Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 107: Legend Archane[]

Rõ ràng là tơ của bọn Archane rất dễ bắt lửa.

Vì vậy nên trận chiến này sẽ phụ thuộc một phần lớn vào MP của Lucia.

Sau khi nghĩ ngơi một mạch từ lúc bất tỉnh đến giờ, có lẽ cô ấy đã đồi được khoảng 40MP.

À không, vì khi nãy vừa mới dùng《Fire Ball》hết 5MP nên giờ phải còn lại khoảng 35MP mới đúng.

Chúng tôi phải tận dụng lượng MP này cho thật hiệu quả.

Phải tận dụng đến khi cơ thể Lucia vượt ngưỡng chịu đựng.

“Em chiến đây Kazu-san!”

Tamaki lao vào bán cầu hỏa bộc.

Nhìn qua ta cứ tưởng là nguy hiểm, nhưng khi chiến đấu với Legend Archane, đó lại là nơi an toàn nhất.

Nhưng tất nhiên là người ta phải có ma thuật kháng được ngọn lửa đã.

Cơ thể Lucia run lên từng đợt.

Và khi cô ấy sắp ngã tới nơi, tôi liền chộp lấy vai đỡ cho cô ấy đứng.

“Xin…. lỗi.”

Lucia đang đổ mồ hôi như tắm.

Dù khi nãy có nghỉ ngơi, nhưng cũng chỉ có chừng đó mà thôi.

Có chăng là vì cơ thể cô ấy yếu hơn chúng tôi?

Vì cô ấy còn ở level 14?

Hay vì đùng một cái lên quá nhiều level?

Hay vì cô ấy là người đến từ thế giới khác với chúng tôi?

Tuy không biết vì sao nhưng tôi biết rõ là cô ấy đang rất mệt.

Tôi ghét cái vụ konjou-ron này quá. (根性論 - đại khái là chiến thắng bằng niềm tin trong anime/manga ấy :v)

Nếu cô ấy đã yếu như vậy thì tôi đành phải thay đổi chiến lược cho phù hợp thôi.

Ngoài ra, tôi còn phải ép cô ấy vượt qua giới hạn của bản thân.

Bởi dù sao đi nữa, nếu không làm vậy thì bọn tôi có nằm mơ cũng không thắng nổi trận này.

“Kazu-san, có cần em theo hỗ trợ Tamaki không….”

“Không được. Alice đợi ở đây đi. Mia!”

“Ưm. Em chiến đây”

Sau Tamaki, Mia cũng lao thẳng vào trong đám khói.

Lần này Mia đảm nhận vai trò kiềm hãm đối phương.

Nhiệm vụ của em ấy là phải khống chế làm đối phương di chuyển càng ít càng tốt.

Thấy chúng tôi bay trên bầu trời, bọn Archane thường ngắm lên rồi đồng loạt bắn tên.

Alice xông tới trước mặt tôi rồi dùng cây giáo đánh bật toàn bộ tên bay đến.

Chỉ bằng cái thương trên tay, em ấy như khiêu vũ giữa bầu trời và khử toàn bộ tên của quân thù.

Nhìn vào phải nói là giống hệt nữ tướng trong manga chủ đề Tam Quốc Chí luôn.

Làm cách nào mà em ấy nhìn kịp chuyển động của mũi tên vậy?

Thôi thì cứ tóm gọn bằng một câu “nhờ vào skill” đi.

“Cô còn nhìn thấy gì không Lucia? Đừng để Archane đến gần Legend. Nhìn theo hướng tôi chỉ này…”

“Vâng, tôi còn nhìn được… 《Flame Gazer》” (フレイム・ゲイザー)

Từ mặt đất, một bức tường lửa dựng lên chặn giữa con Legend đằng trước và bọn Archane thường phía sau.

Hỏa Thuật cấp 6《Flame Gazer》.

Theo cấp độ Hỏa Thuật hiện tại của Lucia, bức tường này sẽ trụ được khoảng 3 phút rưỡi.

Chỉ cần chừng đó là bọn tôi đủ thời gian phân thắng bại với con Legend.

Nhưng thắng hay bại thì phải tới khi đó mới biết.

Và con Legend cũng đã nhận ra bọn tôi dùng kế cách li nó với bọn Archane lính của mình.

Nó liên tục tìm cách giữ khoảng cách với Tamaki để nhảy qua bức tường lửa.

