Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 3: Kho báu biển nhuốm màu đỏ thẫm >> Trận chiến phòng thủ tại khu Solomon[]

Phần 1[]

Hắn là Hồng y Roybelz Oldnick của Tổ Chức Tín Tâm.

“Vậy ra hắn là tên ngốc đưa ra những tuyên bố rắc rối đó.” Froleytia lầm bầm, mắt nhìn vào hình ảnh hiển thị trên màn hình laptop trong khi bị cơn đau đầu khó chịu làm mất tập trung.

Tuy đang ở một mình trong phòng sĩ quan, song cô lại không nói chuyện với bản thân. Ứng dụng voice chat đang hoạt động trên chiếc laptop.

Thay vì người từ quân đội, cô đang nói chuyện với trợ lí của một chính trị gia lo xử lí vấn đề ngoại giao ở chính quốc. Về cơ bản, tình hình đã trở nên phức tạp đến mức một chính trị gia như thế cũng phải nhúng tay vào.

Một giọng lớn tuổi nói qua voice chat. “Tổ Chức Tín Tâm nổi lên bằng cách tán thành mọi tôn giáo. Thế lực tôn giáo tổn hại nhiều nhất trong đó là Cơ Đốc Giáo. Sau cùng, khi những tôn giáo của thời đại cũ được khôi phục thì lượng đất đai và lượng con người mà họ có quyền kiểm soát sẽ bị chia ra mà. Vài kẻ lên tiếng vì lo ngại quyền lực của mình sẽ suy yếu chỉ là điều đương nhiên thôi.”

Trong thực tế, quyền lực của họ không bị tước đi. Thay vào đó, cán cân quyền lực đang được khôi phục lại như trước kia. Tuy nhiên, sau 2000 năm trôi qua, họ đã không còn nhìn nhận theo cách ấy nữa.

Froleytia đặt chiếc tẩu kiseru thon dài lên miệng và nói. “Vậy ra gã Hồng y lo ngại mất quyền lực này đã chiếm kiểm soát quân đội và phát điên. Hắn gây ra nội chiến với một thế lực Hy Lạp và cuối cùng hoàn toàn bị đánh bại trong một cuộc phản công.”

“Nói nghe đơn giản thế, chứ hơn 5000 người đã chết trong đó đấy. Cuộc xung đột không nằm trong giới hạn chiến tranh sạch. Rất nhiều công dân từ các quốc gia an toàn đã ra chiến trường vì vài lời chỉ trích linh tinh hắn gây ra.”

“Ừ, và Oldnick còn nói hắn chỉ nói thôi nên không thể chịu trách nhiệm cách người ta diễn giải chúng. Đúng là nực cười.”

Lời nói của những kẻ có quyền lực sẽ lan truyền nên họ phải có trách nhiệm hơn về những gì mình nói ra.

Ai cũng biết chuyện sẽ xảy ra nếu tên ngốc nào đó không thể hiểu điều ấy nhiều lần phát biểu bất cẩn trong lúc chiến tranh.

Oldnick là một diễn giả rất nguy hiểm. Ông ta đã liên tục phát biểu ứng khẩu linh tinh khiến cho quân đội và dân thường hành động. Nhiều người đã chết vì thế, song Oldnick chỉ càng ngày càng phát biểu tệ hại hơn khi cố thanh minh cho những phát biểu trước đó và trốn tránh tội lỗi. Tất cả cứ thế mà tích tụ dần như quả bóng tuyết lăn xuống đồi.

Nếu là người không có quyền lực thì những phát biểu đó sẽ chẳng hơn gì một ông già tìm lỗi của một cầu thủ bóng chày trong khi đang xem một trận đấu trên TV, song mọi chuyện sẽ thay đổi khi đấy là người có quyền lực xoay chuyển cả một quốc gia.

“Thế lực Cơ đốc giáo trong Tổ Chức Tín Tâm kiên quyết nói rằng toàn bộ vụ việc là hành động cá nhân của Hồng y Roybelz Oldnick, nhưng họ chủ yếu nói vậy để tránh bị thế lực trung ương của Tổ Chức Tín Tâm điều tra sâu thêm. Oldnick đã bị khai trừ khỏi Cơ đốc giáo, và họ đồng ý gửi Valkirie truy lùng hắn theo như đề xuất của thế lực trung ương.”

“Và giờ lão già này đã bắt đầu la hét mấy chuyện còn vô lí hơn khi đang gặp nguy hiểm thật sự.”

“Ít ra hắn cũng muốn tránh bị Valkyrie ám sát. Hắn đã hành động như thế từ lúc tới khu Loyauté.”

“Có ai thực sự tin mấy lời nhảm nhí về việc Vương Quốc Chính Thống là đồng minh của thế lực Cơ đốc giáo trong Tổ Chức Tín Tâm bởi vì những nghi lễ dành cho hoàng tộc và hiệp sĩ mang kèm những yếu tố Cơ đốc giáo không?”

“Nếu tên ngốc nào thực sự tin điều đó thì chắc phải đưa tên đó vào bệnh viện liền quá. Tuy nhiên, rất nhiều người sẽ khẳng định nó là thật để lợi dụng tình hình. Những kẻ này nghĩ cuộc giao tranh này là cơ hội tốt để tấn công vài Object.”

Ngay cả trong chiến tranh sạch, cuộc chiến giữa các Object vẫn rất tốn kém.

Một phần của chiến tranh là để tạo nên thế cân bằng giữa thu nhập và chi tiêu. Nếu không thể làm được thế, quan niệm về chiến tranh sạch có thể sẽ sụp đổ.

Giọng lớn tuổi nói. “Chúng tôi không muốn người dân đi đến chiến tranh vì mấy điều nhảm nhí của lão Hồng y này. Cho dù không thể tránh khỏi xung đột với Tổ Chức Tín Tâm hoàn toàn, chúng tôi vẫn muốn nó phải vì chuyện gì có lợi cho mình.”

“Vậy thì…”

“Chúng tôi cần phía cô nhanh chóng bịt miệng cái máy phát biểu rắc rối này. Cô có 3 ngày. Chỉ cần xác định được danh tính của hắn qua DNA thì không quan trọng cô dùng cách gì.”


Phần 2[]

“Vậy là ngay cả kì nghỉ Giáng Sinh của chúng ta cũng diễn ra y như cấp trên dự tính.”

Quenser với Heivia đang nói chuyện trong khu bảo dưỡng Baby Magnum.

Công chúa đang lắng nghe với vẻ mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết.

“Tên Hồng y Oldnick này đã liên lạc với Hyena ở khu Loyauté. Vài dữ liệu chúng ta tìm thấy tại trụ sở của chúng sau khi tiêu diệt chúng đã đủ xác minh điều đó.”

“Nhưng tại sao chứ? Tớ tưởng Hồng y sẽ kiên quyết làm mọi chuyện theo hướng trong sạch cơ mà. Ông ta thực sự sẽ liên lạc với một tổ chức lợi dụng sự hồi phục của Oceania làm cơ hội để cướp bóc sao?”

“Chúng ta vẫn chưa biết mục đích của hắn. Hắn đang gây ra không ít náo động, nhưng chúng ta vẫn không thể hình dung ra hắn rốt cuộc muốn nhận cái gì. Có thể hắn chỉ đang chạy trốn để cứu lấy chính mình.” Heivia chỉ thẳng. “Có lẽ là hắn muốn sử dụng chúng để chống lại Valkyrie của Tổ Chức Tín Tâm. Những thần chết đó tuy ghê gớm, thế nhưng họ vẫn là những binh sĩ bằng xương bằng thịt. Nhiều khả năng hắn đã định sử dụng Hyena để đối phó với Valkyrie.”

Tuy nhiên, Quenser và phần còn lại của Vương Quốc Chính Thống đã tiêu diệt Hyena trước khi chúng và Valkyrie có thể chạm mặt.

Vì bản thân Oldnick không bị biến thành tro, nên có thể hắn đã phát hiện dấu hiệu trận oanh tạc và đã chạy trốn.

"Ta đều biết Valkyrie đã rình rập quanh khu Loyauté, nhưng hẳn là hắn đã thoát khỏi họ.”

“Đương nhiên. Sau khi thoát khỏi hòn đảo, hắn có lẽ đã cố trốn tới Oceania nơi hắn có thể lách giữa lộn xộn trong quá trình khôi phục. Lực lượng liên quân đang lộn xộn về mọi thứ, nên một tổ chức sẽ khó lòng di chuyển hơn so với ở nơi khác mà. Hắn có lẽ đã tính trốn tới nơi nào khác mà hắn đã chọn sau khi khiến Valkyrie mất dấu mình ở Oceania.” Quenser nói khi tựa lưng lên một cỗ máy lớn. “Nhưng trước khi hắn có thể làm vậy, đơn vị của chúng ta đã tới nghỉ tại cực bắc Oceania...và đó cũng chính là nơi Oldnick tính đến. Điều đó có nghĩa hắn còn không thể đổ bộ mà không bắn tung tóe nước, chứ đừng nói tới biến mất trong lộn xộn. Chúng ta đã tiêu diệt toàn bộ Hyena sau khi hắn liên lạc với chúng, nên Oldnick hẳn rất cẩn trọng về việc tiếp cận chúng ta. Đúng như dự đoán của cấp trên, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài theo đường biển lên phía bắc.”

Roybelz Oldnick hiện đang sử dụng tàu cho thuê dân dụng để tới khu Solomon nằm ở phía bắc cả Oceania lẫn Loyauté.

“Hắn không sử dụng máy bay có lẽ vì lo sợ bị laser phòng không ngắm bắn, cơ mà làm thế cũng chẳng thay đổi gì mấy. Object có thể di chuyển hơn 500 km/h trên biển. Cho dù con tàu đi thuê là tàu cánh ngầm tốc độ cao thì hắn cũng không thể thoát được.”

Công chúa sau đó cắt ngang.

“Mà này, Quenser.”

“Gì vậy?”

Công chúa chỉ vào một bức tường của khu bảo dưỡng và nêu câu hỏi trong khi vẫn giữ vẻ vô cảm.

“Sao Heivia lại viết những lời nguyền rủa lên tường khi đang nói chuyện với anh vậy?”

“Thật tình anh cũng không biết…”

“Cậu mà không biết cái gì!!” Heivia gào lên trong khi trợn mắt và túm lấy Quenser. “Tớ nghe những gì đã xảy ra rồi!! Tớ biết cậu đã làm gì trong khi tớ đang lăn lộn để cứu Oceania và đơn vị của chúng ta!! Cậu đã giữ mọi phần tuyệt nhất cho riêng mình!! Sao tớ cứ phải nghe về Santa bikini váy ngắn ngực bự vậy chứ!?”

“…Đó cũng là một loại địa ngục theo cách riêng đấy.”

“Dẹp mẹ cái thái độ hờ hững đó đi!! Thằng quái vật!! Muốn đánh nhau à!?”

Heivia sau đó nhận ra mọi tiếng hét trong thế giới sẽ không rũ bỏ được cảm giác trống rỗng bên trong mình, nên tâm trạng của cậu ta hạ ba lần so với trước đây.

Công chúa cũng có vẻ hơi bực bội, song hai tên ngốc ấy lại hoàn toàn không biết điều đó.

“Tớ thành thật nghĩ mình là người hùng lần này. Tớ đã tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Tên lửa hành trình ngắm vào những binh sĩ bảo dưỡng ấy cũng tương tự với ý tưởng phá hủy máy tính ở khu Loyauté để Object không hoạt động được của chúng ta. Đơn vị của Deep Optical từ Xí Nghiệp Tư Bản hẳn cũng đứng sau phần nào, nên tớ có cảm giác mình đang mở ra trang đầu của một thiên anh hùng ca vĩ đại nào đó!! Nhưng giờ khi tớ nghĩ lại thì toàn bộ chuyện này chẳng đúng đúng gì cả! Sao chẳng có lấy một cô gái xinh đẹp trong câu chuyện đó chứ!! Tất cả những gì tớ nhận được chỉ là một gã trung niên tên là Royce!! Cái vai vớ vẩn gì thế!?”

Đột nhiên, một âm thanh điện tử phát ra từ một trong những bộ đàm của họ.

Tuy nhiên, nó không phát ra từ cái của Quenser hay Heivia.

Nó phát ra từ cái nhỏ hơn, đắt tiền hơn dùng để thông báo với Công chúa đã đến lúc vào Object.

“Gì vậy?”

“Tình hình đã thay đổi. Kế hoạch của chúng ta là ngăn lão già phiền phức đó khi hắn tiến lên phía bắc qua vùng biển ở khu Solomon, nhưng một Object Xí Nghiệp Tư Bản đã xuất hiện chen vào lộ trình của chúng ta.”

Quenser và Heivia đưa mắt nhìn nhau.

“Nó là Deep Optical, một Object thế hệ hai từ công ty Client Sercurity. Tôi đã có cảm giác chúng ta sẽ giao chiến với nó trong tương lại gần, nhưng canh lúc này thì lạ quá. Có khả năng Roybelz Oldnick có mối liên hệ nào đó với chúng.”

“Chính xác thì kế hoạch thay đổi gì?” Công chúa hỏi.

“Chúng tôi tính để cô đi bắt Oldnick, nhưng giờ cô sẽ đối mặt với Deep Optical. Một nhóm khác sẽ truy bắt Oldnick, nhưng tôi sẽ giải thích tất cả chi tiết hơn trong cuộc họp trước nhiệm vụ.”

Quenser thắc mắc một điều, nên cậu chỉ đơn giản nêu nó lên.

“Froleytia, sếp nghĩ Deep Optical đang chặn đường chúng ta không phải chỉ vì mối tư thù với chúng ta à?”

Cậu sau đó nghe thấy tiếng lổn cổn kì lạ phát ra từ bộ đàm.

Nghe như Froleytia đã cố lùi khỏi chiếc bộ đàm song lại thất bại do đang trong thế ngồi. Hậu quả là, cô bị ngã ngửa trên ghế.

“…Qu-Quenser…Cậu ở đó sao?”

“Ừm, Froleytia. Có vấn đề g-…”

“Không!! Đừng nói gì hết!!”

Không rõ vì sao, Froleytia hét trả trước khi cậu có thể nói xong.

“Quên hết mọi chuyện xảy ra hôm qua đi!! Tôi không nhớ thứ gì cả, nên không biết mình có thể đã nói gì, nhưng tôi biết nó là chuyện rất kinh khủng khi thấy phản ứng của mọi người xung quanh!! Thế nên đừng có nói gì về việc đó!!”

Những gì được nói ra đang khiến Froleytia đỏ chín cả mặt vì ngượng ngùng. Khi Heivia nghe thấy thế, sự tự chủ của cậu ta cuối cùng cũng chạm giới hạn và cậu ta đấm vào Quenser.


Phần 3[]

Quenser dùng khoảng thời gian ngắn ngủi trong lúc chờ cuộc họp trước nhiệm vụ để đọc lướt qua một tạp chí khoa học.

Bà sếp bảo dưỡng già bước tới, vẻ khó chịu.

“Nếu có thời gian đọc thứ đó thì sao nhóc không học ở một Object thật ấy?”

“Dạo gần đây tôi muốn ngoại tình đôi chút.”

“?”

Lão bà bối rối, nhưng Quenser cho bà ấy xem một trang trong quyển tạp chí khoa học.

“Là công nghệ lăng kính lỏng của Xí Nghiệp Tư Bản. Vương Quốc Chính Thống vẫn chưa phát triển công nghệ đó đến mức tạo ra một vũ khí thực tế. Họ nói sản phẩm cuối cùng sinh ra quá nhiều chùm laser.”

“Vương Quốc Chính Thống đang tiến hành nghiên cứu thứ này. Chúng là phần tiêu chuẩn của thang máy không gian laser. Người ta sử dụng chúng để làm laser bắn ra từ nhiều máy dao động đi theo cùng một hướng.”

“Ể? Vậy ra chúng ta có công nghệ thực tế à?”

“Phải, nhưng chỉ khi không phải đương đầu với những trận chiến tốc độ cao mà Object trải qua thôi.” bà đáp. “Những lăng kính lỏng được tạo ra bằng cách đổ đầy chất lỏng đặc biệt vào bình chứa trong suốt. Bên trong bình chứa phủ đầy điện cực và người ta sử dụng kiểm soát điện hóa giao diện hóa học để thay đổi nồng độ chất lỏng. Người ta sử dụng sự khác biệt về nồng độ để bẻ cong ánh sáng.”

“Ra vậy. Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến những trận chiến tốc độ cao?”

“Bẻ lái đột ngột gây ra lực G cao sẽ làm chất lỏng trong lăng kính lỏng dao động. Những thay đổi nhân tạo với nồng độ chất lỏng trong bình chứa sẽ hoàn lại như cũ, làm chất lỏng trở lại nồng độ cân bằng. Đó là lí do người ta khó đặt những lăng kính lỏng lên một Object di chuyển nhanh và rung lắc khi bắn đạn pháo. Còn một vấn đề nữa là nhiệt độ cao sinh ra khi laser đi qua cũng sẽ khuấy động chất lỏng." lão bà giải thích. “Chìa khóa tới công nghệ của Xí Nghiệp Tư Bản không nằm ở chính công nghệ lăng kính lỏng. Đó là công nghệ chống sốc và biện pháp đối phó với nhiệt độ dùng để ngăn ảnh hưởng bên ngoài tới lăng kính lỏng. Ví dụ, họ có thể sử dụng máy dò rung động laser, chất làm mát tác dụng nhanh, hoặc vỏ đạn. Nhưng cho dù có toàn bộ công nghệ đó, Object gắn lăng kính lỏng cũng sẽ bị giới hạn khả năng chiến đấu. Nó sẽ cản trở những chuyển động nhanh như Công chúa của chúng ta làm. Có nghĩa là công nghệ lăng kính lỏng có công dụng hạn chế đối với các Object. Hoặc ít nhất nó cũng không phù hợp với nhu cầu của đơn vị ta.”

“Đáng tiếc công nghệ không phù hợp lại tuyệt hơn.”

“Nếu không có rủi ro khi sử dụng, Object trên thế giới sẽ sử dụng chúng rồi. Hơn nữa, tạp chí khoa học đó chỉ có thông tin người ta thấy cho công chúng biết cũng chẳng vấn đề gì thôi. Quan sát việc bảo dưỡng trên một Object thật giá trị hơn là đọc thứ đó.”

“Cố tìm lối tắt ăn trong máu tôi rồi mà.”

Với tiếng càu nhàu, Quenser đứng dậy.

Một lần nữa, có vẻ như lựa chọn duy nhất của cậu là con đường tiêu chuẩn.


Phần 4[]

Cuộc họp trước nhiệm vụ bắt đầu.

Máy chiếu hiển thị một bản đồ biển ở khu Solomon. Froleytia nói khi vài mũi tên được thêm vào bên trên.

“Mục tiêu chính của chúng ta là Roybelz Oldnick, kẻ đang di chuyển lên phía bắc qua vùng biển khu Solomon. Đừng quên mọi hành động trong nhiệm vụ này phải được tiến hành để đạt được mục đích đó.”

Tuy nhiên, một hình thù khổng lồ đã chắn giữa bắc Oceania và tàu của Oldnick.

