Sonako Light Novel Wiki
Advertisement


Thích bộ truyện này Theo dõi Sonako trên Facebook
Sonako FB Sonako Light Novel Wiki



Chương 122 - Biến Cố Thủ[]

Vào bữa tối .

Bữa ăn đơn giản đã được chúng tôi chuẩn bị .

Sau bữa ăn tối , hiện giờ chúng tôi đang ngồi uống trà chacha được Shia pha .

" Vậy còn công việc của cô sao rồi ? "

" Vâng , kế hoạch đã hoàn thành khoảng 70% . Còn vài ngày nữa sẽ xong "

" Vất vả cho cô rồi , nếu có nhiều nhân lực hơn thì có thể giải quyết được công việc của cô "

" Thưa không , đây là công việc của tôi "


Khi tôi xác nhận tiến độ công việc mà mình yêu cầu Shia , thì Snow ở bên cạnh nói ー


" Ở mọi lúc mọi nơi , chỗ tuyệt vời của Lute là ! Mùi rốn của anh ấy ! "


* Pan Pan * , lượt đập tay tiếp theo .

Chrisse giơ tấm bảng đen mini .


[ Hút máu từ cánh tay phải , có một chút ngọt ]


* Pan Pan * , lượt đập tay tiếp theo .

Meiya nói với ánh mắt nghiêm túc .


" Sự tồn tại của bản thân ! "


* Pan Pan * , lượt đập tay tiếp theo .

Lyss nói với gương mặt đỏ bừng .


" Vào ban đêm , lúc làm với em , Lute-san hay chơi với *** em mọi lúc..... " [1]

" Được rồi ! Dừng lại đi ! "


Tôi cắt ngang lời nói của Lyss và phá vỡ vòng tròn của họ .

Họ đang chơi trò [ Yamanote line ] , tất nhiên tôi đã dạy các cô gái cách chơi , do họ khá rảnh rỗi trong lúc di chuyển . [2]

Ấy thế mà , tôi không hề biết được nội dung .

Cái gì mà [ Ở mọi lúc mọi nơi , chỗ tuyệt vời của Lute là ].......


" Về Snow . Từ khi nào mà em lại ngửi thấy mùi rốn của anh . Anh không nhớ vào lúc nào mình bị ngửi ở chỗ đó . Nói chung , nó quá kỳ quặc , mùi của rốn....... "

" Tất nhiên , em đã ngửi nó khi Lute-kun đang ngủ mà . Vả lại , nó không hề kỳ quặc đâu , rất chi là bình thường nữa ! "


Không , chắc chắn là quá dị thường .

Chrisse và Meiya trả lời cũng khủng khiếp .


" Chrisse cảm thấy ngọt khi hút máu từ cánh tay phải của anh là sao ? Thế còn , khi hút máu bên tay trái của anh có hương vị gì ? "

[ Bên tay trái ngọt lịm hơn ]


Ngọt hơ......rốt cuộc cơ thể mình là cái éo gì thế..........


" Meiya cũng vậy , lại còn nói [ Sự tồn tại của bản thân ] "

" Câu nói này đúng ! Nơi tuyệt vời của Lute-sama là được sinh ra và tồn tại trên thế giới này ! Nói cách khác , Lute-sama chỉ cần có mặt trong thế giới này thôi , nó giống như ánh sáng đã tỏa sáng khắp nhân giới rồi ! "


Tôi cảm thấy cấp độ sùng bái đã nâng thêm một tầm cao mới rồi , thì phải .

Và sau đó , câu trả lời còn khủng khiếp hơn cả ba người kia , Lyss .

Nếu em ấy cảm thấy xấu hổ , thì tôi không ép em ấy phải nói ra đâu............


" Bởi vì Lute-san lúc ở trên giường , thường nói rằng anh ấy thích nhìn thấy mẫu người phụ nữ e thẹn........" ( Vc : chốt lại tiêu đề là nơi tốt nhất của Lute , Snow : rốn , Chrisse : cánh tay phải , Meiya : được sinh ra ở thế giới này , Lyss : thì chính là bản thân cô . Hai người kia ám chỉ chỗ bộ phận của Lute là tốt nhất đối với cả hai còn hai người kia thì ám chỉ nơi tuyệt nhất đối với Lute . Mình nghĩ vậy thôi chứ ko bik đúng ko :3 )


Dẫu tôi cảm thấy hạnh phúc , nhưng ít nhất hãy xác định thời gian và địa điểm đã chứ .

