Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 75: Đàm phán[]

Lời từ chối thẳng thừng của Hoa Nữ Vương khiến Cortina không nói nên lời trong một thoáng. Tất nhiên chúng tôi tới đây không phải chỉ để xin chùa mật hoa nên Cortina cũng đề nghị một cái giá tương ứng. Đối với lũ Trent chỉ sống trong rừng thì chắc chắn chúng không cần tiền bạc làm gì, cho nên thứ Cortina đề nghị trao đổi là phân bón chất lượng cao, hay đúng hơn là xác của con Fire Giant ban nãy. Vì đó là một con quái vật mạnh nên nó cũng chứa một lực ma lực cao tương ứng. Chỉ cần đem lên men là thứ đó sẽ trở thành phân bón giàu ma lực, nên đối với bọn Trent thì chẳng khác gì một cỗ yến tiệc. Dẫu đó đã là một cái giá hoàn toàn phù hợp để đổi mật nhưng Hoa Nữ Vương vẫn từ chối.

“Sao vậy? Không lẽ bằng đó chưa đủ…”

“Bình tĩnh, để tôi giải thích. Cái thứ nhất, hiện bọn tôi đang giữa mùa sinh sản”

Mùa sinh sản của Trent, hay nói khác đi là khoảng thời gian Hoa Nữ Vương kết hạt. Ngoài ra cũng có một số hiện tượng khác khiến cây cổ thụ mọc đầy trên những vùng đất ma thuật, nhưng mục đích lại không phải để gia tăng số lượng.

“Phải có mật mới giúp cây non nảy mầm, cho nên tôi không còn dư mà chia cho mọi người nữa”

“Nhưng… không thể cô không thể dùng con Fire Giant làm phân bón để tăng sản lượng mật được à?”

“Tất nhiên là có thể. Nhưng đất đai lại quá bạc màu. Nền đất này mỏng nên hiệu quả cũng kém lắm”

Đúng là tại nơi núi cao xung quanh toàn đá với đá như này thì chất dinh dưỡng rất ít. Nhưng nếu đã biết vậy thì tại sao họ lại còn di cư đến đây, thậm chí còn cướp cả nơi sống của con Fire Giant? Tất nhiên, không đời nào Cortina lại không nhận ra những mâu thuẫn mà tôi thấy, và hỏi thẳng vào chuyện đó ngay tức thì.

“Bộ khu rừng dưới chân núi thiếu dưỡng chất lắm hay sao mà các cô lại đến đây?”

“Vì vài tuần trước, bọn trộm đã xâm lược khu rừng”

“Trộm mà chiếm lãnh thổ của Trent ư?”

“Umu. Thậm chí chúng còn cướp đoạt hạt giống của chúng tôi nữa. Vì đó nên chúng tôi mới chuyển nhà lên nơi trống trải này cho dễ quan sát và bảo vệ bọn trẻ. Đó là lý do khiến tôi không kịp tích lũy mật”

“Dù vậy nhưng chúng tôi vẫn cần mật của cô để cứu cô bé này. Cô cũng hiểu đúng không?”

Bởi lẽ tính mạng của trẻ con đều có trọng lượng như nhau, Cortina quyết không bỏ cuộc giữa chừng. Tất nhiên là chúng tôi hoàn toàn có thể dùng vũ lực ép buộc, nhưng nếu chà đạp một loài vốn có thể trao đổi bằng lời nói, chúng tôi cũng chẳng thấy thoải mái gì cho cam.

“Chúng ta đều muốn bảo vệ trẻ con cả. Nhưng tôi không muốn dùng đến vũ lực để giải quyết đâu”

“Muu…..”

Hoa Nữ Vương thừa biết họ là những người mạnh đến mức tiêu diệt được cả Tà Long. Tuy cô ta đã để hai con Trent cao cấp ở lại hộ tống nhưng chừng đó thôi thì sức để cầm chân họ còn không đủ. Nếu chúng tôi dùng đến sức mạnh thì chúng chỉ nhận được một kết cuộc duy nhất là bị tiêu diệt mà thôi.

“Này này Cortina, bộ thým nổi nóng thiệt đó hả?”

“Hể… a, hình như vậy”

Khi cái giọng dễ dãi của Maxwell vang lên, Cortina mới nhận ra bản thân mình đang nôn nóng thái quá. Đối với cô ấy, có lẽ mỗi chuyện chuyện mạng sống của tôi bên bờ vực lâm nguy là đã quá đủ để bất chấp tất cả rồi.

