Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Nhạc:[]

EmbedVideo received the bad id "https://api.soundcloud.com/tracks/313212451" for the service "soundcloud".

Track 1[]

Kiritsugu: Thế này chắc là đủ ở trang bị cần thiết rồi.

Irisviel: Còn thứ gì khác mà chúng ta cần phải chuẩn bị không?

Kiritsugu: Hừmm ... Trang phục thì sao?

Irisviel: Trang phục?

Kiritsugu: Loại mà em vẫn thường mặc sẽ quá gây chú ý ở Nhật Bản. Em biết đấy, đến bây giờ, quốc gia đó rất nhạy cảm với các nền văn hóa khác.

Irisviel: À, thì ra là thế.

Kiritsugu: Mặc dù điều này không ảnh hưởng đến các Servant hoặc Master khác, chỉ là vì mong muốn tránh những rắc rối không cần thiết, nên ngụy trang ở một mức độ nào đó là điều cần thiết.

Irisviel: Đừng lo, anh yêu ạ, suốt 200 năm kể từ khi Cuộc Chiến Chén Thánh bắt đầu, nhà Einzbern chúng em đã từng đến thành phố Fuyuki để tham gia vào cuộc chiến. Chúng em nắm được tất cả những quy tắc ngầm như lòng bàn tay, và lần này cũng vậy, chúng em sẽ vẫn làm theo luật.

Kiritsugu: Thật vậy.

Irisviel: Anh vừa định dạy dỗ cho một chuyên gia ở đây đấy.

Kiritsugu: [Cười]

Irisviel: Dù sao thì, chúng em đã không tốn chút công sức nào trong việc học hỏi văn hóa Nhật Bản, và chúng em đã chuẩn bị mọi thứ.

Kiritsugu: Hửmm? Đây là cái gì?

Irisviel: Anh nói "cái gì" là có ý gì? Đây là trang phục truyền thống của Nhật Bản. Khi mặc nó, em sẽ trông không khác lạ trong đám đông nữa.

Kiritsugu: Ừ ... Em lấy nó ở đâu vậy?

Irisviel: Em không biết nữa... Em nghĩ gia trưởng của mấy thế hệ trước đã đem về và cất giữ nó trong lâu đài ...

Kiritsugu: Anh xin lỗi, Iri, nhưng ngày nay, người Nhật không thường hay mặc kimono[trang phục truyền thống].

Irisviel: Á? Thật không?

Kiritsugu: Ừm. Một số phụ nữ lớn tuổi thì có thể. Dù sao, một bộ trang phục với kiểu dáng lộng lẫy và bắt mắt như vậy sẽ chỉ được dùng trong dịp mừng Tân Niên hoặc Lễ Thành Nhân.

Irisviel: Điều này thật là ... đáng tiếc. Vì thiết kế đẹp đẽ của bộ trang phục này thật mới lạ đối với em, nên em muốn mặc thử nó.

Kiritsugu: Ở Nhật Bản hiện đại, có rất nhiều người mặc quần áo phương Tây, và em không cần quá gượng ép với loại trang phục này.

Irisviel: Hừmm ... Vậy thì không sao. Nhưng ... chúng ta phải làm sao đây?

Kiritsugu: Lần sau khi ra ngoài, anh sẽ mua cho em một vài bộ quần áo.

Irisviel: Anh không được làm thế!

Kiritsugu: Hửmm? Tại sao không?

Irisviel: Làm vậy thì còn gì là vui.

Kiritsugu: Em muốn tự chọn quần áo cho mình?

Irisviel: ... Không được sao anh?

Kiritsugu: Có gì đâu mà không được.

Irisviel: Ít nhất, em muốn tự chiêm nghiệm một chút rồi trước khi chọn quần áo. Ưm ... như vậy ... được không ạ?

Kiritsugu: Anh hiểu rồi. Anh sẽ đi tìm một số quyển catalogue.

Irisviel: Cảm ơn anh, Kiritsugu!

Kiritsugu: [Cười]

Irisviel: Còn nữa ... chúng ta phải tính cả em ấy nữa.

Saber: ... Hừm ...

Kiritsugu: Đừng lo. Anh sẽ bảo Maiya lập tức chuẩn bị.

[Mở cửa, rời đi]

Irisviel: Chị xin lỗi em nhé, Saber.