“Nhưng nguy hiểm thật sự lại nằm ở việc Deep Optical của Xí Nghiệp Tư Bản đã được triển khai để chắn lộ trình của chúng ta. Nếu không làm gì với nó, chúng ta sẽ không thể giải quyết Oldnick trước khi hắn thoát được. Vì vậy, Baby Magnum phải giao chiến với Deep Optical.”

Heivia hỏi.

“Chúng tôi sẽ chờ đến khi Công chúa cho Deep Optical yên nghỉ dưới đáy đại dương à? Hay chúng tôi sẽ vòng qua Object để đuổi theo Oldnick trong khi công chúa thu hút sự chú ý của nó?”

“Đó tuy là lựa chọn tốt nhất, nhưng chúng ta không có thời gian.” Froleytia thêm một mũi tên chỉ về phía tây tàu của Oldnick. “Một chiếc tàu ngầm không xác định đã trồi lên. Chúng ta không biết nó thuộc về đơn vị của Deep Optical hay nó thuộc về tàn dư quân lực của Oldnick, nhưng nếu tàu của Oldnick gặp con tàu ngầm đó thì chuyện này có thể trở nên khó khăn hơn nhiều.”

“Vậy là ta phải tiêu diệt hắn trước khi chuyện đó xảy ra. …Nhưng bằng cách nào?”

Vai Froleytia khẽ giật lên khi nghe thấy giọng Quenser, nhưng sự tự chủ của cô lại thắng thế.

“Như tôi đã nói, Công chúa sẽ giao chiến với Deep Optical.” Froleytia thêm một mũi tên khác đi dọc theo bên phải mũi tên hiển thị con đường ngắn nhất. “Nhưng mà không chỉ trên bề mặt mà còn phải đi dưới biển nữa. Một nhóm khác sẽ lặn sâu dưới nước tiến thẳng tới đó. Hiện tại, chúng ta không còn cách nào khác để đuổi kịp Oldnick cả.”

Froleytia vẽ một đường tròn lớn quanh vùng biển còn xa hơn về phía bắc so với vị trí của Oldnick.

“Còn một việc nữa. Ngay tại phía bắc khu vực tác chiến là một nhà máy khai thác kim loại quý trên biển được Vương Quốc Chính Thống tài trợ. Nói đơn giản thì, người ta sử dụng các bộ lọc nhỏ để thu thập kim loại hòa tan vào nước biển và kim loại sau đó sẽ được cô đặc lại. Cấp trên sợ mất mỏ vonfram giá trị đó trong trận chiến này. Nhớ đảm bảo đừng quên chuyện đó đấy.”


Phần 5[]

Sau khi lắp đặt xong phao thủy chiến, Baby Magnum đi lên phía bắc từ Oceania và qua Biển San Hô.

Deep Optical của Xí Nghiệp Tư Bản đang đợi ở điểm chắn ngang lộ trình của nó tới khu Solomon nơi Oldnick đã chạy tới.

Đây là một trận chiến thực sự. Nó là một trận tử chiến. Và giống như các trận chiến trong nhiều cuộc chiến tranh ngày trước, cô gái lái Object không nói tiếng nào với đối thủ. Cô bé còn không biết phi công của tàu địch là nam hay nữ.

Ở một mức nào đó, nó là một cuộc chiến sạch. Ở một mức nào đó, nó là một cuộc chiến trống rỗng.

Hai bên đối mặt nhau ở khoảng cách chừng 10 kilomet.

“Đội tình báo đã tiến hành các hoạt động do thám không chính thức về Deep Optical, nhưng ta vẫn chưa có thông tin hoàn chỉnh nào cả. Đừng ham đánh quá. Nhớ ưu tiên né tránh mọi lúc đấy.”

“Hiểu rồi.” Công chúa trả lời.

Vào khoảnh khắc tiếp theo, Deep Optical bắt đầu di chuyển.

Hai bên đang cách nhau 10 kilomet.

Object bắn chùm tia laser trắng rực rỡ từ khoảng cách đó.

“…!?”

Công chúa chỉ suýt soát né được bằng cách dự đoán hành động từ những chuyển động tinh tế của ống kính ngắm và trang thiết bị khác.

Một tiếng nổ vang lên theo sau chùm sáng.

Chùm laser nung nóng bụi và hơi nước trong không khí sinh ra lượng nhiệt khổng lồ, khiến không khí giãn nở dữ dội.

Deep Optical có hình dạng rất độc đáo. Tám chiếc chân trải ra ngay bên dưới thân chính hình cầu của nó. Toàn bộ tám chiếc chân đó có chức năng như động cơ đệm không khí để nó có thể duy trì cân bằng một cách chính xác ngay cả giữa những con sóng.

HO v04 12

Về phần pháo chính, Deep Optical có một khẩu pháo chùm laser khổng lồ ở nửa trên bên phải. Ngoài ra, tám khối trụ dày còn được gắn vào thân chính hình cầu với trung tâm là chân đế của pháo chính như thể là mặt đồng hồ. Năng lượng sinh ra từ tám khối trụ đó có khả năng được tập trung cho khẩu pháo chính.

Theo như vài đoạn phim Công chúa đã xem trong cuộc họp trước nhiệm vụ thì nó có hai bộ phẩn khổng lồ gắn sau lưng. Họ nghĩ chúng là các thiết bị làm mát.

Nó cũng có vô số thấu kính được đặt bất thường ở đằng trước thân chính hình cầu giống như vòng tròn trên đồng nào đó. Chiếc Object tạo ấn tượng chung đáng ngại.

“Đừng nao núng. Pháo chính của địch là chùm laser! Sức mạnh của nó tỉ lệ nghịch với khoảng cách, nhưng tốc độ thì vẫn giữ nguyên. Tiến lại gần sẽ chỉ đặt cô vào tình huống bất lợi thôi!!”

“Tôi biết rồi!!”

Sau khi phần nào tránh được phát bắn đầu tiên, Công chúa đưa Baby Magnum tiến tới trước.

Cùng lúc đó, cô bé di chuyển cánh tay pháo chính.

Baby Magnum có thể thay đổi loại pháo chính nó sử dụng sao cho phù hợp với tình hình. Phần cuối của nòng súng xoay như khẩu súng lục ổ quay để chọn chùm laser giống như Deep Optical sử dụng.

Công chúa nã pháo không do dự.

Deep Optical phản ứng ngay lập tức.

Song tốc độ né tránh của nó lại rất thấp. Nó di chuyển chỉ bằng nửa tốc độ của Baby Magnum. Công chúa không nghĩ nó có thể tránh được chùm laser như thế. Tuy nhiên…

“Cái gì…?”

“…”

Mọi người quan sát thấy chùm laser công chúa đã bắn đột ngột thay đổi quỹ đạo. Nó hướng tới bầu trời trống không thay vì Deep Optical.

“Nhiệt do laser sản sinh ra đã làm thay đổi chiết xuất không khí!!” Công chúa kết luận.

“Không ổn. Chúng đang tính toán bằng siêu máy tính sao?”

Phần đuôi của bảy nòng súng xoay một lần nữa khi cô bé chọn coilgun.

Nếu như cô bé bắn trái đạn pháo kim loại, sức nóng của không khí sẽ tác động ở mức tối thiểu.

Toàn bộ bảy khẩu pháo đồng loạt bắn.

Như lúc trước, tốc độ né tránh của Deep Optical vẫn rất thấp. Nó chỉ di chuyển đủ mức bảo vệ nửa phần thân.

Tuy nhiên…

Chùm sáng trắng chói lóa bùng lên.

“Lại nữa ư!? Deep Optical đã thay đổi đường đi của đạn pháo ngay trước khi nó đâm trúng!”

“Nó chắc hẳn đã tập trung những khẩu pháo laser nhỏ hơn vào chúng. Bằng cách đục lỗ bên hông đạn pháo, sức cản không khí sẽ làm chúng bay chệch hướng!!”

Nói đơn giản, đó là một loại phản laser.

Nó là một kẻ lái xe mạo hiểm với hàng chục vũ khí có tốc độ bắn ngang vận tốc ánh sáng.

Công chúa bắn coilgun thêm vài lần nữa, nhưng phản laser lại rất chính xác. Ngay cả ở cự li gần một hay hai kilomet, đạn pháo kim loại cũng khó gây thiệt hại nào cho nó.

Suốt lúc đó, những khẩu pháo laser khổng lồ của địch vẫn bắn trả Công chúa.

Giữa trận chiến khốc liệt này, Công chúa bình tĩnh tiếp tục phân tích tình hình.

Đột nhiên, một trong những trái đạn pháo coilgun khổng lồ bị phản laser làm lệch hướng rơi xuống vùng biển ngay cạnh Deep Optical.

(Nó không kiểm soát chính xác nơi chúng bị phản lại à?)

Ngay lúc cú bắn tóe nước bùng lên đe dọa làm lật Deep Optical, một chuyện kì lạ lại xảy ra.

Chiếc Object lấy lại cân bằng bằng một chuyển động lạ kì. Cứ như trọng tâm của nó bị đặt sai chỗ giống con lật đật vậy.

“Chúng tôi phát hiện thấy laser cường độ cao phát ra từ bên hông thân chính hình cầu khi nó lấy lại cân bằng. Chắc hẳn nó có một hệ thống giãn nở không khí và sử dụng xung lượng để ngay người lại. Nó có thể tự ngay người lại ngay cả khi nghiêng đến tận 70-80 độ.”

Nếu thế thì Deep Optical có vẻ là con tàu được thiết kế tập trung vào tính cân bằng.

Nó sẽ đứng yên một chỗ và bắn những khẩu pháo laser chính xác mà mạnh mẽ của mình. Tốc độ của nó được hi sinh để đảm bảo pháo chính sẽ không trục trặc. Nó có vẻ được thiết kế thiên về tốc độ vũ khí hơn là tốc độ chuyển động của cả chiếc Object.

(Nếu Quenser thấy chuyện này thì anh ấy chắc sẽ phấn khích lắm đây.)

“Thế hẳn nghĩa là Deep Optical không có nhiều cách tăng tốc.”

“Tốc độ tối đa của nó chắc cũng không tệ lắm, nhưng có lẽ nó chỉ đạt được vận tốc đó qua gia tốc êm thôi. Công nghệ laser rất nhạy. Nó có lẽ phải cẩn thận để đảm bảo không tự phá hủy bằng lực G được tạo ra từ chính chuyển động của mình.”

Điều đó có nghĩa là…

“Tôi có thể đánh bại nó bằng cách áp sát rồi bắn không ngừng!!” Công chúa la lớn khi tăng tốc Baby Magnum tiến về phía trước.

Cô bé biết địch có thể cản trở lựa chọn laser và coilgun dành cho pháo chính của cô bé, nhưng Baby Magnum vẫn còn một con bài tẩy.

Pháo plasma kém ổn định.

Cô bé có thể tránh pháo chính của Deep Optical bằng việc quan sát những chuyển động tinh tế được tạo ra trước khi bắn. Nếu có thể bắn bảy pháo chính liên tục trong khi không để mình bị bắn trúng, cô bé có thể bắn chìm Deep Optical.

Hoặc là cô bé nghĩ vậy.

(Ủa?)

Nghi ngờ xuất hiện trong tâm trí cô bé.

Công chúa đang né tránh dựa theo chuyển động tinh tế của cảm biến, thấu kính, và pháo địch. Với kẻ địch sử dụng pháo chùm laser như Deep Optical, Công chúa sẽ không đời nào tránh được nếu chỉ phát hiện ra một khi pháo đã bắn. Để làm được như thế thì chắc cô bé sẽ phải lật đổ thuyết tương đối mất.

Nhưng đó chính là lí do Công chúa thấy có gì đó kì lạ.

Cô bé đang né tránh pháo chính cùng những pháo chùm laser khác cực kì tốt. Cô bé cũng đang phán đoán chuyển động tinh tế của ống kính cùng cảm biến rất ổn.

Ấy vậy mà…

Nhóm ống kính như vòng tròn trên cánh đồng đằng trước Deep Optical lại không cử động gì cả.

Trừ khi chúng chỉ đơn giản là đang trục trặc hoặc chỉ là trò bịp, chứ bằng không địch vẫn còn một lá bài chủ nào đó.

Đúng lúc đó toàn bộ ống kính đằng trước Deep Optical chuyển động cùng một lúc.

(Tới rồi!!)

Công chúa tập trung mọi đầu dây thân kinh trong cơ thể.

Theo ước tính của cô bé, có khả năng nó là một hệ thống nâng cao đáng kể độ chính xác của địch. Vì lí do đó, cô bé tập trung né tránh hơn là tấn công.

Tuy nhiên, ước tính của cô bé lại không chính xác.

HO v04 13

Không hề có âm thanh nào phát ra.

Ấy vậy mà Deep Optical vẫn phân thành nhiều chiếc.

(Cái gì…?)

Chính xác chúng có mười chiếc.

Khi Công chúa thấy nhiều Deep Optical đột nhiên xuất hiện thành hàng, suy nghĩ của Công chúa dừng lại một lúc.

(Không, Deep Optical không phải đã phân thân ra.)

“Nó đang sử dụng hình ảnh 3D sao!?”

Nếu là một hình ảnh giả đơn giản thì sẽ chẳng có tác dụng gì cả. Baby Magnum có thể sử dụng vài phương pháp khóa mục tiêu, nên cô bé chỉ cần phải sử dụng cảm biến hồng ngoại hay cảm biến tử ngoại để biết cái nào là thật mà thôi.

Tuy nhiên…

(Con trỏ khóa mục tiêu đang phản ứng với toàn bộ mười chiếc ư? Ra vậy. Nó cũng đang thao túng tia hồng ngoại với tia tử ngoại để đánh lừa máy tính của mình!!)

Khoảnh khắc tiếp sau đó, hình ảnh mờ đi rõ rệt.

Chỉ có một chiếc Deep Optical là thật.

Trò lừa này đặc biệt quỷ quyệt bởi vì chúng chuyển động như cái thật và một ảnh ảo cũng được tạo ra để che vị trí của Deep Optical thật.

Trò lừa cũng sử dụng những hình ảnh 3D mức độ cao và sự can thiệp quang học để khiến các cảm biến khác nhầm lẫn. Công chúa quyết định tình hình bên ngoài thông qua màn hình của mình, nên trò lừa này có tác dụng lên cô bé tương tự như thuật ninja bí ẩn nào đó.

Và…

(Ôi không. Mình không thể cứ đứng yên ở đây được!)

Cho dù cô bé có hành động sớm hơn, việc thiếu sót dữ liệu để đưa ra quyết định cũng đặt cô bé vào thế bất lợi nghiêm trọng.

Công chúa điên cuồng chạy thẳng sang bên hông trong khi phớt lờ lực G dữ dội ép lên người mình từ chuyện này, nhưng pháo chính của Deep Optical vẫn bắn trúng một trong những cánh tay pháo chính của Baby Magnum. Chùm laser tạo ra từ việc kết hợp 8 chùm laser cấp độ pháo chính thổi bay cánh tay pháo chính của Baby Magnum như thể là một tác phẩm điêu khắc bằng đường.


Phần 6[]

“Chết tiệt. Nó đang sử dụng sóng nhiễu xạ để tạo ra hình ảnh 3D sao!? Nguyên tắc đó được sử dụng trong máy chiếu 3D thương mại, nhưng bọn chúng đã thay đổi hình ảnh 3D với mắt thường để tác dụng lên ống kính của Object!! Vì nó đang tạo ra dữ liệu hình ảnh sóng nhiễu xạ để khớp với số ống kính được Object sử dụng nên ta có thể gây sai lệch trong hình ảnh bằng cách cắt đi một phần ống kính, nhưng bọn chúng có thể đơn giản phát hiện ra ống kính nào đang hoạt động từ những chuyển động tinh tế của ống kính và ngay lập tức tái tạo hình ảnh sao cho phù hợp!!”

Chỉ đơn thuần nghe qua tần số bộ đàm quân đội thôi cũng đủ hiểu được sự phức tạp và độ sâu của vấn đề.

“Các khóa mục tiêu hồng ngoại với tử ngoại của tôi cũng đang bị đánh lừa rồi!!”

“Sử dụng khóa mục tiêu bằng vô tuyến ấy! Đừng phụ thuộc vào dữ liệu quang học!! Xác định sự thật bằng radar đi!”

“Radar cũng chẳng hoạt động đàng hoàng nữa!! Số lượng điểm sáng đang tăng lên đây này!!”

“Chết tiệt. Xét rộng ra thì cả ánh sáng lẫn radar đều là các sóng điện từ, nên bọn chúng định giải quyết tất cả cùng lúc sao!? Vả lại microphone với sóng siêu âm định hướng còn sẽ bị cản trở bởi bức tường khí giãn nở mạnh mẽ mỗi khi bắn pháo chính nữa chứ!!”

Khi lắng nghe đường truyền trên một con tàu nhỏ neo ở vùng biển phía nam khu vực tác chiến, Heivia tự nhiên nhìn hướng về nơi Baby Magnum đang chiến đấu…và rồi cậu ta bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

Heivia đặt tay lên lan can và nói. “Ư…chết tiệt. Con bé thực sự thấy thứ đó giống hình ảnh 3D thực tế à? Từ đây, nó trông như luồng khí biến dị phát ra từ quái vật Cthulhu vậy.”

“Giống như hình ảnh 3D bình thường được tạo ra bằng cách sử dụng sóng nhiễu xạ với một hình ảnh cho cả mắt trái lẫn mắt phải, nhiều hình ảnh sẽ trở nên hỗn loạn nếu không nhìn từ điểm thuận lợi của Công chúa. Ngoài ra, cái đó cũng không dùng cho mắt thường. Nó đang tạo ra hình ảnh cho mọi ống kính trên Object, nên con người như chúng ta chỉ thấy như một mớ hỗn độn mà thôi.”

“Elite idol bên Đồng Minh Tình Báo tớ nhìn thấy ở Oceania tuyệt hơn thế này nhiều.”

“Tớ thì muốn xem buổi múa thoát y ở quy mô này.”

Tuy nhiên, Quenser và Heivia có chuyện quan trọng hơn cần lo.

Họ thuộc một nhóm khác đã thay quân phục thường ngày sang bộ đồ lặn màu đen. Phần còn lại trong nhóm đang nhảy từ con thuyền nhỏ xuống biển từng người một.

Họ sẽ lặn dưới khu vực hai Object đang chiến đấu và đuổi theo Oldnick.

“Chết tiệt. Đúng là mang một con tàu ngầm khổng lồ lại gần thế này thì Deep Optical sẽ phát hiện, nhưng tàu của Oldnick cách đây hơn 20 kilomet lận đấy. Đó không phải là quãng đường mà con người bằng xương bằng thịt phải bơi đâu.”

“Ừ, vả lại một đám đàn ông bẩn thỉu bơi với nhau qua đại dương cũng chẳng đẹp đẽ gì nữa.”

Quenser và Heivia đeo bình dưỡng khí trên lưng và vây bơi nhựa dưới chân. Tuy nhiên, nhiêu đó rõ ràng chẳng đủ để tới được chỗ Oldnick. Họ dùng xe máy nước để làm thiết bị đẩy. Nói đơn giản, chúng là thứ giống như là bàn đạp gắn kèm động cơ khổng lồ.

Được năng lượng điện hỗ trợ, nhóm chừng 10 người bao gồm cả Quenser và Heivia băng qua biển.

