Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Life 0[]

Sẽ có những người phải cảm thấy đau đớn khi sống trong cái thế giới mà bạn gọi là hòa bình.

————————————————————————

[Fuhahahahaha! Đây chính là kết thúc của ngươi, Chichiryuutei!]

Một người đàn ông ăn mặc như một Kaijin[1] đang cười hềnh hệch.

[Cái gì? Không đời nào Chichiryuutei này thua cuộc trước Binh đoàn Bóng đêm đâu!]

Trên màn hình, một người anh hùng theo kiểu Tokusatsu[2] trông giống hệt tôi hét lớn và bắt đầu biến hình.

Lát sau, anh ta mặc bộ giáp giống y như bộ Balance Breaker của tôi!

Chúng tôi, các thành viên gia đình Gremory, Irina và Azazel-sensei đang ngồi xem phim tại đại sảnh nằm dưới tầng hầm của dinh thự Hyoudou.

Chương trình đang được chiếu trên chiếc màn hình khổng lồ là một bộ phim siêu anh hùng Tokusatsu có tựa đề…[Chichiryuutei Oppai Dragon]. Hiện tại thì nó đang là bộ phim về đề tài siêu anh hùng phổ biến đối với lũ tiểu quỷ ở Underworld.

Và, nhìn qua tiêu đề thì hẳn bạn cũng đoán được… tôi là nhân vật chính.

Nhưng không phải tôi là người đóng trực tiếp đâu nhé…

… Nhà làm phim đã chọn một diễn viên có ngoại hình tương đối giống tôi và dùng kĩ xảo ghép mặt của tôi vào.

“….Rõ ràng là series này rất hút khách ở Underworld. Người anh hùng Tokusatsu [Chichiryuutei Oppai Dragon]”

Ngồi vắt vẻo trên đùi tôi, Koneko-chan vừa nói vừa đung đưa chiếc đuôi mèo dễ thương của mình.

Có vẻ cô bé rất am hiểu về những chương trình của Underworld.

Tôi cũng biết rằng bộ phim này rất phổ biến trong thời gian qua. Ngay sau khi được phát sóng, nó đã nhanh chóng vượt qua mức 50% tỉ lệ người xem và trở thành một bộ phim quái dị.

Tôi thực sự bị sốc. Bạn biết đấy, mặc dù nó không phải bộ phim duy nhất lấy tôi làm nhân vật chính nhưng nó là bộ phim thành công nhất trong tất cả.

Bộ phim đó có cốt truyện như thế này.

Một anh chàng ác quỷ trẻ tuổi, Ise Gremory, người đã lập giao ước với rồng đỏ huyền thoại Ddraig, sẽ biến hình và đánh bại các mối đe dọa đối với Underworld. Ngoài ra, anh chàng này là một fan chính hiệu của Oppai và anh ta sẽ biến thành Oppai Dragon huyền thoại mỗi khi gặp đối thủ quá khó nhai.

Tóm lại là dù thế nào đi nữa, Ise Gremory cũng sẽ chiến thắng.

Đây là lần đầu tiên tôi xem bộ phim này, và mặc dù tôi rất hạnh phúc khi mình được xuất hiện trên màn ảnh nhưng không thể phủ nhận được là tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Bây giờ gia đình Gremory sở hữu bản quyền bộ phim này. Qua những gì tôi nghe được, họ nhận thêm khá nhiều lợi nhuận từ ‘Oppai Dragon’ từ việc bán đồ chơi và quà lưu niệm…và những thứ này bán rất chạy, lũ tiểu quỷ có vẻ rất thích chúng…

Tôi cũng nhận được một phiên bản Boosted Gear bằng đồ chơi.

Phải nói là nó khá ấn tượng, nó giống cái của tôi một cách kinh ngạc, lúc mới nhận được, tôi thích thú và thử ấn cái nút bên cạnh,….ngay lập tức, một giọng nói phát ra.

[Boosttttt!!!!].

