Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

"Hikaru thật không đứng đắn!Tớ ghét cậu ta!"

"Hả,Tiểu thư Aoi!"

Hikaru,người đang học năm 3 tiểu học,yếu ớt gọi cô.

"Cậu lại làm Aoi giận hả?"

Chị họ cậu Asai bước vào phòng cho trẻ con chơi,dắt theo Aoi khi cô lạnh lùng nói.

Asai và Aoi học năm 4,lớn hơn cậu một lớp,và bộ ba này vẫn hay chơi với nhau.

Gần đây,Aoi bắt đầu nói những câu như,'Cậu là kẻ lăng nhăng,Hikaru." hay ,"Cậu thấy vui với các bạn nữ khác hả,đúng không?" nhiều hơn trước đây cô từng nói.Cô sẽ lườm cậu với đôi mắt ướt đẫm,còn má cô thì phồng ra.Cô dễ thương đến nỗi Hikaru ước được rước cô về nhà.

"Tiểu thư Aoi hỏi tớ ai ở trong nhóm của tớ khi đi cắm trại,tớ chỉ nói là 'Erika, Fumiyo, Yuna, Minami, Shiori',thế thôi."

Dù Hikaru không hiểu chuyện gì,Asai hỏi cậu.

"Cậu không có bạn nam nào trong nhóm à,Hikaru?"

"Ừm,mấy bạn nam ghét tớ.Chẳng ai trong số họ muốn tớ cả.Bạn Fujiwara cùng lớp hôm nay đã nói với tớ thế này,'Đừng có mà kiêu ngạo;mày chỉ là thằng con hoang mà thôi.'Erika đã mắng họ té tát,và lớp học đã biến thành một vụ cãi lộn giữa con trai và con gái.


"-Hikaru,cậu là người đặc biệt!Đừng nói chuyện với mấy thằng mất dạy đó."



"-Hikaru,mặc kệ bọn con trai và làm bài tập về nhà cùng tụi tớ đi.Cậu có thể trong nhóm của tui tớ khi đi tham quan."



Ngay cả hồi còn học mẫu giáo,những bé gái là người giúp đỡ cậu,bảo vệ cậu,cho cậu xem chung sách khi cậu để quên ở nhà.Bé nào cũng rất dịu dàng,và khi cậu ở bên họ cậu cảm thấy nhẹ nhõm như ở trong một cánh đồng hoa vậy.Cậu thật sự rất thích họ,nhưng cậu cũng muốn chơi cùng với những bạn nam.

Tuy vậy,khi mà cậu quên sách,đám con trai sẽ ngó lơ khi cậu hỏi cho xem cùng,và cố tình làm khó cậu bằng cách nói 'đi mà mượn bọn con gái ế'.

"Nè,Asa,tớ rất muốn thân thiết với đám con trai và rất muốn kết bạn với họ.Erika vẫn hay nói 'Tớ muốn làm cô dâu của cậu,Hikaru à'  hay 'Tớ muốn làm bạn gái của cậu ấy',nhưng điều này và bạn bè là hai chuyện hoàn toàn khác nhau...kiểu người sẵn lòng làm bạn với tớ là như thế nào chứ?"

Cô chị họ lớn tuổi hơn,chín chắn hơn,và điềm tĩnh hơn im lặng một hồi,và rồi nói thẳng.

"Sai lầm chết người của cậu là cậu quá dễ dãi với những lời dục vọng của mình,Hikaru à,và tớ có thể nói rằng bởi vì cậu quá lăng nhăng.Cậu nên có một người bạn khôn ngoan."

Asai dùng thuật ngữ của người lớn khiến Hikaru chẳng hiểu gì.'Dục vọng' và 'dễ dãi' là những thuật ngữ khi cô thao thao bất tuyệt về cậu.Chắc hẳn cô đang nói cậu quá vô tư với những gì cậu muốn có,với những gì cậu muốn làm.

Nhưng,

"Người khôn ngoan ý là gì?"

"Ý là một người chín chắn suy nghĩ trước sau trước khi hành động hoặc phát ngôn."

"Cơ mà chẳng phải là cậu sao,Asa?"

Hikaru nhìn Asai với ánh mắt trong veo.

Dù cô có vẻ bàng quan,đôi bờ vai của Asai hơi giật lên.

