Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 69: Thực lực của anh hùng[]

Con Viêm Cự Nhân―― Fire Giant quay sang phía chúng tôi rồi gầm lên một tiếng vang động.

Một khi đã được xếp vào hàng quái vật, trí thông minh của chúng coi như ở mức hoàn toàn không thể đàm phán được nữa. Fire Giant là loài sống trong khu vực núi lửa và có sức kháng hỏa cực mạnh. Thêm vào đó, do có thể triển khai những đòn breath như rồng nên khả năng tấn công cũng cực kỳ đáng gờm. Dù vẫn có trí tính nhưng do tính khí hung bạo nên hầu như chúng không bao giờ biết hành động theo kiểu ôn hòa. Bằng sức mạnh từ cái cơ thể cao đến 5m, chỉ cần một cú đánh tay của chúng thôi cũng đủ nghiền vụn một tảng đá. Đây là loài quái vật nguy hiểm, đến mức đôi khi cần phải điều động quân đội đi tiêu diệt, và những mạo hiểm gia thường mà gặp phải thì chẳng cửa nào mà đấu với chúng cho được. Đó chính là lũ Fire Giant.

“Tưởng gì, hóa ra là Fire Giant”

Đứng trước con quái vật khổng lồ cao như gần chạm bầu trời, Gadols kêu lên một tiếng đầy thất vọng.

“Hajz. Nghe tiếng đùng đùng hồi nãy tôi cứ tưởng là Earth Dragon(Địa Long) chứ”


“Khỏi cần chiến thuật rồi. Cứ xông lên cho nó nếm mùi đất thôi”

“Vậy cho ta nghỉ chút nhé?”

Lyel cũng nói bằng một giọng chán chường rồi buông lơi thanh kiếm. Cortina đáp qua loa, còn Maxwell thì ngồi lên một tảng đá gần đó.

“――mấy người nha, làm ơn cảnh giác dùm cái”

Thấy đám đồng đội của mình quá đáng không chịu được, tôi vô tình thốt lên một câu tsukkomi bằng giọng điệu y hệt kiếp trước. May một cái là không ai nghe cả.

“S….Sao lại có Fire Giant ở đây…. làm sao bây giờ….”

“Chạy mau! Chạy mà làm người….”

Michelle-chan với Retina run như cầy sấy ôm cứng lấy nhau, còn cô nàng y sĩ Tricia thì sắp khụy giò tới nơi. Cơ mà, người thường thì chẳng cách nào đối phó với mấy con Fire Giant thuộc hàng thiên tai này, nên sợ như vậy cũng phải thôi.

“Nhưng bọn tôi đâu phải người thường”

Tôi lầm bầm. Rồi như thể chứ minh cho câu nói đó, Lyel với Gadols lững thững tới gần con Fire Giant bằng những bước chân khoan khoái như đi dạo.

Trông thấy hai người không mảy may sợ sệt, con khổng lồ cảnh giác cao độ rồi nhắm vào họ, sẵn sàng triển khai đòn breath.

Cả hai bên―― không, chỉ một mình con quái vật khổng lồ là bắt đầu căng thẳng. Ngược lại thì Lyel thậm chí còn cố nhịn một cái ngáp vì chán đời. Chẳng biết có phải bị cái điệu bộ đó chọc tức hay không, con Fire Giant vừa gầm lên thịnh nộ vừa tung đòn breath.

“Burururuoooooooo!!”

Ngay trước khi ngọn lửa trúng Lyel, Gadols lập tức bước lên triển khai chiếc khiên và chẻ đôi đòn phun lửa. Với động lượng không suy suyển, đòn breath bị lệch sang hai bên tiếp tục lao đi và lao về phía chúng tôi. Rồi ngay trước khi nhóm hậu quân bị nuốt chửng, Maria niệm duy nhất một từ kích hoạt ma thuật.

“Thầm Hạm(Holy Jade)”

Ma thuật phòng thủ mạnh nhất của Maria tạo nên một cái lồng ánh sáng ngăn cách hoàn toàn không gian bên trong và ngoài. Một ma thuật phòng thủ cô lập hoàn toàn không gian, chặn được cả đòn breath của Tà Long. Dù bị lửa chăn kín xung quanh nhưng nhờ có ma thuật của Maria bảo vệ, chúng tôi còn chẳng cảm nhận được tí hơi nóng nào.

Cuối cùng, khi con khổng lồ hết hơi thì đòn breath cũng tắt ngấm, và đó là lúc Lyel xông vào. Do đòn breath là hơi thở cho nên nếu hết hơi thì nó không thể tiếp tục triển khai. Tuy nhiên vậy không có nghĩa là con Fire Giant không thể tấn công, và nó vung cánh tay đồ sộ lên.

