Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 15. Đêm giải trí[]

Spica, đã quyết tâm sống với Yuuto như nô lệ của cậu, đã ghé lại nơi làm việc trước đó của cô, Twilight Castle, để [thu xếp hành lý để chuẩn bị phiêu lưu].

Hành lý Spica chỉ bao gồm vừa vặn nhu yếu phẩm, và có thể đặt vào một túi xách tay.

“Chủ nhân. Xin dùng cái này làm quĩ tiêu dùng trong tương lai.”

Spica, vừa ra khỏi nhà trò, đưa 3 tiền bạc cho Yuuto.

“Đây là gì?”

“Tiền thanh toán Công phục vụ 3000 rea được cho em bởi chủ nhà trọ. Ehehe. Nó chẳng phải gì nhiều dù nghĩ em đã làm 4 năm.”

“Chờ chút đã. …..tôi không thể nhận thứ quan trọng thế này.”

“Không. Anh đừng nói vậy. Xin nhận nó đi. Em là nô lệ của chủ nhân. Bởi vậy mọi thứ của em đều thuộc về chủ nhân bây giờ.”

Đó là một tình cảnh mà bản thân một cô gái xinh đẹp đã giương cờ đầu hàng, Yuuto cảm thấy tệ thực.

(Nuu…. Thực là một đồng sự đáng yêu chết được.)

Nếu cậu từ chối nhận tiền, cô ấy sẽ thấy tệ.

Hãy nhận lòng biết ơn này như một phần món nợ mà Spica phải trả.

Trong khi bóp chặt 3 đồng tiền, Yuuto thề với thâm tâm.

--o0o0o--

Họ quyết định nghỉ đêm tại nhà trọ Spica đề nghị.

Một con rắn lột da vẫn là một con rắn.

Spica, làm người hầu đã 4 năm, thì quen thuộc nhà trọ khắp thành phố này, và đề nghị một nơi ở một đêm cùng bữa sáng chỉ mất 600 rea.

Chất lượng phòng có thể cạnh tranh với khách sạn hiện đại ở Nhật.

Spica nói, chất lượng phòng đủ để thu 1500 rea, nhưng bởi vì đồn đãi nơi này bị ma ám, nên phòng rẻ.

(Căn phòng này trang bị thật đúng cách, ngay cả khi ở thế giới khác….)

Còn kinh ngạc hơn nữa là thật sự phòng này còn có một phòng tắm.

Yuuto không tránh khỏi ứa nước mắt biết ơn khi cậu đã chưa được tắm lấy một lần đã hai ngày nay.

Dù nghĩ khái niệm hệ thống ống nước không tồn tại, nước vẫn thoát ra từ vòi nhờ vào [Thủy ma thạch] mà được làm từ [Nhân slime xanh lam].

(Có lẽ….mình nên coi mỗi giọt nước là sự kết tinh từ những cuộc đấu tranh của các mạo hiểm giả.)

Nghĩ như vậy, Yuuto rời nhà tắm và đi thay đồ.

--o0o0o--


Spica, người đã tắm trước thì đang mặc một cái negligee khêu khích đang đứng trước giường.

http://i.imgur.com/8oBtV1E.jpg

Cô ấy là người nhìn 『mảnh khảnh trong quần áo』

Bầu ngực Spica to bất ngờ, lộ bên trong áo ngủ.

“Em xin lỗi. Em… biết là em không giỏi chuyện này. Chủ nhân, có thể nào anh…xin anh cho em [Mệnh lệnh] để làm anh thỏa mãn không?”

Yuuto nuốt nước bọt khô khốc.

Thành thực mà nói….cậu bị áp bức bởi ao ước đẩy Spica xuống.

(…Không. Chẳng hay tí nào.)

Tuy nhiên, Yuuto quyết định khống chế mình với quyết tâm bọc sắt.

Bởi vì Yuuto không ở vào thế chịu trách nhiệm nếu có cơ may thứ gì xảy xảy ra.

Yuuto là một cậu trai khỏe mạnh ở trường trung học.

Cậu đã hy vọng là tình cảnh này chỉ hiện diện sau này trên đường phiêu lưu.

Nên thế là, cậu đi tới chỗ nhân viên nhà trọ để cậu liệu cách tiến tới. Nhưng khi cậu hỏi tiệm có bán thuốc ngừa thai, nhân viên sốc hỏi lại “…Eh? Thuốc-ngừa-thai? Đó là gì?”

Yuuto cũng sốc.

Khái niệm [Thuốc ngừa thai] không có ở Trywide.

Nhân viên nhà trọ không thể nào hiểu lời Yuuto.

Yuuto đã 16 tuổi, và muốn chơi.

Dù nghĩ cậu muốn chịu thua dục vọng, nhưng cậu vẫn quá trẻ để làm một người cha.

“Spica. Lại đằng này.”

Yuuto ngồi xuống giường và ra hiệu cho cô.

“….Vâng. Chủ nhân.”

Spica tiến tới Yuuto với vết ửng hồng trên má.

Yuuto ôm lấy thân hình nhỏ, mềm mại của Spica.

“Được rồi. Tôi sẽ không làm gì nhiều hơn điều này. Hôm nay tôi mệt quá rồi. Nên chỉ lần này….để tôi ngủ như vậy.”

Nụ cười của Spica pha lẫn sự thất vọng và nhẹ nhõm.

“……Em hiểu rồi. Chủ nhân.”

Mùi ngọt ngào của thiếu nữ nhồn nhột mũi Yuuto.

Yuuto, đang chán, bắt đầu chạm vào tai Spica.

“Hau~”

Một tiếng thở khiêu gợi phát ra từ miệng Spica.

Hình như quậy tai cô làm cô ấy thấy tuyệt.

Yuuto muốn chọc đôi tai này suốt phần đời còn lại của cậu.

Nhưng, không phải là cậu không thể đụng vào thân thể Spica vĩnh viễn.

(Hmm. Mình sẽ không tài nào ngủ nổi cho tới khi quen chuyện này.)

Và khi Yuuto trải nghiệm sự kiện lớn trong đời 『Ngủ chung giường với một cô gái』, cậu nhắm mắt và ép mình đi ngủ.

--o0o0o--


Tiện đây, trong khi khái niệm thuốc ngừa thai không tồn tại ở Trywide.

Ở một đoạn thời gian nhất định, có một ma thuật cao cấp mang thuộc tính nguyền rủa gọi là [Ma thuật tránh thai] mà có thể dùng như một thuốc ngừa thai.

Khi Yuuto học ra điều này trễ hơn sau này, cậu đã khá là sốc.




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phần 14♬   Isekai shihai no sukiruteika   ♬► Xem tiếp Phần 16


Advertisement