Lúc yên bình, làn nước đại dương trong xanh với những chú cá nhiệt đới ngóc đầu ra từ những khe hở trong rặng san hô sẽ là cảnh tượng tuyệt vời để ngắm, nhưng họ không có thời gian tập trung vào những thứ như vậy.

Ngay cả với động cơ đẩy dùng điện, khoảng thời gian dài dưới nước cũng dường như tước đi cảm giác thời gian của họ.

Họ không thể thấy được chỗ mục tiêu và họ chỉ có mỗi la bàn để biết mình có đang đi đúng hướng không.

Ngoài ra, đây cũng không phải là lúc nghỉ ngơi yên tĩnh trên võng. Nguy cơ tử vong rõ ràng đang đè lên lưng họ suốt lúc đó. Họ có cảm giác như sự im lặng có vẻ sẽ khiến họ phát điên nếu nó tiếp diễn quá lâu.

Trong khi đó, những cái bóng khổng lồ thỉnh thoảng lại chạy vụt qua họ và che khuất ánh sáng mặt trời.

Không cần phải nói, đó là những chiếc Object. Vì sử dụng đệm không khí làm thiết bị đẩy và không có neo cá mập, nên Deep Optical ít ảnh hưởng đến thứ gì trừ mặt nước, song chấn động mạnh vẫn bọc lấy toàn thân họ. Những trận oanh tạc phía trên mặt nước cũng khiến những rung động nhỏ lan khắp nước biển.

Và…

“Chết tiệt!! Công chúa có gắn những phao thủy chiến và neo cá mập đó, đúng không!? Con bé đang khuấy động mặt nước như điên ấy!!”

“Đi tiếp đi! Nếu chúng ta quay lại, số phận của chúng ta sẽ không khác gì con búp bê nhựa bị cuốn vào cống đâu!!”

Đám Quenser tiếp tục tuyệt vọng truy đuổi Oldnick ngay cả khi đồng minh của họ trông như đang tính giết họ hơn là kẻ thù.

Deep Optical không thể tóm những người ở dưới nước vì nó là Object Thế Hệ 2 chuyên chiến đấu với Object khác.

“Xin em đấy. Đừng có mà bắn phát đạn lạc nào về phía này. Nếu toàn bộ nước quanh bọn anh đột nhiên sôi lên, bọn anh sẽ chẳng thể thoát được đâu.”

“Những rung động trong nước này sẽ không phá hủy van bình oxy hay động cơ xe máy nước đấy chứ?”

Đột nhiên, Deep Optical bắn pháo chính trong khi di chuyển phía trên với tốc độ cao.

Ánh sáng laser thực sự không thể nhìn bằng mắt thường nếu nhìn từ phía bên hông. Tuy nhiên, nó nung nóng bụi cùng hơi nước trong không khí, thứ mà không ai muốn nhìn thẳng vào.

Vì lí do đó, đám Quenser cúi đầu và nhìn sâu xuống đại dương giống như người đang tham gia cuộc thi bơi lội.

Ấy vậy mà ánh sáng trắng chói lóa vẫn đập vào mắt họ.

"Gwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?"

Quenser gào lên vô nghĩa khi thấy đau đớn dữ dội cứ như hai mắt và thậm chí cả hộp sọ của cậu đã bị đâm xuyên.

Cậu đánh mất cảm giác phía trên và phía dưới.

Không quan trọng cậu có nhìn trực tiếp hay không. Ánh sáng rọi tới cũng đủ sức tước đi giác quan của một con người bằng xương bằng thịt rồi.

“Quenser…Đừng thả chiếc xe máy nước ra!! Tập trung vào đi!!” Heivia gào lên.

Quenser ôm chiếc xe máy nước như thể bám dính vào nó và chiếc đầu tê liệt của cậu cuối cùng cũng hồi phục lại.

“Khỉ thật. Chúng ta chỉ cách có 100 mét. Thế là quá gần một con quái vật với nhiêu đó công nghệ laser rồi.”

“Nếu cậu nhìn được rồi thì giúp tớ lo cho những người khác đi. Vài tên ngốc xui xẻo đã nhìn thẳng lên mặt nước. Họ có bình oxy, nên sẽ không chết đuối ngay được, nhưng chúng ta vẫn cần phải hỗ trợ họ.”

Với lời thúc giục của Heivia, Quenser chộp lấy tay của một phụ nữ trung niên bắt đầu chìm xuống đáy đại dương. Không biết có phải vì đau đớn không mà bà ấy kêu la, nhưng Quenser đã ngắt kênh cá nhân trên bộ đàm của cậu. Nghe nó cũng sẽ chẳng có tác dụng gì.

Và trận chiến của Baby Magnum với Deep Optical vẫn tiếp tục trên bề mặt.

"Tớ chẳng muốn hứng chịu tác dụng phụ từ trận chiến của họ thêm nữa. Nếu chúng ta tránh xa họ, tác động tiêu cực từ các vũ khí quang học sẽ giảm bớt. Chúng ta cần phải tránh xa vùng biển này nhanh nhất có thể."

Quenser và phần còn lại của nhóm phần nào xoay sở chạy khỏi khu vực giao tranh dữ dội khi run rẩy vì sợ hãi.

Song dù vậy, họ vẫn không nổi lên bề mặt. Họ không định đánh giá thấp các cảm biến của Object. Ít nhất, họ cũng phải tránh xa chiếc Object địch đang tập trung ưu tiên Công chúa cái đã.

"Nhìn kìa, Heivia. Tàu của Oldnick kìa!"

"Tch. Hắn gần tàu ngầm quá rồi!!"

Cả hai quyết định mình đã cách đủ xa và trồi lên mặt nước.

Họ tháo mắt kính và bỏ vòi oxy khỏi miệng, nhưng nắp sập tàu ngầm đã mở và một thuyền viên vừa ló đầu ra ngoài. Một lão già da trắng nhảy xuống từ con tàu thuê trông đắt tiền, nhưng lại loạng choạng khi đáp xuống. Tuy vậy, hắn vẫn xoay sở leo lên tàu ngầm ngay khi sắp bị sóng biển cuốn phăng.

"Cái kết cuối cùng cũng ở ngay trước mắt rồi!"

"Kết thúc việc này bằng một cú hole in one[1] nào."

Song khoảng cách lại quá lớn.

Con tàu ngầm cách đến chừng 1500 mét.

“Chết tiệt, súng trường của tớ không thể bắn trúng hắn từ khoảng cách này được!!”

“Heivia, còn tên lửa chống tăng thì sao!?”

“Tớ nghĩ chắc là được. Một cú hole in one có lẽ khó nhằn, nhưng tớ có thể thử albatross[2].”

"Không phải mấy cú albatross còn khó hơn sao[3]?"

“Ừ, nhưng con người lại hứng thú về hole in one hơn.”

Khi họ nói chuyện, Heivia rút ra một cái ống lớn bên trong một túi nhựa trong suốt được bịt kín bằng băng keo. Cậu ta xé vỏ bọc rồi vứt nó đi. Loại vũ khí đó nếu chỉ dính ít nước thì sẽ không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng việc đó có thể thay đổi nếu như nước thấm vào trong thiết bị khóa mục tiêu hay ống dẫn khí đốt. Ít nhất, ngăn nước ngấm vào cũng không hại gì.

Heivia tựa ống phóng tên lửa lên vai khi vẫy đạp nước.

“Khốn kiếp! Tớ không thể ngắm chuẩn với những con sóng này được!! Quenser, giữ yên tớ tại chỗ đi!!”

“Không!! Tớ không muốn ôm một tên đực rựa giữa đại dương xanh này đâu!!”

“Tớ cũng chả muốn cậu làm vậy đâu!! Nhưng nếu gã Hồng y phiền phức đó mà tới được cửa sập tàu ngầm, chúng ta sẽ thu được bogey[4] thay vì albatross đấy! Thế chỉ làm chúng ta phải nghe một bài thuyết giảng khác từ bà chỉ huy ngực to thôi! Nếu cậu không muốn thế thì giúp tớ đi!!”

Thật ra Quenser nghĩ cậu muốn đôi bốt của mĩ nhân đó dẫm lên người hơn, nhưng tình hình yêu cầu phải có vài hy sinh. Vì luồng phụt sau của tên lửa có thể thổi bay cậu nếu đứng sau Heivia, nên cậu phải giữ người Heivia từ bên hông.

“Tới đây! Ôm cho chặt vào để đảm bảo tớ không bị văng đi đấy!!”

“Kết thúc lẹ lẹ lên!! …Ôi, chúa ơi. Mình cần tìm cách rủ công chúa đi bơi để xoá hết mấy kí ức này.”

Với tiếng gầm của khí nén tìm đường thoát ra, chất nổ bắn vọt về phía tàu ngầm.

Tàu ngầm được thiết kế để chống chịu áp suất nước cực lớn, nên thứ như thế sẽ không đánh chìm nó được.

Tuy nhiên, chúng đã mắc sai lầm khi mở cửa sập để Oldnick vào.

Khi tay thuyền viên thấy vật thể bay, gã vội vàng đóng cửa sập, song tên lửa lại đâm vào bức tường ngay dưới cửa sập trước khi gã có thể làm vậy. Một làn sóng xung kích bùng lên kèm theo một tiếng nổ ầm, nhưng cửa sập kim loại vẫn sống sót qua vụ nổ. Tuy nhiên, áp lực dữ dội đã đóng sập cửa mặc cho thân trên của thuyền viên còn đang nhoài ra ngoài.

Heivia hơi nhăn mặt khi thấy cơ thể người đó đang bị 'xơi tái' qua ống ngắm. Tuy nhiên, lương tâm cậu ta không nhiều đến mức hối tiếc về việc làm của mình.

“Tớ gặp may rồi!! Trúng ngay phát đầu tiên luôn! Heivia, quý tộc thiên tài, đẹp trai, nhà giàu, quá tuyệt vời đi thôi!! Có vẻ như tên khốn Oldnick đã bị thổi văng. Hắn rơi xuống biển rồi.”

“Con tàu ngầm đang bỏ đi kìa.”

“Chắc bọn chúng đã quyết định rằng không đáng để nán lại nữa. …Lão già mắc dịch đó!! Tên khốn may mắn vẫn đang cử động kìa!! Thôi bới lỗi của Heivia, quý tộc thiên tài, đẹp trai, nhà giàu, đi!!”

“Chắc albatross là đòi hỏi quá cao rồi. Hy vọng ít nhất chúng ta cũng ghi được par[5].”

Oldnick vẫy tay gọi tàu ngầm với hy vọng nó sẽ cứu thoát mình, nhưng con tàu màu đen không mảy may đáp lại.

Gã Hồng y tiếp tục vẫy tay thêm một lúc nữa, nhưng cuối cùng hắn cũng bỏ cuộc. Sau đó hắn tuyệt vọng vẫy đạp tay chân để đưa người đi về một hướng khác.

“Giờ là gì đây? Hắn chỉ đang bơi đi trong tuyệt vọng thôi à?”

“Không đâu, không phải ngay phía bắc chỗ này có một nhà máy khai thác biển kim loại quý được Vương Quốc Chính Thống tài trợ sao? Nó sử dụng nhiều bộ lọc khác nhau để lấy và cô đặc vonfram hòa lẫn trong nước biển.”

“Không ổn… Không ổn rồi! Nơi đó như một boongke vậy!! Nếu để nó bị vướng vào trận chiến, bà chỉ huy ngực to đó sẽ nổi xung lên mất!!”

“Heivia, cậu có thể nhắm tên lửa trực tiếp vào lão già đó không?”

“Tớ không thể nạp lại đạn ngay giữa biển thế này được.” Heivia đeo lại kính bảo hộ và bình oxy, sau đó vớ lấy cái xe máy nước của mình. “Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Lựa chọn duy nhất của chúng ta là tiến lại gần và bắn lão bằng đạn thường.”

“Vậy đỡ hơn là để Object địch đi đến đây. Thoát ra khỏi boongke sẽ không dễ dàng gì, nhưng chúng ta vẫn có thể đạt được một cú eagle[6].”


Phần 7[]

Froleytia nghiến răng trong văn phòng của mình.

Cấp trên những mong sẽ xử lí vụ Roybelz Oldnick theo cách tương tự lúc đụng độ Hyena, nhưng tình hình lại chuyển biến khác hẳn. Cô không biết lão già sắp xếp thế nào, nhưng giờ còn lôi cả Deep Optical của Xí nghiệp Tư bản vào thì rắc rối nhỏ đã hóa thành chiến tranh.

Trên hết, Deep Optical còn sở hữu vũ khí làm mù đặc biệt gây trở ngại cho khả năng thực hiện né tránh của họ.

Nó đã tạo ra nhân bản của chính nó.

Nó tạo hình ảnh bằng sóng nhiễu xạ và sử dụng nhiễu xạ quang học để gây trở ngại cho các loại cảm biến khóa mục tiêu.

Froleytia và những người còn ở lại căn cứ liên tục nhận thông tin do Object gửi về, nên họ hiểu rõ hiện tượng trước mắt công chúa.

Muốn tìm ra biện pháp đối phó, Froleytia bấm máy gọi đến bộ phận mô phỏng điện tử.

"Các anh có biết vũ khí làm mù đó hoạt động thế nào không!?"

"Nó có thể tự do phát ra bảy mươi loại sóng ánh sáng cùng một lúc và có thể thay đổi bước sóng tùy ý!! Khi đồng loạt chiếu bức xạ có bước sóng khác nhau vào cùng một điểm trong không gian, sóng ánh sáng bình thường và sóng nhiễu xạ giao hòa vào với nhau tạo ra hình ảnh tương tự hình ảnh không gian ba chiều. Đồng thời, nó còn gây trở ngại cho tia hồng ngoại, tia tử ngoại cùng mọi thiết bị quang học được sử dụng để khóa mục tiêu và dữ liệu điện từ thu được từ các loại ra-đa, cảm biến!!" Nhân viên vận hành ở bộ phận mô phỏng điện tử giải thích. "Vẫn chưa rõ góc chiếu xạ và khoảng cách! Nhưng nếu khoảng cách xa quá thì sự tán xạ của các sóng ánh sáng sẽ gây trở ngại cho nhau, nên chắc là trong tầm vài cây số!!" Nhân viên vận hành rõ ràng đang hét toáng lên. "Hơn nữa, hình ảnh 3D bình thường là đem ảnh dành cho mắt phải và ảnh dành cho mắt trái gộp lại với nhau, nhưng thứ này lại đang sử dụng lượng hình ảnh tương ứng với số thấu kính trang bị trên Baby Magnum và được kiểm soát bằng tia nhiễu xạ. Loại bớt một số thấu kính chắc sẽ gây ảnh hưởng đến hình ảnh. Dùng cách đó thì có thể xác định được cỗ máy thật nằm ở đâu, nhưng mà…"

"Đối phương có thể nhanh chóng xác định thấu kính nào còn hoạt động từ những cử động nhỏ nhất của chúng và tái tạo hình ảnh sao cho ăn khớp với số còn lại, đúng không?"

"Giới hạn thời gian ngày càng bị rút ngắn rồi! Nếu thông số của hình ảnh 3D cứ tiếp tục thay đổi như vậy, có khi 'cảm giác lạc quẻ' kia cũng biến mất không chừng!!"

Trong lúc này, công chúa không hề bị mắc mưu. Một phần là nhờ vào việc cô bé không bao giờ tin chuyện một Object tự dưng lại hóa thành mười Object. Công chúa nhìn thấu những thước phim giả và tiếp tục cuộc chiến.

Thế nhưng…

"Nếu trong đó có 1% nghi ngờ, ta sẽ mất khả năng tin tưởng 99% còn lại," Froleytia đánh giá.

"Hình ảnh giả thì bây giờ rõ ràng là đồ giả, nhưng nếu có hình ảnh giả mà khó phân biệt với ảnh thật hơn lẫn vào trong đó khi công chúa quen dần với chúng, rủi ro cô ấy lơ là cảnh giác sẽ gia tăng!!"

Và thời gian tiếp xúc với những hình ảnh giả vẫn tiếp tục tăng lên.

Có thể nhìn thấu hình ảnh giả đúng là khả năng quan trọng thật, nhưng cứ nhìn đi nhìn lại những hình ảnh giả trong thời gian quá lâu lại sẽ dẫn đến rắc rối.

"Lúc này, công chúa còn có thể tiến lên là nhờ vào việc biết cảm biến của mình đang bị can thiệp, nhưng nếu hành động không kịp thì công chúa sẽ lãnh đòn trực diện…"

Vũ khí làm mù bộc lộ hiệu suất tốt nhất trong phạm vi vài kilomet. Trong trường hợp đó, công chúa có thể thoát khỏi nguy hiểm nếu lùi xa hơn thế và bắt đầu oanh tạc đối phương từ đó.

Nhưng…

(Không được. Mấy phát đầu từ khoảng cách mười kilomet đều dễ dàng đi chệch mục tiêu. Phạm vi năm kilomet là khoảng cách tốt nhất cho công chúa đánh bại chiếc Deep Optical kia. Hơn nữa, Deep Optical đời nào lại chịu để yên cho con bé gia tăng khoảng cách. Chắc chắn nó sẽ tìm mọi cách có thể để ngăn chặn con bé làm thế.)

"Nếu ta kết nối máy quay của bộ binh và vệ tinh với chiếc Object để cung cấp thêm tầm nhìn thì thế nào!?" Nhân viên vận hành đề xuất.

"Mấy cái đó có độ trễ, lại còn phát ra tiếng rè nữa. Công chúa không thể dựa vào chúng trong trận chiến tốc độ cao như vậy được!!"

Không có lựa chọn nào tối ưu cả.

Vấn đề không phải là pháo tấn công hay giáp phòng thủ. Khó khăn của Tiểu đoàn Bảo dưỡng Cơ động số 37 được gây ra bởi thứ hoàn toàn khác hẳn.

Bất chợt…

"…?"

Froleytia nhíu mày.

Deep Optical đáng lí trường hợp này phải thu hẹp khoảng cách và tấn công liên tục, nhưng nó chỉ đứng yên mỗi một chỗ, bắn cũng chỉ thi thoảng nhát chừng vài ba phát. Nó rõ ràng đang bỏ qua cơ hội. Đúng ra, nó còn đang tích cực nới khoảng cách với công chúa mỗi khi có cơ hội.

Hành động của nó nhìn kiểu gì cũng thấy hoàn toàn vô nghĩa.

(Gì chứ? Tại sao nó lại từ bỏ lợi thế lúc này mà bắt đầu rút lui…?)

Thứ gì đang nằm ở phía sau Deep Optical?

Thứ gì đang nằm ở phía bắc?

Thứ gì đang nằm ở phía bên kia chiến trường?


Phần 8[]

Mặc dù do Vương quốc Chính thống rót vốn hỗ trợ, khu Solomon bao lâu nay vẫn được coi vùng trắng do rối rắm về chế độ độc tài ở Quân sự quốc Oceania. Nói cách khác, nó không được một Object chuyên dụng lo về chuyện phòng thủ. Thường thì hay có một Object được triển khai đến nhà máy khai thác kim loại hiếm trên biển những lúc xảy ra bất ổn chính trị, nhưng không có đơn vị nào đồn trú luôn tại đó để lo chuyện phòng thủ.

Đó là nơi Roybelz Oldnick đến được cuối chặng bơi.

