Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương1:Thủ lĩnh tộc man rợ[]

ALTINA v2 Cover 2

Regis đã trở thành chiến lược gia .

Dù không tự tin cho lắm , nhưng bằng cách nào đó cậu phải khiến cho việc này có tác dụng

Cậu đã cho Altina biết cách giải quyết tốt nhất . Và cô đã ra lệnh cho quân lính dưới danh nghĩa một vị chỉ huy được mọi người công nhận .

“Ta ra lệnh cho Tướng Jerome chỉ huy 100 kỵ binh đón đầu kẻ địch . Tìm hiểu số lượng và lập thành một chiến trường nếu có thể … Nếu số lượng quân địch quá lớn , ông được ưu tiên rút lui an toàn về với quân ta “.

“Đã nhận lệnh “.

Jerome chỉ huy kỵ binh tiến ra ngoài cổng , ông đã trở thành cấp dưới của Altina do trận đấu trước đó với cô .

Tiếng vó ngựa , tiếng kim loại va chạm và tiếng gầm rống dũng mãnh vang lên từ phía bên ngoài bức tường đá .

Quay lưng lại với trận chiến , Altina và Regis tiến về tháp trung tâm.

Từ tầng thượng của tháp có thể quan sát toàn bộ khung cảnh mặt trận , và từ đó vạch ra những chiến lược hợp lí nhất .

Trước mắt , cậu cần phải chữa trị những vết thương mà Altina nhận phải trong suốt trận đấu . Cô đã thắng nhờ thanh Đệ Tứ Sấm Vương và một chút may mắn , nhưng đổi lại cô lại bị thương nặng và sẽ không có gì lạ nếu được đưa đi bằng cán .

Thay vào đó , cô vẫn muốn bước đi bằng đôi chân mình .

Jerome tuy thua cuộc nhưng vẫn chiến đấu ngoài chiến trường , vậy nên nếu Altina giành chiến thắng mà lại không thể bước đi nổi thì mục tiêu phô bày sức mạnh của cô có thể trở nên vô dụng.

Nền tuyết trắng phủ từng giọt máu qua từng bước chân . Cô gái nhỏ trông như sắp ngất xỉu lại bắt đầu tiến lên nhanh chóng .

“Hah…hah…”.

“Cố lên nào … Altina “.

Tuy đứng bên cạnh cô nhưng Regis không thể làm việc gì khác ngoài cách khích lệ .

Đoạn đường từ khu duyệt binh đến tháp trung tâm trông còn rất xa .

Ngọn tháp nằm giữa pháo đài là một tòa công trình lớn được xây bằng đá , còn cổng chính thì được làm bằng thép .

Và cuối cùng thì hai người họ cũng chạm đến cánh cửa sau bao nhiêu nỗ lực .

Regis dùng sức để đóng cửa lại .

“Ugu”.

Cánh cửa thép đóng lại với một tiếng vọng lớn.

Hành lang được bao bọc bằng hai bức tường đá trở nên tối hẳn , âm thanh chiến đấu phía sau nhỏ dần .

Sau khi ra khỏi tầm mắt của quân lính , Altina gục xuống .

Cô dựa vào tường và thở hổn hển .

“Al , Altina , em không sao chứ ?”.

“Yeah…Hah…hah…Ugu… không sao …. Tôi vẫn còn … đứng được … “.

Tất cả binh lính trong pháo đài đều đã vào vị trí chiến đấu bởi cuộc tấn công của bọn man rợ . hoặc đang chuẩn bị xuất phát ra chiến trường . Vậy nên không ai có thể thấy việc gì đang xảy ra bên trong tháp trung tâm , sẽ không sao nếu nghỉ một lúc ở đây .

“Altina , mọi thứ sẽ trở nên vô ích nếu em chết đấy . Đừng có gắng sức làm gì , nghỉ ngơi một chút đi ‘.

“Ugu , Yeah…”.

Và rồi cô bắt đầu tựa lưng vào tường và lấy lại nhịp thở .

Regis ngồi bên cạnh .

Nhìn về phía cô .

Có thể mẹ cô là một thường dân , nhưng lại được trở thành ái phi của nhà vua vì sự xinh đẹp của mình . Rồi đến Altina , cô được cho rằng còn xinh đẹp hơn cả mẹ mình .

Sau trận đấu thì mái tóc đỏ của cô có vẻ còn quyến rũ hơn trước , đôi mắt đỏ mảnh khảnh trông sâu sắc hơn nhiều .

Làn da lúc bị thương của cô còn trắng hơn cả tuyết ngay cả khi trong bóng tối .

Kể cả Regis thường không thể hiện sự bối rối gì trước vẻ đẹp của một quý cô cũng phải chào thua.

Cô chỉ mới 14 tuổi . Ở đế quốc Belgarian , chỉ những người trên 15 mới được xem như một người trưởng thành , vậy nên Altina vẫn chỉ là một cô bé .

Nhưng cô rất mạnh .

Có thể nhận ra dễ dàng qua lòng kiên định và kỹ năng kiếm thuật .

Cô sẽ không bỏ cuộc cho dù tình hình có khó khăn đến đâu .

Kể cả khi bàn tay Altina nhộm đầy vết bẩn và máu , Regis vẫn nghĩ rằng cô vẫn xinh đẹp ngay cả lúc này .

Những ngón tay bé nhỏ tưởng chừng như chỉ có những người cao quý mới được chạm vào . vậy mà những ngón tay đó lại có thể nhấc được cả thanh đại kiếm thậm chí còn cao hơn cả cô , đánh bại người anh hùng Jerome nổi tiếng qua những kinh nghiệm chiến trận của mình .

Đôi tay khỏe mạnh đó chắc hẳn được di truyền từ dòng họ và rèn luyện qua những lần luyện tập.

Em ấy thật sự rất tuyệt vời ….

“Sao thế Regis ?”.

Altina nhìn cậu .


“Ah , em không sao chứ ?”.

“Yeah , tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi … mà quan trọng hơn , anh cứ nhìn tôi nãy giờ , có chuyện gì sao ?”.

“Eh ? Anh , anh ,anh nhìn em sao ?”.

“Phải , Tôi có cảm giác như cơ thể mình bị ánh nhìn của anh xuyên thấu qua vậy . Nah , trông tôi lạ lắm sao ? có vết bẩn trên mặt tôi à ? Đừng có che giấu , cứ nói cho tôi biết đi “.

“Không , không có gì hết . Xinh đẹp thật “.

“Hah ?”.

Regis che miệng .

Mình vừa nói gì với một cô bé nhỏ hơn tận năm tuổi thế này ?.

Tôi đã bị mê hoặc trước sự xinh đẹp của em – Đối với tình huống này thì chắc chắn một nhà thi sĩ đến từ thủ đô sẽ bắt đầu ca bài thơ . Nhưng đáng tiếc thay , Regis lại không có một chút tài năng nghệ thuật nào .

Cậu chỉ có thể bối rối im lặng .

Altina nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng.

“Có thể nào do đứng xem trận đấu dưới cơn bão tuyết nên anh đã bị cảm chăng ? Mặt anh đỏ hết rồi kìa . Cẩn thận và đừng có để bị cảm được chứ ?”.

Tay cô chạm đến chỗ Regis.

Cậu giật mình và tránh ra xa .

Sự phản ứng này là do cậu xấu hổ mà nên.

Nhưng có vẻ như cô không nhận ra .

“Ah… xin lỗi . Do tay tôi bẩn phải không ?”.

“Không . Không phải thế “.

“Ah , đừng bận tâm . tôi không thích những lời nịnh hót hay cảm thông đâu . Là do bàn tay này hoàn toàn khác biệt so với một quý cô phải không ? Cũng phải , Nó dính đầy vết bẩn , mồ hôi mỗi khi luyện tập và máu từ trận đấu mà “.

“…Anh đã nói rồi , không phải thế “.

Lần này Regis đưa bàn tay mình ra .

Kể cả khi tim đang đập liên hồi , cậu vẫn cố gắng giải thích cho bằng được sự hiểu lầm này .

Cậu đặt tay mình bên dưới tay Altina.

AltinaVol2C1a

“Eh?”.

“Bàn , bàn , bàn tay em thực sự rất xinh xắn , chúng là thứ đang thực hiện ước mơ của em … Erm , đó là do anh không có kinh nghiệm trong việc tiếp cận phụ nữ , cho nên … anh rất ít khi chạm vào người một cô gái , vì thế nên mới giật mình “.

“Ah…yeah…”.

Dù rằng đã thành công trong việc làm sáng tỏ sự hiểu lầm này , nhưng cậu đã đánh mất cơ hội rút tay về .

Regis đã đoán trước được chuyện này.

Cái tình huống này đã từng xuất hiện trong một cuốn sách mà cậu đã từng đọc qua . Cuốn sách của tác giả Cuiller Romeros có tựa đề là “chuyến phiêu lưu lãng mạn của Rawl” .

Tôi chạm vào bàn tay của quý cô trẻ , đặt chúng lên mặt mình và rồi hôn lên nụ hoa xinh đẹp ấy …

Không bao giờ có chuyện đó !

Nếu câu chuyện ngả theo hướng này , cậu chắc chắn sẽ bị kết tội vô lễ với hoàng tộc đấy , ông Cuiller à !

Regis đang rất lo lắng .

Thật đáng tiếc , nhưng hầu như tất cả các nhân vật nam chính trong những câu truyện như thế này đều không vô dụng đến nỗi rời tay một cô gái mà không tôn vinh vẻ đẹp của cô ấy . Cậu không có một sự chỉ dẫn nào cả .

Ngay vừa lúc cậu đang đơ ra và tìm cách giải quyết .

Cough cough , một tiếng ho lớn vang lên .

Regis quay lưng lại và đứng đó là một hầu gái với một bộ đồng phục xanh – Clarisse đang mỉm cười với cậu .

“Ngài có muốn tích lũy kinh nghiệm chạm vào người con gái với công chúa không ? Người hiện đang không thể đi với tư cách là một người đồng đội bí mật của ngài ? thưa ngài Regis ?”.

“Eh eh ! ? Tôi không có ý định làm như thế nhá “.

“Ngài đúng là một người xảo quyệt không thể lườn trước được “.

“Không phải thế mà “.

“Vậy ngài định làm gì công chúa thế hả ?”.

“Không , không có định làm gì hết “.

“Thế sao ? Mà tôi nghĩ rằng công chúa đang cần được trị thương đấy “.

“Việc đó ! tất nhiên . Eh … Chúng ta không thể để quân lính thấy em ấy ở bệnh xá được . Lấy lí do là đưa em ấy về phòng để thay đồ , rồi hẵn gọi bác sĩ đến đó “ .

Altina gật đầu tán thành.

Clarisse cũng đồng ý.

“Tôi hiểu rồi . Vậy thì , thưa công chúa “.

“Cố lên nào …”.

Altina đặt tay lên tường và gượng người dậy .

“Fuu… cuối cùng thì , chân tôi cũng đã hồi phục “.

Khuôn mặt cô trông rất thoải mái .

Regis cũng duỗi lưng theo.

“Đừng có cố quá “.

“Họ đang chiến đấu ngoài kia phải không ? Vì giành chiến thắng trong trận đấu nên tôi đã được công nhận là chỉ huy rồi , cho nên sẽ không ai xem tôi như một kẻ phiền phức nữa “.

“…Sẽ có chuyện xảy ra nếu em hành động quá liều lĩnh đấy . Chắc chắn rồi cái chết cũng sẽ đến … chết vì bị nhiễm trùng “.

“Ara , việc đó sẽ rắc rối lắm đây . Tôi đã làm mọi thứ để khiến anh trở thành chiến lược gia cho mình mà “.

“Altina , nhanh trở về phòng cho bác sĩ trị thương đi “.

“Những lời đó … phải chăng với tư cách là một chiến lược gia ? hay là một sĩ quan quản trị hạng năm ? hay là một người bạn thế ?”.

“Tất nhiên là với tư cách của một chiến lược gia . Chúng ta đã hứa rồi mà “.

“Hmmp… Vậy thì , tôi phải ngoan ngoãn nghe theo rồi “.

Altina bắt đầu đi , Clarisse cũng âm thầm đi theo .

Cô không giúp , chỉ theo sát bên , nhưng cô ở trong vị trí sẽ giúp Altina nếu cô ấy ngã .

“…À còn nữa , tại sao Clarisse lại ở đây ?”.

Theo kế hoạch thì cô phải đợi ở xe ngựa mà .

“Là do tôi tin rằng công chúa sẽ thắng và trở về phòng mình . nhưng tôi lại không lườn trước được việc Regis lại nắm tay ngài ấy chặt thế “.

“Có , có một lí do ẩn chứa đằng sau hành động đó , giống như trong câu chuyện … Và đó là , là ……”.

Lần này , đến cả Altina cũng xấu hổ theo .

Dù những lời nói của Clarisse đều chứa đựng ẩn ý như bình thường , nhưng biểu hiện thì lại rất hiền lành .

