Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 141: Cách cắt đuôi tên đàn ông dai như đĩa[]

Sau khi chia tay Retina, tôi đi thẳng tới dinh thự Maxwell. Có lẽ Cortina, Lyel và Maria đã biết sự việc nhưng trước hết tôi phải nói chuyện với tên già này đã.

“Vậy là sao?”

“Sao là sao?”

“Đừng có giả ngu! Tại sao ông cho Elliot làm giảng viên trợ giảng?!”

“Ồ, thằng nhóc tới chào rồi à? Nhìn vậy mà nhiệt huyết ghê”

Maxwell vừa giả ngu vừa châm trà vào tách đãi, nhưng lần này tôi không thể cho qua đơn giản như vậy được. Đã biết sự thật rằng tôi từ là một thằng đàn ông mà lão lại làm cái trò này, tạo cơ hội cho một tên đàn ông khác tiếp cận tôi, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng có khả năng tôi bị lộ danh tính thật. À không, có lẽ không nên trì hoãn nữa. Tôi phải nói rõ rằng mình không muốn bị một tên đàn ông làm thịt và dứt khoát tuyên bố không muốn kết hôn mới được.

“Mà thôi. Nói vậy chứ ta biết cậu muốn nói gì rồi”

“Ông thì biết cái cứt gì!”

“Bình tĩnh. Suy nghĩ kỹ lại đi. Nhìn vậy chứ thật ra Elliot đáng thương lắm”

Maxwell bắt đầu nói bằng cái giọng thể giáo huấn tôi. Từ nhỏ thằng nhóc đã mất đi cả cha mẹ lẫn quê hương, từ nhỏ là thằng nhóc đã bị dùng làm một con bù nhìn, một món đồ trang trí để tái dựng đất nước. Lớn lên chút nữa, bao nhiêu chuyện quốc gia đại sự dồn hết lên vai khiến thằng nhóc không còn đâu thời gian riêng tư. Vậy mà Lyel lại huyên thuyên khoe khoang con gái mình từ ngày này qua tháng nọ, còn mọi người xung quanh thì『hay cưới cô bé làm hậu đi?』bắt đầu bàn ra tán vào. Như thế bảo sao thằng nhóc không để ý đến tôi cho được.

“Ngược lại phải nói, thằng nhóc ráng nhịn được tới giờ đã là hay lắm rồi”

“Bộ cứ vậy là tôi phải đồng ý kết hôn à?”

“Cái đó là do cậu quyết định. Ta chỉ muốn giúp thằng nhóc có chỗ để thư giãn tí thôi”

“Biết vậy… nhưng tôi không thể hẹn hò với đàn ông được”

“Ta biết chứ. Với lại nếu chuyện lộ ra thì Cortina vặt đầu thằng nhóc mất”

Nghĩa là đến Raum để xả hơi thư giãn thì không có gì sai, tuy nhiên nếu muốn toàn thây thì thằng nhóc buộc phải từ bỏ cái mục đích thật là『vun đắp quan hệ tình cảm nam nữ』với tôi chứ không còn cách nào khác.

“Làm sao đây ta…”

“Hay để tôi từ chối thẳng?”

“Phải nhớ thằng nhỏ là vua. Nếu cậu làm nó mất danh dự thì sau này khó cho nó lắm”

Tuy mang danh con gái anh hùng nhưng tôi vẫn chỉ là dân đen, còn vua là người mang thân phận đỉnh cao của giai cấp quý tộc. Nếu tôi mà từ chối kiểu đó thì rất có thể người ta sẽ nghĩ tôi coi khinh thằng nhóc. Một vị vua đứng đầu 3 nước mà lại bị coi thường thì sẽ gặp không ít bất lợi.

“Tôi không muốn chuyện thành ra như vậy”

Dù sao thì Elliot cũng là người tôi thân quen, dù rằng chỉ trong quãng thời gian nó còn bé xíu. Nếu được thì tôi muốn tránh đưa ra những quyết định khiến thằng bé gặp khó khăn.

“Hơi bị phiền đấy”

“Tại ông chứ ai!”

“Cortina rành ba cái vụ sau cánh gà này hơn. Hay nhờ con bé giúp lần nữa đi?”

“Ông muốn tôi chết lắm hả!?”

Sau khi tái sinh vào cơ thể này, tôi đã hôn môi đá lưỡi, thậm chí thấy Cortina khỏa thân không biết bao nhiêu lần. Do từ trước tới nay cô ấy coi tôi như người thân trong gia đình nên mới làm vậy, nhưng nếu nếu hiện ra tôi từng là đàn ông thì… tưởng tượng thôi cũng thấy ớn lạnh rồi.

“Không thì càng ngày chuyện càng thêm rối thôi”

“Im đi”

Tóm lại một câu là phải xoay sở vượt qua tình huống hiện tại nhưng tôi vò đầu bứt tai mãi mà chẳng nghĩ ra được cách nào hay ho.

“Ê già, suy nghĩ phụ mị coi”

“Hửm? Thật ra ta có một cách khá đơn giản…”

“Có hả?!”

Tôi lập tức chồm sát vào Maxwell. Tôi không rành nhưng hình như Maxwell biết cách giải quyết ba cái vụ rắc rối tình cảm kiểu hoàng tộc.

“Có, và cũng dễ nữa”

“Bớt làm màu lại và nói nhanh giùm”

“Làm sao cho cậu nhóc từ chối cậu là được”

Maxwell vừa nói xong, tôi đơ người tức khắc.

Tôi phải bị… một thằng đàn ông đá ư?

“Vấn chính ở đây là cậu nhóc thích cậu. Chỉ cần làm nó mất hứng là coi như giải quyết được ngọn nguồn”

“Biết vậy… nhưng làm sao để nó từ chối tôi?”

“Chỉ cần cho nó thấy cái tướng hiện tại của cậu là được liền”

Đúng là không có đứa con gái đẹp nào mà chân xếp bằng trên ghế sofa, tay thì cầm ly trà như cầm một cái vại uống bia như tôi cả. Có lẽ chỉ cần thấy cái tướng này là thằng nhóc vỡ mộng tức thì, nhưng nếu làm vậy thì danh tiếng của tôi sẽ bị tổn hại nặng. Cái này không phải tôi muốn thành lady thứ thiệt mà là không muốn đem danh tiếng bấy lâu nay vứt như rác kiểu đó.

“Vậy cực đoan lắm”

“Không thích thì… đúng rồi. Chỉ cần làm bệ hạ yêu người khác là được”

“Người khác à?”

“Ừ. Chỉ cần làm cậu nhóc say nắng người khác là nó buông cậu thôi”

Có lý. Quả thật chỉ cần tìm được vị hôn thê lý tưởng là một đứa dân đen như tôi sẽ bị bỏ xó ngay. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ làm sao để kiếm được『vị hôn thê lý tưởng』đó.

“Cơ mà có tìm được thì cũng chưa chắc gì Elliot đã thích”

“Miễn chúng ta nắm thế chủ động thì chỉ cần cậu diễn đạt nữa là được”

“Nghĩa là?”

“Cậu tự đi cưa bệ hạ là xong!”

Thằng già này lại lên cơn ngáo mất rồi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 140♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 142
Advertisement