Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 197: Biệt đội Thần Binh (2)[]

“Ít nhất nó có thể dùng được 2 ma thuật là triển khai barrier diện rộng và tàng hình”

“《Invisibility》thì dùng《See Invisibility》của Kazu-chi là được”

“Dù có nhìn ra thì tàng hình thì thị lực của anh cũng khó nhìn rõ đối tượng cách vài trăm mét...”

Có lẽ cho linh thú lên trước do thám cũng được…. à không, khi đó chắc chắn giác quan của Mekishu Grand hoặc Legend Arachne sẽ phát hiện và tiêu diệt nó ngay tức thì. Trước nay chúng đã nhiều lần bắn hạ do thám nên có lẽ con chim ưng của Rin-san cũng chỉ có thể quan sát từ xa mà thôi.

“Nếu vậy hay anh thử nấp phía sau Mekishu Grand đi, chắc nó không thấy đâu”

Tamaki tỉnh bơ đưa ra ý kiến như đúng rồi. Cơ mà không, lần này có khi bé ngáo ấy lại nói đúng. Đối với một con quái vật nhân mã khổng lồ cao đến 6m kiểu ấy, hẳn phải có kha khá điểm mù cho tôi núp vào.

“Còn cái barrier diện rộng nó triển khai thì phát ra ánh sáng màu hồng. Nếu đó đã là ma thuật có hiệu ứng duy trì mà mắt thường nhìn thấy, có lẽ ta chỉ cần dùng《Dispel》hoặc《Greater Dispel》của Alice là được”

“Vâng, sau khi tàn dư vụ nổ tan, em sẽ thi triển《Dispel》ngay”

“Cái đó thì, anh thấy hơi lo nên… tụi anh sẽ tới chỗ em ngay. Chút nữa Mia sẽ dùng《Dimension Step》tới đó”

Giờ thì bọn Mekishi Grand đang bận cận chiến, chắc bọn tôi cũng chả cần phải bảo vệ pháo đài làm gì nữa. Có lẽ tôi với Mia, thậm chí cả Keiko-san nên tiếp cận chúng thì hơn. Phong Thuật cấp 9《Dimension Step》có thể dịch chuyển cùng lúc hai người nắm tay Mia đến một điểm bất kỳ trong tầm nhìn thuộc phạm vi 900m. Kỳ này bọn tôi cũng chưa thể cho Shione và Yuriko tham gia một cuộc hỗn chiến được.

“Sau đó chỉ còn ra mặt chiến đấu nữa là xong”

“Giờ không có thông tin nên chắc chỉ tới đây thôi nhỉ”

Câu nói của Lucia khép lại cuộc họp. Từ giờ trở đi, em ấy sẽ nghỉ ngơi chứ không đánh nữa.

Alice: Level 40 | Thương Thuật 9/Ma thuật Trị Thương 7 | Skill Point 7

Lucia: Level 39 | Hỏa Thuật 9/Thủy Thuật 7 | Skill Point 5

Skill Point thì thất nhiên được giữ lại.

Chúng tôi rời căn phòng trắng.

        ※

Cuộc chiến tiếp diễn. Tôi dùng《Fly》bay lên rồi quay về chỗ Mia và Keiko-san. Vừa bay tôi vừa xoay người về phía Shione và Yuriko rồi vội kêu lên “Hai đứa ở lại chờ lệnh!”

“Wa…. Vâng! Anh đi cẩn thận!”

Shione hiểu ngay tức thời và gật đầu. Sau khi hai đứa tống tiễn, tôi nắm tay trái Mia, còn Keiko-san đã nắm sẵn tay phải.

“Lên đường”

“Ưm.《Dimension Step》”

Tầm nhìn của tôi lập tức thay đổi, quang cảnh đầy khói bụi xung quanh hiện ra cùng bầu không khí sặc mùi cháy khét. Sau một cái chớp mắt dịch chuyển đi hơn 200m, chúng tôi đã đến ngay cạnh chiến trường. Vừa lúc đó, sau khi tiêu diệt con Legend Arachne đầu tiên thì Alice đã quay lại và đưa tay về phía cái barrier bảo vệ con Mekishu Grand.

“《Greater Dispel》”

Khoảnh khắc ma thuật xóa tan được em ấy kích hoạt, cái barrier màu hồng biến mất. Khi bóng người mặc áo choàng phía sau con nhân mã khổng lồ vội vã kích hoạt ma thuật tiếp theo thì…

Ở một ví trí cách đó 10m, Nagatsuki Sakura giơ ngọn thương lên niệm Command Word. Tia năng lượng phát ra từ đầu ngọn thương trúng trực diện cái bóng bí ẩn. Một giọng hét chói tai của đàn ông vang lên.

“Ngon….”

Sakura gật đầu một cái khẽ, nhưng rất mạnh mẽ. Trái với vẻ ngoài của mình, con bé lại có một trái tim cháy bỏng. Tôi cũng đại khái hiểu được cái tinh tế ẩn chứa bên trong rồi.

