Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương Kết[]


Trong trò chơi, cả HP và MP sẽ hoàn toàn hồi phục sau một đêm nhưng ……tinh thần vẫn còn khá mệt mỏi. Kiểu như, những vết thương không thể lành được trong một đêm thì những cảm xúc u buồn trong lòng cũng chẳng thể nào giải tỏa nhanh thế được.

Cuối cùng, cậu quyết định dành cả ngày hôm nay để thư giãn.

Nhóm Diablo tìm đến một nhà trọ to hệt như nhà trọ trước đây. Thật ngạc nhiên với lời chào quen thuộc「Xin chào☆ Idol của quán trọ 《 An Tâm Đình 》, Mei-chan đây~♪ Kyaha!」, chắc có lẽ đây là một chuỗi cửa hàng. Họ lập tức thuê một căn phòng tại đó.

Xin nói thêm là Mei-chan đã được an toàn, và giờ đây cô ấy đang làm lễ tân tại cửa hàng này.

Những nạn nhân của vụ việc đã được tưởng niệm trong ba ngày sau đó. Cậu không thích hợp với những dịp lễ quan trọng nên Diablo đã không xuất hiện tại đám tang nhưng…… có vẻ như Rem và Shera mặc trang phục màu đen và đã đến đó. Vì lúc trước họ đã chứng kiến cái chết của những người bị nạn, nên họ nghĩ họ nên đến tham dự.

Chuỗi ngày trụy lạc lại tiếp tục kéo dài thêm 10 ngày. Diablo hôm nay vẫn nằm lì trên giường.

—— Ahh, chuyện này làm mình nhớ lại cái hồi cả mấy ngày không được chơi trò chơi, đúng là sống không bằng chết mà.

Cậu đang cảm thấy lười chảy nhớt.Đột nhiên có ai ngồi lên người cậu, thì ra là Shera.Cơ thể cô ấy thật mềm mại.

「Diablo ~, sáng rồi đóa ~, em chán ~, dậy đi nòa ~. 」

「Ờ.」

「Hay là mình ra ngoài đuy ~. Không phải đây là lúc chúng ta nhận Nhiệm vụ tiếp theo sao? 」

「Để ta nghĩ cái đã. 」

「Ngài lúc nào cũng nói vậy! Nói cho em biết Ngài đang nghĩ gì thế !? 」

Thật ra trong đầu Diablo bây giờ toàn là cái thứ mềm mềm mà Shera ép vào tay cậu nãy giờ

Chúng thực sự rất mềm mại.

—— Không, chẳng phải chúng còn tuyệt vời hơn cả bình thường sao!?

Cậu ngẩng đầu lên và đưa mắt nhìn về phía cô. Trên người cô ấy, chỉ có duy nhất miếng vải mỏng quấn quanh ngực và eo.

「Cá- !?」

「ỂỂe, Diablo, Ngài có cảm thấy hung phấn hom? 」

「Hả !?」

「Umm ~, Sylvie-san nói bằng cách này sẽ làm người đàn ông trở nên hung phấn. 」

—— Cô dạy cho cô ta cái quái gì vậy Sylvie !?

IseMaou 1.4.1

Thế thì đúng kiểu trang phục thường ngày của Sylvie rồi. Vì cô ấy là một cô gái hoạt bát và có ngoại hình khá trẻ con cho nên làm người ta cảm thấy một vẻ đẹp ngây thơ thuần khiết nhưng …… bộ ngực khổng lồ của Shera lại làm cho người ta một cảm giác về sự dâm dục và nếu đây là một trò chơi thì nó sẽ được cộp mác 18+ ngay. Không không không! Cross Reverie thậm chí có thể biến thành một ero-trò chơi! Chuyện này cần phải cân nhắc lại!

—— Mà thôi chuyện này để sau vậy.

Hiển nhiên rồi vì bây giờ tâm trí của cậu đã dồn hết lên chỗ cánh tay rồi mà.

Rem (đã ra ngoài từ sớm) bỗng trở về phòng. Mắt cô trợn tròn.

「…… ッ !! Tại sao cô lại ăn mặc như thế, Shera !?」

「Ể? Ahaha …… Ừm …… Tại trời nóng quá mà. 」

「…… Nóng mà bám chặt Diablo thế à. Tránh xa Ngài ấy ra! Ít nhất ba mươi mét cho tôi! 」

「Như thế là ra ngoài nhà trọ luôn ấy biết hông!?」

「…… Ờ, ý tưởng hay đấy. Đối với một kẻ ăn không ngồi rồi thì tốt nhất là nên ra ngoài ngủ. 」

「Uuu …… Cô có biết là tôi cũng làm được một Nhiệm vụ rồi hông?」

「…… Chẳng phải Nhiệm vụ Celes giao 10 ngày trước là thay cho tiền bồi thường Nhiệm vụ trước đó sao? Cái đó không thể coi là Nhiệm vụ được. Nếu cứ tiếp tục như này thì tư cách Mạo hiểm giả của cô cũng sẽ bị thu hồi.」

「Ơ !?」

Đó là một cuộc trò chuyện mà Diablo không thể phớt lờ.

