Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

-64:21:13[]

Ánh chiều dương ấm áp nhẹ nhàng sưởi ấm các bức tường bên ngoài của kho và dần dần ngả về phía tây.

Nhưng không khí trong nhà kho vẫn còn im ắng và lạnh lẽo. Vài tia nắng chiếu xuyên qua ô cửa nhỏ, tạo thành luồng sáng nhạt. Saber đang ngồi dưới đất tựa lưng vào tường, và chờ đợi. Giữa vòng tròn ma thuật bên cạnh cô là Irisviel, người đang nằm ngửa với hai tay nắm trước ngực. Cô ấy vẫn còn chìm sâu vào giấc ngủ. Saber không hề cử động, chỉ chăm chú nhìn Irisviel đã ngủ suốt từ lúc mới trở về đây sáng nay. Liệu vòng tròn ma thuật mà Irisviel và cô cùng nhau vẽ ra ngày hôm trước có hoạt động đúng như mong đợi không?

Đối với một Homunculus như Irisviel, nghỉ ngơi trong vòng tròn ma thuật là cách duy nhất để phục hồi thể trạng. Đúng ra thì như mọi lần trước đây thì phải thực hiện nghi lễ kèm theo. Nhưng xét theo tình hình hiện tại thì không đủ điều kiện để làm vậy được.

Quả là một đêm dài. Caster, kẻ luôn nhảy vào giữa đường cản trở cuộc chiến, cuối cùng bị đánh bại. Và sau đó, cuộc đọ sức với Lancer kết thúc vào một cách thương tâm. Cuộc Chiến Chén Thánh đã có những bước tiến tuyệt vời trong đêm qua, với hai Servant bị loại khỏi vòng chiến. Có thể nói Saber đã đóng vai trò quan trọng thay đổi tình thế của các cuộc chiến vừa qua.

Không thể chối rằng cô đang rất mệt, nhưng lại cô thấy lo lắng cho tình trạng của Irisviel hơn. Cô nhớ lại rằng đã có biểu hiện từ hổi sáng. Irisviel nói đó là khiếm khuyết trong hệ thống cơ quan của Homunculus. Tuy nhiên, Saber không nhận ra được rằng những gì đã xảy ra ngày hôm qua là nguyên nhân khiến cơ thể Irisviel yếu đi rất nhiều. Đó không phải là do vết thương, cũng không phải cô ấy vận động quá mạnh. Nếu tình huống này đã xảy ra với Master chính thức lập khế ước với Saber, thì sẽ ảnh hưởng đến độ tỉnh táo của Saber và việc tăng cường cung ứng ma lực làm tăng thêm gánh nặng cho Master. Nhưng tình huống đó chỉ xảy ra khi người bệnh không phải là Master giả Irisviel, mà là Kiritsugu.

Lúc này đã ráng chiều, ánh nắng qua khung cửa sổ cũng từ từ thay đổi góc chiếu của nó. Irisviel hơi nhúc nhích. Không khí đang yên tĩnh chợt như có một gợn sóng khuấy động lên. Saber ngay lập tức mở to mắt, và thấy Irisviel từ từ ngồi dậy nhưng có vẻ đau đớn rên rỉ.

"... Saber...?"

Uể oải vén sợi tóc ánh bạc khỏi tầm mắt, cô nhìn Saber đang bên cạnh bảo vệ cô, với một cái nhìn thất thểu.

"Irisviel, chị cảm thấy thế nào?"

"... Umm, mm. Tôi ổn mà."

Vô lý - Saber muốn quở trách, nhưng cô thấy gò má của Irisviel hồng hào trở lại. Không ai tin được rằng cô ấy vừa bị hôn mê rất lâu.

Ahh - cô ngáp nhỏ, giống như đang sung sướng khi thức dậy vào buổi sáng sau khi ngủ một giấc ngon lành.

"Mmm - hình như tôi đã làm cho cô lo lắng."

"K... đâu có. Khỏe lại là tốt rồi... nhưng..."

"Mmm, tôi hiểu cô muốn nói gì mà, Saber."