Saber: Không sao đâu. Từ lúc đầu, em đã không có ý định xen ngang vào cuộc trò chuyện của chị. Tuy nhiên, em nghĩ rằng Master đang dấu đi sự khó chịu khi ông ấy nhìn thấy em.

Irisviel: ... A ...

Saber: Em vô cùng xin lỗi, Irisviel, vì đã tỏ vẻ bất mãn thế này.

Irisviel: Không sao. Chính là bởi vì anh ấy đang tỏ ra tôn trọng em theo cách riêng của anh ấy, nên anh ấy đối xử với em như vậy. Xin hãy cố hiểu cho anh ấy.

Saber: Một pháp sư như Kiritsugu và một hiệp sĩ xem trọng sự thuần khiết và cao quý không thể nào chấp nhận chiến thuật của mỗi bên ... phải không?

Irisviel: Dù sao thì, hãy gác lại việc ấy vào lúc này nhé!

Saber: Hở?

Irisviel: Em vừa nghe rồi đấy, phải không? Khi đến Thành phố Fuyuki, chúng ta phải ăn mặc theo văn hóa địa phương.

Saber: Ừ, à, là việc đó.

Irisviel: Lúc đầu, chị muốn xoay sở bằng cách sử dụng quần áo mà bọn chị sẵn có trong lâu đài, nhưng Kiritsugu nói rằng kimono không được...

Saber: ... Vậy là thật ra hồi nãy chị muốn mặc nó.

Irisviel: Tất nhiên rồi! Saber, em cũng là con gái, nên em hiểu mà, phải không?

Saber: ... Không, em xin lỗi. Phần lớn cuộc sống mà em đã trải qua là hành quân đây đó, và những lần em ăn diện là khi em tiếp kiến các vị khách hoặc khi em tham dự lễ lạc.

Irisviel: Thì ra là như thế ... Được rồi!

Saber: Hả?

Irisviel: Thế thì chúng ta nên nhân cơ hội này để vận thử thật nhiều trang phục khác nhau.

Saber: Ế?!

Irisviel: Cuối cùng em cũng có lại một thân thể trong thời hiện tại, vì quá khứ của em như vậy, chúng ta nên thỏa sức tận hưởng vài bộ trang phục đẹp khi còn có thể.

Saber: A ... không, em thành thật xin lỗi vì đã không thể chuyển sang trạng thái linh hồn ...

Irisviel: Chị không nói về điều đó.

Saber: Em không có ý gây phiền hà trong chuyện ăn mặc. Miễn là trang phục không quá thu hút và vừa vặn ...

Irisviel: Như thế không được! Em sẽ bảo vệ chị trong suốt thời gian chúng ta ở Nhật Bản, phải không? Thế thì phải ăn mặc cho phù hợp.

Saber: A ... Vâng.

Irisviel: Giờ~ thì, chị tự hỏi không biết còn trang phục nào khác trong phòng kho ~

Saber: ... Irisviel, chị giống con người hơn em nhiều.

Track 2[]

Irisviel: Chị thắc mắc trông cái này thì thế nào.

Saber: Không, không ... cái này ... Không phải cái này hơi bị quá sặc sỡ đối với em ư?

Irisviel: Không, cái này thật sự rất hợp với em ~ Phải không Kiritsugu?

Kiritsugu: Anh để lại phần việc đó cho em.

Saber: ...

Irisviel: Vậy ... bộ này thì sao?

Saber: Cái này ... cũng ...

Irisviel: Em thấy sao?

Saber: Chẳng phải nó hở hơi nhiều ở phần trên ư?

Irisviel: Vậy sao ...

Saber: Loại trang phục như vậy cho thấy nó sẽ gây trở ngại trong những trường hợp khẩn cấp ...

Irisviel: Không phải em biến ra áo giáp trong những trường hợp đó sao?

Saber: Ừ ... Không phải là không đúng. ... Nếu em có một thân hình cân đối như của chị thì em có thể mặc một bộ váy đứng đắn ... Còn nữa ... cơ thể của em đã ngừng phát triển, nên ...

Irisviel: Em thế này trông rất dễ thương rồi...

Saber: ... Em xin lỗi.

Irisviel: Tệ quá nhỉ ~ A, cái này thì sao? Màu sắc này hẳn là rất hợp với mái tóc của em!

Saber: Cái này, cái này có quá nhiều viền dentelle[đăng-ten]!

Irisviel: Vì em là con gái nên có nhiều dentelle là chuyện hoàn toàn bình thường.

Saber: Hoàn toàn bình thường à...

