Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Uroboros[]


Ta, Azazel, đang gánh tầm vài trăm tên ác quỷ đến từ băng khủng bố Khaos Bridage. Tình hình là số lượng quân của chúng đang giảm rõ rệt nên ta quyết định để lại lũ tàn quân cho các đồ đệ xử lí và bay về phía có có sự kiện chính.

___Viên ngọc chứa linh hồn Fafnir đang dẫn đường cho ta.

Khi ta tele đến đó bằng phép của Odin, viên ngọc đột nhiên rung lắc và tỏa sáng dữ dội khi ta nhìn thấy một cô bé.

Ta tiến lại gần người đó….

Đó là một cô gái nhỏ với mái tóc đen dài đến thắt lưng, đang mặc một bộ váy liền. Khuôn mặt cô bé trông khá xinh đẹp…

Ta nghiêm mặt và nói.

“__Ta không ngờ là cô đến đây trong hình dạng này đấy.”

Cô gái nhận ra giọng của tôi và quay mặt ra cười.

“Azazel, cũng được kha khá thời gian rồi nhỉ.”

“Chẳng phải lần trước cô xuất hiện trong hình dạng một lão già sao? Giờ lại là một cô gái trẻ à? Đang mưu tính gì thế, Ophis?”

Đúng vậy [Uroboros Dragon], Ophis! Trùm của Khaos Bridage! Không thể nhầm lẫn được. Luồng sức mạnh kì dị đó, chỉ có thể là Ophis mà thôi. Lần trước gặp nhau, Uroboros đang ở trong hình hài một lão già, còn lần này là một cô nhóc. Well, thay đổi hình dạng cũng chẳng giúp che giấu được thân phận đâu.

Nếu cô ta thân chinh tới đây thì cuộc khủng bố này hẳn phải rất quan trọng.

“Nơi này khá thích hợp để quan sát cuộc chiến đấy,….Nhưng khi tên trùm xuất hiện thì,…chẹp,…nếu ta tiêu diệt hắn, liệu thế giới có yên bình hơn không?”

Ta nói khi chĩa cây thương ánh sáng vào Ophis, nhưng cô ta chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

“Không thể nào! Azazel không hạ nổi ta đâu.”

Ophis nói rất rõ ràng.

Đúng thế, chỉ với sức của ta thì hạ Ophis là điều không tưởng. Nhưng mà, nếu hạ được cô ta thì Khaos Bridage sẽ bị giáng cho một đòn chí mạng.

“Thế cô nghĩ sao về hai bọn ta?”

À, tới đúng lúc đấy, Tannin.

Former Dragon-king Tannin!

À mà.. …quên mất…

Ông ta cũng tham gia trận chiến này như một đồng minh của chúng ta, xin lỗi vì không báo trước nhé.

“Những devils trẻ đang chiến đấu hết mình trên chiến trường để xây đắp cho tương lai của chính họ. Ta thật không tin nổi là cô lại tới đây khủng bố! Hơn nữa, điều gì khiến một kẻ chưa bao giờ có hứng thú với thế giới như cô thành lập và làm trùm một tổ chức như Khaos Bridage?”

Ta cũng hỏi Ophis. “Đừng có nói với ta lí do là để cho vui. Vì những hành động này đã vượt quá cái giới hạn “vui” từ lâu rồi.”

Đúng vậy, kể từ khi lên làm boss của Khaos Bridage, cô ta đã cho những kẻ nguy hiểm mượn sức mạnh và khiến chúng càng nguy hiểm hơn. Số người bị hại đã lên quá cao đến mức bọn ta không thể làm ngơ được nữa.

Động cơ nào khiến cô ta đứng đầu một tổ chức khủng bố như vậy? Đến giờ ta vẫn chưa hiểu….Vì sao sinh vật mạnh mẽ nhất thế giới lại hành động vào lúc này?

Ophis trả lời một câu mà ta không ngờ đến…

“____The Silent World.”

………….

Trong một thoáng, ta đã không hiểu cô ta nói gì.

“Huh?’

Ta hỏi lại, và Ophis nhìn thẳng vào ta.

“Ta muốn quay trở về Dimensional gap, và đạt được sự tĩnh tại. Đó là lí do duy nhất.” ___!

Đó là lí do sao? Dimensional gap?

