Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 1. Tôi được triệu hồi tới thế giới khác[]

Konoe Yuuto là một học sinh trung học rất bình thường. Chỉ có điều là một học sinh trung học rèn luyện【Konoe Ryuu Taijutsu】, một môn võ đặc biệt mang trong mình sự kết tinh những ưu điểm của tất cả các môn võ trên thế giới. 【Konoe Ryuu Taijutsu】được nhắm đến để trở thành môn võ mạnh nhất.

Và vì thế, Yuuto được cha ra lệnh học nhiều loại võ thuật từ khắp nơi trên thế giới khi còn rất nhỏ.

「Ittee. Đồ cha già đáng khinh....」

Yuuto lầm bầm bực tức trong khi nằm dài trên giường. Cậu tự hỏi tại sao lại cần phải thông thạo loại võ thuật nguy hiểm như vậy trong cái nước Nhật Bản yên bình này. Nếu bây giờ mà đột nhiên Quỷ Vương chiếm lấy thế giới, hay cậu bị triệu hồi tới thế giới khác nơi mà yêu ma quỉ quái hoành hành, nó có lẽ sẽ trở nên hữu ích, nhưng chuyện như vậy sẽ không thể xảy ra trong thực tế.

Chân tay cậu co giật vì chứng mỏi cơ xảy ra bởi những ngày tập luyện cao độ. Không mất quá lâu để Yuuto thiếp đi trên giường.

--o0o0o--

Khi ý thức cậu trở lại, Yuuto đã bị triệu hồi tới thế giới khác. Trước mắt cậu là mười gã đàn ông thô kệch. Lý do tại sao Yuuto cho rằng nơi này là thế giới khác… là bởi vì những tên đàn ông trước mặt cậu có đầu heo, và thuộc về tộc orc.

「....Tch. Cái gì đây?」

Tên orc to nhất, kẻ có lẽ là chủ của chúng, chặc lưỡi khi hắn thấy mặt Yuuto.

「Ngươi nghĩ gì, Crane? Hắn có khả năng đặc biệt không? Hắn sẽ được bao nhiêu nếu làm nô lệ?」

Con orc đeo kính gọi là Crane thở dài một cách nặng nề.

「Danna-sama, thật không may lần này thứ đó là một "phế phẩm". Thằng nhóc con này chẳng có kĩ năng đặc biệt nào và khiếm khuyết.」

「Ngươi nói khiếm khuyết...? Một người được triệu hồi từ thế giới khác lại không có năng lực đặc thù nào sao?」

Mắt con trùm orc tròn xoe ngạc nhiên.

「Phải. Tôi cũng rất ngạc nhiên, do đây là lần đầu tiên tôi thấy điều này. Nhưng mà, khả năng độc nhất [Quỉ nhãn] của tôi là tuyệt đối chính xác. Mấy cậu chuyện về việc những kĩ năng hiếm không thể bị nhìn thấu bởi [Quỉ nhãn] của tôi là chắc chắn không đủ thông tin để xác thực.」

「Chết tiệt! Một năng lực mà đến chi tiết còn không rõ…!? Kẻ nào đó như thế… chắc chỉ có trong mơ!」

Con orc trùm dậm chân, khuôn mặt đã xấu xí của nó lại còn méo mó hơn.

「Crane. Nói đi, liệu việc thằng nhóc này đạt được một năng lực hiếm trong tương lai có khả thi không?」

「Danna-sama chắc đã biết điều đó là bất khả thi chứ. Trên hết, [Khả năng vốn có] của một người được quyết định bởi thiên đàng khi họ được sinh ra mà.」

「…Tch. Thực khó chịu. Ta chi quá nhiều tiền cho [Đá ma thuật triệu hồi] và một kẻ vô dụng như thế lại xuất hiện… nó khác hoàn toàn với mấy câu chuyện!」

「.......」

Yuuto bình tĩnh phân tích hoàn cảnh của cậu từ cuộc nói chuyện bọn orc. Cậu dường như đã bị triệu hồi tới một thế giới khác chiều. Yuuto chưa lẩm cẩm tới mức không phân biệt được giấc mơ với thực tại và sẽ dễ dàng hơn nếu diễn giải thông tin mà cậu nhận được từ năm giác quan là cậu "đã được triệu hồi tới thế giới khác.”

Thật đúng là xui xẻo… Nếu cậu được triệu hồi tới thế giới khác, Yuuto sẽ muốn một triệu hồi sư xinh đẹp hơn là lũ orc xấu xí này.

(Được triệu hồi tới một cái chuồng heo… có hơi quá rồi đó…)

Nội dung của cuộc trò chuyện cũng chẳng hề nhẹ nhàng gì cả. Từ cuộc nói chuyện đó, cơ may trốn khỏi nơi này bình yên gần như là số không. Con orc đeo kính khuyên chủ của ả ta nhiều ý kiến thông tới đầu Yuuto.

「……Hắn là một tên đàn ông trẻ khỏe, dù cho có thấp kém chăng nữa. Hắn sẽ có giá trị trong việc lao động chân tay. Mang hắn tới thành phố như hàng hóa sẽ là một quyết định sáng suốt.」

「Mẹ kiếp. Dù cho hắn bị bán như một tên nô lệ, hắn cũng đâu có giá đến vậy. Khi mà hắn ta chẳng có íclợi gì… giờ có chặt đầu hắn cũng chẳng phải chuyện quan trọng nữa rồi… Giết hắn đi!」

Giây chốc khi con orc trùm nói mấy lời cay nghiệt như thế, những tên lính orc bình thường sấn tới Yuuto với giáo trên tay.

