Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 161: Slime Ác Mộng (1)[]

Trong khi tiếp nhận thông tin do thám từ Invisible Scout, tôi vừa hình dung ra cách bố trí của quân địch vừa tiến lên.

Sau khi qua ba phòng, chúng tôi đã tiêu diệt hơn 20 con Kobold. Về cơ bản thì Lucia chỉ cần bắn một phát Hỏa Thuật là đã diệt gọn cả lũ. Chẳng biết có phải Hỏa Thuật cấp 5《Fire Ball》quá mạnh so với bọn Kobold hình như level 1 hay không, đối với Lucia ở level 23 thì đây là lượng MP cần thiết phải hao tổn. Để chắc chắn không một con Kobold nào tình cờ thoát chết, ngay sau khi Lucia bắn hỏa thuật, tôi lập tức ra lệnh cho Paladin đã có《Resist Fire》lao vào tấn công. Cơ mà từ nãy đến giờ thì chỉ cần 1 đòn《Fire Ball》là địch đã chết khét nên Paladin cũng chưa phải động tay động chân chi cả.

Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cho tình huống lỡ có Pháp Sư lẫn vào trong, nhưng con nào con nấy đều chỉ hóa thành một viên ngọc đỏ nên hóa ra cả bọn đều chỉ là Kobold bình thường.

“Hình như lũ Kobold không có nhiều Pháp Sư cho lắm nhỉ?”

“Theo lý thuyết thông thường thì là vậy, nhưng có thể trong trường hợp những cá thể tụ tập ở nơi này thì lại khác”

“Sao vậy?”

“Nếu quân địch gom lũ Kobold về đây chỉ để bơm mana vào những người phụ nữ ấy, chúng không cần cất công đưa một Pháp Sư tầm cỡ về đây làm chi cả”

À, nhắc mới nhớ, tôi có nghe qua vụ đó rồi. Dù là quái vật thì nguồn nhân lực* có tài của chúng cũng không phải vô hạn. Những cá thể biết dùng ma thuật thì khỏi nói ai cũng biết ở đâu chúng cũng hữu dụng rồi. (*có nên đổi lại thành “quái lực” không :v)

“Nhưng cũng không thể mất cảnh giác được”

“À, cái đó thì đương nhiên”

Ngay từ đầu, tôi đã không biết kết quả khảo sát của Lucia có đúng hay không rồi. Cả bây giờ lẫn về sau tôi cũng phải để ý cái này mới được.

“Đằng trước có một cái cầu thang dẫn lên tầng trên”

Có vẻ như hiện tại chúng tôi đang ở trong tầng hầm của Thần Điện này. Nói thì nói vậy nhưng đúng như cái tên Địa Để Thần Điện, cả cái kiến trúc này đều được xây bên dưới lòng đất. Người ta ta gọi chỗ này là “tầng hầm” chỉ để phân biệt với những tầng dành cho con người sinh sống mà thôi. Địa Để Thụ Reon nằm ở tầng hầm thứ 3, cũng là tầng thấp nhất. Một khi đã đi lên thì càng ngày chúng tôi sẽ càng cách xa cái cây ấy hơn. Dù vậy nhưng theo Lucia đánh giá, nếu chúng tôi lấy chìa khóa và đi bằng những con đường bí mật thì sẽ nhanh và an toàn hơn nhiều.

Vì Lucia biết rõ chỗ này hơn nên tôi không phản đối quyết định của cô ấy. Vấn đề duy nhất nằm ở chỗ, nếu chúng tôi mà đụng phải con trùm của bọn quái vật trong Thần Điện này thì…

Theo như Invisible Scout vừa quay về và báo cáo, có một con quái vật dạng slime mà chúng tôi chưa từng thấy qua đang ở ngay bên trên tầng mà cái cầu thang này dẫn lên. Không lầm vào đâu được, đó chính là Zoraus, một loài slime có trí thông minh và biết dùng ma thuật.

