Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 151: Chiến trường của những chiến binh triệu hồi[]

Hiện chiến trường đã phân thành ba khu vực.

Gần lối vào căn phòng khổng lồ, đội quân tinh nhuệ và quân Veteran Skeleton đang so kiếm với nhau. Từ đằng sau bọn Veteran Skeleton, đội Mage Skeleton liên tục tung ma thuật yểm trợ, cản trở đội pháp sư hậu quân của quân tinh nhuệ.

Gần bức tường cách chúng tôi khoảng 30 mét, con quái vật God Breaker mặc áo giáp hoàng kim giao chiến với Tamaki, còn Alice cùng Sharow bận đối đầu bọn Skeleton Champion.

Khu vực nào cũng giao chiến cực kỳ dữ dội.

Dù rằng nhóm Tamaki chiếm ưu thế chiến lực hơn chút đỉnh, nhưng vì những con Skeleton mà các em ấy đối đầu có năng lực tự phục hồi nên tình hình cứ lúc tiến lúc lùi.

Cuối cùng, tại khu vực gần Trái Tim Của Garu Yaashu, một trăm kị binh do tôi triệu hồi đã bắt đầu tấn công 30 con Veteran Skeleton do Voruda Arai gọi ra. Bằng kĩ năng vượt trội, đội kị binh phe tôi cứ lần lượt nghiền nát lũ Veteran Skeleton hết con này đến con khác.

Một trận chiến áp đảo hoàn toàn, có gọi là tàn sát cũng được.

Sau khi tiêu diệt một lượng Skeleton nhất định, chúng tôi được dịch chuyển vào trong căn phòng màu trắng. Người lên cấp lần này là Alice.

        ※

Mọi người đều đã biết mình cần làm gì nên chúng tôi không cần thảo luận nhiều.

Thêm nữa, dù rằng chỉ lên một cấp thì đây vẫn sẽ là điều làm nên một thay đổi lớn trên cục diện chiến trường.

“Alice, em giỏi lắm”

“Dạ, Kazu-san”

Tôi xoa đầu Alice vì rất biết ơn sự nhẫn nhịn và những gì em ấy đã cống hiến từ trước tới giờ.

“Cuối cùng em cũng nâng được Thương Thuật lên cấp 9 rồi”

Alice rưng rưng lầm bầm. Èo ơi, không lẽ chỉ thua cấp skill vũ khí của Tamaki thôi mà em ấy lại buồn đến vậy sao? À không, không lý nào. Alice cơ mà, làm sao có chuyện đó được, có lẽ em ấy chỉ khóc do mừng vì có thể giúp đỡ tôi nhiều hơn mà thôi.

“Ưm. Nhưng giờ thì nhóm Alice-chi đã nắm chắc phần thắng trong tay”

Mia nói rất đúng. Vì từ đầu tới giờ, Alice với Sharow phải lấy 2 chọi 3 nên cả hai khá là chật vật. Nhưng một khi Thương Thuật của Alice đã lên tới cấp 9, chắc chắn em ấy sẽ phá giải được tình thế bế tắc này.

“Giờ chúng ta chỉ còn mỗi việc kết thúc trận chiến bên quân mình, hay là… đánh nhây câu giờ đến khi nhóm Alice-chi sang hỗ trợ đây?”

“Không, chúng ta càng nhây, đám Mage càng gây thêm nhiều bất lợi cho đội quân tinh nhuệ. Chúng ta nên hạ màn ngay và luôn thì hơn”

“Hiểu rồi. Vậy em sẽ cầm chân bọn Mage”

Chúng tôi gật đầu với nhau. Đã đến tận đây thì ai cũng nên làm điều mình cần làm. Alice thăng cấp Skill trên cái máy tính xách tay

Alice: Level 30 | Thương Thuật 8 → 9/Ma thuật Trị Thương 5 | Skill Point 9 → 0

rồi bấm nút quay về thực tại.

        ※

Giữa bụi đất bay mù trời, trận chiến tiếp tục. Mia tăng độ cao để quan sát con Voruda Arai cho rõ.

“Ưm. Con boss đã lui lại và bắt đầu gọi thêm xương”

Hiểu rồi, nó muốn gọi thêm tốt thí ra để kéo dài thời gian chứ gì. Đã tới nước này rồi mà nó vẫn nghĩ sẽ thắng được chúng tôi à?

Nếu nó đã ảo tưởng như vậy thì tôi phải cho nó biết thế nào là hối hận mới được.

“《Summon Paladin》”

Tôi thi triển ma thuật Triệu Hồi thêm lần nữa.

Từ trước đến tận bây giờ, tôi chỉ mới dùng ma thuật Triệu Hồi cấp 9 để gọi một mình Sharow đã lập khế ước chuyên tùng.

Lúc đánh với Zagarazuina, tôi chọn sử dụng Thức Tỉnh Linh Thú để tạm thời tăng sức mạnh cho Lang Vương.

Nhưng hiện tại, tôi còn dư gần 100 điểm MP. Và trong hệ thống ma thuật Triệu Hồi cấp 9 có một ma thuật triệu hồi linh thú bị đóng mạng nhện. Ma thuật đó chính là《Summon Paladin》.

