Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 73: Những nữ sinh bị hiến tế[]

Tính cả khu Sơ Trung và Cao Trung, có ít nhất 100 - 300 nữ sinh bị bắt cóc.

Theo như những nữ sinh sống sót bên ký túc xá nữa khu Sơ trung, một sinh vật nhìn giống như Pháp Sư Orc ra lệnh cho lũ Orc bắt cóc họ.

Bắt đi đâu?

Có lẽ là bắt vào trong hang này rồi.

Để làm gì?

Có lẽ cảnh trước mắt tôi chính là đáp án.

Khối thịt gớm ghiếc lớn gần 5m nhìn hệt như nội tạng con người đang liên tục co giãn trong góc quảng trường.

Xung quanh, những vật thể nhìn giống như tay người vươn ra, vừa ngọ nguậy vừa với lên trần hang.

Nếu ở đây mà có ánh mặt trời, chắc chắc những cánh tay đó sẽ ánh lên một màu hồng kỳ dị.

Vì《Night Sight》chỉ giúp bọn tôi nhìn lờ mờ như khi trời chập tối nên đứng trước khối thịt ấy, bọn tôi thấy một màu máu đậm cực kỳ kinh tởm.

Những nữ sinh mất tích đang bị giam bên trong cái đống đó.

À không, phải nói là họ đang bị nó nuốt sống mới phải.

Phần cơ thể họ bị hút vào bên trong đống thịt, chỉ còn cái đầu là nhô ra ngoài. Họ rên lên không thành tiếng.

Vài người có tay hoặc chân ló ra ngoài liên tục quơ quào.

Vài người chỉ còn lộ mỗi bộ ngực trắng dã.

Đứng đây, bọn tôi thấy khoảng 5 - 6 người.

Trước cơ thể của những nữ sinh bị tế sống, tôi với Mia cứng người lại.

Mia nuốt bước bọt…

“Hấp diêm… xúc tua kìa….”

Ôi lạy đức mẹ Maria Ozawa…

Cơn lo sợ của tôi tan biến trong thoáng chốc.

“Alice, Tamaki! Coi chừng con quái vật Cthullhu trong góc trái! Mia! Dùng ma thuật bắn hạ bọn Orc Cung Thủ bên cánh phải!”

“Ưm, cứ để cho em.《Lightning》”

Mia tấn công bằng lôi kích. Con Orc Cung Thủ bên cánh phải trúng đòn.

Cơ thể nó tê cứng rồi ngã ngược ra sau.

Tamaki dùng con dao dự phòng tấn công con Orc bên cạnh.

Alice đâm xuyên cơ thể con Orc Cung Thủ sát bên.

Sau khi thấy cái thứ nằm trong góc trái, cả hai quay mặt đi.

Con Pháp Sư Orc đã bị vô hiệu. Tuy kẻ thù còn đông nhưng chúng không đến nỗi mạnh lắm.

Tuy con Iron Golem bị cái bẫy khống chế hoàn toàn nhưng không sao cả. Dù có bỏ thằng quỷ sứ đó vào dầu chiên thì nó cũng không hề hấn gì.

Giờ mà tôi lại đi suy nghĩ linh tinh mới ghê chứ.

Sau khi tiếp cận Alice và Tamaki, 10 con Orc Cung Thủ vứt cung đi và rút kiếm ra.

Có xài kiếm cũng không làm gì được hai em ấy đâu.

Tamaki lăm lăm con dao găm trong tay, Alice cũng lôi cây Thái Đao của em ấy ra nữa.

Cả hai đứa giết hết con orc này đến con orc khác.

Sau khi chém chết con Cung Thủ thứ 3, Tamaki lên cấp.

Chúng tôi vào căn phòng màu trắng.

        ※

Sau khi vào bên trong.

5 chúng tôi đứng nhìn nhau.

Cả 5 người.

Khi thấy gương mặt nhợt nhạt của tôi, Shiki bối rối ra mặt.

Chúng tôi liền giải thích tình hình hiện tại.

“Hiểu rồi… kinh tởm đến vậy à….”

Shiki khoanh tay trước ngực và bắt đầu suy nghĩ.

Một lúc sau, cậu ta ngẩng lên nhìn tôi.

“Vậy cậu quyết định đặt tên cho cái thứ đó là Cthulhu à?’

Ôi cái định mệnh…

À không, chuyện tên tuổi cũng quan trọng lắm chứ.

Mọi người cười méo xẹo.

Đồng thời bọn tôi cũng đỡ căng thẳng nữa. Cả bọn buông thõng vai.

