Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Nhạc[]

EmbedVideo received the bad id "https://api.soundcloud.com/tracks/398194152" for the service "soundcloud".

Lời[]

[Đing Đong Đing Đong]

Người kể truyện (Lancer / Midorikawa): Drama CD hợp tuyển này là tiểu thuyết, trong đó câu truyện và nhân vật từ bộ phim truyền hình, Fate/Zero, sẽ rất khác so với nguyên mẫu. Nào, mời các bạn thưởng thức câu truyện.

Chúa phán rằng, hay nói cụ thể hơn, ngài nhìn Type-moon Ace xuất bản bởi Kadokawa Shouten và phán: "Có thể nói rằng Fate/Zero giống như một trò chơi lãng mạn với Saber trong vai nữ chính, hừm ~"

Vào lúc đó, Big Bang.

Giữa các thiên hà xa xôi, xa ngoài bóng tối, một thế giới khả định mới được sáng tạo ra. Phải, đây là điều xảy ra ở vũ trụ song song.

Saber: Tôi không thể tin có một thế giới kỳ lạ như vậy tồn tại. Muốn đổ đầy trái tim tôi đập hàng cây số (Toki Meki Dou), Tôi, người trở thành một Linh Hồn Anh Hùng tham gia vào Cuộc Chiến Chén Thánh và quyết định dấu đi giới tính của mình kể từ lúc rút thanh kiếm và trở thành một vị vua, được lưu truyền với nhiều hình tượng nổi tiếng khác nhau trong lịch sử. Khi nghĩ lại thì, điều đó cũng không quá tồi. Và một vở kịch nói lãng mạn học đường là thứ mà tôi chưa từng trải nghiệm. Tôi tự hỏi nó ra sao ... Phải, có lẽ cuộc gặp mặt đầu tiên với một người bạn cùng lớp và có một tiến triển trong sáng là điều tốt nhất.

[Tưởng tượng]

Lancer: Bạn là chủ tịch của câu lạc bộ Kendo, tôi là niềm hy vọng của câu lạc bộ Ném Sào. Mặc dù đến từ câu lạc bộ khác nhau, nhưng chúng ta hãy cũng thi đua trở thành người đứng đầu tại giải Vô Địch Liên Trường!

Saber: Ừ, nghe được đấy!

Lancer: Được rồi! Tôi sẽ không thua đâu!

Saber: Ehe he he he. Aha ha ha ha.

[Kết thúc tưởng tượng]

Saber: Nhưng có lẽ, một tiến trình trong sáng thì không đủ. Ví dụ như, có lẽ một phương pháp tiếp cận mạnh mẽ từ bậc đàn anh.

[Tưởng tượng]

Gil: Nghe đây! Tại Lễ Hội Văn Hóa lần tới, gian hàng của câu lạc bộ Bắn Cung của anh sẽ được trang hoàng bằng kho tàng của anh và sẽ bán được nhiều nhất. Và nếu câu lạc bộ Kendo vô tích sự của em không thể đánh bại bọn anh, với tư cách là đại diện của câu lạc bộ Kendo, em sẽ phải phục tùng người chiến thắng là anh.

Saber: Hừ, thật vô lý!

Gil: Nghahahaha, phán quyết của anh không thay đổi được nữa. Nào, cúi đầu trước anh đê!

[Kết thúc tưởng tượng]

Saber: Không, có lẽ tưởng tượng về một tiến triển còn không tưởng hơn thì sẽ được hay hơn trong trường hợp này. Ví dụ như, có lẽ ai đó sẽ bảo vệ mình chẳng hạn.

[Tưởng tượng]

Saber: Theo đà này, so với Câu lạc bộ Bắn Cung, chúng ta sẽ ....

Rider: Đã để bạn phải đợi.

Saber: Hơ, bạn là-

Rider: Băng của tôi, toàn bộ đội quân của nhà vua, sẽ mua đồ của bạn. Bằng cách này, bạn sẽ không thua.

Saber: À, cảm ơn bạn đã giúp đỡ, nhưng tại sao vậy?

