Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 58: Chuẩn bị cho lớp học mới[]

Sau đó, buổi lễ khai giảng bế mạc ngay và luôn. Bản thân tôi, sau khi bị thiên hạ nhìn ngó như động vật lạ thì chỉ muốn rời khỏi đó sớm chừng nào hay chừng nấy nên lại càng hay. Chúng tới về lớp nhận tài liệu học tập, còn hai vị phụ huynh là Lyel với Maria, do xuất hiện một cách hoành tá tràng nên bị quý tộc bu như kiến. Nếu phải nói tôi cảm thấy thế nào, có lẽ tôi có thể diễn tả một cách ngắn gọn là “đáng đời tụi bây”.

Giữa những ánh nhìn chằm chằm như không bao giờ dứt, chúng tôi đến lớp học của mình. May thay, nhờ có Retina học chung nên con bé đã ra tay kiềm chế bạn cùng lớp tiếp cận tôi, nhưng còn những ánh mắt tò mò thì vẫn không chặn được. Dẫu vậy nhưng cô con gái hầu tước ấy vẫn thừa sức đẩy lùi toàn bộ lũ trẻ con quý tộc len men đến gần. Mấy lúc thế này, địa vị gia tộc cô bé ấy quả là hữu ích vô cùng.

Khi tôi vào lớp, trên bàn giáo viên có một tờ giấy vẽ lại sơ đồ phòng học cùng số thứ tự phân chỗ ngồi cho học viên. Có lẽ ý người này là bảo lũ nhóc về đúng chỗ được chia.

“Nicole-san, chỗ ngồi được đánh số của bạn là chỗ này nè”

“A… cám ơn”

Do khi trước là Bán Ma Nhân, cộng thêm chỉ toàn sống cuộc đời của một sát thủ nên tôi chưa từng trải qua một cuộc sống học đường đúng nghĩ bao giờ. Từ nhỏ tôi chỉ được những cơ sở giáo dục tư thục dạy những kiến thức cơ bản, sau đó là tự trải nghiệm và học hỏi từ bạn bè xung quanh. Vì lẽ đó nên gặp phải mấy cái lễ nghĩa thế này làm tôi khá bối rối. Nhìn dọc nhìn nghiêng kiểu chi, tôi cũng không khác gì một con thú nhỏ xinh ai thấy cũng muốn che chở cả.

“Mình có muốn vậy đâu――”

Vì cái vẻ đẹp được thừa hưởng từ Maria, dường như tôi có làm gì cũng cuốn hút người khác. Tôi ngồi xuống ghế rồi úp mặt xuống bàn, mái tóc thanh ngân sẽ sẽ cọ lên má làm tôi hơi nhột.

“Sao mà xìu vậy?”

“Tại nổi quá chứ sao...”

“Có mỗi chuyện đó mà than mãi. Đã là con gái của hai người họ thì phải xác định từ đầu chứ”

“Biết vậy, nhưng khổ lắm”

Hừm, chuyện đã rồi thì đành chịu thôi. Thêm vào đó, chẳng những khả năng dùng ma thuật của tôi tệ hết chỗ chê mà gift sở hữu cũng không thể gọi là tốt được. Có lẽ khả năng của tôi cũng phải gần đội sổ trong lớp này. Hẳn chỉ cần sự thật đó lộ ra thì sức hút cũng sẽ tiêu biến, nên tôi chỉ cần lơ bọn học viên đi và chịu đựng cho tới lúc đó là được.

Ai ngờ…

Khoảng thời gian mà từng sợi dây thần kinh của tôi phải căng thẳng tột độ đột ngột chấm dứt.

Mở cửa thôi mà như thể muốn đập nát ra, Cortina lao vào lớp như một cơn bão.

“Chào các bóe! Nào nào, về chỗ nhanh”

“Ể? Hể?!”

Chuyện Cortina đang làm giảng viên tại học viện này thì ai ai cũng biết từ trước. Tuy nhiên khi tận mắt chứng kiến thì bọn học viên vẫn không thể không ngạc nhiên cho được. Mà tôi cũng bất ngờ đấy.