“Ừm. Có lẽ nên yểm ma thuật kháng để phòng xa thì hơn”

Tôi thi triển《Deflection Spell》rồi yểm ma thuật kháng 4 thuộc tính cho mọi người, gồm cả hai con linh thú. Tuy làm vậy có hơi hao MP hơn bình thường nhưng cũng chỉ tốn tổng cộng 28MP mà thôi. Đối với tôi hiện tại, chỉ cần đi loanh quanh một chút là số đó sẽ hồi đủ.

Theo Invisible Scout báo cáo, trên đó có 3 con Zoraus. Cô nàng nói, vì hình như bọn quái vật không nhận ra mình nên giác quan của chúng không nhạy cho lắm. Cơ mà nếu bọn quái vật ấy nhận ra Invisible Scout thì giác quan của chúng cũng phải thuộc hàng khủng rồi.

“Olar ane-sama nói, hình như lũ Zoraus có thể nhìn thấy mana”

“Bằng mắt á?”

“Chị ấy nói chúng có một cơ quan cảm giác tương tự như mắt… nhưng còn cái cơ quan ấy ở đâu thì mù tịt”

Nhắc mới nhớ, hình như hồi nãy tôi có nghe qua vụ đó rồi. Nói thật, vì khả năng giao tiếp của chị ta quá tài tình nên nội dung cuộc trò chuyện cứ như trôi tuột qua tâm trí tôi vậy. Còn Lucia thì đương nhiên là lắng nghe và ghi nhớ toàn bộ rồi. Chẳng những vậy cô ấy còn có thể ngầm phân tích tức thì toàn bộ những thông tin phức tạp mà tôi gần như không thể làm được nữa chứ.

“Kazu, chiến lược”

“Phần cơ bản cũng y như nãy giờ. Lucia tìm cách đến càng gần càng tốt, sau đó tung《Fire Ball》, cuối cùng Paladin sẽ lo phần dọn dẹp con nào còn sót”

Nói xong thì tôi “à không” và lắc đầu.

“Thay vì《Fire Ball》, lần này cô hãy dùng《Incinerator》. Có thể hỏa lực sẽ hơi thừa một tí nhưng thà vậy vẫn hơn chẳng may để quân địch chạy thoát”

“Vâng, đồng ý desu”

Khi còn cách tầng hai khoảng 20 bước nữa, tôi ra hiệu. Lucia lao vút lên, Paladin theo sát phía sau, cuối cùng là tôi và con linh thú còn lại theo dấu họ. Tuy nếu kéo cả đám chạy thế này thì sẽ bị giảm lợi thế bất ngờ, nhưng tôi đánh giá rằng nếu chầm chậm tiếp cận và bị giác quan đặc biệt của địch phát hiện thì lại càng phiền phức hơn nữa. Sau khi chạy một hơi đến chỗ cầu thang, Lucia nhảy thẳng lên tầng trên.

“《Incinerator》”

Hỏa ngục bùng cháy. Một âm thanh cực khó chịu giống như tiếng kính rít vang lên. Có khi nào đó là tiếng nói của bọn Zoraus không? Mà có khi là tiếng kêu lúc chết của bọn quái vật ấy cũng không chừng. À không, cầu trời chỉ khi nào sắp chết chúng mới kêu vậy thôi, không thì chết lỗ tai mất.

Mãi đến khi Paladin chạy vượt qua Lucia và xông vào tấn công, tôi mới lò dò tới nơi và thấy quang cảnh tầng trệt. Tại Lucia với anh Paladin nhanh quá xá nên tôi không rượt theo kịp. Mà thôi cho qua đã. Nhìn vào tôi mới thấy đó là một căn phòng ảm đạm, được xây bằng đá và có kích thước tương đương một phòng học trong trường. Những cái đèn lồng ma thuật trên tường đang tỏa ánh cam chiếu sáng.

Nhưng hiện tại, có một thứ khác còn sáng hơn rất nhiều. Đó chính là vụ nổ từ ma thuật hỏa công của Lucia. Bên trong ngọn lửa cháy phừng phừng, một vật thể bán trong suốt đang vặn vẹo cơ thể như cực kỳ đau đớn.