Bị tia năng lượng mà Nagatsuki Sakura bắn bất ngờ đánh trúng, cái bóng người đã triển khai barrier ngồi sau lưng con Mekishu Grand mất thăng bằng, nhưng cũng chỉ được có vậy.

Rồi cái mũ trùm lệch ra, khiến nó lộ mặt. Dưới ánh mặt trời từ nam trung* chiếu tới, nước da nhợt nhạt của nó ánh lên, nhìn thoáng qua trông hệt như một người đàn ông.

(*đại khái là vị trí xa nhất về phía Nam)

Nam trung

Theo ấn tượng của tôi, kể ra nó cũng khá là handsome. Cùng mái tóc bạch kim dài ngang hông ánh lên màu bạc là cặp mắt đỏ thẫm, một cặp nanh nhọn hoắt như dã thú từ khóe miệng ló ra.

“Ma cà rồng!”

Lucia hét lên.

“Có thể nó nó thuộc class Bất Tử Giả Vương, chủng cao cấp nhất! Mọi người nhớ cẩn thận…”

“Ưm. Vậy gọi nó là No Life King đi”

“Chết cha, Mia giành quyền đặt tên rồi degozaru!”

Oi hai anh em nhà kia, mắc gì lại giành nhau vụ đó hả? Cơ mà kệ bà nó đi…

Ma cà rồng, vampire là một loài cực kỳ nổi tiếng trong thế giới fantasy. Tính ra thì đó cũng chỉ là một trong những loài thuộc loại undead. Về cơ bản, chúng hút máu máu người để sinh tồn và gia tăng số lượng cá thể loài. Chẳng những có thể biến thành dơi và quyến rũ phụ nữ, nó còn nhiều năng lực cao cấp đặc biệt khác. Đồng thời, tuy mỗi loài mỗi khác nhau nhưng hình như chúng vẫn có chung một điểm yếu là sợ ánh mặt trời, thánh giá hoặc tỏi này nọ…

Vì con quái vật này nhìn có vẻ khoan khoái dưới anh mặt trời nên có lẽ, ma cà rồng trong thế giới này không sợ ánh sáng ban ngày rồi. Mà cũng có thể do nó đã tiến hóa thành một sinh thể tối hậu hoàn thiện… chắc không có vụ đó đâu.

Cái con No Life King đó nhìn chằm chằm Nagatsuki Sakura. Đôi mắt của Bất Tử Giả lóe lên một ánh sáng đáng ngờ… nhưng biểu hiện của con bé vẫn không thay đổi. Nhờ có《Isolation》tôi thi triển lên cả nhóm nên cái thứ có lẽ đó là beam mị liễu hay gì đó vô dụng. Đã là đàn ông thì đường đường chính chính mà đánh nhau đi chứ.

À không, giỡn thui. Dù là đàn ông thì cũng đâu nhất thiết phải đánh nhau, ahihi.

“Vậy tại hạ chiến đây degozaru”

Tận dụng khoảnh khắc sơ hở mà tia beam của Nagatsuki Sakura tạo ra, Yuuki-senpai bay vòng ra phía sau con Mekishu Grand. Bằng thanh kiếm bạc giống như của Tamaki, anh ấy lao vào cận chiến với No Life King. Như thể phản xạ đáp lại, nó vương móng vuốt ra trả đòn.

Tuy nhiên, trong lúc hai người sau lưng so kiếm với nhau, không đời nào có chuyện con Mekishu Grand đứng yên. Bằng thanh kiếm cánh tay phải bên trên cầm, nó hướng về phía Sakura cách một khoảng đằng trước.

Từ mũi thanh kiếm, lôi kích bắn ra.

Đó là Tà Lôi Trảm.

Đã đoán trước đòn tấn công đó, Sakura tức thời rơi tự do né tránh, định nấp sau gốc cây rồi sẽ chuyển đổi thế năng thành động năng để bật ra một đoạn giữ khoảng cách. Tuy nhiên ngay lúc đó, con bé bị những sợi tơ thép từ con Legend Arachne cưỡi trên lưng Mekishu Grand tấn công.

“Đừng hòng”

Tamaki liền nhảy vào giữa, vung thanh kiếm kiếm chém đứt những sợi tơ thép bảo vệ Sakura đã mất thế.

“Sakura-chan, hỗ trợ Ninja-senpai đi!”

“Vâng”

Thế trận đã hoàn toàn biến thành hỗn chiến. Bên địch có 2 con Mekishu Grand, 1 con Legend Arachne còn lại và 1 con No Life King. Bên tôi thì ngoài 3 người nhóm Hỏa Thuật sư hiện đã không thể tham chiến ra, tính cả tôi là còn 7 người.

Giữa một trận hỗn chiến thế này, 2 người gồm tôi và Mia khó lòng nào dùng ma thuật hỗ trợ những thành viên tham chiến được. Tuy về cơ bản thì ma thuật Hỗ Trợ chuyên về cận chiến nhưng với khả năng hiện tại, tôi không thể nào liều lĩnh xông vào đó. Nếu tôi lấy con bài tẩy ra đánh cược thì khả năng thắng khá cao, nhưng giờ không phải lúc để đánh cược.