“Vào chỗ hết chưa? Giờ thì tự giới thiệu nhé. Cô là Cortina, giáo viên chủ nhiệm của lớp này!”

“Phụụụttt”

Nghe xong câu tuyên bố ấy, tôi phụt ra một phát tráng lệ. Còn con bé Retina bên cạnh tôi, hai tay đặt trước ngực làm tư thế ngưỡng mộ huyền thoại, mắt thì lấp la lấp lánh.

“Cá… cá… cá…”

“Nhân tiện, không phải cứ quen là cô sẽ đặt cách cho trò đâu nhé, Nicole-chan”

“A… au…”

Nhìn mặt tôi, Cortina đứng sau bàn giáo viên nở một nụ cười tự mãn. Cứ như thể sau khi bí mật đưa Lyel với Maria tới đây, ngấm ngầm can thiệp để trở thành giáo viên chủ nhiệm của tôi, cô nàng đang khoái chí lắm vậy.

“Giờ thì vào vấn đề chính. Mấy đứa đã thấy quyển sách giáo khoa trong ngăn kéo mình chưa nào?”

Tôi ngó vô ngăn kéo như được bảo. Dù gọi thì gọi vậy nhưng đó không phải một cái ngăn như tủ đồ bình thường, mà chỉ là một cái khay như kệ được gắn dưới bàn mà thôi. Trên đó là vài quyển sách và một cái bản được cắt từ ván gỗ.

“Sách thì có sách Văn pháp và Lý thuyết ma thuật cơ bản. Nói chung, cái các em cần học là bảng chữ cái thông dụng của lục địa, văn tự ma thuật cổ đại và cách để tự cảm nhận ma lực của bản thân”

Do đã biết cách cảm nhận ma lực nên tôi thong dong ra mặt. Thêm vào đó thì mặt chữ tôi cũng đã thuộc nằm lòng, nên tạm thời không có gì để học nữa.

“Àrế? Vậy mình đi học làm chi…?”

Nghĩ lại mới thấy, có khi tôi xin làm đệ tử theo học Maxwell còn có lý hơn nhiều.

“Tiếp theo, học không thì cũng không tốt cho sự phát triển cơ thể, cho nên chúng ta cũng sẽ kết hợp vận động ở mức cơ bản nữa”

“Ểểể….”

Nghe Cortina nói xong, bọn học sinh nản chí kêu lên. Ngay từ đầu, do Cortina là người chịu trách nhiệm lập chiến thuật, số lần lên chiến trường thật sự cũng không phải một hay hai, nên đem một đứa dở tệ như tôi ra so thì cô nàng vượt xa. Thêm vào đó, đa phần học viên trong lớp này đều đã thực hành ma thuật từ khi con nhỏ, đều là con nít chân yếu tay mềm thứ thiệt. Hẳn là chẳng được bao nhiêu đứa giỏi vận động rồi.

“Đừng có bướng vậy. Dù có là nghiên cứu sinh trong lĩnh vực ma thuật, một khi đi phiêu lưu hoặc ra chiến trường thì đều cần thể lực cả”

Nghe xong lời của người đã từng trải qua bao trận thực chiến là Cortina, bọn học viên ngưng càm ràm ngay tức khắc. Lời nói của một anh hùng thì có trọng lượng là đương nhiên, nhưng có lẽ nguyên nhân chính vẫn là vì cô nàng đã quạu ra mặt.

“Hôm nay thì giới thiệu xong là giải tán, nhưng từ mai trở đi là bắt đầu học chính thức đấy nhé. Các em chuẩn bị tinh thần vận động cơ thể từ giờ đi là vừa”

“Vâng!”

Dầu sao thì cả đám cũng chỉ là con nít, nên cô nàng chỉ cần nghiêm giọng một tí là lũ nhóc sẽ nhất nhất nghe theo. Có lẽ chỉ một mình thằng nhóc Donovan hôm nọ là ngoại lệ, và bị dọa cho sợ mất mật mà thôi.

Sau khi Cortina dặn dò chúng tôi thêm vài chuyện nọ chuyện kia, cả lớp giải tán.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 57♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 59
Advertisement