Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Mở đầu[]

Không ngờ rằng lại có ngày hôm nay.

Những vấn đề rắc rối, đến tận hôm nay, vẫn chưa được giải quyết.

Xét theo quan điểm riêng của cô ấy, điều này hoàn toàn có thể xem là sự bê tha trong trách nhiệm của bản thân, hoặc cũng có thể gọi là từ bỏ nhiệm vụ của chính mình.

Không phải, nói chính xác hơn thì ngay từ đầu kể từ hôm đó, nhiệm vụ mà cô nên hoàn thành thì cô lại bỏ sang bên trong khi trải qua những tháng ngày vô tư lự.

Miễn là cô muốn, thì việc liệt kê ra một loạt các lý do bất đắc dĩ (không thể làm khác hơn được) cũng chẳng phải việc gì khó khăn.

Nhưng nếu cô tự hỏi chính mình rằng cô có muốn chủ động đưa ra quyết định bất kì lúc nào hay không, câu trả lời chắc chắn sẽ là một lời phủ định.

Cô chỉ muốn như nước chảy bèo trôi, bị cuốn đi đâu thì trôi đến đó.

Từ đầu đến cuối, cô chỉ nghĩ đến cách giải quyết tình huống trước mắt trong khi ngó lơ mục đích của bản thân, và khi hồi tỉnh lại, cô phát hiện ra rằng làm như thế cảm giác rất thoải mái, nên đến tận lúc này, mục đích ban đầu của cô đã dần kém quan trọng trong tim cô ấy.

Thành thật mà nói, với tình trạng như bây giờ thì---

"Tớ thật sự không biết.... mình có nên giết Ma Vương hay không."

".....Thế à~~"

Giọng nói người bạn cũ của cô từ đầu bên kia, chẳng chứa đựng chút ý trách móc nào.

Thay vào đó, giọng nói ấy còn mang vẻ na ná như nhẹ nhõm và lo lắng cho cô ấy.

"Tớ từ đầu~~ đã cảm thấy rằng chuyện sẽ thành ra thế này mà~~"

"Ý cậu là sao?"

"Hừm~~ khi trước, lúc chúng ta gặp nhau ấy~~"

Người bạn thân của cô nở một nụ cười gượng.

"Tớ cảm thấy rằng lần sau khi chúng ta gặp lại nhau~~ Emilia chắc hẳn sẽ không còn muốn đánh bại Ma Vương nữa~~"

"Cái này thì tớ thật sự không còn gì để nói."

"Không sao đâu~~ Vì Emilia cũng cảm nhận như thế~~ nghĩa là chuyện gì đó đủ để khiến Emilia nghĩ thế đã xảy ra rồi nhỉ~~ với lại......."

Người bạn thân của cô ngắt lời giữa chừng một cách hiếm có, rồi lại nói tiếp.

"Emilia vốn dĩ có quyền để tự lựa chọn."

"Là sao?"

Người Anh hùng không hiểu ý kia cất tiếng hỏi ngược lại, và người bạn thân của cô trả lời.

"Theo lý mà nói, khi Olba phản bội~~ Emilia cũng có thể chọn trả thù bọn tớ~~"

"Ơ? Làm sao tớ có thể làm chuyện đó với các cậu được...."

"Tớ không ám chỉ mình hay Alberto~~ mà là Giáo hội và toàn lục địa Ente Isla~~ Bởi vì thế giới này đã đáp lại lòng tốt của Emilia bằng sự vô ơn~~ nên dù Emilia có định trả thù lại~~ thì cũng chẳng ai có quyền cản cậu lại cả~~ và trên thực tế, chắc là chẳng ai cản được nổi cậu đâu~~"

"Gì cơ chứ, vậy ra đây là điều cậu muốn nói à."

Nếu vẫn còn là cái ngày mà cô gái Anh Hùng chỉ nghĩ đến việc giết Ma Vương, cô có thể sẽ cảm thấy tuyệt vọng nếu phát hiện ra sự thật về sự phản bội của đồng đội mình, và cả việc thế giới đã chấp nhận cái chết của cô.

Nhưng giờ thì khác.

"Bởi vì ngay cả trong cái thế giới mà internet được phổ biến rộng rãi và ai ai cũng có điện thoại di động này, việc lựa chọn thông tin chính xác vẫn là rất khó, với lại, Ente Isla vẫn đang trong giai đoạn khôi phục, đúng chứ? Nếu cả cái hiểu lầm nhỏ nhặt này mà vẫn giữ trong lòng, thì chẳng phải chuyện này sẽ mãi không kết thúc sao?"

"Internet~~?"

"Không có gì, chỉ là thứ của bên này thôi. Tóm lại thì vì tớ là một người đơn giản, và chậm hiểu hơn thế, nên tớ sẽ không nghĩ đến mấy chuyện ngu ngốc này đâu."

"Tuy là tớ không hiểu cho lắm~~ nhưng thế này thì tớ cảm thấy an tâm hơn rồi~~ nhưng mà~~ nếu ngày nào đó cậu có ý định đấy~~ thì nhớ nói cho tớ biết nhé~~?"

"Cậu muốn khuyến khích hay là khuyên tớ dừng lại thế?"

Anh hùng hỏi với một nụ cười gượng gạo, và bạn cô thẳng thắng đáp lại.

"Dù Emilia có chọn con đường nào~~ Tớ vẫn sẽ luôn bên cậu~~ nên dù chúng ta có phải cùng nhau phá huỷ cả thế giới~~ tớ cũng sẽ làm~~"

"Là pháp sư mạnh nhất giữa loài người thì đừng có nói mấy lời nguy hiểm như thế. Nếu cậu bị Giáo hội nhắm vào thì tớ cũng không quan tâm đâu nhá?"

"Thiệt tình à~~ người dõi theo tớ nhiều đến mức có thể làm thành món cá trích xiên và đem cho người bán cá~~ thế này vốn chẳng là gì cả~~"

Sau khi thản nhiên đối đáp với người bạn không biết nghiêm túc đến cái mức nào của mình, nữ Anh Hùng nhìn xuống bên cạnh chân cô.

Một cái balô đựng đầy thứ được đặt ở đó.

"Tóm lại thì, tuần sau tớ sẽ làm phiền cậu rồi."

"Cứ để tớ~~"

Pháp sư mạnh nhất ở Ente Isla và cũng là người bạn đồng hành cũ của cô ấy, Emeralde Etuva, đáp lại với giọng điệu hăng hái.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 8 Minh Họa♬   Hataraku Maou-sama   ♬► Xem tiếp Tập 8 Chương 1
Advertisement