“Cái này giống thật đấy, mình thậm chí không phân biệt nổi đâu là thật đâu là giả luôn.”

Kiba vừa ăn bỏng ngô, vừa đồng ý với tôi.

[Ta tới đây, tên ác quỷ xấu xa! Tou! Dragon Kiccccccck!].

Anh chàng ‘Oppai-Dragon’ lao tới và dùng kĩ năng đặc biệt của mình tấn công đối thủ….Hiệu ứng ánh sáng được thêm vào khiến cho đòn đánh trông thật uy lực.

Nhưng sau đó thì Ise Gremory bị đuối thế bởi vì đối thủ của anh ta sở hữu món vũ khí quá bá đạo…

Đang lúc nguy cấp, nhân vật nữ chính xuất hiện.

[Oppai Dragon! Em đến cứu anh đây.].

Cô gái ấy chính là….. Hội trưởng, cô ấy diện một bộ váy trông vô cùng xinh đẹp!

Dĩ nhiên, đó không phải Hội Trưởng xịn mà chỉ là một người có thân hình tương đối giống được ghép mặt mà thôi.

[Oh! Công chúa Switch! Thế này thì chúng ta thắng chắc rồi.].

Oppai-Dragon vươn tay ra và chạm vào ngực của công chúa Switch….

Uooooooooooooooooo!

Việc này là sao? Công chúa Switch hở !? Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là biệt danh mà Hội phó đặt cho Hội trưởng.

Cơ thể Oppai Dragon tỏa ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ sau khi chạm vào ngực của Công chúa Switch, anh chàng Ise Gremory đột nhiên trở nên mạnh mẽ khác thường.

“Oppai-Dragon và Công chúa Switch, quả là một sự kết hợp tuyệt vời, và khi cần, cậu ta có thể biến hình thành Oppai-Dragon bất khả chiến bại bằng cách chạm vào ngực Công chúa Switch.”

Azazel sensei nói với giọng điệu đầy hào hứng….

SPANK!

Hội trưởng đánh vào đầu sensei bằng chiếc quạt giấy cô đang cầm.

“…..Xin lỗi, Azazel, nhưng Grayfia đã kể hết cho tôi nghe rồi, ông là người đã gửi cái ý tưởng Công chúa Switch cho nhóm sản xuất nhà Gremory phải không? Giờ thì ông xem kết quả thế nào đi…tôi…tôi..”

Dù là trong bóng tối, tôi vẫn có thể nhận ra rằng hai má Hội trưởng đang đỏ ửng lên.

“Ai quan tâm cơ chứ. Ta nghe rằng từ lúc có bộ phim, cô cũng đã trở nên nổi tiếng trong giới tiểu quỷ rồi đó… thế chẳng phải tốt sao?”

Sensei vừa gãi đầu vừa nói.

Theo trí nhớ của tôi thì ở dưới Underworld có tờ báo đã đổi một chuyên san đặc biệt từ “Công chúa Rias số đặc biệt” thành “Hãy cùng nhau trở thành một Công chúa Switch tuyệt vời nào mọi người.”

“…Hay nhỉ, giờ thì tôi chẳng dám ló mặt ra ngoài mỗi khi xuống Underworld nữa.”

Hội trưởng thở dài.

Tôi cũng sợ khi nghĩ về chuyện đó….

Cứ nghĩ đến cảnh bị lũ trẻ con chỉ trỏ và nói “Nhìn kìa, Oppai-Dragon đấy!” mỗi khi chúng thấy mình, tôi chỉ muốn tìm lỗ nẻ nào để chui vào….

[Quan tâm làm gì, đằng nào danh tiếng của chúng ta cũng đã chạm đáy rồi,… À không, phải nói là chạm đỉnh chứ nhỉ…Sau cùng thì ta và cậu vẫn là Chichiryutei…].

Còn một người khác ở đây cũng thở dài trong đau khổ, Xích long vương huyền thoại, Ddraig- san, có vẻ như ông ta chẳng còn quan tâm đến bất cứ việc gì trên đời nữa.