Chắc chắn nó muốn sang bên kia để hội quân với bọn Archane đang giao chiến với binh lính tộc Quang Nhân rồi.

“Đừng hòng.《Gravity》”

Kế hoạch bật nhảy của con Legend Archane bị ma thuật siêu trọng lực của Mia làm cho phá sản.

Sau khi con quái vật không kịp vào thế và tiếp đất hụt chân, Tamaki xông tới rồi gào lên và vung thanh kiếm bạc.

Nhưng nhát chém của em ấy đã bị cây giáo của nó chặn lại.

Mẹ kiếp, đúng là khả năng thao túng vũ khí của nó cao hơn chúng tôi một bậc thật.

Tamaki bị cây giáo đâm trúng và trầy vài nơi trên người.

Thường thì Alice sẽ lập tức chạy đến trị thương cho con bé ngay, nhưng vì em ấy phải ở lại đây bảo vệ chúng tôi, và Tamaki cũng nằm ngoài tầm《Range Heal》nên đành chịu.

“Kazu-san, làm ơn để em…”

“Không được. Phải làm theo kế hoạch”

Alice cắn chặt môi nhìn tôi.

Fuyo mahou5-8

Tôi quay khỏi ánh mắt sôi sục ấy và tập trung nhìn vào từng động tác của kẻ thù.

Cái quan trọng nhất là phải canh giờ sao cho chuẩn.

Trong số những năng lực của con Legend, cái phiền nhất chính là khả năng bật nhảy cực cao và những sợi tơ nhện của nó.

Và cũng không dễ gì mà chọc thủng được thế phòng vệ của con quái vật.

Nếu con Mekishu Grand là một siêu robot thì Legend Archane như thể một con robot sống vậy.

À không, nói vậy nghe sao giống SpaRobot quá…

Tóm lại một câu là nó cực kỳ linh hoạt và khó đối phó.

Phải tìm cách tung ra một đòn tấn công bất ngờ mới được.

Và chắc chắc chúng tôi chỉ có một cơ hội duy nhất mà thôi.

“Giờ triển khai lên chỗ đó đi Lucia”

“Vâng.《Flame Gazer》”

Sau đó, tôi còn cho cô ấy dùng ma thuật đó thêm hai lần nữa.

Cứ mỗi lần thi triển Lucia lại yếu đi.

Nhờ có nỗ lực của cô ấy nên chúng tôi đã xoay sở xây được bốn bức tường lửa để vây con Legend lại.

Chính giữa bốn bức tường ấy, Tamaki và con quái vật đang giao chiến kích liệt.

Mia liên tục can thiệp để đối phương không thể tung đòn dứt điểm.

Tuy có đáp xuống cũng không làm được gì, nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi cũng không thể bay thế này mãi được.

Tôi dìu Lucia rồi cùng Alice đáp xuống khu vực bên ngoài bức tường lửa.

Sau khi bị Hỏa Thuật của Lucia đốt, cây cối trước mặt chùng tôi bừng lên cháy như một ngọn lửa trại.

Những tia lửa bắn tung tóe khắp nơi, trúng cả vào mặt chúng tôi.

Tuy không khí trở nên rất nóng nhưng nhờ có ma thuật kháng nên chúng tôi vẫn không hề hấn gì.

“Mia, sẵn sàng hành động chưa?”

Tôi hét lớn hỏi cô bé đang ở bên kia bức tường.

Mia cũng gào lên đáp lại rằng “rồi”

Rồi vài giây trôi qua

“Ngay!”

Tiếng Mia vang lên.

Tôi cầm chặt bàn tay trái của Alice.

Lucia vắt kiệt toàn bộ sức lực còn lại của mình để thi triển ma thuật.

“《Flame Teleport》”

Đó là một ma thuật thuộc hệ thống Hỏa Thuật cấp 7.

Ma thuật ấy giúp người dùng dịch chuyển tức thời đối tượng từ ngọn lửa này đến ngọn lửa khác.

Tăng mỗi cấp Hỏa Thuật, phạm vi dịch chuyển lại tăng lên 10m.

Cảnh vật trước mắt chúng tôi thay đổi ngay tức thì.

Đằng trước chúng tôi là một con Archane lớn có nước da màu đen đỏ.

Legend Archane.