Rider: Tôi đã nói với bạn rồi. Sẽ đến một ngày, bạn là một phần trong đội quân của tôi. Và bạn thấy đấy. Tôi sẽ không cho bạn thuộc về ai khác ngoài Banchou Chinh Phục tôi đây.

[Kết thúc tưởng tượng]

Saber: Mình hiểu rồi. Quả thật là một thế giới đầy những khả năng! Được, mình đã hình dung những khả năng và bị cuốn lấy bởi câu 'Hãy lãng mạn hóa", những gì mình phải làm là hành xử như một bông hoa xinh đẹp. Hìhì, ai sẽ là người đến đầu tiên. Mình chuẩn bị kiểu như, trước tiên "Nếu chúng ta đi về nhà cùng nhau, để cho bạn bè của em bàn tán thì ngượng lắm". Nào, hãy cuốn lên bức màn đến với lãng mạn học đường cực kỳ này!

[Chuyển cảnh]

Gil: Nhưng mà phải nói thời gian trôi đi quá nhanh. Cảm giác cứ như chỉ hôm qua, Cuộc Chiến Chén Thánh địa ngục mới vừa kết thúc.

Lancer: Cuối cùng, cơ thể của tôi cũng có thể cử động được. Ai mà ngờ được chúng ta còn có thể ngắm hoa anh đào nở và đến trường trung học Homuhara.

Gil: Ô, đã lâu rồi tôi không được thấy cổng trường. Xem nào, tôi sẽ tới trước nhất!

Lancer: Đợi đã! Tôi trước nhất chứ!

Gil: Ặc ?! Êe, buông tôi ra!

Lancer: Tôi không buông!

Gil: Ê, cái đồ tạp chủng này!

Lancer: Im đi, tôi nói không buông là không buông!

Gil: Thế thì tôi sẽ cho bạn biết tay! Enuma-

Lancer: Quá yếu! Hửm? Này đợi dã! Bạn có nghe thấy gì lạ không?

Gil: Hở? [Tiếng trực thăng] C-cái gì?! Đó là một máy bay trực thăng quân sự, Mi-24 Hind!?

Lancer: Nhìn kìa! Có người chui ra!

Rider: Joui De Aru!!

Lancer: Cái gì !? Nhảy ra từ độ cao đó mà không cần dù!

Gil: Nhắm thẳng xuống đất!

Lancer và Gil: Và hạ cánh an toàn!! ??

Rider: Hêhê, Joui De Aru. Bạn đã được chấp thuận cho tham gia vào giải đấu Tenchou Gorin Dai Sehai.

Gil: Cái gì !? Giải đấu Tenchou Gorin Dai Sehai ... !?

Lancer: Cái gì ?! Bạn biết nó hả, Vua Anh Hùng?

Gil: Ừ, Nó không được tổ chức trên trái đất mà là ở trên thiên đường, một giải đấu lớn được tổ chức trên mặt trăng! Moon-gì đó, tập hợp các sức mạnh gì đó, 128 học viên tựu lại và chiến đấu cho đến chết, một cuộc chiến gian nan.

Lancer: Thú vị thật. Tôi không ngại lên mặt trăng gặp con thỏ, tôi sẽ thể hiện thương kỹ của tôi ngay cả trong không gian.

Rider: Ồ, nhưng, tôi phải kiểm tra xem các bạn có thật sự xứng đáng được tham gia hay không.

Gil: Bạn ... vừa nói gì hả!?

Rider: Đặc trưng của trường Homurahara là 'tắm dầu’! Vừa phủ lên mình toàn là dầu, vừa ở trong một nồi dầu sôi với một cây nến đặt bên trên. Nhưng bạn không được để bị gục ngã bởi nhiệt độ cao. Một chuyển động nhỏ sẽ khiến cây nến châm mồi cho dầu bắt lửa! Một bài kiểm tra thật sự giành cho người vượt qua được nỗi sợ hãi và đau đớn. Thế nào? Bạn có dám thử xem bản thân có phải một người đàn ông đích thực không? Hãy cho tôi thấy, nếu bạn có thể.