He he, xin lỗi nhé, lão rồng.

[Yeah, nói một cách nghiêm túc thì ta sẽ chẳng buồn chán khi ở bên cậu đâu…Fufufu, dù sao thì ta chẳng làm gì khác được bởi vì ta phải ở cùng với cậu suốt quãng đời còn lại của cậu…Kukuku]

Giọng của lão trầm thấp. Aaah, tôi nghĩ mình phải an ủi ông ta chút ít sau vụ này…Chờ đã, tôi nhận ra rằng vị trí của chúng tôi có một chút thay đổi. Nghiêm túc mà nói tôi đã giống Sekiryuutei hơn.

“Issei này, cậu biết đấy…mình cảm thấy tự hào khi biết rằng bạn thơ ấu của mình nổi tiếng như thế này.”

Irina nói một cách tràn trề năng lượng. Hmm, cô bạn này xem ra rất khoái cái tên ‘Oppai Dragon’.

Irina là một Thiên thần nhưng cô ấy hiện đang tham gia Câu lạc bộ Nghiên cứu những điều huyền bí do các câu lạc bộ tự lập chưa đi vào hoạt động.

“Nếu mình nhớ không lầm thì hồi xưa cậu rất thích những anh hùng đúng không?…Mình cũng từng đóng vai đó khi chúng ta chơi trò giả dạng siêu anh hùng…..”

Irina vừa nói vừa làm một vài động tác biến hình.

Ahh, tôi vẫn nhớ cái động tác đó…

“Ừm, Hồi ấy chúng ta vẫn hay làm như thế. Irina lúc đó là một tomboy, và mình nhớ là cậu khá nghịch ngợm. Nhưng bây giờ, cậu đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Đúng là, chúng ta chẳng biết trước được điều gì.

“Mồ! Đột nhiên cậu lại quyến rũ mình như thế! Vậy đây là cách mà cậu quyến rũ Rias-san và những người khác sao…? Thực sự là một sức mạnh tiềm ẩn đáng sợ đó! Mình sẽ ‘đổ’ mất! Cứ như này thì mình sẽ trở thành một Thiên thần sa ngã mất thôi.”

Oh! Đôi cánh của Irina khẽ bung ra trong thoáng chốc rồi lại thu vào, nếu để ý kỹ sẽ thấy được nó bắt đầu chuyển từ màu trắng sang màu đen!

Huh? Có lẽ đây chính là khoảnh khắc mà một thiên thần trở thành thiên thần sa ngã? Tôi từng nghe rằng khi Thiên thần đánh mất đức tin của bản thân và nghe theo lời mời gọi của quỷ dữ thì họ sẽ bị biến đổi. Hmm, chắc đây là điều xảy ra với họ.

Sensei cười sảng khoái trước cảnh tượng đó.

“Hahaha, đừng lo lắng. Ta luôn chào đón các thành viên mới. Hơn thế nữa, cô còn là thân tín của Michael…nếu về với đội của ta, cô sẽ có một ghế VIP, hahaaha…”

“Khôôôông….thủ lĩnh của thiên thần sa ngã đang dụ dỗ tôi….làm ơn hãy giúp em, Michael-sama.”

Irina bắt đầu nhìn lên trời cầu nguyện với đôi mắt đẫm lệ.

“Mình cũng cảm thấy tự hào khi Ise-san trở nên nổi tiếng.”

“Đúng thế, điều đó có lợi cho nhóm của chúng ta.”

Asia ngồi bên cạnh tôi cùng với Xenovia, dường như cũng khá thích thú bộ phim.

Ban đầu khi nghe mình bị gắn với cái biệt danh ‘Oppai-Dragon’, tôi cảm thấy khá schock và ngượng ngùng nhưng giờ thì đã khác.

Nguyên nhân chủ yếu là tôi bắt đầu nhận ra được những mặt tích cực từ sự việc này.