“Ngài Regis này , hãy để công chúa cho tôi lo “.

“Không , tôi sẽ hộ tống thêm một đoạn nữa . Tôi đã giao phó việc chuẩn bị đợt hai cho Tướng Evrard rồi “.

Evrard là hiệp sĩ chỉ huy của trung đoàn biên giới Beilschmidt , một cựu chiến binh dũng mãnh và còn là một người đáng tin cậy nữa .

Clarisse trông có vẻ đã hiểu và gật đầu .

“Điều đó có nghĩa là cậu muốn xem công chúa không mặc gì trong khi đang chữa thương à “

“Tôi không có nói thế “.

“Tôi biết rồi . là do cậu lo lắng cho công chúa “.

“tất nhiên”.

“Nhưng tôi thì lại đang lo lắng cho sự trong trắng của công chúa “.

“Cô muốn biến tôi thành quái vật bằng mọi cách đấy à … Hah , tôi chưa bao giờ nghĩ đến những điều như vậy cả”.

Regis nhún vai .

Clarisse gục đầu xuống .

“Thế à ? vậy mà tôi đã nghĩ rằng sẽ không sao nếu là cậu “.

“Huh!?”.

Altina trông lúng túng .

Clarisse chạm nhẹ vào đầu Altina .

“Công chúa thật là đáng yêu quá đi “.

“Eh ? sao thế ?”.

“…Clarisse là một người hay lo lắng , chắc chắn cô ấy sẽ dạy Altina vài thứ kinh khủng đây “.

Regis tự nhủ .

Đối với một cô công chúa không có đến một người bạn nào ở cung điện thì chắc chắn cô ấy sẽ thiếu những hiểu biết thông thường một cách trầm trọng .

Chỉ còn một năm nữa thôi là cô sẽ được xem như một người trưởng thành và đủ tuổi kết hôn . Regis rất lo lắng , nhưng dù sao thì những hiểu biết của cậu vẫn chỉ đến từ sách mà thôi .

Thật lòng mà nói , đáng lẽ cuộc nói chuyện này sẽ không xảy ra đối vói Regis . Địa vị của cậu quá thấp so với Altina , sẽ rất là bình thường khi hai người họ không thể nói những điều vô ích được .

Cô ấy vừa là công chúa vừa là chỉ huy . Cấp độ thiếu tướng … So sánh với cậu , gia đình Regis vẫn chỉ là thường dân suốt bao đời nay . Có thể hiện giờ là chiến lược gia , nhưng cấp độ trong quân đội của cậu vẫn chỉ là sĩ quan quản trị hạng năm .

Thiếu tướng , chuẩn tướng , hạng một ,hai ,ba ,bốn và năm , hai người cách nhau đến cả sáu cấp.

Được gọi cô bằng biệt danh thì đã là một phép màu rồi …

Regis lắc đầu thoát khỏi cái ý nghĩ không cần thiết này .

Binh lính bên ngoài thì đang bận ngăn chặn bọn man rợ . Còn công việc của cậu là phải nghĩ ra chiến thuật , cho dù cậu có thiếu tự tin đi chăng nữa .

“Để xem nào , anh sẽ đến khu quan sát ở tầng cao nhất và nghiên cứu trận chiến trên đó “ .

“Vậy tôi giao mọi việc lại cho anh , Regis “.

“Tôi tin tưởng ngài , ngài Regis “.

Clarisse mỉm cười trong sự thoải mái .

Sau khi chia tay họ , Regis chạy lên cầu thang .

Cậu thở dốc sau khi chạm đến tầng cao nhất .

Đặt một tay lên gối , cậu cố đưa không khí vào phổi mình .

“Fu…u..u…u..u”.

“Ngài không sao chứ ?”.

Một hiệp sĩ trẻ chạy đến .

Trông khoảng 16 tuổi , nhỏ hơn Regis .

Mái tóc vàng hoe của cậu ta được buộc gọn gàng phía sau , đôi mắt màu xanh cùng khuôn mặt mảnh khảnh , một chàng trai với một khuôn mặt sáng loáng .

Cậu ta mặc một bộ giáp kim loại cao cấp cùng thanh kiếm dài màu vàng đeo bên hông , như một nhân vật bước ra từ cuốn tiểu thuyết vậy . Nhưng giọng nói thì trông như con gái .

“Ngài có bị thương ở đâu không ?”.

“Eh ? Ah , không …”

Regis , người có sự tự ti ở một mức độ cao nhất , đang lưỡng lự nói cho cậu thanh niên này biết mình vừa mới thoát khỏi chiếc cầu thang tưởng chừng như sắp giết cậu vậy .Cậu vẫn còn đang cảm thấy tự hào về mình .

Cậu thay đổi tầm nhìn và lấy lại nhịp thở .

“Fu…fu…hah…Không…không có gì hết”.

“Tôi vui vì ngài vẫn bình an đấy , thưa ngài Regis “.

“Eh ? chúng ta đã gặp nhau rồi à “.

“Tên tôi là Eric Michael de Blanchard “.

AltinaVol2C1b

Eric cuối đầu lịch sự trước cậu .

Từ Blanchard cuối cùng Regis nghe được gợi cho cậu một cái tên rất quen thuộc .

“Có thể nào … Cậu là cháu của tướng Evrard ? Tôi có nhớ là cậu từng thuộc binh đoàn Marquis Thénezay “ .

“Phải đấy ạ “

Regis nghe Evrard nói rằng cháu ông ta từng ở cùng đơn vị với Regis dưới chức vụ sĩ quan tham mưu .

Tộc man rợ đã lợi dụng sơ hở trong đội hình của họ để tấn công đầu não chỉ huy của binh đoàn Marquis Thénezay . Eric đã sống sót nhờ vào sự chỉ huy của Regis , hoặc ít nhất là cậu ta nghĩ vậy .

Về phần Regis , cậu nghĩ rằng lính chiến đấu thuộc đơn vị dự phòng rất xứng đáng với những lời khen ngợi .

Cậu xem xét lại ngoại hình của cậu ta .

Chắc hẳn đây là thứ mà mọi người thường hay gọi là tướng mạo thanh nhã .

Vị hiệp sĩ chỉ huy Evrard trông như một con khỉ đột khi đeo bộ áo giáp cùng với cây vũ khí bát xà nâu , một người đản ông hói to lớn với bộ râu đen . Regis vẫn còn đang ngưỡng mộ trước những phẩm chất xuất sắc của ông ta , thế nhưng cậu lại bị sốc khi nhìn thấy người cháu trưởng thành đến mức nào .

Và điểm gây ngạc nhiên nhất chính là sự khác biệt về vẻ ngoài giữa hai người họ .

Khuôn mặt Eric xấu hổ trong sự xúc động .

“Qua những sự tính toán chắc chắn , thái độ điềm tĩnh và những mệnh lệnh cực kì chính xác của ngài Regis trước đó … Tôi cam đoan rằng ngài chính là người mà tôi sẽ sẵn sàng hi sinh và hiến dâng sự phục vụ của mình “.

Giọng điệu rất mạnh mẽ , nhưng lại không thô thiển tí nào .

Nụ cười tỉnh táo của cậu ta rất tao nhã như một con suối trong vắt vậy .

Tỏ lòng tôn kính với một người xém chút nữa đã chết chỉ vì leo cầu thang như cậu , khiến Regis cảm thấy rất có lỗi .

“…Tôi nghe nói rằng cậu đã tình nguyện đến đây ?”

“Phải ! tôi chỉ vừa mới đến đây vào tối hôm qua . Tuy rất muốn được gặp ngài nhưng trông có vẻ ngài đang rất bận thì phải “.

“Có rất ít người muốn đến nơi tuyền tuyến này . Nơi đây rất nguy hiểm đấy “ .

“Vậy nên tôi mới tình nguyện đến đây . Ngài Regis đã cứu sống tôi , cho nên lần này tôi sẽ trở thành tấm khiên cho ngài “.

“…Tuy rất cảm kích… nhưng tôi thực sự không xứng đáng …”.

“Có phải ngài vừa mới đảm nhận chức vụ chiến lược gia phải không ? Tôi đã chứng kiến cuộc đấu và nghe lời tuyên bố của ngài ban nãy “.

“ugh”.

Cậu bị ép buộc phải nói những lời đó . Tuy không phải là một lời nói dối , nhưng Regis chưa bao giờ trở thành trung tâm của sự chú ý cả , cậu như muốn cuộn tròn lại thành một quả bóng vì xấu hổ .

“…Liệu tôi có hoàn thành đúng vai trò của một chiến lược gia không …Và với vị chỉ huy của trung đoàn biên giới là tứ công chúa Marie Quatre . Thì một vị hiệp sĩ chắc hẳn phải thể hiện sự trung thành với công chúa phải không ?”.

Mặc dù Regis được cho phép gọi Altina bằng biệt danh , cậu vẫn cố tránh việc gây phát sinh những tin đồn xấu khi có sự hiện diện của người khác .

“Tất nhiên , là một hiệp sĩ của đế quốc Bulgarian , thanh kiếm của tôi sẽ đảm nhận việc phục vụ hoàng tộc và quý tộc . Nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ quên được ngọn lửa mà ngài đã thắp lên khi chúng tôi trở tuyệt vọng trong bóng tối”.

Giống như một câu thoại trong nhà hát vậy . Regis đã từng đọc qua nhạc kịch vậy nên cậu không hề ghét chúng , nhưng lời khen ngợi từ một người ngoài khiến cậu cảm thấy không dễ chịu tí nào .

“ngọn , ngọn lửa sao … nếu ý cậu là cây đèn , thì tôi có đem theo một cái đây này …”.

Cậu vô tình tránh ánh mắt của câu ta .

Tuy nhiên sự phấn khích của Eric thì lại không hạ xuống một chút nào và rồi cậu mỉm cười nói .

“Tôi đã mang thanh kiếm của công chúa vào theo mệnh lệnh của ông rồi “.

Regis cuối cùng cũng lấy lại nhịp thở và hướng mắt về phía phòng hội nghị .

Trên bàn là một mảnh áo cùng với thanh Đệ Tứ Sấm Vương của Altina đang đặt trên đó . Với điều kiện sức lực sau trận đấu thì cô không thể mang nó theo được , vậy nên họ đã cho người đem đến đây “.

Bùn và tuyết đã được lau sạch khỏi thanh kiếm , đặt nó lại trong sự vinh quang . thậm chí còn không có một vết xước sau trận đấu khốc liệt vừa rồi .

Cánh cửa dẫn đến tầng quan sát đang mở rộng , được canh giữ bởi hai lính gác . Họ chào mừng Regis khi ánh mắt của hai bên chạm nhau.

Regis bước qua cánh cửa và tiến đến vị trí mà cậu có thể quan sát cả trận chiến . Tuyết đang ngày càng dày hơn .

Cơn gió lướt qua mặt cậu .

Đây là lần thứ hai cậu đến tầng quan sát trong căn phòng hội nghị này . Lần đầu là vào một buổi sáng sau khi cậu đến pháo đài Sierck lần đầu và Altina dẫn cậu đi tham quan .

Cảnh vật trước mặt cậu rất hùng vĩ , nhưng quang cảnh thì lại bị tuyết làm mờ mất và cậu không thể thấy gì ở phía xa . Dù sao bây giờ cũng không phải là lúc để tận hưởng .

Trận chiến đang diễn ra trước mắt cậu.

Pháo đài Sierck được xây dựng trên nền đất hướng về phía Bắc . Một nhóm lớn các binh sĩ đang được triệu tập ở khu duyệt binh , chờ đợi tín hiệu để xuất phát . Không tính đến đội quân nắm giữ chức vụ phòng thủ thì đơn vị phòng bị có đến 2000 người .

300 kỵ binh tiến ra ngoài .

Chạm trán 600 kẻ địch .

Từ phía xa tình hình cuộc chiến từ những cuộc đụng độ ban đầu cho đến những cái lườm giận dữ vào nhau .

Nếu họ chạm trán với nhau trong một cuộc hỗn chiến , cả hai sẽ đánh cho đến khi nào một bên rút lui . Nhưng thông qua sự kiểm soát và những mệnh lệnh thích hợp, thì sẽ có thể kéo dài khoảng cách để có cơ hội nghỉ ngơi trước khi nhận phải những tổn thất gây ra bởi sự mất sức .

Kỵ binh của Jerome và Evrard đảm nhận việc phòng thủ pháo đài , Còn bọn man rợ thì đang hướng ánh mắt về phía con mồi của chúng , chờ đợi thời cơ như những con thú từ phía xa .

Khu đất phủ đầy tuyết trắng bị xới lên bởi những bước chân, có nhiều người đã ngã xuống không có một chút dấu hiểu di chuyển nào . Mặc dù bọn man rợ tổn thất rất lớn nhưng bên phía kỵ binh đế quốc cũng có một số mất mát .

Eric tiến đến bên cạnh Regic.

