Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 1

Ayayo bắt được nó gần như là nhờ phản xạ khi nó phấp phới rơi từ trên trời xuống.

Xuất hiện trong ánh sáng rực rỡ trong những tia nắng đầu tiên của mặt trời sớm hạ, trong khoảnh khắc trông nó như một sợi lông vũ màu trắng tuyết––thứ mà cậu tóm được trong lòng bàn tay không hẳn là đặc sắc; đó chỉ là một chiếc khăn tay.

Xét từ vẻ đáng yêu nhưng vụng về của hoa văn, nó không có vẻ là được sản xuất, mà là làm tay.Nó có vẻ hơi sờn một chút, quan sát kĩ hơn có thễ thấy nó đã được sửa nhiều lần.

Sự ưu ái của chủ nhân dành cho chiếc khăn đó đã được thể hiện rõ ràng.Nó không thể nào bị vứt đi một cách có chủ ý được.

“…Có lẽ nào nó bị gió cuốn đi?”Nếu vậy thì nó đến từ đâu…?Trong khi nghĩ vậy Ayato quan sát xung quanh, và cười gượng.

Sau cùng thì,Ayato mới chỉ đến thành phố này-và chỉ vừa mới đến học viện Seidoukan.Vì đến sớm nên cậu ta định đi dạo một chút để giết thời gian đến lúc hẹn,nhưng nơi này quá lớn đến nỗi cậu ta còn chẳng biết mình đang ở đâu. Ngay cả khi cậu theo dấu lối lề đường, và mặc dù không rời mắt đến một giây, thì một kẻ mới đến cũng không thể nào tìm được chủ nhân của chiếc khăn.

“Đành vậy,mình sẽ gửi nó đến văn phòng sau”

Dù sao thì cậu ta cũng sắp gặp chủ tịch hội học sinh nên giao nó lúc đó cũng được.Nghĩ như vậy, cậu ta gấp nó lại và xếp vào túi.

Lúc đó vẫn còn là sáng sớm, tiếng chim hót vẫn vang vọng trên con đường chính bao bọc bởi những cây xanh.

Nhìn vào cảnh vật,được ưu ái với sự hiền hòa của thiên nhiên,khó mà tưởng tượng được đây là một hòn đảo nhân tạo.Nhưng dù sao thì đây cũng là thành phố Học-viện-chiến-tranh Asterisk, nổi tiếng khắp thế giới.Không cần nói cũng biết tiền không phải vấn đề khi cần bảo tồn nó.

Ayato lập tức chú ý sau khi nghe một giọng khá hoảng hốt xuất phát sau hàng cây.

Trong trẻo như tiếng chuông, đáng yêu như tiếng chim hót nhưng mang theo một ý chí kiên định.

“Ahhh! Trong tất cả những việc có thể xảy ra, sao lại vào lúc này…!”

Mà…nghe kĩ thì nội dung có vẻ không đáng yêu cho lắm.

Quay về phía giọng nói, cậu ta thấy một căn phòng với một cái cửa sổ lớn đang mở. Cách con đường một chút là một tòa nhà gọn ghẽ và cổ điển.

“Mình nên nhanh lên trước khi nó bay mất…!”Giọng nói vang vọng từ sau tấm rèm đang phất phới, mang đầy tính khẩn cấp.

“…Ra là vậy” Ayato nhìn vào túi trước khi nhìn lên căn phòng lần nữa.

Vốn Ayato không phải là một con người tinh ý, nhưng mà với một tình huống rõ ràng như thế này thì lại là chuyện khác.

“Lầu 4 huh…Mà vẫn có chỗ để chân nên chắc không phải là vấn đề

Dù có một hàng rào sắt khoảng 2 mét giữa con đường và tòa nhà,Ayato  nhảy nhẹ qua nó, thậm chí không cần chạy lấy đà.Nắm lấy cành cây gần nhất, cậu ta trèo lên.

Với Ayato, một thành viên của <Starpulse Generation>(Genestella), thì đây chỉ là việc nhỏ.

“Hup…!”

Căn phòng vẫn còn cao hơn cái cây, nhưng Ayato chỉ cần nhảy một phát từ cành cây là lên cửa sổ. Cong lưng lại như một con mèo, cậu ta đáp xuống lặng lẽ.

“Err, xin lỗi vì xuất hiện đôt ngột như thế này,nhưng mà chiếc khăn tay này có phải là của…”

Ayato chọn cách nhanh nhất.Vì theo như giọng nói thì chủ nhân của chiếc khăn có vẻ khá vội , đưa chiếc khăn càng nhanh thì càng tốt.

Đó là một ý định đơn giản,có ý tốt, đảm bảo thế.

Nhưng mà ý tốt của cậu ta đem lại vấn đề lớn---chính xác thì là 2 vấn đề.

Một là tòa nhà đó là ký túc xá nữ của học viện Seidoukan.

Hai là chủ nhân của căn phòng đó đang thay quần áo.

“Eh…?”

