Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 218: Sức mạnh mới[]

Chúng tôi trút toàn bộ lượng token thu thập được từ trước đến giờ ra sàn căn phòng trắng rồi đến cẩn thận. Phần tôi săn được vào tối qua cộng với số của nhóm Alice là 7891. Nếu cộng thêm phần của Yuuki-senpai và Keiko-san là 3117 cái, tổng cộng giờ đã có 11098 đơn vị.

Liệu bọn tôi nên lựa thứ gì đó Mia Vender đang bán để mua không? Hay là xin chúa tể căn phòng trắng thêm đồ vào đó để mua nhỉ?

“Thôi thì cứ xin đại đi, được cái gì hay cái nấy degozarou”

Do không ai phải đối nên tôi mò tới chỗ cái máy tính và bắt đầu hỏi. Đại khái là liệu hắn có thể thêm vào những item kiểu khuếch đại lượng MP tôi đang thiếu thốn, giảm lượng MP tiêu thụ hoặc mượn MP từ người khác được hay không.

Tất cả đều được đáp bằng một từ duy nhất “không”, vì không vật phẩm nào có thể can thiệp vào cơ cấu MP được. Cơ mà cũng phải thôi, do cái system cân bằng game này là tuyệt đối nên nếu làm vậy thì nó sụp đổ mất. Có lẽ cái bùa chỉ có tác dụng gần cây thế giới hoặc boost mà hôm qua Mia cho tôi là ngoại lệ mà thôi.

Nhưng không, đây là hiện thực nên gamebalance hay null ếu gì mà chẳng được hả trời.

Đệt mợ null game banzai! Easy Mode Banzai! Còn cái hiện thực này chắc là Very Hard rồi…

Mà có than thở cũng không làm được gì cả. Nếu đánh trực diện không xong thì tôi sẽ chuyển sang giở trò, đến khi nào tìm ra cách mới thôi. Cơ mà, trước hết thì...

Tôi liền vác ý tưởng mình vừa nảy ra hỏi cái máy tính, và nó trả lời ngay tức thì.

Hỏi: Có phải vì system không đủ khả năng nên mới không thể can thiệp vào cơ cấu MP không?

Đáp:YES

Tôi liền báo cho mọi người biết. Yuuki-senpai nghiêng đầu sang trái và phải rồi “Nếu vậy thì làm thế này được không degozaru” và gõ lóc cóc bàn phím.

Hỏi: Liệu có thể thêm “item mang ma thuật hoặc gì đó từ trước rồi dùng keyword để trực tiếp kích hoạt” vào Mia Vender được không

Đáp: Item xài 1 lần thì được

“Giống như ma thuật《Charge Spell》của em à”

Ma thuật Hỗ Trợ cấp 6《Charge Spell》là ma thuật giúp chuyển ma thuật khác vào ngọc, giúp tạo ra tối đa 3 item dùng rồi vứt mỗi lần. Về cơn bản thì ta có thể đưa vào đó rất nhiều ma thuật mà người khác không thể dùng được, chẳng hạn như《Flame Sword》mà bản thân tôi không thể thi triển. Mặt tiện thì nhiều nhưng mặt bất tiện thì cũng không kém phần khắc nghiệt, vì tối đa chỉ có thể đưa ma thuật cấp 2 vào mà thôi. Nếu ít nhất có thể đưa ma thuật cấp 3 vào, tôi đã có thể tạo ra ngọc ma thuật《Reflection》và《See Invisibility》cho người khác rồi.

Hỏi: Người khác có thể sử dụng ma thuật được lưu giữ trong item đó không?

Đáp: Có thể

Hỏi: Vậy nếu đưa ma thuật mà chỉ pháp sư thi triển mới có thể dùng vào item ấy, những người khác có dùng được không?

Đáp: Có thể

Hỏi: Có thể loại bỏ giới hạn cấp ma thuật tồn tại ở《Charge Spell》không?

Đáp: Có thể. Đã thêm vào

Chúng tôi tới chỗ Mia Vender. Ở cuối danh sách item bày bán, có một danh mục được thêm vào.