Hiện con quái vật cấp độ Thần Binh ấy đang quay lưng về phía chúng tôi.

Ở phía trước, nó dùng cây thương của mình tấn công Tamaki kịch liệt.

Khoảnh khắc chúng tôi xuất hiện, Tamaki liền mỉm cười và dốc hết sức tung một đòn thật mạnh vào con Legend.

Khi ngọn giáo đen đỏ chạm vào thanh kiếm bạc…

Một luồng sóng xung kích cực mạnh lan ra.

Sức mạnh thuần túy trong đòn đánh của Tamaki khiến con Legend phải văng ngược ra sau.

Nhưng sau khi dồn hết sức mạnh để tung ra đòn tấn công đó, cơ thể Tamaki trơ nên vô phòng bị.

Con Legend há miệng bắn tơ thép, cơ thể Tamaki bị đâm thủng khắp nơi.

“Đau quá…. nhưng cỡ này… không nhằm nhò gì tao đâu…”

Dù bị thép đâm xuyên khắp cơ thể nhưng cô bé cún trung thành của tôi vẫn nở một nụ cười gan dạ.

“Alice, ngay!”

“Ưm, Tamaki-chan!”

Alice bay vọt lên.

Rồi đâm thẳng vào phần sau cơ thể không phòng vệ của con quái vật.

Sau khi phát hiện ra chúng tôi bất ngờ xuất hiện từ phía sau, con Legend giật mình quay lại.

Dù vậy nhưng nó vẫn cố cách thoát thân.

Nó vặn mình hòng tránh cú đâm của Alice.

Phải nói là động tác của nó cực kỳ nhanh.

Liền đó, cán cây thương của con Legend kéo dài ra.

Phần đuôi của cây thương đâm thẳng vào Alice.

Vậy là cả phần cán bạc cũng có công năng đặc biệt à?

Con Legend muốn dùng phần cán thương để bất ngờ phản công Alice.

Nhưng em ấy vẫn kịp phản ứng lại.

Alice liền đổi hướng đâm một cách cực kỳ chính xác. Phần mũi thương đâm trúng vào cái cán bạc của con Legend.

Tiếng kim loại ngân vang.

Cả hai cây thương cùng lúc bật ra khỏi tay chủ sở hữu của chúng.

Alice vươn tay đến cây thương đang bay trong không trung.

Xem ra, vì đã lường trước tinh huống này nên em ấy hành đã hành động trước đối phương một bước.

Cái mà Alice đang nhắm tới chính là ngọn giáo đen đỏ của con Legend.

Vậy là em ấy đang dùng lại kế hoạch giống như lần đầu giao chiến với con Orc Tướng à.

Nhưng con Legend đã nhận ra mục đích của Alice rồi.

Nó lập tức há miệng

Nguy rồi, nó lại sắp bắn tơ thép.

Và hiện tại, cơ thể Alice hoàn toàn không phòng vệ.

Nếu những sợi tơ thép ấy cứ vậy mà đâm xuyên qua người em ấy thì...

Đừng hòng.

Tôi lập tức đẩy cơ thể Lucia sang một bên rồi lao lên phía trước.

Và dùng chính cơ thể của mình để làm lá chăn che cả người Alice lại.

Khoảnh khắc con Legend phun tơ thép, thời gian trôi qua như chậm hẳn đi.

Giữa lúc Alice bàng hoàng, tôi đưa tay phải của mình lên.

“《Reflection》”

Bị chiếc khiên cầu vồng chặn lại, vô số những sợi tơ thép phản ngược.

Nhưng ngay trước khi chạm được vào cơ thể con Legend, chúng lập tức uyển chuyển uốn sang hướng khác.

Mẹ kiếp. Tôi đã lấy mạng mình ra đánh cược vào pha này rồi mà vẫn không được à!

Nhưng cũng chả sao.

Tôi đạp mạnh xuống đất để nhảy lùi lại.

Rồi chợt thấy hình bóng của Lucia phía sau.

“《Fire Bomb》”

Đòn tấn công Hỏa Thuật từ Hỏa Thuật cấp ba của Lucia đánh trúng đầu con Legend và phát nổ.

Những sợi tơ nhện từ miệng nó bắt lửa và bùng cháy dữ dội.

Rồi cả cơ thể nó bị bao trùm trong ngọn lửa.

Và đó cũng là lúc Alice bắt được cây thương đỏ đen.

