Sonako Light Novel Wiki
Advertisement


Thích bộ truyện này Theo dõi Sonako trên Facebook
Sonako FB Sonako Light Novel Wiki



Chương 97 - Thông báo kết hôn[]

Lute : 14 tuổi 

Trang bị : S&W M10 4 inch ( Súng lục )

   : AK-47 (Súng trường tấn công)

Snow : 14 tuổi 

Ma thuật sư hạng A trừ 

Trang bị : S&W M10 2 inch ( Súng lục )

   : AK-47 (Súng trường tấn công)

Chrisse : 13 tuổi

Trang bị : M700P ( Súng trường bắn tỉa )

Lyss , Elf Tối Cao : 180 tuổi 

Ma thuật sư hạng B

Phước lành tinh linh : Lưu trữ vô hạn 

Trang bị : PKM ( Súng máy đa chức năng )

   :Một vài thứ khác 

Tàu bay băng qua tuyết , hạ cánh trên lãnh thỗ Hod vùng Aljio .

Vững bước đi trên tuyết mới phủ thậm chí không để lại những dấu chân .

Tôi bước đi thận trọng trên tuyết , El-sensei đứng trước cửa lối vào trại trẻ mồ côi .Có vẻ như cô ấy đã nhận thấy giọng nói của chúng tôi . Thực tế thì nhờ đôi tai thỏ .

「 El-sensei!」

「 Sensei !」

Tôi và Snow phá bỏ bước đi thận trọng trên tuyết mà không bị trượt chân trên tuyết .

Đây sẽ là một cuộc hội ngộ sau khoảng 4 năm .

Diện mạo của El-sensei không có gì thay đổi cả và như ngày đó .

Tuổi tác không cao lắm khoảng ngoài tuổi 20 , có một bộ ngực đủ để gọi là quá khổ .[1]

Đôi mắt hơi rủ xuống , một vẻ đẹp huyền dịu bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy nhẹ nhõm .

Mái tóc màu hồng nhạt , đôi tai thỏ dài mọc ra từ nó .

Với cái đà Snow vội vã ôm lấy El-sensei .

GunOta Vol5 5

Tôi liền dừng lại bởi điều này .

「 Ehehehe , mùi của El-sensei thật tuyệt vời ~」

「 Ôi chúa ơi , Snow-chan thật là hư hỏng .」

Snow ngửi phát ra tiếng ' fuga fuga ' , ngửi mùi trong khi áp mặt vào bộ ngực đầy đặn của El-sensei . Đáp lại hành động đó cô ấy ( El-sensei ) mỉm cười trên khuôn mặt thật phúc hậu .Tuyệt vời ! Mình cũng muốn được áp mặt vào bộ ngực của El-sensei ! Nhưng bạn biết đó tôi không thể làm điều đó !

Tôi nắm gáy của Snow và kéo ra .

「 Hey ! Dừng thiếu trách nhiệm như vậy . Em đang gây rắc rối cho El-sensei đấy 」

「 Mou~ Lute-kun , có phải anh đang ghen tị không ? Đừng lo lắng. Dù cho em ngửi mùi El-sensei đến thế nào đi chăng nữa nhưng hãy yên tâm , vì dù đối tượng không phải Lute-kun . Nhưng em vẫn thích mùi của Lute-kun nhất 」

「 Vậy , vậy sao?Anh cũng thích mùi của Snow nữa .」

「 Ehehehe , chúng ta cũng giống nhau .」

Chúng tôi đều cười lẫn nhau .

「 Fufufu , hai con vẫn thân nhau như thường lệ .」

Elf-sensei nhìn vào chúng tôi với một nụ cười hạnh phúc .

Tệ tệ rồi , chúng tôi đang tạo ra thế giới của riêng mình trong khi quên mất El-sensei ở đây .

Tôi chào một lần nữa .

「 Chúng con đã im lặng khá lâu rồi , El-sensei. Con thật sự xin lỗi đã làm người lo lắng , con xin lỗi vì đã thông báo chúng con kết hôn quá muộn」

「Con cũng có một chút lo lắng . Bởi vì Lute-kun tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi .」 

Nụ cười El-sensei làm tôi đau nhói ở lồng ngực .

Hậu quả của việc bất cẩn bị những mạo hiểm giả lừa gạt .

Dẫn đến việc làm El-sensei lo lắng , mặc cảm tội lỗi bị thúc đẩy .

Tôi quên đi nỗi đau ở lồng ngực và giới thiệu El-sensei cho những cô gái đang ở phía sau đã bắt kịp .

「 Đây là El-sensei người đã nuôi dạy anh ( tôi ) và Snow . Mẹ nuôi của bọn anh ( chúng tôi ) 」

「 Rất vui được gặp mọi người , cô là El-sensei người thuộc tộc Thố nhân . Là người chăm sóc Snow-chan và Lute-kun .」

El-sensei chào Chrisse , Lyss , Meiya , Shia và Luna với một nụ cười vui vẻ .

Sau đó tôi hắng giọng một lần , đã thực hiện lời hứa trước khi rời khỏi thị trấn lúc đó .