“Huh…?

Cô gái , đang trong tình trạng xỏ chân vào chiếc váy, và Ayato cùng nhìn vào mặt nhau với vẻ mặt điếng người.

Cô gái có vẻ khoảng 16-17 tuổi, xấp xỉ Ayato.

Với đôi mắt xanh nhạt như lá non, với sống mũi thẳng tắp và làn da trắng như tuyết.

Màu của mái tóc dài ngang tầm thắt lưng của cô ấy không đủ đậm để gọi là đỏ, không đủ nhạt để gọi là hồng.Nếu phải chọn một màu…nó sẽ là màu hoa hồng

Khuôn mặt cô ta cũng đẹp tuyệt trần, dù đây là lần đầu tiên gặp mặt, Ayato lập tức bị hút hồn.

Hơn nữa cô ấy đang bán khỏa thân.

Nút áo của bộ đồng phục chưa được cài hết nửa trên, thậm chí quần lót còn bị lộ.Vì cô gái đang gập người,bộ ngực cũng hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ.

Ngực khá khiêm tốn ,nhưng những đường cong thì lại rất nữ tính, và eo rất thon.

Đôi chân khỏe mạnh và linh hoạt của cô nhanh chóng duỗi ra đến tận ngón chân, và thu hút ánh mắt của Ayato, lấp lánh từ giữa cặp đùi là một chiếc quần lót trắng dễ thương.

Vẻ ngoài có chút vụng về ,bán khỏa thân này chắc chắn là gợi tình hơn khỏa thân hoàn toàn.

Trong một lúc, không ai cử động, như là bị đóng băng.Trong tình huống mà cô gái giơ một chân lên, có thể nói là cô ấy có thăng bằng rất tốt.

Thời gian như dừng lại, nhưng tất nhiên mọi chuyện không thể cứ tiếp diễn như vậy.

Ayato là người tỉnh ra trước

“X-xin lỗi!Không , err, tôi không có ý định nhìn trộm!”Dù có ý định giải thích, nhưng từ ngữ của cậu ta tuôn ra một cách vụng về.

Cậu ta cố che mắt lại với cả 2 tay, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vẻ đẹp cuốn hút của người thiếu nữ ấy qua khe hở giữa các ngón tay.

“Ca-cái gì…!”

Nạn nhân, cuối cùng thì,cũng nhận ra được sự việc.Mặt đỏ lựng lên, miệng mở ra rồi lập tức đóng lại.

Xấu hổ? Tức giận? Hay cả hai?

Ayato đành bỏ cuộc và chuẩn bị cho tiếng thét sắp sửa đến.

Hít một hơi thật sâu, trong khi vội vàng che người lại, thiếu nữ nọ chiếu một cái nhìn dữ dội vào Ayato.

“Qu-quay mặt qua chỗ khác!” Cô gái nói với một giọng thấp nhưng đầy xúc cảm.

“Eh?”

“Được rồi mà, quay chỗ khác giùm cái đi!”

Ayato vội vàng làm theo.

Âm thanh quần áo ma sát với cơ thể nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Thêm vào đó, một mùi hương dễ chịu cùng xuất hiện.

Điều đó khiến Ayato thấp thỏm, không bình tĩnh lại được.

Thêm nữa, Ayato đang ngồi trên thành cửa sổ, sơ ý một chút là lộn cổ xuống ngay.Trong mấy phút chở đợi, Ayato suýt thì té mấy lần vì gió mạnh.

“Phew…ổn rồi”

Cuối cùng thì cũng ổn, Ayato quay lại cô gái xinh đẹp ấy.

Cô gái ấy , đang mặc một bộ đồng phục hoàn hảo , toát ra vẻ quý phái và thanh lịch , đến mức mà hình ảnh lúc trước như giả tạo.

Với vẻ mặt khó chịu và ánh mắt nhìn hằn học bày tỏ rõ ràng sự bực bội, vóc dáng ấy vẫn có vẻ đáng yêu.

Trong khi Ayato đang bận trầm trồ thán phục, cô ta vào thẳng việc chính luôn.

“Chiếc khăn tay đâu?”

“?”

“Hồi nãy cậu mới nói mà?Việc gì đó liên quan đến chiếc khăn tay ấy”

“Ah, đúng vậy!À ,nó đây…” Ayato lập tức lấy chiếc khăn tay ra và đưa cho cô gái kia.

“Gió cuốn chiếc khăn tay này đến và mình nhặt nó lên.Có thể nào là của bạn chăng?”

“…”

Mắt cô ấy mở to trong một khoảng khắc, và lập tức một tiếng thở sâu xuất hiện do sự an tâm đem lại.

“Ơn trời…”

Sau khi nhận lại chiếc khăn tay, cô ấy ôm nó lên ngực một cách dịu dàng.

“…Xin lỗi.Nó là một thứ rất…rất quan trọng với tôi.”