“Súc ma thạch….à…”

Đó là item kích hoạt bằng keyword và chỉ xài 1 lần là vứt. Coi bộ thứ này không thể chứa những ma thuật tấn công dạng bắn hiệu ứng đi, và chỉ hoàn toàn là một item buff mà thôi. Chẳng những vậy, cái thứ này còn cắt cổ với mức giá 1000 token 1 cục. Cái cuối cùng là giống như bao sản phẩm khác được bán trong Mia Vender, bọn tôi không thể dùng chức năng phục chế của cái máy để sao chép con hàng này được.

Chúng tôi nhìn nhau, rồi tôi và Yuuki-senpai gật đầu với nhau.

“Đảm bảo thứ này hữu dụng lắm đây”

“Umu. Hẳn là must buy degozaru”

“Ể? Ể? Mua cái thứ mắc cắt cổ này ư? Bộ Kazu-san hông thấy hơi phí sao?”

Tamaki bối rối. Đúng là mắc thì mắc thật, nhưng cái item này lại có giá trị tương đương quân bài tẩy. Nếu chịu khó chuẩn bị cẩn thận, những cái item tự buff này có thể làm xoay chuyển cả cục diện.

“Ví dụ nè Tamaki. Tuy chỉ dùng được 1 lần nhưng nếu em có thể thi triển《Accel》bất cứ khi nào thì sao?”

“A…. đúng là tiện thiệt. Có khi em đánh ngang Thiên Vương luôn cũng không chừng”

“Bậy, dù có gia tốc ý thức thì sức công kích của em cũng không tăng thêm tí nào đâu”

Trên thực tế, trong lúc đồng bộ với Sharow để đánh Zagarazuina, dù rằng dùng đến《Accel》cùng Sharow đã được boost đáng kể nhưng khi 1 chọi 1 với hắn thì bọn tôi vẫn rất chật vật. Phải nói khoảng cách sức mạnh giữa hắn và chúng tôi vô cùng lớn. Chắc chắn vài cái mánh khóe vặt vãnh không đời nào mà san bằng khoảng cách đó được.

“Hẳn là ta có thể đưa những ma thuật cấp 3 hoặc cao hơn vào trong này chứ không như《Charge Spell》. Muốn biến nó thành 1 quây bài tẩy thì ngoài《Accel》nói ở trên ra, tất nhiên không thể không kể đến《Reflection》. Với cả《True Sigh》và《Sharp Change》cũng rất đáng cân nhắc nữa…”

“Chuyện vũ khí giúp biến hình có giúp chúng ta phát huy hoàn toàn sức mạnh hay không thì khó mà nói được degozaru. Còn nếu địch dùng ma thuật che mắt thì chắc chắn《True Sigh》hữu dụng degozaru”

“Cũng phải. Có lẽ ta có thể tạm loại ma thuật đó khỏi danh sách cũng được”

Do《Reflection》không phải ma thuật chỉ có thể dùng lên chính bản thân người thi triển nên trong những tình huống hỗn chiến, ta còn có thể lập tức dùng lên đồng đội ở gần. Căn cứ theo những hoạt động từ trước đến nay, do có thể dùng lên tiên phong nên nó rất có giá trị. Như Keiko-san, nhờ tận dụng tối đa ma thuật này nên chị ấy mới có khả năng đối đầu với những con quái vật cao cấp.

“Cả《Fire Shield》của em nữa”

Hai ma thuật cấp 4《Fire Shield》và《Ice Shield》của Lucia có tác dụng triển khai một bức màn nhiệt lượng hoặc khí lạnh cường độ cao ra môi trường xung quanh. Chẳng những nhờ đó mà bản thân người dùng không bị tổn thương, những lá chắn mỏng ấy còn có tác dụng gây sát thương lên kẻ địch. Tùy vào mức độ phản kích, có khi sát thương đối thủ nhận còn lớn hơn cả sát thương đáng ra chúng sẽ gây cho người dùng.

Khi tự mình lên tiên phong, ít nhiều gì Lucia cũng dùng đến những ma thuật đó. Cơ mà nha~, tình hình thế này chắc không có chuyện em ấy làm vậy nữa đâu ha~. Kiểu gì thì kiểu, giờ toàn địch mạnh không hà.