Shiki nháy mắt với tôi rồi cười tinh ranh.

À, hóa ra là cậu ta cố tình.

“Còn nhiều tên khác hợp hơn mà”

“Chẳng hạn như Globster, hay còn gọi là Grotesque・Blob・Monster ấy. Chắc con này thuộc loại UMA có cơ thể bằng thịt rồi.”

Ôi chao, thông thái ghê chưa.

Hóa ra nó không phải quái vật trong game mà là UMA à?

À không phải, nhưng cái này thì chắc chắn không có trong thần thoại Cthulhu rồi.

“Globster à…. nghe người ta đồn đó là xác chết của cá voi mà”

“Mia-chan rành ghê ha?”

“NEET nào mà chẳng nghiện chuyện UMA”

Mia giơ một ngón cái lên.

Nhưng thôi, ai nghiện cái gì cũng được.

Nhờ có Mia mà bầu không khí không còn u ám như ban nãy nữa.

Hồi còn trong hang cũng vậy, nhờ con bé ăn nói như phê cần nên tôi mới lấy lại bình tĩnh.

Con bé đã tính toán sẵn chứ không phải ngáo bẩm sinh.

Đúng là thiên tài hiếm có.

“Sẵn nói luôn, Globster không phải UMA. Đó chỉ là một đống thịt không xác đình nằm lăn lóc trên bờ biển mà thôi…”

“Thôi thì… đành nghe em giảng bài một lần vậy”

Thế là Mia diễn thuyết hăng say làm Shiki không biết có nên ngắt lời hay không nữa.

À không, cậu ta ngắt lời ngay tức thì.

“Quay lại chuyện con Globster đó đi… Kazu-kun thấy sao?”

“Sao ấy hả… tôi không muốn kể chi tiết chuyện mấy đứa nữ sinh bị nó nuốt tí nào”

“Tuy tôi cũng thấy tôi nghiệp nhưng đó không phải vấn đề chính. Có khi, được chết đi thì họ còn hạnh phúc hơn ấy chứ”

Alice và Tamaki lập tức lên tiếng phản đối.

Hẳn là vì muốn hai đứa tự dùng lời trấn an bản thân nên Shiki mới trực tiếp tuyên bố quyết định tàn nhẫn ấy.

Lý do rất đơn giản.

Bởi tôi, Kaya Kazuhisa, chính là biểu tượng của tình yêu và lòng vị tha, một người lãnh đạo rạng ngời thắp lên ánh sáng cho mọi người.

Còn Shiki sẽ vào vai một kẻ hách dịch, độc đoán và lúc nào cũng dùng thiết quân luật để quản lý.

Dù phải thắp lên ánh sáng cho mọi người nhưng bản thân tôi lại thấy ớn lạnh.

Nhưng tôi buộc phải làm vậy.

Phải, tôi ý thức rõ điều đó.

Đồ ngọt và roi vọt. (アメとムチ - nghĩa là “có thưởng có phạt” chứ không phải treo cà rốt trước miệng lừa, dù rằng trong tiếng Anh là carrot and stick)

Đó là hai bánh xe giúp một tổ chức vận hành.

Và bọn tôi đã thống nhất với nhau Shiki sẽ là người cầm roi.

Dù rằng nhìn cảnh Alice và Tamaki bị lừa, tôi không thể không đau lòng được…

Nhưng cái quan trọng là hai đứa phải hiểu ra điều đó.

Chẳng hạn, nếu Alice không thể dùng《Cure Mind》để chữa trị chấn thương tâm lý cho những nữ sinh hóa điên… thì cái gì đến sẽ phải đến.

Đúng rồi, cả những người mất tứ chi nữa.

Họ rất cần đến《Cure Deficit》để chữa những phần bị cụt.

Bình thường thì được, nhưng hiện tại Trung Tâm Bổ Trợ đã sắp quá tải đến nơi. Bọn tôi không còn đủ khả năng cứu giúp những người như vậy nữa.

Dù quyết định của cậu ta có tàn nhẫn đến đâu đi nữa, chúng tôi cũng đã tiên liệu sẵn rồi.

Khi đó, dù có phải ra lệnh thì Shiki cũng phải ưỡn ngực thật tự tin.

Bởi vì đó luôn luôn là quyền và nghĩa vụ của chúng tôi.

Nhất định tôi cũng sẽ chấp nhận lòng can đảm của cậu ta.

Có lẽ sau khi đánh xong trận này, thời khắc đó sẽ đến.