“Không sao, mình cũng chỉ may mắn mới nhặt được nó thôi…”

“Dù cho vậy, mình cũng rất cảm kích”

Cô gái cúi đầu một cách lịch sự, trong khi Ayato gãi đầu vì ngượng.

Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó…

“Cậu tưởng thế là xong à?”

Đầu vẫn cúi thấp,thiếu nữ kia lẩm bẩm.

Giọng điệu cô gái lập tức khắc hẳn, giờ đây chứa đựng cảm xúc có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

“Eh…?”

Cô gái từ từ ngẩng đầu lên, mặt vẫn đeo một nụ cười.

Nhưng ánh mắt thì không cười.

Khóe môi cô ta nhếch lên thành một vòng cung với một nụ cười rất thiếu tự nhiên.

ĐI CHẾT ĐI!”

Khoảnh khắc tiếp theo, không khí của căn phòng thay đổi hẳn.

Star-Power(Prana) của cô gái tăng vụt lên, không gian chấn động.Phản ứng hóa học có hướng được chuyển hóa từ Mana tạo nên hiện tượng này.

(Sức mạnh này , đừng nói cô ta là…!)

“Nở rộ đi, Six-Petal Burst Firebloom(Amaryllis)

Lúc đó, một quả cầu lửa xuất hiện trước cô gái và bay về phía Ayato.

“Một <Witch>(Strega) sao?”

Đột ngột nhảy từ cửa sổ, Ayato sửa lại tư thế trong không trung rồi tiếp đất.

Một tiếng nổ lớn xuất hiện cùng lúc trong không trung.Nhìn lên, cậu ta thấy một bông hoa lửa nở rộ.Đó là một bông hoa lớn làm bằng lửa với các cánh hoa trùng lên nhau.

Không khí rung lên với nhiệt độ.Điều đó chứng tỏ vụ nổ kia có chứa sức công phá rất lớn.

“…Không,không,không.”

Trong khi Ayato còn đang bất ngờ…Trong cửa sổ,nơi vẫn còn những tia chớp, cô nàng kia xuất hiện và nhảy xuống.Như Ayato, cô ta tiếp đất một cách duyên dáng ma không bị ảnh hưởng gì từ độ cao của lầu 4.

Cô ta là một <Starpulse Generation>(Genestella) sở hữu môt hiện tượng vật lý nhờ sự hòa hợp với Mana, thêm nữa, kỹ năng cô ta dùng lúc nãy rõ ràng là của một <Witch>(Strega) , thứ mà ngay cả trong <Starpulse Generation>(Genestella) cũng đặc biệt.

Tính luôn học viện Seidoukan, hầu hết tất cả các học sinh của sáu học viện trong thành phố Asterisk đều là <Starpulse Generation>(Genestella).Ngay cả Ayato, người mà hoàn toàn không có hứng thú gì với <Star War Festival>(Festa), cũng biết điều này.Bằng cách đồng bộ với Mana, với khả năng của <Witch>(Strega) hoặc <Magician>(Dante) có khả năng thay đổi các quy luật vật lý của thế giới, cậu ta cũng biết khả năng của họ hiếm đến cỡ nào.

Theo lý thuyết thì trong <Starpulse Generation>(Genestella), những người có tài năng của <Witch>(Strega) hoặc <Magician>(Dante) chỉ là một phần nhỏ.Ngay từ lúc đầu, mặc dù có tăng lên,<Starpulse Generation>(Genestella) vẫn là một loài hiếm .Cô gái này quả là hiếm của hiếm.

Bản thân Ayato cũng chỉ mới gặp một <Witch>(Strega) mà thôi.

“Oho…né được chiêu đó,ngươi khá tốt đấy.”Sự giận giữ lan tỏa trong giọng nói của cô ta, mặc dù cũng có chút ngưỡng mộ.

“Được rồi, đã thế thì đây sẽ nghiêm túc hơn chút vậy.”

Cảm nhận được Star-Power(Prana) tăng lên…Ayato vội vàng giơ cà 2 tay lên, cố gắng làm dịu tình huống.

“Woah,woah từ từ đã nào!”

“Cái gì?Đứng yên đi để tôi rán chín cậu rồi tôi tha cho.”

“Cô định nướng tôi thật đấy à?”

Không hề có một chút do dự

“Chính xác hơn thì, tại sao cô lại muốn khử tôi mới được chứ?”

“Nhìn trộm một thiếu nữ thay đồ, tội ấy chỉ có chết.”

Cô gái đưa ra phán quyết một cách đáng sợ.

“Nếu thế thì, lời cảm ơn lúc nãy?”

“Tất nhiên là tôi biết ơn việc cậu trả lại chiếc khăn tay đó.Nhưng….đây là chuyện khác.”

“...Cô không linh động chút được sao?”

“Đáng tiếc là...tôi ghét từ linh động.”

Vừa cười cười,cô ta bác bỏ phương án đó.

Có vẻ như không cứu vãn được.