Gil: Hừm, bạn hỏi tôi có đủ nam tính không ư? Được thôi! Tôi sẽ cho bạn thấy!! Đây là ý chí thật sự của một đấng nam nhi!!

Lancer: Vua Anh Hùng!!!

Rider: Ôoo hô hô hô ....

Saber: Mấy người đang đóng kịch gì thế này !! ??

[Dầu bắn tung tóe]

[La hét và bốc cháy]

Gil: Aaaaaa, trên người tôi, dầu !!! Và nó cháy lên vì ngọn nến !!!!!!!!

Lancer: Chuyện này thật khủng khiếp!

Saber: Không, các bạn là người lạc xa quá xa khỏi khái niệm ban đầu và phát điên với những bước phát triển không ngừng, đó mới là khủng khiếp! Nữ nhân vật chính tôi đây còn tránh mặt đến bao giờ nữa!

Rider: Ể? Không ư? nhưng tôi nghe nói là chúng ta đang thực hiện một câu chuyện theo bối cảnh trường học.

Saber: KHÔNG! Đây có thể là bối cảnh trường học, nhưng cái bối cảnh trường học mà chúng ta nhắm đến là một thứ hoàn toàn khác!!!

[Chuyển cảnh]

Saber: Vậy, chúng ta hãy giới thiệu vai trò của chúng ta trong thế giới này. Tôi là Saber. Vua Hiệp Sĩ, Arturia. Lần này, tôi được triệu hồi vào vai đội trưởng đáng yêu của Câu lạc bộ Kendo, cũng là vai nữ chính của ngôi trường này. Tôi được triệu hồi đến thế giới kỳ lạ trong tình trạng kỳ lạ, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Lancer: Diarmiud O'Dyna. Triệu hồi vào hệ phái Lancer. Câu lạc bộ mà tôi đang tham gia là ... Câu lạc bộ Kỹ Thuật Xây Dựng.

Saber: Ể? Lancer vào câu lạc bộ Kỹ Thuật Xây dựng ...?

Lancer: Thế thì sao?

Saber: Không, nếu bạn thích thì được.

Lancer: Ừ hiện giờ, tôi đang giúp chủ của tôi, chủ tịch câu lạc bộ Kỹ Thuật Xây Dựng Dân Dụng, trong dự án tốt nghiệp của anh ấy, một hang mê cung. Nó chiếm toàn bộ một tầng, có hai mươi bốn cửa bẫy, ba máy phát âm thanh, hàng chục con chó canh gác, vô số cạm bẫy. Các phần hành lang dẫn đến cửa bẫy.

Saber: Tôi biết nói gì đây.... Tôi cảm thấy như mê cung này sẽ không vận hành được ....

Gil: Đúng đấy, tạp chủng. Về chủ tịch câu lạc bộ của bạn, tôi có thấy bạn và người yêu của hắn, cô quản lý của câu lạc bộ, ở cùng nhau vào hôm nọ. Vụ đấy là sao?

Lancer: Ớ, không đó là ... tôi buộc phải ... hoặc tôi không thể phản đối ...

Saber: Aa, có vẻ như anh ta được triệu hồi để làm một nhân vật đáng thất vọng.

Vậy tiếp theo, Rider. Bạn có phải là người của câu lạc bộ Cưỡi Ngựa không?

Rider: Không, tôi, Vua Chinh Phục, Iskander, được triệu hồi vào câu lạc bộ Nghiên Cứu Quân Sự.

Saber: Hô, Nghiên Cứu Quân Sự. Có chút khác thường khi bạn lại tham gia vào một câu lạc bộ văn hóa, nhưng nó phù hợp với tính cách của bạn. Quả nhiên là Vua Chinh Phục, bạn tiếp tục với những kinh nghiệm quá khứ.

Rider: Ờ, sự thật là, bọn tôi chỉ chơi game cả ngày trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Nhưng đừng nghĩ rằng tôi đã quên đi việc chinh phục thế giới. Thực ra bọn tôi cũng đang nghiên cứu về điều đó, trong thế giới game.