Bị nắm đấm thừa sức phá nát đá tảng nhắm vào, Lyel vẫn tiếp tục tiếp cận rồi nhẹ nhàng luồn đến chân con quái vật. Khoảng khắc cậu ta lướt ngang qua cũng là lúc trảm quang lóe lên, và một khắc sau thì máu đã túa ra từ phía sau khớp gối con khổng lồ.

“Gugyaaaaa?!”

Trảm kích nhằm vào mặt sau khớp gối như lướt thoáng qua đã vô hiệu hóa một chân con quái vật. Cùng tiếng hét vang lên là cơ thể mất thăng bằng ngã xuống, nó chỉ vừa kịp chống tay đỡ cơ thể khỏi chạm đất. Tuy nhiên khi dùng một tay chống đất còn đấu gối ngã khụy, đồng nghĩa con Fire Giant đã vào thế hạ thấp đầu. Đó chính là lúc Gadols xông vào, vung cái rìu chiến lớn(Great Axe) trong tay.

Khoảnh khắc thép đập mạnh vào xương, một tiếng *gokin* trầm vang lên. Đồng thời, từ phần đầu con Fire Giant, máu phụt lên như vòi phun nước.

Gadols không chuyên về tấn công nên không thể dứt điểm con khổng lồ trong một đòn. Tuy nhiên lượng lớn máu từ đầu phun ra đã che mất tầm nhìn của con quái vật.

Giữa tầm nhìn bị che gần hết, nhằm vào kẻ đã tung cú đánh gây thương tích không nhẹ cho mình, con khổng lồ tung nắm đấm vào Gadols.

Nhưng Gadols đã dùng khiên nhẹ nhàng gạt cú đấm ấy sang một bên.

“Hừm, cỡ này còn chưa bằng một góc con Tà Long nữa”

Đối với ông ta, cú đánh có thể dễ dàng nghiền nát một con người bình thường dường như không mạnh là mấy. Chẳng những gạt sang một bên, Gadols còn phá vỡ luôn thế thăng bằng của con khổng lồ, để rồi Lyel khi nãy lướt qua quay ngược lại, trảm quang thánh kiếm lóe lên.

Sau một nhịp ngưng trong khoảnh khắc, cổ con khổng lồ lệch đi và đầu nó rơi xuống.

“Gu...gou――?”

Bị bỏ lại đằng sau cùng trảm quang, con quái vật ngơ ngác kêu lên một tiếng. Đó là tiếng kêu mà mãi đến khi cái đầu chạm đất nó mới có thể phát ra. Nhìn vào ta cũng đủ hiểu nhát chém của Lyel cắt ngọt như thế nào.

“Cũng tạm được”

Lyel vung thanh kiếm rũ máu con quái vật rồi tra vào vỏ. Gadols cũng rũ máu dính trên cái rìu của ông ta rồi giắt lại lên lưng.

Đúng ra con quái vật mang tên Fire Giant không dễ hạ như thế này. Ngoài lớp da cứng chắc ra nó còn có sức mạnh thể chất rất đáng gờm, và bình thường chẳng dễ gì làm nó quỳ gối như vậy. Sở dĩ ở đây chúng tôi làm được là nhờ vào kỹ năng và thánh kiếm cực bén của Lyel mà thôi.

“C...Cũng tạm được ư…. Fire Giant mà lại dễ dàng bị…”

Như thể cuối cùng cũng hoàn hồn, nữ y sĩ Tricia khổ sở nói. Nhưng trong mắt tôi, cỡ như Lyel với Gadols thì chừng này cũng chẳng có gì lạ.

“Lyel mà, chừng đó cũng thường thôi. Nếu có Raid ở đây, nó thậm chí còn chẳng thể tiếp cận chúng ta ấy chứ”

“Phải… cậu ta mà có ở đây, con khổng lồ chưa kịp tới gần thì chân nó đã bị kiềm chặt và vô phương động đậy rồi”

Đúng là nếu dùng sợi thép siết chân thì tôi cũng có thể cắt đứt dây chằng của nó. Một khi con Fire Giant đã hết đường cục cựa thì chúng tôi muốn chiên xào nấu nướng kiểu gì cũng được.

“Không ngờ thực lực của sáu anh hùng…. còn hơn xa tôi tưởng…”

Cô nàng Tricia diễn đạt ấn tượng thành lời, Michelle-chan và Retina chỉ biết gật đầu như con bửa củi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 68♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 70
Advertisement