Danh tiếng cho nhóm Gremory và cho bản thân thì đã đành, nhưng hơn thế nữa, tôi đã tạo được một vị thế khá tốt cho quá trình tạo dựng thương hiệu cho tương lai sau này, đó là còn chưa kể tới sự nổi tiếng đối với những cô gái quỷ ở Underworld.

Gfufufufu! Lần tới xuống Underworld, bảo đảm tôi sẽ được hàng tá người đẹp vây kín cho mà xem! Và biết đâu tôi có thể cùng vài người trong số họ qua đêm! Giấc mơ có một dàn harem không còn là xa vời nữa rồi. Bwahahahahaha.

Munyunn.

Đang ngáo ngơ tưởng tượng thì đột nhiên tôi cảm thấy một sự mềm mại không hề nhẹ ở phía sau lưng! Tôi nhớ cảm giác này!

Ngay sau đó tôi cảm giác thấy hơi ấm ở bên má phải.

Khi quay sang, tôi nhận ra Akeno-san đang đặt cằm lên vai tôi và thì thầm vào tai tôi với một giọng điệu đầy hào hứng.

“Dụ dỗ Irina cũng không sao, nhưng chị không muốn em quên mất lời hứa với chị đâu”

Má cô ấy áp sát vào má tôi! Điều đó làm tôi cảm thấy xung sướng! da thịt mịn màng và đàn hồi mang theo hơi ấm của Akeno –san! Điều này quá mức tuyệt vời!

Đột nhiên không khí cả phòng chùng hẳn xuống.

Asia cựa quậy khó chịu tỏ ra không hài lòng về biểu hiện của tôi.

Mắt Hội trường lườm tôi một cách đầy giận dữ.

Koneko-chan – người đang ngồi trong lòng tôi đưa tay véo đùi tôi. Ahh, nó đau thật. Đau quá ! Koneko- chan…

“…Lời hứa ư?”

Khi tôi hỏi, Akeno-san đáp lại một nụ cười nhẹ nhàng.

“Đúng thế. Lời hứa cùng nhau đi chơi một ngày, Hãy nhớ những lời mà em đã nói trong trong trận chiến với Diodora Astaroth…”

“Ah, Em chắc chắn đã hứa như vậy. Vậy là chị vẫn nhớ?”

Bây giờ tôi mới nghĩ về nó, nó chắc chắn đã xảy ra. Tôi nói điều đó với Akeno-san khi xin lời khuyên cho chuyện của Koneko-chan. Không lẽ như vậy mà chị ấy tính thành một ngày hẹn hò sao?

“Tất nhiên….Em cũng có thể nói với chị đó chỉ là một lời hứa suông…?”

Cô ấy trông thật đáng yêu khi nói những điều này với đôi mắt đẫm lệ. Việc này là gian lận, Akeno-san!

“K-Không, đó là lời nói thật đấy.”

Chẳng có lí do gì để tôi từ chối cuộc hẹn với một cô gái tuyệt vời như Akeno-san cả.

Sau khi nghe những lời đó, cô ấy ôm tôi chặt hơn và nói với một giọng vô cùng hạnh phúc.

“Chị mừng lắm! Thế thì chúng ta sẽ đi vào ngày nghỉ kế tiếp nhé. Ufufufufu, cuộc hẹn hò đầu tiên của mình,… lại là với Ise-kun,… Ufufufu.”

Một ngày với Akeno-san, huh. Nó có vẻ tuyệt, nhưng nếu xem xét cách mà các cô gái khác trong phòng nhìn tôi với Ankeno- san thì không ai biết được chuyện tồi tệ gì có thể xảy ra… Chậc….

Ghi chú[]

  1. Nhân vật phản diện trong thể loại phim Tokusatsu, loại phim siêu nhân biến hình.
  2. Thể loại phim siêu nhân biến hình.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 6 Minh họa♬   High School DxD   ♬► Xem tiếp Tập 6 Life 1: Học kỳ 2 bắt đầu!
Advertisement