“Ngay từ đầu...Không cần phải trả bằng đường cửa sổ đúng không?Với lại đánh một tên biến thái lẻn vào ký túc nữ là chuyện bình thường.”

“...Eh?Ký túc nữ?”

Ayato tỏ vẻ ngạc nhiên.

Mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên thái dương Ayato và chảy xuống.

“Đừng nói là...cậu không biết?”

“Không biết một tí gì luôn, tôi chỉ là một người lạ mới chuyển đến học viện trong hôm nay, với lại tôi mới đến đây hồi nãy.Thề luôn.”

Vừa nói, Ayato vừa đưa ra bộ đồng phục mới .

Vì Ayato còn chưa mặc quen bộ đồng phục, nó nhìn mới cứng.

Cô gái nhìn Ayato với ánh mắt nghì ngờ một lúc , nhưng rồi thở dài.

“OK, tôi tin cậu.”

Ayato thở dài nhẹ nhõm.

Cô gái,nói lần nữa với một nụ cười.”Nhưng chuyện này và chuyện kia là 2 việc khác nhau.”

Xung quanh cô gái, những quả cầu lửa lại xuất hiện.Dù nhỏ hơn cái lần trước, lần này có tận 9 cái.

“Nở rộ  –Dancing Nine Tower Flower!”[1]

“Uwah”

chín quả cầu lửa trong hình dáng của một đóa anh thảo đáng yêu , mỗi cái với quỹ đạo khác nhau, tấn công Ayato.

Ayato lập tức xoay người để tránh, những quả cầu đập xuống lòng đường và phát nổ.

Vỉa hè, được làm vói những viên đá vuông, bây giờ đầy lỗ hổng.Sức mạnh của vụ nổ quả là khiến mọi người rợn gáy.

Mô và cơ của các <Starpulse Generation>(Genestella) được cấu tạo mạnh hơn người thường, thêm nữa nếu tập trung Prana thì cơ thể sẽ được tăng sức phòng ngự đủ để chống được cả đạn.Tất nhiên, nếu nó trúng trực tiếp thì cũng không thể không xây xát gì.

Các quả cầu còn lại vẫn tiếp tục tấn công Ayato từ khắp mọi hướng.

“Wah…wah..wah!”

Nhưng Ayato luôn né được tất cả, dù khoảng cách chỉ bằng một cọng tóc.

Lúc thì nhảy lên, lúc thì gập người xuống, Ayato né tất cả, dù chỉ suýt soát.

Với các chuyển động đó, cô gái kia lại một lần nữa ngạc nhiên và mở to mắt.

“Hmm, có vẻ ngươi không chỉ là một tên biến thái bình thường nhỉ.”

Mặt Ayato lập tức hồng hào trở lại, cậu ta quét mồ hôi trên trán.

Có vẻ như người phụ nữ kia đã thay đổi ý kiến về Ayato, mọi chuyện có lẽ vẫn còn cứu vãn được…

“Ngươi là một tên biến thái phi thường!”

…hoặc không.

“Có vẻ như là sự thông cảm hai chiều khó mà đạt được nhỉ….”

Ayato phàn nàn.

“Hmph, đùa thôi.”

Rồi cô gái, đang lườm Ayato với nửa con mắt, hất tóc ra sau.

“Có vẻ như việc cậu trả lại chiếc khăn tay đó cho tôi là xuất phát từ ý tốt, tôi…ừm…Về việc cậu thấy tôi thay đồ, tôi có thể tin một chút là đó là một tai nạn, một chút thôi đấy!”

“Thật không?”

Ayato hỏi lại cho kĩ, vì nãy giờ cậu đã bị hố mấy lần rồi.

Cô gái lại gật đầu và lưỡng lự một chút, rồi nói tiếp.

“Tuy nhiên, việc không kiểm tra tòa nhà đó là gì rõ ràng là lỗi của cậu, đúng chứ? Không phải việc gì cũng có thể tha thứ chỉ vì cậu không có chủ đích, đúng không?”

“Cái đó…thì đúng.”

Không thể phản biện bằng lời lẽ nào được cả.

“Cậu đã thể hiện quan điểm của mình, nhưng nó không làm tôi bớt giận . Vì thế, chúng ta sẽ giải quyết theo luật của thành phố này. May mắn là, cậu cũng ít nhiều có tài , nên cậu sẽ không phản đối gì,đúng không?

Nói xong, cô gái nhìn thẳng vào mặt Ayato.

“Tên của cậu?”

“Amagiri Ayato”

“Ra vậy. Còn tôi là Julis.Xếp thứ năm trong học viện Seidoukan, Julis-Alexia van Riessfeld.”

Cô nàng, vừa tự xưng là Julis, giơ tay phải lên đặt vào huy hiệu của học viện Seidoukan, một bông hoa sen màu đỏ và tuyên bố

“Nhân danh bông hoa sen đỏ tượng trưng cho sự kiên định, tôi , Julis-Alexia van Riessfeld thách đấu với Ayato Amagiri!”