Đáp lại lời triệu gọi của tôi, một chiến binh vận một bộ giáp toàn thân trắng ngần xuất hiện. Tuy đeo một cái nón sắt che kín mặt nhưng có lẽ đây là một linh thú dạng người.

Và đúng như cái tên Paladin, vẻ ngoài anh ta cứ tỏa ra một khí chất thần thánh rất xứng với cái danh Thánh Hiệp Sĩ. Anh ta hét lên một tiếng dũng mãnh, và dùng hai tay nâng kiếm cao quá đầu.

Tức thì, ánh sáng trắng từ trên trần nhà chiếu xuống. Giữa luồng ánh sáng được chiếu rọi khắp nơi, lũ Skeleton đang chiến đấu với kị binh của tôi quằn quại vì đau đớn.

Đòn tấn công này là… phải rồi, có lẽ đây chính là đòn tấn công đặc trị Undead giống như《Holy Bolt》mà Alice dùng khi nãy.

“Anh không biết anh ta có năng lực đặc biệt này luôn ấy chứ”

“Ưm. Paladin có khác. Hệt như một thánh chiến sĩ chuunibyou tiêu diệt quái vật tà ác.”

Chuunibyou cái con khỉ.

Mà thôi, miễn ổn thỏa là tốt rồi. Tôi liền thi triển những ma thuật Hỗ Trợ cơ bản lên cho Paladin vừa được triệu hồi.《Keen Weapon》《Physical Up》《Mighty Arm》và《Haste》.

“Mặc kệ bọn nhãi nhép. Hạ gục Voruda Arai cho tôi”

“Tuân lệnh chủ nhân”

Sau khi trả lời bằng một giọng khàn khàn, Paladin cầm chặt thanh cự kiếm rồi xông về phía quân thù.

Cùng lúc đó, Mia bắn ra một luồng gió. Làn khói bụi do hai bên giao chiến gây ra bị cơn gió ấy thổi bay.

Paladin lao vút qua những khe hở giữa đoàn quân Skeleton do nhóm kị binh tạo ra, xông thẳng đến chỗ con Voruda Arai vẫn đang cố gắng triệu hồi thêm lính xương ở phía bên kia chiến trường.

Con quái vật có cơ thể khổng lồ quay sang phía Paladin và dùng cái lưỡi hái đỡ đòn. Rồi trong khoảnh khắc, nó lật cái lưỡi hái lại, một trảm quang lóe lên.

Nhưng Paladin đã chặn được đòn tấn công ấy, chân lún sâu xuống đất.

Sau đó, thanh kiếm và lưỡi hái cứ hết lần này đến lần khác đập vào nhau.

Từ khoảnh khắc đó trở đi, tôi chẳng thể nhìn ra một nửa trong số những đòn tấn công đó nữa. Mỗi lần hai vũ khí chạm vào nhau, đi kèm với hoa lửa tóe ra là một âm thanh chói tai vang vọng.

Cái đáng nói nằm ở chỗ, ở khu vực giữa họ và chúng tôi là hàng trăm người đang chiến đấu với nhau, ấy vậy nhưng âm thanh từ đó tạo ra vẫn rõ ràng hơn bao giờ hết. Quả là một cuộc chiến không hề khoan nhượng.

Dù tôi cũng muốn cho Mia hỗ trợ nhưng…

“Bận rồi”

“À không cần đâu, em cứ tập trung đối phó với bọn Mage đi”

Hiện tại, đứng từ vị trí này Mia đang cố gắng cản trở bọn đang Mage ra sức can thiệp vào trận chiến với đội quân tinh nhuệ. Nếu con bé có thể làm chúng phân tâm, tình hình bên đó sẽ lập tức đảo ngược. Khi huy động một lượng lớn pháp sư lên chiến trường, họ có thể tạo ra một sức mạnh đáng sợ như vậy đó.

Dù có đến được chỗ con Voruda Arai thì quân đoàn kị binh triệu hồi của tôi cũng không thể làm gì được, vì chênh lệch sức mạnh hai bên quá lớn. Đúng là họ chỉ có thể đối phó với bọn quái nhãi nhép. Chỉ mỗi mình Paladin là đủ sức xơ múi con boss mà thôi.

Có lẽ Skill của Paladin là Kiếm Thuật cấp 7.

Còn con Voruda Arai, dù rằng là hậu quân nhưng nó vẫn gần như đánh ngang Paladin.

Hơn nữa, hiện tại kẻ đáng ra là hậu quân bên kẻ thù lại phải chiến đấu như đang ở trên tiền tuyến, tạo nên một tình thế trái ngược với bình thường. Nói cách khác, khoảnh khắc mà vị trí trên chiến trường thành ra như vậy, chúng tôi đã chiến thắng về mặt chiến lược rồi.

Giờ chỉ còn mỗi việc làm sao để chiến thắng mà ít bị thiệt hại nhất mà thôi.

Liệu trong đội quân tinh nhuệ hoàn toàn bị chúng tôi dùng làm mồi nhử, bao nhiêu người sẽ sống sót đây?

