Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 74. Quyết chiến người khác thế giới (1)

“Cô. Cô là trường làng phải không?”

Tanaka Kazuya, một người được triệu hồi từ Nhật hiện đại, tiến vào nhà Olivia Lightwind.

“….Thực vậy, tôi là trưởng làng.”

Olivia đáp lại, cố tỏ vẻ bình tình. 7 người đàn ông bao quanh Olivia. Tất cả họ đều cầm một con dao bén, và mắt họ vằn đỏ của sự tham lam.

“Hãy làm vụ thỏa thuận. Làng này đã bị chiếm bởi 30 thuộc hạ của ta. Ta muốn mọi thứ có giá trị của làng và nữ nhân có khả năng thuần hóa quái vật. Nếu cô đưa chúng ra, ta chắc có thể tha mạng dân làng.”

Olivia nuốt lưỡi khi cô nghe yêu cầu của Kazuya. Cô không nghĩ là người đàn ông trước cô sẽ giữ lời hứa dù cô đồng ý. Và không may, Olivia đã đúng. Kazuya và băng [Phi sắc Oa] sẽ chém bất kì ai đứng trên đường họ tới bắt cô gái và bán họ như nô lệ tình dục. Hắn không hề có ý định giữ lời với Olivia.

“….Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể cho câu trả lời ngay được. Ông có thể nào cho tôi chút thời gian suy nghĩ không?”

Olivia nghĩ rằng hướng hành động tốt nhất là [Hoãn lời đáp]. Nếu cô có thể giữ Kazuya bận rộn dù chỉ 1 giây, nó vẫn có thể giúp cho dân làng.

“Ta hiểu rôi. Ta chẳng thích phụ nữ thông minh.”

Olivia mỉm cười nhún nhường khi cô nghe Kazuya nói.

“Được rồi. Nếu cô đồng ý ở cùng chúng ta và giúp bọn ta khỏi tiêu pha thời gian, thì ta sẽ chấp nhận đề nghị của cô.”

“Ý anh….tiêu pha thời gian…là gì?”

Olivia chau mày với lời bất ngờ.

“Gì vậy? Nó đâu khó hiểu đâu. Chỉ là tí chút giải trí. Cô sẽ cởi đồ cô trước mặt chúng ta từng cái một lần. Trong khi cô cởi đồ, thì cô sẽ có thời gian để nghĩ.”

“….”

Đương nhiên, tuyên bố của Kazuya là khó để Olivia chấp nhận, tuy nhưng bằng cách giữ sự chú ý của đám đàn ông vào cô, dân làng gần như có khả năng được cứu giúp.

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nhận yêu cầu của ông.”

Nếu phô bày da thịt cô mà giúp cứu được mạng sống của rất nhiều bạn bè cô, thì cô sẽ làm nó trong một khắc. Đã quyết tâm thế, Olivia cởi áo mình mà mất nhiều thời gian nhất có thể. Bộ ngực cô che phủ bằng áo lót màu đỏ thẫm giờ đã trần thân. Lập tức, tất cả gã đàn ông đều nổ ra tiếng hò reo thô tục.

“Chuyện gì vậy? Này? Tiếp đi chứ.”

Nghe Kazuya nhắc, Olivia chuyển tới cái váy. Khi cô cởi váy, ánh mắt bọn cướp dính vào phần hạ thân của cô.

Baribaribari.

Âm thanh kính cửa sổ vỡ vọng trong phòng. Khoảnh khắc kế đó, đám cướp bị tập kích bởi cục băng với khổ banh bóng chày.

“Guha!”

“Fugi!”

“Fugo!”

Mấy gã bị trúng mạnh vào đầu thốt lên tiếng vô tri trước khi té ngất xỉu. Kazuya cảm nhận nguy hiểm sớm hơn bất cứ ai khác, và né cục băng bằng cách nằm xuống. Tuy nhưng, thuộc hạ hắn hoàn toàn bị dính vào đòn tấn công bất ngờ.

“Kẻ nào!?”

Khi Kazuya nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn thấy hình bóng một cậu con trai.

“Một phụ nữ tốt không nên phô bày da thịt mình ra công cộng. Bởi vì thế mà giác quan nữ nhân của tôi đang nhức nhối.”

“Cậu là…!?”

Olivia chấn kinh, bởi vì đó là cậu trai trẻ đã đến làng Cait Sith ngày hôm trước.

Tanaka Kazuya

Tộc Con người
Chức nghiệp Thủ lĩnh cướp
Đặc kĩ: Thú hóa

Thú hóa

Độ hiếm ☆☆☆☆☆
(Khả năng thay đổi một phần cơ thể người dùng thành một loài vật. Mức độ tiêu hao thể lực người dùng tăng lên.)

Khi Yuuto kiểm tra thuộc tính Kazuya bằng Quĩ nhãn, cậu xác thực rằng gã này là người bị truy nã bởi Hội mạo hiểm.

“Ông chú, hãy chơi trò đón bắt nào.”

Nói thế với nụ cười giễu cợt, Yuuto ném một cục băng bằng hết sức cậu. Cục băng được ném đi với Hình thái 3 4 chuyển động với tốc độ gần 150 kph vào mặt Kazuya. Tuy nhiên Kazuya bất ngờ chặn nó bằng tay phải hắn. Dùng đặc kĩ Thú Hóa, Kazuya đã vượt qua phản xạ của con người.

“….Chậc. Ngươi định đùa với ta chắc?”

Bực tức, Kazuya lầm bầm khi hắn hóa toàn thân hắn thành một người sói. Cơ thể hắn vượt 3m, và lông nâu đỏ phủ toàn thân hắn thì sởn gai óc, làm hắn trông không giống người lẫn quái vật.

(Tên này…là người giữ kĩ năng Thú hóa…!?)

Olivia che ngực cô trong sợ hãi khi một con người sói xuất hiện trước cô đột ngột. Tuy nhiên, Yuuto đâu phải người tốt-lành khi để bạn hữu cậu hoàn thành việc biến hóa.

“…Ugh.”

Yuuto ném một mũi tên băng không hề nương tay. Nó đâm xuyên chân phải Kazuya mà không có sự kháng cự.

“Nè, đón đi, chú Tanạka.”

“Đồ khốn khiếp, ta sẽ giết mày….!”

Kazuya đã mất trong cơn giận dữ bây giờ. Hắn không chú ý người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc quần lót nữa, và thay vì vậy sự khát máu hắn chuyển tới Yuuto. Khi Yuuto xoay mình bỏ chạy, Kazuya rượt theo cậu với sức mạnh kinh ngạc sinh ra bởi đôi chân thú của hắn.

(….Được lắm. Y như kế hoạch.)

Yuuto nghĩ khi mỉm cười về sự vô tình thành công của kế hoạch. Cơ bản, Yuuto muốn nói chuyện với Kazuya một mình. Nhưng phải cần thiết để dẫn Kazuya tới đâu dó để tránh những ánh mắt tò mò nếu mà cậu muốn nói về những người Nhật Bản.

“Yuuto-kun, trời đất ơi….sao cậu…?”

Trong khi giữ nhịp tim cô, cái nhìn Olivia trở nên nồng nàn hướng tới Yuuto người đã cứu cô khỏi tình cảnh tuyệt vọng.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phần 73♬   Isekai shihai no sukiruteika   ♬► Xem tiếp Phần 75


Advertisement