“Một trận đấu sao?”

Trong sự ngỡ ngàng của Ayato, huy hiệu trên ngực cậu ấy bắt đầu phát ra một màu đỏ nhạt để đáp lại.

Khi thách đấu, quyền đồng ý hoặc từ chối phải được yêu cầu tới đối tượng.

“Nếu cậu thắng thì tôi sẽ bỏ qua cho cậu, còn nếu cậu thua thì cậu phải làm điều mà tôi muốn.”

 nói như thể đấy là chuyện đương nhiên, Julis nhe răng ra rồi phá lên cười.

“C-chờ chút , tôi không thể--“

Từ lúc mà cậu chuyển tới đây, cho dù có chuyện gì đi nữa thì ít nhất cậu cũng phải biết đến thách đấu chứ nhỉ.”

“Ừm, tôi có nghe đến nhưng….”

Nghĩ theo cách khác thì tất cả các học sinh ở Asterisk này đều được gọi đến đây để chiến đấu.

Giải đấu lớn nhất thế giới Festa được diễn ra ở đây.Đây chính là sân thi đấu, với tất cả các học sinh là thí sinh.

“Vậy thì nhanh chóng đồng ý đi, đám đông đang xuất hiện kìa.”

Ayato nhìn quanh và thấy rằng cả 2 đang trở thành tâm điểm của sự chú ý.”

Chắc là vì nghe ồn nên họ mới tụ tập lại, đa số là nữ vì nơi đây kế bên ký túc nữ nhưng cũng thấy đâu đó vài bóng con trai.

“Này,này chuyện gì vậy?”

“< <Petalblaze Witch>(Gruene Rose) >có vẻ như là muốn một cuộc đấu!”

“Thật không vậy ?Chẳng phải đó là một trong Trang một sao?Chuyện này khó mà bỏ lỡ!”

“Thế đối thủ là ai vậy và hắn đến từ đâu?”

“Chịu.Chưa thấy mặt bao giờ…Trên mạng có gì không?”

“Đang tìm….Nhưng nó không có mặt trong Battle Omnicon(Bảng tên).

“Hắn ta không nằm trong danh sách? Chà chà, lại một kẻ thách đấu can đam nữa.

“Mày nghĩ nó chịu được bao lâu?’Công chúa’không có tính nhường nhịn ai bao giờ cả.”

“3 phút”

“Một”

“Từ từ, tỉ lệ cược đang ra….Trong vòng 3 phút thì là gấp 2.”

“Chưa gì đã có người mở kèo cá cược rồi. Đúng là tai thính thật"

“Câu lạc bộ phóng sự đã bắt đầu tường thuật trực tiếp luôn nào. Này, ở đây hay ở đó ?”

Ayato nhăn mặt khi nghe thấy những lời đó.

Cậu ta không thích làm tâm điểm.

“Sao mà nổi dữ vậy trời…?”

“Có 2 lý do.Một là do sự thu thập dữ liệu của các học sinh,trong trường hợp này, là tôi.Tuy trông thế thôi chứ tôi trong Trang 1 đấy, chỉ cần có cơ hội, có rất nhiều người muốn đánh bại kẻ khác.”

Trang 1(Top 12)?”

“…Có cần tôi phải giải thích từ đầu không?”

Julis nhìn Ayato với con mắt nghi ngờ.

“Được rồi, cậu biết mỗi trường trong Asterisk đều có bảng xếp hạng chứ gì? Mặc dù luật có thể khác nhưng mỗi trường đều có bảng xếp hạng thể hiện ai đứng đầu mỗi trường,chúng trở thành Battle Omnicon(Bảng tên).Giới hạn là 72 tên cho mỗi trường.Top 12 thường được gọi là Trang 1(Top 12).”

Ra vậy.

“Tất nhiên là nếu cậu không muốn đánh cũng được thôi nhưng mà tôi sẽ giao cậu cho ban kỷ luật đó.”

Trước khi nghĩ đến, đường thoát của Ayato đã biến mất.

“À nhưng mà cậu biết đấy, tôi không có đem theo vũ khí”

Ngay cả vậy ,cậu vẫn đấu tranh cho đến phút cuối

Một phần học sinh tự đem theo vụ khí riêng của mình nhưng đa số dựa vào đồ do trường cung cấp, Ayato định làm thế nếu cần thiết, nên cậu ta chẳng đem gì.

“Cậu không phải là 1 <Magician>(Dante) nhỉ?Cậu xài vũ khí gì?”

“Kiếm”

“Có ai cho cậu ta mượn vũ khí được không? Môt cây kiếm là được.”

Sau khi Julis vừa hỏi, lập tức có trả lời.

“Được rồi, cậu ta có thể dùng cái này.

Với những lời đó, có gì đó được ném lên từ đám đông.

Thứ mà cậu ta nhận được là một thiế bị hình cột ngắn, đầu có gắn 1 mảnh ngọc xanh lá—viên Mana Dite.