Irisviel: Phải! …Có lẽ thế.

Saber: ...

Irisviel: Phải không, Kiritsugu?

Kiritsugu: Maiya hình như vừa đến, anh đi đón cô ấy trước.

Irisviel: A-

[Kiritsugu chuồn]

Irisviel: Thật tình ... Anh ấy rất chi là bất hợp tác. Nhưng mà, chị vẫn biết anh ấy là kiểu người như vậy.

Saber: ... Irisviel, Kiritsugu đã bao giờ đi mua sắm quần áo với chị chưa?

Irisviel: Có hơi buồn một chút, bọn chị chưa từng làm điều này.

Saber: Ra vậy.

Irisviel: Đó là lý do tại sao chị thật sự mong ngóng chuyến đi đến Fuyuki lần này. Mặc dù chúng ta hành động riêng rẽ, nhưng chị vẫn có thể đi dạo trên các con đường của một đất nước khác cùng với Kiritsugu và với em.

Saber: Phải.

Irisviel: Chị chắc chắn mọi thứ mà chị được thấy sẽ mới mẻ và thú vị, nhưng hơn thế nữa ...

Saber: Hơn thế nữa ...?

Irisviel: Nơi đó là ... quê hương của Kiritsugu.

Saber: À.

Irisviel: Nơi mà anh ấy sinh ra, bầu không khí nuôi dưỡng anh ấy lớn lên, chị có thể biết được và trải nghiệm được lần đầu tiên. Em không nghĩ thế thật tuyệt vời sao?

Saber: Vì yêu nhỉ...

Irisviel: Đúng thế! [Cười] Thế thì Saber! Bây giờ em thay bộ này được không?

Saber: Vẫn, vẫn chưa xong ạ?

Track 3[]

Irisviel: Hừmm ... Tủ quần áo trong lâu đài Einzbern của chúng ta không dè lại không đáp ứng đủ ...

Saber: Không, em nghĩ rằng một phòng kho có kích thước thế này đã là hiếm thấy.

Irisviel: Nhưng không có bộ nào hợp với em.

Saber: Em thật ra không để tâm, bộ nào cũng được ạ.

Irisviel: Nhưng tất cả những bộ quần áo mà chị đem ra rút cuộc đều không được.

Saber: A ... Không, em biết nên nói thế nào đây ... Irisviel, những bộ quần áo mà chị đem ra có hơi, ư ... Em không tương xứng với loại quần áo như vậy.

Irisviel: Điều đó không đúng sự thật chút nào.

Saber: (Điều đó hoàn toàn đúng sự thật! Những món đồ nữ tính không thể nào hợp với mình!)

Irisviel: Thật là phiền ~ Trong trường hợp này ... thứ còn lại là ...

Saber: Là?

Irisviel: Nếu một bộ trang phục nam tính hợp với em, chị có biết một thợ may giỏi. Nếu lấy số đo bây giờ, chúng ta có thể cho may trang phục càng nhanh càng tốt rồi nhận nó khi ghé ngang qua Bang Frankfurt.

Saber: N-nam tính?

Irisviel: Em không thích ư?

Saber: Không, em đã quen với nó.

Irisviel: Chị đã thử đề nghị Kiritsugu hồi trước, nhưng anh ấy luôn tránh mặc nó. Mặc dù nếu cứ diện nó vào thì anh ấy có thể diễn tập một vở hòa nhạc mà không cần tìm đâu xa ...

Saber: Irisviel ... Vậy rút cuộc chị áo đã chuẩn bị loại trang phục gì?

Irisviel: Đó là một bộ complet[com-lê], em có biết nó là kiểu quần áo thế nào không?

Saber: Nếu chị muốn nói đến loại mà Kiritsugu mặc thì em biết.

Irisviel: Chỉ thế thì quá đơn giản, lẽ ra nên có ... thật nhiều vật trang trí trên cổ áo và cổ tay áo, đính thêm một số hoa văn thêu đây đó trên áo ...

Saber: Xin đừng đính thêm gì cả!

Irisviel: Saber, em cũng phản đối sao?

Saber: Em phản đối.

Irisviel: Hai người đúng là tẻ nhạt. Thật tình.

Saber: Em thật sự không ngại trang phục bình phàm giản dị đâu ạ!

Irisviel: Còn chị ... Chị muốn thử các kiểu kết hợp trang phục khác nữa.

Saber: A~.

Kiritsugu: Iri.

