Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: rte-source
Không có tóm lược sửa đổi
 
(Không hiển thị phiên bản của một người dùng khác ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Lời bạt==
 
==Lời bạt==
   
Thân gửi bạn đọc đã chọn cuốn sách này.
+
Gửi đến các bạn đọc đã chọn cuốn sách này: Chào mừng.
   
 
Tôi là Kamachi Kazuma.
 
Tôi là Kamachi Kazuma.
   
Năm năm sau lần đầu ra mắt, tôi lại giới thiệu với bạn đọc một bộ truyện mới. Truyện lần này viết về những vũ khí khổng lồ. Các cỗ máy không phải dạng người là ý riêng của tôi, nhưng xin đừng hiểu lầm. Thực ra tôi không có ác cảm gì với máy móc dạng người cả. Tôi lựa chọn như vậy vì cho rằng, những cỗ máy bất thường sẽ phù hợp hơn với câu truyện này.
+
Năm năm sau khi ra mắt, tôi lại giới thiệu với bạn một loạt truyện mới. Truyện lần này viết về những vũ khí siêu khổng lồ. Máy móc không phải dạng người là gu của tôi, nhưng xin chớ hiểu lầm; tôi không có ác cảm gì với máy móc dạng người cả. Tôi lựa chọn như vậy vì cho rằng, những cỗ máy mang dạng dị thường sẽ oai vệ hơn trong câu chuyện này.
   
Cao 50m, nặng trăm nghìn tấn, chúng khá to lớn.
+
Cao năm mươi mét và nặng trăm nghìn tấn thì chúng khá khủng bố nhỉ.
   
Trọng lượng chắc phải ngang với hai tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz. Nếu các bạn cộng thêm trọng lượng vũ khí thì còn phải lớn hơn nữa.
+
Trọng lượng chắc phải ngang với hai tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Nimitz. Nếu các bạn cộng thêm trọng lượng vũ khí thì còn phải lớn hơn nữa.
   
Để những thứ như thế động tác chân như các tổng hợp ở vận tốc 200 đến 500 km/h thì khá , nhưng cũng không phải quá sức viễn tưởng, ngay cả vũ khí thời đại này cũng đã làm được nhiều điều khó tin rồi.
+
Những thứ như thế đi chân cẩn thận như múa võ ở vận tốc 200 đến 500 km/h tuy hơi, nhưng ngay cả những vũ khí ngoài đời cũng làm được vài chuyện khá khó tin đấy.
   
Như tôi đã nói, dù Object là cực kỳ to lớn, cũng chỉ bằng kích cỡ của hai tàu sân bay hạt nhân. Khi các tàu ấy được đóng, nhiều cần cẩu khổng lồ được sử dụng để kéo thả các bộ phận, ở dưới còn có vô số cột trụ để chống đỡ trọng lượng của nó trên mặt đất. Nhỏ hơn như tàu khu trục khoảng 8000 tấn thì còn dùng luôn cả xe tải lớn để giữ và chuyên chở toàn bộ. Theo người viết thấy, sức sáng tạo của con người thật đáng kinh ngạc, còn các bạn nghĩ thế nào?<
+
Như tôi từng nói, mặc dù Object to lớn là thế, chúng cũng chỉ bằng kích cỡ của hai tàu sân bay hạt nhân. Khi đóng các tàu sân bay hạt nhân ấy, người ta sử dụng nhiều cần cẩu bự chà để nâng các bộ phận vô số cây cột để đỡ trọng lượng của nó trên mặt đất. các tàu Aegis tám nghìn tấn nhỏ hơn, người ta còn dùng cả xe tải lớn thể chuyên chở nguyên con tàu. Người viết thấy sức sáng tạo của con người thật đáng kinh ngạc, còn các bạn thì nghĩ thế nào?
   
  +
<br/>
Dù sao thì, khi viết truyện tôi luôn lấy vui vẻ làm ưu tiên, và cũng muốn thử nhiều phương pháp để làm câu truyện trở nên thú vị. dụ như, tôi thiết kế nhân vật chính học sinh thay vì quân nhân để khiến cậu ta nổi bật hơn, cũng cố ý miêu tả cảm xúc và suy nghĩ của quân địch càng ít càng tốt.
 