Muốn cứu họ thì chúng tôi phải tìm cách hạ màn càng sớm càng tốt, nhưng…

Khi nhìn xung quanh, ở khu vực gần góc tường, Alice vừa lên cấp đã hạ gục được một con Skeleton Champion.

Ánh mắt của tôi và Alice giao nhau.

Alice gật đầu, và tôi ngay lập tức hiểu em ấy muốn làm gì.

“Sharow, chuyển sang tấn công Voruda Arai”

『Đã rõ!』

Sharow bỏ lại con Skeleton Champion đã rơi vào thế bị động, nạp lại tử điện toàn thân và đạp mạnh xuống đất. Bằng một tốc độ nhanh đến mức để lại dư ảnh, ông ta phóng vọt đi và húc bay lũ Veteran Skeleton trên quỹ đạo đi chuyển.

Một con Skeleton Champion tìm cách đuổi theo bị Alice chặn lại.

Tạm thời Alice sẽ phải một mình đối đầu với hai con Skeleton Champion, nhưng vì đã nâng Thương Thuật lên cấp 9 nên dù bất lợi về vũ khí, em ấy vẫn tự lo được. Dù cùng lắm em ấy chỉ có thể câu giờ thì cũng đã là quá đủ.

Phải, chỉ ít lâu thôi cũng đủ. Giờ đã đến lúc hạ màn trận chiến này rồi.

Huyễn Lang Vương tiếp cận con Voruda Arai đang giao chiến với Thánh Hiệp Sĩ. Dù rằng con quái vật lập tức triệu hồi thêm một lưỡi hái trên tay trái nó và đỡ răng nanh Sharow, nhưng vì không thể triệt tiêu được quán tính nên con quái vật bị đẩy cho cong người ra sau.

Và đó chính là lúc Paladin tung đòn tấn công. Bằng một nhát chém xéo từ vai xuống, anh ta đã cắt đứt cái áo choàng đen rách rưới, khiến máu xanh của con quái vật phun ra như mưa.

Không còn nghi ngờ gì nữa, lần này chúng tôi đã đánh trúng con Voruda Arai thật. Sau khi bằng chứng đó xuất hiện, Paladin lập tức thu thanh kiếm về rồi tung thêm một đòn chém ngang.

Con Necromancer bất ngờ bước lui lại.

Trong khi tôi còn chưa hiểu gì thì…

Vừa bắt được cơ hội mong manh, con Voruda Arai lập tức chạm tay xuống mặt đất, và đó chính là hành động để triệu hồi Undead.

Mọe mài, chống cự ngả nghiêng cũng có làm được gì đâu?

Khoảng đất xung quanh anh Paladin chầm chậm nén lại, rồi từ đó, hai con Skeleton xuất hiện cùng lúc. Chúng không mặc giáp, và chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết yếu hơn lũ Veteran rất nhiều.

Khi Paladin phát ra ánh sáng trắng, chúng gục ngã trong nháy mắt.

Giữa lúc đó, Sharow nhảy thẳng đến Voruda Arai. Có lẽ vì vẫn đang trong tư thế triệu hồi Undead, con quái vật ấy không tránh được đòn tấn công đó nữa.

Bộ móng sắc như dao cạo của Sharow xé toạc phần thịt trên tay trái Voruda Arai. Trong khi máu xanh tuôn ra như suối chảy, con quái vật ấy lăn tròn trên đất.

Đồng thời, những trận chiến khác cũng đến hồi kết.

Bằng cách chuyển sang dùng sức mạnh từ Skill Thể Chất để tấn công God Breaker liên hoàn, Tamaki đã khiến nó không thể hồi phục kịp và lâm vào thế bị động. Hệt như thể… con bé đã hoàn toàn thức tỉnh power fighter vậy.

Còn bên trận chiến một chọi hai Skeleton Champion của Alice, em ấy nhắm vào những điểm trọng yếu như đầu gối và vai của chúng mà đâm, khiến kẻ địch không thể vận động được nữa. Cả tốc động tấn công lẫn khả năng công kích đều đã khác với khi nãy một trời một vực.

Đây là sức mạnh của Skill cấp 9 ư?

Hay phải nói đây kết quả của sự kết hợp giữa Skill cấp 9 và khả năng chiến đấu thuần túy của Alice?

Đòn tấn công lao vút đi như một viên đạn của Alice phá nát hộp sọ 1 con Skeleton Champion, còn đòn đâm mạnh liền kề sau đó phá nát khớp hông của con còn lại.

Gần như cùng lúc đó, Tamaki cũng đã chẻ con God Breaker cùng bộ giáp hoàng kim của nó ra thành hai phần.

Khi tôi quay sang phía sau nhìn, đòn tấn công sắc lẹm của Paladin cũng đã xuyên thủng cơ thể con Voruda Arai. Sharow lập tức nhảy đến vị trí nó ngã xuống, hàm răng bén ngót của ông ta cắm vào đầu con quái vật. Sharow khép hàm lại.

Cú táp khiến đầu con Necromanser vang lên một tiếng vỡ vụn.

Âm báo level up vang lên bên tai tôi.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 150♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 152
Advertisement