Bề ngoài nhà máy nhìn không khác mấy cơ sở canh tác. Nguyên cơ sở nổi lềnh bềnh trên biển. Hơn 80% diện tích được cấu tạo từ những giàn giáo mười mét vuông. Các giàn giáo được làm từ nhựa gia cường, dập dờn trên bao chiếc trống gắn kèm phía dưới. Bên trong giàn giáo mắc hàng trăm tấm lọc được nhúng trong nước biển. Những màng lọc ấy sẽ thu thập vonfram hòa tan trong nước biển.

"Khụ…khụ!! Khụ khụ!!"

Oldnick đáp bến một giàn giáo nằm ngay mép ngoài nhà máy.

Một nam công nhân làm việc trong nhà máy băn khoăn không biết nên giúp đỡ hay báo cáo cấp trên về hắn, nhưng đến cất tiếng hét anh còn chẳng làm nổi vì bị Oldnick giơ súng lục chĩa vào.

"Ở đây có trực thăng không?" Lão già hỏi với đôi mắt hằn tia máu. "Không thì thuyền máy. Cái gì cũng được hết. Có phương tiện di chuyển nào không!? Tao cần rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Đây là vùng trắng. Nếu có thể cắt đuôi chúng ở đây…"

Bỗng, một tiếng nổ đoàng cắt đứt dòng suy nghĩ của Oldnick.

Một lỗ đạn xuất hiện trên một chiếc phao trống giúp giàn giáo gần đó nổi trên mặt nước.

Từ vùng biển cách đó năm trăm mét, Quenser quát lớn, "Làm ăn chán quá đấy, Heivia!!"

"Bố khỉ, sao mà giằng yên tay mà nhắm đàng hoàng khi điểm tựa là mặt nước cứ nhấp nhô mãi như vậy chứ!!"

Mục tiêu của họ dường như đã hạ quyết định bắn người công nhân có thể gây trở ngại cho mình.

Quenser lôi chất nổ dẻo Hand Axe ra khỏi ba lô đeo trên lưng và gào to hết mức có thể.

"Nhảy xuống đi!!"

Người công nhân lập tức cắm đầu nhảy ùm xuống giữa một trong những giàn giáo, nhưng Oldnick liền quay người nhằm về phía nước biển mà nổ súng bắn theo.

Sau khi gắm ngòi nổ điện vào, Quenser quẳng Hand Axe về phía lão già.

Như Heivia nói, cậu chẳng thể giằng tay khi điểm tựa là mặt nước. Cậu tính ném vòng cung cho bay thật xa, nhưng khối chất nổ còn chẳng bay nổi năm mươi mét.

Dẫu vậy, cậu vẫn nhấn công tắc trên bộ đàm.

Một tiếng nổ lớn vang lên và Oldnick nằm rạp xuống mặt đất mặc cho đứng khá xa phạm vi phát nổ.

Tuy nhiên, vốn dĩ từ đầu đó chỉ là một đòn đánh tâm lí.

Oldnick nhìn bề ngoài có vẻ không phải hạng quen thuộc với chiến trường. Hắn không nắm rõ phạm vi nguy hiểm của thuốc nổ, nên dường như ba chân bốn cẳng tìm đường thoái lui vì chút bỏng rát nhẹ ở da và tai do sóng xung kích.

Hắn ngoái đầu về phía hai cậu trai, vừa thỉnh thoảng dùng súng lục bắn nhát gừng (dù biết chẳng thể bắn trúng từ khoảng cách đó) vừa nhảy từ giàn giáo này qua giàn giáo kia. Khi thấy khu vực đó không có chỗ nào nấp được, hắn buộc phải sửa soạn trước khi cuộc đấu súng thật sự nổ ra.

Đúng là 80% nhà máy được dựng nên từ những giàn giáo, 20% còn lại thì khác.

"Leo lên chỗ đất bằng bây giờ là phần nguy hiểm nhất. Trong tay hắn chỉ có súng lục, nhưng bọn mình cũng sẽ toi mạng nếu hắn tấn công lúc bọn mình không có một món phòng thân."

"Ta có bình oxi với xe máy nước mà. Cứ lặn xuống rồi dùng nước biển làm lá chắn thôi."

Quenser và Heivia lặng lẽ bơi luồn dưới nước. Mặt ngoài khung giàn giáo hình hộp vuông được ghép thành từ những tấm vải mỏng rộng một mét, dài vài chục mét. Do các giàn giáo xếp thành mạng lưới mà những tấm vải trải rộng ấy trông không khác gì cột trụ khối hộp chữ nhật. Không biết có phải nhờ quả tạn gắn dưới đáy neo lại không mà chúng trải căng thẳng xuống dưới nước mặc cho sóng nhấp nhô không ngừng.

"(Đỉnh thật. Mớ lấp lánh ánh nhôm kia đều là vonfram hết sao? Trông như có thể đem hết đi làm trang thiết bị xây dựng cho nhà máy tự động tầm trung chỉ với một tấm như thế ấy.)"

"(Hê. Lấp la lấp lánh như gương mặt quyến rũ của tớ vậy.)" Heivia chêm vào.

"(Thiệt chứ, muốn đem quà lưu niệm về cùng quá đi.)"

Trong khi đó, Oldnick men theo lối đi mở rộng của khu giàn giáo rồi lách vào cơ sở cất lên từ sắt thép. Đến cơ sở đó cũng được xây trên loại phao khổng lồ thường dùng làm sân bay nổi.

(Đối đầu trực diện thì mình rõ ràng thất thế.)

Cựu hồng y đi đến kết luận như thế.

Dẫu sao thì hắn cũng đang đương đầu với đơn vị quân đội chuyên nghiệp với sự hỗ trợ của một thế lực toàn cầu. Trang bị thì tốt hơn, đạn dược cũng nhiều hơn. Một lão già người ngợm ướt sũng tay độc mỗi khẩu súng lục làm sao dám mong đối chọi được.

Đến tàu ngầm cũng bỏ rơi hắn.

Thân là hồng y, hắn lẽ ra phải là biểu tượng thần thánh và công lí, thế mà đã có gì đó không đúng từ cái lúc hắn phải vươn tay tìm cách tóm lấy mọi sợi dây níu giữ mạng sống trong tầm với.

(Ta luôn luôn đúng. Ta luôn luôn là phe chính nghĩa mà.)

Nhưng rốt cuộc hắn lại đi bắt tay với Hyena, tổ chức tấn công các đoàn xe và các cơ sở phân phối hàng hóa không chút gớm tay.

(Nếu không tìm cách giải quyết sự bành trướng của thế lực Hi Lạp, Giáo hội Công giáo sẽ mất từng thứ, từng thứ một, lãnh thổ, tiền tài, giáo dân, cả văn hóa nữa. Mình đứng lên để bảo vệ những thứ ấy cơ mà.)

Để thoát khỏi Valkyrie, hắn đã mạnh miệng vu cáo Vương quốc Chính thống là đồng minh của Valkyrie cho Xí nghiệp Tư Báo và đem chiến tranh thật sự đến vùng biển tít trời nam.

(Hành động của mình sẽ được lưu danh muôn thuở trong sử sách Tổ chức Tín tâm! Ai cũng đem mình ra để cầu nguyện, đem tên mình ra để tôn kính! Đáng ra là phải thế. Ngoài ra thì cái gì cũng vô lí hết! Phải, hoàn toàn vô lí! Thật chẳng công bằng gì hết! Chẳng ai nhìn cái cần nhìn gì cả!!)

Tuy nhiên, Oldnick đã bị tàu ngầm của đồng minh bỏ mặc, hắn đã nhắm súng vào một công nhân bình thường của nhà máy đó và phải chạy trốn ra biển để cứu lấy cái mạng của mình.

Nhưng lão già vẫn tìm đủ mọi cách có thể để tránh phải nhìn vào cái hiện thực tàn nhẫn ấy.

Hi vọng của hắn vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt.

Hắn vẫn giữ quân bài tẩy. Chừng nào hắn còn giữ nó trong tay, Object của Xí nghiệp Tư bản vẫn sẽ về phe hắn.

Oldnick đến chỗ một thiết bị có lẽ được dùng để hỗ trợ kiểm soát giao thông trên trời dành cho trực thăng. Hắn chỉnh tần số trên máy bộ đàm cỡ lớn để liên lạc với quân đội Xí nghiệp Tư bản.

Tất nhiên, hắn đang dùng thiết bị dân dụng không thể mã hóa tín hiệu, nên Quenser với Heivia có thể dễ dàng nghe lén nội dung.

Hai chàng trai nhận ra giọng của người trả lời.

Từ giọng nói có thể đoán đó là người đã có tuổi, nhưng chất giọng vẫn giữ sự rắn rỏi.

Nó thuộc về vị chỉ huy họ từng trạm chán ở khu Loyauté.

"Hồng y Oldnick. Đừng dùng thiết bị đó nữa. Đường truyền phải được mã hóa đàng hoàng. Chúng tôi đã cho ông bộ đàm để liên lạc với chúng tôi rồi mà."

"Nếu mà dùng được thì hà cớ gì phải sử dụng phương pháp lòng vòng này chứ!?"

Quenser và Heivia đã đến phía dưới chân nhà máy. Họ giờ đang tìm chỗ thuận tiện để có thể ngoi đầu và trèo lên trên cạn.

"Phái Object đến đây càng nhanh càng tốt!! Tưởng chúng mày đã cắt đuôi hết đám quân truy đuổi của Vương quốc Chính thống rồi chứ! Làm sao vẫn có kẻ lọt qua được hả? Lại còn…"

"Ông muốn biết tại sao nhà máy mà ông đang đứng đó vẫn chưa bị phá hủy không, ngài Hồng y? Không phải chiến dịch nào cũng diễn ra chính xác như kế hoạch được cả. Chúng tôi hiện đang cố gắng hoàn thành chỉ tiêu đây."

Quenser và Heivia liếc nhìn nhau dưới nước.

Bình luận đó như muốn nói việc phá hủy nhà máy bấy lâu nay luôn nằm trong kế hoạch.

"Nghe đây." Lo lắng đến mức không màng đến khả năng tình trạng ướt sũng người sẽ khiến bản thân có nguy cơ bị điện giật, Roybelz Oldnick hét vào micro bộ đàm với chất giọng gần như cuồng loạn. "Nếu tao chết ở đây, chúng mày cũng đừng hòng đạt được thứ mình muốn. Đừng có mà quên đấy!"

"Cũng đừng có quên rằng biết phương pháp không có nghĩa là sẽ sản xuất được. Nên nhớ là không ai đưa ra điều kiện tốt hơn chúng tôi đâu."

Sau khi chọn điểm để ngoi lên, Heivia gỡ ống ngắm trên khẩu súng trường ra và thò nó lên khỏi mặt nước làm kính tiềm vọng hòng kiểm tra xem thử có lính gác không.

Vừa dỏng tai nghe bộ đàm, Quenser vừa thì thầm, "Bạch kim."

"Ý cậu là sao cơ?"

"Oldnick ban đầu liên lạc với bọn Hyena. Chúng lúc đó đang trộm bạch kim do người Oceania chế tạo. Giờ đây hắn còn nhắm vào nhà máy dùng để khai thác vonfram nữa. Từ những việc này tớ chỉ nghĩ được một lí do thôi." Quenser dường như ngập ngừng một lát, rồi cậu ta tiếp tục. "Tớ từng nghe về dự án đang tìm cách tạo nguyên tử bạch kim từ cách kết hợp nguyên tử cacbon và vonfram. Dự án đó được gọi là Kho báu Số học Điện tử. Đó là kĩ thuật ổn định nguyên tử có số electron không ổn định bằng cách kết hợp với một nguyên tử khác. Bà già bảo người ta đang đem nó ra nghiên cứu để sản xuất hàng loạt bạch kim công nghiệp, nên tớ có tìm hiểu thông tin về nó trong cơ sở dữ liệu quân đội."

Về cơ bản, đó là công nghệ tạo ra nguyên tử bạch kim vô cùng giá trị từ hai nguyên tử hoàn toàn khác nhau.

"Vonfram được xếp vào hàng kim loại hiếm, nhưng vẫn không giá trị bằng bạch kim."

"Tuy chúng có thể chế bạch kim tổng hợp bao nhiêu tùy thích, thế nhưng chúng vẫn muốn tăng giá trị bạch kim bằng cách cản trở mọi phương thức sản xuất khác. Phá hủy nhà máy vonfram có lẽ là nhằm để những kẻ khác không thể sử dụng phương pháp như chúng."

Trong khi gửi tín hiệu điện đàm bằng thiết bị kiểm soát, Oldnick bắt đầu nghiến răng kèn kẹt. Rồi hắn với tay túm lấy dây cứu mạng mảnh cuối cùng còn lại cho mình.

Mối quan hệ được gầy dựng không gì khác ngoài bằng tiền.

Lão già biết rõ thế là nguy hiểm.

Tuy nhiên, muốn đạt được thỏa thuận với quân đội Xí nghiệp Tư bản thì không con bài nào tốt hơn nữa.

"Một khi hệ thống sản xuất bạch kim đi vào hoạt động, tao sẽ lại có thể đứng hiên ngang tại sân khấu trung tâm. Một chiếc Object tốn hơn năm tỉ đô, nhưng điều đó có nghĩa muốn khơi mào chiến tranh thì phải gom được ngần ấy tiền. Tao sẽ lấy lại lãnh thổ từ tay bè lũ Hi Lạp đó."

"Ông muốn quay trở lại đến thế sao? Nhớ hình như Giáo hội vẫn chưa có quyết định chắc chắn liệu phương pháp sản xuất này có vi phạm quan phòng của Chúa hay không cơ mà. Tưởng có nguy cơ phương pháp kết hợp này sẽ đem uế tạp đến thế giới do Chúa tạo nên."

Hầu hết các tôn giáo đều tin rằng Chúa không tạo ra thế giới thì cũng liên quan mật thiết với cội nguồn thế giới, do đó mọi vật chất đều không thể tồn tại nếu không do Chúa tạo ra.

Trong trường hợp đó, việc con người tạo ra vật chất không tồn tại trong thế giới tự nhiên có chấp nhận được không?

Thế chẳng phải không hơn gì đem uế tạp không cần thiết vào thế giới Chúa đã tạo ra sao?

Nhiều người bàn tán xôn xao về vấn đề đó, nhưng chính quyền trung ương của Tổ chức Tín tâm thì lại không hề lên tiếng phản đối việc chế tạo những vật chất như nhựa.

Tạo ra nước từ oxi và hidro chẳng qua cũng chỉ là sắp xếp lại những bộ phận của thế giới Chúa đã kiến tạo. Chính quyền trung ương cảm thấy đó chẳng ra chỉ là mở rộng thế giới Chúa kiến tạo, do đó nó không vi phạm quan phòng.

"Nhưng lí do đó không áp dụng với Kho báu Số học Điện tử được. Thay vì kết hợp nguyên tử để hình thành phân tử, số electron giữa các nguyên tử bị thao túng để tạo ra nguyên tử khác khi kết hợp hai nguyên tử lại với nhau. Khác hẳn với việc chỉ dùng nguyên tử làm gạch xây nhà."

Và đó không phải vấn đề duy nhất.

Nguyên tử được tạo ra không phải vật chất mới mẻ gì. Chuyện nguyên tố bạch kim vốn đã tồn tại đang được tạo ra mới là vấn đề then chốt.

"Cho dù chất này được tạo ra bằng các kết hợp nguyên tử vonfram với nguyên tử cacbon, nó vẫn y hệt nguyên tử bạch kim tự nhiên. Nguyên tử ngoại lai này hoàn toàn không thể phân biệt với hàng thật. Không những vật chất nhân tạo được đem đến thế giới tạo ra bởi Chúa, vật chất nhân tạo này còn dễ dàng hòa nhập xã hội không chút rắc rối. Có lẽ vì vậy mà Giáo hội phản đối việc này gay gắt hơn nhiều so với chỉ tạo ra chất độc hại mới nào đó."

Việc này khác hẳn với tái tạo môi trường tự nhiên để tạo ra kim cương nhân tạo từ carbon.

Đây là trường hợp lấy hai nguyên tử không phải bạch kim rồi tạo thành một nguyên tử bạch kim.

Chỉ đơn thuần tạo ra một dạng thù hình khác của bạch kim không bị coi là báng bổ.

Chính việc phơi bày khả năng dễ bị tổn thương của hệ thống nguyên tử và phân tử trong vũ trụ mới bị coi là điều báng bổ.

Tuy nhiên, Oldnick đáp trả ngay lập tức.

Việc trả lời không do dự như có ý bảo hắn chỉ chú trọng cái gì tiện với mình chứ chẳng phải vì có niềm tin sâu sắc.

"Tao sẽ lấy lại đất đai, tài sản, giáo dân mà lũ man rợ ấy cướp mất. Chẳng có lí nào lại đi chỉ trích tao vì thế hết."

"Kể cả trong tay có tiền thì việc chế tạo Object vẫn còn nhiều rào cản khác nữa."

"Không đến được cái đích cuối cùng là Object cũng không quan trọng. Chúng mày không biết tỉ giá hối đoái của Tổ chức Tín tâm đã được cố định rồi à? Nhằm đối phó với tỉ giá hối đoái của thị trường thế giới, những giao dịch bằng kim cương và bạch kim trở nên phổ biến hơn giao dịch sử dụng tiền tệ của bọn tao."

"Biết, nhưng giới phân tích kinh tế gọi đó là phương pháp xử lí luẩn quẩn mà."

"Tỉ giá hối đoái chính của Hi Lạp gắn liền với bạch kim. Nếu giá trị của nó sụt giảm, nền văn hóa của chúng sẽ rơi vào hỗn loạn. Thật sự thì tao muốn đích thân phái Object vào đó, nhưng sắm vai đó không nhất thiết phải là tao." Roybelz Oldnick nở nụ cười xảo quyệt. "Chúng đã mở rộng tầm ảnh hưởng thông qua những phương pháp khá khiêng cưỡng. Vì thế mà bị không ít kẻ căm thù. Một khi đà tăng trưởng chậm lại do hỗn loạn giá bạch kim, những kẻ khác sẽ nhảy vào xâu xé chúng."

Quenser và Heivia tiếp cận nhà máy thông qua vùng nước nằm trong điểm mù của lão già ấy.

Họ kiểm tra thật kĩ vị trí ngoi lên rồi nắm vào mép phao khổng lồ, nhưng một tiếng súng chói tai bất chợt vang lên.

Mép phao toét một lỗ.

Hai chàng trai vội vàng thả tay và trốn xuống dưới nước một lần nữa.

"Của nợ gì thế chứ!? Đâu phải là Oldnick! Từ hướng khác rõ ràng mà!!"

Họ không thể phóng tầm mắt qua mặt biển nhấp nhô không ngừng. Tuy nhiên, ngóc đầu lên khỏi mặt nước thì chỉ đem đến nguy cơ ăn đạn mà thôi.

Một viên đạn xé xuyên mặt biển, sượt qua Quenser và Heivia trong khi kéo theo thứ tựa như cây giáo hình thành từ bọt không khí.

"Có vẻ chúng không biết chính xác vị trí của bọn mình." Quenser và Heivia vừa bơi ra xa vị trí đó vừa nghĩ xem phải làm gì tiếp. "Đồng bọn trong Giáo hội lão Oldnick đến nơi rồi sao?"

"Hay là vệ sĩ do Xí nghiệp Tư bản phái đến đây?"

