Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

"Tớ trúng giải độc đắc rùi!"

Charlotte chết đứng ngay trước mặt cái anh chàng đang rung chuông.

Ở cái khu mua sắm gần học viện, Charlotte vừa rút được giải đặc biệt.

"Chuyện gì thế? Có chuyện gì vậy?"

"À, Laura. Hình như tớ vừa trúng giải đặc biệt rồi."

"Ổ? Tuyệt nhỉ."

Laura đi chung với Charlotte để bầu bạn trong chuyến shopping của cô, và dù rằng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Laura vẫn chúc mừng Charlotte với hai chữ "Tuyệt nhỉ".

"Nhìn nè! Giải đặc biệt là ba vé free ở Spa Resort(Suối Nước Nóng) đó!"

Nhờ nghe được hai từ "Spa Resort" mà mắt Charlotte sáng hẳn lên.

"Huh? Ý cậu là cái mới xây xong hôm bữa ấy à?"

"Yep! Đó là nơi mà cậu có thể tận hưởng đủ loại bồn tắm từ khắp thế giới! Đó là một khu resort có bể tắm chung, nhưng không cần phải lo đâu, tại được mặc áo tắm mà."

"Bể tắm chung?"

Điều đầu tiên mà cô ấy (Charl) nghĩ đến sau khi nghe cái từ đó, đích thị là Ichika.

Bể-bể tắm chung... Tắm chung với Ichika...

Charlotte tưởng tưởng ra gương mặt soái ca của Ichika qua một màn hơi nước mờ ảo.

Mặt đỏ hẳn lên, cô ấy cầm lấy giải thưởng và nhanh chóng quay về phía Laura.

"L-Laura, cậu có muốn đi chung không?"

"Hm?"



"Haaa... mình nên làm gì đây. Lo quá đi."

Giờ đang là 6:00PM, và Charlotte thì đang đứng ở hành lang ký túc xá năm nhất của Học Viện IS.

Cái cửa đứng trước mặt cổ là một cái bảng tên ghi "Orimura" và có vẻ như Ichika cũng đang ở trong phòng.

"Biết nói thế nào để mời cậu ấy đây..."

Một lần nữa, cô ấy lặp lại cái lời mời mà cổ đã tập nãy giờ.

"À, Ichika. Tớ mới thắng cái này nè, đi chung hông?"

"Ồ, chắc rồi. Một khu suối nước nóng, cậu mặc cả đồ tắm nhỉ? Tớ mong chờ lắm đấy."

"Ichika, cậu thật sự thích tắm nhỉ?"

"Không đâu, thứ mà tớ đang mong chờ là được ngắm Charl trong bộ đồ tắm cơ."

"Huh?"

Và rồi cậu ấy ghì chặt lấy mình, với một nụ hôn...

"Gì chứ, đùa thôi mà!!"

"Huh, Charl?"

Gì cơ!?!?

"I-I-I-I-Ichika!?!?"

Bất thình lình, cánh cửa mở ra, và Ichika bước ra từ bên trong.

Vì quá bất ngờ, nên giờ Charl bối rối đến nỗi không thể bối rối hơn được nữa.

Gì cơ?.. Ưmm..Gì...Cái gì thế? Ahh.. ummm... hôn?

Tất nhiên là không rồi! Tốn mất khoảng mười giây để Charl sắp xếp lại mớ suy nghĩ trong đầu.

Charlotte lại nhìn lên mặt Ichika.

"À, này!"

"Hm? Gì thế?"

!

"Đồ-Đồ ăn!"

"Hm? À, bữa tối? Cậu muốn đi ăn chung à?"

"Ư-ừ!"

Charlotte đi kế bên Ichika, và cô quyết định sẽ nói đến việc đi suối nước nóng sau khi đến quán ăn tự phục vụ.

Charlotte liếc nhanh tên Ichika đứng bên cạnh cô, và Ichika thì đáp lại một tiếng "Hm?". Hoảng quá nên cô vội quay mặt sang chỗ khác.

Và giờ thì đôi má cô ấy được tô lên một màu hồng nhạt.

"À, Orimura-kun! Yahoo~"

"Giờ cậu đi ăn tối hả? Xém chút nữa. Mình đi ăn trễ một tí là ngon rồi."

"Nè nè Orimura-kun, thỉnh thoảng tớ tới phòng mời cậu đi chơi nha?"

Ichika đi qua những cô gái khác trên hành lang và truyện trò qua loa với họ, và điều đó càng làm Charlotte chắc cú hơn việc Ichika rất được gái ở đây mến mộ.

Ichika... cậu ấy quá thân thiện với mọi người.

Nếu cậu ấy chỉ tỏ ra ngọt ngào với mình thì tốt biết bao...

Charlotte phồng má lên rất nhẹ, khi mà cô có những suy nghĩ ghen tuông về người mà cô thích.

"Charlotte, có chuyện gì sao? Trông như cậu đang khó chịu thế nào ấy."

"Không-không, không hẳn (nhỉ)? Không có gì cả."

Charlotte không tin được rằng tên đầu đất Ichika lại có thể nhận ra điều đó, và cô cũng không thể giấu vẻ mặt ngạc nhiên của mình khi thấy cậu suy đoán như thế.

Ichika luôn đầu đất những lúc quan trọng, nhưng lại cực kì nhạy bén khi để ý cảm xúc của người khác.