Với nụ cười gượng gạo, Irisviel lấy tay chải lại mái tóc dài của mình, và sửa sang lại nếp áo.

"Hình như tôi thực sự gặp nhiều rắc rối khi đến đây. Nếu tôi duy trì được như thế này thì sẽ không vấn đề gì, nhưng... Saber à, từ bây giờ tôi không thể ở bên cạnh hỗ trợ cô nữa ".

"Irisviel..." Irisviel nói vậy trong tâm trạng mệt mỏi, nhưng nó làm cho Saber hơi ngạc nhiên.

"Xin lỗi nhé, thật ngại quá, tôi lại trở thành gánh nặng cho cô như thế này"

"Không, không đâu. Tôi mong chị sẽ chăm sóc sức khỏe của bản thân tốt hơn. Tất cả là lỗi tại tôi. Tôi nghĩ điều này nhắc nhở tôi rằng bởi vì tôi mà chị phải liên tục đến những chỗ giao tranh khiến cho chị... " - Saber dừng lại, sợ rằng những gì cô nói tiếp theo đây có thể làm tổn thương Irisviel.

Irisviel mỉm cười yếu ớt và nói: "Cô không cần phải lo lắng về điều đó đâu. Homunculus chúng tôi khác với con người, và chúng tôi biết rất rõ về tình trạng hoạt động của cơ thể mình. Giống như một chiếc xe hơi, đèn báo hiệu sẽ không sáng khi hết xăng vậy, nên nó được gọi là sự cố khi vận hành".

"..."

Dù giải thích như vậy rất đúng, nhưng so sánh kiểu ấy không hay cho lắm. Nghe xong, Saber trở nên im lặng với vẻ mặt buồn buồn. Sau đó, lấy lại vẻ nghiêm nghị, cô nhìn thẳng vào mắt Irisviel.

"... Irisviel, mặc dù chị thực sự là một Homunculus, nhưng tôi không bao giờ đối xử với chị khác với con người bình thường. Vì vậy, xin chị đừng hạ thấp bản thân mình."

Trước những lời thẳng thắn của Saber, Irisviel đành chịu thua: "... Saber, cô thật hào hiệp."

"Người nào quen biết chị đều sẽ nghĩ như vậy. Irisviel, chị là một người rất lôi cuốn." - Để cho cuộc trò chuyện không quá nặng nề, Saber cố tình nói đùa bằng giọng nữ tính. "Với phụ nữ, cơ thể thường có nhiều lúc không được thoải mái. Chị không cần phải xấu hổ đâu."

Irisviel đáp lại với nụ cười ngượng ngùng: "Nói vậy thì Saber, cô cũng là một cô gái... Umm, cô không gặp rắc rối gì sao? Vì cô đã phải đóng vai một người đàn ông trong suốt thời gian đó."

"Không, về chuyện này thì..."

Nhìn thấy khuôn mặt của Irisviel đã lấy lại được nụ cười ngày thường, Saber cảm thấy nhẹ nhõm. Vì vậy, cô vẫn tiếp tục với một giọng nói thanh thoát hơn bình thường: "Chắc chị sẽ không ngờ đâu, nhưng tôi đã có sự bảo vệ hùng hậu từ Bảo Khí của mình vào thời đó. Không bị bệnh tật, và thậm chí không già đi. Vậy nên, cơ thể tôi không gặp rắc rối gì cả. Tôi vẫn giống hệt như tôi ngay bây giờ và thậm chí là mười năm sau đó. "

"..."

Saber đột nhiên thấy Irisviel trở nên lo lắng, hình như cô ấy thấy khó chịu. Do đó, cô ngưng lại ngay không nói tiếp nữa. Mặc dù cô không hiểu tại chủ đề bình thường này lại khiến Irisviel mất vui, nhưng Saber thấy rằng hiện tại Irisviel không có tâm trạng để tán chuyện với cô.

“Dù sao thì, Irisviel à, chị không cần phải lo lắng điều gì cả. Thật mà, tôi rất yên lòng khi có chị ở bên. Nhưng bây giờ đối thủ đã ít đi nhiều rồi. Nếu bây giờ tôi hành động một mình thì tôi vẫn hoàn toàn tự tin vào chiến thắng."