Vì đó cho nên tôi nghĩ để Alice với Tamaki dùng những ma thuật này là có lý nhất. Khổ cái là giá cả chát quá nên không thể dùng nhiều được.

“Nhưng quả thật, có lẽ《Accel》vẫn là ưu tiên hàng đầu. Còn như《Reflection》thì để dành phòng trường hợp khẩn cấp là đẹp”

“Phải degozaru”

        ※

Lại nói, tôi có cảm giác chỉ item xài 1 lần thôi là chưa đủ, nên muốn thứ gì đó hữu dụng hơn tí nữa. Thế là cả đám lại ngồi vào cái máy tính rồi hỏi tiếp.

“Phải là ma thuật rồi degozaru”

Cả lũ kết luận như vậy. Hồi trước những ma thuật như《Read Language》và《Many Tongue》đã được thêm vào Mia Vender. Hiện cái máy chỉ bán những ma thuật từ cấp 3 trở xuống nên nếu có ma thuật cấp 8 hoặc 9 được thêm vào, có khi có ma thuật nào hữu ích trong chiến đấu cũng không chừng.

Tôi đã lấy đó làm định hướng vào hỏi nhiều câu liên quan kiểu như, mà thuật này thế nào, ma thuật nọ được không. Quả thật, nó không thể thêm vào những thứ có công năng giống hoặc tương tự như những skill hoặc ma thuật có sẵn… cho nên là

“Vậy còn những ma thuật giúp di chuyển với tốc độ siêu cao như Sharow thì sao?”

Tới đây thì chúa tể căn phòng trắng chấp nhận đề xuất của tôi. Cứ tưởng chỉ Phong Thuật mới có hiệu ứng này nhưng may thay, đây lại là một ma thuật ai cũng dùng được. Trong Mia Vender, nó được xếp vào dạng ma thuật phiếm dụng với tên gọi《Lightning Move》. Do lúc còn bị hạn chế về mặt sức mạnh mà Sharow đã dùng được ma thuật này, chắc chắn nó cũng sẽ dính phải rất nhiều hạn chế đáng kế. Chẳng những vậy, quả thật con hàng này còn rất đắt nữa. Mua một nháy là bay 2000 token ngay tức thì.

À không, cái này thì chắc chắn là tiền nào của nấy. Đúng ra phải nói con hàng này thuộc vào dạng must must must buy mới phải.

“Chắc Alice phải là người dùng cái này rồi”

“Etou… cũng phải nhỉ. Đúng là chỉ có mình em là tiên phong có ma thuật cấp 9 mà thôi”

Sau khi nâng ma thuật Trị Thương lên cấp 9, Alice đã được thêm 1 mớ ma thuật hữu dụng nữa. Kể ra thì bọn tôi cũng chẳng biết nên bỏ ma thuật nào trong số đó để thêm con hàng mới mua vào…

“Bình thường có lẽ chúng ta nên bỏ ma thuật hệ đối kháng undead degozaru”

“Nhưng khổ một cái là từ giờ trở đi, khả năng cao chúng ta phải đánh nhau với undead”

Chính nó. Trong số 4 ma thuật Trị Thương cấp 9 thì hết 2 cái là ma thuật chống Undead rồi. Xét theo tình hình hiện tại, chúng tôi cần phải giữ 2 ma thuật đó lại. Còn《Resurrection》, ma thuật cao cấp nhất trong hệ hồi thương thì có khả năng phục hồi cả tứ chi bị mất lẫn xóa bỏ trạng thái bất thường, bao gồm cả những hiệu ứng tấn công tinh thần, nên cũng không thể bỏ được.

Túm lại thì… bọn tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất là ma thuật mang tên《Evolution》. Theo như cái máy tính trả lời thì nó có tác dụng tạm thời thúc đẩy sinh mệnh tiến hóa, đại loại vậy.