Irisviel: Gì ạ, Kiritsugu?

Kiritsugu: Đây là thông tin mà em yêu cầu anh tìm kiếm mấy ngày trước, bấy nhiêu đây được không?

Irisviel: Oa ~ Ừm, em đang mong chờ chúng đấy! Cảm ơn anh, Kiritsugu, em sẽ tham khảo chúng kỹ càng.

Kiritsugu: Ừmm.

Irisviel: Saber, đây, nhìn này.

Saber: Những quyển sách đầy màu sắc này là gì vậy?

Irisviel: Các tạp chí thời trang Nhật Bản. Phải không, Kiritsugu?

Kiritsugu: Ừm.

Saber: Thời trang ... À, chị muốn nói đến những cuốn sách về trang phục, giành cho thiếu nữ?

Irisviel: Đây có phải cũng là những kiến thức hiện đại do Chén Thánh cung cấp? Điều đó giúp chúng ta tránh được nhiều rắc rối, thật là tiện lợi.

Saber: Những thứ này đều có thể được xem là có chọn lọc ... Tuy nhiên, tại sao chị lại cần đến chúng?

Irisviel: Tất nhiên là để lựa chọn quần áo phù hợp với em.

Saber:?! Nh-nhưng ... đây cũng ... Đây là một kiểu dáng khác với những bộ váy trong lâu đài ... đúng hơn thì, chúng trông hoàn toàn khác.

Irisviel: Đây là những bộ quần áo bình thường đang thịnh hành tại Nhật Bản, nơi chiến trường của Cuộc Chiến Chén Thánh. Phải không, Kiritsugu?

Kiritsugu: Theo thông tin của Maiya, thì có vẻ như là đúng vậy.

Irisviel: Nói thế này, "Đến La Mã, thì phải làm giống như người La Mã[Nhập gia tùy tục].”

Saber: Nhưng mà ...

Irisviel: Hay là, dù có lỗi thời thì em vẫn chọn bộ kimono mà chị đã cho em xem lúc nãy?

Saber: Mặc dù kia cũng có thể được xem là hợp với xã hội Nhật Bản, em vẫn cho rằng chúng quá mát mẻ. Loại đồ hở hang quá nhiều có thể gây không thoải mái.

Irisviel: A ~ Đúng thế thật.

Kiritsugu: Em bắt cô ấy mặc nó à?

Irisviel: Thế thì chúng ta hãy cùng xem tạp chí với nhau nhé, Saber.

Saber: ... Vâng.

[Lật trang]

Irisviel: Eo~ Váy áo thời trang ở Nhật Bản thật là ngắn.

Saber: Cái này thật là ...

Irisviel: Không lẽ em sẽ chỉnh cái này luôn?

Saber: Người ta không thể cử động thoải mái với cặp chân trần như vậy.

Irisviel: Chị tưởng là nó sẽ cử động dễ dàng hơn.

Saber: Trong tình huống này, xấu hổ là điều đáng lưu tâm hơn!

Irisviel: Aii ... Thật đáng tiếc. [Lật trang] A, cái này cũng dễ thương nè, giống như một con búp bê!

Saber: Dạ thôi cho em xin!

Irisviel: Saber, em không thích ribban[ruy-băng] à?

Saber: Vấn đề không phải là thích hay không thích!

Irisviel: dentelle thì sao?

Saber: Điều đó bao gồm dentelle!

Irisviel: Còn rất nhiều bộ nữa ... Với các phụ kiện không chỉ trên tay áo, mà còn trên toàn bộ mặt áo, hẳn là phải tốn nhiều công lắm, nhỉ? Nếu em không mặc nó thì thế là thiếu tôn trọng với người thợ may.

Saber: Từ khi nào mà câu chuyện lái sang thành bắt em mặc những bộ quần áo này vậy!?

Irisviel: Thật là thất vọng ~

Saber: Irisviel, em cầu xin chị, làm ơn đừng tiếp tục trêu chọc em nữa.

Irisviel: A, nhưng chị nghiêm túc mà!

Saber: Irisviel.

Irisviel: Thật mà. Khi còn mới sinh ra, chị không biết cách ăn diện, giống như em vậy. Nói cách khác, Hồi đó, chị không cần đến những suy nghĩ và cảm xúc của con người.

Saber: ... Hừm.

Kiritsugu: ... Iri.

