Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 158: Mỗi ngày thay đổi mọi ngày[]

“…Chào buổi sáng.”

Một sáng nọ, một cậu thiếu niên tỉnh giấc từ tia nắng sáng chiếu qua bên ngoài cửa sổ. Thiếu niên ấy tên là Konoe Yuuto. Cậu là một học sinh cao trung bình thường mà bạn có thể bắt gặp ở Nhật hiện đại mới cách đây không lâu.

“U~oaa, buồn ngủ quá…”

Gần đây, Yuuto đang nghĩ nhiều chuyện làm cậu khó ngủ mỗi ngày. Đó là bởi vì Yuuto mới nhận được một vật từ pháo đài của Ma vương tham lam Mammon.

Ma thạch trở về
Độ hiếm Không rõ
Một vật phẩm cho phép người cầm vật này, mà bị triệu hồi tới giới này, được quay trở về thế giới cũ của người ấy. Cửa Không gian sẽ được mở bằng cách truyền ma lực. Vật phẩm này chỉ có thể mang một người trở về cựu giới

Đây là đồ vật Yuuto đang tìm kiếm. [Một cách để trở về thế giới cũ]. Yuuto rồi đó nhìn hai cô gái đang ngủ tự nhiên trên giường trong bộ đồ ngủ mỏng tanh.

“Munya…munya… Chủ nhân, nó xẹp lại nhỏ xíu nhìn dễ thương quá, để em nắn bóp cho nó bự ra nha…” (dịch: câu này bê nguyên xi theo ông bạn dịch Jap)

St vol5 013

Tên cô gái đang ngủ ở bên phải cậu là Spica. Chủng tộc của Spica là Lycan. Cô ấy có tai chó trên đầu và là người bầu bạn với cậu lâu nhất.

“Hic híc, dễ sợ quá. Cỡ này mà vẫn chưa "xuất" thì đúng là... chủ quân (chịch) dai sức như ngựa ấy…” (dịch: câu này nguyên xi theo ông bạn dịch Jap)

Cô gái đang ngủ bên trái cậu là Sylphia. Cô là một người đẹp phi phàm mang phong cách nữ hiệp sĩ.

“Hai nhỏ này…không biết là đang mơ gì vậy trời…?”

Chắc có lẽ vì họ đã tập luyện ma thuật hồi hôm qua, Spica và Sylphia đang ngủ một cách bất khả tự vệ, họ nói mớ ngủ mà không biết rằng Yuuto đã thức dậy rồi.

(…quả nhiên là mình chưa thể nghĩ việc quay về Nhật được.)

Cậu không thể bỏ lại những cô gái này cho tới khi tìm thấy một lý do chính đáng để quay về. Cậu đang ưu tiên hướng tới cuộc sống hiện tai hơn là quay về thế giới cũ của mình. Nếu có điều vấn vương nơi cựu giới, cậu chỉ quan tâm một thứ.

(Nhỏ Aina này…không biết em ấy có khỏe mạnh không?)

Em gái của Yuuto tên là Konoe Aina, nhỏ là thiên địch của Yuuto. Em gái cậu có khuôn mặt và thân hình hấp dẫn, lại còn học giỏi. Cộng thêm với tài năng xuất chúng về võ nghệ, thì thoáng nhìn thôi là đủ thấy em cậu là một bishoujo không tì vết nào nhưng tóm gọn trong một từ, Yuuto có thể nói em gái cậu là hỗn tạp. Sự tồn tại của con bé cho tới bây giờ đã gây nên nhiều ám ảnh cho Yuuto.

(Ơi mà, giờ lo có làm cái gì đâu. Mình đang ở dị giới cơ mà. Hihihi)

Yuuto kết luận ngay và luôn, đoạn lắc lại đầu óc và vùi đầu ngủ tiếp.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phần 157♬   Isekai shihai no sukiruteika   ♬► Xem tiếp Phần 159
Advertisement