(Thêm Navbox ^-^) Thẻ: Soạn thảo trực quan |
Không có tóm lược sửa đổi |
||
Dòng 3: | Dòng 3: | ||
Chiến tranh sạch trong thời đại sạch. |
Chiến tranh sạch trong thời đại sạch. |
||
− | Bản thân nó không phải thứ gì tồi tệ. Nhưng |
+ | Bản thân nó không phải thứ gì tồi tệ. Nhưng mãi trì trệ cũng chẳng tốt lành gì. Rôi chưa từng nghe điều gì tốt đẹp từ khi có nó. |
− | Ngày nay |
+ | Ngày nay Object thống trị chiến trường. Và những chiếc thuộc thế hệ thứ hai luôn có lợi thế áp đảo so với thế hệ đầu tiên. Có lẽ không bao lâu nữa công thức dẫn tới chiến thắng được tìm ra, chiến tranh sẽ rời chiến trường mà chuyện sang vận hành như các trận đấu cờ. |
Thế thì thật nhàm chán. |
Thế thì thật nhàm chán. |
||
− | Phương trình thắng lợi sẽ tập trung của cải về một nơi, và trì trệ |
+ | Phương trình thắng lợi sẽ tập trung của cải về một nơi, và trì trệ tài chính sẽ mang lại sự suy đồi mà ai trong chúng ta cũng đều biết quá rõ. |
− | + | Chúng ta không thể gọi thời đại này cũng như những cuộc chiến tranh trong thời đại này là “sạch”. Tôi không có ý bảo chúng ta cần chiến tranh, cũng không muốn kiếm mấy cái lí do nực cười để biện minh chiến tranh là việc đúng đắn. Nhưng thế giới này sẽ không bao giờ xóa bỏ được chiến tranh. Chúng ta có thể thay đổi hình dạng của nó, nhưng sẽ không bao giờ loại bỏ nó được. Vì thế tôi nghĩ chất lượng của thời đại chúng ta đang sống có thể được xác định bởi việc ta có mang được những trận chiến bất khả kháng đó đến trạng thái sạch hơn hay không. |
|
− | + | Số nạn nhân nên được giữ ở mức tối thiểu, chiến thắng cùng dòng tiền mãi trì trệ một chỗ nên được khuấy đảo. |
|
− | Chiến tranh sạch |
+ | Chiến tranh sạch theo tôi phải là như vậy. |
− | Nhưng |
+ | Nhưng với các Object hiện nay thì khó mà làm được thế. Chúng ta biết hầu hết mọi giá trị về Object thế hệ đầu lẫn thế hệ hai. Giống như chương trình giao dịch tài chính, thứ đã đạt đến trang thái tối ưu sẽ chỉ sản sinh ra sự trì trệ. |
− | + | Cần phải có một quân cờ mới. |
|
− | + | Cần phải có gì đó phá tan sự tối ưu hiện tại. |
|
− | + | Chắc chắn sẽ có người làm được, nhưng tôi lại ghét phải chờ đợi. Tôi thấy tự mình làm mới là mau nhất. |
|
− | Tôi đã |
+ | Tôi đã chán ngấy mấy cuộc chiến tranh này. |
+ | |||
+ | Giờ đã đến lúc đập tan tất cả rồi. |
||
− | Đã đến lúc tận diệt nó. |
||
<noinclude> |
<noinclude> |
||
{{Heavy Object Nav}} |
{{Heavy Object Nav}} |
Bản mới nhất lúc 15:04, ngày 11 tháng 3 năm 2020
Mở đầu[]
Chiến tranh sạch trong thời đại sạch.
Bản thân nó không phải thứ gì tồi tệ. Nhưng mãi trì trệ cũng chẳng tốt lành gì. Rôi chưa từng nghe điều gì tốt đẹp từ khi có nó.
Ngày nay Object thống trị chiến trường. Và những chiếc thuộc thế hệ thứ hai luôn có lợi thế áp đảo so với thế hệ đầu tiên. Có lẽ không bao lâu nữa công thức dẫn tới chiến thắng được tìm ra, chiến tranh sẽ rời chiến trường mà chuyện sang vận hành như các trận đấu cờ.
Thế thì thật nhàm chán.
Phương trình thắng lợi sẽ tập trung của cải về một nơi, và trì trệ tài chính sẽ mang lại sự suy đồi mà ai trong chúng ta cũng đều biết quá rõ.
Chúng ta không thể gọi thời đại này cũng như những cuộc chiến tranh trong thời đại này là “sạch”. Tôi không có ý bảo chúng ta cần chiến tranh, cũng không muốn kiếm mấy cái lí do nực cười để biện minh chiến tranh là việc đúng đắn. Nhưng thế giới này sẽ không bao giờ xóa bỏ được chiến tranh. Chúng ta có thể thay đổi hình dạng của nó, nhưng sẽ không bao giờ loại bỏ nó được. Vì thế tôi nghĩ chất lượng của thời đại chúng ta đang sống có thể được xác định bởi việc ta có mang được những trận chiến bất khả kháng đó đến trạng thái sạch hơn hay không.
Số nạn nhân nên được giữ ở mức tối thiểu, chiến thắng cùng dòng tiền mãi trì trệ một chỗ nên được khuấy đảo.
Chiến tranh sạch theo tôi phải là như vậy.
Nhưng với các Object hiện nay thì khó mà làm được thế. Chúng ta biết hầu hết mọi giá trị về Object thế hệ đầu lẫn thế hệ hai. Giống như chương trình giao dịch tài chính, thứ đã đạt đến trang thái tối ưu sẽ chỉ sản sinh ra sự trì trệ.
Cần phải có một quân cờ mới.
Cần phải có gì đó phá tan sự tối ưu hiện tại.
Chắc chắn sẽ có người làm được, nhưng tôi lại ghét phải chờ đợi. Tôi thấy tự mình làm mới là mau nhất.
Tôi đã chán ngấy mấy cuộc chiến tranh này.
Giờ đã đến lúc đập tan tất cả rồi.