Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 182: Thụ hải cuồng loạn (3)[]

Sau lần level up này, Alice đã có thể nâng ma thuật Trị Thương lên cấp 7. Trong số những ma thuật mới thì cái đáng chú ý nhất là《Revive》với khả năng tái sinh cơ thể. Ví dụ, dù cổ tay Mia có bị đứt lìa thì chúng tôi cũng không cần cất công lượm phần bị đứt làm chi cả. Chỉ cần thi triển《Revive》lên nơi bị thương, một cái cổ tay mới sẽ tự động mọc ra.

“Ưm. Để chút thử mới được. Cứ chặt đại cổ tay của em”

“Mắc chỉ phải chặt cổ tay cho mất công vậy!”

“Đau chút, nhưng đổi lại vậy mới vui”

Mọi người nhìn chằm chằm vào Mia.

“Mọi người mà cứ nhìn vậy… xấu hổ lắm”

“Mia… đúng là hiếu kỳ ghê nhỉ”

Sakura ngạc nhiên lầm bầm. Mà không, đúng là con bé Mia này nó dị thật.

“Anh xin ghi nhận tấm lòng của em”

“Cứ khen nhiều vô”

Đã nhỏ người rồi thì chớ, con bé lại còn ưỡn bộ ngực phẳng lì của mình lên. Đúng là tôi rất muốn khen cái tính cách dứt khoát của con bé biến thái từ trong ra ngoài này, nhưng đồng thời tôi cũng muốn giữ khoảng cách với con bé nữa.

“Muu, Kazu-chi, sao tự nhiên lại lỉnh đi vậy?”

“Sao vậy ta?”

“Ác miệng quá”

Tôi rụt rè xoa đầu Mia đang giả vờ nhút nhát, động viên con bé. Thấy hai chúng tôi làm trò đó, Sakura cau mày.

“Anh xin lỗi vì làm trò tán tỉnh”

Sakura lặng lẽ lắc đầu.

“Hiện chúng ta có thời gian nên không sao. Trên đường đua, ai lo lắng quá mức sẽ là người bị loại”

“Vậy à. Lần nào vào đây Mia cũng vậy cả”

“Moodmaker, quan trọng”

Fuyo Mahou7-11

Cũng có phần đúng. Cơ mà vì Mia cứ nặn ra một cái mặt tự mãn nhìn tôi, tôi liền tặng cho em nó một cái búng trán.

“Cơn đau này cũng là thứ biểu hiện cho tình yêu của Kazu-chi…”

“Không nói chuyện với em mày nữa…. Lucia, em nhắm mình có thể tung thêm một đòn gấp đôi MP nữa không?”


“Em còn làm được”

Dù lúc vào căn phòng trắng thì gương mặt Lucia đã xanh mét, nhưng sau khi làm cả mớ trò vớ vẩn thì em ấy đã phục hồi đáng kể. À không, bọn tôi mới là người làm trò, còn Lucia chỉ cười mà thôi. Càng ngày thì nụ cười của em ấy đã trở nên tự nhiên hơn rồi.

“So với lần đánh chặn lúc trước thì đỡ hơn nhiều. Có lẽ là nhờ lên level up”

Cái ‘lúc trước’ đó nó chỉ mới là trưa ngày hôm qua thôi đếy! Cơ mà lúc đó em ấy level 22, còn giờ, sau lần level up này thì đã tới level 36 luôn rồi… Mới một ngày mà lên chừng đó level thì đúng là kinh thật. Nói đi cũng phải nói lại, sau khi gặp chúng tôi vào quá trưa ngày hôm qua, em ấy đã tức thì lên tới level 10 rồi. Dù có cảm giác bọn tôi đã power-level cho em ấy nhưng cái tốc độ đó vẫn quá là phi thường.

“Chẳng những vậy, sự gia hộ của Cây Thế Giới còn rất đáng kể nữa”

“Ý Lucia nói, nhờ giảm tỉ lệ MP tiêu thụ nên em cũng đỡ mệt hơn đúng không”

“Tức là cả toughness cũng được nâng cao à?”