Sinh vật có lẽ đó là Zoraus ấy có chiều cao ngang người thường, còn chiều rộng thì dễ cũng khoảng 1m nên trông nó khá là lớn. Tổng cộng có 3 sinh vật với hình dạng không xác định bị ngọn lửa trùm lên cả người và đang quằn quại. Paladin xông đến chỗ con gần nhất rồi tặng nó một nhát chém.

Chắc chắn chỉ với một đòn đó, người con quái vật sẽ đứt đôi… nhưng không! Paladin đột nhiên ngưng phắc lại. Từ bàn tay anh ta, thanh kiếm trượt ra rồi rơi xuống sàn nhà.

Ẹc, không lẽ… Vậy ra ma thuật của lũ Zoraus này là ma thuật công kích tinh thần ừ? Chẳng những vậy, ma thuật của nó còn mạnh tới mức hoàn toàn khống chế được một linh thú cấp cao nhất nữa.

À không, hình như không phải hoàn toàn. Paladin rút thanh kiếm ngắn dự bị ra và tấn công lần nữa.

Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ấy, bọn Zoraus đã lui ra lấy được khoảng cách rồi.

“《Flame Blade》”

Lưỡi đao rực lửa Lucia bắn ra cắt thân hình con quái vật dạng slime ra làm hai phần. Dù vậy nhưng《Flame Blade》là một Hỏa Thuật cấp 8, là con bài tẩy của chúng tôi. Có nên sử dụng ngay tại đây như thế này không?

Trong khi đó, hai con Zoraus còn lại vẫn đang vặn vẹo cơ thể. Tuy hình như nó đã bị cacbon hóa đâu đó, nhưng vụ đó thì chả liên quan gì ở đây cả... Không biết là cái mặt chúng đang biểu hiện cảm giác gì nữa…

Chết thật, tôi nghĩ ngợi linh tinh cái gì thế này? Nếu chúng dùng ma thuật tấn công tâm lý thì chẳng phải có một cách đề phòng hay sao? Giờ chỉ cần tôi sử dụng ma thuật đó…

Nhưng muộn mất rồi. Một khắc sau, nhưng thể có thứ gì đó vừa xâm nhập vào ý thức của tôi, một cảm giác kinh khủng ập đến.

Một cơn ác mộng kinh hoàng. Như thể nó bị nghiền vụn ra rồi gieo vào đầu tôi, mỗi nơi một ít. Nỗi sợ tột cùng xâm chiến cả người tôi. Rồi thì…

Cái giọng làm tôi phát tởm của Shiba vang lên rõ mồn một. Tôi nằm bẹp trên sàn nhà, để mặc cho hắn sỉ nhục. Lũ nam sinh và nữ sinh bu lại xung quanh và buông lời nhạo báng.

“A….aaa….aaaaa…..”

Những chấn thương tâm lý tái phát liên hoàn.

Toàn thân tôi không ngừng run rẩy.

Nguy rồi.

“Ga...aaaa”

Một cơn chóng mặt kinh hoàng. Cảm giác tôi là chính tôi dần dần phai nhạt.

“Kazu!”

Như nhận ra tình trạng bất thường của tôi, Lucia hét lên.

Nhưng tôi đã không còn biết giọng nói ấy đến từ đâu nữa. Tôi quỳ xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu. Rồi ngay sau khi tôi vừa phun ra một tiếng kêu thống khổ…

“《Incinerator》”

Cùng Paladin, Lucia tung tiếp Hỏa Thuật tấn công bọn Zoraus. Lại một lần nữa, ngọn lửa lan ra khắp căn phòng. Âm thanh nghe như tiếng kính rít lại vang lên. Lần này đó là tiếng hét lúc tử thương thật sự của bọn Zoraus.

Tôi level up.

Căn phòng màu trắng hiện ra.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 160♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 162
Advertisement