Đó là một thiết bị kích hoạt cho Shining Type Armament(Lux)

“Nếu mà cậu không biết xài thì tôi cũng chẳng chỉ cậu đâu.”

Julis nói với một nụ cười không chút sợ sệt

 “Haa….”

Ayato thì vừa thở dài vừa kích hoạt Shining Type Armament(Lux).

Hình dạng được lưu trữ trong Mana Dite được tái hiện, từ một góc độ chuẩn, miếng đỡ xuất hiện.Thêm nữa , một thanh kiếm ánh sáng xuất hiện khi chuyển dạng.

 Chiều dài kiếm khoảng 1 mét.Vì không có điều chỉnh gì thêm, đấy chỉ là một Shining Type Armament(Lux) bình thường.

Thấy thế, Julis cũng rút Shining Type Armament(Lux) của mình ra từ túi trên hông mình và kích hoạt nó.

Nó là một thanh trường kiếm, khác với Ayato.

“Vậy, cậu sẵn sàng chưa.”

Mắt Julis nhìn thẳng vào Ayato, cô ấy làm dáng với thanh kiếm của mình.

Thực tế thì cái Shining Type Armament(Lux) hơi bị nhẹ so với chuẩn của Ayato , nhưng mà đến xa vậy rồi, Ayato không còn cách nào khác.

“Tôi, Ayato Amagiri, chấp nhận lời thách đấu của Julis.”

Ayato giơ tay lên chiếc huy hiệu của trường và lẩm bẩm với 1 tiếng thở dài.

Chiếc huy hiệu sáng lên.

<Star War Festival>(Festa) là 1 dạng đấu giải trí, có rất nhiều nguời xem trên thế giới.

Thành phố nước nhân tạo Rikka, nổi trên một hồ nước phía Bắc Kanto, là nơi mà Asterisk diễn ra 1 lần mỗi năm.Học sinh từ 6 trường mỗi năm tỉ thí trong 1 cuộc tranh tài dành chiến thắng.

Tất nhiên đấy không phải là 1 cuộc chiến đến chết.

Theo luật thì, trong Star Wars Charter(Stella Carta) nói rằng ai phá hủy huy hiệu người kia thì người đó thắng . Mặc dù cố tính gây sát thương bị cấm , nhưng nếu mục đích là giảm khả năng chiến đấu đối thủ thì đánh chỗ nào cũng dc, vì có cả vũ khí nữa nên bị thương là chuyện thường, mặc dù có nhiều trường hợp không dừng lại ở bị thương .

Dù sao thì thanh niên vẫn đến đây vì đấy là nơi duy nhất mà họ có thể thực hiện được điều ước.

Và, cơ hội chiến đấu không chỉ có ở <Star War Festival>(Festa).

Trong trường hợp ,  các chàng trẻ hay những cô gái tự tin vào khả năng của mình mà tập hợp ở 1 nơi thì trước sau gì rắc rối cũng diễn ra.Trong trường hợp đó thì việc thanh toán cá nhân theo luật của Asterisk được chấp thuận.

Đó là các trận đấu.

Qua chiến thắng hoặc thất bại quy định bởi việc tiêu hủy huy hiệu trường như <Star War Festival>(Festa), huy hiệu còn có tính năng xử lý dữ liệu, chuyển dữ liệu với máy chủ.

Đặc biệt là trong trận đấu giữa các học sinh cùng 1 học viện , thứ hạng sẽ thay đổi theo chiến thắng hoặc thất bại, ngoài việc giải quyết ân oán cá nhân ra thì nó còn ý nghĩa khác.

Julis đã chiến thắng nhiều trận đấu và được lên hạng 5

Nhưng đối với Julis thì, chàng trai trẻ trước mặt cô ta, cô ấy không thể xác định được khả năng.

Nở rộ---White Firebloom of the Sharp Spear(Longiflorum)

Khi Julis vung kiếm theo đường cung như một cây baton, những ngọn giáo bằng lửa xuất hiện dọc theo cung.Ngọn lửa mang theo hình hoa loa kèn, cứ như thế, bay với tốc độ 1 chiếc tên lửa tới Ayato.

“Argh.”

Dù Ayato gạt được nó với thanh kiếm như 1 cái khiên, lực đẩy thổi cậu ta bay về sau.

 Thủ thế lại, Ayato tăng tốc độ thở.

“Oho, ma mới không tệ lắm nhỉ”

“Hắn đỡ lửa của ‘Công chúa’ khá ổn.Kỹ năng khá là xoàng.”

“Hmm, tao nghĩ nó cũng được đấy chứ.”

“Nó không quá dở,mà cũng k quá tốt.”

“Chứ k phải ‘Công chúa’ đang dễ dãi với hắn à?”

Julis nhăn mặt trước những lời đó.

Cô ấy không có dễ dãi với cậu ta tí nào, không dùng toàn lực, nhưng vẫn đánh rất nghiêm túc.

