Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Nhạc[]

EmbedVideo received the bad id "https://api.soundcloud.com/tracks/313212435" for the service "soundcloud".

Track 1[]

Aoi: Đã muộn thế này rồi ư? Rin ở ngoài chơi trễ quá. Con bé không thể vướng phải tai nạn hay sự cố gì đó, phải không nhỉ ... Không, không, chắc mình lo nghĩ quá rồi ...

[Tokiomi bước vào]

Aoi: ... A, mình ơi ...

Tokiomi: Có chuyện gì à?

Aoi: ... Không có gì. A, Kotomine-san cũng ở đây?

Kirei: Vâng. Có một vài chuyện cần báo cáo.

Tokiomi: Đã xảy ra chuyện gì à?

Aoi: Không đâu... Xin đừng để ý ạ.

Người kể truyện: Truyện nói Fate / Zero Anthology Drama 2, người vô cảm

Kirei: Đêm hôm qua, các thi thể trẻ em được tìm thấy trong một căn hộ ở thành phố. Chúng được phát hiện hai ngày sau khi chết và không hề có dấu hiệu chống cự nào trong căn phòng, nên chúng ta có thể khẳng định rằng thủ phạm lại là tên sát nhân khát máu, giết người để mua vui cách đây vài ngày trước. Tên tội phạm hiện vẫn đang ngoài vòng pháp luật và không để lại dấu vết, nên tiến trình điều tra chưa có gì khả quan.

Tokiomi: Một tên sát nhân khát máu ... Có khả năng hắn đang ẩn trốn trong thành phố ...

Kirei: Có cần thiết phải điều Assassin triển khai tìm kiếm và tiêu diệt hắn?

Tokiomi: Nếu cảnh sát thật sự bất lực thì việc này có thể được cân nhắc. Suy cho cùng thì đây vốn là nhiệm vụ của cảnh sát, vì vậy chúng ta không cần phải can thiệp. Còn gì khác không?

Kirei: Về việc Tòa Thị Chính được xây dựng bên trên long mạch, bề ngoài dường như không có vấn đề gì đặc biệt bất thường và việc xây dựng đang tiến triển thuận lợi. Để đề phòng, chúng ta có nên chỉ định Assassin giám sát chỗ đó không?

Tokiomi: Không cần, để bọn chúng canh các chốt tuần tra như mọi khi là được rồi. Vị trí đó không cần đến, bởi vì nơi mà Chén Thánh sẽ được triệu hồi là ở trong dinh thự Tohsaka.

Kirei: Vâng. (Quyết định này nghĩa là thầy cho rằng người sẽ giành được Chén Thánh chắc chắn sẽ là thầy ... Giả dụ các Master khác có thể sử dụng vị trí đó thì tốt hơn là nên xác định rõ ràng vị trí có yếu tố không chắc chắn này. Không sao, chỉ cần lưu ý nhiều hơn đến nó là được.)

[Tạm ngừng]

Aoi: Rút cuộc chuyện gì đã xảy ra với Rin ... Nếu mình mà biết trước chuyện này sẽ xảy ra thì có lẽ chúng mình đã chuyển về lại khu nhà cũ sớm hơn, hoặc thậm chí cho con bé nghỉ học ... Chồng mình hình như quá bận bịu với việc chuẩn bị cho Cuộc Chiến Chén Thánh, và chúng mình cũng đã giải tán tất cả đám người hầu nữa ... Hừmm, mình nghĩ mình sẽ phải tự đi tìm con bé ...

[Ra ngoài]

Tokiomi: Hửmm?

Kirei: chuyện gì vậy?

Tokiomi: Vợ ta hình như vừa ra ngoài, khiến cho kết giới phản ứng.

Kirei: Phu nhân có cần được sự bảo vệ của Assassin không ạ?

Tokiomi: Không. Ta cho là cô ấy chỉ muốn đi dạo quanh gần đây. Có những nhiệm vụ khác cần Assassin.

Kirei: ...

Tokiomi: Chuyện gì?

Kirei: Nhân tiện, con gái thầy hình như chưa về nhà ...

Tokiomi: Rin? Có phải đó là chuyện mà cậu thấy cần phải quan tâm đến vậy không?

Kirei: Nếu là lúc bình thường thì chuyện này không đáng quan tâm lắm. Tuy nhiên, đối với một tiểu thư trẻ chăm chỉ rèn luyện phép thuật hàng ngày, lại không về nhà đúng giờ như mọi ngày mà không nói một lời nào với người mẹ, tôi không thể lờ đi mùi nguy hiểm trong tình huống này ...

Tokiomi: Có phải ý cậu muốn nói rằng điều gì đó không may có thể xảy ra?