“Vậy thì chúng ta cần phải điều tra xem con Globster đang ăn hay làm gì những nữ sinh ấy.”

“Hừm. Lúc đứng ở đó Kazu-kun nghĩ sao?”

“Nói thật thì ở đây, Mia mới là người hiểu rõ nhất…”

Bị mọi người nhìn vào, Mia rặn ho một tiếng rồi dáo dác nhìn quanh.

“Mọi người thích chuyện dâm đãng kiểu nào đây?” (どんなエッチな話がいい?)

“Thôi được rồi, làm ơn đừng có làm người khác cụt hứng nữa”

Mia đưa tay lên che miệng rồi suy nghĩ một lúc.

“Trong game, thường thì mấy cái nghi thức hiến tế kiểu này là để lấy Mana nhằm triệu hồi ra Tà Thần… hay là quái vật nhỉ?”

“Ý em nói là… bọn ong á?”

“Bọn quái vật sẽ thuần hóa mấy cô gái….. rồi hiếp dâm họ từ ngày này qua ngày khác…. để bắt họ sinh con cho chúng….. *nuốt nước bọt*”

Mia đúng là chuyên gia mấy vụ này rồi…

Mà nhắc mới nhớ. Sáng nay, một bầy ông khổng lồ không biết từ đâu ra đột ngột xuất hiện. Chắc chắn phải có chuyện gì đó rồi.

Nhưng…. đó là chuyện gì mới được?

Ở nơi bọn tôi đang đánh nhau hiện tại, không có con Giant Wasp nào cả.

Nếu đây là tổ của chúng thì sao lại không có dấu tích nào cả? Vậy là sao?

Cũng có thể đó chỉ là trùng hợp, nhưng…

“Có khi nào con Globster đó đang tích Mana để kích hoạt cổng dịch chuyển không?”

“Dám lắm chứ”

Shiki và tôi nhìn nhau.

Bỏ chuyện tình hình hiện tại thành ra thế này qua một bên đã. Vậy là có kẻ đang tiến hành nghi thức thật à? Đây chỉ là một trong những giả thuyết tôi đã bàn với Shiki thôi mà?

Tối hôm qua, tôi còn tìm được một cái tượng đá khác nữa.

Pho tượng đó cũng là một manh mối cho chúng tôi biết bọn Orc đều từ trong hang động này mà ra.

“Cầu trời chúng đừng có triệu hồi ra Tà Thần…”

“Nếu Tà Thần xuất hiện thì chúng ta thắng nổi không?”

“Nếu nâng Kiếm Kĩ và Thương Kĩ lên cấp 9 thì… cũng có thể”

Tamaki chỉ tập trung nâng mỗi Kiếm Kĩ. Dù vậy nhưng con bé vẫn phải thăng thêm 5 level nữa mới nâng Kiếm Kĩ lên cấp 9 được.

Nói đi cũng phải nói lại, hôm nay hết Giant Wasp rồi đến lượt bọn Orc Cung Thủ xuất hiện. Có khi sau này bọn tôi gặp Tà Thần thật cũng không chừng.

Và nói thực, tôi không muốn nghĩ tới chuyện đó một tí tẹo nào cả.

“Tóm lại một câu thôi, chúng ta hãy cứ căn cứ theo đó mà hành động đã. Tôi sẽ đến chỗ các cậu ngay”

“Từ từ đã Shiki-san, chờ bọn tôi dọn dẹp sạch hẳn tới”

“Tôi đang định đi săn một mình, nhưng nếu cậu nói vậy thì cũng được. Ngồi chơi xơi kinh nghiệm nghe cũng vui đó chứ”

Ừ, làm ơn ngồi im một chỗ cho tôi nhờ.

Nếu không có Shiki giúp lãnh đạo, cộng đồng chúng tôi gầy dựng ở Trung Tâm Bổ Trợ sẽ lập tức tan rã ngay.

Bởi một mình tôi không thể nào quản tận 30 nữ sinh nổi.

Nếu Shiki mạnh hơn thì cả Trung Tâm lại càng được nhờ.

Sau khi thảo luận thêm vài chuyện nữa, chúng tôi quay về thực tại.

Tamaki: Level 18 | Kiếm Kĩ 7/Thể Chất 1 | Điểm Skill 7

         ※

Trước mặt chúng tôi là chiến trường đang chờ sẵn.

Sau một lúc đơn thương độc mã vật lộn với 4 Cung Thủ cánh phải, con Wind Elemental rơi xuống đất rồi tan biến.

Nhưng nó cũng kịp kéo một con Orc chết theo mình.