"Bởi vì cậu là người thông minh và đáng tin cậy nhất mà tớ biết,Asa à.Cậu đã dạy cho Aoi và tớ rất nhiều điều."

Cậu cười rúc rích.

"Ồ đúng rồi!Cậu làm bạn với tớ nhé,Asa?"

"Không đời nào."

"Hả?Tại sao?"

Cậu cau mày,còn Asai nói với giọng cương quyết,lạnh lùng.

"Con trai và con gái không thể là bạn của nhau.Dù là tạm thời,nó cũng chỉ là cho có thôi,và không thể thành sự thật được.Nó là một tình bạn mỏng manh mà sẽ sớm tan vỡ.Đó là tại sao cậu phải làm bạn với đám con trai."

"Mỏng manh á?"

"Có nghĩa là nó dễ bị rạn nứt,như mảnh băng trên mái nhà vào mùa đông vậy."

"Vậy sao...mỏng manh...Tớ không thể là bạn với những cô gái,là vậy hả?Tiếc thật."

Trông Hikaru hoàn toàn tuyệt vọng.Cậu cứ tưởng rằng cậu chịu đựng được.

Asai im lặng khi cô nhìn Hikaru.

"Giá mà cậu là con trai,Asa."

Đôi bờ vai của Asai lại hơi giật lên.

Nhưng Hikaru nhanh chóng lắc đầu,mỉm cười và nhìn Asai.

"Không,dù sao cậu là con gái tốt vẫn hơn,Asa à.Tớ hiểu rồi!Asa!Tớ sẽ cố gắng hết sức để nghĩ ra cách kết bạn với đám con trai."

Asai khó chịu ngoảnh đi.

"...Đúng thế.Nếu cậu chơi cùng con trai thay vì con gái,cậu chắc chắn sẽ không làm cho Aoi tức giận."

Và rồi,cô nói cộc lốc,

"Aoi vẫn còn chờ ở dưới nhà đấy,chắc chưa biết phải làm gì.Đi tìm cô ấy đi."

"Được rồi,cảm ơn cậu nhiều,Asa."

Hikaru chạy ra khỏi phòng cho trẻ chơi với khuôn mặt hớn hở,và lao nhanh xuống nhà dưới.

Như Asai đã nói,cái ruy-băng trắng có thể nhìn từ một góc cầu thang.

"Tiểu thư Aoi ơi!"

Cậu nắm lấy tay Aoi khi cô định chạy trốn,và mỉm cười,nói,

"Chờ tớ với.Nếu tớ có thể kết bạn với đám con trai,cậu sẽ không tức giận,đúng chứ?Và sau đó,chúng ta có thể thân thiết với nhau."

Aoi thẹn thùng ngoảng lại,đôi bờ môi mở ra và cùng nhanh chóng khép lại,

"Tớ-tớ không biết."

Cô trả lời,có vẻ tức giận nhưng vẫn còn băn khoăn.


Ban đêm,Hikaru nằm trên giường và ngắm nhìn những ngôi sao bên ngoài.Cậu ước,

"Con ước con có thể kết bạn với các bạn nam.Con đã quá dễ dãi với những dục vọng của mình,và sẽ thật tuyệt nếu con có một người bạn khôn ngoan."

Nhưng không có chàng trai nào trong lớp như Asa cả.

Dường như rất khó để tìm một người bạn khôn ngoan như trong miêu tả của Asa.

Và như vậy,nếu mình muốn một người bạn khôn ngoan,thì Asa là không đủ...

Mình sẽ thêm điều kiện vậy.

"Một người dũng cảm cũng được ạ."

Đúng thế,như một người hùng chuyên đi giúp đỡ người khác.

Kiểu bạn đó chắc chắn cũng sẽ rất tuyệt.

Cậu vùi mặt vào gối,và vui sướng nhắm nghiền mắt.

Sẽ thật tuyệt nếu cậu có thể kết bạn,một người bạn thật sự trong một ngày nào đó.

Người đó có lẽ ở lớp khác.

Nếu là vậy,khi mà ra về,cậu sẽ chạy đến lớp bạn cậu và hét to,

"Ê nè,tớ quên mang sách rồi.Cậu cho tớ mượn sách của cậu nhé-"

Hikaru v1 343


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 - Ước nguyện của bạn♬   Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......   ♬► Xem tiếp Tập 1 - Lời bạt
Advertisement