôi là người mời họ trước, nhưng nhóm hầu gái đang ăn cùng trước khi tôi nhận ra.

Dm vol6 009

"Pochi, ngon không?" –Satou

"Có, nano desu!" –Pochi

"Thiệt chứ?" –Satou

"Thiệt, sự thiệt, nano desu!" –Pochi

Pochi uốn cong người với “thiệt”, và duỗi người toàn thân khi làm chữ “sự” để miêu tả sự ngon lành. Thật dễ thương, nhưng tôi phải nói cô bé nghe sự thật ở đây.

“Pochi-kun.” -Satou

“Có, thuyền trưởng.” –Pochi

Thuyền trưởng hả.

“Tôi có điều nghiêm túc muốn nói.” –Satou

“Rõ~.” –Pochi

Tại sao cô lại nghiêm chào.

“Hăm bơ gơ thịt đó làm từ cá.” –Satou

“Thịt caắ nodesu.” –Pochi

Pochi ngả đầu sang một bên. Sao cô bé lại làm ngữ điệu kì quái nhỉ.

“Như tôi nói, chúng không phải thịt (bò), mà là cá.” –Satou

“N, nói xạo nano desu! Chủ nhân đang bắt nạt nano desu.” –Pochi

“Pochi-chan, đó không phải nói xạo. Tôi ở bên chủ nhân nên tôi cũng thấy nó. Nó chắc chắn làm từ cá băm.” –Lulu

"Gaa~n, nano desu."

Pochi ngã trên đất trong khi có đỡ hai tay. Sao cô bé lại sốc tới độ đó.

Tama vỗ vai Pochi ngưởi đang ngã.

"Pochi à." –Tama

"Tamaa." –Pochi

Tama mạnh mẽ giơ ngón cái số dách và tiếp tục nói.

“Ngon là~ Chân lý!” –Tama

“!”

Pochi sửng sờ với lời Tama.

Thế nào mà nó bốc mùi một vở kịch nhỏ, nên tôi liếc Arisa người đang đảo ánh mắt. Vậy con bé thiệt sự là kẻ đứng đằng sau hử.

“Tama nói thực nodesu. Đồ ăn ngon là tối thượng nano desu!” –Pochi

Pochi ngẩng mặt, và nhòm trời với một biểu cảm như được giác ngộ. Mà do chúng tôi đang trong nhà, thứ duy nhất thấy là chùm đèn treo, nhưng không ai có ý kiến gì hết.

Tạm thời, Pochi đã tốt hơn với cá. Khi chúng tôi dùng món cá, cô bé hỏi tôi hay Lulu lấy xương, nhưng cô bé không còn không thích nó nữa.

--o0o0o--

“Arisa, cô muốn đọc sách này không?” –Satou

“Nn~ Sách anh mua từ ossan Toruma à? Có phải sách về quang ma thuật trung cấp không?” –Arisa

Arisa mời tôi tới phòng tắm khi chúng tôi đang thư giãn trên sofa sau bữa ăn, nên tôi đổi đề tài để chuyển hướng chú ý của con bé. Phòng tắm ở đây chỉ cho một-người dùng với một bồn tắm, nên tôi sẽ chẳng thư thái nổi nếu tôi bị quấy rầy khi tắm.

“N, những cái này đây!” –Satou

Tôi cho Arisa xem sách tài liệu ma pháp trung cấp quang ma thuật, bộc phá ma thuật, và hủy diệt ma thuật.

“Kuh, nếu em nhuộm tóc hồng, em chính xác sẽ thành nữ nhân vật chính.” –Arisa (med: Zero no Tsukama)

Phải phải.

Kế đến, tôi lấy ra sách ma thuật không gian mà chỉ có phép là được viết trên đó.

“Cái này là gì? Sách gì mà thiết kế tệ…..”

Ấn tượng của Arisa thay đổi sau khi cô bé thấy phép.

“Nè, đừng bảo em đây là ma thuật không gian?” –Arisa

“Là nó đấy.” –Satou

“Đừng, nói, nó, thản nhiên~~~.” –Arisa

Tôi có chút bị dội lại từ Arisa người đang nhấn từng từ với lực vô độ trong khi nói, “Uga”.

“Nó chắc chắn là bất thường, nhưng người có thể dùng ma thuật không gian chắc không hiếm hả?” –Satou

Từ những gì tôi thấy ở tất cả thành phố tôi ở tới nay, bóng ảnh thuật là hiếm nhất. Tôi chưa bao giờ thấy ai ngoài Zen.

Thứ nhì là bộc phá, hủy diệt, và tinh thần thuật, bên cạnh tiểu thư Ringrande và Arisa, người có thể dùng những ma thuật này là quỉ và chúa quỉ.

Tiếp theo đó là yêu thuật, triệu hồi, và ma thuật không gian, người dùng chỉ một ít, nhưng ở thành phố lớn, có vài người dùng được.

“Anh đang nói gì đó! Đây là ma thuật không gian anh biết không! Nó là một cheat không chính thống!” –Arisa

“Công nhận nếu có ma thuật di chuyển tức thời thì thuận tiện thật, nhưng cô đâu có đủ điểm để học ma thuật không gian đúng chứ?” –Satou

Độ hào hứng của Arisa đã giảm phần nào.

Tôi xin lỗi vì làm hỏng sự vui vẻ, nhưng ngay cả khi có ma thuật di chuyển tức thời, nó vẫn ở trung cấp.

“Fuhahahha, từ khi nào mà anh lầm tưởng điểm kĩ năng là cố định?” –Arisa

Arisa đứng trên ghế sofa nhìn xuống trông khi có vẻ tự mãn.

Thực sự là ngạc nhiên đó nha.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 8-5♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 8-7
Advertisement