Saber: À, thật ra anh ta cũng là một nhân vật đáng thất vọng.

Tiếp theo, Vua Anh Hùng, bạn tham gia câu lạc bộ nào? Vì là hệ phái Archer, có phải bạn ở câu lạc bộ Bắn Cung?

Gil: Câu lạc bộ Nghiên Cứu Hưởng Thụ.

Saber: Hử?

Gil: Câu lạc bộ Nghiên Cứu Hưởng Thụ. Bọn tôi đi xuống tầng hầm ẩm thấp của nhà thờ, Kirei và tôi uống rượu với nhau, vừa đặt câu hỏi về ý nghĩa thật sự của khoái lạc vừa tưởng tượng ra các tình huống ấy và cười 'phuuhahahaha' một cách gian xảo. Đó là câu lạc bộ Hưởng Thụ! Được rồi, Saber, tôi chấp thuận cho bạn tham gia!

Saber: Tôi đành phải từ chối.

Gil: Nhanh quá!

Saber: Gì thế này ... chỉ toàn là các nhân vật đáng thất vọng.

Rider: Được rồi, chúng ta đã xong lời giới thiệu. Tiếp theo, chúng ta hãy bắt đầu lại một lần nữa. Trong thế giới đầy lãng mạn này!

Lancer: Phải!

Gil: Được! Tôi chấp nhận mở đầu này!

Saber: Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu. Kéo lên tấm rèm đến với thế giới tưởng tượng này!

Rider: Vậy, chúng ta hãy tiếp tục phần lúc nãy. Phuhahahahahaha. Các bạn được chấp thuận tham gia vào giải đấu Tenchou Gorin Dai Sehai.

Gil: Bạn nói giải đấu Tenchou Gorin Dai Sehai ư!?

Lancer: Cái gì !? Bạn biết gì về nó ư Vua Anh Hùng?

Gil: Phải! Tenchou là-

Saber: Quá ngây thơ, Aiguille!!

Gil: Đau quá! Một cú đấm cực kỳ đau đớn đã trúng đích!

Saber: Tôi đã nói như thế là sai rồi!

Lancer: Khoan đã. Vua Hiệp Sĩ, hãy khoan! Chúng tôi cũng đâu có nói đùa cợt.

Saber: Vô lý. Phần nào trong chuyện này không phải là một trò đùa !?

Rider: Hãy kiềm chế và lắng nghe chúng tôi với một trái tim rộng mở. Thật sự đấy, không phải đùa cợt đâu. Lần này chúng ta được triệu hồi để làm “Lãng mạn", đúng không? Vậy thì chuyện này thật sự đúng hướng.

Saber: ... Ý bạn là gì?

Rider: Bởi vì, thế này. Trong tương lai này, huyền thoại về tôi vĩ đại đến nỗi nó sản sinh ra thể loại Alexander Romance, vậy phải chăng tôi là hiện thân của chính bản thân thể loại lãng mạn?

Saber: Vua Chinh Phục, hiện thân của sự lãng mạn ư?

[Tưởng tượng]

Rider: Ồ, tôi thế là xong. Điều duy nhất có thể cứu lấy tôi bây giờ là một nụ hôn từ một thiếu nữ. Chỉ có thứ đó. Xem nào, có thiếu nữ xinh tươi nào quanh đây không?

[Kết thúc tưởng tượng]

Saber: [Ho sặc]

Rider: Bạn này, bạn vừa tưởng tượng ra gì hả?

Saber: ... .kh-không có gì ...

Rider: Không, tôi không muốn nghe nó. Nhưng mà, Saber. Bạn đang phạm một sai lầm rất lớn.

Saber: Sai lầm ...?

Rider: Từ "lãng mạn" không phải nói đến những câu chuyện tình yêu.

Saber: Ể?

Gil: Nói về thuật ngữ "kiểu lãng mạn", nó được sử dụng để nói đến những câu chuyện về tinh thần hiệp nghĩa.