“Số lượng quân địch thật đông quá “

“Đúng thế . Bọn man rợ ở vùng này đông một cách khác thường … Và chắc hẳn sẽ còn nữa “.

“Sao ngài lại nghĩ thế ?”.

“Hãy chú ý vào hành động của bọn man rợ thử xem , cứ một chốc lại nhìn về phía sau . Nếu đó là hành động của đội quân phòng thủ đằng sau thì bọn chúng chắc chắn đang lo lắng về việc con đường rút lui sẽ bị cắt mất . Nhưng đằng này là hành động của toán quân phía trước , vậy nên chắc hẳn chúng đang chờ đợi tiếp viện “.

“Tôi hiểu rồi . nhưng tại sao lại tấn công theo từng đợt ? Phải chăng là do câu thời gian để vận chuyển pháo binh lên ?”.

“Tộc man rợ không có pháo binh . Kế hoạch chắn chắn là cho 600 quân tiên phong xâm nhập pháo đài dưới sự giúp đỡ của con bão tuyết và rồi mở cổng thành cho đội quân tiếp viện tấn công “.

“Bọn chúng dùng những thủ đoạn thô bỉ như thế à “.

“Thì , chúng sẽ làm mọi cách để chiếm được pháo đài này … Nhưng nếu kế hoạch đã thất bại thì chúng phải rút lui chứ . Liệu rằng có lý do để chúng tiếp tục tấn công ?”.

Sự bế tắc của kẻ địch không kéo dài lâu .

Bọn man rợ thay đổi với một tiếng rống .

Trận chiến bắt đầu lại một lần nữa .

Chuẩn bị lại giáo , đội kỵ binh lại sẵn sáng đón đầu địch . Thường thì họ phải giành chiến thắng cả rồi . 300 kỵ binh đấu với 600 người man rợ là một chuyện bình thường .

Nhưng trong đó lại có rất nhiều những chiến binh man rợ khỏe mạnh , tạo ra một trận đấu giữa họ với những kỵ binh .

Chỉ huy tất cả bọn man rợ là một người đàn ông với bộ quần áo sặc sỡ và cây rìu chiến to lớn . Có thể nhận thấy cả khí thế và sức mạnh của hắn ta .

Đội kỵ binh trạm chán cuộc tấn công của hắn với mũi giáo của mình .

Và chúng đều bị chặt gãy bởi cây rìu chiến .

Tên đó nhảy lên một cách khéo léo như một con khỉ . Từng cú nhảy đều cao hơn lưng ngựa và vung chiếc rìu bằng một tay .

Máu bắn ra xối xà từ đầu từ hiệp sĩ .

Và chảy yếu ớt xuống con ngựa .

Có một vài người man rợ có thể hạ gục từng người hiệp sĩ một . Và những vị hiệp sĩ đó đều không giống với những tên chỉ biết sống xa hoa ở cung điện , mà là những người ở tuyền tiến . Thật kì lạ khi họ bị đánh bại dễ dàng như vậy .

Regis đang chứng kiến bỗng ra hiệu .

“Đó là … thũ lĩnh tộc man rợ ?”.

“ý ngài là gì ?”

Eric bên cạnh cậu hỏi .

“Theo như báo cáo của đội do thám thì có một người rất khỏe mạnh đã thống nhất cả ba bộ tộc lại với nhau “.

“Ra thế , vậy đó là thũ lĩnh của bọn chúng “.

“Tuy tôi không biết gì về hệ thống cấp bậc của bọn chúng , nhưng gọi một con cá lớn trong hồ là thủ lĩnh là một chuyện bình thường “.

“Vậy nên , đó là thũ lĩnh tộc man rợ “.

Eric gật đầu như vừa được khai sáng .

Giọng nói của cậu ta không có dấu hiệu gì của một nụ cười cả . Đây không phải là lúc để trò chuyện vui vẻ .

Họ lại mất thêm hai kỵ binh .

Jerome thay đổi tư thế lien tục trên lưng con ngựa đen của mình . Ông ta không mặc giáp và chỉ khoác bộ đồng phục bình thường vả xông thẳng ra ngoài với bộ dạng như vậy .

Vũ khí ông ta cầm không phải là cây giáo trong trận đấu vừa rồi , mà đó là một cây giáo bạc .

Regis chỉ tay về phía Jerome .

“Đó là giáo của Tướng Jerome , cây “Le Cheveu D'une Dame” ( Mái Tóc Công Nương – Dame’s hair ) . Vũ khí nổi tiếng của vị anh hùng . Dài 4.2Pa ( 311cm) , mũi giáo được đúc từ Bạc tiên ( fairy silver )”.

“Bạc Tiên được đồn rằng là một món quà từ những nàng tiên gửi đến “Hỏa Vương”

“Có một truyền thuyết về nó … Theo lý thuyết hiện tại thì đó là một kim loại tự nhiên “.

Được tinh luyện từ nhiều loại kim loại và hòa lẫn chúng lại để tạo nên một hợp kim còn tốt hơn cả sắt , đó là những hiểu biết cơ bản .

Jerome vung cây giáo . Đòn tấn công quá rõ rang đến nỗi người xem từ phía xa có thể nói rằng người này nổi bật hơn những vị hiệp sĩ khác . Mũi giáo đâm thẳng về phía trước trong chốc lát .

Vị thũ lĩnh tộc man rợ chặn lại với cây rìu chiến trong tay và cố gắng thu hẹp khoảng cách để chống trả .

Nhìn thấu được ý định của đối phương , Jerome đẩy mạnh cậy giáo về phía kẻ địch .

Khi mũi giáo sắp chạm đến , vị thủ lĩnh uốn phần trên cơ thể lại để tránh .

Không cho đối phương có thời gian hồi phục , Jerome tập trung và đưa ra đòn tấn công . Và nó lại tiếp tục bị chẳn bởi cây rìu chiến .

AltinaVol2C1c

Kẻ địch của Jerome rút lui .

Cả hai đều có tài năng ngang bằng nhau , nhưng vũ khí và ngựa đã giúp Jerome trên cơ – Regis nhận xét trận đấu .

Eric tiến người về trước .

“Đó là ông !”.

Evrard làm phân tán bọn man rợ với cây bát xà nâu của mình .

“Hmmm, đúng như mong đợi từ một hiệp sĩ chỉ huy “.

“Tôi cũng muốn tham gia chiến đấu ! ngài Regis , hãy cho tôi ra giúp họ ! Nếu kẻ địch có quân tiếp viện thì chúng ta phải huy động thêm đợt 3 nữa phải không ?”.

Đó là cách giải quyết thường thấy . Cho dù diễn biến có như thế nào thì tất cả đơn vị đều sẽ phải tấn công từ phía trước .

“Kẻ địch sẽ bỏ chạy nếu chúng ta huy động thêm quân vào thời điểm này “.

“Không phải mục tiêu là đuổi bọn chúng đi sao ?”.

“Cậu nói đúng rồi đấy , nhưng chắc chắn chúng sẽ trở lại … Nếu có thể , tôi muốn trận chiến này sẽ kết thúc những cuộc giao chiến trong tương lai “.

“Cuộc giao chiến tương lai ? Ý ngài là sao ?”.

“Eh …bút và giấy …?”

“Để tôi lấy cho “.

Eric chạy vào phòng hội nghị và đem bút ,mực và giấy ra

Regis định sẽ sử dụng chiếc bàn nhưng cậu lại nhớ đến thanh “Sấm Vương “ đang được đặt trên đó .

Đó sẽ là một sai lầm lớn được lưu vào sử sách sau này rằng cậu lỡ làm đổ mực lên thanh kiếm . Và Regis cảm thấy rằng cậu sẽ lo lắng thế nào nếu việc đó xảy ra .

“…Xin thứ lỗi , nhưng cậu có thể giữ hộp mực giúp tôi không ?”.

“Được chứ !”.

Regis ngồi lên ghế .

Cậu bắt đầu viết một cách nhanh nhẹn .

“Erm…Liệu thứ này ? Chắc hẳn cái này sẽ dễ hiểu thôi mà …”.

Cậu kết thúc và cầm tờ giấy lên .Mực vẫn còn chưa khô , nhưng chúng vẫn rõ ràng nên không sao cả .

Cậu chuyền cho Eric.

“hãy chuyển nó cho tướng Jerome ,Tướng Evrard và những chỉ huy khác ở khu duyệt binh “.

“Đã hiểu ! phải chăng đây là mệnh lệnh đầu tiên của ngài chiến lược gia ?”.

“Hmm! Ah …Phải …”.

“Nếu do ngài Regis viết ra , chắc hẳn sẽ có một hướng dẫn rõ ràng viết trên đó “.

“hahaha…Điều đó là không thể , với một đơn vị gồm 300 người thì sẽ dễ dàng quản lý , nhưng cho cả một trung đoàn biên giới với số lượng lên đến 3000 người thì tài năng chỉ huy chỉ theo lý thuyết trên giấy mà thôi “.

“Thật vậy sao ?”.

“Mọi việc sẽ như thế nếu cậu không đưa ra mệnh lệnh . Chỉ huy trong thời đại này giống như việc dự đoán 5 thế cờ tiếp theo và đưa ra chỉ thị vậy”.

Eric nhìn vào tờ giấy trong tay mình .

“Ý ngài là …ngài đã viết sẵn 5 bước trong đây rồi sao ?”.

“Thì , cậu có thể nói như vậy “.

“Trông cứ như một lời tiên tri “.

“Tôi không thể đoán trước được tương lai , và tôi nghe được rằng việc đó không có gì tốt đẹp cả …tất cả là một sự trùng hợp khi tôi chỉ vừa mới đọc qua một bản báo trận chiến và thật tình cờ là tôi biết nên làm gì mà thôi”.

“Tôi sẽ chuyển bức thư kể cả khi phải trả giá bằng mạng sống của mình “.

“Không không . Làm mất nó cũng không sao đâu , tôi chỉ cần viết một bức khác thôi . Chỉ là đừng có làm mình bị thương”.

“Vâng , được rồi … tôi đã hiểu “.

Thực tế mà nói , viết một bức thư giống như vậy cũng sẽ không làm trận chiến có tiến triển gì , nhưng Regis lo rằng Eric còn quá nhỏ và hấp tấp .

Ngay khi Eric rời đi , cậu liền nói với hai người hiệp sĩ bên cạnh :

“Các anh cũng đi theo luôn đi . Nơi đây không còn việc gì để bận tâm đâu , vậy nên tôi giao việc hộ tống Eric lại cho hai người “.

Họ ngạc nhiên nhìn nhau , và rồi chào tạm biệt để cho thấy họ đã hiểu .

Ba vị hiệp sĩ rời khỏi phòng hội nghị .

“Ara…ara”.

Regis dùng tay đỡ khuôn mặt mình trong khi đang dựa vào lan can tầng quan sát .

Liệu cậu có nên tiết lộ cho Eric biết rằng tương lai của đế quốc đang phụ thuộc vào việc chuyển giao bức thư này không ?

Việc đó chắc chắn sẽ chỉ làm tăng thêm nhuệ khí của cậu ta mà thôi …

“Hmmm , bình thường , những binh sĩ trẻ với một địa vị như thế thường không lo lắng cho mạng sống của mình”.

Trận đấu người với người giữa Jerome và thũ lĩnh tộc man rợ vẫn còn rất khắc nghiệt .

Từ tầng quan sát có thể thấy rõ rang những đòn tấn công của Jerome đều chứa đầy cơn khát máu .

Nhưng không có nghĩa là ông ta nhường Altina trong trận đấu trước , nhưng chắc hẳn lúc đó ông ta đấu mà không có ý định giết công chúa .

Thũ lĩnh tộc man rợ cũng không phải dạng vừa gì , né tránh những đòn tấn công liên tiếp với cậy rìu chiến trong khi đang tìm sơ hở để phá hủy cây giáo và chống trả .

Nếu cây giáo không được đúc từ Bạc Tiên , chắc chắn nó đã bị gãy rồi .

Vào lúc kết thúc cây rìu chiến bị nứt sau vụ va chạm., bắt buộc vị thũ lĩnh phải lùi về .

Jerome muốn đưa ra đòn tấn công , nhưng Eric đã đến kịp lúc .

Mệnh lệnh đã được thay thế .

Tuy ở cách xa Regis , nhưng Jerome vẫn lườm cậu.

Khoảng cách từ tầng quan sát đến chiến trường là rất lớn và không thể nào thấy được biểu hiện gì cả . Nhưng bằng cách nào đó Jerome đã truyền đạt được sự tức giận của mình .

Nhưng cũng không thể thay đổi được gì vì đây là một trận chiến .

Nếu ở khoảng cách gần , chắc hẳn cái lườm đó có thể đã khiến tim Regis ngừng đập .

Ông ta sẽ nói điều gì nếu hai người ở trong một khoảng cách có thể nói chuyện được ?