“Bình tĩnh đi Cortina. Tất nhiên là Nicole quan trọng nhưng cậu không thể nôn nóng vậy được”

“Làm sao mà không nôn nóng được? Tôi không muốn để đồng đội phải hy sinh――”

Maria vỗ vai Cortina một cái để trấn an. Khi nghe thấy câu lầm bầm của cô ấy tôi mới nhận ra nguyên nhân là mình. Đó không gì khác chính là cái chết của tôi. Vì lẽ đó nên cái quyết tâm『không thể để bất cứ ai chết nữa』mới gây nên một áp lực nặng nề đến vậy.

“Nếu vậy thì…”

Hoa Nữ Vương đưa ra một đề nghị mới. Cô ta cũng hiểu rằng mình là bên ở thế bất lợi. Nếu chúng tôi mà tung sức mạnh thật sự để trấn áp thì cô ta mới là người bị đè bẹp, cho nên có phản đối đến cùng cũng không thay đổi được gì. Có lẽ vì vậy nên cô ta mới dùng cách thay đổi điều kiện trao đổi để ngăn chặn thảm cảnh đó.

“Tuy không muốn bị tận diệt nhưng tôi vẫn muốn để dành mật cho hạt giống”

“Cái đó thì tôi biết rồi”

“Bình tĩnh nghe hết đã. Đồng thời thì mọi người cũng cần mật hoa cho cô bé đó đúng không”

“Ừ”

Nói tới đó, Hoa Nữ Vương nhìn xuống chân núi, nơi mà khu rừng tự nhiên cắm rễ bên trên mãnh đất màu mỡ đang trải rộng.

“Nếu chúng tôi có thể quay về khu rừng chân núi thì hoàn toàn có thể tăng sản lượng mật. Sẵn có xác con khổng lồ thì càng hay nữa”

“Vậy――”

“Tôi đã nói là nghe cho hết đã. Tuy nhiên nếu quay về đó và không thể phòng vệ, khả năng cao chúng tôi sẽ lại bị cướp hạt giống. Khi trước chúng từng qua mắt chúng tôi một lần rồi”

Hạt giống mà Hoa Nữ Vương kết được, hay nói đúng hơn là ấu sanh của Hoa Nữ Vương―― là thứ sẽ cho ra đời Alraune. Alraune sẽ tiến hóa thành Dryad, rồi sau này một trong số chúng sẽ trở thành Hoa Nữ Vương. Đồng thời đối với con người, hạt giống đó còn là thần dược giúp kéo dài vòng đời, cho nên chúng chẳng khác gì báu vật. Bọn trộm đã qua mắt được chúng và lấy mất hạt giống, nếu đã làm được một lần thì khả năng cao sẽ có lần hai. Đó là tình huống mà Hoa Nữ Vương muốn tránh.

“Cho nên tôi muốn nhờ mọi người bắt giữ thủ phạm. Giết hay làm gì thì tùy mọi người, tôi chỉ muốn chúng không bao giờ quay lại đây mà thôi”

“Hiểu rồi. Nếu xử được lũ trộm thì các cô không phải lo chuyện bị mất hạt giống nữa, đồng thời có thể quay về khu rừng chân núi đúng không”

“Nếu quay về đó, chúng tôi có thể hấp thụ cả dưỡng chất từ đất đai màu mỡ lẫn xác con khổng lồ và tăng sản lượng mật――”

“Không sai… nhưng thời gian…”

“Không sao, chỉ cần cô đồng ý thỏa thuận là được rồi”

Ngay từ đầu thì mọi chuyện đều do hành động của bọn trộm mà ra… hay nói đúng hơn là do con người. Tuy chả muốn đi dọn bãi cứt mà một lũ ất ơ nào đó ỉa lại nhưng chúng tôi không thể dùng vũ lực vô lý được. Trong tình hình hiện tại, thỏa thuận thế này là hợp lý nhất. Tuy vấn đề nằm ở thời gian bắt giữ bọn trộm nhưng bệnh của tôi cũng không hiểm nghèo tới mức lăn ra chết tươi liền bây giờ.

“Cortina, con chưa chết liền đâu”

“Nicole-chan… cũng phải, đây là thỏa hiệp mà cả hai bên có thể chấp nhận nhỉ. Được, vậy thì chúng tôi sẽ dọn dẹp lũ trộm để đổi lấy mật hoa”

“Trộm chứ có phải rác đâu mà dọn… cơ mà cũng không sai”

Cortina và Hoa Nữ Vương bắt tay nhau, coi như giao kèo đã xong. Thế là chúng tôi chuyển sang săn lùng lũ trộm hạt giống có lẽ đang núp lùm trong khu rừng.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 74♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 76
Advertisement