Mia hơi nghiêng đầu và nói. Đúng là cách diễn đạt của não game thủ hay thật. Phải phân tích mấy chuyện này thật kỹ, bằng không đến khi không còn gia hộ từ Cây Thế Giới, tôi mà cho Lucia sử dụng Phóng Thích Ma Lực với cường độ như hiện tại, có khi sẽ thành đại thảm họa luôn cũng không chừng.

“Kazu, có cần em thử nghiệm trong phòng này luôn không?”

Sau một chốc suy nghĩ, tôi lắc đầu “đừng thì hơn”

“Theo cái máy tính nói khi trước, anh có cảm giác nếu quá lạm dụng Phóng Thích Ma Lực, có khi tính mạng sẽ bị đe dọa luôn cũng không chừng. Dù là trường hợp vạn nhất thì chúng ta cũng phải đề phòng, nhé”

“Ưm. Một phát nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ? Em thoáng thấy thực thể Aga Sou qua đám khói bụi đó rồi. Chỉ cần nhằm vào đó một phát nữa là đến lượt tiên phong chào sân”

“Ể? Mia thấy được luôn hả? Tài quá~”

Tamaki ngạc nhiên kêu lêu. À không, tôi cũng thấy vậy nữa. Hồi trước con bé có nói không đeo kính thì thị lực sẽ giảm, nhưng hóa ra cũng ghê gớm quá đi chứ. (chương 74)

“Chỉ nhìn theo hướng mắt của anh trai với Keiko-san thôi”

A, hóa ra là quay cóp à? Đúng là người phát hiện ra trước nhất chỉ có thể là hai người đó mà thôi, và Mia cũng biết chuyện đó.

“Vậy sau khi Lucia bắn thêm một phát nữa, tiên phong sẽ tấn công, còn hậu quân sẽ bắn lũ quái vật tấn công tiên phong. Alice với Tamaki sẽ cưỡi Sharow để tấn công như thường lệ. Còn Sakura-san… anh biết em cũng muốn tấn công, nhưng nhờ em ở lại bảo vệ hậu quân”

“Không thành vấn đề”

“Vậy một người hãy thông báo cho party II biết nhé”

Sau khi họp bàn rồi nâng skill của Alice, chúng tôi quay về chiến trường.

Alice: Level 37 | Thương Thuật 9/Ma thuật Trị Thương 6 → 7 | Skill Point 8 → 1

Lucia: Level 36 | Hỏa Thuật 9/Thủy Thuật 6 | Skill Point 6

        ※

Sau khi quay về chiến trường, tôi lập tức báo với Yuuki-senpai.

“Rõ degozaru. Bọn tại hạ cũng bàn tính giống vậy degozaru”

À, thì ra bên họ cũng có người level up. Đúng là hai bên hiểu nhau thì đỡ phải nói nhiều.

“Yuuki-senpai với Keiko-san có muốn đi nhờ Sharow luôn không?”

“Nếu được thì tại hạ cũng muốn”

“Quyết định vậy đi”

Trong lúc bọn tôi nói chuyện, đội Hỏa Thuật Sư xả ma thuật liên hoàn vào kẻ thù. Rồi cùng《Power Spell》và Phóng Thích Ma Lực gấp 3 lần, Lucia kích hoạt Hỏa Thuật.

Trên mặt đất, một vụ nổ lớn bùng lên khiến khói bụi che kín tầm nhìn. Lấy đó làm tín hiệu khai chiến, Alice, Tamaki Sharow cùng hai vợ chồng ninja đu càng Huyễn Lang Vương bắn vọt vào trong đám bụi bằng một quỹ đạo thẳng tắp.

Cùng lúc đó thì tôi level up, cả nhóm được dịch chuyển vào trong căn phòng trắng. Sau khi họp bàn ở mức tối thiểu, chúng tôi rời đi.