Heivia nổi lên gần bề mặt và thò mỗi cái ống nhòm súng trường lên trên mặt nước biển.

Sử dụng nó như kính tiềm vọng, cậu ta dò xét khu vực xung quanh.

"Không ổn rồi. Tớ không nghĩ đám đó là lính của Xí nghiệp Tư bản đâu."

"Ý cậu là sao cơ?"

"Là bọn Valkyrie. Vài tên trong đám tinh anh Tổ chức Tín tâm đó đang bám vào một giàn giáo nhà máy!!"

Quenser bơi đến kế bên Heivia và giật lấy cái ống nhòm.

Cậu ta tự kiểm tra lấy.

Quả thật có vài phụ nữ mặc đồng phục quen thuộc đang có mặt ở đó. Đám Valkyrie không chạy băng băng trên giàn giáo. Họ đang nhắm những khẩu súng bắn tỉa tầm ngắn với khuỷu tay áp vào giàn giáo để giữ ổn định.

"Có vẻ họ cũng giống ta, nhận ra chẳng có chỗ nào nấp được cả."

Cậu còn thấy một chiếc tàu ngầm nhỏ nhô lên khỏi mặt nước không xa chỗ đám Valkyrie.

Quenser đem trả ống nhòm lại cho Heivia.

"Nhưng tại sao Valkyrie lại có mặt ở đây chứ? Cùng là người của Tổ chức Tín tâm, lẽ nào có liên quan đến lão Oldnick ư!?'

"Nếu đúng là vậy, chuyện này có khi còn tồi tệ hơn đụng độ vài tên lính Xí nghiệp Tư bản nữa. Nhưng nói đi cũng nói lại…"

Lại có tiếng súng vang lên, cắt ngang lời Heivia.

Hai chàng trai lặn thụp xuống, nhưng những viên đạn không được nhắm về phía họ.

"Gì cơ? Họ nhắm vào đồng đội của bọn mình ư?"

"Không, không phải đâu… Họ đang bắn cái phao khổng lồ Oldnick chạy lên cơ!!"

"Tại sao chứ!?"

"Thì là công việc của bọn họ mà. Valkyrie là tổ chức thiên phạt toàn cầu chịu trách nhiệm hành quyết mọi 'kẻ thù của Chúa' vi phạm luật lệ tôn giáo. Họ nhắm đến Oldnick trên danh nghĩa là thành viên của Tổ chức Tín tâm!!" Heivia gắn lại ống ngắm vào súng trường rồi kiểm tra xem thử nó hoạt động tốt chưa. "Nhưng chúng ta không thể coi kẻ thù của kẻ thù là bạn được. Valkyrie có cùng mục tiêu với chúng ta. Cứ đà này thì chẳng thể tránh khỏi xung đột được mất!!"

Họ đang có cùng một mục tiêu, nhưng nếu hai bên xảy ra cự cãi gì, Roybelz Oldnick có thể nhân đó mà chạy trốn. Và họ càng để mất nhiều thời gian thì càng cho quân đội Xí nghiệp Tư bản có thêm thời gian tới kịp để bảo vệ hắn.

"…" Quenser ngẫm nghĩ trong giây lát. "Heivia, cho tớ mượn súng của cậu đi."

"Gì đây? Cậu có bao giờ được huấn luyện xạ kích đâu. Lấy cho cậu thì có ích lợi gì cơ chứ!? Bộ nghĩ họ không bắn trúng ta được ở khoảng cách này vì họ sử dụng súng bắn tỉa tầm ngắn à? Với kĩ năng của họ thì bọn mình ăn đạn dễ lắm đấy!!"

"Không, không phải thế." Quenser lắc đầu. "Tớ biết phương pháp còn hữu hiệu hơn đạn nữa."

Khi cậu nói cho Heivia biết phương pháp ấy là gì, Heivia lập tức bày tỏ sự phản đối y chang những gì Quenser nghĩ.

"Điên vừa thôi. Tớ đã bảo cậu rồi, kẻ thù của kẻ thù không phải là bạn bè gì đâu! Chúng ta có cùng mục tiêu thì…"

"Cứ đưa đây cho tớ." Quenser biết làm thế này mấy thứ bên trong sẽ trở nên vô dụng, nhưng cậu vẫn mở hộp đồ nghề cứu sinh dưới nước. "Cái gì cũng vậy, phụ thuộc vào cách làm thôi. Thế nên cứ đưa súng cậu cho tớ đi, Heivia."


Phần 9[]

Thành viên Valkyrie, Sarasa Gleamshifter, tặc lưỡi trong khi bám vào nhà máy vonfram và chỉ huy một nhóm nhỏ thuộc cấp.

(Không ngờ mới bây giờ đã đụng phải người của Vương quốc Chính thống.)

Bình luận bất cẩn của Roybelz Oldnick thì y như tính hắn, nhưng cô có cảm giác hắn cố tình kéo Vương quốc Chính thống vào vụ này hòng giúp hắn thoát khỏi tay Valkyrie.

Hắn cố tình cắt đứt con đường chiếu bí bằng cách gây nên xung đột giữa Vương quốc Chính thống và Tổ chức Tín tâm để có thể nhân cơ hội đó mà trốn được đến nơi an toàn.

Thông thường, đối đầu trực diện với Object bị coi là hành động tự sát, nhưng hắn có thể lỉnh qua được nhờ có Xí nghiệp Tư bản hủy diệt giúp.

(Bọn mình được phái đi vì mấy ý nghĩa điên rồ của lão đã chạm mức vi phạm luật lệ tôn giáo rồi. Nhưng mà ba cái lí do của mình chẳng có nghĩa lí gì với đám người Vương quốc Chính thống hết. Kiểu gì cũng không thể tránh khỏi xung đột được.)

"Maria, Rachel." Sarasa đưa ra chỉ dẫn cho cấp dưới thông qua bộ đàm. "Ta phải xử lí họ ngay. Chuẩn bị súng cối 50 mm đi. Tôi sẽ cố tình bắn lệch xa vị trí mục tiêu. Khi họ biết bên ta đang dùng súng bắn tỉa tầm ngắn, họ sẽ nghĩ ta không thể bắn trúng từ cự li này mà trở nên lơ là. Một khi họ ngoi đầu lên thì nổ súng."

"Đã rõ. Chúng tôi có thể cầm súng cối bằng một tay nên quá trình chuẩn bị sẽ nhanh thôi."

"Nếu không xử lí vụ này thật mau rồi rời khỏi đây, ta có thể sẽ bị chiếc Object đó truy sát đấy."

Thấy Maria và Rachel lặn xuống biển rồi, Sarasa mới tiếp tục nhìn qua ống ngắm.

Chợt cô phát hiện thấy thứ gì đó kì lạ thò lên dưới mặt nước biển.

Đó là khẩu súng trường tấn công tiêu chuẩn của Vương quốc Chính thống.

Nếu có mỗi nòng súng thò ra thì cô còn hiểu được, nhưng chẳng hiểu vì sao, cái thò ra lại là phần báng súng thường để tựa lên vai. Hơn nữa, trên báng còn có gắn miếng vải trắng. Cô không tài nào biết được, nhưng miếng vải ấy lấy từ bộ cứu sinh. Miếng vải có thể được sử dụng để băng bó vết thương, treo tay gãy hoặc cố định mắt cá chân bị trặc.

(Cái đó là cờ trắng ư?)

Sarasa nhíu mày khi không thể xác định được họ đang tính làm gì.

Khi nhìn lại thật kĩ khẩu súng trường thò lên khỏi mặt nước, cô chợt nhận ra có dòng chữ viết nguệch ngoạc bằng bút dạ vĩnh cửu trên miếng vải trắng.

Đó là một dãy số dài.

Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi rút bộ đàm ra.

"Vậy là sao đây? Tính xác định vị trí của tôi bằng tín hiệu à?"

"Ơn giời là cô quá hiếu kì."

Khi chỉnh lại tần số, cô nghe thấy một giọng nói rõ ràng không phải thuộc về bất cứ ai trong đơn vị cô. Bởi lẽ, đó là giọng nam.

Giọng nói ấy có thể thuộc về một binh sĩ người Vương quốc Chính thống.

"Chúng tôi cũng đang nhắm đến Roybelz Oldnick. Tuy nhiên, chỉ một bên mới được có lão. Vấn đề ấy có thể khơi mào cuộc đấu súng vô nghĩa và cho Oldnick có cơ hội trốn thoát. …Chắc phía cô cũng nghĩ vậy, đúng không?"

"Hình như các anh là lũ ngốc thì phải." Sarasa nở nụ cười nhạt. "Hi vọng các anh không nghĩ kẻ thù của kẻ thù là bạn. Bất luận thế nào, Valkyrie cũng sẽ tiêu diệt mọi kẻ thù của Chúa. Chúng tôi không có ý định giao đầu hắn cho ai hết. Tuy tôi không thích trò hắn bày ra, nhưng chúng ta không thể tránh khỏi xung đột được đâu."

HO v04 14

"Đầu lão thì xin nhường cho cô," Chàng lính Vương quốc Chính thống đáp lại ngay lập tức. "Chúng tôi chỉ cần lấy mẫu DNA làm bằng chứng là được. Sau khi Oldnick chết, chúng tôi sẽ cho cô ít thời gian. Các cô có thể chặt lấy đầu lão, nhưng phần còn lại xin hãy để lại cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ lấy phần đó."

"…"

Sarasa ngẫm nghĩ một lát.

"Coi như đó là tuyên bố chính thức. Nếu các anh làm điều gì gây bất lợi cho chúng tôi, chúng tôi sẽ ghi anh và đơn vị anh vào danh sách kẻ thù của Chúa. Không cần biết có phải cố tình không. Chỉ cần một viên đạn lạc trúng tôi hay cấp dưới của tôi, Tổ chức Tín tâm sẽ truy sát các anh đến chân trời góc bể."

"Thế là được rồi." Bất luận có thực sự hiểu ý nghĩa của việc lập giao kèo với Valkyrie hay không, chàng lính Vương quốc Chính thống không do dự nói. "Chúng tôi chỉ được lệnh xác nhận lão Oldnick đã chết thôi. Không như cô, chúng tôi không quan trọng ai giết được lão. Hơn nữa, tôi không định rơi vào bẫy kẻ thù mà phải đi đấu súng vô nghĩa trong thời đại chiến tranh sạch này đâu. Càng ít xác chết vào phút cuối thì càng tốt mà."


Phần 10[]

Valkyrie của Tổ chức Tín tâm nhắm về phía cái phao khổng lồ và liên tục nã đạn súng bắn tỉa tầm ngắn. Họ không sử dụng chế độ hoàn toàn tự động, nhưng lí do không phải là để tăng độ chính xác. Họ muốn bắn không nghỉ, vì thế cần phải giảm tỉ lệ thất thoát đạn dược.

Qua việc không quan tâm đến độ chính xác, Valkyrie rõ ràng không có ý bắn trúng mục tiêu ở xa.

Họ đang bắn yểm trợ cho Quenser với Heivia ngoi lên mặt nước và trèo lên cái phao khổng lồ.

Họ bắn để đảm bảo Oldnick không bước ra khỏi chỗ ẩn nấp mà nã đạn vào hai chàng trai trong giai đoạn nguy hiểm đó.

"Chết tiệt!! Bắn gì mà rát dữ thế!! Có chắc là bắn yểm trợ không đấy? Họ không định nhân cơ hội này mà giết chúng ta luôn đâu, đúng không!?"

"Họ không thể nhắm bắn chính xác ở khoảng cách này với mấy khẩu bắn tỉa tầm ngắn đó đâu. Tất nhiên, kể cả có biết họ không cố tình bắn ta thì cũng không thể an tâm được."

Quenser và Heivia trèo lên nhà máy nổi khổng lồ rồi tìm đường đến chỗ trang thiết bị kiểm soát trong khi hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống gần mặt đất. Quenser lôi ra một quả bom tựa miếng đất sét, gắn nó vào ngay chính giữa cánh cửa kim loại dẫn đến phòng điều khiển, sau đó cắm ngòi nổ điện vào.

Chợt đúng lúc đó, Oldnick phát hiện ra họ.

Hắn chĩa khẩu súng lục về phía cửa và nổ vài phát đạn.

Quenser và Heivia rối rít nhảy sang bên.

"Chết tiệt! Tránh xa cửa ra thôi, Quenser!! Như thế thì cậu có thể thổi bay nó mà không ảnh hưởng gì đến chúng ta!!"

"Hi vọng thứ này giết được lão luôn!!"

Vẫn giữ trọng tâm cơ thể sát mặt đất, Quenser nhấn công tắc trên thiết bị bộ đàm của mình.

Đi kèm tiếng nổ, cánh cửa thép bị thổi bay khỏi bản lề và văng vào trong phòng. Tuy không trúng Oldnick trực tiếp, nhưng sóng xung kích có vẻ đã tác động đến hắn. Họ thấy hắn bị hất mạnh vào trang thiết bị liên lạc bên trong.

Heivia dùng súng trường nã đạn vào lối ra vào giờ đã mất cửa và tia lửa điện bắn tóe ra từ một số thiết bị bên trong. Nhưng Oldnick gắng gượng đôi chân mềm nhũn của mình mà chạy về phía cầu thang nằm sâu bên trong phòng.

"Lì lợm như gián!!" Heivia gào lên khi chạy tới cầu thang hòng đuổi theo Oldnick.

Tiếng súng vang lên liên tiếp.

Không phải là từ súng trường của Heivia; âm thanh phát ra từ súng lục của Oldnick.

Khi Heivia đến được tầng hai, cậu ta nép người vào bên góc dẫn vào lối hành lang. Oldnick thỉnh thoảng lại dùng súng lục bắn, nên Heivia không thể bất cẩn thò đầu ra khỏi góc đó. Một đỗi bất chấp nguy hiểm ló đầu ra nhìn thử, cậu ta thấy lão già đã xô đổ mọi món đồ nội thất đặt dọc tường lối hành lang để tạo chướng ngại đơn giản.

"Phiền chết đi được." Heivia đưa micro bộ đàm lên sát miệng. "Quenser. Ê, Quenser!! Ném cho tớ một cái ngòi nổ điện của cậu đi! Ném lên liền luôn!!"

"Chi thế? Còn thuốc nổ thì sao?"

"Cứ ném lên cầu thang đi!!" Heivia hét lớn.

Quenser làm theo lời cậu ta, ném cái ngòi nổ tựa bút chì lên từ dưới gầm cầu thang. Heivia cúi xuống để nhặt ngòi nổ trên mặt đất, sau đó lôi ra quả pháo dự phòng dùng cho bệ phóng tên lửa chống tăng cầm tay. Rồi cậu ta nhét đầu ngòi nổ điện vào mối cắm phía bên hông.

Giờ cậu ta có thể kích nổ nó từ xa.

"Chết mẹ mày luôn đi!!"

Tuy giật thót sau phát súng của Oldnick, Heivia vẫn kiềm nỗi sợ mà thò mỗi cánh tay ra lối hành lang và ném chất nổ đi.

Heivia lập tức áp lưng vào tường và sử dụng ngón cái giở miếng chắn che công tắc trên bộ đàm.

Cậu ta có thể kích nổ nó bất cứ lúc nào.

Cho dù Oldnick có sống sót đi nữa, chướng ngại vật giữa hai người cũng sẽ bị thổi bay. Heivia có thể dễ dàng kết liễu kẻ thù trong khi hắn còn bị sốc do sức ép mà không cử động được.

Đúng lúc Heivia vừa chuẩn bị nhấn công tắc…

"Khoan! Khoan đã!!"

Giọng lão già chợt vang lên từ phía hành lang.

Heivia không thể ló đầu ra khỏi góc cầu thang. Cậu ta chẳng muốn lãnh phát đạn ngay giữa hai mắt chút nào.

"Tôi có thể cho các cậu thông tin về Object của Xí nghiệp Tư bản!!" Oldnick nói. "Các cậu không phải người của Valkyrie, đúng không!? Thế thì hẳn là quân của Vương quốc Chính thống rồi. Các cậu cần thông tin về chiếc Object Xí nghiệp Tư bản mà các cậu đang chiến đấu, đúng không!?"

"Lại tính lẻo mồm lẻo mép nữa, đúng không? Xin lỗi, nhưng mục tiêu chính của chúng tôi là ông, không phải Deep Optical. Ông thật sự cần học cách ngậm cái mồm lại đi. Hơn nữa, không có ông, Vương quốc Chính thống và Xí nghiệp Tư bản chẳng còn lí do gì mà đấu đá nữa."

"Lần này thì có lẽ đúng là vậy. Nhưng một ngày nào đó các cậu cũng sẽ gặp lại nó trên chiến trường thôi. Biết cách vận hành của chiếc Object thế hệ hai đó bây giờ chẳng phải tốt hơn sao?"

(Tch. Lão nắm rõ tình thế của bọn mình. Lão moi được thông tin về bọn mình ở đâu à?)

"Hơn nữa, các cậu còn có thể dùng thông tin đó để phát triển những Object của mình nữa. Nó sử dụng lăng kính lỏng để kết hợp nhiều chùm tia la-de một cách an toàn và sử dụng bộ phát hiện chấn động la-de để giúp hấp thu sốc chấn động. Thông tin về những công nghệ đó có thể giúp Vương quốc Chính thống giữ thế độc quyền đấy."

Quả thật thông tin về công nghệ Object có thể kiếm cho người ta bộn tiền. Một nhà thiết kế đầy hứa hẹn như Quenser có khi còn thèm chảy cả dãi trước ý kiến đó.

Oldnick tiếp tục nói khi Heivia vẫn giữ im lặng.

"Tạm thời các cậu cứ rút đi. Còn tôi sẽ đợi ở đây đến khi mọi chuyện lắng xuống. Tôi chẳng muốn kết thù với Vương quốc Chính thống làm chi cả. Cái tôi muốn chỉ là hủy hoại Hi Lạp thôi. Với cả, cho dù việc đó có khiến tôi phải kết thù với nguyên Tổ chức Tín tâm thì cũng có lợi cho phía các cậu mà."

"…Hiểu rồi."

Không những định giao thông tin về công nghệ Object, ông ta còn sẽ phá hủy một thế lực lớn trong lòng Tổ chức Tín tâm.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Heivia đi đến kết luận.

"Thế thì tôi nghĩ ông nên chết đi thì hơn."

"Khốn kiếp!?"

Ngay trước khi Heivia thẳng thừng nhấn công tắc trên bộ đàm, Oldnick đã vội bổ nhào sang bên hòng tránh càng xa khối chất nổ càng tốt. Đáp xuống đất, hắn trượt trên sàn như tuyển thủ bóng chày cắm đầu trượt về phía chốt gôn.

Cùng tiếng nổ inh tai nhức óc, khói bụi tung mù mịt khắp không gian.

"Gaaaahhh!?"

"Tch. Vẫn còn hét được cơ à!!"

Loại chất nổ và khoảng cách với vụ nổ cũng là yếu tố quan trọng, nhưng Heivia từng đọc một báo cáo nói về rằng mức độ nguy hiểm của một vụ nổ cách biệt hơn 70% tùy thuộc việc mục tiêu đang đứng hay đang nằm dài.

Oldnick cố nhúc nhích cơ thể nhức nhối, nhưng nó không chịu cử động như ý ông ta. Lão già chỉ có thể nằm thở hồng hộc trên sàn.