Một lúc sau

100 kỵ binh của Jerome và 200 lính cưỡi ngựa của Evrard rút về một bên , để lại cả con đường đến pháo đài .

Tuy không vui , nhưng Jerome vẫn thực hiện mệnh của cậu.

Cùng lúc , cổng thành mở .

Cánh cổng sắt to lớn mở ra ngoài .

Lúc này , tiếng bước chân hướng về phía phòng hội nghị vang lên .

Regis quay lại xem thử .

“Hmmm?”.

“Ah , cậu ta ở đây !”.

Altina đẩy cửa bước vào ,cổ tay trái cô đeo băng . Khoác trên người một bộ quần áo mới , ngoại trừ phần ngực và tay trái thì còn lại đều đeo giáp cả .

Theo sau là cô hầu Clarisse và…

Một người phụ nữ mặc áo trắng .

Người phục nữ đó nói một cách khó chịu .

“Công chúa à , không phải thần đã bảo ngài phải yên lặng nghỉ ngơi rồi sao ?”.

Đeo một chiếc mắt kính có giá khá cao ở thời đại này với mái tóc cắt bằng chiều dài đó , tạo cảm giác như cô là một người đàn ông vậy .

Cô là một bác sĩ từ thủ đô , 29 tuổi .

Regis không hỏi tên cô . Một nữ bác sĩ ở đế quốc thường rất hiếm , và ở pháo đài Sierck chỉ có một vị bác sĩ này thôi , vậy nên mọi người thường gọi là cô y tá .

Cũng giống như Clarisse , có vẻ như cô cũng đã từng theo công chúa khi còn ở cung điện .

Altina trông đã đỡ hơn rồi .

Regis hài lòng mỉm cười .

“Chào . Em khỏe hẳn rồi sao ?”.

“Yeah !”.

“Ngài vẫn chưa khỏe gì hết”.

Cô y tá nheo mắt đằng sau đôi kính và hét lên .

Altina lắc tay phải mình .

“Tôi đã khỏe rồi này ! đi bình thường được nữa . Cô y tá đã lo lắng quá mức cần thiết rồi đấy “.

“Ngài còn bị gãy xương nữa đấy “.

“Tôi biết nhưng …”.

“Eh ? gãy xương ?”.

Regis ngạc nhiên hỏi , cô y tá gật đầu trong tình trạng nóng giận .

“Thật là , ngài là công chúa đấy . Hồi phục hoàn toàn sẽ mất đến ba tháng . Công chúa à , xin đừng đè nặng công việc của thần nữa “.

“Không phải sẽ rất chán nếu cô không trao dồi thêm kỹ năng chữa trị của mình sao ?”.

Altina từ chối thỏa hiệp .

Clarisse thở dài .

“Mọi người hay nói động vật hoang dã thường tiếp tục đi săn kể cả khi chúng có bị gãy xương đi chăng nữa . Tất cả là như thế đấy , chúng ta không thay đổi được gì đâu “.

Regis và cô y tá thở dài cùng lúc .

“Hah…Công chúa của chúng ta cứ như một con sói xám vậy “.

“Ara ara…”.

“Sao chứ  ? đó là một trận đấu nên đâu thể thay đổi được gì !! Tạm gác chuyện đó sang một bên , Trận chiến thế nào rồi , Regis ? Chúng ta đã thắng chưa ?”.

Altina nói trong khi đứng bên cạnh Regis và quan sát tình hình trận chiến từ tầng quan sát .

Sắc mặt cô thay đổi .

“Huh !? Có chuyện gì thế  !? Kẻ địch đang sắp tiến vào thành kìa !”.

“Thì…Jerome và Evrard đều đã rút về hai phía và công thành thì đã mở ra rồi . Chúng ta sẽ dọa chúng với đòn tấn công từ cả ba phía “.

“Với một thế trận như vậy , chúng chắc chắn sẽ phòng bị phía trước pháo đài . Và tách ra hai bên cho quân tiếp viện tấn công  !? Nếu cậu mở cổng thành trước mặt , liệu bọn chúng sẽ vào chứ !?”.

Altina khéo léo phân tích tình hình .

Regis bị ấn tượng .

“Ấn tượng đấy . Em đã biết được những căn bản của chiến thuật rồi “.

“Có thể thấy rõ một sự thất bại thảm khốc ở đây ! Kẻ địch sẽ tiến vào thông qua cổng thành …Ah ,chúng đang lần lượt tiến vào kìa !?”.

Bọn man rợ đang lần lượt vào khu duyệt binh trước tháp trung tâm .

Chúng đang lôi kéo những binh sĩ của đế quốc , những người đang tập hợp lại để tiếp viện cho quân ta .

Nét mặt cô y tá tái nhợt .

“Ngài chiến lược gia này , như thế có ổn không ?”.

“…Chỉ trong lúc này thôi”.

Altina nhìn cậu .

“Tôi tin tưởng Regis . vậy nên , hãy giải thích rõ ràng cho tôi biết đi “.

“Giải thích à , làm sao mà anh… giả sử em là một người tộc man rợ … nếu đội quân phòng thủ đã lập tức rút lui , và cổng thành đã mở , Em nghĩ sao về chuyện này ?”.

“Một cơ hội tuyệt vời “.

Altina trả lời ngay lập tức .

Cô y tá thì “ có thể đây là một cái bẫy ?” còn về phần Clarisse “ Tôi không biết “.

Regis tiếp tục giải thích

“Thì , đó là một vài trường hợp có thể xảy ra . Một vài tên sẽ cho rằng đây là một cơ hội tốt , số khác lo lắng đây là một cái bẫy và những người còn lại thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra dẫn đến không biết nên làm gì …Chắc chắn bọn chúng sẽ không có cùng quan điểm . Đây là một câu hỏi khó khăn , một trận chiến thật sự khác hẳn so với việc chơi cờ , nên mọi hành động sẽ không chính thống được … kẻ địch sẽ phải chiến đấu với một tâm lý không ổn định giữa vinh quang và sự sợ hãi “.

“Chứ không phải bọn chúng sẽ tấn công đồng loạt và hành động theo cảm tính sao ?”.

“Nếu chúng đã biết chuyện này sẽ xảy ra thì có thể sẽ có lợi cho việc duy trì mệnh lệnh . Nhưng bọn man rợ thì không quen hành động theo mệnh lệnh cho lắm , nên chúng sẽ tấn công từ từ cho đến khi nào xuất hiện một cơ hội tốt “.

Cô y tá nghiêng đầu .

“Nếu biết đi là một cái bẫy thì tại sao chúng lại cùng tấn công ? không đời nào tôi sẽ đi vào một cái bẫy đã được giăng sẵn trước đó đâu , tôi sẽ tự quyết định mình nên làm gì “.

“Đó là do kỵ binh đế quốc đang quan sát từ nhiều phía . Chúng buộc phải làm theo người kế bên , nếu cứ đứng yên một chỗ thì chúng sẽ bị tấn công từ cả hai phía “.

“Ah … ra thế … vậy nên chúng phải tiến về phía trước “.

“Phải . Nhưng kỵ sĩ sẽ nhanh hơn trong việc chạy trên tuyết . Vì thế kỵ binh của Tướng Jerome và Evrard sẽ trở về cổng thành nhanh hơn bọn chúng “.

Đúng như những gì Regis nói .

Chỉ có 200 trên tổng số 600 quân man rợ vào pháo đài . Sự di chuyển chậm rãi của kẻ địch bị cắt đứt bởi kỵ binh từ một phía .

Đoàn kỵ binh tạo thành một bức tường hai lớp phía trước cổng .

Altina vỗ tay .

“Tôi hiểu rồi , chia rẽ và hạ gục từng lớp một “.

“…Đó là một phần của kế hoạch “.

“Còn lý do nào khác sao ?”.

“Chia rẽ chỉ là một cách nói mà thôi … Ý nghĩa thật sự là vây hãm con cờ mạnh nhất của kẻ địch … thũ lĩnh tộc man rợ rất mạnh , kể cả Jerome còn khó có thể đánh bại được hắn …qua tính cách thì hắn ta trông có vẻ đã chọn đứng trên tuyền tuyến của kẻ địch trong trận chiến “.

Thật liều lĩnh , giống như cô công chúa nào đó .

Đúng đúng , Altina đồng ý gật đầu .

“Đó mới là hành động của một vị chỉ huy “.

“Khi còn ở đơn vị trước , trụ sở chỉ huy luôn luôn được xếp nằm phía sau hậu phương …Dù sao thì , chúng ta nên làm theo cách này . Tên thủ lĩnh nên trà trộn vào quân lính để khỏi phải lộ ra điểm yếu nào “.

Clarisse hỏi :

“Regis , mọi việc sẽ chuyển biến tốt chứ ?”.

“Chúng ta chắc chắn sẽ thắng “.

“Vậy trước đó cậu đã lo lắng về việc gì thế ?”.

“Eh ? trông mặt tôi đang rất lo lắng sao ? ôi không …”.

“ Trông nó giống như vậy đấy “.

Altina và cô y tá nhìn cậu sau khi nghe Clarisse nói .

Regis gãi đầu .

“…Nếu không có chuyện gì xảy ra , thì mọi chuyện sẽ đúng như những gì tôi đã dự đoán . Nhưng có một chuyện khiến tôi lo lắng . Đó là nếu bọn man rợ không chịu đầu hàng thì kế hoạch sẽ thất bại “.

Eric đã truyền mệnh lệnh cho tất cả binh sĩ trong pháo đài .

Mỗi người mang theo một chiếc khiên lớn tạo thành một bức tường chống tên trong thành . Đằng sau họ là giáo binh đang trong tư thế sẵn sàng tấn công .

Sau khi cái bẫy đã giăng ra , cổng thành mở và bọn man rợ tiến vào từng đợt nhanh chóng .

“Warghhh !!”.

Bọn chúng rống lên như những con quái vật và tấn công dữ dội .

Thanh gỗ to lớn và áo vải đều bị phá toạt trong tức khắc .

Và rồi những mũi giáo vung ra .

“Hya !!”.

Mũi giáo đâm trúng ngực bọn man rợ , phun máu ra ngoài .

Trận chiến sẽ thất bại nếu kẻ địch phá hủy được đội hình . Với một số lượng lớn thường dân tham gia giúp đỡ binh sĩ trong pháo đài , chắc hẳn sẽ có thương vong .

Số lượng binh sĩ đế quốc trong khu duyệt binh hiện đang là 1000 , còn bọn man rợ thì có khoảng 200 tên khỏe mạnh .

Dưới điều kiện bình thường như thế này thì họ có thể đánh bại chúng .

Một người đàn ông nhảy vụt ra ngoài từ trong đám quân man rợ .

Regis đứng từ tầng quan sát chỉ vào tên đó .

“Đó là thũ lĩnh tộc man rợ “.

“Hắn ta có mạnh không ?”.

Altina nghiêng đầu ra để nhìn .

Một tên trong số bọn man rợ nhận ra Regis đang quan sát chúng .

Mũi tên được bắn ra .

Regis còn không có đủ thời gian để nhận thấy nữa .

Đầu mũi tên được làm bằng sắt bay thẳng lên không trung .

Dù rằng cậu có thể tránh được sự chú ý của tên thũ lĩnh , nhưng lại không có kỹ năng để né tránh mũi tên này .

Mũi tên bay đến trước mắt Regis .

“Eh…?”

Altina ngay lập tức chụp lấy Regis .

Tiếng va chạm giữa hai mảnh kim loại vang lên .

Altina dùng giáp tay phải để chặn mũi tên đang bay đến . Regis cuối cùng cũng nhận ra sau khi thứ đó rơi xuống .

“Ugu , wah !”.

“Sao thế ? anh có ổn không ?”.

“Em có sao không Altina  !? Thế còn vết thương của em ?”.

“Tôi ấy hả ? chỉ đơn giản dùng bộ giáp chặn nó lại thôi mà . Không thể nào một mũi tên có thể đâm thủng một bộ giáp sắt được “.

“Ý anh không phải thế “.

Dù sao thì , trông cô không có bị thương .

Tên thủ lĩnh tộc man rợ nhảy lên , qua cả cái đầu của những người bên dưới hắn . Lợi dụng vai của những người khác , và nhảy tiếp .

Đứng trên những binh sĩ đế quốc với khiên và giáo.

“Hyaaaa !!”.

Hắn ta sử dụng một cây rìu chiến mới toanh khác , vung xuống đầu từng người lính .

Binh sĩ phía dưới đâm kiếm lên trong điên cuồng . Tên thũ lĩnh né tránh và cho từng cánh tay của họ văng lên không với cây rìu của mình .

Tiếng hét vang .

Sức mạnh của hắn ta khiến những người xung quanh trở nên hỗn loạn .

Dù có gây ra bao nhiêu sát thương … Thì trông như bức tường vây hãm đã bị đỗ vỡ hết rồi .