Đại khái, ta có thể diễn tả cái ma thuật ấy một cách đơn giản là “giỡn mặt hả?” cũng được. Với lại, tuy không biết thế khỉ nào mà lại dùng từ “tiến hóa”, nhưng tôi biết chắc là nó mang một phong cách cực kỳ gợi đòn. Nghe đâu tối hôm qua, khi Yuuki-senpai và Keiko-san bị dụ làm chuột thí nghiệm thì trong vòng 1 giờ, chẳng những mang 4 cánh tay mà họ còn mọc ra cánh sau lưng và bay như trym trên trời nữa. Kết luận là cái ma thuật ấy tạo ra tác dụng random kéo dài trong vòng một giờ. Lúc kể tôi nghe, Yuuki-senpai cứ liên lục lặp đi lặp lại rằng đó là một ma thuật thú vị và phải là cực kỳ thú vị luôn mới chịu...

“Nói thật là tại hại muốn nghịch nữa, nhưng coi bộ ta chẳng thong dong tới mức chừa ma thuật đó lại mà chơi đùa degozaru… tiếc quá, thật là tiếc quá….”

“À, hay ta cứ tranh thủ dùng trong căn phòng trắng này nghịch một lúc đi”

“Cứ vậy đi degozaru”

Vài phút sau, trong cái không gian được chuyển thành thảo nguyên bên cạnh, có một bóng hình ai đó giống như Yuuki-senpai mang 1 cặp cánh sau lưng và nhảy múa giữa không trung như một nàng tiên. Và cái gã đang hạnh phúc bay lượn ấy là ninja mọc cánh chứ chẳng ai khác. Nếu nhìn theo một góc nào đó thì cái hình tượng ấy phải nói là báng bổ đến mức có thể dùng từ cực độ.

“Nè nè Alice, niệm cho mình nữa”

“Cũng được… nhưng thành ra gì thì mình không biết đâu nha”

Rồi thì《Evolution》được niệm lên Tamaki và cơ thể con bé tỏa sáng… Tức thì trên toàn thân cô bé tóc vàng, chẳng biết bao nhiêu là lông màu bạc mọc lên đặc nghịt.

Nhìn cảnh con bé bị lông bạc che kín mít gương mặt, móng tay dài ra, răng nanh cũng quyết không chịu thua mà chui mỏi mép, tôi chợt liên tưởng ngay đến… werewolf.

“Wa… Waa… cái gì thế này?!”

“ y dà, coi bộ bị thoái hóa vào dạng động vật rồi. Tamaki-chan dễ thương lém đóa”

“Ể? Ểểể? Tại sao? Hông muốn đâu! Kazu-san đừng có nhìn!”

Sau khi biến thành một bé sói, Tamaki hú vang *waon~* rồi phóng vọt qua bên thảo nguyên. Tạm biệt Tamaki của anh. Một tiếng nữa hẵng về nha cưng…

“Nếu thi triển chồng lặp thì tác dụng có mất không? Với lại tôi mới nghĩ ra cái này nữa,《Dispel》có hủy được hiệu ứng ma thuật này không nhỉ?”


“Thử thì biết. Alice, yểm lên Shiki-san cho anh”

“Bắt tôi làm chuột thí nghiệm á? …cơ mà cũng chả sao”

Thế là Shiki-san thành người 4 tay.

Do quần áo sắp bị xé bung tới nơi nên phải nói là khá nguy hiểm… nhất là phần ngực.

Rồi khi Alice thi triển《Dispel》, số tay của cậu tay trở lại thành 2 như lúc đầu.

“Nếu cứ làm thế nào nhiều lần, có chúng ta tìm được hiệu ứng nào đó hữu ích để đánh nhau cũng không chừng”

“Nếu dùng《Extended Spell》để kéo dài từ 1 giờ thành 2 giờ, có lẽ cũng đủ hoạt động chiến lược rồi”

“Nếu tụi này mà mọc tai mèo, không biết Kazu-kun có chảy nước dãi không nhỉ?”

“Tiếc là khẩu vị của tôi không phải loại đó”

Phạm trù đó thuộc về Mia.

...nhưng một Mia như thế… đã không còn nữa rồi.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 217♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 219
Advertisement