Kirei: Phải.

Tokiomi: Vậy thì, đây là chuyện mà vợ ta đang lo lắng ...!

Kirei: Có lẽ vậy.

Tokiomi: ...

Kirei: Theo báo cáo trước đó, xét đến việc cảnh sát đã không thể bắt được kẻ giết người hàng loạt, thì đi dạo trên đường phố mà không có chút phòng bị nào có vẻ quá bất cẩn ... Nghĩ đến các sự cố bất ngờ khác có thể xảy ra, thì không chỉ tiểu thư mà cả phu nhân cũng có thể gặp nguy hiểm.

Tokiomi: Không phải tất cả các đối thủ đều là pháp sư sao...? Ta hiểu rồi, ta sẽ đi ra ngoài để đón vợ ta. Xin lỗi làm phiền cậu, Kirei, nhưng ta có thể giao cho cậu nhiệm vụ tìm kiếm Rin được không?

Kirei: Đã rõ.

Tokiomi: Đừng quên, cậu và ta khi ra ngoài thì không tỏ ra có mối quan hệ gì với nhau. Luôn chú ý xung quanh khi hành động. Báo cáo cho ta ngay lập tức sau khi cậu tìm Rin.

Kirei: Vâng.

Track 2[]

Kirei: Theo báo cáo của Assassin thì cô bé ở trong công viên này ... Hửmm?

[Đến gần hơn]

Kirei: Rin!

Rin: ... Hửmm? Ai vậy?

Kirei: Là tôi. Khi tôi đổi trang phục khác thì cháu không thể nhận ra tôi sao?

Rin: Ki-Kirei?! Chú…! Không, tại sao chú lại ở đây?

Kirei: Suỵt! Hãy nhớ! Chúng ta gặp nhau ở đây là do tình cờ, vì Tokiomi-shi và tôi hiện tại về bề ngoài là hai bên đối lập.

Rin: Cháu biết rồi. Nhưng bộ trang phục này ... Vậy ra chú cũng có loại quần áo khác ngoài lễ phục! ... Bộ này trông cũng khá thời trang đấy ~ Đây là lần đầu tiên cháu thấy chú đeo khuyên tai ~

Kirei: Tôi không thường hay mặc thường phục, nhưng việc này là để tránh sự chú ý, vì trang phục bình thường của tôi dễ gây chú ý trong đám đông. Vậy Rin, chuyện gì đã khiến cháu bị bẩn thế này? Cháu trông như thể vừa mới đánh nhau.

Rin: Hả... !?

Kirei: Tóc của cháu cũng rối bù.

Rin: ... Áaa!

Kirei: Nếu Tokiomi-shi phát hiện ra, thầy ấy có thể sẽ thấy thất vọng về cháu. Đối với một cô con gái nhà Tohsaka, tương lai sẽ trở thành một tiểu thư mẫu mực, mà để cho bản thân rơi vào tình trạng này ...

Rin: Có phải chú định mách lại với Cha ?!

Kirei: Điều đó tùy thuộc vào lý do của cháu.

Rin: Cháu có lý do chính đáng!

Kirei: Thật ra là lý do gì?

Rin: Kotone ... bạn của cháu bị bắt nạt, nên cháu ...

Kirei: ... Hêhê.

Rin: Đ-đừng có cười!

Kirei: A, xin lỗi.

Rin: Bọn nó không chịu nghe lý lẽ gì cả! Mặc dù cháu đã cảnh báo bọn nó nhiều lần là không được đụng đến bạn bè của cháu! ... Khoan, vậy là chú đến đây để tìm cháu?

Kirei: Người muốn tìm cháu là quý phu nhân. Bà ấy hẳn là đang ở bên Tokiomi-shi lúc này.

Rin: R-ra thế. Dù sao thì, cho dù chú không đón thì tôi vẫn có thể tự mình về nhà!

Kirei: Có lẽ vậy.

Rin: ...

Kirei: Dù là gì thì, chúng ta nên quay trở về ngay bây giờ, ở đây ...

Rin: Như tôi đã nói! Tôi có thể tự mình về nhà!

Kirei: ... Ái chà. ... Hình như mình bị ghét rồi.

[Cười]

[Bước đi]

Kirei: Nhân tiện, Rin, tôi có thể hỏi cháu một vấn đề được không?

Rin: Gì vậy?

Kirei: Người bạn mà cháu gọi là Kotone và đám người bắt nạt cô bé hiện giờ ra sao?

Rin: Kotone bỏ chạy trước tiên, còn như đám nhóc xấu tính... Cháu trả miếng cho bọn nó gấp bội, thế nên bây giờ bọn nó chắc là chạy về nhà mếu máo với mẹ rồi!