Kazuhisa: Level 46 | Ma thuật Hỗ Trợ 9/Ma thuật Triệu Hồi 9 | Skill Point 2

“Đánh bom rải thảm khu vực xung quanh!”

Sau khi quay về chiến trường, tôi ra lệnh cho các Hỏa Thuật Sư, trừ Lucia. Cả bốn người gồm các thành viên từ Cao Trung và Trung Tâm Bổ Trợ tránh vùng chịu ảnh hưởng từ đòn tấn công của Lucia và tung hàng loạt ma thuật công kích vào khu vực xung quanh. Trừ tiếng nổ vang lên, tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên kia màn bụi dày đặc.

Dù được Cây Thế Giới gia hộ nên đáng ra lượng MP còn lại vẫn còn kha khá nhưng bất chợt, Lucia mất thăng bằng giữa không trung, mồ hôi chảy như tắm… Khi tôi ghé vai đỡ Lucia, em ấy tựa người vào và thở nhọc, hai ngọn đồi hoàn hảo nhấp nhô không ngừng.

“Thấy quá sức thì cứ nói với anh”

“Cám ơn Kazu, nhưng em vẫn có thể ráng thêm chút nữa”

“Ưm. Kohon, kohon”

Tiếng ho đều đều vang lên, Mia nheo mắt nhìn tôi chằm chằm.

“A… Mia, cho anh xin cái lốc xoáy dọn bớt bụi đất đi”

“Chắc không? Bọn xúc tu uneune sẽ tấn công nữa đó?”

“Nếu chúng ta thành mồi nhử chúng thì lại càng đỡ cho nhóm Alice”

“Hiểu rồi.《Tempest》”

Mia gật đầu rồi thi triển ma thuật giữa lúc màn bụi mù hãy còn đó. Sau khi cơn bạo phong nổi lên làm nhiễu động bầu không khí và xua bụi mù đi… cảnh tượng hiện ra. Ở ngay trung tâm cái hố sinh ra từ vụ nổ lớn, một đại thụ vươn lên. Chắc chắn đó chính là con quái vật Trent khổng lồ mang tên Aga Sou. Cái cây quái gở ấy cao 10m, to 10m và ở vị trí cao 7m so với mặt đất là hàng loạt những con mắt đỏ lớn bao quanh 360°. Bằng những cành lá vươn dài ra uốn lượn như xúc tua, nó đang chiến đấu với nhóm Alice.

Thỉnh thoảng một vài con mắt lóe sáng. Mỗi lần như vậy, laser hay đạn băng gì đó lại bắn ra, một viên đá sắc cạnh nhô lên từ dưới đất.

“Không lẽ con mắt nào của nó cũng có thể dùng ma thuật à…”

“Về cơ bản thì để tăng độ khó, boss sẽ được thiết lập khả tung cùng lúc nhiều đòn tấn công”

“Đừng có lôi chuyện game ra đây!”

Nhưng đó không phải cái khốn nạn duy nhất. Cả những sợi dây leo liên kết với Aga Sou cũng tấn công nhóm tiên phong.

Huyễn Lang Vương Sharow là người lo liệu hầu hết những cái dây leo đó. Dù ông ta đã dùng lôi kích thiêu ra tro, dùng nanh và móng vuốt xé toạc nhưng những cái dây leo đó vẫn cực kỳ lỳ lợm. Một mình Sharow không thể nào cover cho cả bốn người. Dù có Yuuki-senpai cùng vào vùng cover của Lang Vương nhưng cả hai cũng chỉ suýt sao giữ được thế trận cân bằng mà thôi.

“Có nên yểm trợ cho họ không?”