Lancer: Một hiệp sĩ rời khỏi mái nhà và bước vào một cuộc phiêu lưu. Anh gặp một thiếu nữ xinh đẹp. Anh bảo vệ cô khỏi những con rồng và quái vật độc ác và sau đó trở thành một vị vua. Ấy mới thật sự là “lãng mạn”. Hay nói cách khác, các hành động dũng cảm là những phần quan trọng thật sự. Nhưng trong thời gian gần đây, trọng tâm đi lệch khỏi hiệp nghĩa và thuật ngữ lãng mạn được hiểu thành loại truyện tình yêu. A, thật là bi thảm.

Saber: ....

Rider: Bạn không hiểu ư? Vậy hãy để tôi cho bạn một ví dụ.

Một cô gái đeo kính được một cậu lạ mặt nói, "Bạn trông dễ thương hơn khi không đeo kính." Và khi cô ấy tháo nó ra, cô trở nên rất nổi tiếng, nhưng nhận ra rằng "Tôi chỉ nổi tiếng vì vẻ bề ngoài của tôi, họ không thật sự thấy được tôi", và đến với hoàng tử đầu tiên nhìn thấu con người thật của cô ấy. Đó là loại manga shoujo điển hình thường được nhái lại, nhưng đều tương đồng ở chuyện cô gái bỏ cặp kính của mình và trở nên nổi tiếng. Kiểu như thế.

Saber: Không, đó không phải là chuyện tôi quan tâm. Vậy thì lãng mạn là ...

Lancer: Phải, người chứng tỏ lòng dũng cảm, một câu chuyện về chiến thắng vinh quang khi đối mặt với nguy hiểm.

Gil: Và, với sức mạnh của Chén Thánh, chúng ta được triệu hồi với tri thức thời hiện đại. Nếu là về lãng mạn học đường, những gì chúng tôi đang làm là đúng hướng.

Saber: Không, lý luận đó kỳ lạ quá!

Lancer: Và nếu là về lãng mạn học đường, Vua Hiệp Sĩ, không phải bạn là một chủ đề phổ biến cho thể loại lãng mạn ư?

Saber: ... .Thế ư?

Lancer: Truyền thuyết nổi tiếng của Anh Quốc, nó mào đầu cho thể loại lãng mạn ở Pháp.

Saber: ... .Sau khi trải qua trên ngọn đồi đó, tôi đã nhận ra hoàn cảnh của mình. Cảm giác thật lạ, nhưng tôi cũng thấy hạnh phúc. Tôi nghĩ mình cần được tôn vinh. Nghĩ lại thì, trên phần đất của Cuộc Chiến Chén Thánh, tại miền đất Nhật Bản xa xôi này, tôi được ban cho chỉ số cộng thêm hạng cao. Đây hẳn là minh chứng rằng huyền thoại về tôi đã được lan truyền xa và rộng rãi đến thế nào. Vì tôi khác với các Linh Hồn Anh Hùng sống về sau, tôi không biết huyền thoại về tôi được kể ra sao sau khi tôi chết. Nếu sự dũng cảm của tôi nổi tiếng thế ... Tôi cảm thấy hạnh phúc.

Gil: khưkhưkhưkhư ... dũng cảm ... nổi tiếng ... hừ.

Saber: Vua Anh Hùng. Bạn muốn nói gì?!

Gil: Không, điều đó thật sự tuyệt vời. Dựa theo các tiểu thuyết lãng mạn, bạn đã ... TÀN SÁT HÀNG TRIỆU NGƯỜI LA MÃ. (ND: hình như là chơi chữ “Romance”[lãng mạn] và “Roman”[người La Mã])

Saber: Tôi không làm chuyện như vậy!

Rider: Mặc dù thuật ngữ lãng mạn đến từ La Mã, nhưng bạn không cần phải đi tàn sát những người La Mã.

Saber: Đó là vu khống!

Gil: Lãng mạn trong lãng mạn, Vua Arthur! Che phủ cả Hoàng đế La Mã Lucius, mười bảy thành bang và mười ba viện nguyên lão. Và hơn thế nữa, bảo hộ vương quốc là năm mươi con quỷ khổng lồ. Bằng Excalibur, bạn tàn sát vương quốc phục hưng không thương tiếc!