Kirei: ... Ra vậy.

Rin: Tất nhiên, làm mà không cần đến phép thuật ~

Kirei: Đừng xem vấn đề thế này quá to tát.

Rin: Tất nhiên là to tát chứ! Là con gái của nhà Tohsaka, tôi phải giải cứu cho kẻ yếu đuối và không trêu chọc họ ~

Kirei: [Cười]

[Tạm ngừng]

Tokiomi: Theo báo cáo của khiển sứ linh thì cô ấy ở đây ... Cô ấy đây rồi.

[Bước lại gần hơn]

Tokiomi: Aoi, em đang làm gì ở nơi này?

Aoi: Mình ư ...? …Tại sao…?! À, không ... Em xin lỗi, em tự ý ra khỏi nhà ...

Tokiomi: Anh không trách em đâu. Anh đã nghe Kirei nói rằng Rin vẫn chưa trở về. Có phải em ra ngoài vì chuyện này?

Aoi: ... Ư, Ừm. Con bé không về nhà đúng giờ thường lệ, nên em hơi lo lắng ...

Tokiomi: Kirei đã đi tìm Rin. Cậu ta chẳng mấy chốc sẽ báo tin cho anh thôi.

Aoi: Em thật sự xin lỗi ... mình ...

Tokiomi: Không có gì. Em không muốn làm phiền bọn anh, cho nên mới đi ra ngoài một mình, anh có thể hiểu được mà.

Aoi: ... Ừm.

Track 3[]

Kirei: Ái chà ...

Rin: Hả? Gì vậy?

Kirei: Tôi không thể liên lạc được với Tokiomi-shi.

Rin: Cái gì?! Rút cuộc là có chuyện gì?

Kirei: Nhiều khả năng là vì thầy ấy tăng mức phòng vệ đối với kẻ địch, thầy ấy đang sử dụng một loại phép Che Giấu Hiện Diện rất mạnh.

Rin: Quả nhiên là Cha!

Kirei: Bây giờ không phải lúc cho lời khen ấy.

Rin: Chẳng phải chỉ vì chú không đủ năng lực sao?

Kirei: Hừm. Vì muốn thầy ấy được cảnh báo sớm, tôi đã báo cáo các vụ giết người với thầy, nhưng có vẻ như thầy đã làm quá mức cần thiết. Không còn cách nào khác. Assassin, dốc toàn lực tìm kiếm vị trí của Tokiomi.

[Assassin rời đi]

Rin: Hí! Hãy để cháu đi tìm Cha Mẹ!

Kirei: Rin! Cháu đi đâu vậy?

Rin: Nếu là cha mẹ thì họ chắc chắn là ở hướng này ~ theo đường này ~

Kirei: Con bé căn cứ vào điều gì nhỉ ...

[Tạm ngừng]

Tokiomi: Hửmm?

Aoi: Sao vậy, mình?

Tokiomi: Hình như một kẻ khả nghi vừa đi qua. Anh sẽ tăng cường phép Che Giấu Hiện Diện.

Aoi: ... Xin lỗi anh, đều tại em ở đây ...

Tokiomi: Đừng lo, tình huống này trong dự tính của anh.

Aoi: Vâng.

Tokiomi: [Ếm phép] ... Ờ ... Phải rồi ...

Aoi: Còn ... chuyện gì nữa sao?

Tokiomi: Vì muốn mọi người không biết mối liên hệ giữa Kirei với anh, anh khó mà liên lạc được với cậu ta.

Aoi: ...

[Tạm ngừng]

Kirei: Tôi chưa từng nghĩ rằng thầy ấy che giấu hiện diện của mình giỏi đến nỗi ngay cả Assassin cũng không thể phát hiện ra ...

Rin: Chú đang làm gì vậy, Kirei? Đến đây mau lên!

Kirei: [Thở dài]

[Tạm ngừng]

Aoi: Có phải anh định thử liên lạc với Kirei-san bằng bộ đàm không?

Tokiomi: Kirei cũng nói thế, bảo phải chuẩn bị những thứ ấy ... nhưng ...

Aoi: Dù sao anh cũng không quen dùng chúng...

Tokiomi: Cậu ta sẽ tìm được cách nào đó để liên lạc với anh. Trước lúc đó, bỏ chút thời gian đi dạo cũng không tệ.

Aoi: ... Nhưng ...

Tokiomi: Em không cần phải lo lắng, có anh ở đây.

Aoi: ... Vâng, thưa mình.

[Tạm ngừng]

Kirei: Rin, đây là đâu vậy?

Rin: Chuyện này, chuyện này lạ thật, cháu nghĩ nếu là mẹ thì mẹ chắc chắn sẽ đến đây ...