   
 
Dù sao thì, khi viết quyển này tôi luôn muốn ưu tiên cảm giác hứng khởi, và đã sử dụng nhiều phương pháp để làm câu chuyện trở nên thú vị hơn. Chẳng hạn như, tôi cho nhân vật chính làm học sinh thay vì quân nhân để khiến cậu ta nổi bật hơn, chưa kể tôi cũng cố ý miêu tả cảm xúc và suy nghĩ của quân địch ít nhất có thể.
Rất có thế, nhiều bạn độc giả sẽ thấy vài điều nhân vật chính nói hơi kỳ lạ. Nhưng nếu các bạn nghĩ lại một chút, thì sẽ nhận ra họ có sự phân biệt giữa tính mạng của quân địch và tính mạng của đồng đội. Người viết cho rằng, chiến tranh ở tầm vĩ mô đã thay đổi tâm trí con người ở tầm vi mô. Tôi rất vui nếu bạn đọc chỉ đơn giản yêu thích câu truyện, càng vui hơn nếu bạn cảm thấy trong truyện, chiến tranh thứ quanh co rắc rối thế nào.
 
   
 
Rất có thể, nhiều bạn đọc sẽ thấy các nhân vật chính hay nói một số thứ hơi lạ. Nếu nghĩ kĩ, lẽ các bạn sẽ nhận ra một phần là do họ có chút xíu khác biệt về cách đối xử với tính mạng của quân địch và quân ta. Tôi cho rằng, chiến tranh ở tầm vĩ mô đã thay đổi tâm trí con người ở tầm vi mô. Tôi sẽ rất vui nếu các bạn yêu thích câu chuyện, và tôi sẽ càng vui hơn nữa nếu các bạn thấy truyện đã miêu tả được sự méo của chiến tranh.
Tôi xin gửi lời cảm ơn đến biên tập viên Miki-san và họa sĩ Nagi Ryou-sensei . Thực sự cảm ơn hai người đã cộng tác với tôi đến cùng.
 
   
  +
<br/>
Cũng xin cảm ơn các bạn độc giả đã đọc tới tận đây. Cảm ơn các bạn đã ý thử cuốn truyện chỉ mới ra tập 1 này.
 
   
 
Tôi xin gửi lời cảm ơn đến biên tập viên Miki và họa sĩ Nagi Ryou. Đây có lẽ là một cuốn tiểu thuyết khó vẽ minh họa lắm. Thật sự cảm ơn hai anh đã hỗ trợ tôi đến cùng.
Tiện đây xin nói, lần này Quenser và Heivia không chỉ có một phương pháp để phá hủy Object. Nếu bạn đọc có thời gian, sẽ thật vui nếu cùng nghĩ phương pháp họ không dùng tới.
 
   
 
Tôi cũng xin cảm ơn các bạn độc giả đã đọc tới tận đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã quyết định đọc thử quyển đầu tiên của loạt truyện mới này.
như vậy, tôi nghĩ mình sẽ dừng lại đây.
 
   
 
Tiện đây tôi cũng xin nói, không chỉ có một phương pháp phá hủy những chiếc Object mà Quenser và Heivia đã đấu trong tập này. Nếu các bạn có thời gian, thử suy nghĩ phương pháp họ không dùng tới chắc cũng vui đấy.
Sau khi hạ bút, hi vọng cuốn sách này sẽ được ở trong trong lòng người đọc, theo cách nào đó.
 
   
 
lẽ tôi sẽ dừng bút tại đây.
Chỉ là do tôi hay nhân vật chính lần này thực sự những người xuất chúng?
 
   
 
Hi vọng cuốn sách này sẽ lưu lại trong lòng các bạn theo cách nào đó.
-Kamachi Kazuma-
 
  +
  +
<br/>
  +
 
do tôi hay các nhân vật chính lần này xuất chúng quá vậy?
  +
  +
<br/>
  +
 
-Kamachi Kazuma
   
 
<noinclude>
 
<noinclude>
  +
{{Heavy Object Nav}}
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;"
 
 
</noinclude>
|-
 
 
[[Thể_loại:Heavy Object]]
| Xem trang trước [[Heavy Object - Tập 1 Phần kết|Phần kết]]
 
| Trở lại trang chính [[Heavy Object|Heavy Object]]
 
| Xem trang sau [[Heavy Object - Tập 2 Minh họa|Tập 2 - Minh họa]]
 
|-
 
|}
 
</noinclude><noinclude>
 
[[Category:Heavy Object]]</noinclude>
 

Bản mới nhất lúc 12:32, ngày 20 tháng 9 năm 2020

Lời bạt[]

Gửi đến các bạn đọc đã chọn cuốn sách này: Chào mừng.