"... Saber, nếu cô thật sự hành động một mình thì tôi chẳng có gì phải lo lắng nữa."

Saber không thể không cảm thấy đắng ngắt trong cổ họng của cô khi hiểu ra hàm ý trong câu nói của Irisviel. Phải, cô không hành động một mình. Vị Master lập khế ước với Servant Saber vẫn còn đứng chung trên cùng một chiến tuyến.

"Saber ơi... Từ giờ trở đi, cô có thể xem Kiritsugu là đồng đội và chiến đấu bên cạnh anh ấy được không?"

Cô không thể trả lời ngay. Nội tâm của Vị Vua Hiệp Sĩ đang đấu tranh gay gắt.

"... Nếu tất cả các Master khác tranh giành Chén Thánh chỉ vì những ham muốn ích kỷ của họ, thì tôi tin rằng Chén Thánh nên thuộc về Kiritsugu. Tôi sẽ không chống đối mà trở thành ‘thanh gươm’ của người vì điều đó." - Khi cô nhỏ giọng trả lời, Saber nhíu mày lại, không giấu được sự bất mãn. - "Nhưng tôi mong muốn người trở thành ‘thanh gươm’ sẽ là tôi. Tôi không muốn can thiệp vào cách làm của Kiritsugu thêm lần nào nữa."

Lòng Saber không thể không cảm thấy đau nhói khi cô nhớ lại cái chết của Diarmuid. Bất kể là cô hiểu được bao nhiêu về người đàn ông tên là Kiritsugu, bất kể là cô nhượng bộ ông ta đến mức nào, Saber cũng sẽ không tha thứ cho những gì đã xảy ra.

"Từ giờ tôi sẽ chiến đấu dưới sự đồng ý của Kiritsugu. Là một Servant, tôi có thể giành chiến thắng mà không cần Master nhúng tay vào, phải không? Ba Servant còn lại không có cơ may đánh bại được tôi."

Irisviel gật đầu. Cô chỉ có thể gật đầu mà thôi. Thật may mắn là Saber giữ được tinh thần chiến đấu sau khi chứng kiến tận mắt hành vi đáng giận của Kiritsugu. Mặt khác, cô cũng hiểu Saber rất muốn Kiritsugu tin tưởng cô ấy dù chỉ một chút, chỉ e là Kiritsugu không cho cô ấy cơ hội đó. Ý nghĩa của cụm từ “Thắng lợi chân chính” của ‘Vị Vua Hiệp Sĩ’ và ‘thợ săn pháp sư’ khác nhau một trời một vực.

Người này thì dựa vào sự kiên trì cố gắng cho đến khi giành chiến thắng và sự bền bỉ đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Người kia thì thận trọng triệt tiêu hoàn toàn mọi khả năng có thể gây ra thất bại. Mặc dù mục tiêu của cả hai là một nhưng phương pháp của họ bài trừ lẫn nhau.

"Đối với tôi, Chén Thánh chính là bản thân tôi. Bởi vì từ khi tôi đã được sinh ra, tôi đã có sẵn ‘vật chứa’ để nhận lấy nó. "

Nghe Irsiviel nói xong, Saber gật đầu đáp: "Tôi có nghe nói vậy. Nhiệm vụ của chị là ‘người bảo vệ vật chứa’."

Tuy nhiên, mặc dù Saber ở bên cô ấy 24 giờ mỗi ngày, cô vẫn không biết cô ấy giấu ‘vật chứa Chén Thánh’ ở đâu và bằng cách nào. Vì họ tin tưởng lẫn nhau, nên cô không cảm thấy cần phải hỏi. Saber chỉ cần nhận lấy ‘vật chứa’ từ tay cô ấy một khi cô chiến thắng trong tất cả các trận đánh.

"... Vì vậy, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi hy vọng rằng 'kho báu' của tôi sẽ được trao về tay của những người tôi yêu mến... chính là Kiritsugu, và cô, Saber." - Irisviel nói như đang cầu nguyện.