Hiểu đơn giản thì đó là một chiều không gian nằm giữa các thế giới: Underworld, thế giới loài người, và Heaven. Đó là thứ liên kết các thế giới với nhau. Không có gì ở nơi đây và vì thê nên nó được gọi với cái tên “The world of nothingness.” Ta biết Ophis được sinh ra tại đó, nhưng…. “…..Ta sẽ cười nếu lí do của cô chỉ là cảm thấy nhớ nhà, nhưng Dimensional gap huh? Nếu không lầm thì ta nhớ là….”


Ophis nói nốt câu…

“Đúng, Great Red đang ở đó.”

Hiện tại, dimensional gap đang trong quyền kiểm soát của “Kẻ đó”. À, ta hiểu rồi, vậy ra Ophis muốn tống khứ Great Red đi để cô ta có thể quay về dimensional gap. Nhưng việc này thì có liên quan gì đến việc lên làm boss của Khaos Bridage cơ chứ?

Rồi ta chợt nhớ ra một thứ.

Ồ, thì ra đây là cái cậu ám chỉ, Vali.

Khi trí não ta đang hoạt động hết công suất, một vòng dịch chuyển xuất hiện bên cạnh Ophis, và có ai đó bước ra.

Đó là một người đàn ông khá lịch lãm.

Hắn cười, và cúi chào ta.

“Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tôi là người mang dòng máu thực sự của Asmodeus. Creuserey Asmodeus. Tôi tới đây để nói chuyện với ngài, thống lĩnh tối cao của các Fallen Angels.”

….hahahahaha, nhìn xem chúng ta có gì ở đây nào…. Sự xuất hiện của một tên trùm khác à. Ta nói trong khi ngoáy mũi.

“Dường như Maou cũ của Khaos Bridage đang đứng đây nhỉ…”

DON!

Trước khi kịp kết thúc câu nói, ta nhận thấy hắn đang phát ra một luồng năng lượng đen ngòm trông khá nguy hiểm.

Vậy là chú em cũng đã nhận sức mạnh của Ophis à?

“Không phải “cũ”! Tôi là một Maou chính thống! Tôi sẽ trả thù cho Cattleya Leviathan ngay tại đây.”

Tên khỉ này thì có quan hệ gì với Cattleya nhỉ? Well, chả quan trọng. Tiêu diệt được một tên trùm ngay tại đây thì tốt quá còn gì! Quất thôi!

“Được, tới luôn đi con trai. À mà, Tannin, ông định làm gì?”

“Ta không muốn can thiệp vào những cuộc đối đầu riêng tư. Ta sẽ trông chừng Ophis cho.”

“Thế thì còn gì bằng! Mà, một lúc nữa các học trò của tôi sẽ xử xong Diodora Astaroth và tới đây thôi.”

Ophis lắc đầu.

“Ta cũng gửi rắn đến cho Diodora rồi, đánh bại hắn không đơn giản đâu.’

“Hahahahahaahahahahahahaha!”

Ta cười lớn trước câu nói của Ophis. Cô ta không hiểu rồi! Cô thực sự KHÔNG hiểu rồi. “Sao cười zợ?”


Ta nói với Ophis đang nghiêng đầu khó hiểu.

“Rắn huh? Cũng mạnh đấy nhưng rất tiếc là chưa đủ.”

“Tại sao? Rắn của ta có một sức mạnh khổng lồ trao cho bất kì ai nhận được nó.”

“Kể cả như vậy thì vẫn là quá yếu so với Sekiryuutei. Trận đấu trước, cậu ta vẫn chưa thể hiện hết sức mình.”

Khóa huấn luyện với Tannin, rồi Diodora sẽ tự nếm trải thôi. Cậu nhóc đó đã được tập luyện với một former dragon-king kia mà. Một sensei với sức mạnh khủng khiếp sẵn sàng thiêu rụi cậu ta bất cứ khi nào…

Nhưng sau cùng thì Ise vẫn bình an vô sự, và còn đạt được Balance Breaker nữa. Các người không thể hiểu được điều đó đâu.


Ta lấy viên ngọc của Fafnir ra và ghép với Sacred Gear nhân tạo của mình.

“Nào, Fafnir, hãy chiến đấu cùng ta. Đối thủ là Cruzerey Asmodeus! Lên nào, Balance Break.”

Sau đó, ta thấy mình đang mặc một bộ giáp vàng rực.

___Thật sung mãn.


Khi ta đang cố gắng thể hiện, một vòng dịch chuyển xuất hiện ngay bên cạnh. Biểu tượng đó…à, ta hiểu rồi.

Vậy là cậu cũng thân chinh xuất trận sao?

Bước ra từ vòng dịch chuyển đó là nhà vua tóc đỏ Sirzechs.