「....Gofu!?」

Khoảnh khắc trước khi cây giáo trên tay tên orc đâm xuyên qua tim của Yuuto, một chuyện bất thường xảy ra. Âm thanh giống như tiếng của một con ếch rơi (xuống đất) vang vọng căn phòng.

Ngón tay trỏ Yuuto đâm vào cổ họng của tên orc, và hất văng ra miếng thịt.

Giáo Tay. (Spear Hand - theo mình được biết thì hình như đòn này thuộc Karate, gọi là Nukite thì phải.)

Một kĩ năng dùng một cánh tay như một mũi giáo, và được sử dụng rộng rãi trong võ thuật.

(Quả thực là… mấy món võ mà mình đã học lại hữu ích ở nơi như vầy…)

Yuuto dùng [Giáo Tay] để khoét thịt đối thủ. Bất hạnh lớn nhất cho con orc chính là Konoe Yuuto là một thiên tài võ thuật, loại chỉ xuất hiện mỗi 1000 năm. Yuuto được sinh ra với khả năng đánh cắp kĩ năng của người khác, thứ cho phép cậu học 【Konoe Ryuu Taijutsu】với mục đích là nhằm bội hóa điểm mạnh của tất cả võ kĩ.

Cho đến lúc này… Yuuto đã tinh thông đấu vật, đấm bốc, Savate (Quyền pháp), Aikido (Hiệp Khí Đạo - võ Nhật), Judo, và hơn 60 loại võ kĩ khác. Tài năng bẩm sinh của Yuuto cũng có nghĩa cậu là người mạnh nhất trong lịch sử của gia đình Konoe.

Giây phút kế tiếp, Yuuto rút ngón tay cứng như thép của cậu khỏi họng tên orc. Một lượng máu lớn bắn tóe xuống, báo hiệu cái chết của con orc.

Không một tên nào có thể ngờ một đòn phản công từ một người mà chúng cho là khiếm khuyết. Những con orc còn lại vẫn sửng sốt, không biết điều gì đã xảy ra. Một cơ hội mà Yuuto đã không bỏ lỡ.

Cậu lấy cây giáo rơi bởi con orc đã tấn công cậu và lập tức ném nó vào đám bọn chúng với một cú chạy đà ngắn.

『Gi-yawa!?』

Khắc sau đó đầu của hai con orc bị xuyên thủng cùng lúc.

【Konoe Ryuu Taijutsu】chú trọng chiến đấu tay không, nhưng cũng có triết lý trong việc “dùng vũ khí tước lấy từ kẻ thù”. Nó là một trường phái võ thuật rất thực dụng. Bởi vì đó, Yuuto đã học nhiều loại kĩ thuật vũ khí từ thơ ấu. Cậu có thể nói rằng cậu tự hào nói mình là bậc thầy tinh thông đánh kiếm, thương pháp, cung tiễn và nhiều thứ nữa.

Từ thời điểm đó… trận chiến là cuộc tàn sát một chiều. Yuuto giẫm đạp lên lũ orc với nụ cười thật sự khoái trá trên môi. Sau cùng thì võ thuật quân sự Nga 【Systema】 có thể xử lý nhiều đối thủ cũng là một sở trường của Yuuto mà thôi. Sử dụng cách dụng chân duyên dáng của Systema, cậu quẳng bọn orc ra khắp chung quanh.

「Haaaaaa!」

[Cú Nhảy Lên Đầu Gối] từ 【Muay Thai】, vốn là môn thể thao quốc dân của Thái Lan, cũng đủ nghiền nát sọ bọn orc. (Các bạn cũng có thể gọi "Muay Thai" là "Quyền Thái" nếu thấy khó đọc.)

「Gobo-tsu!?」

“Đầu gối” là phần mạnh mẽ và gồ ghề nhất của cơ thể con người, có khả năng truyền lực lớn nhất khi cho ra một cú “Nhảy lên gối”. Khi được phóng thích bởi Yuuto, nó có sức phá hoại như một chiếc xe tải cỡ nhỏ. (med: the hell!?)

(Việc… Việc này siêu vui)

Yuuto nghĩ nó là cảm giác hợp lý, bởi vì ở Nhật Bản hiện đại, một võ sĩ không hề có cơ hội trải nghiệm một cuộc chiến đấu thực sự. Vì thế đâu đó trong tim Yuuto, đã khao khát một cuộc “chiến đấu” thực sự, nơi mà cậu có thể sử dụng võ kĩ của mình.

Cậu bước tới con orc trùm còn sống sót.

「Đồ khốn khiếp, mày là thứ......!?」

Con orc trùm nói, trong khi ngã dập mông vì sợ hãi.

「Tên tôi là Konoe Yuuto. Tôi chỉ là một học sinh trung học bình thường thôi.」

Trong khi con orc trùm nói 「Mày đang nói cái quái gì....?」 , cổ họng hắn đã bị bóp nát bởi tay Yuuto. Và khoảng khắc này… nỗi khiếp sợ mang tên [Quỉ vương] đã được sinh ra.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
 ♬   Isekai shihai no sukiruteika   ♬► Xem tiếp Phần 2


Advertisement