Irisviel: Đây không phải là tự hạ thấp bản thân. Sinh ra là một homunculus Einzbern, em cảm thấy rất vinh dự. Lại nói cũng như thế ... Kiritsugu, em cũng trân trọng những gì anh đã dạy em, cảm xúc được làm một con người và làm một người phụ nữ.

Kiritsugu: ...

Saber: (Làm một con người và làm một người phụ nữ, và sau đó ... làm một người mẹ nữa... Mình từng nghe nói rằng kể từ khi chị ấy sinh con cho Kiritsugu, người này đã thay đổi.)

Irisviel: Chị không phủ nhận rằng chị được sinh ra như một dạng sống có liên quan đến một nhiệm vụ mà chị phải hoàn thành. Chị chỉ muốn được sống một cách có ý nghĩa trong thời gian ngắn của mình, giống như chị bây giờ.

Saber: Irisviel ...

[Lật trang]

Irisviel: A ra~

Saber: Đây là ... Một bộ váy được dùng trong đám cưới?

Irisviel: Phải. "Trang phục cưới đặc biệt, váy dài liền mảnh trắng tinh khiết " ... Ở đây ghi thế. [Cười] Dường như bất cứ thời đại nào thì trở thành cô dâu cũng là ước mơ của một cô gái.

Saber: Giấc mơ à...

[Lật trang]

Irisviel: Hừmm ... Loại này cũng không tệ. Em không nghĩ vậy sao, Saber?

Saber: A ... nhưng ... không ạ.

Irisviel: Không cần phải lo lắng đâu. Chị gắn bó với Kiritsugu và là vợ của anh ấy, cả cơ thể lẫn tâm hồn, vì vậy, tuy chị không thể tham dự một buổi lễ mà diện loại trang phục này, chị vẫn thấy hạnh phúc lắm rồi.

Kiritsugu: Iri ...

Irisviel: Đây là cảm xúc chân thành của em. Bất kể cuộc chiến chờ đón chúng ta ở phía trước có khốc liệt đến nhường nào, cảm xúc này sẽ không thay đổi.

Saber: (Trong Cuộc Chiến Chén Thánh chờ đón chúng ta ở phía trước, chị chắc chắn sẽ trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt vì là đồng đội của Kiritsugu. Là một Master thế thân ... Không, dù không phải thế thì cũng là Vật Chứa Chén Thánh, sẽ có những người muốn lấy mạng của chị.. ) ... Nhưng cho dù như vậy, làm thế nào mà chị có thể ...

Irisviel: Hừmm?

Saber: ... Không có gì ạ.

Irisviel: ... một giấc mơ.

Saber:?

Irisviel: Bởi vì chị luôn luôn có một giấc mơ.

Saber: Một giấc mơ ... ư?

Irisviel: Trở thành một người vợ bình thường, một người phụ nữ bình thường, hoặc một người theo đuổi lý tưởng cùng với Kiritsugu, một người đã sinh ra Illya ...

Saber: ...

Irisviel: Điều đó bao gồm cả trở thành Master thế thân của em đấy, Saber.

Saber: À, vâng. Của em ...?

Irisviel: khi cùng sát cánh với em, ai có thể cũng tìm thấy một giấc mơ - hai người phụ nữ đẹp tuyệt vời, chơi đùa với các Servant khác trong lòng bàn tay của chúng ta, như thế nghe có tuyệt vời không?

Saber: ... À.

Irisviel: Kiểu suy nghĩ này không phải là trốn tránh hiện thực. Trên con đường thực hiện một lý tưởng, khi kiên trì với những trận chiến bất tận, những giấc mơ giống như tiếp sức.

Saber: Tiếp sức à ...

Irisviel: Chị không nghĩ điều đó là... xấu khi ấp ủ những ước mơ. Dù sao đi nữa, sức mạnh giúp tìm ra lý tưởng được sinh ra từ những ước mơ như vậy.

Kiritsugu: ... Iri.

[Lật trang]

Irisviel: A! Nhìn này! Có cả quần áo cho nam giới trong cuốn sách nữa! Kiritsugu! Hãy đến đây xem có bộ nào hợp với anh không.

Kiritsugu: A ... không, anh chỉ ...

Irisviel: Thôi nào, đừng có ngượng ~

Kiritsugu: Anh thấy ổn với bộ đồ đang mặc ...

Irisviel: Thật ra thì, anh lúc nào cũng nói thế ... Thôi nào, chọn nghiêm túc nào~

Hết

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Trái tim của quái nhân♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp CD2


Advertisement