Một năm trước , trong trận chiến với Germania , vị hiệp sĩ đen đã phá hủy hàng kỵ binh của kẻ địch từ phía trước , trở thành người anh hùng làm tượng đài cho chiến tranh sau này .

Có thể chăng tên thủ lĩnh này sẽ nhận được thành tựu gần giống như thế và trở thành một huyền thoại mới .

…Đó là do chiến lược gia không đủ năng lực.

Trong khi Regis vẫn chưa hoàn hồn bởi mũi tên thì kế hoạch của cậu vẫn đang tiếp tục diễn ra .

Khi một ai đó nhảy lên , người đó chắc chắn sẽ nhận ra có một nơi mà bức tường vây hãm này yếu hơn những nơi khác .

Và hiển nhiên tên thủ lĩnh lao đến tấn công nơi đó .

Hắn ta phải bị chặn lại .

Đối mặt với một tình huống không có lợi . Nếu không nhanh chóng thoát khỏi sự vây hãm này ,chắc chắn số quân man rợ sẽ bị giết hết .

Sử dụng người của mình như một bệ phóng , tên thủ lĩnh lại tiếp tục nhảy .

Những binh sĩ đế quốc đứng chờ phía trước và không mang theo khiên hay giáo mác gì ném một thứ gì đó ra .

“Hyaaaa !!”.

Họ hét lên đồng thanh .

Đó là ba quả tạ được buộc chặc bởi một sợi dây . Chủ yếu dùng trong việc đi săn , một loại vũ khí dùng để ném thường được biết đến với cái tên Bolas .

Khác với cung tên , nó là một vũ khí có phạm vi tấn công rộng . dễ dàng đánh trúng một sinh vật sống nhanh nhẹn . Nhưng rất ít khi được sử dụng trong những cuộc đột kích …

Và rất nhiều chiếc Bolas đượng ném ra cùng một lúc .

Tên thũ lĩnh vung chiếc rìu của mình , làm lệch hướng ba trong số đó .

“Shyaaaaaa !!”.

Nhưng có một cái trúng tay hắn . Và trong khi đang cố lấy nó ra , thì chân hắn lại trúng thêm cái thứ hai .

Sức nặng của quả tạ bằng chì đập vào bụng tên thủ lĩnh khiến hắn ngã nhào xuống với một tay đang cố đẩy hắn đứng dậy .

“Uguu !!”.

Khi hắn nhấc đầu lên thì một tá các cây bát xà nâu đã nằm trước mặt rồi .

Vị chỉ huy với cấp độ hiệp sĩ rống lên dữ dội “ Nằm im đi ! Con khỉ kia !” trong khi vung thanh kiếm của mình xuống .

“Hãy khoan giết hắn !”.

Tiếng la to lớn rõ ràng lấn át cả tiếng đánh nhau ồn ào trong khu duyệt binh .

Đó là Altina .

Tai Regis rung lên vì cậu đứng ngay bên cạnh cô .

Vị hiệp sĩ rút kiếm về theo lệnh của Altina , tên thủ lĩnh được tha mạng .

Regis bịt tai lại .

“…Có chuyện gì mà phải làm bất ngờ như vậy chứ ?”.

“Tôi muốn nói chuyện với hắn “.

“Eh ? Sao cơ ?”.

Regis không nghe rõ do tai vẫn còn bị chấn động … Cũng không hẳn cho lắm , cậu rất ngạc nhiên bởi câu nói vừa rồi của cô .

Đối với công dân Belgaria , người man rợ được so sánh gần giống những con quái vật nguy hiểm .

Đó là một giả định bình thường vì không ai có thể giao tiếp được với họ .

Dù Regis có nghĩ khác … Nhưng cậu lại rất ngạc nhiên bởi vì một người như Altina mà lại đi nói câu này .

“Không phải sẽ rất đáng tiếc nếu giết chết một chiến binh mạnh mẽ như thế sao ?”.

“Tôi không hiểu tại sao việc đó lại đáng tiếc . Nhưng tôi đồng ý việc có một cuộc đối thoại , Thực ra thì , tôi nghĩ đó là thứ rất cần thiết cho cô vào hiện giờ “.

“Tuy không hiểu ý anh cho lắm , nhưng có vẻ như anh đã chấp nhận chuyện này “.

Altina hít một hơi sâu .

Regis bịt tai và lùi lại . Clarisse cùng cô y tá cũng làm như vậy .

Altina la lên một lần nữa .

“Ta , tứ công chúa Marie Quatre Argentina De Belgaria ! Muốn được nói chuyện với người thủ lĩnh tộc man rợ ! Tất cả mọi người , dừng chiến ngay lập tức “.

Cô vừa nói ra cảm nghĩ thật sự của mình .

Nhưng binh sĩ thì lại tưởng đây là lời tuyên bố chiến thắng . Một thông cáo về việc đã bắt được tên thủ lĩnh .

Và thêm cả sự náo động của trận chiến , nên thành ra như thế này đây .

Những người lính giơ cao kiếm hoặc giáo của mình lên , tung hô chiến thắng .

“Woahhh !!”.

"Đế quốc vạn tuế!!"

" Marie Quatre vạn tuế !! Đế quốc vạn tuế !!"

Với trận chiến bị áp đảo một cách hoàn toàn , cùng tiếng tung hô làm đội quân man rợ xuống tinh thần trầm trọng .

Sau những lần chạy trên tuyết , chiến đấu với đội kỵ binh và bị vây hãm khi vào được pháo đài , thêm cả nhân tố chính là sự mệt mỏi ….

Khiến phần lớn bọn chúng phải hạ vũ khí và đầu hàng .



Bọn man rợ bị bắt phải đứng ở một góc pháo đài với lưng tựa vào tường , cách khoảng 10 bước chân là nhiều binh sĩ với giáo và cung tên trong tay làm nhiệm vụ canh giữ .

Cơn bão tuyết đã qua , nhưng thời tiết vẫn là mùa đông ở nơi phía bắc này .

Nếu hiện giờ không phải là ban đêm , chắc hẳn sẽ có người chết vì rét .

Cuộc đối thoại giữa Altina và thũ lĩnh tộc man rợ phải kết thúc trước bình minh – Regis nghĩ .

Đáng lẽ phải có cả tiếng ăn mừng ở bên ngoài pháo đài … Nhưng vẫn còn đến 400 tên man rợ không chịu đầu hàng và đang tụ tập lại thành một nhóm cách pháo đài không xa .

Ở khoảng cách này rất có lợi cho kỵ binh tấn công , nhưng việc này bị ngăn cấm . Thay vào đó , họ lại nhận nhiệm vụ thông báo cho bọn man rợ về cuộc đối thoại giữa người thủ lĩnh của chúng và vị chỉ huy của đế quốc .

Đó là những gì mà Regis thu thập được sau sự việc xảy ra gần đây .

Cậu lo lắng sẽ xảy ra một cuộc tàn sát .

Nếu bọn man rợ không chịu đầu hàng , thì đội quân của đế quốc đang bao vây xung quanh có thể sẽ giết hết bọn chúng . Việc đó tuy không có gì lạ , nhưng Regis muốn tránh nó xảy ra vì một số lý do về cảm xúc cũng như cho kế hoạch sau này .

Sẽ tốt hơn nếu cả hai phe đều có những tổn thất tối thiểu , Regis thở dài khuây khỏa .

Không lâu sau đó , quân viện trợ của kẻ địch cũng xuất hiện .

Chúng tụ họp với nhóm ngoài pháo đài , quyết định xem nên làm gì và rồi nhìn về hướng này . Nhưng thay vì tấn công hay rút lui thì chúng lại đứng ngay tại chỗ .

Có vẻ như chúng đang đợi cuộc đối thoại kết thúc .

Vào năm 850 thuộc Đế Quốc , trận chiến cuối cùng ở pháo đài Sierck kết thúc trong một bầu không khí căng thẳng .

“Này Regis !”.

Jerome trở về tháp trung tâm với một tư thế của một kỵ binh dũng mãnh .

“Ah , phải rồi …”.

Regis hiện đang ghi nhận bản báo cáo trận chiến trên bàn trong phòng hội nghị . Thường thì việc này đã được một nhân viên chỉ định hoàn thành , nhưng vì Jerome đã sa thải hết tất cả sĩ quan quản trị , cho nên không có ai thực hiện chúng cả .

Altina quay trở lại phòng để thay đồ cho cuộc đối thoại giữa cô và thũ lĩnh tộc man rợ . Không thể nào cô lại tham dự với cánh tay trái đeo băng được .

Jerome cúi người lại gần .

“Cái kiểu chiến thuật chết tiệt gì thế hả ?”.

“…Đó là … Vì có thêm cơn bão tuyết , nên nếu bọn chúng phân tán lực lượng thì sẽ rất khó khăn trong việc bắt giữ …”.

“Vậy nên ngươi cho bọn chúng vào pháo đài !? Cho phép bọn chúng vào ! rồi đây Chúng ta sẽ trở thành trò cười cho các nước láng giềng !”.

“Không sao đâu , việc có một cô công chúa mới 14 tuổi làm chỉ huy thì cũng đủ để họ cười vào mặt chúng ta rồi “.

“Thế còn tệ hơn !”.

Regis dùng lời lẽ nhẹ nhàng để làm Jerome bình tĩnh lại .

“Càng tốt , cứ để họ đánh giá thấp chúng ta . Việc đánh giá sai sức mạnh sẽ gây ảnh hưởng đến cả chiến thuật phòng ngự cũng như tấn công của kẻ địch “.

“Ta hiểu rồi .Đó là hiển nhiên khi một chiến lược gia vô dụng như ngươi lại nghĩ ra cái kế hoạch đó . Nhưng ngươi đã bỏ qua một điều “.

“Là gì thế ?”.

“Ta ghét bị kẻ khác xem thường !”.

“… vậy , vậy à “.

Regis gãi đầu , cậu đã không tính đến điều này .

Regis tưởng rằng Jerome sẽ tức giận vì đã sử dụng pháo đài như một cái bẫy , nhưng mọi chuyện lại trở thành vấn đề về lòng tự trọng .

Đứng như dự đoán , thực tế luôn luôn không giống với những gì trong sách .

Còn tệ hơn cả việc cậu cảm thấy không tự tin về tài năng chiến lược gia của mình , Regis vừa mới nhận thấy sự bực bội toát ra từ vị tướng .

“Tiện thể , có vẻ như chúng ta đã bắt được bọn man rợ . Thế tại sao chúng lại không chết ?”.

“Do công chúa muốn có một cuộc đối thoại với bọn chúng “.

“Cuộc đối thoại ? Nhỏ công chúa đó bị ngốc à ? Bọn man rợ không chịu thỏa thuận hay trở thành nô lệ gì đâu “.

Ông ta không tìm lỗi hay cả khoa trương cô , thật sự Jerome vừa mới bị ý nghĩ của cô công chúa làm rối trí .

Regis không xem bọn man rợ như những con thú hoang … Nhưng cậu hiểu rằng chỉ có một số ít giống cách nhìn đó .

Sau cùng cũng giống như việc đánh cược để đạt được mục tiêu xa vời .

Nếu cuộc đối thoại với tên thũ lĩnh thành công thì sẽ rất tuyệt .

Ngược lại , nếu thất bại , cô công chúa sẽ phải gánh chịu những danh tiếng vì quá ngây thơ và thiếu hiểu biết .

Vì sẽ khó có thể đạt được mục tiêu đã định , cho nên mọi người thường đặt cược vào vẻ bề ngoài không cần thiết .

“… Vẫn còn quá sớm để nghi ngờ về trí thông minh của công chúa sau khi cuộc đối thoại kết thúc . Đến lúc rồi đấy “.

Regis rời khỏi ghế .

Jerome cũng tiến đến cửa .

“Ta đã cho mở kho lương . Chắc chắn sẽ cần đến rượu và thịt “.

“…Ah , hiểu rồi”.

Regis đang lưỡng lự xem không biết nên dùng gì để làm phần thưởng cho chiến thắng , nhưng đối với nơi tuyền tuyến này thì có vẻ là một bữa tiệc .

Cũng giống như thế khi họ tóm cổ bọn cướp cách đây không lâu .

Ở đơn vị cũ , người có công lao sẽ được nhận đá quý hoặc những tác phẩm nghệ thuật như phần thưởng . Liệu quân lính sẽ không phàn nàn gì nếu không được nhận những thưởng như vậy chứ ? Regis đã nghĩ về điều này suốt .

“Cảm ơn ông vì phần thưởng này “.

“Việc này không phải là dành cho ngươi hay nhỏ công chúa đó . Đó chỉ là nghĩa vụ của một vị tướng Để ban thưởng cho quân lính của mình mà thôi “.

“Tôi sẽ giữ nó trong lòng “.

“Hmmp…Đừng có bất ngờ tự hạ thấp bản thân nữa . Ngươi đang nói móc ta à ?”.

“Lời yêu cầu của ông khiến tôi khó có thể theo kịp “.

“Cứ nói thật lòng . Vì cái hành động như thế mà sẽ chẳng ai thèm tin ngươi đâu “.