「 El-sensei , con xin được thông báo kết hôn như đã hứa trong khi rời khỏi thị trấn lúc đó .」

Vào sáng sớm khoảng 4 năm về trước . 

Cái này mà tôi rời khỏi thị trấn , và đã hứa với El-sensei người đã đưa tiễn . 

『Một khi con với Snow đám cưới xong , chúng con chắc chắn sẽ đến và báo cho cô』tôi nói .

Mặc dù thông báo đã bị trì hoãn bởi nhiều thứ , nhưng cuối cùng tôi vẫn có thể giữ lời hứa .

「Trên thực tế , con đã kết hôn với hai người khác ngoài Snow nữa ……」

Tôi giới thiệu Chrisse và Lyss cho El-sensei .

「 C , on , tê , n là , Chriss , e . Và là  , vợ của  , Onii , chan ....... masu 」 

Chrisse nói ra cùng với cổ họng cứng không thể nói chuyện bình thường được do bị chấn thương và chào hỏi .

Sau Chrisse là Lyss , chào với cử chỉ tay trái nắm nhẹ váy kéo lên một chút và tay phải để trước ngực .

「 Đây là lần đầu tiên con gặp mặt người . Con là nhị công chúa vương quốc Elf Tối Cao Enol , tên con là Lyss . Con đã thay đổi màu mắt con ngươi để trách tai mắt công chúng bằng sợi dây chuyền này , nhưng thực ra con có diện mạo của một Elf ........Bên cạnh đó , cũng là đồng đội với Snow-san , Chrisse-san và Lute-san . Thực sự vinh dự khi gặp được mẹ nuôi El-sensei」

Trước khi nhận ra Luna đã bước vào trại trẻ mồ côi , Lyss nói đã kết hôn .

Mặc dù El-sensei khá ngạc nhiên , nhưng ngược lại không phản đối .

Lắng nghe lời chào của Lyss , Chrisse và với một vài lý do nào đó El-sensei nhìn một cách không ngừng nhỉ ( nhìn không chớp mắt ) .

Ngạc nhiên rất nhiều khi kết hôn với người khác ngoài Snow phải không nhỉ ? 

Không hiểu sao , làn da của cô cũng nhợt nhạt nữa .

「 El-sensei , có gì đó sai sao ?  Không hiểu sao làn da của cô lại xấu đi vậy .」

「 K , Không , cô không sao đâu . Có vẻ vì chỉ là ở bên ngoài hơi lạnh . Nhưng , thực sự cô rất ngạc nhiên , vì quả thực Lute-kun đã kết hôn với người khác ngoài Snow-chan」

「 Thực ra thì người khác .......」

Mặc dù các nàng dâu đã kết thúc màn giới thiệu , nhưng những lời chào lại tiếp tục .

Shia , Luna , Meiya cũng tiếp tục chào hỏi .

Lời chào của Shia và Luna thì an toàn rồi nhưng còn Meiya thì ー

「 Con rất vui được gặp Okaa-sama ( mẹ ) chồng[2]! Con là , môn đệ của Lute-sama vị thánh thiên tài phát triển ma cụ , và cũng là cánh tay phải , tên con là Meiya Dragoon ! Là ứng cử viên cô dâu tiếp theo trong thời gian tới !」

Hey , ứng cử viên cô dâu tiếp theo là cái *beep* gì thế ......

Đệch , chỗ phần『Okaa-sama』đó , không thấy buồn cười sao ?

「Này Lute-kun , còn có kế hoạch kết hôn cả Meiya-chan luôn sao ? 」

Tôi xoắn cổ cũng như thực sự bối rối với câu hỏi của El-sensei .

Tôi không nói trước mặt người khác đó là『 Xin đừng bận tâm vì nó chỉ là một danh hiệu tự xưng thôi 』.

Tôi đã bị lừa và cười một cách gượng gạo .

Cô có hiểu được điều đó không , nhưng El-sensei liền thay đổi câu chuyện .

「 Thực sự cô rất vui vì Lute-kun và mọi người đã đến đây . Giờ thì , cô muốn tham khảo ý kiến .」 

「 Tham khảo ý kiến gì cơ ?」

「 Thực ra thì …… Cô , sẽ đăng ký kết hôn ……」

Ha Hả ? Kết hôn ( けっこん : Kekkon )?Vết máu ( 血痕 : Kekkon) ? Hoa Sen (レンコン : Renkon )?Không , không , thực sự thật buồn cười . ( Note : Chú ý tiếng nhật phát âm 3 từ này gần giống nhau nên main tưởng đang nghe nhầm nhưng thực ra chữ viết cả 3 đều khác nhau )

Thisiswar

Kết Hôn ? El-sensei ? Ha Hả ?

Uh , nói cách khác , điều đó nghĩa là .......

This , this this this , is war Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! [3]

Ghi chú[]

  1. Note : to hơn cả Snow và Lyss nhưng lại khoảng gần như to bằng bộ ngực của mẹ  Chrisse
  2. Vc : tấn công rồi à .
  3. Note : câu này tác giả viết thật nhá .


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 5 Minh họa♬   GunOta Tensei   ♬► Xem tiếp Chương 98: Hội ngộ và Câu chuyện ký ức


Advertisement