Rồi tới lượt Alice lên cấp.

Và đùng điểm Skill để nâng Thương Kĩ.

Vậy là skill vũ khí của em ấy đã đạt cấp 6.

Alice: Level 18 | Thương Kĩ 5→6/Ma Thuật Trị Thương 5 | Điểm Skill 6→0

Chúng tôi thảo luận nhanh rồi rời căn phòng trắng.

Liền sau đó, đòn《Lightning》của Mia giết thêm một con nữa.

Vậy là chỉ còn 2 con bên cánh trái.

Được rảnh tay, hai con Cung Thủ ấy lập tức nhằm vào tôi với Mia mà nhả tên.

“《Whirlwind》”

Mia thả cho cái lốc xoáy đi thẳng tới trước để chặn tiễn.

Đằng trước, Alice và Tamaki bắt đầu giao chiến với bọn orc cầm kiếm trong tay.

Cả hai đè bẹp bọn Cung Thủ.

Ngay lúc đó, từ trong vùng tối bên phải, một con Pháp Sư xuất hiện.

Cây trượng con Orc chĩa thẳng vào Alice.

Không, phải nói là cây thương của Alice mới đúng.

Chết tiệt, nó sắp ra tay rồi.

“Alice!”

“Không sao….”

Em ấy dùng cả hai tay siết lấy cây thương.

Và cắn môi thật chặt.

Em ấy đang cố cầm cây thương bị《Heat Metal》làm cho nóng đỏ.

“《Dispel》”

Alice thi triển ma thuật lên cây thương.

Ma thuật Trị Thương cấp 3《Dispel》có khả năng hủy mọi hiệu ứng ma thuật.

Lần này thì tác dụng của《Heat Metal》tiêu biến.

Nhưng tay Alice cũng đã cháy đen.

Và hình như con Pháp Sư Orc vừa giật mình.

Chẳng những vì ma thuật của mình bị hủy, nó còn sợ《Dispel》nữa.

Shiki chính là người đã nghĩ ra kế này.

Nếu chỉ loại bỏ《Heat Metal》không thôi thì cũng không nghĩa lý gì.

Nhưng nếu ma thuật bị vô hiệu hóa, đối phương sẽ không dám dùng trò đó lần hai.

Shiki nói đây còn là một đòn tấn công tâm lý nữa.

Mia gật đầu đồng tình.

Và khi bàn tới đó, tôi chỉ còn biết chửi đổng “Bọn game thủ bẩn thỉu!” mà thôi.

“Quá khen.”

“Ưm, quá khen.”

Cả hai tự hào ưỡn ngực lên.

Đúng là không thể chấp nhận được.

Nhưng tôi đành nhịn.

Và đúng như Shiki đoán, con Pháp Sư Orc liền chuyển sang dùng ma thuật khác.

Thổ Thuật cấp 1《Stone Bullet》.

Ma thuật cấp 1 thì không đủ gãi ngứa em ấy rồi.

Tận dụng lúc nó sơ hở, Alice phóng cái lao trên tay thẳng vào con Pháp Sư.

Tới luôn đê!

Cây lao đâm xuyên ngực nó một phát ngọt lịm.

Con Pháp Sư Orc ho ra máu một cách man rợ rồi gục xuống.

Rồi chúng tôi lại vào căn phòng trắng lần nữa.

Lần này là Shiki.

         ※

“Vừa đủ 4 điểm skill. Tôi nâng Detection đây”

Cậu ta đặt mạng sống của mình lên làm ưu tiên hàng đầu.

Bọn tôi gật đầu. Bởi nếu vậy lại càng tốt

“Alice, sau khi quay về thì cứ theo kế hoạch cũ mà làm. Xử hết đám Orc bên cánh phải nha”

“Dạ”

Hai nàng tiên phong của tôi đã tự tay hạ sát gần phân nửa quân địch.

Thể nào Tamaki cũng sẽ xử đẹp 4 con còn lại thôi.

2 con Cung Thủ bên cánh phải đang tìm cách tránh cái lốc xoáy để lấy tầm bắn.

Vậy nên tôi điều Alice sang chăm sóc tụi nó.

Bên cánh trái, 5 con Cung Thủ đang choảng nhau với 2 con Wind Elemental.

Chắc để vậy cũng được.

“Vậy rời khỏi đây thôi”

Shiki bấm bàn phím.

Shiki: Level 8 | Detection 3→4/Throwing Skill 3 | Điểm Skill 4→0

Cuộc chiến đã gần đến hồi kết.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 72♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 74
Advertisement