Saber gật đầu đáp lại kiên quyết: "Lúc trước, khi tôi vừa mới được triệu hồi, tôi đã thề sẽ bảo vệ chị và dành chiến thắng cuối cùng. Tôi không có ý định rút lại lời thề đó."

"..." Irisviel chỉ có thể mỉm cười và gật đầu mơ hồ.

Nếu họ thực hiện cách của "Ngự Tam Gia Khởi Thủy" là đạt được "Akasha". Nghĩa là dùng Lệnh Chú yêu cầu Saber, người đã đánh bại tất cả các Servant, tự hy sinh và sử dụng tất cả Anh Linh làm vật tế Chén Thánh để chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, những gì Irisviel và Kiritsugu cần ở Chén Thánh không phải là cầu xin điều ước ấy. Mặc dù mong muốn "kết thúc tất cả xung đột và thay đổi thế giới" có vẻ khả dĩ, nhưng nó không thể vượt ra khỏi ranh giới của "phép màu". Những thay đổi nhờ điều ước chỉ xảy ra "bên trong thế giới" là cùng. Dễ thấy là mục đích tốt hơn là tìm đến "Căn Nguyên của vạn vật" ở "bên ngoài thế giới". Nếu họ chỉ muốn có được phép màu trong thế giới vật chất, thì họ sẽ không cần đến Quý Bà Tuyết cổ xưa để cho "vật chứa" hoàn toàn thức tỉnh Chén Thánh Vĩ Đại. Lượng ma lực đủ cho Kiritsugu và Saber để thực hiện ước muốn của họ miễn là họ đánh bại sáu Servant đối địch.

Tuy nhiên, những gì Irisviel lo ngại hơn là giai đoạn mà cả hai người cùng nhau vượt qua trong cuộc chiến sinh tồn tàn khốc này. Điểm bất lợi của họ so với các đối thủ thì không chính là mối bất đồng giữa Kiritsugu và Saber. Lối sống và tư tưởng của hai người hoàn toàn trái ngược nhau nên không thể nào tránh khỏi xung đột. Vì vậy, Irisviel đã rất cố gắng hóa giải các xung đột giữa họ. Nhưng liệu cô có thật sự làm được điều đó hay không... Mà thật ra thì đã hết hy vọng rồi. Bởi vì cơ thể Irisviel của đã -

“? Có ai đó đang đến đây đấy, Irisviel.”

Saber lập tức cảnh giác. Irisviel cũng phát hiện vị khách không mời qua phản ứng của kết giới trong sân.

"Ahh, không cần lo lắng đâu. Người đó là Maiya."

Sau tiếng gõ cửa nhẹ, Hisau Maiya tự động bước vào trong nhà kho. Cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng và vô cảm thường ngày, Saber liếc nhìn cô ấy tỏ ý không ưa. Dù biết cô ta giết chết hai Master quá cố của Lancer là do sự trung thành và vô tâm thực hiện kế hoạch của Kiritsugu nhưng Saber vẫn thấy khó mà đồng tình. Không biết Maiya có đoán được suy nghĩ của Saber hay không.

Giống như mọi khi, cô ta không chào hỏi họ, cũng không nói vòng vo mà đi thẳng vào chủ đề chính: "Tohsaka Tokiomi đã gửi một bức thư bí mật. Ông ta cho mang thư đến. Thưa phu nhân, bìa thư đề người nhận là phu phân."

"Thư bí mật ư?"

Sau khi Irisviel chuyển ra ngoài lâu đài Einsbern, nơi đó đã biến thành một cái bẫy nguy hiểm do bàn tay của Kiritsugu thiết lập dành những Master nào dám mò tới, và con dơi của Maiya làm nhiệm vụ giám sát nó. Nhưng mới vừa rồi, đã một Khiển Sứ Linh, chứ không phải pháp sư, đến nơi đó và mang theo bức thư này.

"Đó là một con chim bằng ngọc bích. Theo Kiritsugu thì nó chính là loại con rối mà pháp sư Tohsaka quen dùng."