"Ngu…xuẩn. Nhìn mà không biết thỏa thuận nào tốt hay sao!?" Lão già nói.

"Tổ chức Tín tâm tự làm suy yếu chính mình vì xung đột nội bộ, quả thật không gì có lợi cho chúng tôi hơn thế cả." Heivia cẩn thận bước ra khỏi nơi trú ẩn và luôn hướng súng trường của mình về phía lão già. "Nhưng ông lại bảo ông sẽ hủy diệt thế lực Hi Lạp, không biết phân biệt đâu là chiến trường, đâu là quốc gia an toàn. Tôi không có ý định giúp đỡ kẻ như thế."

"…!?"

Trong khi đó, Quenser vẫn còn ở căn phòng chất đầy trang thiết bị liên lạc cỡ lớn ở tầng một tòa nhà.

(Chết tiệt, Oldnick. Biết là ông không muốn chết, nhưng mà mục đích của ông khi tới đây là gì chứ?)

Quenser lục tìm bản đồ cơ sở để xem thử có bãi đỗ trực thăng trên tầng thượng không.

Trên bảng điều khiển đặt một thiết bị cầm tay. Lớp nhựa bên ngoài đã rạn nứt, nhưng màn hình thì vẫn còn sáng đèn.

(Là của Oldnick sao?)

Quenser nhặt nó lên.

(Có thể có ít thông tin về lão. Nếu biết được quyền hạn và mục đích chính xác của lão, bọn mình có thể quyết định hành động kế tiếp!!)

Cậu tìm thấy đường liên kết ngoại tuyến và hàng loạt kí tự mã hóa, nhưng chức năng vô tuyến của thiết bị đã bị hỏng nên cậu không thể truy cập thông tin gì cất giữ trên các máy chủ ngoại tuyến. Tuy nhiên, cậu lại tìm thấy vài tập tin tạm vẫn còn lưu trên thiết bị. Quenser sau một hồi loay hoay, cuối cùng cũng tìm được cách đọc những tập tin tạm đó.

Những thay đổi về giá trị bạch kim

Cách sử dụng vonfram

Kho báu Số học Điện tử

Cậu thấy vài tiêu đề rời rạc, nhưng lại không thể truy cập tài liệu hoàn chỉnh kết nối với chúng. Quenser tặc lưỡi và tìm thêm thông tin khác.

Oceania

Nhà kính chăn nuôi = Làm bởi Đồng minh Tình báo

Tình hình cung cấp thực phẩm

Tự cung tự cấp và Nhập khẩu

"Hả…?"

Quenser nhíu mày.

Cậu tìm thấy vài dữ liệu về ngành nông nghiệp của Oceania. Thế mà cậu cứ nghĩ mối quan hệ giữa Xí nghiệp Tư bản và Oldnick được dựa trên Kho báu Số học Điện tử, công nghệ sản xuất bạch kim nhân tạo từ vonfram. Câu thấy chẳng có kết nối nào với ngành nông nghiệp hay cung cấp lương thực thực phẩm cả.

(Không, khoan đã…)

Sự bất ổn định của môi trường tự nhiên ở Oceania

Bất khả thi trong tương lai ngành chăn nuôi bò sữa dựa trên vùng chăn thả

70% lượng thịt nhập khẩu từ Xí nghiệp Tư bản

Hiệu quả của các cơ sở chăn nuôi nhân tạo cung cấp bởi Đồng minh Tình báo

Quenser nuốt nước bọt cái ực.

"Do sự bất ổn định giữa thảm thực vật và hoang mạc ở Oceania, người ta đã cấm chăn thả gia súc. Có nghĩa là họ phải dựa vào nguồn thịt nhập khẩu. Nguồn cung cấp rất có thể là Xí nghiệp Tư bản. Nhưng Oceania dự tính sử dụng nguồn thu từ bạch kim khai thác ở đó để mua các nhà kính chăn nuôi từ Đồng minh Tình báo. Thế có nghĩa là…"

Có một thế lực toàn cầu không muốn Oceania sử dụng cơ sở chăn nuôi nhân tạo.

Họ muốn nguồn vốn dành cho những cơ sở chăn nuôi bò sữa quy mô lớn đó sụt giảm giá trị.

Để làm thế, họ phải hủy hoại giá trị của bạch kim.

Xí nghiệp Tư bản vì muốn lợi cho mình mà tìm cách hủy hoại giá trị của bạch kim bằng Kho báu Số học Điện tử.

Tuy nhiên…

Họ cần cơ sở chăn nuôi làm bởi Đồng minh Tình báo để cải thiện tình hình cung cấp thực phẩm không ổn định.

Tước đi lựa chọn đó nghĩa là…

Tác động tiêu cực của lốc xoáy

Lo lắng về khả năng các tuyến đường nhập khẩu bị chặn

Thiếu thực phẩm trầm trọng

Số người thiếu ăn dự kiến vượt quá nửa triệu

Số người chết có thể lên đến 750.000 trước khi tìm ra giải pháp

"Lũ quái vật đó!!!!!"

Đúng lúc Quenser suýt bóp nát thiết bị cầm tay, một giọng nói rè rè phát ra từ thiết bị liên lạc cỡ lớn đã hư hỏng một phần trong cuộc đấu súng.

"À phải rồi." Người nói hẳn nghĩ mình vẫn đang nói chuyện với Oldnick. "Đức Hồng y, còn một chuyện cuối cùng tôi muốn làm cho rõ. Về phương pháp sản xuất bạch kim nhân tạo mà ông gọi là Kho báu Số học Điện tử ấy. Sự thật là, chúng tôi chẳng cần tới nó lắm."

"…"

"Về cơ bản, chúng tôi chỉ cần giá cả bạch kim ở Oceania giảm mạnh thôi. Vấn đề của thị trường là, một dự đoán sụt giá thôi cũng đủ gây ra hỗn loạn dù cho thực tế chẳng có mối đe dọa nào."

Quenser biết gã muốn nói điều gì.

Mặt cậu tái đi khi người đàn ông nói tiếp.

"Và chúng tôi chẳng cần biết chi tiết phương pháp từ ông đâu, Đức Hồng y à. Chúng tôi chỉ cần tin đồn chúng tôi hợp tác gì gì đó với ông được lan truyền là đủ rồi. Đúng ra, nếu ông bị bắt hay bị giết bởi Vương quốc Chính thống hoặc Tổ chức Tín tâm ở đây, vài người có thể sẽ cho rằng ông chưa đưa thông tin về Kho báu Số học Điện tử cho chúng tôi được. Như thế sẽ thành rắc rối mất."

"Heivia!!" Quenser dí cái bộ đàm nhỏ của mình lên sát miệng. "Rời khỏi chỗ này mau! Biết lão Oldnick bị dồn vào đường cùng, Xí nghiệp Tư bản định sẽ-…!!"

"Nếu là vậy, chẳng phải cho ông ra hóa thành tro bụi ở đó luôn là cách tốt nhất để những nghi ngờ hữu ích ấy không tan thành mây khói sao?" Người đàn ông tiếp tục.

Quenser không có thời gian chờ câu trả lời của Heivia.

Cậu chạy ra khỏi tòa nhà nhanh nhất có thể rồi nhảy ùm xuống biển. Nước biển vào hết miệng mũi, nhưng cậu chẳng để tâm. Cậu lấy tay phải che mắt lại.

Khoảnh khắc kế tiếp, ánh chớp sáng chói lòa bùng nổ. Giống như ánh sáng hàn điện nhân lên vài chục lần.

Mặc dù đã có tay che lại, ánh sáng vẫn thốc vào mắt. Cậu còn chẳng thể bình tĩnh suy luận ánh sáng đó bắt nguồn từ chùm tia la-de khổng lồ thiêu cháy khối kiến trúc.

Thật sự, Quenser đã bị choáng một lúc.

Chùm tia sáng lóa mắt ấy là bằng chứng cho thấy cuộc tấn công xuất phát từ một thứ vũ khí siêu khổng lồ.

Đó là một chiếc Object thế hệ hai.

Đó là Deep Optical.

(Ưư…!?)

"Khụ!! Khụ khụ!!"

Tầm nhìn dần trở lại, nhưng dư ảnh thì vẫn còn đó như thể một thước phim nhựa đang được đắp lên mắt cậu.

Quenser bắt đầu hoảng loạn. Cậu hoàn toàn quên mất cái ống tuýp ngay sát bên miệng nối với bình oxi gắn trên lưng mà chỉ tìm đường ngoi lên trên mặt biển lấy không khí.

Khi mặt cậu ngoi lên khỏi nước, sự thay đổi của môi trường trở nên rõ hơn bao giờ hết.

Chiếc phao nổi khổng lồ nhạt màu đã được đánh bóng sáng loáng như gương bạc.

Trừ việc không phải là vậy.

(Một góc nhà máy thép bốc hơi rồi sao!?)

Kim loại đã hóa thành hơi nước nóng bỏng, vảy khắp phao nổi khổng lồ, rồi nguội dần và hóa cứng trên đó. Vì thế mà bề mặt phao nổi sáng bóng như được tráng một lớp bạc.

(Khốn kiếp…)

Như mọi khi, pháo của Object quả là một thứ ghê gớm.

Quenser biết cậu đã thoát khỏi vụ nổ, nhưng nỗi sợ vẫn chiếm trọn từ đầu ngón tay, ngón chân đến sâu tận xương tủy khi thấy những ảnh hưởng đó. Tránh được mà cậu lại chẳng thể thấy nhẹ nhõm chút nào. Cậu phải tận dụng hết tri thức của mình hòng nghĩ ra kế hoạch sống sót, nhưng lại có thể thấy lí trí đã vụn vỡ khi đối mặt với cảm xúc.

Đúng lúc đó thì những tầng trên của nhà máy rớt xuống biển do những tầng giữa bị bắn phá sụp đổ.

Sóng xô đột ngột hất đẩy Quenser, nhưng cậu không bị chìm nhờ có bình oxi.

Khi ngoi lên lại bề mặt, cậu nhìn thấy đầu của Heivia trồi lên khỏi mặt nước gần đấy.

Có thể cậu ta đã nhảy ra ngoài cửa sổ khi trước khi chùm la-de bắn trúng nhà máy.

"Suýt nữa là chết rồi! Chó chết, suýt nữa là mất mạng rồi!! Đầu óc chẳng nghĩ được, cơ thể cũng chẳng cảm giác đau đàng hoàng nữa!! Mình vẫn còn đủ hai tay hai chân, đúng không!?"

Dường như Heivia đã bắt đầu hoảng loạn.

Quenser sau đó nghe thấy một giọng nữ phát ra từ bộ đàm của mình.

Đó là người của Valkyrie.

"Này, chuyện vừa nãy bọn tôi thấy hết rồi! Roybelz Oldnick ra sao rồi hả!?"

Trả lời là Heivia, người bám dí lão già đến tận giây cuối cùng.

"Làm thế mẹ nào tôi biết được!? Lão già đó hành xử cứ như biết hết mọi câu trả lời, cứ huyên thuyên về lăng kính lỏng và bộ phát hiện chấn động la-de, nhưng chắc lão nát thây cùng với nguyên tầng hai rồi!! Có khi phần còn sót lại của lão chẳng đủ cho một con cá no bụng nữa là!!"

"Tch!!"

Quenser nghe thấy tiếng người tặc lưỡi rồi bộ đàm ngắt kết nối.

Quenser thử liên lạc với họ thêm vài lần nữa, nhưng lại không nhận được câu trả lời.

"Chắc họ chuồn rồi…"

"Tớ muốn theo họ luôn đây!! Bà chỉ huy ngực chà bá của bọn mình đã dặn không được để chuyện gì xảy ra với nhà máy, thế mà nhìn xem chuyện gì xảy ra kìa!! Tính tới giờ là bao nhiêu cái thẻ vàng rồi vậy!? Tích thành thẻ đỏ luôn được chưa!?"

Quenser ngó lơ Heivia và lẩm bẩm một mình để tập hợp dữ kiện.

"Mục tiêu của Valkyrie từ đầu chỉ có mỗi mình lão Oldnick. Họ chẳng có lí do gì mà phải ở lại giúp giải quyết chuyện Xí nghiệp Tư bản hay Deep Optical cả."

Nhưng Quenser với Heivia lại không may mắn như vậy.

Deep Optical đang giao chiến với Baby Magnum. Nếu Công chúa thua trận giao tranh ấy, không phải nguyên tiểu đoàn bảo dưỡng cơ động thì bét lắm Quenser và Heivia sẽ bị truy cùng giết tận.

Suy cho cùng, với những gì họ đã làm với khu Loyauté, Deep Optical có đủ lí do để tập trung hỏa lực vào họ.

Họ không biết khi nào pháo chính của chiếc Object sẽ nhằm vào họ mà bắn với lí do phá hủy nhà máy để tăng giá vonfram.

"Chúng ta đành phải xuyên qua trung tâm địa ngục để sống sót như mọi khi thôi."

"Ông trời ơi ông trời! Sao lúc nào cuối cùng cũng là Object thế chứ!? Chúng con thích thiên đường thật, nhưng ông cho chúng con tới gần cổng thiên đường quá kiểu này thì chẳng ham đâu!"

Vừa nguyền rủa vận may của mình, hai chàng trai vừa đeo kính bảo hộ lên, ngậm ống nối bình oxi, rồi lại lặn xuống biển.

Mục tiêu của họ là Object thế hệ hai của Xí nghiệp Tư bản.

Họ không thể sống sót mà trở về nếu Deep Optical không bị hủy diệt.


Phần 11[]

Khi Quenser và Heivia băng qua biển bằng xe máy nước, trận oanh tạc từ Deep Optical vẫn tiếp diễn. Đương nhiên, trận oanh tạc nhằm vào nhà máy vonfram.

"Chết tiệt!! Bà chỉ huy ngực bự của mình cứ la lối mãi không thôi! Chúng ta đã không lấy được xác Oldnick, giờ nhà máy còn đang bị tấn công nữa. Càng lúc càng tồi tệ rồi!"

"Nếu phải chọn giữa làm mồi cho cá và bị một phụ nữ xinh đẹp chà đạp, tớ sẽ luôn chọn cái sau! Ráng mà tập trung sống sót đi, Heivia!!"

Deep Optical không hợp với di chuyển tốc độ cao, nên chiến lược của nó chú trọng giải quyết nhanh gọn bằng la-de khổng lồ. Tuy nhiên, giờ nó lại vừa tấn công nhà máy vừa cầm chân Baby Magnum của Công chúa gần như thản nhiên.

Ai cũng biết Object nào nằm kèo trên.

Baby Magnum không lãnh trực tiếp pháo chính của địch, nhưng không lần nào là né được hoàn toàn. Tác dụng phụ của la-de khổng lồ hẳn đang bào mòn nó từng chút một. Chiếc Deep Optical ấy dường như chẳng phải lo lắng gì cả.

Nhưng…

"Lạ quá. Chúng chỉ nhắm đến phao nổi khổng lồ có phòng điều khiển ấy, còn mớ giàn giáo hình thành phần lớn nhà máy thì lại hoàn toàn bị ngó lơ."

"Chúng chỉ muốn làm cái nhà máy không sử dụng được nữa thôi. Sau đó, chúng có thể lấy mấy bộ lọc rồi cướp luôn vonfram. Lối suy nghĩ rất chi là Xí nghiệp Tư bản."

May mắn duy nhất là nhờ chiến lược này mà những người còn lại trong nhóm truy đuổi Oldnick không trở thành mục tiêu khi họ giúp đám công nhân sơ tán lên trên tàu.

Tuy nhiên, hai cậu trai khó có thể thư giãn được.

"Dù gì thì, nếu Công chúa thua, chỉ có một số phận đón chờ chúng ta thôi. Đám còn lại trong đơn vị có thể toàn mạng, chứ bọn mình thì chúng có đủ lí do săn đuổi tới cùng đấy."

Quenser dĩ nhiên đang nhắc đến vụ việc ở khu Loyauté.

Giọng bực bội, Heivia nói, "Biết là tình thế bắt buộc, nhưng sao bọn mình đối đầu với con quái vật đó được chứ?"

"Do chuyên về thủy chiến, nên nó sử dụng bộ đẩy đệm khí. Vũ khí của nó chú trọng chùm tia la-de. Gộp lại chúng ta có vài điểm xuất phát." Quenser cho cơ thể nổi cố định một chỗ nhờ lực nổi cung cấp bởi van oxi kiểm soát bằng chương trình gắn trong bộ đồ lặn của mình. "Bộ đẩy đệm khí giúp cỗ máy nổi nhờ lực đẩy không khí, thế nên tình trạng giữa phao và mặt biển ảnh hưởng nhiều đến sự cân bằng của nó."

"Ờ, nó giữ ổn định nhờ đệm không khí giữa hai mặt phẳng lớn đó."

"Và nó sẽ mất thăng bằng nếu điều đó bị phá hủy," Quenser nói. "Cũng may chỗ này là biển chứ không phải đất cứng. Chúng ta vẫn còn có cơ hội. Chúng ta cần rút lượng lớn nước biển khỏi chân Deep Optical. Khi đó nó sẽ lật úp rồi chìm nghỉm liền. …Vài năm trước, một chiếc Object thế hệ hai đã bị sóng độc[7] nhấn chìm đấy."

"Nhưng đâu thể tự nhiên tạo ra sóng độc được," Heivia ra chiều không tán thành. "Sóng độc lớn đến mức nhấn chìm cả tàu chở dầu, chưa kể còn xảy ra không lường trước nữa. Tới nay đã rõ điều kiện chính xác sinh ra sóng độc đâu. Quả thật chúng như tử thần với thuyền bè trên biển, nhưng sao chúng ta tạo ra được khi không ai biết chính xác cái gì sinh ra chúng chứ?"

"Chỉ là ví dụ thôi mà. Với cả, Deep Optical có mấy bộ phát tia la-de gắn bên hông, nó có thể sử dụng chúng để kích nổ không khí và đứng trở dậy như búp bê lật đật."

"Còn mấy 'điểm xuất phát' khác nữa là gì?"

"Chùm tia la-de công suất cao đó. Pháo chính của nó gián tiếp giúp bọn mình hồi ở khu Loyauté. Nó tập trung năng lượng của tám chùm tia la-de rồi khai hỏa cùng một lúc. Nếu có vấn đề gì xảy ra với việc kiểm soát nguồn năng lượng ấy thì nó có thể tự làm mình nổ tung luôn."

"Gì, cậu tính trèo lên khẩu pháo chính đó ư?" Heivia nhún vai dưới làn nước biển. "Kể cả có là một Object không nhanh cho lắm, nó vẫn di chuyển ở vận tốc trên 200km/h đấy. Ngu ngơ rớ vào thì không khéo mất hai tay liền."

"Có thể đánh phá từ xa được không?"

"Không đời nào chúng ta có thể hole-in-one một quả tên lửa chống tăng vào nòng pháo chính được đâu."

"Thế thì phá chương trình của nó?"

"Nếu mà làm được, bộ phận mô phỏng điện chắc gom được cả mớ huân chương rồi."

Quenser im lặng.

Heivia có thừa ý kiến tiêu cực, nhưng cậu ta cũng giỏi phán đoán tình hình một cách lí trí (khi muốn cứu lấy cái mạng của bản thân). Quenser có thừa ý kiến tích cực, nhưng cậu lại không có khả năng nhìn thấu rủi ro khi nghĩ mình có cách giành chiến thắng.