Kirei: Quả là một kỹ năng trinh thám tuyệt vời ...

Rin: Ch-chú phiền quá đi. Cháu sẽ đến chỗ tiếp theo! Kirei!

Kirei: ... ưm.

[Tạm ngừng]

Tokiomi: Các tòa nhà xung quanh đây không mấy thanh lịch bất kể là người ta có ngắm nó thế nào ...

Aoi: Theo như quảng cáo về kế hoạch phát triển, chúng dường như chú trọng sự thuận tiện ...

Tokiomi: Cùng với chú trọng sự thuận tiện, họ cũng nên chú ý đến cảm quan thư giãn. Nếu anh nhìn qua bên kia, các tòa nhà này quá thu gọn và rập khuôn, làm cho mọi người cảm thấy căng thẳng mỗi khi nhìn chúng. Họ nên sử dụng cách bài trí không gian rộng hơn, nới lỏng hơn, và để tâm đến các góc nhìn và cảm quan của người qua đường ngay từ lúc lập kế hoạch ...

Aoi: [Cười]

Tokiomi: Xin lỗi em, đây không hẳn là một chủ đề thích hợp để nói lúc này.

Aoi: Không sao cả, điều đó rất đúng với tính cách của anh mà.

[Tạm ngừng]

Rin: Thật là! Cha và Mẹ đi đâu mất rồi?!

Kirei: Rin ... Tôi cho là cháu không có ý định chỉ đi lang thang không định hướng với tôi ...

Rin: Đừng nói điều vô lý như vậy!

[Tạm ngừng]

Aoi: ... Mình ơi... Nhìn kìa ...

Tokiomi: ... Ồ, cảnh này không tồi chút nào.

Aoi: Phải ... thật là một hoàng hôn tuyệt đẹp ...

Tokiomi: Tại thành phố này, vẫn còn một số điều đáng để tự hào ...

Aoi: Đúng vậy, em không ngờ là chúng mình lại có thể được ngắm khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ngay tại đây, ngay lúc này.

Tokiomi: Khi nào đến lần sau ... chúng ta có thể lại ngắm nó một lần nữa ...

Aoi: Mình ...

Tokiomi: À, anh đã nói một điều ủy mị, hãy quên nó đi.

Aoi: ... Lần sau ...

Tokiomi: Hửmm?

Aoi: Lần sau, chúng mình hãy đưa Rin cùng đến đây.

Tokiomi: ... Việc đó được đấy.

[Tạm ngừng]

[Cửa mở]

Rin: A ... mệt quá ...

Kirei: Cuối cùng thì cháu đành trở về nhà. Tokiomi-shi có thể đi đâu được nhỉ ...?

Aoi: ... ?!

Rin: Aa- !?

Aoi: Rin!

Rin: Mẹ! Cha! [Chạy]

Aoi: Rin! Rin! Con bé này thật là ... khiến người ta lo lắng ...

Rin: Mẹ! đau, đau quá ... Ư, con xin lỗi vì đã về muộn ...

Tokiomi: Kirei, hai người đã đi đâu và làm gì?

Kirei: À, vâng. Tôi đưa con gái thầy ... Còn thầy thì sao ạ, Tokiomi-shi?

Tokiomi: À ... Ta cảm thấy mình bị theo dõi khi đang đi trên đường, vì vậy ta đã che giấu tung tích của mình. Ta cho rằng không có gì phải lo lắng sau khi về đến đây, nên mới giải bùa phép.

Kirei: Chuyện thì ra là như vậy.

Tokiomi: Tức là sao?

Kirei: Không có gì, không có gì quan trọng đâu.

Aoi: Mẹ rất mừng là con an toàn ...

Rin: Ừm! Con cũng vậy, Mẹ ạ!

Tokiomi: Vậy thì Kirei, còn việc mà chúng ta phải tiếp tục, đi thôi.

Kirei: Vâng.

Rin: ... Cha!

Tokiomi: Hửmm?

Rin: Ư ... Con vô cùng xin lỗi! Con…

Tokiomi: Rin!

Rin: Dạ!

Tokiomi: ... Lần sau, hãy cùng, chúng ta ...

Rin: Hửmm?

Tokiomi: Không, không có gì. Aoi, Anh giao chuyện còn lại cho em nhé.

Aoi: Vâng, thưa mình.

Rin: Mẹ? Cha muốn nói gì ạ?

Aoi: [Cười] Chúng ta sẽ nói cho con biết vào lần sau, sau khi tất cả mọi chuyện qua đi ...

Kirei: [Cười]

Hết

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại CD1♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp CD3


Advertisement