"Tôi cũng nghe nói. Vậy, thư đâu?"

"-"

Nhận lấy tờ giấy mà Maiya đưa ra, Irisviel bắt đầu đọc. Bằng những câu chữ lịch thiệp và trang trọng, nội dung chính của lá thư rất đơn giản và minh bạch.

"... Trong thư nói là ông ta ngỏ ý muốn cùng chúng ta hợp tác."

Irisviel nhếch môi chế nhạo. Saber cũng vậy, chỉ cần là ý muốn của Master của Archer thì cô đã có cảm giác bực bội rồi.

"Một liên minh? Ngay lúc này sao?"

"Chắc Tohsaka cảm thấy khó đối phó với Rider và Berserker. Ông ta nghĩ chúng ta dễ đối phó nhất nên mới mời chúng ta bắt tay với ông ta. Nói cách khác là, so với hai nhóm kia, chúng ta bị xem là yếu nhất."

Bức thư nói rằng nếu Irisviel đồng ý đàm phán, thì Tokiomi sẵn lòng đợi cô tại Nhà Thờ Fuyuki vào lúc nửa đêm nay.

"Với vai trò giám sát, Giáo Hội Thánh Đường sẽ đứng ra làm trung gian. Làm sao mà chuyện này lại được thông qua?"

"Là bởi vì hiện tại thì Người Giám sát vốn là Cha Risei đã chết. Tức là Cuộc Chiến Chén Thánh này không có Người Giám Sát nữa."

Nghe lời giải thích của Maiya, Irisviel gật đầu đồng ý.

"Kiritsugu nói rằng mối quan hệ giữa nhà Tohsaka và Giáo Hội Thánh Đường có thể liên quan đến việc này. Người Giám Sát ủng hộ ông ta đã chết, nên ông ta vội vàng thay đổi kế hoạch."

"...Irisviel, đối thủ là pháp sư điều khiển Archer. Tôi cảm thấy rằng chúng ta không nên tin tưởng anh ta." - Nhớ lại cảm giác ghê tởm khi nhin tên Anh Linh hoàng kim, Saber đưa ra nhận xét một cách thận trọng.

"Tôi đang ở trạng thái tốt nhất vì bây giờ tay trái của tôi đã bình phục hoàn toàn. Tôi có thể một mình đánh bại Rider và Berserker mà không cần liên minh vờ vịt này. Tất nhiên, cả Archer cũng vậy." - Saber nói đầy tự tin. Irisviel gật đầu một cái, nhưng sau đó khoanh tay lại suy tư.

"Mặc dù những gì Saber nói là đúng, nhưng Tohsaka có lẽ đã nắm được gì đó để buộc chúng ta phải chấp nhận yêu cầu. Ông ta có thứ gì mà chúng ta không... như hiểu biết chăng?"

Maiya gật đầu khi nghe điều này.

"Đúng vậy. Ví dụ như, nếu Tohsaka nắm được thông tin về nơi trú chân của nhóm Rider, rồi sau đó tạo ra cái bẫy nhờ nắm rõ về đặc điểm địa hình."

"- Chúng ta chưa có thông tin ấy sao? Tôi cứ nghĩ rằng một đứa trẻ đâu thể làm khó được Kiritsugu."

"Vì Rider và Master của ông ta thường xuyên di chuyển bằng Bảo Khí cỗ xe bay thần tốc, nên không biết được họ đáp xuống chỗ nào. Dơi của tôi cũng không thể theo kịp tốc độ của họ nên không cách nào nắm được hành tung của họ."

"..."

"Cách xóa dấu vết trên đường đi của họ thậm chí còn tốt hơn cả Lord El-Melloi nữa sao?"

"Một điều ngạc nhiên nữa là, chúng tôi đã kiểm tra tất cả các địa điểm trong toàn bộ khu vực Fuyuki mà một pháp sư có thể thiết lập xưởng phép, nhưng vẫn không tìm thấy Rider và Master của ông ta."

