Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

"Thằng ngu ngốc, vậy mà đi khinh thường kẻ địch."

Di Deigu Endviel đưa mắt nhìn xuống xác chết của Derichi, khẽ thì thào.

Vẻ mặt ông nghiêm túc vô cùng, ánh mắt trở nên sắc bén. Lời tuy mang ý trách cứ, nhưng trong đó không hề nghi ngờ rằng chứa đựng vô vàn nỗi niềm tiếc thương và hối hận với người đã khuất

Tính cách này, vốn đã là từ rất lâu rồi. Ông coi trọng từng đứa nhóc trong thị tộc Endviel, xem như thân nhân để đùm bọc che chở, bởi ông biết rõ những mầm mống kia khi lớn lên sẽ tiếp bước lớp trưởng lão phát triển sự nghiệp.

Điểm này, giống y chang Aegis Endviel - phụ thân Elise.

Thậm chí, tình cảm còn muốn sâu đậm hơn.

Chắc chắn, Aegis chẳng những là nhân vật đứng đầu thị tộc, hắn còn đảm đương trọng trách vua Elf. Người ngồi trên Vương tọa nhất thiết không được thiên vị, phải đối đãi bình đẳng với 16 thị tộc lớn nhỏ khác nhau. Di Deigu hiểu nỗi khổ của anh trai, nên tình nguyện trở thành chỗ dựa tinh thần, chống đỡ cho trên dưới một nhà Endviel.

Thế nên, trong nhận thức cùng tình cảm của Elise, Di Deigu là một bác trai vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng.

Nàng là cháu gái ruột, ngay từ lúc mới mở mắt chào đời đã được ông ấy quan tâm chăm sóc. Tuy nhiên thì mức thân thiết không bằng Shirjis, do cô một thân nữ nhi, không thích thú lắm với đao quang kiếm ảnh, mà Di Deigu lại là vị kiếm sĩ lừng danh, uy vọng ngập trời.

Hôm nay đây, sau bốn năm xa cách, hai người gặp lại.

Bác trai từng chiếu cố nàng ra sao, giờ trên lưng đeo kiếm, lấy thân phận kẻ thù với Hoàng quốc quân – với người nàng yêu thương nhất.

Di Deigu không để ý hình tượng cao quý, ngồi xổm xuống, nói.

"Dũng sĩ Deirichi Endviel ... đưa tiễn ngươi, để sau nhé.”

An ủi xong, ông lẳng lặng đứng dậy.

"Ngoại tôn nữ của ta, bốn năm chưa gặp rồi. Ta chưa từng nghĩ sẽ ở cái loại địa phương này mà cửu biệt tương phùng."

"Đã lâu không gặp, bác trai."

(1/58)

Advertisement