Chính vì vậy nên về cơ bản, tình hình sẽ phụ thuộc vào 5 tiên phong tham chiến. Khi nào Mekishu Grand muốn lôi cung ra dùng, Mia sẽ tri triển《Tempest》cản.

Vấn đề còn lại bây giờ là phải làm sao để phá vỡ thế đối kháng bế tắc này. Có lẽ đành phải dùng đến con bài tẩy của tôi ngay tại đây. Vì luôn có Cường Hóa Linh Thú bắt buộc đi kèm nên khi triệu hồi Sharow, tôi phải tiêu tốn hơn 90MP. Khoảnh khắc Huyễn Lang Vương xuất hiện giữa không trung và bắt đầu rơi xuống, Mia nhanh nhẹn thi triển ma thuật cho ông ta.

“Ưm.《Wind Walk》”

Tức thì, những bước chân của Sharow được những điểm tựa giữa không khí nâng đỡ.

Phù… hết hồn, tôi quên mất vụ này nữa.

“Bộ Kazu-chi quên tụi mình đang bay à?”

“Ờ thì… ừ… anh quên mất”

『Không sao. Hiện tôi có thể tự thi triển ma thuật bay rồi』

“À… nhờ có Cường Hóa Linh Thú phải không?”

Tôi và Mia nhìn Sharow hơi tự tin gật đầu. Quả thật, nếu đúng như phần giải thích về Cường Hóa Linh Thú của cái máy tính, chỉ cần tăng 0.5 cấp skill cũng đủ mạnh hơn. Nhìn vào Sharow vừa được triệu hồi ra, có vẻ ông ta hăng hái hơn bình thường một chút thật. Nghĩ thầm thật đáng tin cậy, tôi thi triển những ma thuật Hỗ Trợ cơ bản cho ông ta.

“Hiện tại 4 kẻ địch đang phối hợp với nhau khá chặt chẽ. Phá vỡ sự phối hợp đó cho tôi”

『Chủ nhân muốn tôi tập trung vào con nào?』

Để coi, về cơ bản thì tình trạng chiến đấu bên địch là No Life King và Legend Arachne hỗ trợ những con khác, 2 con Mekishu Grand đang hỗn chiến với bọn Alice thì khó mà tiếp cận được. Thỉnh thoảng con No Life King lại vào đường ngắm của Yuuki-senpai hoặc Keiko-san, nhưng vì con Legend Arachne canh thời gian hỗ trợ quá chuẩn nên họ khó lòng nào tạo được thế cô lập. Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi gật đầu.

“Tách con Legend Arachne ra khỏi mấy con còn lại. Tôi sẽ cưỡi ông”

『Làm vậy nguy hiểm lắm』

“Cưỡi trên lưng ông thì an toàn thôi”

Tôi vỗ lên lưng Sharow *pon* một cái, con sói khổng lồ nheo mắt lại.

『Đã rõ. Xin vạn lần kính phục và chúc cho thần may mắn luôn bên cạnh vị chủ nhân can đảm của tôi』

“Ưm. Dùng cái này đi”

Mia tháo cái bùa mẹ tròn con vuông con bé mang trên cổ ra đeo cho Sharow. Chẳng biết có phải do con bé tính tới chuyện này từ trước hay không, sợi dây đeo đã được kéo dài sẵn rồi.

『Cảm ơn lady đã tặng món quà tuyệt vời này』

“Umu, lịch thiệp thật. Kazu-chi lo mà học tập Sharow….”

“Rồi rồi, đi nào”

Trèo lên lên lưng Sharow, tôi thi triển《Haste》thay cho tín hiệu tham chiến. Sau khi bộ lông bạc lấp lánh hào quang đỏ, Sharow phóng vọt đi. Vận tốc tưởng như ánh sáng ấy khiến ý thức của tôi phai đi trong giây lát.

Một khắc sau, tôi bị sốc mạnh. Khi nhận ra thì trước mặt tôi, đầu Sharow đã húc vào cơ thể con Legend Arachne khiến nó văng đi. Đồng thời do hãm đột ngột nên người ngồi sau lưng Sharow là tôi cũng bị quán tính đánh bật tới trước...

“Má ơi….”

Tôi tuyệt vọng bám vào mớ lông sau lưng Sharow, cơ thể bị áp khí cực mạnh quật tứ phía. Chợt, con Legend đằng trước nhìn tôi trừng trừng bằng cặp mắt đỏ thẫm…

Nó vừa xòe cả hai tay, mớ tơ nhện dày đặc lập tức bung ra như một cái ô tấn công tôi và Sharow….

Cái bùa mẹ tròn con vuông đung đưa trên cổ chúng tôi đồng loạt lóe lên ánh sáng màu trắng nhạt.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 196♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 198
Advertisement