Theo như Maiya đã nói, Kiritsugu gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm căn cứ của Waver Velvet. Mặc dù Emiya Kiritsugu biết rõ tất cả các phương pháp mà một pháp sư dùng để ẩn náu, nhưng ông không thể nào ngờ được là có một pháp sư không tạo ra căn cứ độc lập mà lại ở nhờ nhà dân trên đường.

"Tuy nhiên, làm sao mà Tohsaka Tokiomi lại nắm được thông tin đó?"

Maiya trả lời quả quyết: "Tohsaka Tokiomi có nhiều phương án dự trù đặc biệt chuẩn bị từ trước khi Cuộc Chiến Chén Thánh bắt đầu. Như Người Giám Sát là một ví dụ điển hình, hơn nữa..."

Maiya ngừng lại một chút, và thận trọng liếc nhìn biểu hiện của Irisviel. Cô ấy im lặng, dường như cũng đang có suy nghĩ tương tự như Maiya.

"Hơn nữa, chúng tôi nghĩ Tohsaka bí mật ra lệnh cho Master của Assassin, là Kotomine Kirei. Nếu ông ta có sức ảnh hưởng đến Kirei Kotomine thì lời mời của ông ta còn có thể đem lại lợi ích cho chúng ta."

"Kotomine Kirei..." - Saber lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, nhưng cô nhận thấy người này có có tác động lớn đến họ nếu đánh giá qua vẻ mặt nghiêm trọng và nặng nề Irisviel và Maiya.

"Hãy nhớ điều này, Saber." - Irisviel nói một giọng điệu khô cứng. "Trong Cuộc Chiến Chén Thánh lần này, nếu một người nào đó có thể đánh bại Kiritsugu để giành Chén Thánh thì người đó chính là Kotomine Kirei. Chính Kiritsugu nói như vậy. Anh ấy đã khóa mục tiêu là người mang tên Kirei này ngay từ đầu."

Maiya và Irisviel không nói gì thêm. Nhưng Saber hiểu ra sự nguy hiểm của người tên Kotomine Kirei. Saber nghĩ về kẻ bí ẩn đã tấn công và làm bị thương Irisviel và Maiya lúc cô chiến đấu trong rừng bên ngoài lâu đài Einsbern.

Với một giọng kiên quyết, Irisviel nói: "Ngoài vấn đề liên minh, ta cần đến nguồn tin tức trong tay Tohsaka. Hãy để tôi đi đến Nhà Thờ Fuyuki xác nhận điều đó tối nay."

Một khi mệnh lệnh rõ ràng được ban ra, Saber không hỏi thêm gì nữa. Hơn nữa, cô cũng muốn nhìn thấy mặt gã Kotomine đó. Nếu Kiritsugu coi ông ta như kẻ thù thật sự, anh ta chắc hẳn phải chú ý đặc biệt đến người đó.

"À phải, Saber. Cô có một nhiệm vụ cần làm hôm nay."

Saber khá bối rối khi Maiya đột ngột gọi mình: "Ô?"

"Ừ. Vì cô có kỹ năng lái xe Mercedes, tôi đã đem đến một phương tiện cơ giới linh hoạt hơn trên chiến trường, được đặt hàng bởi Kiritsugu."

Nghe vậy, Saber tỏ ra hứng thú.

"Tốt lắm. Một loại máy phù hợp để chiến đấu hơn ‘chiếc xe hơi’ sẽ rất thuận tiện cho tôi."

"Nó đang để ở bên ngoài. Hãy đi xem thử xem có vừa ý không."

"Mmm, tôi đi ngay đây."

Saber hào hứng sải bước ra khỏi nhà kho. Maiya nhìn theo cô, mặt vẫn lãnh cảm như thường. Nhưng trong lòng cô như muốn thở dài khi thấy Saber hoàn toàn giống như một cô gái bình thường, không thể tin được cô ấy lại là Vị Vua Hiệp Sĩ, Arturia. Biểu hiện của Saber giống hệt thiếu nữ mới lớn, không có chút gì giống một vị vua đã giành nhiều chiến thắng vẻ vang trong thời kì loạn lạc. Hiếm khi Maiya lại có những cảm xúc thừa thãi như thế ngoài công việc, cũng như hiếm khi tự nhủ điều gì đó với chính mình. Rồi, cô nghe thấy một cái gì đó rơi xuống bên cạnh cô ấy.

