Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 12. Hãy giải quyết rắc rối bằng tiền[]

Yuuto, vừa xong nhiệm vụ, quyết định đi loanh quanh Expein.

“Làm ơn… Thả tôi ra!”

Khi cậu đang đi trên đường, Yuuto nghe tiếng một cô gái.

Khi cậu xoay tới hướng tiếng nói, cậu chú ý thấy một cô gái bị kẹp giữa hai tên côn đồ.

Spica Brunel!

Tộc Lycan
Nghề nghiệp Hầu gái
Đặc kĩ: Không

“À, nhỏ đó… là người ở nhà trọ….”

Cậu chưa bao giờ để ý nó nếu không có Quỉ nhãn.

Vẻ như, Spica thành thật dùng đồng tiền bạc mà cô nhận từ Yuuto để mua đồ và chỉnh tu bộ dáng cô ấy.

Cô ấy có lẽ ghé tiệm cắt tóc và nhà tắm.

Mái tóc sạch sẽ của cô được chải chuốt đã giúp làm nổi bật thân hình đẹp đẽ của cô.

“Con đĩ chó. Này! Câm đi!”

“Không! Ai đó không… giúp tôi với!”

Cư dân thành phố tiếp tục cuộc sống của họ, làm ngơ cô gái đang cần giúp đỡ.

Đây là yên bình và trật tự của thế giới này.

“Ừm. Chuyện gì ở đây thế?”

Thật không dễ chịu mấy khi để một người quen, nhất là một cô gái, một mình khi cô ấy đang cần giúp.

Vì vậy Yuuto quyết định kêu chúng.

“Hả!? Ai… Quái….”

“Yu, Yuuto-san!?”

Tại sao cô ấy biết tên cậu?

Khi Yuuto vừa băn khoăn đó, cậu nhớ ra cậu đã ghi tên khi đăng kí tại nhà trọ.

“Gì đây mậy!? Mày là người quen sao? Ta xin lỗi, nhưng đây là vấn đề giữa ba chúng ta. Người ngoài đừng can dự.”

“Nào nào, nói như thế, ít ra anh có thể nói cho tôi nghe vấn đề là gì không?”

Tên du côn bị choáng ngợp bởi sự đe dọa ngấm ngầm của Yuuto và vô tình mất dáng vẻ.

“Bọn ta không có làm gì bất hợp pháp cả, nghe chưa? Bọn ta chỉ đến đây thu tiền bọn ta cho mượn. Tiện thể, đây là IOU (giấy ghi nợ). Ông bố đã chết của nó đã mượn bọn ta 50000 rea.”

“Tôi hiểu rồi. Nhưng mà, 50000 rea là quá nhiều đối với một cô gái nhỏ, tụi anh không nghĩ thế sao?”

“Ag, bọn ta biết chứ, bọn ta sẽ bán phức đứa gái này cho người buôn nô lệ và nhận tiền từ đó. Dù một lycan bốc mùi sẽ không sinh lợi nhiều, nhưng nếu ngươi chỉnh sửa vẻ ngoài của nó, chúng sẽ kiếm được nhiều.”

“…….”

(Ah. Là thế sao? Mình chỉ vừa đưa 1 tiền bạc cho cô này….)

Yuuto nhận ra lý do bất hạnh của Spica chính là bởi cậu.

“Ta biết nhỏ này là người quen của ngươi, nhưng ở đây chẳng có việc gì mà ngươi nên nhúng vào. Nếu ngươi phàn nàn, sao không trả 50000 rea đi.”

“Được thôi. Tôi sẽ trả.”

Yuuto quyết định nhanh chóng.

Cậu là lý do Spica gặp rắc rối sau hết thảy.

Mất 50000 là một trở ngại đáng kể cho Yuuto, nhưng nó chả là gì nếu cậu có thể cứu một cô gái.

『Gái xinh nên được đối xử tử tế.』

Những lời đó được dạy bởi ông nội của Yuuto, người đã dạy cậu Konoe Ryuu Taijutsu.

Spica là một cô gái đẹp, và Yuuto muốn đối xử tốt với cô ấy.

Yuuto lấy ra 5 tiền vàng, và đặt nó vào tay tên đàn ông.

““….Được chứ hả?””

Hai gã sửng sốt vì tiền được đưa cho chúng.

Chẳng có gì lạ.

50000 rea là rất rất nhiều tiền với người thu nhập thấp.

“Thế này là chắc không có gì khiếu nại nữa phải không? Vậy sao hai anh không để cô ấy đi.”

“….Ah, được.”

“Còn nữa, anh có thể đưa IOU cho tôi?”

“Đây. Thật tốt khi được làm việc với cậu!”

Hai gã hình như hiểu lầm gì đó.

Bởi vì cậu trả 50000 rea trong chớp mắt, họ nghĩ Yuuto ắt là một mạo hiểm giả nổi tiếng.

Mặc dù không có con số tuyệt đối, các mạo hiểm giả nổi tiếng đều được bảo rằng khá thân thuộc với hoàng gia.

Chẳng phải ý hay nếu gây chuyện với Yuuto ở đây.

Quyết định thế, cặp đôi đưa IOU cho Yuuto, rồi chạy biến như một đứa trẻ con thấy nhện.

(…..Được rồi. Giờ làm gì với cái này?)

Cậu không hối tiếc vì giúp Spica, nhưng cậu đã tiêu quá nhiều tiền túi cho việc này.

Ngân quĩ của Yuuto giảm xuống còn 14950 rea cho việc này.

Yuuto thốt tiếng thở nhỏ cho túi tiền cậu giờ đã nhẹ hơn trước.




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phần 11♬   Isekai shihai no sukiruteika   ♬► Xem tiếp Phần 13


Advertisement