“Này, sao cậu lại tới đây?”

Cậu ấy nheo mắt trước câu hỏi của ta.

“Vì kế hoạch này mà tôi đã dùng em gái nhỏ của mình làm mồi nhử và đẩy nó cùng những người khác vào vùng nguy hiểm. Nếu tôi không đến thì còn gì thể diện nữa? Mà, ông đã gánh quá nhiều việc rồi, Azazel. Lần này hãy để tôi. Tôi sẽ thuyết phục Curezey Asmodeus.”

Trời! Cậu thật là….

“….Cậu đúng là một Mr.Nice đấy…nhưng làm thế chỉ tổ phí thời gian thôi.”

“Kể cả vậy, tôi vẫn muốn trò chuyện với anh ta một chút.”

Ta hạ ngọn giáo đang chĩa vào Cruzerey xuống.


Nhắc đến hắn mới nhớ…

Kể từ khi thấy Sirzechs xuất hiện, Cruzerey trở nên run rẩy và hết sức giận giữ. “…Sirzechs! Tên giả tạo như ngươi mà cũng dám đứng trước mặt ta sao? Dám đến đây sao? Chính vì các ngươi mà bọn ta, bọn ta…”

Đó, thấy chưa? Nói chuyện với tên não ngắn này thì thà nói với đầu gối còn hơn.

“Cruzerey. Anh có thể hạ vũ khí xuống một lúc được không? Cho tới giờ, tôi vẫn đang băn khoăn về việc lưu đày các Maou cũ về miền đất chết của Underworld liệu có phải là một quyết định chính xác? Tôi thì vẫn muốn chúng ta sống trong hòa bình, và muốn mời anh nói chuyện với Asmodeus hiện tại, Falbium.”

Những lời lẽ của Sirzechs thật lịch sự và hòa nhã.

Thế nhưng, chúng không có chút tác dụng nào.

“Đừng có nói với ta những điều ngớ ngẩn như vậy! Không chỉ Fallen Angels, mà nhà ngươi còn bắt tay với cả Angels, ngươi đã làm ô uế thanh danh của devils chúng ta bao đời nay.”

Ta lườm Cruzerey và nhắc.

“Chính vì lũ Khaos Bridage các người mà chúng ta mới phải bắt tay đó.”

“Hahaha, chứ còn cái hội nghị thượng đỉnh đó là gì? Chẳng phải các ngươi đã định hòa giải đó sao? Xin lỗi nhé, nhưng những Maou chúng ta không nghĩ vậy là ổn. Chính devils chúng ta sẽ thống trị thế giới! Bọn ta sẽ mượn sức mạnh của Ophis để xóa sổ cái thế giới hiện tại và tạo ra thế giới mới, nơi chỉ dành cho devils.” Cruzerey cười lớn.

Ah, tệ rồi đây. Tên Maou cũ này có những ý tưởng thật điên rồ.. Sirzechs. Cậu đang có những cảm xúc lẫn lộn phải không? Nhưng này, ta thấy cậu thực sự là một vị vua tốt đấy. Nếu cứ theo lũ Maou cũ, devils sẽ sớm tự hủy diệt mình thôi. Chiến tranh ư? Đó đã, đang và sẽ không bao giờ là một giải pháp tốt để giải quyết vấn đề.

Sirzechs sau đó nói với một khuôn mặt u ám.

“Cruzerey! Tôi chỉ muốn bảo vệ những mầm non của devils mà thôi. Tôi cần bảo vệ những thường dân của Underworld, nếu không giống loài chúng ta sẽ không phát triển được. Tôi không quan tâm việc cậu gọi tôi là kẻ khờ. Tôi muốn những đứa trẻ có một tương lai tươi sáng, một tương lai không có chiến tranh.”

“Ngu ngốc! Đó là một lý do vớ vẩn! Hàng bao thế hệ nay, devils chúng ta đánh cắp linh hồn của con người, lùa chúng xuống địa ngục và chống lại chúa cùng các angels! Chúng ta không cần bất kì sự thương lượng nào hết, ngươi hiểu chứ, Sirzechss? Tên vua giả tạo với sự tốt bụng giả tạo! Lucifer ư? Maou ư? Nực cười! Nếu như ngươi là một Maou, tại sao không tiêu diệt Fallen Angels cạnh ngươi như lẽ thường đi? Đúng như ta nghĩ mà, ngươi không xứng đáng được gọi là Maou! Chỉ có ta, Cruzerey Asmodeus này mới xứng đáng có được tước vị đó.” Cruzerey phản ứng kịch liệt.