Khi tôi đang lấy lại bình tĩnh thì .


" ー ~ hử ! "

" Shia ? "


Tôi nhận ra sự thay đổi của Shia người đang tận tụy phục vụ .

Dường như cô ấy đã nhận thấy thứ gì đó nhờ trực giác nhạy bén của mình .


" Bên ngoài hình như hơi ồn ào "

" Thật vậy , có phải bộ giáp cuối cùng cũng tấn công từ phía trước ? "


Qua lời phán đoán của tôi , mọi người đều củng cố cơ thể .

Thế nhưng , Shia lại bác bỏ .


" Thưa không , chả hề có dấu hiệu chiến đấu .......Tuy vậy , dường như chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra . Biểu hiện rất hoảng loạn "

"......Tôi cũng nghĩ vậy . Để nắm bắt tình hình , tôi sẽ đi gặp Garuma . Shia , theo tôi . Lyss , để phòng hờ giao cho Shia [ Coffee ] . Nhóm Snow hãy đợi ở phòng . Nếu có chuyện gì xảy ra , hãy hành động theo quyết định của Snow "


Sau khi nghe lời đáp lại của các em ấy , tôi hướng về phía cửa ra vào của phòng .

Shia nhận lấy [ Coffee ] chứa khẩu [ MP5K ] từ Lyss và theo tôi rời khỏi phòng .


Nơi chúng tôi đến là gian phòng của cố vấn Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh .



▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼



Sau khi gõ cửa , chúng tôi bước vào căn phòng cố vấn , Garuma và lãnh đạo Lucca hiện đang nói chuyện với vẻ mặt nghiêm trọng .

Khi Garuma để ý đến vali mà Shia đang cầm đằng sau tôi , thì nét mặt của ông ta hơi co giật .

Lucca cau mày nhìn như thể thấy thứ rác rưởi .


" Ah , Lute-dono . Cậu không cần phải thông gió cho căn phòng của ta đâu . Nếu nó bị thiệt hại nặng , ta sẽ phải sống ở căn phòng cố vấn đầy sao mất "


Garuma nói với giọng điệu nửa đùa nửa nghiêm túc .

Này này , kiểu lập luận như thế cứ như bọn tôi bóp cò để mua vui ấy .


Dù sao thì , tôi chỉ mỉm cười trả lời họ .


" Đừng lo lắng , chúng tôi sẽ không tùy tiện dùng đâu . Mà có chuyện gì xảy ra vậy ? Mọi người có vẻ đang di chuyển trong hoảng loạn . Bộ giáp tấn công sao ? "

" Ta xin lỗi vì tiếng ồn đó . Trên thực tế , bộ giáp đấy không hề tấn công...... "


Garuma gãi đầu [ Làm sao để giải thích đây ] .


" Thành thực mà nói , có một người đàn ông hiện đang cố thủ trong một ngôi nhà và bắt giữ vài người phụ nữ làm con tin . Hơn nữa , yêu cầu của anh ta là ' Hãy mang bộ giáp khốn kiếp đã sát hại ma thuật sư đến trước mặt ta ! Bằng không ta sẽ giết hết con tin ! ' vậy đó "

" Thật đúng là một chuyện rất nguy hiểm . Bộ giáp đó đã làm gì với anh ta vậy ? "

" Theo lời khai của một người quen với anh ta cung cấp thì , người yêu đồng thời là ma thuật sư đồng hành với anh ta đã bị giết chết và cơ thể cũng bị mang đi . Để trả thù , anh ta đã điên cuồng tìm kiếm bộ giáp đó nhưng tất cả đều vô ích , thành ra anh ta đã nghiện rượu.........sau cùng đã xảy ra vấn đề ở đây "


Garuma đã chỉ ngón tay lên đầu mình .

Ở đây , có nghĩa là người đứng đầu ?


" Đó là lý do tại sao chuyện này lại chạy tới Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh . Hiện giờ ta đang chuẩn bị hướng giải quyết "


Tôi hiểu rồi , thì ra mọi người náo động , chỉ để chuẩn bị sao .

Tôi không thể không hỏi .