Quenser rất biết ơn những tính cách đó của cậu bạn chí cốt. Tính cách không phải là thứ có thể thay đổi trong một sớm một chiều dù cho có ý thức được những điểm tiêu cực của nó.

Quenser đột nhiên dừng suy nghĩ và nói tiếp.

"Thế thì chúng ta đành phải chọn phương án đó thôi."

"Hả?"

"Kiểm tra lại cho chắc, Oldnick từng nhắc đến lăng kính lỏng và bộ phát hiện chấn động la-de trước khi chết, đúng không?"

"Ừ, lão nói hình như lăng kính lỏng được dùng để kết hợp tám la-de lại và bộ phát hiện chấn động la-de được dùng để phòng thủ."

"…Ra vậy." Quenser ngẫm nghĩ một lát. "Nếu vậy thì chắc vẫn có cơ hội đấy. Ta cần phải nghĩ ra cách leo lên thứ đó."

"Leo lên nó thì làm được cái gì cơ chứ!?" Hai mắt Heivia trố to. "Kể cả có leo lên thân chính hình cầu của chiếc Object, phi công Elite cũng khó mở được nắp buồng lái nữa kìa. Chưa kể mấy khẩu súng bé tẹo tèo teo với mớ thuốc nổ bọn mình đem chẳng ăn nhằm gì với khẩu pháo chính đó đâu!! Lũ quái vật ấy được thiết kế đặc biệt để ngăn việc như thế mà!!"

"Do chú trọng la-de nên Deep Optical chắc không thể duy trì phòng thủ cần thiết trong thực chiến chỉ với lớp giáp dày đâu. Tia la-de tinh vi là vậy, thế mà chúng lại kết hợp tám cái lại với nhau. Khẩu pháo chính ấy đầy những bộ phận tinh vi. Giống như xây kim tự tháp thẻ bài ngày càng cao vậy."

"Vậy thì sao chứ!?"

"Chúng ta có thể lợi dụng điều đó." Vẫn ở dưới nước, Quenser lôi ra thiết bị cầm tay. "Chúng ta nghe lỏm được cả mớ thông tin liên quan đến Deep Optical trước khi đến căn cứ bảo dưỡng ở khu Loyauté mà. Chúng ta có thể lợi dụng vài dữ liệu trong đó. Nhưng mà để lợi dụng được, chúng ta cần phải leo lên chiếc Deep Optical trước đã."

Vừa nói, Quenser vừa chìa tay về phía Heivia.

"Cho tớ mượn dao đi, Heivia. Con dao nấu bếp tí hon trong bộ đồ cứu sinh của tớ chắc chẳng cắt nổi đâu. Đưa tớ con dao chiến to tổ chảng của cậu ấy."

"Cậu tính làm gì với dao chứ!?"

"Kiếm thứ thế được dây thừng đi. Bộ lọc vonfram chắc được đấy. Mấy tấm ấy dài mấy chục mét, chưa kể cũng đủ chắc để giữ bọn mình nữa."

"Nghiêm túc đấy à? Cậu thật sự nghĩ tới trò dùng dây thừng để leo lên chiếc Object di chuyển trên biển ở vận tốc hơn 200km/h đó sao? Rồi chỉ trông ngu hơn thằng làm trò lạng lách té nước khi đang chơi lướt ván nước thôi!! Mà kể cả cậu có leo lên được đi nữa, Deep Optical cũng sẽ búng cậu xuống khi bẻ góc liền!! Chỗ này không phải môi trường thuận lợi để leo núi đâu!!"

"Tớ đã bao giờ nói sẽ làm thế đâu nào." Sau khi kiểm tra những thông tin cần thiết, Quenser nhét thiết bị cầm tay vào lại rồi rút bộ đàm ra thế chỗ. "Ta chỉ cần đi thang máy thôi."


Phần 12[]

Baby Magnum thì di chuyển tốc độ cao, còn Deep Optical lại di chuyển chậm hơn rất nhiều, đánh chặn bằng hằng hà sa số khẩu pháo, và câu giờ bằng vũ khí che mắt của mình. Suốt lúc đó, cơn mưa đạn pháo ăn miếng trả miếng dữ dội vẫn tiếp diễn.

Nhưng hành động của Baby Magnum bất chợt thay đổi.

Toàn bộ bảy cánh tay pháo chính đều đang sử dụng loại pháo plasma có tính ổn định thấp, nhưng một cánh tay chợt xoay như khẩu súng lục ổ quay và chuyển sang dùng coilgun.

Giữa bao phát bắn pháo plasma có độ ổn định thấp, một trái đạn pháo coilgun kim loại khổng lồ được bắn đi.

Nó không nhắm vào chiếc Deep Optical. Nếu làm thế thì kiểu gì cũng bị pháo la-de bắn chặn xử lí.

Công chúa đang nhắm vào mặt biển phía dưới Deep Optical. Một hố nước sâu vài chục mét được tạo ra và lượng nước bắn lên giống một vụ nổ hơn con sóng nhuộm trắng không khí.

Deep Optical nổi lơ lửng trên không nhờ sử dụng đệm khí, nhưng tình trạng mặt biển vẫn có thể ảnh hưởng nhiều đến nó.

Thêm nhiều trái đạn pháo được bắn đi, làm Deep Optical suýt nữa thì lật úp.

Nhưng nó vẫn xoay sở đứng dậy được.

Nó khai hỏa hàng loạt khẩu la-de mạn sườn để khiến không khí bên dưới phía khối cầu ngã xuống giãn nở dẫn đến phát nổ. Nhờ vậy nó mới đứng dậy được. Lực đà này được sử dụng để đẩy cỗ máy đứng thẳng dậy sau khi nghiêng một góc gần 80 độ.

Deep Optical phân tích cuộc tấn công đó như thế nào?

Baby Magnum muốn giảm tốc độ né tránh của Deep Optical bằng cách phá chỗ đứng?

Baby Magnum tính gây tổn hại đến những thiết bị tinh vi bên trong Deep Optical bằng cách khiến nguyên chiếc Object bị chấn động?

Nhiều khả năng hiện lên trong tâm trí người lái.

Nhưng chẳng ý nào đúng cả.

Việc Công chúa được hướng dẫn qua bộ đàm là…


Phần 13[]

Quenser và Heivia đứng gần chóp đỉnh phần thân chính hình cầu của Deep Optical. Tấm vải lọc bị uốn thành hình chữ U trên một khẩu pháo tương đối nhỏ. Nó đóng vai trò là dây thừng để họ trèo lên.

"Bà mợ nó!! Bề mặt toàn nước là nước nên đứng cứ trượt miết! Nếu ta rơi xuống từ độ cao này, phía dưới có là biển thì cũng chết chắc đấy!!"

"Cậu nên cảm tạ vận may rằng còn có nước biển trên này để mà trượt đi! Nếu nhiệt lượng sót lại sau khi bắn la-de mà còn đó, chúng ta chắc đã biến thành ngọn đuốc sống rồi!!"

Bộ đôi không trèo lên từ phía bên hông thân chính hình cầu.

Họ không có thời gian làm thế, mà dù họ có muốn làm đi nữa, cảm biến từ tính cùng mấy loại cảm biến khác cũng sẽ phát hiện ra, để rồi cỗ máy sẽ hất cẳng họ ngay sau đó.

Họ đã chọn một lối tắt đơn giản.

"Thật không thể tin nổi là cậu nghĩ ra trò quấn tấm lọc vào một khẩu pháo trên đỉnh ngay khi Deep Optical vừa mất thăng bằng. Ba cái ý tưởng của cậu lúc nào cũng đem tính mạng chúng ta ra thế chấp hết!!"

"Nhưng cũng nhờ thế, chúng ta mới có thể lợi dụng lúc Deep Optical sửa lại thế đứng để leo lên chóp đỉnh luôn."

Cuộc tấn công của Công chúa đã khiến cho Deep Optical nghiêng 80 độ. Nói cách khác, nó suýt nữa thì ngã oạch lên mặt biển. Khoảng cách giữa mặt biển và đỉnh đầu thân chính hình cầu chỉ nhỉnh hơn hai mươi mét. Chỉ cần gắn vật nặng vào một đầu miếng lọc, họ có thể ném trúng đích từ khoảng cách đó.

"Dù sao thì, mau đến chỗ pháo chính thôi! Lần trước, khi Deep Optical cũng phải chỉnh lại tư thế như vậy, nó chỉ tập trung sử dụng chiến thuật né tránh, làm xao nhãng đối phương, và sẽ không sử dụng pháo chính trong vài phút. Nhưng một khi hệ thống tự động quét xong, nó sẽ bắt đầu chiến đấu lại ngay. Để tới khi đó thì chúng ta sẽ bị nhiệt bức xạ nướng chín liền!!"

"Chính xác thì bọn mình sẽ làm gì hả!? Pháo chính được bao bọc bởi lớp giáp dày. Súng trường với thuốc nổ của bọn mình đâu thể làm nó xay xát được!!" Heivia vừa hét vừa bám theo sau Quenser.

Quenser dừng bước ở một bộ phần nằm ở chân pháo chính phía góc phải chiếc Object. Cậu lôi trong túi ba lô ra chất nổ dẻo Hand Axe, xé thành mẩu nhỏ, rồi dán dính vào bên hông chân phóng. Sau khi xong xuôi, cậu chọc ngòi nổ điện vào khối chất nổ.

Heivia ập tay lên trán.

"Nhiêu đó thì nhằm nhò gì với giáp Object!!"

"Cậu cũng tới giúp một tay đi, Heivia!!" Quenser hét lại, quẳng gói thuốc nổ về phía Heivia. "Không có thời gian đâu!! Chúng ta cần thêm hai mươi cái giống cái tớ vừa làm nữa!!"

"Mẹ kiếp. Thật chẳng đi đến đâu hết!!" Heivia vừa chửi vừa chạy tới bên cạnh Quenser.

Vừa tiếp tục công việc, Quenser vừa nói, "Nặn chất nổ nhỏ thôi. Đừng làm to quá. Bự quá thì vô nghĩa mất."

"Gì hả? Chẳng phải mình cần làm to nhất có thể để có chút cơ may nhỏ nhất gây tổn hại đến lớp giáp sao?"

"Tớ không có ý đục một lỗ trên bề mặt đâu."

Họ chợt nghe thấy tiếng kim loại kẽo kẹt.

Pháo chính của Deep Optical đang rục rịch thực hiện những điều chỉnh nhỏ để ngắm mục tiêu.

"Hết giờ rồi kìa, Quenser!! Nếu không mau rời khỏi đây thì sức nóng sẽ giết chết chúng ta đấy!!"

"Bảy cái nữa thôi!!"

"Chúng ta bị nướng chín mất!!"

"3…2…Rồi, đã xong!!"

Quenser đứng dậy và bắt đầu chạy sang phía mặt sườn thân chính hình cầu. Nói cách khác, cậu chạy tới con dốc đứng dẫn thẳng xuống biển.

Heivia mất hết bình tĩnh.

"Cậu đùa đấy hả! Không có phương pháp thoát thân nào nhẹ nhàng hơn sao!?"

"Nhanh lên đi!! Nếu khẩu pháo chính ấy mà khai hỏa, chúng ta sẽ thành cục than còn kinh khủng hơn món ăn của bà vợ mới về nhà chồng nữa!!"

Thấy Quenser chạy đi trước, Heivia đành nuốt nước mắt chực trào mà bám theo sau.

Hệ số góc của thân chính hình cầu ngày càng dốc hơn, loạng choạng một hồi chân Heivia cũng vấp phải nhau. Cậu chỉ giữ cơ thể sao ông lăn cù xuống để lấy bước cuối cùng làm đà mà nhảy ùm về phía biển.

Cậu ta nhảy từ độ cao trên ba mươi mét.

Cơ thể có cảm giác vô trọng trong vài giây, nhưng áp lực khó chịu mau chóng đè nặng phần bụng.

Cậu ta đập người vào mặt biển trong khoảnh khắc kế tiếp. Chấn động tác động lên Heivia cảm giác còn nặng hơn khi chạy hết tốc lực tông vào tấm ván ép.

Cậu ta suýt thì bất tĩnh giữa biển khơi, nhưng một chùm ánh sáng trắng toát như muốn thiêu cháy hai mắt kéo ý thức về lại.

Deep Optical đã khai hỏa pháo chính.

"Khục!! Khụ khụ!!"

"Heivia, cậu có bình oxi ở đó, đúng không!? Đừng có hoảng mà hãy sử dụng nó đi!!"

Heivia nghe thấy tiếng Quenser khuyên nhủ qua bộ đàm, nhưng cậu ta không thể trả lời. Quenser sau đó choàng tay qua người Heivia từ vị trí gần đó và lấy ống ngậm đưa lên miệng cậu ta.

Vừa lấy lại đủ oxi, khôi phục bình tĩnh, Heivia chợt dùng hai tay chụp lấy cổ Quenser.

"Đi chết luôn đi!! Thế cho nên tớ chẳng bao giờ muốn theo ba cái kế hoạch kinh khủng của cậu đấy!!"

"Thôi đi, Heivia!! Cậu hoảng đến mức trai mà cũng bám níu chặt vậy à!? Công việc của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu! Nếu chúng ta không làm gì, Deep Optical sẽ đánh bại Công chúa mất!!"

"Nhưng ta có thể làm gì với mớ thuốc nổ bé tẹo đó chứ?" Heivia hỏi, cuối cùng cũng chịu bỏ hai tay ra khỏi cổ Quenser.

Quenser rút bộ đàm ra và nói, "Còn nhớ mấy thông tin chúng ta thu thập được về chiếc Object ấy ở khu Loyauté không? Deep Optical là tổ hợp công nghệ la-de với hỏa lực kinh hồn, nhưng thế cũng có nghĩa nó chứa một tổ hợp thiết bị tinh vi bên trong. Bọn chúng ắt hẳn luôn e sợ chấn động bên ngoài, thậm chí cả lực G sinh ra do chuyển động tốc độ cao."

"Rồi sao?"

"Có được giáp dày bao bọc thì cũng không đủ bảo vệ thiết bị tinh vi như thế."

Quenser liên tục cử động ngón cái, mỗi lần như thế lại có một tiếng nổ vang rền dưới làn nước.

Công chúa đương ngồi trên chiếc Baby Magnum nghe thấy mọi câu thoại giữa hai chàng trai qua bộ đàm và có thể nhìn thấy những vụ nổ.

Và cô có lẽ biết những con số chính xác liên quan hơn hai tên đầu đất đi đặt bom.

Mức độ nổ như thế có khi chẳng làm trầy xước nổi lớp giáp của Object.

Đúng ra, nhiêu đó còn chẳng đủ thổi bay xe tăng bình thường nữa.

(Mục đích của họ là gì vậy cà? Hi vọng không phải chỉ có bấy nhiêu thôi. Nếu vậy thì uổng công mình giúp họ lên đó rồi!!)

Rồi cô nghe thấy Quenser tiếp tục giải thích thông qua bộ đàm.

"Đó là lí do nó được lắp thiết bị điện hấp thụ chấn động. Khoảng cách giữa các lớp giáp khá rộng và bất cứ chấn động nào với lớp ngoài cùng cũng được phát hiện bởi bộ phát hiện chấn động la-de. Chúng sau đó có thể thuyên giảm sóng xung kích đi qua lớp giáp, qua đó giảm tác động đến giáp trong. Chấn động sẽ thuyên chuyển qua biết bao cột, nhưng mấy cái la-de đó thì nhanh hơn. Bằng cách loại bỏ chấn động vượt ngưỡng cho phép, chúng có thể bảo vệ những thiết bị tinh vi."

"Thế càng có nghĩa lớp giáp khó nhằn hơn bức tường dày thông thường mà, phải không? Thế thì cho nổ bom sẽ càng ít gây tổn hại hơn chứ!"

"Không cần thiết," Quenser đáp lại ngay lập tức, tiếp tục bấm nút gây ra những vụ nổ dường như vô nghĩa.

Công chúa nhíu mày khi đánh võng zig zag chiếc Baby Magnum.

Cô vẫn không tài nào hiểu được mục đích của cậu.

"Bộ phát hiện chấn động la-de được dùng để phát hiện chấn động đến từ bên ngoài, nhưng tốt nhất thì không nên di chuyển nhiều quá nếu muốn tăng độ chính xác. Nói cách khác, nếu bắt nó phản ứng với mọi chấn động nhỏ nhặt thì sẽ gặp nguy cơ phản ứng chậm với chấn động lớn mà mình thật sự cần xử lí. Để gia tăng độ chính xác, chấn động quá nhỏ để gây ra ảnh hưởng tiêu cực nào đến các thiết bị tinh vi thường sẽ bị bỏ qua."

Nhiệt lượng sinh ra lúc la-de chạy qua. Nếu nhiệt độ cao đến mức chạm ngưỡng gây xáo trộn chất lỏng, cỗ máy có khả năng hoặc sử dụng chất làm lạnh tác dụng nhanh hoặc phân tách lăng kính lỏng thành các hộp nhỏ. Nhưng lỡ như chấn động xuất phát từ nơi những nhà thiết kế chưa bao giờ lường trước thì sao?

"Mấy vụ nổ chỉ gây chấn động nhỏ lên lớp giáp. Cứ liên tục bơm mấy chấn động nhỏ như thế, chúng ta có thể dịch chuyển vị trí những thiết bị tinh vi ấy từng chút một. Có khi còn chẳng được một phần trăm milimet nữa."

"Ba cái thứ nhỏ nhặt đến mức chỉ đám nghệ nhân mới thèm quan tâm thì làm được gì chứ?"

"Nhiều lắm. Lăng kính lỏng tập hợp quang năng cho pháo chính. Ánh sáng bị bẻ cong bằng cách thay đổi mật độ chất lỏng bên trong bình chứa nhờ phương pháp điện hóa. Liên tục gửi chấn động vào, mật độ được thay đổi có chủ ý sẽ trở nên đồng bộ. Và điều đó có nghĩa…"

Mọi chấn động riêng lẻ đều đi đến lăng kính.

Kết quả như sau:

Khoảnh khắc kế tiếp, pháo chính của Deep Optical bị ôm trong ánh sáng chói lóa và biến mất khỏi tầm mắt.

Khoảnh khắc đó, năng lượng từ tám la-de cacbon điôxit bên trong pháo chính của Deep Optical đang được tập hợp ở chân pháo chính khổng lồ.

La-de phát xạ bằng cách cho electron kích thích tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài. Ánh sáng ấy càng mạnh, la-de phát xạ càng mạnh.

Nói cách khác, pháo chính của Deep Optical là vũ khí la-de tạo ra phát xạ kích thích cực lớn bằng cách bơm quang năng của tám tia la-de pháo chính tiêu chuẩn.

Không thể sử dụng một tấm gương thông thường để tập hợp năng lượng của tất cả tám cái đó.

Cần phải có thiết bị gọi là lăng kính lỏng. Chất lỏng đặc biệt bên trong một bình chứa trong suốt được thay đổi mật độ một cách có chủ ý bằng điện hóa để ánh sáng bị bẻ cong như kẹo đường.

Lăng kính lỏng có thể tự do bẻ cong ánh sáng nhờ sự thay đổi trong mật độ chất lỏng, nhưng nếu không có sự bất đồng đều về mật độ trong bình chứa trong suốt, nó không thể hoạt động bình thường được.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bình chứa trong suốt đựng chất lỏng có mật độ luôn thay đổi đó liên tục bị chấn động?