Thực tế thì, nhìn từ bên ngoài sẽ thấy Julis đang có thế. Ayato đánh phòng ngự từ đầu trận đến giờ mà vẫn chưa lại gần được.

Phong cách của Julis là áp đảo đối thủ bằng hỏa lực trong khi giữ khoảng cách, ai cũng nghĩ là mọi chuyện đang theo kế hoạch.

Cây <Aspera Spina> này là phòng ngự duy nhất và cuối cùng khi phải cận chiến.

Nhưng mà Julis vẫn cảm giác có gì đó không ổn, cô ấy không biết đó là gì mà chỉ thấy là có gì đó không hợp lý.

 Có thể là cô ấy có tay trên, nhưng phản xạ của Ayato có phần đờ đẫn, không chút ráng sức và Ayato dù chỉ trong đường tơ kẽ tóc vẫn né được tất cả những đòn của Julis.

Trong 1 thoáng, Julis nghĩ là có thể Ayato đang chưa đánh hết sức, nhưng nhìn kỹ thì thấy dáng của Ayato đang kiệt sức, vật lộn để thở, Julis nghĩ lại có thể cậu ta không có giả vờ.

Julis thấy có điều không hợp lý, nhưng đồng thời cũng thấy thú vị, dù chỉ 1 chút.

Dò kỹ lại dáng Ayato, Julis thấy phảng phất sự ngay thơ của 1 đứa trẻ và theo 1 cách nào đó, khá đẹp trai.

Dù cậu ta nhìn khá khảnh mảnh, nhưng với sự nhanh nhẹn kia, Julis hiểu là cậu ta đã được huấn luyện kỹ càng.

Dù cho đang ở giữa cuộc đấu, đôi mắt nâu đó vẫn bình tĩnh, thái độ của cậu ta khá là vô tư lự.Có thể nói là cậu ta đang rất thảnh thơi.

“Err…Julis-san?Bao giờ thì bạn mới tha cho tôi vậy?”

Trong khi đang lấy lại hơi, Ayato giơ cả 2 tay lên trời.

“Gọi  là Julis là được,với cả giơ tay thế kia có tính là đầu hàng chưa?”

“Ừm, đó là….thực ra thì từ đầu tôi cũng đâu có định đấu đâu”

“Tôi thì không phiền, vậy thì có 2 lựa chọn cho cậu: Bị nướng như một tên biến thái bởi tôi,hay là giao cho đội kỷ luật của ký túc nữ? À mà nhân tiện tên trộm quần lót hôm bữa vào tay đội kỷ luật xong ra hết nói chuyện được luôn, nghe đồn là còn bị chấn thương tâm lý nữa đó.”

“…..Tôi nghĩ là tôi sẽ cố gắng thêm chút nữa”

Ayato giơ kiếm lên và cười 1 cách gượng gạo.

Thế càng tốt.

Cứ như vậy Julis sẽ không thỏa mãn.

‘Nhất định phải tìm ra cái cảm giác không hợp lý này bằng mọi giá!’Với ý nghĩ đó, Julis tập trung Prana lại.

Star-Power(Prana) là sức mạnh của các <Starpulse Generation>(Genestella), có thể dung nó để tăng sát thương hoặc phòng ngự.Đối với <Witch>(Strega)<Magician>(Dante) như Julis thì đó còn là năng lượng cần thiết để kích hoạt kỹ năng.

Trong thực tế, để kích hoạt kỹ năng thì <Witch>(Strega)<Magician>(Dante) phải dùng Star-Power(Prana) cho kỹ năng, như thế thì Star-Power(Prana) để phòng thủ sẽ giảm xuống, khiến cho bất lợi.

Chuyện như vậy, trừ khi đánh cận chiến, không phải vấn đề.

“Nở rộ đi-Six-Petal Burst Firebloom(Amaryllis)

“Lần này không có hụt đâu.”

Đám đông sững sờ  khi quả cầu lửa xuất hiện.”

“Không ổn, chiêu mạnh nhất của cổ đó.”

“Từ từ đã, cái này không vui đâu.”

“Rút lui, rút lui”

Ai dính cái đó thì tự mà chịu, đám đông bỏ chạy ngay lập tức.

Julis không thèm để ý tới quần chúng, tính toán quỹ đạo ngắn nhất, và phóng chiêu. Ayato gập người và đứng sẵn sang, ngay trước khi chàng trai né,cô gái nắm chặt tay lại và…

“Nổ!”

“…!”

Theo lệnh, quả cầu lửa lập tức nổ ngay trước mặt Ayato.

Rất khó để đánh trúng Ayato, nhưng nếu nó nổ ở khoảng cách gần thế thì khó mà né hoàn toàn được . Dù có là <Starpulse Generation>(Genestella) hay không , thì Ayato sẽ không thể cử động được trong một thời gian.

Tầm nhìn bị hạn chế do lửa.Trong khi che mặt khỏi chấn động ,Julis tin chắc vào chiến thắng của mình.