" Vậy thì , ông sẽ xử lý như thế nào ? "

" Tôi thật sự xin lỗi nhưng , theo yêu cầu nhiệm vụ của cậu chỉ là [ Khuất Phục Sát Nhân Ma Thuật Sư ] . Lần này nó không nằm trong nội dung công việc . Tôi không muốn người ngoài xía vào chuyện chúng tôi "


Lãnh đạo Lucca đã giữ im lặng cho tận bây giờ , liền đưa ra lời khẳng định dứt khoát .

Thế nhưng , tôi không hề nhượng bộ . Do tôi đã hiểu được tình hình hiện tại , nên không thể nào trơ mắt ếch mà đứng nhìn được .


" Chắc chắn yêu cầu nhiệm vụ chỉ là [ Khuất Phục Sát Nhân Ma Thuật Sư ] , nhưng vấn đề bây giờ là về mạng người . Nếu nằm ngoài rào cản đó , thì Peacemaker sẽ hợp tác để trợ giúp . Mặc dù giúp đỡ trong sự kiện lần này , nhưng chúng tôi sẽ không đòi hỏi thêm thù lao đâu "


" Chỉ huy Lucca , theo Lute-dono đã nói , hiện giờ an toàn của con tin là ưu tiên hàng đầu . Trên thực tế , với tình thế của chúng ta , chỉ có một cách là đột nhập vào phía bên kia tòa nhà và dùng vũ lực để bắt giữ tội phạm . Trong trường hợp đó , chắc chắn sẽ có người chết .......Tuy nhiên , nếu có Peacemaker hợp tác , thì có thể giải quyết mà không phải mất một mạng người nào . Vì thế , ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu vượt qua rào cản quân đoàn mà hợp tác lẫn nhau.........có phải không ? "


" Cố vấn Garuma ! Ông đang ở bên nào vậy ! Quân đoàn bảo hộ cho thành phố này là Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh ! Nếu nhận sự trợ giúp của quân đoàn khác , người dân sẽ nộp thuế nặng hơn và họ sẽ chỉ trích chúng ta từ phía sau ! "


" Bằng không thiết lập một thỏa hiệp [ Dẫu Peacemaker trợ giúp , nhưng họ vẫn đi theo chỉ đạo của Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh ] , thì có thể bảo toàn được mặt mũi của cô phải không ? "


"........Lãnh đạo Lucca . Cô muốn khu phố này thành đống đổ nát hay sao ? "

".......tsk . Được rồi . Nhưng , nếu có vấn đề gì phát sinh , chúng tôi sẽ không cho phép Peacemaker can thiệp vào trong phạm vi quyền hạn của mình ! Tôi sẽ ở lại trụ sở ! "


Lucca rút lui để lại một điều kiện cũng do sự nhượng bộ lớn của tôi và sự trợ giúp của Garuma . Cô ấy quay lưng lại với chúng tôi và rời khỏi phòng một cách thô lỗ .


Garuma gãi đầu trong lo lắng và quay sang tôi .


" Vậy thì , Lute-dono , hiện tại cậu sẽ làm gì ? Như tôi đã đề cập trước đó , chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc dùng vũ lực xông vào và bắt giữ tội phạm.......... "

" Không sao đâu , tôi có ý này . Nhưng mà , do không có đủ nhân lực để thực hiện , thành ra tôi cần sự trợ giúp của thành viên Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh bằng mọi cách "


" Được rồi . Lão già này sẽ đến hiện trường với cậu và truyền đạt cho mọi người trên đường đi "

" Cảm ơn ông . Chúng ta không còn thời gian đâu , hãy đến hiện trường ngay . Đầu tiên , vấn đề trước mắt là nắm bắt tình hình hiện tại . Chúng tôi sẽ sớm bắt đầu chuẩn bị . Vậy thì , tôi xin phép"


Tôi cảm ơn Garuma và rời khỏi phòng .

Ghi chú[]

  1. Vc : *** là 3 chữ cái , cả Eng lẫn Việt đều thế , thật ra còn 1 câu nữa hàm ý hơn ở trong Light Novel là ' Lute-san luôn đ* mạnh vào em '
  2. Lưu ý : Yamanote Line game hay còn được gọi là Yamanote-sen Game , cách chơi là đặt một chủ đề rồi mọi người lần lượt nói theo vòng tròn nội dung liên quan đến chủ đề đó , người không nói được sẽ thua . https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%89%8B%E7%B7%9A%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 121: Quá khứ của Lucca♬   GunOta Tensei   ♬► Xem tiếp Chương 123: Thiết bị giảm âm thanh
Advertisement