Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chuyện khi ấy xảy ra vào lúc nào vậy?


Mikado Hikaru, chàng trai đắm mình trong ánh hào quang chói lọi và được tất thảy các sắc hoa thương yêu, đã qua đời sau một vụ tai nạn bất ngờ.


Cậu vẫn chưa kịp bước sang tuổi thứ mười sáu.


Nhận được tin báo cái chết của cậu ấy qua điện thoại, tâm thức tôi như lạc vào một cuộc hành trình của ký ức đầy trống rỗng. 

Vì muốn và rất muốn được gặp Hikaru, tôi đã trút bỏ lớp vỏ bọc của lý trí và tự chủ.

Linh hồn tôi như thoát khỏi xác phàm, bay xuyên qua màn đêm vô tận trong niềm khao khát mãnh liệt của sự tái ngộ, mặc cho con đường đất lầy lội bên dưới, mặc cho bụi cỏ sắc cứa vào chân, mặc cho cơn mưa lạnh buốt như cắt da cắt thịt, chỉ để mau chóng được tiến về phía cậu ấy. A, chẳng phải đó chính là tối hôm qua đấy sao.

Dẫu có phải biến thành ác quỷ, tôi vẫn sẽ không bao giờ ngừng bước.

Người đã chiếm trọn trái tim tôi là một kẻ vô tâm, ích kỷ, hay lừa dối người khác; một con người chôn giấu nỗi sợ cô đơn trong lòng, một chàng trai cực kỳ đáng mến.

Ngay từ đầu tôi đã biết rằng đây là một thứ tình cảm không được chấp thuận, một mối lương duyên không được ban phúc mà chỉ là một tội lỗi phạm vào đại kỵ đáng xấu hổ. Một tình yêu mang hương vị khổ ải và đắng cay, hòa quyện cùng với các cung bậc của sự đau đớn và tuyệt vọng, khiến cho thể xác tôi như bị cào xé, bị đâm thủng, để rồi phải tan thành tro bụi trong ngọn lửa bạo tàn.

Sẽ không ai có thể biết được điều ấy, và tình yêu của tôi sẽ mãi không bao giờ phôi pha trong màn đêm vô tận tuyệt không ánh trăng này, vì chẳng phải là hai ta đã cắn ngón tay thề nguyền với nhau rồi sao?

Nguyện cho một bí mật được giữ kín đến trọn đời.

Nhưng tại sao tối hôm qua Hikaru lại thốt ra những lời như vậy?

Gương mặt của Hikaru khi đó – khi cậu ấy đắm mình trong cơn mưa lạnh buốt da thịt và đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết.

Tôi đã chứng kiến tất cả. Nét mặt ấy. Đôi mắt ấy. Hành động ấy.

Đó là một sự phản bội đầy nhẫn tâm đối với tình yêu.



Hikaru này, Khi ấy, Cậu đang nghĩ đến điều gì vậy?


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 - Minh họa♬   Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 1
Advertisement