Sirzechs quay sang hỏi Ophis.

“….Còn cô thì sao? Thương lượng với cô cũng vô dụng sao?”

“Chỉ khi ngươi nhận lấy rắn của ta, và thề sẽ trung thành với ta. Ngoài ra, hãy giao nộp toàn bộ dimensional gap cạnh Underworld.”

___Sự tuân phục từ một Maou ư?

Ha, không đời nào Sirzechs chấp nhận điều đó. Khi ta nhìn sang bên, ta thấy cậu ấy đang nhắm nghiền đôi mắt lại. Và, khi Sirzechs mở mắt ra…Trong đó chỉ còn lại sự lạnh lùng làm ta phải giật mình.

Sau khi nhận ra điều đó, Cruzerey bao bọc hắn trong một luồng khí màu đen.

“Đó, thế có phải đơn giản hơn không, Sirzechs!”

Cruzerey đã chờ đón giây phút này ngay từ đầu.

Đó, tôi đã bảo cậu rồi mà, nói chuyện với loại này chỉ phí thời gian mà thôi.

Sirzechs đưa cánh tay phải lên phía trước, và chỉ lên trên. Ngay lập tức, những luồng năng lượng đỏ thẫm tràn ngập không gian –Sức mạnh của sự hủy diệt!

“Cruzerey, nhân danh một Maou ta không tha thứ cho bất cứ ai đe dọa tới Underworld.” Sirzechss gằn giọng.

“Sao ngươi dám nhận mình là Maou, đồ chết tiệt.”

Cruzerey giơ hai tay lên phía trước và giải phóng một nguồn năng lượng khổng lồ. Sirzechs không tỏ ra chút gì quan tâm, cậu ta chia những khối năng lượng của mình ra thành những chùm nhỏ và bắn chúng về phía trước.

BANG! GUUUUN!

Đòn tấn công của Cruzerey tan biến ngay khi chạm vào đòn của Sirzechss. Mà, những tia năng lượng của Sirzechss như có suy nghĩ riêng vậy, chúng tự di chuyển và chặn hết mọi đòn của Cruzerey.

Một tia hủy diệt của Sirzechs chui tọt ngay vào mồm Cruzerey. DON!

Cả người hắn phồng lên và khi nó trở lại như bình thường, sức mạnh của Cruzerey giảm một cách đáng ngạc nhiên.

“—-[Rune the Extincts]. Ta đã biết có rắn của Ophis trong bụng ngươi mà. Giờ thì ngươi hết sử dụng nó luôn nhé.” Nhờ có con rắn đó mà Cruzerey mới mạnh như vậy, khi không còn nó nữa, hắn ta trông thật thảm hại.

Hmm, đây là lần đầu tiên ta thấy Sirzechs chiến đấu. Quả nhiên là người xứng đáng với vị trí Maou! Sức mạnh của sự hủy diệt… Đơn giản là tiêu hủy những gì nó chạm vào. Mặc dù kích cỡ nhỏ, nhưng những quả cầu của Sirzechss có sức công phá thật đáng nể! Ta chắc chắn cậu ta chưa tung đến một nửa sức mình, nhưng qua kĩ năng điều khiển sức mạnh tài tình vừa rồi, có thể thấy được phần nào tài năng của thiên tài Sirzechss.

“Quỷ tha ma bắt các ngươi đi! Ngươi và Vali, tại sao những kẻ mang dòng máu của Lucifer trong người luôn được ban phát cho những sức mạnh trời phú như vậy?” Cruzerey cố bắn một phát đạn trong khi đang lầm rầm nguyền rủa.

KUUUBAN!

Nhưng một viên đạn của Sirzechs đánh trúng bụng hắn, và làm cho cả một vùng ổ bụng Cruzerey biến mất toi. Ghê thật, mấy viên đó bé nhưng mà bé hạt tiêu.

“…..T…Tại sao…Tại sao hàng thật lại thua hàng fake?” Cruzerey vừa nói vừa ho ra máu. Trên khuôn mặt hắn, hai dòng nước mắt đang tuôn trào. Sirzechs nhắm mắt và từ từ hạ tay xuống. Ngay lúc đó, toàn bộ các viên đạn phép thuật đang lơ lửng trong không khí lao thẳng vào Cruzerey. Hết rồi…..


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 6 Life 3: Trận chiến lớn!♬   High School DxD   ♬► Xem tiếp Tập 6 Life 4: Tớ yêu cậu


Advertisement