「Ý cô là sao? 」

「…… Nếu một Mạo hiểm giả kiếm được ít hơn mười ngàn Furis (F) trong một tháng, họ sẽ bị cảnh cáo. Nếu bị nhận lời cảnh cáo ba tháng liên tiếp thì sẽ bị thu hồi tư cách Mạo hiểm giả và không thể đăng kí lại trong vòng một năm.」

「Ể ~!? Tại sao!? Lại là tiền nữa à!? 」

「…… Đó là một biện pháp để giảm bớt những kẻ vô công rỗi nghề tự nhận mình là Mạo hiểm giả. 」

Ngay cả ở thế giới khác cũng không có sự khoan nhượng cho NEET.

Diablo ngồi dậy

「Hừm …… Ta hiểu rồi. 」

「Ah, chẳng lẽ, Ngài đã cảm thấy hung phấn trở lại? 」

「…… Ngài quyết định làm việc trở lại hả, Diablo? 」

「Umu! Ta sẽ bắt đầu vào ngày mai! 」

「Cô biết là bây giờ vẫn còn sớm hom !?」

「…… Đã trưa rồi má. 」

Rem thở dài. Shera làm bộ mặt khó chịu.

「Trưa nay chúng ta ăn gì đây? 」

「…… Làm việc đê. 」

Vẫn còn thừa một ít thù lao từ Nhiệm vụ của Celes lần trước. Tuy nhiên, nếu như họ tiêu hết số này thì tư cách Mạo hiểm giả của họ cũng sẽ bị thu hồi. Và hơn hết là trực giác chiến đấu cũng sẽ bị mai một.

—— Tôi nghĩ vận động đầu óc một chút sẽ giúp MP hồi phục nhanh hơn.

Mỗi lần tiêu sạch số MP cần ít nhất mười ngày để hồi phục trở lại.Diablo đang nhớ lại「Sách Hướng dẫn vượt ải Cross Riverie 」 trong đầu mình.

Cậu bắt đầu suy nghĩ.

—— Mình đã nắm toàn bộ kỹ năng của một Ma thuật sư. Giờ mình cần nghiên cứu một vài kỹ năng bổ trợ chiến đấu.

Diablo từng chọn phân lớp phụ là nghề 《 Dung hợp sư 》 nhưng cậu chưa bao giờ dùng đến nó.Trong trò chơi, cậu có thể dễ dàng dung hợp nhiều nguyên liệu với nhau và *bùm chíu* thế là ra một lọ thuốc mới. Tuy nhiên lại không hề có con trỏ chuột trong thế giới này. Tệ hơn nữa là hệ thống không hề cho biết công thức chế tạo của chúng mà chỉ biến trực tiếp từ danh sách nguyên liệu đã được liệt kê sẵn thành sản phẩm luôn.

Tạm thời, cậu cần phải thu thập nguyên liệu trước đã. Dù sao thì cho đến khi cậu còn dùng 《 Ma Vương Nhẫn 》 thì cậu vẫn còn phụ thuộc dài dài vào thuốc hỗ trợ. (đa số Nhẫn đều làm tăng tốc độ hồi phục MP trừ cái Nhẫn này ra)

—— Để nhớ lại đã, lần trước mình đã tặng thêm một lọ HP Recovery Potion nữa cho và giờ mình chẳng còn cái nào cả.

Cậu không cảm thấy tiếc lắm nhưng có cái để dự phòng trong tình trạng khẩn cấp dù sao vẫn tốt hơn. Nếu có thể, cậu muốn thêm một lọ phục hồi MP nữa. Vì làm sao biết được chuyện gì có thể xảy ra trong thời gian mười ngày chờ hồi phụ được? Nhỡ có biến thì tiu đời.

Ngoài ra, cậu còn muốn nghiên cứu về những Ma thuật đặc trưng ở thế giới này và cách để hóa giải Vòng Cổ Nô Lệ nữa. Quan trọng hơn là cách chế ngự linh hồ cái tên Ma Vương Krebskrem đó, nhỡ hắn chui ra trong lúc mình đang lên giường với Shera (hoặc cả Rem) nữa thì sao nhỉ.

「Ta cần phải làm gì đây? 」

「Ahaha, chính là vẻ mặt này, Diablo. 」

「…… Tôi đã lo là Ngài có thể bị dính chặt trên giường. Ngài có ổn không? 」

「Hừm,không có chuyện gì đâu. 」

Hành động cứng rắn không đúng cách của cậu đã làm cho những cô gái lo lắng nhiều hơn cậu nghĩ. Điều đó đủ để Shera đang gần như nude phải ôm chầm lấy cậu.

「Hay chúng ta cùng đi làm Nhiệm vụ đi! 」

「U, Um. 」

「…… Kuh …… Sao lần nào cô cũng dán cái cặp ngực lên người Ngài ấy vậy !?」

「Chứ làm sao mà không chạm khi tôi ôm Ngài ấy được? 」

「…… Thế không ôm là chết à!? Đúng là đồ trơ trẽn! 」

「Vâng, cô ganh tị chỉ vì mỗi lần cô ôm Ngài thì xương sườn của côđều chạm vào Ngài ấy chứ gì. 」

「Kh, Không đúng! Nhìn nè! 」

Với đôi mắt đẫm lệ, Rem dán bộ ngực của cô vào người Diablo.