“Nói thật lòng à ?”.

“Phải , cứ nói ra mà không cần phải giấu diếm điều gì “.

“…Tôi muốn một ngày nghỉ . Tôi muốn đọc sách “.

“Tại sao ta phải quan tâm đến cái việc chết tiệt đó “.

“Nặng lời quá “.

Vai Regis ũ xuống .

Sân trung tâm dùng để luyện tập hiện đã trở thành nơi cho các thính giả .

Altina ngồi trên một chiếc ghế ngay trung tâm .

Để che giấu cánh tay trái , cô khoác một chiếc áo từ vai cho đến đầu gối .

Regis đứng bên phải còn Jerome thì ở bên trái cô .

Tuy Không có một tấm thảm đỏ nào , nhưng binh sĩ đã xếp thành một hàng , với lá cờ của đế quốc cắm trên đỉnh giáo .

Bắt nguồn từ lễ lên ngôi của hoàng đế bược biết đến với tên gọi “L’Empereur Flamme” , lá cờ được nhuộm màu đỏ và trang trí hình bảy thanh kiếm .

Theo lịch sử , Vị hoàng đế đầu tiên đã chiến đấu với lá cờ màu trắng . Nhưng tại thời điểm này , tất cả các quốc gia đều xem cờ trắng như là một dấu hiệu của việc đầu hàng hoặc lệnh ngừng bắn .

Giữa hai hàng binh lính , tên thủ lĩnh được giải vào .

Từ tay đến eo được buộc chặt , với Evrard giữ một đầu sợi dây , bên cạnh ông là Eric .

Evrard dừng lại khi cách Altina mười bước .

Altina nhìn lướt qua ông .

“Không sao . Đưa anh ta lại gần đây . Sẽ là một hình phạt nếu bị bắt phải nói từ một khoảng cách xa “.

“Nhưng…”.

“Và cởi trói luôn . Ta muốn một cuộc đối thoại , chứ không phải là cuộc tra khảo tù thân “.

“Công chúa ? Tên này di chuyển nhanh như khỉ đột , làm vậy quá nguy hiểm “.

Việc Evrard phản đối là rất bình thường .

Nhưng Altina không quan tâm .

“Ý ông là ta không thể đấu lại một người đàn ông tay không ư .! Hơn nữa bên cạnh ta lại là vị tướng với danh nghĩa anh hùng . Làm thế chẳng phải xem ta như một kẻ hèn nhát sao ?”.

“Ugh…Mah… Thần hiểu rồi “.

Evrard lo lắng vì Altina đang bị thương , và quân lính cũng cảm thấy như vậy .

Thỉnh thoảng , người có tước vị cao còn quan trọng hơn cả sự an toàn của một cá nhân .

Dây được tháo bỏ và tên thủ lĩnh tộc man rợ di chuyển lại gần cách khoảng năm bước .

Miệng Regis khô héo đi trong sự căng thẳng .

Cũng gần giống như Jerome , tên thủ lĩnh trông như đang ở cuối tuổi hai mươi , khoác một chiếc áo được làm từ da thú và lông chim .

Hắn ta nhìn xuống cô công chúa trong sự kiêu căng , từ chối không quỳ

Có một chiếc ghế sẽ khiến người ngồi cao hơn khi ngồi lên , nhưng tạm thời thứ đó không được di chuyển đến căn phòng thính giả này .

Evrard không tán thành việc này .

“Ta sẽ tự giới thiệu lại lần nữa … Tên ta là Marie Quatre Argentina De Belgaria , người thừa kế ngai vàng thứ tư dưới danh nghĩa một vị công chúa “.

Tên thũ lĩnh không nói một lời nào .

Liệu có phải do hắn không thể giao tiếp bằng lời nói ? Binh sĩ trở nên nghi ngờ .

Regis nghĩ tên thũ lĩnh đang chìm vào suy nghĩ . Và cậu tin điều đó là sự thật .

Tên thủ lĩnh đáp lại :

“Tên dài quá”.

Đó là ngôn ngữ của nước láng giềng Germania .

Chắc chắn hắn đến từ Germania . Và được giáo dục đủ để hiểu được ngôn ngữ Bulgarian .

Kể cả khi có chiến tranh , thì sự tác động giữa đế quốc và các nước láng giềng xung quanh vẫn thường xuyên xảy ra .

Để đối phó với các tình huống như thế này thì hoàng tộc và quý tộc được dạy học các ngôn ngữ của nước láng giềng .

Mặc dù là một thường dân , nhưng Regis cũng đã được học ngôn ngữ Germania khi còn học tập tại trường quân sự .

Điều này nghĩa là bỏ qua cấp độ và hồ sơ của các binh sĩ đang giương cờ thì ai cũng biết tiếng Germania cả . Evrard buộc tội hắn ta :

“Đồ láo xược ! trước mặt ngươi là công chúa đó !”.

“Nghi lễ ? Belgarian đúng toàn những thứ vô nghĩa “.

Altina ngăn chặn Evrard , người đang tức đỏ mặt lại bằng cách giơ tay mình lên .

“Không sao , anh ta không phải là công dân của đế quốc . Yêu cầu một người không phải là công dân hay quân lính thể hiện sự tôn trọng thì thật là kì lạ .”.

Vị hiệp sĩ chỉ huy hoàng gia nhận ra ý cô công chúa và không nói nữa .

Altina dùng tiếng Germania để hỏi tên thủ lĩnh :

“Vậy tôi nên gọi anh như thế nào ? Trong phép giao tiếp thì sau khi đối phương cho biết tên của họ thì người còn lại cũng phải tự giới thiệu chứ . Hay phải chăng người man rợ không có tên theo đúng như lời đồn ?”.

“Bọn ta không thừa nhận mình là những kẻ man rợ . Tên ta là Diethart , sau lưng chính là quê hương ta , một quốc gia có tên là Bargainheim”.

Jerome cười mỉa mai .

Ông ta nghiêng người ra sau một cách quá mức , trông như đang sợ hãi vậy . Và rồi nói lớn cho tất cả binh sĩ nghe .

“Hah…Đúng là một khám phá vĩ đại . Không ngờ rằng bọn man rợ cũng biết đùa đấy . Vậy ra khu rừng tối thui đó thật sự là một quốc gia ! Nước láng giềng của Belgaria không phải là quốc gia thối nát Germania , mà là đất nước của bọn man rợ !”.

Tất cả binh sĩ đều cười vang .

Diethart nghiến răng vì mình vừa bị nói móc .

Nhưng người đang nổi cơn giận dữ lại là … Altina .

Cô dùng tay phải đấm mạnh xuống , làm chiếc ghế gỗ vỡ tan thành từng mảnh .

“Ah…”.

Tiếng cười ngừng hẳn .

Sau tiếng ho khô khan .

“Có vẻ như tôi phải cho mọi người biết tiếp đãi một vị khách là như thế nào . Đủ rồi , tất cả lui hết đi “.

“Công chúa !?”.

Evrard kịch liệt phản đối , nhưng Altina không rút lại lời nói của mình .

Altina loại bỏ chiếc ghế đã bị gãy làm đôi bằng một cú đá .

“Tất cả lùi lại ba mươi bước ! đây là mệnh lệnh “.

Jerome vuốt vết sẹo trên quai hàm .

“Fufufu… Thế có ổn không ? Không chừng cô sẽ bị tên man rợ này bóp cổ đấy “.

“Ông sẽ giải quyết việc đó nếu nó xảy ra “.

“Vậy nếu bị bắt làm con tin thì sao ?”.

“Ara , ông đang lo lắng cho tôi đấy à “.

“Quên đi . Cứ việc nói chuyện với cái tên Germania ngu ngốc đó bao lâu tùy cô “.

Jerome tiến về phía tường thành .

Regis cũng định rời đi , nhưng Altina chộp lấy cổ áo cậu .

“Anh đang định đi đâu thế hả ?”.

Regis nghĩ , chứ không phải em ra lệnh cho mọi người lui hết sao . Do có mọi người xung quanh nên cậu trả lời như bình thường :

“Theo lệnh của công chúa …”.

“Anh là chiến lược gia , đây chính là lúc để anh làm việc . Có ý kiến gì không ?”.

“…thần cảm thấy khát nước “.

“Ah , tôi quên mất việc đó “.

Regis và Altina ở lại trong khi Jerome cùng quân lính lui về phía tường thành ba mươi bước . Evrard và Eric cũng làm như vậy .

Một lúc sau , hai chiếc ghế mới , một chiếc bàn và một bình rượu vang đỏ được mang đến .

Diethart ngồi xuống trước .

Altina ngồi đối diện trong khi Regis đứng bên cạnh .

AltinaVol2C1d

“Thế này không tuyệt sao ? Cứ như một quán cà phê vậy “.

“…Phải , nằm ngay trên sân trong khi tuyết thì đang ngày một dày thêm . Một quán cà phê với vô số binh lính hăm dọa vây xung quanh . Chắc chắn việc này sẽ trở nên rất nổi tiếng . Cho dù ta chưa bao giờ thấy một cái như vậy trước đây “.

“Chắn hẳn nó sẽ thu hút rất nhiều người “.

Altina mỉm cười , trông có vẻ như tâm trạng cô rất tốt .

Diethart thì không mấy thiện cảm chút nào .

“Người Belgarian có vẻ như thích ngồi ven đường để thưởng thức cà phê . Thật kì lạ “.

“Đất nước phía Bắc này rất lạnh , nên không có gì lạ cả . Còn Belgarian có một khí hậu ấm và gió mát . Nghe có vẻ lạ , nhưng tôi chưa bao giờ đến một cửa hàng cà phê ven đường cả … Tôi muốn được thưởng thức cà phê trong một cửa hàng tử tế , chỉ một lần thôi cũng được “.

Nếu Altina đến một cửa hàng cà phê , chắc chắn sẽ thu hút cả một lượng lớn người xem . Vậy nên thưởng thức cà phê một cách ung dung là một điều không thể .

Chỉ có thể làm điều đó ở ban công cung điện mà thôi . Regis không nói những từ này ra . Ở một nơi chỉ toàn sự ghen tuông và sự chế nhạo thì tách cà phê sẽ không bao giờ ngon được .

Đã đến lúc quay trở lại vấn đề chính .

“Thưa công chúa , mặt trời sắp lên rồi , chúng ta không có nhiều thời gian “.

“Chúng tôi có một câu hỏi cho anh , Diethart . Anh có phải là thủ lĩnh của Bargainheim không ?”.

“Không . Tuy là một quốc gia nhưng nó không có một thủ lĩnh nào cả . Ta chỉ đột nhiên trở thành người thành lập ra nó mà thôi , cho nên mọi người mới nghe theo sự chỉ huy của ta “.

“Thế không phải thủ lĩnh thì là gì nữa ?”.

“Ta không thu tiền bạc hay lương thực gì từ công dân cả “.

“Oh ,vậy ra không có thu thuế “.

Diethart gật đầu .

Altina nghĩ điều này rất thú vị và rất thích thú .

“Thế không tuyệt sao , Regis ? Một quốc gia không thu thuế ! Chắc hẳn người dân rất thích thú “.

“…Nếu bọn họ cho rằng việc đó công bằng “.

“Không phải mọi người sẽ cảm thấy công bằng nếu không thu thuế sao ?”.

“Ví dụ thế này … Nếu những cánh đồng cần có người canh gác . Vậy thì ai sẽ đảm nhận chức vụ đó ?”.

“Hmm ? Chẳng phải một người đứng đầu như Diethart sẽ làm việc đó sao ?”.

“Ra thế . Vậy là vị thủ lĩnh và nhân viên thu thuế sẽ trở thành người lao động. Khi có từ hai người sống cùng nhau trở lên , thì một người sẽ trở thành người chuyên giải quyết các vấn đề và người còn lại sẽ đảm nhận công việc lao động . Cho dù họ có làm gì đi nữa thì sau cùng vẫn là vua và nhân viên thu thuế mà thôi “.

“Ah , ra mọi việc là như vậy “.

“Không có thuế đồng nghĩa với việc không có đất nước nào cả . Một tổ chức không thể thành lập nếu chỉ có mỗi tư tưởng mà thôi … Cho dù người dân sẽ vẫn tham gia giúp sức trong khi quốc gia vẫn cứ tiếp tục thắng trận …”.

Regis dừng tại đây .

Diethart lườm cậu .

“Có thể Bargainheim là một quốc gia nhỏ và thực tế rằng tư tưởng của bọn ta không thể làm lay chuyển nhiều vùng khác . Nhưng đế quốc đã nhầm . Có rất nhiều người đang tìm đến bọn ta để có thể thoát khỏi sự bạo ngược của đế quốc “.

Regis không bàn cãi gì và cậu đợi đến lượt Altina nói .

Đây là cuộc đối thoại mà cô mong chờ , cậu chỉ có thể đứng bên cạnh để trợ giúp cô mà thôi .