Dù là vui vẻ hay bực bôi trước cái tánh đó của Ichika, thì tâm trạng của Charlotte lúc này cũng đang rất rối bời.

Họ đi xuống lầu và hướng về cái quán ăn tự phục vụ ở tầng một.

"Tối nay cậu tính ăn gì, Ichika?"

"Hmmm..., chắc là món nirereba."

"Gan hử...? Nghe có cảm giác khá manly."

"Haha, sao lại thế?"

"CHỉ là nó tạo cái ấn tượng đó thôi, jeez.. đừng có cười tớ."

"Xin lỗi, xin lỗi. Vậy còn cậu, tính ăn gì?"

"Tớ sẽ ăn, hmmmm....."

Nhìn lại cái menu lần nữa, ánh mắt của Charlotte dừng lại ở món cá bơn nhồi đậu đỏ.

"Tớ sẽ chọn món này, trông ngon ngon."

"Ahh, món đó ngon đấy. Lát cho tớ vài miếng nha."

"Ah, chắc rồi!"

Cậu ấy sẽ bón cho mình ăn nữa chứ!? "Đây, aaaahhhnnn~" ehe... ehehehe....

Tâm trạng cực kì tốt nhờ vào cái viễn cảnh tự mình thêu dệt nên, Charlotte quyết định làm luôn cho nóng, thế là cô nhanh chóng đi về phía quầy.

Aahhhnnn~ với Ichika! Aahhnnn~ với Ichika! (Trans: hoài không chán ta ơi ~~)

Charlotte nhận lấy đồ ăn rồi đi lại chỗ ngồi.

"Charl."

"Ừ!?"

"Đây."

Thứ mà Ichika đưa cho cô ấy là một phần nirareba 'tự xử' trên một cái đĩa nhỏ.

!

"?"

Sao tự nhiên hôm nay lại có phục vụ thêm mấy cái đĩa nhỏ này là sao, jeez!!!!

Than với cậu ta thì sẽ trông rất kì, nên Charlotte cũng đành múc vài phần đồ ăn của mình và bỏ lên một cái đĩa nhỏ hác.

"Đây."

"Cảm ơn. Ohh... trông vẫn nồng (đặc) như trước nhỉ, nhìn thôi cũng thấy ngon rồi."

"..............."

"Ăn thôi nào!"

"..............."

"Charl, cậu không ăn sao?"

"Có chứ."

"Sao thế? Hay là cậu lại muốn tớ đút cho ăn nữa à?"

"Không-làm gì có!"

Ngượng do bị Ichika đánh trúng tim đen, Charlotte đột nhiên đứng dậy.

"Là đùa! Đùa thôi mà."

"Ichika, cậu cũng biết là có cái đùa được, có cái không đùa được mà nhỉ."

"Tớ-tớ xin lỗi."

"Đúng thế, tự kiểm điểm bản thân mình đi!"

Ngồi xuống lại cái ghế, giờ thì trong lòng Charlotte chỉ có mỗi sự bối rối mà thôi.

Aaaahhhh~ Mình ngu quá đi, ngu quá...! Đáng lẽ mình nên nói "Ừ" chứ!!!


Bắt đầu ATSM

"Sao vậy Charl, muốn tớ đút cho ăn hở?"

"Ư-ừ...."

"Hư quá nha."

"Đều tại cậu cả đấy...."

"Rồi rồi, thế, đây, Ahhhnnnn~"

"Ahnnn."

"Ohhh, môi cậu dính sốt nè."

"Có hả?"

"Charl, cậu đúng là vụng về mà."

"I-Ichika!? Cái đó... một nụ hôn!?"

"Đây, suỵt."

*Ưnnnnưmm,...* (Hãy để trí tưởng tưởng bay xa :trollface:)

Kết thúc ảo tưởng

"Mm! Ngon quá xá! Đây, làm miếng nè, Charl."

"Ư-ừ..."

Charlotte di chuyển đôi đũa của mình trong khi mong rằng Ichika sẽ không để ý đến gương mặt đang đỏ bừng trở lại của cô.

"Ngon thật."

"Còn phải nói sao."

"Có gừng hay gì thì phải? Cậu biết trong món này có gì không, Ichika?"

"Hmmm... Tớ nghĩ chắc là cũng có vài nguyên liệu bí mật bên trong đấy."

"Dù sao thì cũng ngon thật! Tớ cũng muốn mình có thể nấu những món ngon như thế này."

"Cậu có kĩ năng tốt mà, nên tớ nghĩ cậu chắc hẳn sẽ nấu được sớm thôi."

!

"Cậu nghĩ thế hả?"

"Ừ, cái bánh nướng nhỏ hôm bữa cậu làm chẳng phải rất ngon sao?"

"À, ai mà chẳng làm được chứ."

"Không, không hẳn vậy đâu. Tớ nghĩ là cậu rất có tài nấu ăn đấy, Charl."

"Cảm-cảm ơn.."

Hanh phúc khi được trai khen, Charl sử dụng cái cảm xúc thăng hoa đó làm bàn đạp để hỏi câu mà ban đầu cô tính hỏi.

"Nh-nhân tiện, Ichika này. Ngày mốt, cậu có muốn đến đây không?"

"Hửm?"

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Minh họa♬   Infinite Stratos   ♬ 

]

Advertisement