Tôi là Kamachi Kazuma.

Năm năm sau khi ra mắt, tôi lại giới thiệu với bạn một loạt truyện mới. Truyện lần này viết về những vũ khí siêu khổng lồ. Máy móc không phải dạng người là gu của tôi, nhưng xin chớ hiểu lầm; tôi không có ác cảm gì với máy móc dạng người cả. Tôi lựa chọn như vậy vì cho rằng, những cỗ máy mang dạng dị thường sẽ oai vệ hơn trong câu chuyện này.

Cao năm mươi mét và nặng trăm nghìn tấn thì chúng khá khủng bố nhỉ.

Trọng lượng chắc phải ngang với hai tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Nimitz. Nếu các bạn cộng thêm trọng lượng vũ khí thì còn phải lớn hơn nữa.

Những thứ như thế mà đi chân cẩn thận như múa võ ở vận tốc 200 đến 500 km/h tuy có hơi vô lí, nhưng ngay cả những vũ khí ngoài đời cũng làm được vài chuyện khá khó tin đấy.

Như tôi từng nói, mặc dù Object to lớn là thế, chúng cũng chỉ bằng kích cỡ của hai tàu sân bay hạt nhân. Khi đóng các tàu sân bay hạt nhân ấy, người ta sử dụng nhiều cần cẩu bự chà bá để nâng các bộ phận và vô số cây cột để đỡ trọng lượng của nó trên mặt đất. Ở các tàu Aegis tám nghìn tấn nhỏ hơn, người ta còn dùng cả xe tải lớn có thể chuyên chở nguyên con tàu. Người viết thấy sức sáng tạo của con người thật đáng kinh ngạc, còn các bạn thì nghĩ thế nào?


Dù sao thì, khi viết quyển này tôi luôn muốn ưu tiên cảm giác hứng khởi, và đã sử dụng nhiều phương pháp để làm câu chuyện trở nên thú vị hơn. Chẳng hạn như, tôi cho nhân vật chính làm học sinh thay vì quân nhân để khiến cậu ta nổi bật hơn, chưa kể tôi cũng cố ý miêu tả cảm xúc và suy nghĩ của quân địch ít nhất có thể.

Rất có thể, nhiều bạn đọc sẽ thấy các nhân vật chính hay nói một số thứ hơi kì lạ. Nếu nghĩ kĩ, có lẽ các bạn sẽ nhận ra một phần là do họ có chút xíu khác biệt về cách đối xử với tính mạng của quân địch và quân ta. Tôi cho rằng, chiến tranh ở tầm vĩ mô đã thay đổi tâm trí con người ở tầm vi mô. Tôi sẽ rất vui nếu các bạn yêu thích câu chuyện, và tôi sẽ càng vui hơn nữa nếu các bạn thấy truyện đã miêu tả được sự méo mó của chiến tranh.


Tôi xin gửi lời cảm ơn đến biên tập viên Miki và họa sĩ Nagi Ryou. Đây có lẽ là một cuốn tiểu thuyết khó vẽ minh họa lắm. Thật sự cảm ơn hai anh đã hỗ trợ tôi đến cùng.

Tôi cũng xin cảm ơn các bạn độc giả đã đọc tới tận đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã quyết định đọc thử quyển đầu tiên của loạt truyện mới này.

Tiện đây tôi cũng xin nói, không chỉ có một phương pháp phá hủy những chiếc Object mà Quenser và Heivia đã đấu trong tập này. Nếu các bạn có thời gian, thử suy nghĩ phương pháp họ không dùng tới chắc cũng vui đấy.

Có lẽ tôi sẽ dừng bút tại đây.

Hi vọng cuốn sách này sẽ lưu lại trong lòng các bạn theo cách nào đó.


Là do tôi hay các nhân vật chính lần này xuất chúng quá vậy?


-Kamachi Kazuma


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Phần kết♬   Heavy Object   ♬► Xem tiếp Tập 2 Minh họa