Câu trả lời rất đơn giản.

Chấn động của chất lỏng trong bình chứa sẽ đồng nhất mật độ chất lỏng đáng lí phải có mật độ bất đồng đều.

Và nếu không có mật độ bất đồng đều như thế, ánh sáng sẽ không thể bị bẻ cong được nữa.

Ánh sáng đáng lí phải bị bẻ cong sẽ xuyên thẳng qua lăng kính.

Và khẩu pháo chính của Deep Optical vì vậy sẽ bị phá nát từ bên trong.

Ánh sáng của vụ nổ thốc vào nhãn cầu của Quenser và Heivia mặc cho bốn hàng mi đã khép chặt.

"Gwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhh!?"

Quenser hét lên đau đớn, nhưng đồng thời cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch đã thành công. Riêng khẩu pháo chính của Deep Optical đã nổ banh chành, và năng lượng của vụ nổ ắt đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến tổng thể chiếc Object. Cho dù chiếc Object không bị phá hủy, nó cũng chẳng cự nổi Công chúa nếu không có pháo chính.

Nhưng…

"Gì cơ…?" Heivia bối rối lẩm bẩm.

Chiếc Deep Optical nghiêng sang bên. Năng lượng từ vụ nổ đang đẩy nó đổ sang bên, chuẩn bị lật úp. Không những nổ banh từ bên trong, pháo chính còn tan chảy hoàn toàn và giáp của thân chính gần vị trí pháo bị lột sạch.

Không đời nào nó còn có thể giao chiến được nữa.

Đúng ra, hoàn toàn có khả năng nó bị hỏng nặng đến mức không thể dùng la-de mà lật đứng dậy.

Và Deep Optical còn chẳng thèm đứng thẳng dậy.

Nó chỉ đơn giản xoay tròn.

…Như thể đang chuyển sang chế độ khác.

"Chuyện-…!?"

HO v04 15

Hình thái đã thay đổi. Hai bộ phận lớn đằng sau lưng thân chính hình cầu mở tung và trải rộng như đôi cánh uốn cong. Tuy vẫn lơ lửng phía trên bề mặt nước, nhưng nó không còn sử dụng đệm khí nữa; nó không sử dụng gì ngoài năng lượng la-de. La-de được phản chiếu giữa mặt biển và gầm cỗ máy để kích nổ không khí. Đầu những bộ phận có chức năng như "chân" đến tận bây giờ sau đó mở ra, làm thấu kính dành cho vũ khí la-de bên trong lộ ra ngoài.

Banh mắt kinh ngạc, Heivia hét lên, "Nó biến hình kìa!! Của nợ gì thế kia!? Lò phản ứng và buồng lái được lắp như con quay hồi chuyển à!?"

"Chó chết."

Họ những tưởng mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Họ những tưởng họ có thể trở về khu căn cứ bảo dưỡng và tiếp tục kì nghỉ.

Nhưng…

"Vậy nghĩa là chúng ta chỉ vừa khiến Deep Optical phải nghiêm túc hay sao!?"

Họ cuối cùng cũng tới bước ngoặt.

Object thế hệ hai của Xí nghiệp Tư bản bắt đầu phản công.


Phần 14[]

Khi Quenser và Heivia chiến đấu với Object, họ thường bị kẻ thù không coi là mối hiểm họa mà ngó lơ.

Nếu Object chịu giết họ ngay từ đầu và luôn để họ vào giữa tầm ngắm như mục tiêu cần ưu tiên, không đời nào hai chàng lính quèn bằng xương bằng thịt có cơ hội giành chiến thắng.

Có muốn thì cũng chẳng thể chạy trốn hay né tránh. Chỗ nấp nào cũng đều vô dụng cả.

Nhưng…

Dù Deep Optical đã thoát khỏi rắc rối nhờ biến hình, nó khó có thể bỏ qua những kẻ đã phá hủy khẩu pháo chính ban đầu.

"Chết tiệt. Tới rồi kìa. Con quái vật đó đang hướng về phía này kìa, Quenser!!" Heivia la lên, bất chấp sự thật hai người họ chẳng thể làm được gì.

Một trong những khẩu pháo chính mới sử dụng tia la-de chuyển hướng về phía họ. Không do dự, chùm ánh sáng sắc cam bay thẳng về phía Quenser và Heivia.

Trước khi chùm la-de trúng mục tiêu, Baby Magnum của Công chúa đã kịp lấy thân ra chắn ngay giữa.

"Quenser!!" Công chúa hét lên.

"Em không thể lo cho anh một chút được sao!?" Heivia phàn nàn, nhưng giờ chẳng phải lúc cho chuyện đó.

Ấn tượng chung tỏa ra từ Deep Optical đã thay đổi.

Vừa tạo ra những tiếng nổ nhức tai, nó vừa trượt tới trượt lui và bắn hết chùm la-de này đến chùm la-de khác vào Baby Magnum. Tốc độ của nó đã trải qua sự thay đổi lớn. Trước đó, Deep Optical không thể di chuyển nhanh hơn 200 km/h, nhưng giờ nó đang nhảy múa trước Baby Magnum ở vận tốc gấp bốn, năm lần. Nó dễ dàng đối phó với Baby Magnum, chiếc Object từng chứng minh có thể đương đầu với Thế hệ hai trong quá khứ.

HO v04 16

"Chết tiệt!! Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ!?"

"Mấy chiếc cánh hình chữ C ở sau lưng chiếc Deep Optical đó được sử dụng để chiếu la-de. Nó sử dụng chúng để kích nổ không khí có chủ ý và bứt tốc nhanh chóng. Nhờ vậy nó có thể gia tốc lên mức không đời nào có được nếu dùng bộ đẩy tên lửa!!"

"Tớ tưởng nó phải tránh chuyển động đột ngột vì những thiết bị tinh ti trong mấy khẩu pháo la-de chứ!"

"Hẳn nó muốn vượt qua tình cảnh hiện tại dù có phải phá hỏng hệ thống chính luôn! Mấy khẩu pháo chính này có lẽ là la-de trạng thái rắn sử dụng YAG[8]. Đó là vũ khí quang học đầu tiên được phát triển, do đó có thiết kế đơn giản nhất."

"La-de trạng thái rắn có công suất cao nhưng không thể bắn lâu được, đúng không?"

"Phải, và như cậu thấy đấy, nó không thể sinh ra nhiều nhiệt, vì vậy giáp của Công chúa có thể chịu được vài phát. Khi la-de trước đó thiêu cháy bụi và hơi nước trong không khí, nó tạo ra chùm tia trắng toát, nhưng cái này thì ngả sang màu cam." Quenser bình tĩnh phân tích tình hình. "Nhiều khả năng, nó bắn liền tù tì như súng máy để tận dụng chuyện thời gian bắn ngắn. Nếu bắn vào cùng một chỗ liên tục, nó có thể đục thủng giáp. Tuy nhiên, lớp giáp có thể trụ thêm một lúc nữa nếu Công chúa đảm bảo sao cho nó bắn trúng mấy điểm khác nhau."

"Nhưng kiểu gì thì Công chúa cũng sẽ bị hạ thôi!! Và một khi mất tấm khiên chắn là chúng ta toi mạng liền!!"

"…"

Quenser ngẫm nghĩ một hồi rồi lấy ra ít chất nổ dẻo.

"Công chúa, em có thể giữ chân Deep Optical câu giờ cho bọn anh được không?"

"Không đủ để gọi bằng từ ngầu như 'câu giờ' đâu."

"Cho bọn anh mười phút thôi," Quenser vừa nói vừa thở phào nhẹ nhõm vì cô còn bình tĩnh để đùa giỡn như thế. "Nhiêu đó là đủ rồi."


Phần 15[]

Người đầu tiên nhận ra sự kì lạ là Froleytia Capistrano, người đang quan sát Baby Magnum nói riêng và chiến trường nói chung.

"Gì cơ?"

Bối rối như vậy cũng thật khó trách.

Một vụ nổ đột nhiên xảy ra giữa những giàn giáo hình thành phần lớn nhà máy. Và vụ nổ không lan ra đồng đều. Nó thẳng đứng. Vài giàn giáo bị nổ nát bấy và một cột nước cao vài chục mét bắn thẳng lên không trung.

"Có thứ gì dễ nổ ở đó à?"

"K-không đâu! Phần lớn nhà máy chất toàn tấm lọc dùng để khai thác vonfram từ nước biển. Người ta có dùng tuabin khí để cuộn mấy tấm lọc lên, nhưng công việc đó hoàn toàn do cỗ máy khác đảm nhiệm. Thường thì không có gì gắn kèm với chúng. Đáng lí không có gì dễ nổ ở đó cả."

Khi Froleytia nhận được báo cáo đó từ bộ phận mô phỏng điện, vụ nổ thứ hai rồi đến thứ ba xảy ra.

"Vụ nổ trong lòng biển…"

"Cho dù có được Vương quốc Chính thống cấp vốn đi nữa, chỗ đó về cơ bản vẫn là cơ sở dân sự ở vùng trắng. Tôi chưa từng nghe có mỏ biển nào nằm ở vùng biển quanh đấy cả. Chúng tôi đang dùng vệ tinh tìm kiếm xem là UUV hay robot cá của địch!"

Froleytia có linh cảm xấu về nguồn gốc vụ nổ, nên cô mở vài cửa sổ mới trên laptop của mình.

(Mình cần tìm danh sách báo cáo bắn thử nghiệm vũ khí chính thức của Vương quốc Chính thống…)

Cô mở ra biểu đồ hiển thị kết quả thử nghiệm của hàng tá chất nổ.

Nó chứa dữ liệu về tính phân tán của vụ nổ, tính phân mảnh, nhiệt độ cùng những hiệu ứng khác khi kích nổ ở nhiều môi trường khác nhau, hình thái khác nhau, và điều kiện khác nhau.

(Vụ nổ lan ra thế nào khi chất nổ dẻo Hand Axe được kích nổ dưới nước?)

Khi cô thiết lập điều kiện tìm kiếm như thế, số liệu chi tiết và biểu đồ đơn giản về sức lan tỏa của vụ nổ hiện lên trên màn hình. Dường như biểu đồ sẽ thay đổi theo thời gian thực nếu cô nhập số chất nổ và độ sâu dưới nước.

Nhìn thấy thông tin ấy, Froleytia cảm thấy hơi choáng váng.

Nhìn hệt như mấy cột nước mà cô vừa thấy vậy.

"Lũ nhãi đó… Thế quái nào bọn nó lại cho nổ nhà máy mà đáng lí chúng phải bảo vệ kia chứ!?"

<br/?

Phần 16[]

Khi Quenser kích hoạt thuốc nổ dẻo từ khoảng cách an toàn, cậu quay sang bắt chuyện với Heivia, người đang quan sát tình hình qua ống ngắm súng trường.

"Chúng cao bao nhiêu vậy!?"

"Cái đầu thì 27,1. Cái thứ hai thì 30,5! Chỉ tàm tạm thôi, đúng không!? Phía cậu thế nào rồi!?"

"Tạm ổn. Giờ chỉ phụ thuộc vào Công chúa thôi."

"Nè, Quenser. Bà chỉ huy ngực bự của bọn mình nãy giờ chửi bới bọn mình trên bộ đàm đấy. Phải ăn nói làm sao đây?"

"Cậu vẫn còn kết nối với kênh đó à? Tớ ngắt từ đời nảo đời nao rồi."

"Gan cậu to đến mức đôi lúc tớ thật sự sợ đấy…"

Vừa trò chuyện, hai chàng trai vừa tiến hành bước tiếp theo.

Tới lúc đó, Deep Optical vẫn muốn tấn công Quenser với Heivia, còn Baby Magnum thì vẫn làm khiên chắn hứng đạn giùm họ.

Công chúa sử dụng tài năng xuất sắc của mình (thứ tài năng nhận được qua quá trình nhân tạo) để ngăn mấy tia la-de không bắn trúng cùng một chỗ quá nhiều lần, nhưng nguyên phần thân chính hình cầu đã bắt đầu sáng rực sắc cam.

Họ không còn nhiều thời gian.

"Heivia, cậu lặn xuống gỡ mấy vật nặng gắn dưới mấy tấm lọc đi! Tớ sẽ dùng dao cắt mấy tấm lọc!!"

"Tch. Lặn riết không biết có bị bệnh giảm áp không nữa!?"

Mấy tấm vải lọc vừa được cắt xong liền nổi lềnh bềnh sát mặt nước. Quenser cắt vài chục cái, nên chúng mau chóng nổi tràn lan khắp vùng nước xung quanh.

Quenser liên lạc với Công chúa qua bộ đàm.

"Anh có rải ít tấm lọc chứa đầy vonfram. Đừng có dẫm lên đấy!!"

"Vải lọc thì phá hủy Deep Optical như thế nào chứ?"

"Chẳng phải rõ rồi sao? Bề mặt sáng bóng của các miếng lọc sẽ phản xạ chùm tia la-de."

Tuy nhiên, Deep Optical mang đủ các loại cảm biến khác nhau.

Nó chắc chắn đã nhận ra lượng lớn tấm lọc nổi lềnh bềnh sát mặt nước biển.

Nó di chuyển liến thoắng tới lui để tránh những tấm lọc. Và nó làm thế bằng thiết bị đẩy kích nổ không khí bằng la-de.

Công chúa thở dốc, than rằng, "Không ổn. Bọn chúng nhận ra mất rồi!! Không thể phá mấy cái la-de giúp Deep Optical nổi được!!"

"Đó đâu phải mục đích anh nhắm đến," Quenser vừa nói vừa đưa ngón tay lên công tắc trên bộ đàm.

Phải.

Công tắc gửi tín hiệu kích nổ tới ngòi nổ điện dùng cho chất nổ dẻo Hand Axe gắn trên những tấm lọc.

"Anh nhắm vào đôi cánh khổng lồ nó dùng để cua gấp kìa!!"

Cậu vừa hét lên, một số chất nổ dẻo đồng loạt phát nổ. Thay vì lan đều khắp mọi hướng, những vụ nổ dưới nước bắn những cột nước thẳng lên trời.

Và tất cả đều mang theo những mẩu vụn của các miếng lọc theo cùng.

Vài cái lọt vào bên trong hai chiếc cánh hình C trên lưng phần thân chính hình cầu của Deep Optical. Cùng lúc đó, la-de công suất cao vẫn đang được phản chiếu bên trong những chiếc cánh để khiến không khí giãn nở.

Vonfram rơi lọt trong số đó khiến sự phản chiếu của la-de rơi vào hỗn loạn, từ đó gây ra lỗi lớn trong góc cua của Object. Và việc này xảy ra cùng lúc chiếc Deep Optical đang liến thoắng cua qua cua lại để tránh những tấm lọc mà nó lầm tưởng là bãi mìn.

Mải lạng lách không để ý, trong một lần cua gấp, nó đánh mất thăng bằng.

Nguyên chiếc Object nghiêng một góc lớn sang bên.

Trước đó, nó đã sử dụng la-de phản chiếu để kích nổ không khí mà đứng dậy, nhưng do đã biến hình nên nó không thể sử dụng trò đó được nữa.

Chỉ còn một số phận dành cho món vũ khí khổng lồ.

Kiểu gì cũng phải chìm.

Nó không thể dựng đứng lại, cũng không thể xoay 180 độ và thay hình đổi dạng.

Trong khi té một lượng nước lớn lên trời như người dạt sang ngang lúc chơi trò lướt ván nước, Deep Optical tìm cách trở mình đứng dậy.

Nhưng đúng lúc đó, một đòn công kích đã kết liễu nó.

Đòn công kích này xuất phát từ pháo plasma ổn định thấp lắp trên Baby Magnum thế hệ một của Vương quốc Chính thống.

Và nó phát nổ.

Với ánh sáng trắng lóa mắt, chấn động lớn quét qua mặt biển.

Không rõ là do Deep Optical trượt dài trên mặt biển hay do vụ nổ khổng lồ xảy ra sau đó gây ra, nhưng con sóng có kích thước khổng lồ tỏa khắp khu vực. Và sóng không chỉ ảnh hưởng đến bề mặt. Quenser và Heivia đã lặn sâu xuống dưới biển, nhưng họ vẫn bị xô qua đẩy lại như đá trong li thủy tinh lắc tới lắc lui.

"Khụ!! Khụ khụ!!"

Bình khí oxi luôn cấp nguồn không khí ổn định cho Quenser, nhưng do đột ngột mất cảm giác giác trên dưới nên cậu hoảng loạn đến mức cảm giác như không còn nhớ cách hít thở.

"Kết thúc chưa vậy?"

"Vẫn chưa nhận được dấu hiệu giương cờ trắng từ phía Xí nghiệp Tư bản. Hình như bọn chúng vẫn còn muốn đánh tiếp," Công chúa đáp.

"Nhấn chìm phao cứu sinh hay thứ gì đại loại thế đi. Cho chúng biết trước nếu không chịu đầu hàng thì chỉ có ngôi mộ đầy nước chào đón là chúng sẽ thay đổi ý định liền thôi."

Sau câu nói ấy, Quenser hướng đến mặt biển sáng trưng mà bơi lên.

Đến một lí do để ở dưới vực thẳm tối đen lâu hơn, cậu cũng chẳng nghĩ ra được.


Ghi chú[]

  1. Một thuật ngữ trong golf, chỉ việc bóng vào lỗ ở ngay cú phát bóng đầu tiên
  2. Một thuật ngữ trong golf, dùng để chỉ người đưa bóng vào lỗ với số lần vung gậy thấp hơn 3 điểm so với điểm tiêu chuẩn par (số lần vung gậy tối đa trong 1 lỗ để xác định người đánh golf chuyên nghiệp) của một lỗ. Ví dụ nếu điểm par của lỗ đó là 4, đánh một cú vào lỗ được coi là albatross. Tương tự, nếu điểm par là 5, albatross sẽ là 2 lần đánh.
  3. Albatross thực tế ít người đạt được hơn nhiều so với hole in one. Tỉ lệ người đạt hole in one chiếm cao hơn.
  4. dư một gậy so với điểm par
  5. Như đã giải thích bên trên. Là điểm tiêu chuẩn để đánh giá sự chuyên nghiệp của người chơi. Nếu số lần vung gậy để đưa bóng vào lỗ của người chơi bằng hoặc thấp hơn điểm par thì người đó sẽ được coi là tay chơi chuyên nghiệp. Tùy vào lỗ mà điểm par có thể thay đổi từ 3 đến 5 (đôi khi lên đến 6)
  6. Dưới 2 gậy so với điểm par
  7. Sóng độc hay sóng sát thủ là loại sóng khổng lồ xuất hiện đột ngột và đơn độc trên biển, chiều cao có thể lên đến 20-30 mét, một hiểm họa không thể lường trước ngay cả với tàu có trọng tải lớn. Đến nay người vẫn chưa tìm ra nguyên nhân hình thành loại sóng này.
  8. Yttrium aluminum garnet, thạch lựu nhôm yttri, tinh thể tổng hợp từ nhóm đá thạch lựu, ứng dụng trong công nghệ la-de trạng thái rắn.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Chương 2♬   Heavy Object   ♬► Xem tiếp Tập 4 Phần kết
Advertisement