Quay đầu lại, cô thấy Irisviel mới nãy còn ngồi trong vòng tròn ma thuật, giờ đã ngã lăn ra đất. Thể trạng cô ấy bất ổn, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt xanh xao, hơi thở nhanh và khó nhọc.

"Th... thưa phu nhân... người có sao không?"

Maiya vội vã đỡ cô ấy vào lòng. Cơ thể mảnh mai trong vòng tay của cô đang nóng hầm hập.

"... Saber... có trông thấy không?" - Irisviel yếu ớt hỏi, nhưng giọng nói không sợ hãi hoặc xấu hổ. Cô dường như không thắc mắc gì về điều bất thường xảy ra với cơ thể mình.

“Thưa phu nhân, cơ thể người, thật là xảy ra chuyện gì...”

"... Hehe, khuôn mặt hoảng sợ của Maiya... thật sự... rất dễ thương..."

"Phu nhân đang nói gì thế? Bây giờ không phải lúc đùa. Tôi sẽ gọi Saber và Kiritsugu đến đây ngay, xin phu nhân cố giữ tỉnh táo!" Maiya định đứng lên nhưng Irisviel níu vai cô xuống.

"Không có gì lạ cả, hiện tượng này... được dự đoán trước từ lâu lắm rồi. Bây giờ mà tôi còn giữ được hình dạng 'con người' đã là may mắn thần kỳ rồi."

Cảm thấy có ẩn ý gì đó trong lời nói của cô, Maiya tự trấn an mình. Mặc dù cô vẫn còn lo lắng, cô đã lấy lại được chút lãnh đạm vốn có.

"... Kiritsugu có biết không?"

Irisviel gật đầu, nhưng cô nhẹ nhàng thêm một chữ 'nhưng'.

"Saber... không biết. Cô ấy còn có những trận chiến quan trọng... đừng để cô ấy lo lắng về những chuyện khác."

Maiya thở dài, đặt Irisviel nằm giữa vòng tròn ma thuật như lúc đầu. Cô biết đây là vị trí dành cho Homunculus nghỉ ngơi hoàn toàn.

"... Tôi có nên giả vờ như tôi không biết gì cả?"

"... Không, Maiya... Tôi có chuyện muốn nói với cô... được không?"

Maiya gật đầu, đứng dậy nhìn ra ngoài kho. Sau khi chắc chắn Saber không còn trong sân, cô lặng lẽ đóng cửa lại và trở lại chỗ Irisviel.

"Được rồi, hiện tại Saber không thể nghe thấy chúng ta."

Irisviel gật đầu, điều chỉnh lại nhịp thở của mình, rồi nói một cách bình tĩnh: "Tôi là Homunculus được tạo ra dành cho Heaven’s Feel... Cô nên biết điều này."

"... Ừ."

"Với tư cách là ‘người bảo vệ vật chứa’, nhiệm vụ của tôi là bảo quản và vận chuyển ‘vật chứa’ đến cho người giành được Chén Thánh. Thực ra nói vậy cũng không hoàn toàn chính xác.

Trong Heaven’s Feel lần trước, cụ Acht không chỉ mất Servant, mà 'vật chứa Chén Thánh' còn bị vỡ giữa cuộc chiến. Trong Heaven’s Feel lần thứ ba ấy, ‘vật chứa’ bị hỏng trước khi chiến thắng đã được quyết định, cuộc chiến đã kết thúc vô nghĩa. Từ đó cụ rút ra được bài học và quyết định lần này sẽ giấu ‘vật chứa’ bên trong một nhân dạng mô phỏng có ý thức và có thể tự bảo quản." - Giọng nói đều đều như thể cô đang nhàn nhã kể về những điều không liên quan gì đến mình. Có lẽ vì cô ấy suy tính kỹ càng trước khi quyết định nói ra tất cả mọi thứ về cơ thể mình. "Và đó là tôi. ‘Vật chứa’ này được ban cho bản năng sống. Để có thể né tránh tất cả nguy hiểm tổn hại đến nó, cụ đã biến 'vật chứa' thành ‘Irisviel’."