Cùng tiếng thét đầy uy lực, em ấy tung ra một cú đâm.

Đầu cây thương đâm thẳng vào cái miệng đang há của con Legend.

Nó rống lên một tiếng thật lớn và giãy giụa.

Như cảm nhận được nguy hiểm sắp tới, Alice lập tức lùi về phía sau và

“Tamaki!《 Range Heal 》”

Trong lúc Alice trị thương cho Tamaki, con quái vật xông tới.

“《 Electric Stun 》”

Mia lập tức tung ma thuật cầm chân nó lại.

Trong khi Alice vẫn chưa thể trị thương hoàn toàn cho Tamaki, Mia đã tìm được cơ hội và nhắm vào chân nó..

Con Legend kêu lên thảm thiết.

Dù đang bị cơn đau hành hạ nhưng nó vẫn ý thức được rằng mình sắp chết đến nơi và phản công.

Nó bắn tơ thép từ miệng ra mọi hướng khiến Alice và Tamaki chỉ biết phòng thủ chứ không thể làm gì khác.

Nó liền chớp lấy cơ hội đó để bật nhảy.

Hóa ra từ nãy đến giờ nó phản công chính là để tìm cơ hội để bỏ trốn thế này đây.

Và Mia cũng đã đoán trước tình huống này rồi.

“《Gravity》”

Nhưng chỉ một khắc trước khi Mia thi triển ma thuật, nó liền thay đổi quỹ đạo nhảy.

“Ôi….”

Mia kêu lên.

Và tôi cũng nhận ra ngay lập tức.

Từ miệng mình, nó phóng ra một sợi tơ dính vào một cái cây gần đó để thay đổi đường bay.

Và vừa kịp thoát khỏi phạm vị tác dụng của ma thuật siêu trọng.

Sau đó, nó tiếp đất bên ngoài bức tường lửa.

Nguy rồi, nếu cứ để thế này thì nó chạy mất…

Tôi, Alice và Tamaki đồng loạt bay lên.

Rồi tôi nhìn thấy.

Ngay khi con Legend vừa tiếp đất, một bóng người từ trên lao xuống đầu nó.

Đó là một binh sĩ tộc Quang Nhân.

Tận dụng thế năng, người đó giơ thanh kiếm ra đâm thẳng vào cơ thể con quái vật.

“Đã biết mùi chưa hả thằng khốn?!”

Ngọn lửa chiếu sáng gương mặt của người đang gào lên câu đó.

Vài tiếng trước đây, hắn chỉnh là kẻ đã sỉ vả vả tôi ngay trước mặt mọi người.

Hắn cười như điên và gào lên tuyên bố chiến thắng.

“Quả báo đó!”

Hắn hét lên.

“Cuối cùng tao cũng báo thù được cho vợ và con gái của tao rồi, cuối cùng tao cũng đã…”

Chỉ một cái chớp mắt tôi qua, hàng loạt sợi tơ thép từ trong miệng con Legend đâm xuyên qua người khiến hắn ta như một con nhím.

Trúng đòn ở cự ly đó thì khó mà sống sót được.

Dù máu me đã đầm đìa khắp người nhưng gương mặt hắn ta vẫn ánh lên vẻ thỏa mãn.

Một đòn tấn công cảm tử.

Một đòn đánh đầy khinh suất.

Nhưng chỉ vài giây quý giá ấy cũng quá đủ để Alice và Tamaki bắt kịp con Legend rồi.

“Lên nào Alice!”

“Ưm, Tamaki-chan!”

Từ trên bầu trời, hai cô bé ấy lao xuống tấn công con Legend.

Bị thương khắp người, giờ nó không thể né được đòn tấn công của cả hai nữa.

Cú đâm của Alice xuyên thủng quả tim con Legend.

Trảm quang từ thanh kiếm bạc của Tamaki lóe lên, chém lìa đầu nó.

Máu xanh bắn tung tóe khắp nơi.

Cơ thể to lớn của con Legend Archane sụm xuống đất.

Rồi tan biến đi và để lại một viên ngọc màu vàng.

Vậy là chúng tôi đã chiến thắng.

Tức thì, cả bọn được dịch chuyển vào trong căn phòng màu trắng.

Coi bộ trừ tôi ra, toàn bộ mọi người đều lên cấp rồi.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 106♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 108
Advertisement