Saber: Thật điên rồ! Quỷ khổng lồ ư?! Thực ra Hoàng đế Lucius là ai ?! Câu chuyện đó đến từ đất nước nào?

Gil: Lancer vừa nói nó bắt nguồn từ Pháp! Bạn là người anh hùng đã cứu nước Pháp khỏi người La Mã và quỷ khổng lồ, phải không?

Saber: Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều đó!

Lancer: Vua Hiệp Sĩ, từ khi nào mà bạn trở thành một đại diện của nước Pháp vậy?

Saber: Tôi đích thực là người đại diện của nước Anh! Tôi cũng mong muốn người ta không tạo ra mấy câu truyện điên rồ như vầy với quỷ khổng lồ!

Gil: Trong một cuốn sách khác, bạn được miêu tả như một nhân vật mạnh mẽ cười to trong khi tiêu diệt phù thủy. Tốt lắm! Lần này hãy cùng với nhân vật ấy và nhập! Nhập vào! Và trở thành nguồn vui thú của tôi! Thực tiễn là hãy tham gia câu lạc bộ Hưởng Thụ của tôi !!!

Saber: Bạn trêu chọc tôi đấy hả, Archer !?

Lancer: Đúng vậy! Thật là thô lỗ khi làm nhục Vua Hiệp Sĩ như thế!

Saber: Lancer ...!

Lancer: Điều đó quá tàn nhẫn! Điều đó thật sai lầm! Vua Hiệp Sĩ thật sự không phải là như thế!

Saber: Lancer!

Lancer: Đúng hơn thì, Vua Arthur trong truyền thuyết Arthur được gọi là vị vua chẳng làm gì sất. Khi ngài biết về mối quan hệ giữa Lancelot và Guinevere, tất cả những gì ngài làm là trở nên lãnh đạm với sự thất tình của mình. Và sau khi ăn uống tại các bữa tiệc, ngài lăn đùng ra ngủ. Và vì huyền thoại Lancelot nổi tiếng hơn, Vua Arthur hay kẻ bị cắm sừng[NTR] trở thành một đề tài phổ biến.

Saber: Lancer !!!!

Lancer: Không, nếu xét từ những lời kể khác nhau về huyền thoại Vua Arthur, mà Hội Bàn Tròn trở thành điểm quan trọng hơn và Lancelot trở thành một nhân vật quan trọng hơn.

Rider: Aa, thế này. Không có nhiều khác biệt giữa câu truyện này với câu truyện kia. Ví dụ như, khi Cuộc Chiến Chén Thánh Lần Thứ Năm bắt đầu, và Vua Hiệp Sĩ được triệu hồi một lần nữa. Trong thế giới đó, cô ta trở thành một nhân vật ăn với ngủ, và lúc nào cũng đói bụng. Ai dám phủ nhận điều này?

Lancer: Nếu chúng ta tập trung vào phần ngủ nghê thì, cô ta mặc bộ đồ ngủ hình con sư tử kigurumi dễ thương và trở thành một nhân vật đáng yêu.

Gil: NTR ... Đến lượt tôi!

Rider: Bạn có thể đau buồn, thậm chí dằng xé, nhưng bạn không bao giờ được từ chối quá khứ! Kể cả khi bạn là NTR! Kể cả khi bạn ham ngủ!

Saber: Ex - Calibur !!

[La hét]

Người kể truyện: Và như vậy, bức màn đến với vũ trụ song song của lãng mạn học đường đã vén lên. Nhưng Saber vẫn chưa nhận thấy. Một người đàn ông hợp với tiến triển của câu truyện tình yêu mà Saber khao khát. Ngay cả bây giờ, trong góc tối của lớp học, anh ta vẫn đang nhìn chằm chặp vào cô. Chủ tịch mắt-lồi của câu lạc bộ Sinh Học, Caster.

Hết

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại CD4♬   Fate/Zero   ♬ 


Advertisement