—— Ah, Đúng là xương sườn cô ấy có thể chạm vào tôi.

Tuy nhiên, với cơ thể nhỏ nhắn, mảnh mai của Rem, nếu cô ấy ôm lấy cậu, cậu vẫn muốn úp mặt vào trong đấy.

  • Kusukusu* Có một tiếng cười vang lên.Khi họ ngước mắt lên, cửa phòng đã mở, Hội trưởng của Hội Mạo hiểm Sylvie đang tựa người vào khung cửa.

「Chào buổi sáng ~, xin lỗi vì đã làm cụt hứng! 」

「Kyaah !?」

Với một tiếng hét, Rem buông Diablo ra, còn Shera thì chẳng ngại ngần gì. Cô chào Sylvie trong khi vẫn đang ôm Diablo.

「Ah, Sylvie-san, buổi sáng tốt lành~. 」

「Hey ở đó, Shera-chan. Diablo-san có vẻ đã tràn trề sinh lực trở lại rồi nhỉ? 」

「Gyuu! 」

Sau khi nói *Gyuu*, Shera che ngực của mình lại bằng miếng vải mỏng lúc nãy và nhiệt tình gật đầu.

—— Có lẽ tôi đã nhận được một nguồn năng lượng tinh thần theo một nghĩa khác. Ngược lại, thế này thì tôi sẽ chẳng thể ra khỏi giường được. Cô ấy định làm gì đấy !? Thêm một chút nữa đi mà!

Vì chẳng thể làm gì khác, giờ thì cậu phải tiếp tục đóng vai Ma Vương trong khi chỉ đang che được nửa người.

「Cô cần gì sao, Sylvie? 」

「Hôm nay, tôi mang đến một chuyện mà có thể anh sẽ quan tâm, Diablo-san. 」

「Hử? Ta cho phép, cô có thể nói. 」

Sylvie tạo vẻ mặt nghiêm túc .

「…… Một yêu cầu trao trả của Shera L. Greenwood đến lãnh chúa của thành phố Fatal từ Vương tộc Elf. Hiện vẫn còn mười ngày để thực hiện, nếu không họ sẽ sẵng sàng tuyên chiến. 」

「Cô nói là tuyên chiến hả!?」

「ッ!?」

Shera như cứng đờ lại. Rem khẽ liếc nhìn cậu.

「…… Bọn họ điên rồi à? Cớ sao lại cứ thích chiến tranh như vậy chứ. 」

「Tôi cũng tự hỏi như vậy? Như anh thấy đấy, lãnh chúa đã yêu cầu tôi phải giải quyết chuyện này trong hòa bình. 」

「Nói cách khác, cô chấp nhận giao Shera để đem lại hòa bình? 」

Diablo nheo mắt suy nghĩ. Cậu đang cảm thấy run sợ vì 《 Quyền trượng Tenma 》 đang nằm ở tít xa tận góc phòng và do cậu đang nằm nghỉ trên giường nên bộ 《 Khải Huyền Hắc Bào 》, áo choàng 《 Phi phong Lăng Vân 》, và túi vật phẩm đều nằm ở ngoài. Cảm giác bất lực thật là đáng sợ.

Shera đang run rẩy trong vòng tay của Diablo. Rem thì đã cầm sẵng một tinh thể triệu hồi thú trong tay. Sylvie thì hai tay giơ lên. Họ còn đang suy nghĩ xem cô ấy định sử dụng Ma thuật nào. Nhưng thật ra động tác của Sylvie là đầu hàng

「Khoan, khoaan đã …… Làm sao tôi dám đấu với anh chứ, Diablo-san? 」

「Vậy có nghĩa là cô định phớt lờ Nhiệm vụ của Lãnh chúa à? 」

「Đúng là Lãnh chúa không muốn xảy ra chiến tranh với Vương tộc Elf. Nhưng hãy nghĩ kĩ lại đi Diablo-san, chẳng phải anh là một Ma thuật sư có thể cân được cả đội quân Ma tộc sao? Vậy sao anh không cướp Shera lại từ tay bọn họ nhỉ? 」

「Hừm, có vẻ cô không phải là một kẻ ngốc. 」

—— Thành thật mà nói, nếu cô ấy dám manh động thì mới đúng là đáng ngờ!

Sylvie nở một nụ cười tinh quái.

「Vậy thì đây sẽ là một Nhiệm vụ khó khăn mà Lãnh chúa và tôi giao cho anh. Ngăn chặn cuộc chiến với Vương tộc Elf, Diablo-san! 」

IseMaou 1.4.2

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 3♬   Isekai Maou to Shoukan Shoujo Dorei Majutsu   ♬► Xem tiếp Tập 2 Minh họa
Advertisement