“Cũng phải, để anh gọi Hỏa Ele. Mia, nhờ em đưa đón chúng”

“Đã rõ de arinsu”

Arinsu là cái gì? Tôi triệu hồi liên tiếp 2 con Greater Fire Elemental rồi nhanh chóng yểm ma thuật Hỗ Trợ cơ bản cho chúng. Tính ra thì đúng là lũ dây leo cử động khá kị ma thuật hệ lửa, cho nên so với Paladin thì bọn Hỏa Ele này sẽ đối phó với chúng tốt hơn. Nắm lấy bàn tay của hai con linh thú cao lớn mang kiếm, cơ thể lỏa lồ được ngọn lửa rực cháy bao bọc, Mia cùng bọn chúng biến mất sau thần chú《Dimension Step》. Một khắc sau, con bé cùng hai Hỏa Ele đã xuất hiện ngay bên cạnh Sharow. Dù cách nhau khá xa nhưng khi Sharow cùng Yuuki-senpai quay lại nhìn, tôi đã cảm nhận được lòng biết ơn họ đang biểu đạt.

Ưm, có lẽ đây là quyết định chính xác.

Sau khi đưa hai con Hỏa Ele đến đó, Mia ngay lập tức warp về chỗ cũ và ngước lên nhìn tôi.

“Tin nhắn. Cho xin thêm viện quân”

“Hai con vẫn chưa đủ à… thôi được rồi”

Tôi lại triệu hồi thêm 2 con Greater Fire Elemental nữa và niệm cho chúng ma thuật Hỗ Trợ. Dù có hiệu ứng tăng MP từ Cây Thế Giới nhưng tôi cũng khó lòng nào triệu hồi thêm nữa. Rồi thì Mia cũng dùng《Dimension Step》đem hai con đó đi.

Giữa lúc đó, bọn dây leo lại vươn lên bầu trời tấn công chúng tôi. Lần này thì phần lớn đã tập trung vào nhóm Alice nên số lượng chúng ít hơn nhiều. Sakura cùng nhóm Hỏa Thuật Sư dễ dàng tiêu diệt tất cả. Sau khi Mia hoàn tất nhiệm vụ vận chuyển lần hai và quay về, chúng tôi được dịch chuyển vào căn phòng trắng.

        ※

Lần này Nagatsuki Sakura là người level up. Thành viên top của Trung Tâm Bổ Trợ giờ đã đạt level 25.

“Chiến lực của Aga Sou ra sao Alice, Tamaki?”

“Muu, hoàn toàn không chút sơ hở”

“Chừng đó mắt thì dù bọn em có tấn công bất ngờ hay đánh lén, nó vẫn nhìn ra hết… Khá là căng…”

Hai tiên phong của tôi đã có phần mệt mỏi. Nói thì nói vậy nhưng tình hình hiện tại vẫn không đến mức gọi là tuyệt vọng như lúc đánh với Zagarazuina. Vì chúng tôi đã chặn hoàn toàn khả năng tấn công tâm lý, dường như đối phương cũng không thể tung ra đòn tấn công dứt điểm được.

“Vào thế kẹt rồi à”

“Vâng. Keiko-san có chém trúng thân cây một lần nhưng kiếm bạc không làm gì được”

Ế khoan, hình như Alice mới nói cái gì đó nghe là lạ phải không?

Àrế, Keiko-san đâu có skill Kiếm Thuật nhỉ?

Đến cả Alice và Tamaki có skill vũ khí cấp 9 còn không thể tiếp cận thân nó, vậy làm cách nào mà chị ta đến được?

“Không hiểu sao chị ấy chỉ cần uyển chuyển uốn mình *hyoihyoihyoi* để né mấy cái dây leo rồi *bashinn* một phát là trúng luôn. Nhưng vì không làm gì được nên chị ấy chạy liền… Từ đó trở đi thì nó trở nên cảnh giác hơn, và không ai tiếp cận được nữa”

“Hay nhỉ…. à, cơ mà, cũng phải. Chắc nhờ skill Vận Động đây mà”

Tuy chưa bị thuyết phục nhưng tôi đã hiểu rồi. Cơ mà Keiko-san thì… vẫn cứ vượt khỏi giới hạn skill như mọi khi vậy.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 181♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 183
Advertisement