"Sao có thể thế được... vậy thì, phu nhân..." – Con tim của Maiya không phải là tảng băng. Cô không thể không mất bình tĩnh khi phải đối mặt với sự tình này.

“Ba Servant bị tiêu diệt, và cuộc chiến tranh sẽ nhanh chóng đến hồi kết. Chức năng ‘vật chứa’ trong tôi bắt đầu không ngừng gây áp lực lên lớp vỏ bên ngoài không cần thiết, từng chút một theo thời gian. Sắp tới đây, tôi chắc chắn sẽ mất dần các chức năng hoạt động, đến cuối cùng thì... Maiya, tôi sẽ thậm chí không thể nói được với cô như bây giờ."

"..." Cắn vào môi dưới, Maiya im lặng một lúc, rồi cô thận trọng lặp lại câu hỏi lúc nãy: "Kiritsugu đã biết tất cả chuyện này ư? Ngài ấy có biết tình trạng hiện nay của phu nhân không?"

"Có, đó là lý do tại sao anh ấy đã cho tôi bao kiếm của Saber, Avalon • Trường Sinh (All is a Distant Utopia)... Cô có biết khả năng của nó là gì không?"

"Khả năng chặn đứng sự lão hóa và trị thương vô hạn cho người mang nó. Đó là những gì tôi được biết."

"Nó giúp duy trì lớp vỏ bên ngoài của tôi. Tôi vốn nghĩ mình sẽ bị biến đổi rất nhanh, nhưng nhờ có nó mà tôi vẫn có thể duy trì nhân dạng này và còn cử động được cho đến bây giờ... nhưng nếu tôi ở quá xa Saber như hiện nay, tình hình sẽ lại xấu đi..." Cô không còn đứng dậy nổi nữa. Trước mặt với Irisviel, người đang lay lắt nơi bờ vực của cái chết, Maiya cảm thấy xìu xuống. Maiya không thể tưởng tượng được phản ứng của Saber ra sao cô ta ở đây. Cô gái ấy là người hào hiệp điển hình, nên sẽ đau khổ cho người khác hơn là cho chính mình. Nếu cô ấy biết rằng chiến thắng mà cô mong đợi sẽ chỉ có thể thành công bằng sự hy sinh của Irisviel, thì liệu cô ấy có còn nắm chắc thanh gươm trong tay?

"... Tại sao phu nhân lại kể cho tôi điều này?" - Maiya hỏi. Và Irisviel chỉ mỉm cười hiền hậu.

"Hisau Maiya – cô là người duy nhất sẽ không thương hại tôi. Cô chắc chắn muốn đồng ý với tôi... tôi tin là như vậy."

"..." - Maiya nhìn nụ cười lặng lẽ của cô, rồi gật đầu nhẹ.

“Thưa phu nhân, tôi... tôi đã từng nghĩ rằng người rất khó để gần gũi."

"Không có chuyện đó đâu... cô có hiểu tôi không?"

"Có."

Maiya gật đầu không chút do dự, thể hiện sự đồng cảm. Sở dĩ được như vậy là vì cô là một người phụ nữ được sinh ra là một con người nhưng sống như một cỗ máy nên cô ấy có thể “đồng cảm” với người phụ nữ được tạo ra là một cỗ máy nhưng đối diện với cái chết như một con người.

"Cho dù có phải hy sinh tính mạng này thì tôi sẽ bảo vệ người đến cùng, thưa phu nhân Irisviel. Vậy nên, hãy vì ngài Emiya Kiritsugu, xin phu nhân làm ơn đừng chết, để hoàn thành giấc mơ của ngài ấy."

"Cảm ơn..."

Irisviel vươn tay ra nắm tay của Hisau Maiya.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Act 12/ Part 1♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 3 Act 12/ Part 3
Advertisement