Nếu cô muốn bước đi trên con đường tiến đến sự cao thượng thì những cuộc đàm phán như thế này là điều không thể tránh khỏi . Cân nhắc đến địa vị của Regis , chắc hẳn sẽ không có phe nào chịu có một cuộc đối thoại với cậu .

Altina cần phải dành vị trí dẫn đầu trong cuộc đối thoại này .

“Tôi cũng nghĩ đế quốc đã nhầm “.

Đáng lẽ cậu nên trả lời thay . Regis hối hận vì quyết định của mình và bụng cậu lại bắt đầu đau lên .

Jerome và quân lính đứng ở phía tường thành chắc chắn sẽ không nghe thấy lời nói của cô . Dù vậy , cô cũng không nên thẳng thắng thú nhận với một tên man rợ thế này .

Diethart bối rối .

“Cô vừa mới nói gì thế ? Thật không thông minh chút nào “.

“Không có lý do gì mà một hoàng thân không thể đấu lại đế quốc cả , phải không ?”.

“Họ không nên làm thế , vì đó là địa vị của họ “.

Vị thủ lĩnh tộc man rợ thuyết giáo cho cô công chúa hoàng tộc nên suy nghĩ như thế nào , thật rắc rối .

Nhưng Diethart rất giỏi dạy người khác .

Những ý kiến đưa ra đều rất chính xác .

Altina lắc đầu .

“Tôi muốn sống vì lợi ích của riêng mình , và không để cho ai khác quyết định thay vị trí của tôi “.

“Cho nên cô định chống lại đế quốc “.

“Anh cũng muốn cứu những người dân đang bị đối xử không công bằng phải không ?”

“Cô sai rồi .Khi cả hai đội quân lớn mạnh xung đột và dẫn đến nội chiến , thì người gánh chịu không ai khác chính là nhân dân “.

Regis cũng đã tính đến việc này .

Nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng khi cậu đọc cuốn Biên Niên Sử Thế Giới .

Altina cũng hiểu rõ.

“Nếu người dân muốn được an toàn , thì họ phải hi sinh cho việc đó phải không ? Nếu không chịu thì họ có thể lờ tôi đi và tiếp tục sống dưới cái bộ máy đó . Bởi vì tôi không phải Chúa , cho nên không thể nào tôi có thể xóa bỏ mọi sự đau khổ của họ mà không cho họ biết . Chỉ có bản thân mới cứu được họ mà thôi “.

“Nhưng Ý nghĩa cho cuộc sống hiện tại của cô là gì ?”.

Altina nhìn Regis .

Regis nghĩ rằng Altina đang cần ý kiến của cậu . Nhưng không phải thế .

Altina tiếp tục ngay lập tức .

“Tôi chỉ cần một cơ hội … thế thôi “.

“Thật khó hiểu . Khó hiểu được người Belgarian lại đi tô điểm thêm cho tội ác của họ . Đáng lẽ những lời nói này phải lô gíc và nghiêm túc hơn chứ “.

“Yeah---Nghĩa là ….Những lời chỉ trích về bạo ngược của tôi có thể khiến cho người dân hành động và cứu lấy họ . Đó là ý nghĩa cho cuộc sống của tôi hiện giờ . Phải không ?”.

“Thật vô trách nhiệm . Việc tìm kiếm hạnh phúc cho người theo là nghĩa vụ của những người có địa vị cao “

Altina nghiêng đầu .

“Regis này , liệu tôi có nghĩa vụ có không ? tôi có là người vô trách nhiệm không ?”

“…ra tay hành động để thay đổi bộ máy đế quốc , đoàn kết người dân lại và tiếp nhận sự kì vọng của họ chính là nghĩa vụ của Ngài . Giữ lời hứa là một nguyên tắc đơn giản phải tuyệt đối tuân theo “.

“Thế còn bỏ dỡ giữa chừng thì sao ?”.

“Ngài sẽ bị chỉ trích , và việc đó không khôn ngoan chút nào … Nói đúng hơn , vấn đề lớn nhất của đế quốc chính là người đứng đầu không mang lại hạnh phúc cho nhân dân nhưng người đó lại không phải đối mặt với những lời chỉ trích , sự trừng phạt hoặc việc bị mất quyền hành “.

Altina gật đầu .

“Tôi hiểu rồi . Nghĩa là đất nước mà tôi muốn tạo dựng sao khi trở thành nữ hoàng phải đáp ứng được nhu cầu của nhân dân và sẵn sàng trừng phạt tôi nếu thất bại trong việc đem lại hạnh phúc đến cho họ “.

“…Đúng thế đấy “.

“Sau khi trở thành nữ hoàng thì tôi phải tuân theo những luật lệ mà tôi đã tự đưa ra cho mình “.

“Nếu nó quá khó … bỏ cuộc ??”.

“Tại sao ? Những sai lầm của người cai trị sẽ tạo ra biết bao nhiêu thiệt hại và cái chết . Nếu như vậy , thì người gánh chịu nhiều nhất nên là người cai trị , phải không ?”.

Regis nhớ lại những lời nói trước đây của Altina và nói :

“Nếu muốn người khác đặt cược mạng sống của họ , thì chính mình cũng phải đặt cược mạng sống của mình …… Đại loại như vậy “.

“Chính nó !”.

Altina quá hấp tấp … Dù Regis nghĩ như vậy , cậu vẫn không thể nói ra được . Nếu Altina không nghĩ đến việc bảo vệ bản thân mình thì những người xung quanh sẽ làm việc đó thay cô .

“Tôi sẽ trở thành nữ hoàng và thay đổi đế quốc cho anh xem . Nếu tôi không có đủ sức mạnh để làm việc đó , thì tôi sẽ tự mình chịu mọi trách nhiệm bằng cách kết thúc tất cả những thứ mà mình đang có “.

Biểu hiện của phía bên kia thay đổi .

Bộ mặt chứa đựng sự căm thù và chế nhạo của thủ lĩnh biến mất , thay vào đó là sự bình tĩnh và thành thật .

“Ta hiểu rồi … Trông như cô đã sẵn sàng nhận mọi trách nhiệm . Một quan điểm chứa đầy sự kiên định “.

“Nhưng tôi không dự tính sẽ thua !”.

“Có vẻ như lúc trước ta đã nhầm về cô rồi “.

“Thật không ?”.

“Ta đã nghĩ rằng cô là loại người sẽ áp bức nhân dân và không nhận ra việc mình đang làm , một hoàng thân không biết hổ thẹn “.

“Anh thực sự không nhầm đâu . Tôi còn không thể mang hạnh phúc đến cho một người nữa mà . Kể cả khi chiếc bánh mì tôi ăn hôm nay bị lấy đi từ người đã làm việc chăm chỉ để nướng ra nó “.

“Ra thế … vậy ra cô hiểu theo cách này “.

“Tôi học nó từ Regis và ngay lập tức áp dụng “.

“… Ta … Có thể cũng đã nhầm … Ta luôn luôn tin rằng một đất nước không cần thu thuế là một quốc gia lý tưởng … nhưng thực tế , cái cảm giác không công bằng đang ngày càng tăng lên trong lòng người dân . Không sữa chữa được Một tập thể không thể nào không có sự công bằng …?”.

“Việc đó là có thể “.

“Luật lệ , thuế là cần thiết cho xã hội của một quốc gia …Nếu ta không thể khiến cho nhân dân hạnh phúc … Ta sẽ phải chấp nhận những lời chỉ trích và sự trừng phạt dưới cương vị của một thủ lĩnh … Dù rằng ta có lòng kiên định …”.

Diethart nghiến răng và lời nói của anh trở nên nặng nề .

Đó là rắc rối của một vị thủ lĩnh .

Để giúp cho Altina , người đang thất thế . Regis ngắt lời :

“Nếu người thủ lĩnh của một tập thể muốn thay đổi luật lệ , chắc chắn sẽ phát sinh xung đột và những lời chỉ trích không liên quan . Đó là lý do tại sao khó có thể thay đổi khi mọi chuyện lại đang tiến triển . Thưa ngài Diethart , ý kiến của ngài rất đúng “.

“Không …Dù cho đã nhận ra đó là một sự lừa dối có thiện ý , nhưng ta vẫn không thể kiểm chứng được … Bởi vì ta không có sự trong sáng của cô công chúa này đây “.

Diethart nhìn Regis , không phải là cái nhìn đầy sát khí như lúc trước , mà với một dấu hiệu thể hiện sự tôn trọng .

“Ngươi là quản gia ? hay là binh lính thế ?”.

“Tôi là … chiến lược gia … đại loại như vậy “.

“Chiến lược gia . Vậy ra người đã bắt được ta là ngươi “.

“… Chính quân lính mới là người làm việc đó … Còn tôi chỉ vạch ra kế hoạch mà thôi “.

Liệu hắn ta có tức giận vì đã mắc bẫy không – Regis hoảng sợ .

Có lẽ đã hơi trễ , nhưng Regis duỗi thẳng lưng để Altina không thấy khuôn mặt đáng xấu hổ của cậu .

Diethart có vẻ cam chịu khi anh ta nói :

“Nếu ta …có một chiến lược gia như ngươi… Thì mọi chuyện có lẽ đã không kết thúc như thế này “.

“Ngài , ngài đang tang bốc tôi đấy à . Với sự chênh lệnh lớn về số lượng như vậy , giành chiến thắng là một điều hiển nhiên “.

“Dù sao đi nữa , ta đã hoàn toàn thua …Ta hi vọng rằng ngươi sẽ không hành quyết những người khác và ít nhất hãy tha mạng cho họ “.

“…Công chúa sẽ quyết định điều đó “.

Altina gật đầu và tiếp tục :

“Có một điều tôi cần biết … Tại sao anh lại tấn công pháo đài này ? là để trả thù đế quốc à ?”.

“Có thể vài công dân trong Bargainheim căm thù đế quốc , và một số khác thì mất người thân vì chiến tranh kéo dài . Nhưng trả thù không phải là mục đích của bọn ta . Đó là do Liên bang Germania đang tiến hành khai phá khu rừng và đe dọa lãnh thổ Bargainheim”.

“Theo một số tình huống thì đây là một vấn đề rất cấp bách “.

“Phải … đặc biệt là trong năm nay , dân số tăng dẫn đến cần nhiều thức ăn và chổ ở . Nếu chiếm được pháo đài này thì những khó khăn đó sẽ được giải quyết “.

“Ugh , tôi thực sự mong muốn các anh không tấn công đế quốc , thay vào đó là Varden Duchy ( công quốc Varden )”.

“ Một việc bất khả thi khi pháo đài Volks chặn giữa đường “.

“Đó là gì thế ?“.

Altina nghiêng đầu hỏi .

Regis nhanh chóng thì thầm vào tai cô .

Đủ để chỉ mỗi mình cô nghe được :

“… Đó là pháo đài của Varden Duchy . Được xây dựng cách đây 40 năm , không có kẻ địch nào có thể đặt một bước chân vào . Một nơi xứng đáng với cụm từ Bất Khả Xâm Phạm “.

“Ah , vậy ra là cái nơi đó “.

“… Một chỉ huy mà không biết về pháo đài của kẻ địch nằm ngay trước mặt thì thật đáng xấu hổ “.

“Tôi , tôi biết mà . Nhưng theo tâm trạng thì kẻ địch gần đây nhất của tôi chính là Tướng Jerome . Còn việc này thì tính sau “.

“Em nói đúng …”.

Cô không được dạy theo lối của một chỉ huy , và vẫn đang trong thời gian cần chuẩn bị . Hiện giờ , độ tuổi của Altina chỉ mới đủ để ghi danh vào học viện quân sự .

Dù sao đi nữa , Altina quay trở lại vấn đề chính .

“Vậy ra người dân Bargainheim không tấn công chúng tôi vì lòng căm thù “.

“Nói đúng hơn , đó không phải là lý do chính “.

“Cũng có khả năng”.

Altina nghiêng người về phía trước , dùng tay phải chống lên bàn trong khi tay trái đeo băng đặt dưới áo choàng .

“Tôi không muốn hành quyết anh “.

“Sao cơ ?”.

“Tôi có mục tiêu riêng , và không thể đạt được điều đó nếu chỉ với một mình quân lính ở pháo đài này … Tôi sẽ không bắt anh trở thành cấp dưới của mình , nhưng thay vào đó tôi mong muốn người dân Bargainheim sẽ giúp đỡ tôi “.

Altina đang nghiêm túc .

Regis cũng nghĩ gần giống như vậy .

Chỉ với 3000 binh lính thuộc trung đoàn biên giới , thì đứng lên chống lại sự ảnh hưởng của các hoàng thân khác là một điều bất khả thi “.

Anh chàng Diethart điếng người cân nhắc trong một lúc .

“Ra là vậy …không giết ta và khiến ta trở thành một phần của quân đội các ngươi . Rất lô gíc “.

“vậy nghĩa là anh sẽ giúp chúng tôi phải không ?”.