Nhưng…

“Amagiri long kỹ thức thứ nhất: Twin Water Dragons!”

Với một nhát kiếm, ngọn lửa bị chẻ làm 4 như chữ X

“Wha…đừng nói là, Falling Stars Arts(Meteor Arts) ?"

Đó là 1 loại kỹ năng mà tăng khả năng của Lux bằng cách nạp Star-Power(Prana) vào Mana Dite .

Chính thức được gọi là ‘ hiện tượng phản ứng quá khích toàn phần’ , nhưng đó không phải là thứ mà có thể học được trong 1 ngày.

1 sự huấn luyện phù hợp và trên cả là 1 Shining Type Armament(Lux) được điều chỉnh kỹ càng, đó là điều kiện.

Khoảnh khắc tiếp theo Julis cảm thấy rùng mình, một bóng đem xuất hiện từ giữa ngọn lửa thu hẹp khoảng cách trong 1 nhịp thở.

Khi nhận ra đó là Ayato, cậu ta đã nhảy vào ngực Julis

Đó là 1 tốc độ đáng kinh ngạc, ở 1 cấp độ khác hoàn toàn so với tốc độ từ đầu trận đến giờ.

Trong 1 thoáng, Ayato có cảm giác là có gì đó như là ánh sáng chớp lên xung quanh mình, nhưng Ayato không bận tâm đến nó.

“C-cái”

Julis chuẩn bị đánh lại theo phản xạ, thì nghe giọng nói sắc bén của Ayato.

“CÚI XUỐNG!”

Trước khi kịp nhận biết điều gì dang xảy ra thì Julis đã bị đè xuống đất bởi Ayato.

Mặt Ayato gần sát Julis, điều đó khiến trái tim thiếu nữ của cô nhảy loạn xạ.

Mắt của Ayato ánh lên một tia nhìn khác hẳn, như là 1 con người khác.

“Ngươi, cái gì…!”

Tăng giọng lên để phản đối—thứ mà cô ta thấy khiến đôi mắt mở to.

Trên mặt đất, một mũi tên sáng bóng cắm tại chỗ Julis vừa đứng.

Nó là 1 thứ được tạo ra từ 1 Shining Type Armament(Lux).

Shining Type Armament(Lux) tập trung Mana để tạo ra lưỡi kiếm hoặc đạn, giữ lại hình dáng không phải vấn đề nếu nó tiếp xúc với đồ kích hoạt, nhưng vũ khí đánh xa thì không, nó sẽ tan biến thành ánh sáng.

“Làm gì vậy?”

Nó rõ ràng là 1 đòn đánh nhắm vô Julis.

Một đòn tấn công bất ngờ được ngụy trang bởi vụ nổ.Nó xuất phát từ cái gì từ chỗ nào, không ai biết.Nếu mà Ayato không cứu Julis kịp thời, đòn tấn công hẳn đã thành công.

“Tôi đang làm gì à?Tôi không muốn nghe điều đó từ 1 người bắn lửa vào tôi đâu nhé.”

Ayato trả lời

“Không phải! Chính xác thì điều gì….”

Nói đến đó, Julis nhận ra 1 điều.

Có ai đó đang bóp lấy ngực của Julis với toàn bộ sức lực.

Thực ra thì cũng không phải là “ai đó”

Ngoại trừ Ayato, người đang gập người xuống ôm chặt Julis trong lòng,có thể là ai khác được nữa chứ?

Ngay khi vừa nhận ra, mặt Julis lập tức đỏ lên

“…Ah”

Ayato cũng nhận ra , liền nhảy lùi lại và cúi đầu xuống

“X-xin lỗi!Không…ờ…mình không có ý đó!!!!”

Quả là Déjà vu[2]

“Oh! Tên khốn nào kia, hắn

vừa đè công chúa xuống kìa!”

“Hừm! Hắn cũng gan đấy!” “Một cách tiếp cận đầy táo bạo đấy.”

Những người vừa trở lại mà không ai để ý đến trở nên phấn khích về màn tám nhảm của họ.

Chỉ góp phần làm Julis càng giận thêm

“N-n-n-ngươi…!”

Lửa bùng lên quanh Julis, tăng theo cảm xúc của cô ta.

Quá giận dữ,Prana của cô ta bắt đầu vượt khỏi kiểm soát.

Ayato chỉ bik lắc đầu 1 cách bất lực.

--Và

“Rồi, rồi, chúng ta sẽ dừng lại ở đó nhé”

Cùng với 1 giọng nói sâu, bình tĩnh là 1 tiếng đập tay khô khan vang lên

chú thích

  1. 九輪 "Nine-Tower" chín vòng được đặt chồng lên nhau theo chiều doc theo thân của một đền thờ kiểu Nhật☀
  2. Déjà vu : là dạng bạn cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) dù ở một môi trường mới Để biết rõ thêm về hiện tượng này tại đây : http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9j%C3%A0_vu

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Illustrations♬   Gakusen Toshi Asterisk   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 2
Advertisement