Diethart dừng nụ cười tít mắt của Altina lại .

“Ta sẽ không đồng ý việc này với lý do tha mạng cho ta và các chiến binh khác …Hiện đang có một số chiến hữu vẫn còn căm ghét chống lại đế quốc . Nếu chấp nhận điều khoản này , chắc chắn ta sẽ bị gọi là kẻ phản bội vì đã trao đổi đất nước chỉ để đổi lấy mạng sống của mình “.

“Ah , anh nói đúng … Vậy ta nên làm gì đây , Regis ?”.

“Không sao cả . Thần đã đọc qua vô số hiệp ước giữa các quốc gia và đi đến kết luận là sắp đặt một hôn ước “.

“Phew … Điều đó sẽ giúp nhiều đấy , nhưng … Sao anh lại đi đọc những thứ như vậy ?”.

“Hmmm? Không phải những thứ đó được đọc miễn phí sao ?”.

“Thế có hấp dẫn không ?”.

“Ugh…erm , lối giải thích ban đầu thực sự rất nhạt nhẽo … Ahh , hiệp ước giữa High Britannia và Netherland vào năm 890 hay lắm …quà cưới được mang đến gồm có 30000 pound Bạc , và lá trà cùng trọng lượng ,hiệp ước giống như vậy đấy “.

“Quốc gia đó chắc hẳn rất thích trà đây !”.

“Hahaha…Như một phần của việc thương lượng hòa bình , hôn ước và quà đều rất phổ biến “.

“Vậy ta nên lấy gì để làm quà đây ?”.

“Cả đám cưới và vụ thương lượng đều phải bí mật diễn ra , cho nên không cần đến quà kỉ niệm làm gì đâu …Ah , theo ý kiến hèn mọn của thần , thì không cần thiết phải có quà cáp làm gì đâu “.

“Nếu có thể đến mà không cần đến quà cáp … vậy thì chúng ta nên đặt tên cho cuộc gặp gỡ này là gì đây ?”.

“…Công chúa Marie Quatre thỉnh cầu sự giúp đỡ của quốc gia Bargainheim . Đặc biệt hơn , để xây dựng một liên minh chung chống lại liên bang thù địch láng giềng Germania . Và để bồi thường , sẽ cung cấp lương thực và nơi ở trong suốt mùa đông . Khi công chúa lên ngôi nữ hoàng , Bargainheim sẽ được công nhận chủ quyền và thành lập một hiệp ước không gây chiến lẫn nhau giữa hai quốc gia “.

“Hmm, ra là vậy … tuy không thực sự hiểu hết , nhưng nghe có vẻ chấp nhận được “.

“Vậy ra các người đang yêu cầu bọn ta trở thành thuộc địa của đế quốc à ?”.

“Tôi nghĩ cả hai bên nên ở trạng thái bình đẳng . Bởi vì cả người lẫn đất nước đều không nên có sự phân biệt đối xử về thanh thế “.

Altina kết luận sự việc này lại .

Diethart chìm vào suy nghĩ .

“Ta sẽ thuyết phục những chiến hữu của mình nếu những điều khoản đó có thể hoàn thành “.

“Thế có nghĩa là anh sẽ giúp chúng tôi phải không ?”.

“Đúng thế “.

“Cảm ơn anh !”.

Altina đưa tay ra .

“Ah…”.

Việc bắt tay có thể sẽ rất tệ .

Trước khi Regis có thể ngăn chặn cô , Diethart đã lắc đầu trước .

“Quân lính đang chứng kiến đấy . Binh sĩ sẽ không muốn đi theo một cô công chúa đối xử ngang bằng với thủ lĩnh tộc man rợ đâu “.

“Ah , có thể dẫn đến như vậy “.

“Dù thế nào đi chăng nữa cô vẫn phải thành công , nếu không ta sẽ gặp rắc rối mất . Dù gì thì diều khoản này cũng có lợi cho quốc gia của ta “.

“Tất nhiên rồi !”.

“… tạm gác qua một bên , có việc này rất đáng chú ý , việc gặp được một người xuất sắc là cơ hội hiếm … và ta muốn đưa người đó trở thành bạn tình “.

“Eh !? Bạn tình !?”.

Nghĩa là trở thành cô dâu của anh ta !?

“Người mà ta sẽ giành cả cuộc đời còn lại để sống cùng , đây là lần đầu tiên ta cảm thấy như vậy . Chắc hẳn là tình yêu rồi “.

“Đợi...Đợi đã...”.

Altina nhảy ra khỏi ghế với khuôn mặt ửng đỏ .

“Tôi nên xử lý gì đây , Regis ?”.

“Xử lý thế nào à ...thất nhiên là không rồi . Altina chỉ mới 14 tuổi , theo phương diện pháp lý thì ngài ấy không thể đính hôn được “.

“Eh , lý do chỉ có vậy thôi à ?”.

“...Không ... Còn tùy thuộc cả vào tình cảm của ngài nữa ... Vầ phần thần ... Nếu có thể ... Nhưng thần không có quyền quyết định và tình yêu phải là quyền tự do của người đó , đó là lý do tại sao Cuiller lại ghi rõ con đường ngắn nhất để có được hạnh phúc trong cuốn sách của ông ...Ah . Dù rằng ông tác giả đó có cái tính hay ve vãn những nhân vật nữ ...”.

Regis hoang mang trước lời mời đính hôn mà Altina nhận được .

Cậu không thể giải thích một cách nhanh và trôi chảy được .

Altina bĩu môi không vui .

“Liệu Regis sẽ không sao nếu tôi cưới anh thủ lĩnh này chứ ?”.

“... Theo thần thì ...”.

“Hai người đang nói về việc gì thế hả ?”.

Diethart đứng dậy .

Và bước đến mà không tỏ ra lưỡng lự gì .

Nhìn gần , trông anh ta cao hơn Jerome , vai rộng và đầy sự can đảm . Có thể chiếc áo làm từ da và lông thú mới chính là thứ làm nên người đàn ông này .

Đôi tay to lớn của anh ta nắm lấy tay Regis , không phải Altina .

Đó là bàn tay của một chiến binh .

Tay của Regis thì yếu ớt và trắng toát … So với vị thủ lĩnh , thì trông cậu thực sự nữ tính hơn .

Diethart nhìn cậu với một cái nhìn say đắm .

“Nếu ngươi có thể chấp nhận ta , thì ta mong muốn ngươi sẽ đến thăm Bargainheim để cho ta vài lời khuyên “.

“Tôi à !?”.

“Tuyệt đối không thể !”.

Altina thốt lên .

Cô chen vào giữa hai người và đẩy mạnh họ ra .

“Tuyệt đối không !”.

“Ugh , ta biết rồi … Không có lý do nào mà cô lại để một chiến lược gia xuất sắc như thế này rời đi được “.

“Eh ? Ah , phải . Vì Regis là chiến lược gia của tôi mà “.

Vậy ra là muốn đem mình về làm chiến lược gia cho anh ta à ? Thật nhẹ cả người . Regis nghĩ trong khi đang bình tĩnh lại .

Cậu đã từng xem qua việc quý tộc thuộc liên bang Germania rất ưu tiên đàn ông . Vì Diethart đến từ Liên Bang , cho nên điều này khiến Regis toát mồ hôi lạnh .

Đây là lần đầu tiên cậu toát mồ hôi trong khi đứng nhiều đến như vậy .

Diethart quỳ gối trước Altina .

“ Tha mạng cho dân tộc của ta , cung cấp thức ăn chổ ở và đối xử bình đằng với bọn ta … thưa Công Chúa Marie Quatre , ta rất biết ơn vì sự viện trợ của Ngài và xin hứa rằng sẽ tham gia giúp đỡ trong việc hoàn thành tham vọng của ngài “.

“Cảm ơn . Ta rất cảm kích sự giúp đỡ của anh và quốc gia của anh “.

Altina gật đầu .

Diethart cuối cùng cũng mỉm cười .

“Chúc cho tham vọng của cô sẽ thành công “.

Anh ta nói bằng tiếng Belgarian một cách trôi chảy .

Regis nhớ lại người đã thành lập ra Đế Quốc .

800 năm trước –

Adrian Bulgaria được sinh ra ở một vùng được cai trị bởi nhiều vương quốc nhỏ , Aquitaine ( Hiện tại đang là vùng phía Tây thuộc đế quốc Bulgaria ) . Anh ta có một cuộc sống khó khăn của một người di cư , nhưng nhờ đó mà anh có một kĩ năng dùng kiếm và cưỡi ngựa bất khả chiến bại .

Những trận chiến mà anh tham gia vào đều chiến thắng .

Và cứ liên tiếp thắng trận .

Theo truyền thuyết , trong một trận đấu trí với các vị thần , anh đã một đấu một với quỷ vương .

Lịch sử được miêu tả mỗi lúc một khác qua những câu truyền miệng , nên phần nhiều trong số đó đã bị phóng đại quá mức …

Adrian Bulgaria trở thành hoàng đế đầu tiên của đế quốc . Anh được người dân gọi là Hỏa Vương vì mái tóc và đôi mắt màu đỏ .

Không tìm thấy một bản ghi chép nào về việc anh ta chú tâm vào việc xây dựng đế quốc .

Người kế tục ngai vàng hiện giờ cũng giống hệt như vậy .

Những bài thuyết giáo của những nhà tu hành nói rằng anh ta nhận được sự tiết lộ từ thượng đế .

Quân lính và thương gia tin rằng chỉ những kẻ chiến thắng mới có thể tự gọi mình là hoàng đế .

Regis nghĩ đến quyển sách đặc biệt nhất mà cậu từng đọc là kinh thánh . Và lý do mà nó trở nên đặc biệt , Regis chỉ tuyên bố rằng mình tin tưởng vào kinh thánh và giải quyết những rắc rối gây tranh cãi cùng mọi người .

Tiếp đến sẽ là công việc của nhà nghiên cứu sử sách .

Adrian chưa bao giờ gọi mình là hoàng đế . Đó là những gì được ghi chép trong sách .

Sau cái chết của Vua Adrian , những người có thế lực tôn thờ anh ta nhằm mục đích lợi dụng sự ảnh hưởng to lớn của vị lãnh tụ vĩ đại để bình ổn kiểm soát toàn bộ đế quốc . Đứa con của Adrian được đưa lên làm vị hoàng đế thứ hai , và bằng chứng được đưa ra để chứng minh cho việc này .

Tất nhiên , địa vị này sẽ không được chấp nhận một cách công khai .

Bỏ qua những luật lệ đặc biệt , Adrian cho phép những người du cư đã tham gia vào trận chiến ,tập hợp những đất nước láng giềng và xây dựng sức mạnh quốc gia của anh ta nhằm mục đích thành lập một đế quốc vĩ đại .

Khi cậu chứng kiến cảnh Diethart quỳ gối trước Altina

Regis tưởng như cậu là một nhân chứng trong một sự kiện lịch sự , thứ khiến cho sự căng thẳng của cậu tăng thêm .

Diethart được thả và anh ta truyền đạt kết quả của cuộc đối thoại lại cho những người man rợ .

Regis nghĩ sẽ có sự phản đối bởi vì có những người căm thù đế quốc . Nhưng nhờ ảnh hưởng của vị thủ lĩnh hay nguồn cung cấp viện trợ hấp dẫn mà ngược lại mọi chuyện diễn ra rất êm ả .

Hoặc có thể là do đến lúc cuối cùng họ mất đi ý chí chiến đấu .

Ngày tiếp theo , những người man rợ được cung cấp lều và thức ăn được bảo quản cho chiến dịch lâu dài .

Không phải là do bọn họ không tin phe khác , nhưng không có gì buồn cười cả nếu người man rợ bỏ chạy sau khi nhận được dồ dùng . Cũng còn cả việc trao đổi thông tin nữa , nên năm binh sĩ nói được ngôn ngữ Germanian được phái đi cùng người man rợ .

Sau khi nhận chức vụ chiến lược gia trong suốt cao trào của trận đấu , Regis phải kết thúc trận chiến và đảm phán một cách hòa bình sự việc đó trong cùng một ngày .

Và cậu không thể cứ ghi chép chính xác mọi thứ đã xảy ra được .

Công việc hành chính của Regis tăng gấp ba lần , bình thường thì khoảng ba mươi người mới giải quyết được .

Cậu bỏ ra mỗi ngày để vùi đầu vào những tờ văn kiện và chào đón năm mới mà không nhận ra .

Nhiều ngày sau Regis kể lại chi tiết một cách khó khăn :

“So sánh với khoảng thời gian mà bọn man rợ xâm chiếm pháo đài , chạy trốn khi trụ sở đầu não bị cháy và đối mặt với đàn sói xám giữa cơn bão tuyết , tôi cảm thấy như mình sắp chết đến nơi rồi …”.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Minh họa⚔   Haken no Kouki Altina   ⚔► Xem tiếp Tập 2 Giao đoạn
Advertisement